1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Bắt tay gee ơi hì hì.. chàng chị ở đâu? anh ấy (ex) ở allahabad đó chị, ổng cứ khen ở đó đẹp hoài :| , em ko biết sao để kiểm chứng, chỉ biết là có dòng sông thánh nào đó chảy qua đó thì phải :-?
  2. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    @Gee đến tối nay là chính thức leo hết tầng 11 nè nàng, tầng 12 và 13 thì đã leo xong trước đó. Công nhận tầng 11 buồn ghê, nhiều nước mắt. Mà đọc xong cả ba tầng chắc chẳng muốn viết thêm gì nữa, vì hầu hết những gì mình đã nói hoặc muốn nói đều đã nằm sẵn đâu đó ở ba tầng này rồi :)

    Vẫn biết định kiến mãi là định kiến, nhưng cảm giác tủi thân và đơn độc giữa những gương mặt quen là điều khó tránh khỏi...Lúc trước mình còn bị hỏi những câu sỗ sàng hơn, như: "đã quen nước ngoài sao không quen hẳn Tây mà lại đi quen bọn Ấn vừa đen thui, vừa nghèo nghèo lại vừa gian xảo", hay thậm chí là bông đùa đầy ác ý của người ngoài: "thế nó đã cho được những gì rồi/đã kiếm được gì từ nó rồi". Túm lại là áp lực kinh khủng từ dư luận. Gee cứ mặc kệ và cứ vui nhé. Những người nghĩ và nói vậy suy cho cùng là do họ có mindset bị giới hạn, mình không cần tìm sự cảm thông hay chấp nhận từ họ, chỉ cần sự chia sẻ của người thực sự hiểu mình thương mình là được rồi. Mai mốt nghe ai nói vậy càng nên vui hơn, vì mình không có những rào cản về nhận thức như họ. Đồng nghĩa với việc mình sẽ có nhiều cơ hội để có một cuộc sống phong phú, rộng lớn hơn và nhiều trải nghiệm và niềm vui hơn họ!

    Vậy mấy ngày này chắc nàng đang gặp chàng và phụ huynh ở Malay rồi. Không biết có đọc được những dòng này lúc nàng ở bên đó không, chúc nàng có một chuyến đi vui và thuận lợi, hy vọng sau chuyến này nữa là sẽ "chốt sổ" sớm chuỗi ngày trường kỳ kháng chiến của nàng bằng happy ending luôn! =D>

    Nghe gee bình vụ trai đẹp gái đẹp thấy ham ghê, làm mình cũng muốn thử xách giỏ sang Ấn để rốt cuộc cũng có cơ hội tự hào về nhan sắc. ;)) Cảm ơn gee đã share cái link về kinh nghiệm du lịch ở Ấn nhé, công nhận người viết bài đó quan sát tốt và chịu khó tường thuật tỉ mỉ thật. Bạn alice có mấy người gần đây đi sang Ấn chụp hình post lên fb nhìn thấy ghiền luôn. Mà nhận xét nếu đang có chuyện buồn nên đi du lịch Ấn để lấy lại tinh thần có vẻ đúng, vì bạn mình đứa thì mới nghỉ việc muốn tìm về đất Phật ngồi khám phá lại chính mình, đứa thì chia tay người yêu đã lâu mà còn bị ám ảnh dằn vặt...Đặc biệt có một chị 3 năm trước đi hành hương trên sông Hằng và đi đền chùa cầu tự vì chị lấy chồng đã lâu và vợ chồng stress nhiều vì không thể có con. Bây giờ chị đã có một cô con gái lí lắc thật xinh, nhìn ngời ngời hạnh phúc. Thằng bạn mình nghe kể cứ vênh mặt lên bảo vì Ấn là mảnh đất được blessing, gods and goddesses live here. Mình chỉ tin có mỗi mình chứ chẳng có god nào, nhưng cũng cảm thấy những câu chuyện về mảnh đất này thật thú vị và lôi cuốn.
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Đảng đã cho ta 1 mùa xuân đầy ước vọng [r2)]....đảng truyền cho ta 1 niềm tin ở tương lai... :D
    Hết lễ rùi các sis ơiiiiii.....quay trở lại nhà mình tám tám mọi người ơii
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @alice cám ơn lời chúc và động viên của nàng. Gee có chuyến đi an tòan và vui.
    Thích câu này của Alice. Gee cũng nghĩ thế. Nàng nhớ giới thiệu bạn Ấn dễ thương đó nha nàng, nàng mà theo bạn í qua chơi với Gee nữa thì Gee còn mừng hơn. :D
    Gee mới đi chơi về hôm qua. Đi chơi vui, cả chàng và Gee đều rất để ý đến ba mẹ chàng, càng về sau càng gần gũi hơn với Gee. Gee lúc đầu cũng mệt mỏi nhức đầu vì phải nghe tiếng hindi nhiều quá, bắn qua bắn lại như cãi nhau, mà đúng là cãi nhau thật, cả gia đình cứ hay tranh cãi về việc gì đó ầm ĩ lọan xạ cả lên. Mình hỏi thì chàng nói, gia đình quan tâm đến nhau mới hay cãi nhau đấy chứ, cãi nhau là 1 phần của thể hiện tình cảm í.:-"
    Mình plan đi chơi ở Kuala lumpur, và đảo langkawi. Lên đảo, mọi người đói meo mà lang thang tòan thấy nhà hàng hải sản thơm nức mũi. Không nói ra ai hiểu nỗi khổ của Gee, bụng đói cồn cào nghe mùi tôm nướng mà thèm sôi bụng mà vẫn phải lang thang tìm đồ chay cho mẹ chàng. Hu hu. Hai ông bà thì càu nhàu đi đâu ra cái xứ khỉ ho cò gáy không có món Ấn. Hix. Mình có tìm món VN khi ra nước ngoaìi đâu...Rồi cũng tìm được.

