1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu mình hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì phải chứng minh cho bạn thấy là ai yêu bạn hơn cả . Mình chỉ tin là số phận của 1 con người là do họ tự quyết định lấy, cho nên nếu bạn muốn chạy theo sự mách bảo của con tim thì hãy chạy theo cô thứ 2, còn sướng hay khổ là do sự lựa chọn của bạn là đúng hay sai khi chọn cô ấy. Con người ta không ai biết mình sống tới lúc nào .Có người hôm nay trông mạnh khoẻ vui vẻ nhưng đâu ai biết ngày hôm sau họ đã trở thành như thế nào, cho nên hãy sống hết mình đi. Bạn là đàn ông, mà mình nghĩ thông thường đàn ông họ thích chinh phục khó khăn nên thấy bạn phải cân nhắc so đo xem ai yêu mình hơn rồi mới chọn người đó thì ... Phụ nữ bọn mình mới cần điều đó bạn ạ vì bọn mình thường không phải người chủ động nên nếu phải chọn 1 người mình yêu họ hơn thì bọn mình sẽ rất đau khổ khi họ đối xử tệ bạc với mình
    Mình vẫn nói là cô thứ 1 yêu bạn hơn vì ít ra cô ấy không vì 1 buổi đi chơi quá vui mà quên mất béng người đàn ông mình thích ở nhà . Bạn hãy đi hỏi những cô gái đang yêu xem các cô ấy có giống vậy không? Con gái đang yêu thì dù làm gì, đi đâu ...cũng sẽ nhớ tới người mình yêu. Thậm chí đôi khi không gặp nhau có 1 ngày họ đã không chịu được, phải gọi điện chỉ để nghe giọng nói thì mới yên lòng đi chơi tiếp. Bạn của mình là một đứa con gái cũng thích đi chơi lắm nhưng nó cứ bị ở nhà hoài thôi, một tháng ngoài đi học thì chỉ ra khỏi nhà được 3,4 lần. Năm rồi nó đã được tài trợ 1 chuyến đi chơi sang nước khác khoảng hơn 3 ngày, khỏi nói là nó vui biết chừng nào .Vậy nhưng nó đã từng nghĩ tới việc không đi nữa vì không muốn xa người yêu. Sau 1 hồi làm công tác tư tưởng thì nàng cũng chịu đi nhưng mỗi ngày đều gọi cho người yêu để kể về những cái vui, cái hay nơi nước bạn .
    Bạn có quyền lựa chọn người nào bạn muốn nhưng không phải ai cũng có lựa chọn sáng suốt, nhất là trong tình cảm . Vì vậy đôi khi mình phải biết chấp nhận và hài lòng với lựa chọn của mình .
  2. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu như 2 trong 1 thì có phải tôt không
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ai đó bảo tớ là giả ngây giả ngô cũng là một nghệ thuật mà cao thủ mới làm được đấy ợ!
  4. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ho?i hay lắm
  5. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nói là cô thứ 1 yêu bạn hơn vì ít ra cô ấy không vì 1 buổi đi chơi quá vui mà quên mất béng người đàn ông mình thích ở nhà
    Cám ơn bạn, mình thử thách cô thứ 2 và đúng như bạn nói vậy..cô ấy mải vui mà quên béng mình đang mong chờ 1 lời nhắn từ cô ấy cả ngày..cô ấy chẳng hề nghĩ đến tâm trạng của mình, mặc dù mình đã nói có gì vui kể cho anh nghe với..tệ thật mình tạm biệt cô này thôi , cám ơn bạn đã nói để cho mình hiểu
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả có gì cả bạn ạ . Làm người thì luôn có nhiều nhầm lẫn . Chúc bạn vui
  7. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Rất hay - định post lên trả lời nhưng em này trả lời còn đủ ý và hay hơn cả mình
  8. kuckunv

    kuckunv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực tình chẳng ai yêu bạn cả.
    Người thứ nhất: chỉ khi có điều kiện rỗi rãi, vui mới nghĩ đến bạn. Cũng như ai đó đã nói rồi, cô này thích khoe sự sung suớng, vui vẻ hạnh phúc của mình. Khi bạn buồn, cô đơn, cô ấy có muốn ở bên cạnh bạn hay là chỉ khi đi xa, vui vẻ mới í ới đến bạn. Bạn thử yêu cầu hay bày tỏ mong muốn một cái gì đó đi, có lẽ cô ta sẽ có nhiều lý do để đưa ra đấy. Cô này cũng có thể dễ áp đặt suy nghĩ chủ quan lên mọi hiện tượng lắm bởi theo cô này, chỉ có vui vẻ, sung sướng nhớ đến người khác mới là yêu. Nhưng cô ta đâu biết, sướng khổ vui buồn đều cần đến người minh yêu chứ
    Người thứ 2: cô này thuộc người ham chơi chứ yêu đương gì. Cô này không yêu bạn bằng bạn yêu cô ta.
    Người thứ 3: tôi đây cũng đang tìm nhưng không giống 2 cô trên

Chia sẻ trang này