1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @copconmisa chị iu nè ... sau những ngày vắng mặt chị của em cũng xuất hiện rồi nha ,, hihi . vẫn với giọng văn vui tươi ,, nhí nhảnh nhưng full of bài học cho lớp nhỏ tui em sau này hihi ,,, iu chi ciu của em quá .
    Chị ơi ,, cái vụ cải đạo em nghe chị nói mà hơi bị ghê hì hì . hổm rày hok nghe chàng nói nữa ,,, mà mắc cười nhất là cái vụ thịt heo ,,, anh nói em là em đừng ăn thịt heo nha ,, nếu em mà ăn gia đình anh biết là hok cho em vô nhà đâu ,,, anh làm em tưởng là EM LÀ DÂN KHỦNG BỐ HOK BẰNG ,,,, nếu sau này mà có cải đạo thì chắc em cải cho anh vui thui ,,, cđảm hứ thực sự nhà em là phật giáo ,, mà em cũng thấy đạo của mình tốt lắm ,,, hôm trước còn thấy báo đăng tin là : đạo phật là đạo đẹp nhất nữa : hok biết tính sao haizzzzz.
  2. hoadai181

    hoadai181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Vit oi, đọc bài của vịt tui thấy vui vui, nhí nhảnh. Vụ tôn giáo tui thấy hơi căng, đạo ai nấy giữ thì tốt hơn, chứ bắt cải đạo, tui ko đồng ý rồi.
  3. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hihihi nàng Gee viết gì đi chứ??????? :D

    @cọp ơi khi nào nàng Nam tiến vậy? Relax đi đừng lo nhiều quá, trời không phụ lòng người đâu. Mong nàng sẽ được học bổng cao chót vót để ung dung đi học và tận hưởng cuộc sống vui vẻ ;)

    Ah cái kinh nghiệm chọn người yêu mà nàng đề cập tới ah, chị giỏi lý thuyết :D nên 30 năm mới bắt được 1 con cá béo ú (có thể đã sổng mất mấy con cũng to béo tương tự:D) .

    Ôi giá mà mình trẻ lại vài tuổi :))
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Diwa hì hì, trai Malaysia không đẹp em ơi, nên chị chỉ chăm chăm ngắm gái với ngó trai mình thôi. Của đáng tội, di du lịch gặp vài anh nét Trung Đông nét lắm, cầm máy ảnh trong tay mà không dám chụp hình, sợ bị lộ tẩy tính mê trai với ba mẹ chàng. nên không có hình trai đẹp cho mọi người ngắm rùi.
    @copconmisha dạo này thấy em im lặng, chị đang nghĩ có chuyện gì với em chăng. Đang tính gọi em ra hỏi cho rõ đây nè. Vậy là em đi làm rồi ,chúc mừng em. Vạn sự khởi đầu nan mà, có ai ngay ngày đầu đã trôi chảy đâu. Ngày đầu tiên đi làm chị cũng hồi hộp lắm, bao nhiêu kiến thức học ở trường hóa ra thừa thãi mà chẳng đủ, lóc ca lóc cóc, rồi đâu cũng vào đấy thôi. Ai cũng vậy cả.

    Tình cảm của chàng dành cho em tha thiết quá. Vậy cũng có động lực cho mình cố gắng ha. Vẫn chưa có kết quả học bổng hả em?

    Em pm cho chị cái link nha, chị cũng thích xem hình cưới Pakistan lắm... Trai Pakistan đẹp mừ.. hì hì hì.
    Chị tình cờ có biết 1 chị Vn vừa đang ký kết hôn với 1 ngưới Ấn đạo hồi. Để dễ dàng, chị ấy cải đạo trước, có giấy chứng nhận,đổi tên theo đạo hồi, đổi họ theo chồng, rồi đang ký kết hôn theo diện hai người đạo hồi với nhau. Ở Ấn có luật kết hôn khác nhau cho tửng đối tương công dân tôn giáo khác nhau.
    Đạo là niềm tin, em có thể cải đạo chứ đâu thể cải niềm tin. Niềm tin là do mình, không ai có thể điều khiển được. Sau này nếu cưới anh, chị cũng sẽ cải đạo theo lễ nghi, nhưng niềm tin chị vẫn không thay đổi. Không có giấy chứng nhận nào có thể làm Gee tin vào Shiva hay Krisna cả. Anh cũng biết đều đó và hòan tòan ủng hộ Gee , chỉ mong Gee thực hiện 1 số lễ nghi cho vui lòng cha mẹ thôi.