    Cảnh Langakawi tươi đẹp cuốn hút khiến mọi người đều vui và phần khởi. Những khó chịu ban đầu không còn nữa. Gee cũng quen với việc nhà anh hay cãi nhau về vài thứ lặt vặt, như hay đưa ý kiến về 1 món đồ bé xíu. Nhưng mà vậy lại vui . Hai ông bà mê shopping lắm, tòan mua cho người thân, chọn từng món đồ cho nhau, ông chọn cho bà cái kẹp tóc, túi xách, bà ướm lên người ông cái áo thun, rùi mua quà cho cháu, cho con. Dần dần nhận ra gu của gee với bố chàng giống nhau, trẻ trung bụi bụi. Ông già mà mặc đồ style hơn chàng nhà gee nữa. Ông thích cái quần lửng, cứ sờ tay vào khen good quality, chàng và mẹ 1 phe chê.... ( chả biết chê gì, tiếng hindi). Gee cũng khen tốt , đẹp.. Thế là ông cứ vác về. Tắm xong ông mặc vào, đứng cạnh Gee cầm vải lên khoe, good, comfortable, có túi dây kéo đựng tiền nè, Gee khen có túi hộp đưng coin nữa nè. :D...Ông khóai lắm. Gia đình chàng ai cũng có tâm hồn trẻ thơ dễ thương chịu không nổi luôn :))
    Gee và mẹ chàng thì khóai mấy gian hàng trang sức lấp lánh, bà cũng đem theo cái kẹp tóc đá lấp lánh Gee mua cho từ lần sang Ấn đợt truớc, bà khen nó very nice, nên hay tìm mua các thứ giống giống như thế.

    Nhà chàng mua đồ rẻ thôi, không xài đồ cao cấp đâu. Cả nhà cân nhắc chi tiêu rất cẩn thận,quyết định mua gì là trả giá quyết liệt. Đi với nhà chàng không sợ bị mua hớ. [:P][:P][:P]. Gee thì không biết trả giá đâu.

    Chàng giống mẹ khỏan thích em bé với đông vật. Ở khách sạn có cả bầy mèo, sáng nào hắn cũng ra tìm mèo chơi rùi mới ăn sáng, còn mẹ thì cầm mẩu bánh mì đút cho mèo ăn, cười khúc khích. Chàng thích đi sở thú, vườn chim, hay thủy cung coi cá. Còn mình thì thích đền đài, shopping hơn... Đi chơi thấy con nít hay thỏ nai hươu gì là hai mẹ con ồn ào trầm trồ, hắn thì chạy lại bế con nít nhà người ta quay mòng mòng, đứa nào cũng cười ré lên ,hắn đòi bắt bé về Ấn Độ.. Mà Gee để ý chàng thích bé gái, chàng bảo chúng nó có tóc dài buộc nơ, áo váy nhìn cute kinh khủng. :D

