1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chuyện kia chị xin khất, khi nào chị xong việc rồi chị trả lời em. Tại chị đọc thấy cái dòng này giống chị nên chị trả lời em trước.

    Cái tâm trạng làm luận văn của em chị hiểu lắm bởi chị mới trải qua cách đây cũng chưa lâu mà, hehe. Thật ra kinh nghiệm cho thấy em cứ bình tĩnh, bây giờ đầu óc đông đặc lại rồi, có nghĩ cũng không ra, nên em nên dừng lại, hoàn toàn tránh xa nó ra khoảng 3 ngày cho mình thật sự quên đi, khi quay lại sẽ thấy hiệu quả hơn. Cái này gọi là, lùi một bước biển rộng sông dài. Các quyển sách dạy về phương pháp học mà chị được đọc ở nước ngoài đều khuyên như vậy, đại ý là khi mình quá gần (close) với cv thì mình sẽ không phát hiện được lỗi sai.

    Bước thứ 2 là em hãy nên in ra hết toàn bộ luận văn của mình và ngồi đọc, thì tự nhiên em sẽ phát hiện thật ra mình đã làm xong rồi, bây giờ em đừng đọc những cái mới hoặc thêm vào nữa mà chỉ chỉnh sửa cái mình đã viết thôi.

    Bước thứ 3, là em in ra, ngồi đó và chuẩn bị nộp. Hehe

    Good luck nhé em, đừng quá căng thẳng vì mình sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình làm.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mina vào nhà rồi thì lên tiếng đi em, dạo này em lặn mất tăm vậy? Có chuyện gì hả? :)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ui xong việc rồi nên mới rảnh rỗi tám với mọi người đây. Riêng chuyện thưa với phụ huynh thì theo ý kiến riêng, chị cũng thấy là em để hơi bị lâu, như bạn em nói. Nếu em mà giới thiệu anh chàng từ ngày xưa thì giờ cũng dễ hơn rồi. Bây giờ mà bắt đầu giới thiệu là bạn rồi mới đến người yêu thì không biết sẽ đến khi nào. Dưới đây chỉ là suy nghĩ riêng của chị thôi nhé, có thể nó đúng với TH của chị chứ chưa chắc dễ với em. Em nghe thấy cái nào hay được thì xài, cái nào không được thì hỏi chị@jenny hoặc chị@gee cũng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu :D

    Theo chị, em hãy cứ kiếm bữa nào rủ rỉ với ba em, lựa lúc nào ba thương con gái nhất, vui vẻ nhất, lúc nào mà chỉ có 2 ba con thôi, em cứ ướm lời: “ba ba, lỡ con quen người nước ngoài ba chịu không?”. Thế nào ba em cũng hỏi lại, hoặc là ngay lập tức bác đi. Rồi mình cứ nương theo đó mà tính tiếp, ba hỏi tiếp thì mình trả lời, ba bác đi thì mình hỏi lại, tại sao ba không chịu. Ba mà đưa lý do tôn giáo, ngôn ngữ thì em có thể nói lại là, “vậy con thấy người Việt lấy nhau cũng cùng tôn giáo, cùng tiếng nói nhưng rồi họ cũng ly dị kìa?”. Túm lại, từ kinh nghiệm của chị, chị thấy “ra trận phải bắt tướng”. Mình cứ thấy người nào khó nhất, nắm vai trò chủ chốt trong gia đình, thì mình tấn công người đó trước, xong ải ba rồi, các ải còn lại dễ hơn nhiều em à. Ải ba chị xong, các ải còn lại, chị để ba chị lo, chị không phải lo gì hết, hehe.