    Còn những bạn gái theo chồng tin luôn vào đạo của chồng tự nghuyện thì tốt rồi, như vậy hai vợ chồng cũng dễ hòa hợp trong mối quan hệ và cách nuôi dạy con cái. Nói chung là cần sự thống nhất trước của cả hai, tự nguyện chứ không ép buộc.

    Khi đu chơi Malaysia, Gee thấy đất nuớc đạo hồi này phát triển quá. Đường sá rất đẹp, người ở đây hiền hòa văn minh khiến Gee có ấn tượng rất tốt. (không vơ đũa cả nắm nha). Các cô gái ở đây mặc quần jean áo thun như mình, có cô mặc váy dài che kín chân kiểu Maxi dress, khuôn mặt trang đển kỹ càng,đặc biệt nha, ngưới Malaysia thích trang đểm lắm, cô nào cũng đánh phấn và kẻ eye liner rất xinh, da đẹp , mắt to, khuôn mặt bầu bĩnh. Họ chỉ có thêm cái khăn chòang che kín tóc, khăn cũng màu mè hoa lá, lại có cái kẹp khăn ở cổ tranh trí đính đá lấp lánh. Là con gái mà, ai cũng thích làm đẹp. Nên Gee cảm thấy cái khăn chí là truyền thống chứ không nhất thiết mang ý nghĩ che dấu vẻ đẹp phụ nữ nữa. Phụ nữ Malaysia đi làm rất nhiều, bán hàng, phục vụ bàn, thậm chí lái xe nữa.

    Còn nửa, Gee hay gặp các cặp đôi đến từ vùng Trung đông. Gee nhận ra họ vì chàng trai mang nét đẹp rất sắc nét, râu nhiều, phụ nữ mặc áo chòang khăn đen che kín mặt. Họ đi chơi , du lịch. Họ nắm tay nhau âu yếu nói chuyện trên máy bay rất tinh tứ nhé, ai bảo họ cứng nhắc nào. Cô gái trùm đen đó xách túi hàng hiệu, cầm Iphone nhe, Gee nghĩ trên người cô chỉ cái túi là đẹp, và cũng có lẽ là do trai mua cho ấy. Có thể mọi người không thấy nét đẹp của cô ấy, nhưng cô ấy hạnh phúc với ngưới yêu, và chàng trai kia cũng yêu cô tha thiết, đủ rùi, ai cần thế giới còn lại chứ. Rất nhiều cặp tình tứ như thế nhé. vì Gee đi chơi đảo của honey moon mà. Thật khác xa với những gì mình tưởng tượng về họ, kiếu chồng đi truớc vợ sau, gia truởng sỉ vả., cãi lời là cắt mũi cô dâu, hehehe

    Cách sống như thế nào là tùy mỗi người thôi, ai có quyến phán xét chứ. Có lẽ truyền thông cũng hơi phiến diện khi chỉ cho chúng ta cái nhìn tiêu cực về hồi giáo như thế.