    Chàng nhà tớ phát tuớng, càng ngày càng béo. Đươc cái ăn khỏe khuân vác cũng khỏe, hành lý ba lô túi xách 1 mình chàng thầu gần hết . Thế là tốt rùi.
    Hai ngày cuối, chàng vui lắm, chàng thấy ba mẹ chàng có vẻ chấp nhận gee hơn, gần gũi với Gee hơn. Chàng nói thật ra trước đó chấp nhận nhưng theo kiểu không ý kiến, giờ chấp nhận theo cách yêu quý vui vẻ hơn.:x
  5. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị gee :-* tối qua là em thấy chị vô nhà rùi mà hem viết j sáng nay thấy nguyên 1 bài dài đọc đã đời..mà em thấy có vẻ như còn thiếu thiếu cái j í: trai Malaysia đẹp hem chị :P:D. Mong chị lun lun vui, hạnh phúc và lúc nào cũng giữ tinh thần như thế này hết nhe..dù ở bên Ấn hay ở đâu cũng zị >:D<:-*

    @chị cọp: hình như chị cọp sắp sang Anh phải hông chị? ..em chưa thấy hình a nhà chị nữa..hồi trước chị có up lên nhà mình mà em chưa coi kịp chị đã gỡ ùi hic..
    @vitxiem thi xong chưa em? sắp được nghỉ hè rùi phải hem nè
    Bạn thanhgiang vô nhà mình 8 8 đi bạn. Nge bạn kể chắc bạn cũng theo dõi nhà mình lâu rùi he...đang tò mò hông bit là bạn có quen a Ấn nào hông..hay là đã từng đi học ở Ấn :D....thích avatar của bạn gê

    Yêu đương là lao đầu vào bể khổ các sis ạ ...mà ko yêu thì lại lỗ :(
    Em nhớ cái thời ngày xưa của em quá....ngày đó cứ vô tư lự, chả lo nghĩ j cả..Tình cảm tuổi học trò vô tư trong trẻo giờ nghĩ lại như 1 kỉ niệm đẹp vậy.. bạn bè có ai giận hay hiểu lầm em là em cũng ko giải thích hay phân bua j nhiều...cứ để thời gian mọi người tự hiểu ra. Còn bi giờ chàng mà có hiểu lầm em là em cuống quýt lên giải thích bla bla cạch cạch mún liệt bàn phím thì chàng mới hiểu ra....
    Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu??
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nhà ơi ,, em thi xong rùi ,, nói chung là tốt lém ,, nhớ mọi người nhìu lém ,, yêu cả nhà .
    chúc mọi người lun vui ,, chị gee mau theo anh về dinh ,,, và chị @diwa mình cũng dzậy lun. hihi
  7. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà mình 1 tuần làm việc và học tập tốt :-*. Nhà mình vắng vẻ quá làm em cũng ko biết viết j hết

    Àh mọi người nge bài Nhật ký của mẹ của Hiền Thục chưa. Rất hay và cảm động a...tình yêu của mẹ đối với con lúc nào cũng bao la, từ lúc sinh con ra nhỏ xíu rồi nuôi con khôn lớn tới chừng này...rồi con yêu 1 người khác tới sống chết...rồi sau này con cũng trở thành 1 người mẹ...cuộc sống cứ thế quay vòng..
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trước khi post bài, tui phải hỏi tội bà @staycool mới được. Bà lặn mất tăm mất tích bấy lâu, rồi giờ vô like 2 bài của tui là coi như thoát tội đó hả? Tui chờ bà lâu lắc rồi đó, kể chuyện update cho tui nghe đi. Bà đi đâu, làm gì, có tin gì vui chưa? Tạ tội bằng 1 bài dài dài mà tui đọc tui thấy đã rồi tui tha cho, không là tui giận á. Cả nhà nhớ bà, nhớ giọng văn vui vẻ mà điềm tĩnh của bà lắm đó.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Để cọp update tình hình của cọp nè. Mấy hôm nay có nhiều chuyện buồn quá nên cọp không thiết viết gì hết dù vẫn có vào nhà. Chuyện thứ nhất là vì chờ đợi mỏi mòn kết quả bên trường, giờ thì cũng có le lói hy vọng chút chút. Mình là đứa sống sướng quen rồi, giờ sống khổ mình chịu không thấu :((, sợ học bổng ít quá (dù là CHƯA nhận được), phải đi làm mình sống không nổi. Chàng vừa nghe vừa an ủi, hỏi mình có sống thiếu chàng 2n được không, nửa dỗ dành nửa van lơn, bảo cứ qua đây đi, có chàng có mình chuyện gì cũng giải quyết được, qua đây với chàng đi. Mình rào trước lỡ qua đó hết tiền, chàng cho mình mượn nghe? Chàng kêu, chỉ cần mình đặt chân lên tới UK thôi, mình muốn gì cũng được. Chàng biết tính mình tiểu thư, thích ăn ngon, thích đi chơi, sợ cực sợ khổ, sợ lao động tay chân để kiếm tiền nên bảo mình rằng, phải chuẩn bị đi, qua đây sống cuộc sống vất vả đó. Mình không đến nỗi là tay yếu chân mềm không làm gì được, nhưng nghĩ tới viễn cảnh phải đi làm vừa đi học để lấy tiền chi trả học phí lẫn sinh hoạt phí, mình thiệt tình là run tay ^:)^ Nhưng niềm tin và sự chia sẻ của chàng đã khiến mình vững vàng hơn nhiều, nên giờ chỉ cần nhà trường cấp chừng đó là mình cũng xông pha qua liền.