    Lý do mà chị muốn em thú thiệt với ba là vì chị thấy, trước sau gì em cũng phải nói ra, chi bằng nói sớm thì mình đỡ lo cái khoản nói hay không nói, chỉ còn phải lo tập trung làm thế nào để thuyết phục gia đình thôi. Xác định cái nào là mục tiêu chính thì mình dồn sức cho cái đó, không nên phí sức cho những cái chuyện nhỏ nhỏ.
    Thêm một mẹo nhỏ mà chị nghĩ có thể chiếm được cảm tình của các ông ba, thì cũng từ kinh nghiệm của chuyện chị, chị thấy em hãy cố gắng vẽ ra chân dung một chàng rể giống-như-ba-mơ-ước. Khi ba chị hỏi có phải chị với ảnh đang yêu nhau không, mặt chị đỏ bừng, tim đập thình thịch. Ba chị hỏi tiếp sao thích anh chàng đó, chị kể nhiều lắm, trong đó có 1 chuyện như thế này. Chị kể lý do mà ảnh đang theo học cái ngành hiện nay là vì ba mẹ ảnh muốn, mẹ ảnh nói, mẹ muốn con trở thành một người như vậy như vậy, vậy là ảnh cắp cặp đi học. Ba chị nhìn thấy hình ảnh của ba chị trong đó, vì ngày xưa ông bà nội chị cũng nói với ba chị một điều tương tự, muốn trong nhà có người làm ngành đó. Vậy là ba chị đi thi và đậu. Khi chị kể chuyện của bạn chị, chị chỉ vô tình thôi, không ngờ câu chuyện đó ngay lập tức trở thành “ngôi sao may mắn” cho ảnh, chị cứ chuẩn bị tinh thần là phải chiến đấu nhiều lắm, nhưng té ra trong vòng một giờ đồng hồ, chị chỉ kể chuyện thôi nhưng lại “bất chiến tự nhiên thành”. Hy vọng kinh nghiệm của chị sẽ giúp em được ít nhiều trong việc đối mặt với phụ huynh. Cố gắng lên em nhé, cùng lắm thì bị ba má la cho một trận rồi thôi, chứ ba má cũng không có đánh đâu mà lo, :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :-ss:-ss Nghe em kể cái vụ visa chị lo ghê á, không ngờ yêu mấy anh Pak này đi đâu cũng bị đặt dấu chấm hỏi, họ tưởng mình ôm bom khủng bố. Khổ thân, dù sao em cứ hỏi các anh ở Cục quản lý XNC thử xem, hỏi thử họ có cách nào không. Chị biết có một chị yêu anh kia Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người gặp nhau ở nước ngoài, lúc mà chị ấy làm visa đi Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ gặp trục trặc bị trả lại. Vậy là chỉ phải viết một cái thư dài lê thê gởi cho lãnh sự quán TNK (ở nước ngoài) ,dùng năn nỉ kế, khóc lóc ỉ ôi trong mail, than thở, nào là đây là bf, 2 người chuẩn bị kết hôn nên việc chỉ qua THổ lúc nào là cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của chị, hehe. Không ngờ cái thư đó phát huy tác dụng, chị được nhận visa vào giây phút cuối cùng, lấy visa xong là ra thẳng sân bay luôn. Nên chị nghĩ em có thể viết một các thư như vậy gởi cho lãnh sự quán VN ở Islamabad, cứ nói tụi em gần cưới rồi, cũng than thở khóc lóc như vậy, nào là đây là cuộc gặp có tính chất quan trọng, là bước tiến của hạnh phúc lứa đôi, gì gì đấy, nhớ là có kèm theo xác nhận của UB Phường nha (xác nhận chữ ký của em hoặc là em gởi kèm cái sổ hộ khẩu) thì có thể bạn em sẽ được cấp cho 1 tháng. Chị chỉ có thể nghĩ ra tới khúc này thôi. Em làm trước đi, để lần sau chị biết đường chị làm cho bạn chị. Chàng cũng nôn nóng muốn qua VN lắm rồi, hehe. Mình đang tưởng tượng tới cái ngày dắt chàng về nhà ra mắt, chắc bà con họ hàng bạn bè của mình trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và trong vòng mấy ngày chắc tin này được đồn khắp TP mình, hehe. Không sao, người ta lấy Tây, mình chơi hàng độc, hàng không ai dám chơi, càng oách, =))
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi là chị =))=))=))=))=))=))=))
  5. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ visa chắc em làm theo lời chị chỉ..chắc là có hi vọng ý :-*. Em có kinh nghiệm viết thư tình cho chàng 2 lần oy`..cũng sến lắm [:D]..Giờ viết cái này năn nỉ ỉ ôi các bác bên đó may ra còn có cửa đc 1 tháng..chứ còn phía bên này chắc ko đc rùi