    Dù sao thì Gee tâm đắc 1 điều, "ở đâu cũng có người xấu người tốt, người xấu làm đếu xấu và người tốt thì làm điều tốt, Nhưng chỉ có tôn giáo khiến cho người tốt làm điều xấu xa mà thôi". Vì lòng tin tôn giáo CỰC ĐOAN mà một người ăn học đàng hòang giết những ngừơi vô tội mà họ nghĩ là họ đang phụng sự 1 đức tin nào đó... Vì thế cho nên Gee không có ý định dán cái nhãn đạo nào lên người mình hay con của mình. Cứ để đầu óc của mình tự do không có ráo cản tiếp cận tri thức nhân lọai. Mình chỉ có 1 đạo yêu thương con người thôi. Mà đạo Phật tốt thật í. Đạo phật giống như triết lý sống hơn là thờ 1 thánh thần nào. Đi nước ngoài, cứ nhận bừa mình đạo Phật là sẽ an tòan, vì chẳng ai ghét người đạo Phật cả :D.

    À, chuyện trong kinh có nói đúng 1 số điều theo khoa học Gee cũng có nghe nói, nhất là từ những người có ý định truyền đạo cho mình, Đạo hồi tự nhận họ tiên đóan đúng về vệc vũ trụ nở ra nữa kìa. Nhưng cũng sẽ có hằng hà những lý thuyết sai với khoa học hiện đại như việc trái đất dẹt . Theo Gee chỉ là sự trùng hợp, chưa kể là cách diễn giải theo dụng ý người dịch nữa. Có ai đọc được bản kinh Arab đâu.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui, em là em đồng ý với chị gee nhất cái này, tối qua em định viết mà cuối cùng lại quên mất. Đúng như chị nói, kinh Qu'ran được viết bằng tiếng Ả rập, sau này được giải nghĩa qua nhiều thứ tiếng thì rõ ràng cái sự chính xác đã suy suyển đi ít nhiều. Cũng không có nhiều người đọc được bản gốc thì độ chính xác về tính khoa học của bản kinh này thì cũng xem xét lại. Rồi cộng thêm cái dòng gạch đít ở phía trên (hehe) nên em cũng chẳng tin mấy.

    In the Holy Quran, God speaks about the stages of man’s embryonic development:

    “We created man from an extract of clay. Then We made him as a drop in a place of settlement, firmly fixed. Then We made the drop into an alaqah (leech, suspended thing, and blood clot), then We made the alaqah into a mudghah (chewed substance)…” (Quran 23:12-14)


    Literally, the Arabic word alaqah has three meanings: (1) leech (con đỉa), (2) suspended thing (vật gì đó đang ở trạng thái lơ lửng, đang bị treo), and (3) blood clot (cục máu).

    In comparing a leech to an embryo (phôi thai) in the alaqah stage, we find similarity between the two[1] as we can see in figure 1. Also, the embryo at this stage obtains nourishment from the blood of the mother, similar to the leech, which feeds on the blood of others.[2]

    The second meaning of the word alaqah is “suspended thing.” This is what we can see in figures 2 and 3, the suspension of the embryo, during the alaqah stage, in the womb of the mother.

    The third meaning of the word alaqah is “blood clot.” We find that the external appearance of the embryo and its sacs during the alaqah stage is similar to that of a blood clot. This is due to the presence of relatively large amounts of blood present in the embryo during this stage[3] (see figure 4). Also during this stage, the blood in the embryo does not circulate until the end of the third week.[4] Thus, the embryo at this stage is like a clot of blood.


    So the three meanings of the word alaqah correspond accurately to the descriptions of the embryo at the alaqah stage.

    The next stage mentioned in the verse is the mudghah stage. The Arabic word mudghah means “chewed substance.” If one were to take a piece of gum and chew it in his or her mouth and then compare it with an embryo at the mudghah stage, we would conclude that the embryo at the mudghah stage acquires the appearance of a chewed substance. This is because of the somites at the back of the embryo that “somewhat resemble teethmarks in a chewed substance.”[5] (see figures 5 and 6)
    .