    Chuyện thứ 2 khiến mình cảm thấy nặng nề nữa là, gần đây mình có đi làm phiên dịch ngắn hạn cho một dự án nước ngoài bên mảng GTVT, hoàn toàn trái ngành nên phản xạ lẫn như khả năng chuyển ngữ của mình chậm đi rất nhiều. Giờ nhiều khi mình nghĩ trong đầu cái gì thì miệng mình lại nói tiếng Anh, dịch ra cứ như là duck looking for bên tiếng Việt vậy đó, mình nghe còn thấy không giống tiếng Việt nữa. Mình buồn lắm, tưởng đâu làm ngày đầu xong thì bì đuổi chớ. Mình gần rớt nước mắt, kể với chàng, (mình khóc là vì lương được trả khá cao, cứ hy vọng làm xong được này là có thể dùng tiền đó bù đắp chút ít nếu phải qua lại bên kia chứ không phải vì mình tiếc gì công việc). Chàng an ủi mình nhiều lắm, nói rằng it is your first day, you are allowed to make mistake. Your manager has to understand it. Nói vậy mà mình vẫn buồn, chàng bồi thêm một câu, I will be happy because you tried something totally new from what you studied. Nghe chàng nói câu này, mình cũng mát lòng mát dạ :x. Cũng trong ngày hôm qua, trong công việc, hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại làm trái tim mình nặng trĩu, tối qua không ngủ được, nằm thao thức cả đêm. May mà mọi chuyện cũng êm xuôi, mình không có bị đuổi :D. Nếu không mình sẽ lập kỷ lục là nhân viên làm việc ngắn ngày nhất.

    chị@gee ơi, nghe chị kể chuyện em mừng quá à. Vậy là nhà mình sắp có thêm "một túp lều tranh, 2 trái tim vàng" rồi, nhanh nhanh lên nha chị.
    chị@jenny chị sao im re vậy kìa? Share cho tụi em ít bí quyết chọn người yêu đi chứ.
    @vit thi xong rồi, nghỉ hè sướng không em yêu?
    @diwa em đã bắt đầu chiến dịch trái tim bên phải với phụ huynh chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, mình có lò mò qua bên trang web trẻ thơ, có topic ai lấy chồng hồi giáo, rồi topic Bahrain - Nam Á - Trung Đông nữa, đọc qua đó mới thấy thế giới thật rộng lớn, có bạn quen chàng Ai Cập, rồi có nàng yêu chàng Thổ Nhĩ Kỳ :D À mình vô tình tìm được fb một chị lấy chồng hồi giáo người Pakistan, chụp ảnh cưới đẹp mê hồn. 2 người quen nhau ở Nhật, chị đó về nhà anh đó ở đó ở Karachi làm dâu cũng kha khá xong rồi qua lại bên kia, ai có nhu cầu coi ảnh cưới thì pm cho cọp nhé. Cọp qua bên đó lượm lặt được nhiều chuyện thú vị lắm, bữa nào rảnh kể mọi người nghe, nhưng cọp không có tơ vương gì bên kia đâu, chỉ nhất dạ chung thuỷ với nhà mình thôi.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy chị bên webtretho lấy chồng Hồi giáo hầu hết đều cải đạo, mà không phải là miễn cưỡng đâu nha mọi người, các chị sau khi thẩm thấu giáo lý kinh Qu'ran đã tự nguyện một cách vui vẻ cải đạo. Ai cũng nói nghe nhẹ nhàng hết, không như mình ngày xưa nói chuyện với chàng về vấn đề tôn giáo, mình phải rào trước đón sau dữ lắm. Đến khi nghe chàng kêu không cần, mình thở phào như dỡ được cái búa khỏi ngực. Các chị đều khen kinh Qu'ran, có người còn tự nguyện quàng hijab dù cho là ở TP HCM, tuyên bố sẽ nuôi dạy con cái theo đúng tình thần Muslim truyền thống, chứ không open-minded đâu. Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì mình nghĩ là các chị sẽ trăn trở về vấn đề này nhiều lắm chứ. Hình như kinh Qu'ran này có một sức mạnh và sức thuyết phục vô hình nên rất nhiều người, sau khi tìm hiểu thấu đáo thì đều không do dự gì mà chọn đấng Allah làm đấng tối cao. Nên mình lên mạng tìm một bản giải nghĩa Kinh Qu'ran bằng tiếng Việt về đọc, đây là bản song ngữ, vừa tiếng Ả rập và tiếng Việt. Bé nào quan tâm thì pm cho chị nha. Chị còn nghe nói kinh Qu'ran mang tính khoa học cao nữa, ví dụ như có nói về quá trình thụ thai và sinh nở. Cọp chưa đọc hết nên chưa biết như thế nào. À, mà có chị chụp hình con gái quàng hijab nhìn xinh ơi là xinh.