    Ba chị thương và hiểu con gái quá [r32)]....Mẹ em nói là trong nhà thì em giống ba em nhất..nhưng mà ba em..huhu chắc mới nge tới chữ Pakistan cái thôi thôi bạn bè j với người nước đó hả con....v.v..làm em nản chí anh hùng quá..Chàng em có điểm giống ba em, với thằng em út của em...cả 3 đều funny..nói chuyện vài câu là em cười hà..Nhưng mà em ko thân thiết với ba lắm..chỉ hỏi và nói chuyện học hà...có khi ba gọi điện hỏi thăm em thì nói vui vui em có bạn trai chưa..em mà nói có thì thôi rồi..ko có vui nữa đâu, tra hỏi lục vấn này nọ...rồi sẽ kết luận là ko có yêu chỉ quen làm bạn vậy thôi, lo học là trên hết Vậy đó, nên em mới đâu dám kể...chàng em cứ trách móc em hoài....giờ em tiếc mấy lần trước quá :-ss nhưng em sợ mà...Hóa ra nghĩ lại chàng em nói j cũng đúng cả, mấy vụ khác cũng vậy mà em bướng ko chịu nge cứ tự làm theo ý mình...giờ mới ra nông nỗi này . Hic chàng nói là a qua a sẽ uống với ba em..nói là sẽ cố gắng làm ba em có cảm tình với a [:D]...ko biết ra sao nữa...Hỏi em có giới thiệu họ hàng của em với a ko...Thôi rồi ba em chưa xong mà tới họ hàng j..cô chú em y chang ba em vậy.. nghĩ là em có động lực vươn cao lém mà giờ mới học xong đòi lấy chồng thì...ôi thôi..

    Lần gặp mẹ em thì chàng mặt rất tươi...Em hỏi sao hôm gặp mẹ em a cười tươi vậy, a nói thật ra a cũng sợ...sợ mẹ em cấm ko cho em gặp a nữa..Nên mẹ em nói làm em gái..hay coi làm bạn bè..bước đầu như thế là đc rồi. Gặp mẹ em mà hỏi mẹ là: em khỏe? .. em muốn té ghế lun, ko ko có gọi mẹ em vậy. A hỏi gọi sao..em thấy gọi cô, hay bác thấy sao sao cái em kêu a gọi mẹ là mama đi [:D]. Chàng ko rành mấy cái đại từ nhân xưng đâu..nói chuyện với em thì lúc là tôi, lúc mình..em kêu nói với em thì xưng anh, em :P..thế là gặp ai chàng cũng anh, em hết [:D]
  6. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Lời đầu tiên em xin trân trọng gởi tới chị @Gee vì đã đặt tựa cho tầng 14 thật hay!! TRuyền thống nối tiếp truyền thống, em chúc anh chị sớm đoàn tụ với nhau dưới một mái nhà! Em đã từng nói câu này, nhưng giờ em xin lặp lại lần nữa ( hết vốn, lôi đồ cũ ra xài lại) : Em thực lòng tin chắc chắn 100% không có gì lay chuyển được, rằng thì là cái người nắm tay dắt chị qua ngã tư đường ấy, rất xứng đáng được làm người nắm tay chị đi hết cuộc đời này. Nếu có cơ hội, em xung phong được tiếp tục se sua màn " Behind the scene">:D< hehe


    Ai kiu tui đóa? Có tui đây :D Hehe ... (Cọp cọp ơi...xin nàng bình tĩnh đừng giận dữ ,) (vì nàng mà tui ca thành vọng cổ luôn thấy ko? ) Hôm bữa lượn mãi mới tới trang 5 tầng này, hôm nay mới leo tới được đây để phân trần với nàng nè nàng ui! Đợt rồi mình lo ổn định cuộc sống nên hơi bận. Giờ mọi thứ đã ổn rồi :) Nàng sắp vào SG đoàn tụ chị em rồi. Mọi người mong gặp nàng lắm, chắc nhà mình off sẽ rất vui.