    Cái đoạn trên đây là mình cóp từ http://www.islamreligion.com/articles/216/, để mọi người cùng tham khảo nhé. Cọp lanh chanh tóm tắt nó bằng tiếng Việt để các bạn nào lười đọc tiếng ANh thì ngó xuống dưới này cho dễ hiểu. Nghĩa là Đấng tối cao tạo ra con người từ đất sét, tạo hình như hình một giọt nước, đặt nó vào một chỗ xác định. Rồi từ giọt này Ngài tạo thành alaqah, từ alaqah thành mudghah. Trong tiếng Ả rập, alaqah có nghĩa là con đỉa, vật gì đó đang ở trạng thái lơ lửng, bị treo và cục máu.

    Người ta đeo đối chiếu 3 ý nghĩa này với quá trình thụ thai và sinh nở của người phụ nữ thì phát hiện nhiều điểm tương đồng. Cụ thể là con đỉa thì có hình dạng như phôi thai, vật gì đó đang ở trạng thái lơ lửng, bị treo thì tương tự như phôi thai lúc nằm chơi với trong tử cung của người mẹ, và cuối cùng, cục máu chính là hình dạng bên ngoài của phôi thai trong những tuần đầu mang thai.

    Giai đoạn tiếp theo là mudghah, trong tiếng Ả rập có nghĩ là chất/vật bị nhai. Người ta cho rằng phôi thai ở giai đoạn này thì giống như cục kẹo sing gum bởi vì những đốt ở phía sau phôi thai thì giống như là những dấu răng khi người ta nhai kẹo.

    Đó là một trong những điều mà nhiều người Hồi giáo dựa vào và cho rằng thiên kinh Qu'ran có khả năng dự đoán và mang tính khoa học cao. Vì người truyền đạo là ngài Muhammed là người không biết chữ, chưa từng đi học bao giờ thì làm sao ngài có thể biết được những điều này. Rồi Kinh Qu'ran được cho rằng là một tác phẩm tuyệt tác vì mặt thi ca của nhân loại vì giai điệu trầm bổng rất hay, mà con người không thể nào tạo ra nổi nên nó phải được tạo ra từ những sức mạnh siêu nhiêu, mà cụ thể là Đấng Allah của Hồi giáo.

    Cái này thấy giống một thuật ngữ bên y học mà em đã từng nghe qua là "ép chẩn đoán" quá phải không chị @gee?

    Trên đây là những gì cọp biết chia sẻ với mọi người. Bạn nào biết gì thì cứ nhảy vào nhé, vì có nhiều bạn vào nhà mình tìm hiểu về nước Ấn, văn hoá, tôn giáo của các vùng Nam Á chứ không chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ chuyện tình cảm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À thông báo cùng mọi người, cọp đã mua vé vào SG, ngày 8/7 sẽ bay vào đó rồi ngày 10 qua lại bên kia. Còn HN thì chắc chắn là trong tháng 6, cụ thể ngày nào thì cọp chưa thông

    Chị ơi, chị đừng ước như vậy, chị mà trẻ lại tụi em cạnh tranh không nổi.
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @gee chị ui ,,, nghe chị với chị @copconmisa nói giờ em đỡ sợ rùi ,,,, nào là chuyện ngôn ngữ ,, truyền thống ,, văn hóa hai bên ,,, rồi lại chuyện gia đình ,, họ hàng của chàng ,,, mà nếu hai đứa đến được với nhau thì lại chuyện tôn giáo của anh nữa ,,, nghe chị gee nói là mình còn phải đổi họ ,,, rồi tùm lum hết ,, em cảm thấy hơi oải ,,, nhưng cũng tại mình thui ,,, thương chi giờ rùi than ,,, em cũng suy nghĩ rùi ,, nếu trường hợp cấp bách thì mình phải vậy thui ,,,, nhưng cũng như chị gee nói chuyện đó chỉ trên mặt lễ nghi cho anh và gia đình anh vui thui ,, chứ mình vẫn giữ nguyên đức tin của mình thui ,,, em kết câu này của chị @gee ghê lun á ,,,,
    em và anh tính là sau khi học xong 12 thì anh se rước em qua DUBAI ,,, sống gần với anh ,,,, rồi em tìm việc làm ,,, hai đứa giành giụm rồi marry ,,, hihihi ,,, nhưng mà mấy chị ui ,,, em thấy hơi lo ,,, học hết 12 thì mình làm dc gì chứ ,, với lại bên ấy cái gì cũng đắt ,,, cũng cao ,,, với lại tiếng anh của em củ chuối nữa ,,,, etc hết ,,, mà biết gia đình em chiu hok nữa ,,,, em hơi bối rối ,, nhà tư vấn giùm em nha .hihi
    yêu nhà mình nhìu ,
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    @Vitxiem oh my god, you are soooo young to run away with your love! If love is of such powerful then let's try to study more & more if not university then at least a good English enough for daily convenient communication before thinking of moving to another country. The world is too wide & dangerous for a 18 year old girl of local vietnamese background to go on her own feet worldwide...(incase of not studying abroad but work & marriage)