    Lướt qua bên web đó cọp phát hiện là có vài mem cũ nhà mình dọn nhà qua bên đó sau khi sinh con, như là chị lybluse hay chị gì mà lấy chồng người Nepal hay Sri Lanka, nghe chị kể chuyện thấy quen ơi là quen mà không nhớ chị đó là chị nào.

    À quên, cái này cho bé@vit nè, dù vịt còn nhỏ nhưng tại hôm trước nghe vịt nói chàng nhà vịt cũng muốn vịt cải đạo phải hông? Lúc trước mình cứ nghĩ, cải đạo tức là cái lễ thôi chớ không có giấy chứng nhận gì hết, nhưng té ra có đó mọi người. Vịt ơi, chị nghe mấy chị nói phải học giáo lý, rồi vô mosque làm lễ với innam (không biết viết đúng không, có phải là một vị giáo chủ không hè?), sau đó được cấp một cái giấy. Ngày xưa cọp nghĩ bụng, cọp sẽ nói chuyện với chàng trước, cải đạo chỉ là biện pháp cuối cùng thôi, chứ mình sẽ năn nỉ chàng. Lỡ có cải đạo thì cải cho chàng vui thôi chứ làm gì có ai chứng nhận mình là đạo gì đâu? Đọc xong mới biết là có, nên hết đường khôn vặt. Tưởng bên Islam mới có cái giấy này, té ra hôm em trai mình quy y tam bảo ở thiền viện Trúc Lâm cũng có một cái giấy chứng nhận. Trong đó cũng có một điều là con nguyện trọn đời này không quy y ngoại đạo, tà giáo. Càng lúc mình càng thấy thế giới rộng lớn, mà sự hiểu biết của con người thì có hạn. Chưa kể những ai mà đầu óc bảo thủ một chút, không chịu tiếp nhận cái mới thì cái sự hiểu nó bị ảnh hưởng đến thế nào.

    Cọp lại lan man rồi...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Alice hôm trước alice có hỏi mình về thống kê các chị lấy chồng Ấn? Lúc mình tính thì mình chỉ tính các cặp đảm bảo các điều kiện cần và đủ sau đây :D quen online và chưa lập gia đình khi gia nhập nhà ẤN. Nên mình mới loại @staycool và chị @brahat, à quên cả sis thảo nữa ra vì cả 3 đều quen nhau ngoài đời. Rồi chị cuchi, hay sarah thì đều đã yên bề gia thất trước khi gia nhập nhà ẤN, nên mình mới nói là tỷ lệ thành công ít. Hôm đó không nói rõ nên làm Alice bối rối, :P. RỒi mình chia ra làm 2 thế hệ, thế hệ trước thì mình mới biết mỗi chị vitheart, rồi hình như có chị abatony nữa phải. Chị sau thì mình chỉ đọc tới đoạn đính hôn, nên không biết có đám cưới không. Còn chị vitheart thì chắc chắn, hehe. Riếng thế hệ sau từ tầng 11 trở đi, thì có mỗi chị @jenny yêu dấu nhà ta. Sắp tới sẽ là chị @gee xinh đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này