    Vào nhà mà xúc động ghê, thấy mọi ng vẫn còn nhắc tới mình [r32)] Cọp với chị Gee đúng là người giữ lửa của nhà khiến nhà Ấn lúc nào cũng ấm áp và luôn giữ vững phong độ "tình thương mến thương" :-*. Cả em Vịt nữa, chúc mừng em đã thi tốt nha! Bếp nhà mình nhờ các chị em (cả cũ và mới) mà có bao nhiêu là món ngon với nhiều gia vị đặc biệt, khiến mình bước chân tới góc nào cũng muốn dừng lại để nghiền ngẫm.
    Nhà mình giờ đông hơn trước nhiều, thật vui ghê. Các thành viên mới, ai cũng dễ thương hết! Ở tầng này, mình là người đến sau, xin bắt tay chào và xin được làm quen với các bạn mới! [r2)]

    Hôm trước mình đi mua đồ tình cờ thấy 1 em bé xinh ơi là xinh. Dễ thương đến nỗi mới nhìn thấy mà mình đã phải thốt lên "WOW!" .Mặt em thon dài, má bầu bĩnh, da trắng bóc, nhưng điều lạ là tóc và đôi mắt đen thăm thẳm, hàng mi cong rất dài khiến mình hơi nghi nghi bởi mẹ bé là người châu Á theo hướng TRung Quốc hay Sing, Nhật gì đó... Các nét của bà mẹ đều bình thường và nhạt, chỉ có nước da là trắng hồng. Lúc sau mình tình cờ nhìn thấy hai mẹ con lần nữa, để ý mới biết bố bé đúng là người Nam Á! Hehe...lúc ấy lại nhớ tới chị Sarah, tự hỏi không biết chị và bé thế nào rồi? :)

    Bố mẹ chồng mình đang ở chơi nhà bọn mình. Hai cụ sang chơi khoảng 1 tháng. Sáng sáng thường mẹ chồng nấu đồ ăn cho anh và ba chồng, còn mình ăn cornflake hoặc bánh mì [:D] bởi mình ko thích bữa sáng nhiều dầu mỡ nặng bụng. Tối thì thường mình nấu. Từ hôm sang tới giờ bố chồng mình bữa khỏe bữa ốm, bữa nào ông ốm thì mình lại nấu cháo cho ông ăn ;)) (cụ bà không biết nấu món này!) . Ông đang kiêng thịt thà nên mình bỏ đủ thứ rau vào cháo, nấu nhừ ra + rắc masala thành ra nó giống giống curry hay sao đó mà cụ ăn được tốt! hehe... Healthy không dầu mỡ thế là được, cả nhà nhỉ?
    Mình vốn không giỏi giang bếp núc mà giờ cũng thành "đảm đoảng". Mình nấu món canh Rasam Nam Ấn, bố mẹ chồng khen "BỘT RASAM ở đây ngon hơn ở Ấn!" (hehe....ko khen MÌNH-cái người rắc bột vào canh ấy!!!) Nhưng ko sao, nghe thế là vững dạ rồi. Còn hơn bị các cụ bảo ăn mà như húp nước lã![:D]
    Chị em nhà mình có ai cần học hỏi thì mình xin chia sẻ bí kíp. Bí kíp nấu ăn của mình cực kì đơn giản: cứ nhai được ,nuốt được, tức là ăn được ;)), chưa có phàn nàn ta chưa lo [:D]:))
    chhoti_lushi thích bài này.
  7. hoathuytinh12

    hoathuytinh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Mình là mem mới toe mong được làm quen, học hỏi knghiệm và trải nghiệm thật nhiều nỗi niềm cùng những mem mới như mình cũng như những mem gạo cội...[r32)]

    Có lẽ mình mới nhưng mình tin rằng mình cũng 'cũ' như các chị em ở đây vì có chung tình yêu thật lớn với Ấn. Không biết từ lúc nào mình có được tình yêu này, những ký ức thật tốt đẹp... thế là cách đây, đúng tháng này 2 năm trước mình và ông xã gặp nhau, tụi mình kết hôn một năm sau đó và hiện đang sống ở Tp. HCM.