    If I were your parents or sister, I will never let you go that way.

    Be careful em gai oi!!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hihi welcome to HCMC >:D<[r32)]. When you are here surely we will have offline here ;):-bd
  8. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà mình! Tình hình em đang rất bi đát... em đang gấp rút hoàn thành bài luận...tự nhiên em thấy lo lo sao ấy còn khúc cuối mà ko vượt qua đc sao...Nhìn lại chặng đường 4 năm đã qua, xuyên suốt là những chuỗi ngày ăn và ngủ..ko làm đc cái j cả ...huhu em ko còn mùa hè nào nữa oy`=((

    Chuyện của em thì đang hành động theo lời chị gee chỉ.. mấy bữa trước tụi em cũng bàn bạc đc chút chút..mà càng bàn thì lại thấy mệt nên hổm giờ ko bàn nữa ..Chàng em đang bận xây nhà bên đó, gần nơi a làm việc.. sẽ ở riêng chứ ko ở chung với các anh em như lúc trước nữa..Kể em là sẽ xây cho em 1 phòng riêng để khi em qua đó em ở... sao lại vậy? ..rồi 4 tháng 3 tháng j??~X ..Hóa ra ý chàng em là vầy sau khi tụi em kết hôn thì anh sẽ ở bên này với em...nhưng khi a về bên đó thì em cũng theo anh về lun..2 vợ chồng ở bên cạnh nhau chứ ko có mỗi người 1 nơi..Sao kì vậy???~X ..em cần 1 công việc ổn định lâu dài bên này mà??.., nhớ lâu rồi có lần a nói nếu em qua Pakistan thì em làm giáo viên dạy tiếng Anh..tại chị họ anh cũng làm giáo viên.. a nói là làm giáo viên bên đó rất đc tôn trọng...Chàng em thì cũng rất thích Việt nam, em biết a cũng muốn ở bên đây với em..em còn nhỏ để em đc gần cha gần mẹ..đi làm rồi tự do đi lại. Nhưng em cũng hiểu tâm tư của anh mà....công việc của a rồi nhà cửa xe cộ bên đó hết rồi..nếu em qua đó ở thì a sẽ lo lắng cho em tốt hơn. Còn bây giờ bắt đầu 1 cái j mới bên này em thấy cũng ko khả quan lắm. Em thấy tụi em lại giống nhau ở điểm này. Một nửa của em cũng muốn qua bên đó ở vài năm với a..để a đc bên cạnh chăm sóc cha mẹ già...rồi mấy đứa nhỏ nữa..xa tụi nó là anh nhớ lắm.. Biết đâu em qua đó ở em thành người nổi tiếng ko biết chừng..báo chí nước mình có dịp tung hô 1 cô gái Việt Nam rất dũng cảm đang sống gần trụ sở của Al Qaeda [:P] ..Hic em quỡn thì giỏi lắm còn vô mấy việc đàng hoàng này thì ko ra đâu cả...A nói lần này a qua là tụi em bàn bạc nói chuyện nghiêm túc chứ ko giống mấy lần trước nữa...ờ thì nghiêm túc...em thấy tương lai còn xa vời quá a yêu ơi các chị ơi...

    Đó là chuyện tương lai xa, còn chuyện tương lai gần là lần tới chàng qua tụi em gặp gỡ phụ huynh sao đây. Em cũng nói với chàng là em sẽ kể với ba em về anh giống như chị jenny bày rồi từ từ..a lại ko chịu như vậy nói là so long process. A trách móc ngược lại em nói sao em ko kể như vậy từ năm ngoái đi rồi mấy lần vừa rồi a qua em dẫn a về nhà thì ba em cũng sẽ hiểu là anh có cảm tình với em thương em vậy đó:( .Giờ a kêu là em mở chuyện của tụi em cho ba em nghe khoảng 50%.. hoặc nói em thích anh (giống như lúc đầu em kể với mẹ vậy). Hỏi em là ba em có uống rượu, bia ko..chắc là tính mua cho ba. Lần gặp mẹ em a cũng tặng cho mẹ 1 cái vòng đeo tay gói trong túi giấy bên ngoài ghi là mẹ của em...thấy cũng đẹp, hợp với mẹ. Mẹ em cũng đánh giá cao chàng chỗ này..nói là nó chuẩn bị ở đâu rồi đó chứ. Mà lúc đó a ko có kể cho em nge j cả...chắc là nếu ko gặp đc mẹ em thì a mang về Pak lun chứ ko nói j đâu.

    Lễ vừa rồi em về nhà thì ba hỏi han thực tập sao rồi nói là học xong rồi kiếm cái j học lên nữa...huhu học ko nổi nữa đâu lỡ yêu oy`..Mẹ em thì cũng nói là ko phải học xong là lấy chồng đâu nge..đi làm rồi học lên nữa... tiếp theo là kể các tấm gương các chị học xong lấy chồng rồi giờ chỉ ở nhà nấu cơm, chăm con...v.v..nói là cho đi học thì học xong phải sử dụng kiến thức đó chứ ko phải là lấy chồng ở nhà đâu. Em thì muốn ra trường đi làm rồi mới dám công khai chuyện tình cảm cho ba biết..nhưng mà hoàn cảnh tụi em vậy rồi..Em chưa kể cho ba nge nữa đợi em bảo vệ xong rùi mới từ từ lựa lời kể.. Muôn vàn khó khăn phía trước a ơi..

    Em cũng muốn mở đường sao cho lần tới a qua mọi chuyện đều suôn sẽ....Tuần trước qua nhà chị thì a rể với chị cũng hỏi em về a, còn quen ko...Chị nói là ko thấy trên tivi đánh bom khủng bố quài ở nước đó sao,..bla bla.. qua đó làm vợ nó 3, 4 tháng nó chán nó bán cho người khác [:P] ..A rể nói là chị sợ mất em j đó có 1 mình em là em gái rồi qua đó làm vợ người ta thuộc về xứ sở xa lạ..... cũng nói thêm là dì bé chỉ quen cho vui vậy thôi chứ có phải tính chuyện nghiêm túc đâu mà em lo. E nói lần tới ảnh qua rồi em dẫn ảnh xuống nhà anh chị chơi ha..a chị ko nói j cả...Chắc khi chàng qua thì em gọi nhắc lại chuyện này rồi nếu a chị đồng ý thì e dẫn chàng xuống....Chị em thì kiểu sợ sợ chàng mang bom vào nhà hay sao í...nếu chàng bế hay nựng nịu con chỉ thì chị tỏ vẻ sợ rồi ko thích....em sợ làm chàng em buồn