    Tụi mình đã gặp không ít khó khăn và đã vượt qua... nhưng từng ngày, mình luôn trăn trở làm thế nào để gia đình mình hạnh phúc hơn, ông xã mình ít nhớ Ấn hơn bằng những món ăn thường ngày nho nhỏ ^.^ và baby sắp chào đời của mình cũng yêu Ấn như ba nó vậy,hihii@}

    Vậy nên mình mong được đồng hành cùng chị em trong căn nhà Ấn để cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười và cùng trãi nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc cùng những anh chàng Ấn thương yêu của riêng mình nhé!!!

    P/s : Lần đầu mình post bài không biết có lỗi gì hay có gì ko đúng quy định ko, cả cái gọi là 'tầng' mình cũng chưa biết nghĩa là thế nào luôn í, mong chị em chỉ giáo nhé, mình cảm ơn cả nhà nhiều nhiều!!!
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chào mừng Hoathuytinh gia nhập hội nhá Ấn >:D=D>=D>
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hí hí, chào bạn mới [r32)] Mình thích cái dòng bôi đậm của bạn đó, vậy tới giớ phút này nàng đã có bí quyết nào để giúp gia đình hạnh phúc hơn chưa? :D Welcome bạn vào nhà, tụi này nôn nóng nghe chuyện của bạn lắm, 2 người quen nhau sao nè, trải qua khó khăn gì nè, rồi baby bạn là trai hay gái? Bạn vào nhà kể chuyện thì các mem ở đây (tàu ngầm cũng như tàu nổi) sẽ còn có động lực hơn. mà các tàu nổi thì chuyện tình đều sóng yên bể lặn cả rồi, chị jenny nè, chị gee nè, chỉ có 2 tàu nổi của mình và @diwa152 là còn nhiều rắc rối với các anh Pakistan thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @staycool tui tha lỗi cho bà đó, hì hì. Tưởng bà bỏ nhà đi luôn rồi chớ, hehe
  10. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Welcome hoathuytinh!
    Bạn chỉ cần kể chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống hoặc 8 chuyện nhảm với chị em nhà mình là đúng thể lệ rồi, ko phải lo gì đâu bạn ạ [:D] hehe... Cứ vi phạm thì khắc có mod cảnh cáo, mình sẽ tự biết đường mà chạy ;)) Nói đùa thôi, nếu bạn muốn tham khảo thì có thể lệ, nội qui post bài ở đây này bạn http://ttvnol.com/India/916771 .

    Bạn kể về "duyên số" với anh nhà đi nào! Mình đang hồi hộp mong đợi đây. hehe... Mình đoán bạn là người rất tình cảm, hẳn chuyện của bạn cũng rất ngọt ngào :)
    Ah, mà Hoathuytinh ơi, bạn mở một lớp dạy nấu ăn cho bọn mình trên này đi! Trình độ của bạn thế là tuyệt vời rồi, bạn chia sẻ công thức nấu nướng cho mọi người với! Hình như trước đây có topic về món Ấn rồi đúng ko mọi người nhỉ? Nhưng đa số toàn là công thức từ internet chứ ít kinh nghiệm cá nhân lắm. Nếu hoathuytinh viết theo cách bạn vẫn nấu ăn cho chàng thường ngày, hẳn sẽ dễ hiểu và hay hơn nhiều!




    Hehe...Đúng là nhà mình nhiều prof , nhưng mà chuyên nghiệp và rành nghiệp vụ nhất chắc chỉ có vài người thôi ạ. Em bình chọn bạn @copconmisa làm người đứng đầu các prof ạ @} . hehe...
    Xanh xanh hi vọng: chị ơi cái chức danh "vhdt" em vẫn còn phải hi vọng dài dài mới đạt được ấy!~X Em phải học tập chị @Jenny của em để cải thiện bản thân thôi. hehe...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cọp ơi, là rắc rối mà nàng lại thích ấy chứ [:D] hehe. Cố lên, chỉ 1 tháng rưỡi nữa là nàng gặp lại chàng rồi [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này