    Em viết sao dài thườn thượt vậy nè...còn tiếp hic..
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi viết tiếp đi, tiếp rồi chị kể chuyện này cho nghe, đảm bảo không hấp dẫn không ăn tiền. Em mà không viết, không có chuyện nghe, ráng chịu, :P
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Vì mấy cái đoạn ở trên nên mới ra cái đoạn này, bây giờ lại nảy sinh ra 1 rắc rối mới: Visa các chị a ~X. Đại sứ quán mình ở Pak chỉ cấp visa du lịch 15 ngày ah..A nói lần này a muốn làm visa 1 tháng... 15 ngày thời gian lại eo hẹp nên làm 1 tháng cho tụi em dư dả thời gian bàn bạc, ra mắt phụ huynh..đi đây đi đó, trừ hao mấy ngày lỡ có giận nhau lun.. Chàng cứ nói vừa rồi a qua em lỡ mất 3 ngày ( 2 đứa cãi nhau vụ j ko nhớ nữa..em nói em về nhà em đây, cho a rãnh khỏi em..a nói đây là đất nước của em mà em muốn đi đâu thì em đi..em ghét quá em về nhà thiệt lun, về tới nhà rồi thấy đt có tin nhắn a đang đứng dưới phòng em nè..hic ). Vừa rồi a qua cũng đi làm giùm giấy visa cho 1 người bạn, a này cũng có bạn gái người vietnam lun. Hai lần a qua trước cái lần đầu gặp em thì lần thứ 2 là đi chung với a này, với 1 người nữa. Tổng cộng chàng em chinh chiến ở đây 7 lần rồi. Làm giấy xin visa 1 tháng cho a này để khi ảnh đến SGN trình giấy đó ra immigration sẽ đóng tem visa cho ảnh (là kiểu visa on arrival thì phải). Cuối cùng làm ko đc, a luật sư ở cty Asimic đó nói với em là bây giờ bên phía Việt Nam mình hạn chế ko cho người Pakistan với người Afghanistan nhập cảnh nữa... Thế là 2 tụi em ra đó cty gửi trả lại 120$...

    Hôm trước a nói làm visa vi siếc thì em nhớ lại rồi mới ngã ngữa ra sao năm ngoái a làm visa 1 tháng như thế nào...a kể là lúc đó a lên islamabad xin visa thì họ cấp visa 15 ngày a ko chịu, a năn nỉ nói là nhìn passport của a đi tôi đã qua vn mấy lần rồi giờ cấp cho tui visa 1 tháng đi. Rồi cũng nói vài câu tiếng việt j đó..người đó nói là ở đây là islamabad mà lại nge a nói tiếng việt thì rất vui rồi sao cũng cho a visa 1 tháng...Hồi đó a kể em có để ý đâu chỉ biết chàng qua đây với em là đc rồi...Lần rồi a làm visa thì là người khác cấp, ko thấy người đó ở đó nữa...

    Xong chàng search đâu ra cái địa chỉ Cục xuất nhập cảnh của vn..nói là đây là nơi làm giấy visa cho người nước ngoài...khi nào em rãnh em lên đó hỏi thử..hoặc là em kiếm 1 công ty làm visa khác...Em nghĩ chắc làm ko đc quá :-s...asimic làm ko đc trả tiền lại thì công ty khác cũng vậy thôi...Công ty nào cũng phải thông qua cái Cục đó để lấy giấy đó cho khách hàng...mà quy định ở trên đưa xuống rồi sao giờ. Giờ em đào đâu ra cái giấy đó cho chàng đây???..ko thì chỉ lấy đc visa 15 ngày ở bên đó thôi :-s..khổ thân các chàng quốc tịch Pakistan đi đâu người ta cũng tưởng là họ hàng của bác bin

    Tình hình của em tạm thời là vậy..các chị góp ý thêm cho em với...2 năm qua lòng em cứ lúc lên rồi chùng xuống, giờ vô nhà đc các chị động viên nên giờ tinh thần em thoải mái hơn rồi..Em thấy mình nợ a nhiều lắm, em nợ a tình yêu này..nợ tất cả những j a đã làm vì em...Em biết là em phải vững vàng lên, cùng a chiến đấu với gia đình em...đó là cách mà em trả nợ cho anh cho tình yêu của a...rồi sau này có ra sao thì em cũng ko hối tiếc...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hehe em viết xong ùi, chị cọp kể chuyện đi chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này