1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hicc sao đây chị ha..em nghi từ cái vụ Bin laden nên vn mình bị mấy nước khác dùng áp lực ngoại giao mới ra cái quy định này. Chứ nước mình với Pak có thù oán j đâu, quan hệ ngoại giao cũng tốt mà..Hôm bữa chàng em nói là ko đc visa 1 tháng là ảnh ko cần đâu, nói là qua 15 ngày rồi a về Pak thì a rất buồn:(...Hồi trước a qua mà chưa biết em, nói là chỉ ở có 1 tuần hoặc 10 ngày chưa hết hạn visa là a về rồi..Còn bây giờ cần visa 1 tháng chứ ko là chàng ko qua...đưa em sdt của a luật sư hồi trước kêu e hỏi thử đi có khi quy định thay đổi rồi đó..hic mà nge chị thông báo vầy rồi ko biết sao đây...Chàng em trên tinh thần là sau Eid ul Fitr thì qua đó..Mà khoa em giờ còn chưa thông báo khi nào bảo vệ kl nữa, chắc tháng 9 quá, sợ chàng qua lúc đó em bận rộn lu bu nữa. Em thì tính kêu chàng đợi từ từ khoảng tháng 10,11 em tốt nghiệp ngon lành, đi làm ít tháng rồi a qua thì em dẫn a về nhà, rùi gặp cô chú lun..Em muốn mình có cái j trong tay thì mới dám thông báo cho gia đình biết là đây là bạn trai của con, con muốn sống bên ảnh trọn đời....vậy đó ...gia đình em sẽ nghĩ là e chín chắn hơn rùi...hic mà chàng có hiểu cho em đâu..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hì hì hồi xưa còn là học sinh chat chit em cũng mơ mộng lắm, sau này chat với mấy a Ấn độ cũng nhiều ...mà mới chat có tí cái hôm sau mấy ảnh nói i love u, i miss u tùm lum hết...còn ông nhà em thì từ từ kiên nhẫn nên mới đổ với ông này
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em để chị check coi thế nào rồi nói em biết há
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.vietnamvisaonline.net/, chị thấy cái này có nói về visa online nè, nghe có vẻ dễ dàng, không biết dễ không. Chỉ điền đơn lên mạng rồi LSQ VN sẽ gởi thư visa qua email,mình in ra rồi nộp.

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/...isa-cho-khach-du-lich-nhap-canh-vao-viet-nam/, cái này cũng có giải thích rõ nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "Công dân Pakistan buộc phải có thị thực khi vào Việt Nam.
    Bạn nên liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam gần nhất hoặc Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam để biết thêm thông tin về thị thực Việt Nam.
    Để liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam, vui lòng truy cập tại http://www.vietnam-visa.com/embassy"

    Trích từ http://vietnamvisas.org.vn/requirements/Pakistan, hic, thôi chị nghĩ là chàng nhà em chỉ có thể nộp tại LSQ thôi rồi em viết thêm cái thư bảo lãnh cho chàng nữa. Nói chàng nộp sớm đi, nhưng chàng em ra vô nhiều lần nên chắc sẽ dễ thở hơn, em đừng lo quá.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Í có cái này hay từ tuổi trẻ nè, năm 2010, không biết có phải nàng nào của nhà mình không.

    Tôi 24 tuổi, đang ở Hà Nội. Tôi quen một người Pakistan qua mạng được sáu năm và yêu nhau được hai năm. Nay anh ấy muốn qua Việt Nam gặp tôi và có thể sống một thời gian tại Việt Nam.
    Chúng tôi bắt đầu nghĩ tới đám cưới nhưng thủ tục xin visa vào Việt Nam quá khó khăn. Quý báo có thể cho chúng tôi biết thông tin để anh ấy có thể sang Việt Nam không? Xin chân thành cảm ơn!

    (N. Oanh)

    - Trong trường hợp này bạn trai của bạn có thể xin visa nhập cảnh vào Việt Nam theo cách sau:

    1. Theo quy đinh tại điểm a mục 1 phần II thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29-1-2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, để được cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam bạn trai của bạn đến cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Pakistan làm thủ tục xin cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam.

    Hồ sơ xin cấp visa gồm có:

    - Đơn xin nhập cảnh theo mẫu in sẵn (cần phải khai đầy đủ, chính xác các mục yêu cầu);
    - Hai ảnh cỡ 4x6 hoặc 3x4;
    - Hộ chiếu gốc;
    - Nộp phí cấp thị thực.

    2. Theo quy định tại điểm b, c, d mục 2 phần I thông tư 04/2002/TTLT/BCA-BNG, bạn có thể nộp đơn (đơn phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi bạn cư trú) tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an với tư cách là công dân Việt Nam mời bạn của bạn vào Việt Nam.

    Khi nộp đơn cần kèm theo bản photo hộ chiếu bạn của bạn, giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa bạn và bạn của bạn.

    Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời cho bạn trong năm ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị sau khi xét hồ sơ đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam. Trường hợp phát hiện bạn của bạn thuộc diện chưa được nhập cảnh Việt Nam thì sẽ nêu rõ trong văn bản trả lời để bạn được biết.

    Trường hợp đơn của bạn được chấp thuận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam cấp thị thực cho bạn của bạn. Sau khi nhận được văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, bạn thông báo cho bạn của mình đến nộp đơn, ảnh và nhận thị thực tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Pakistan. Trong trường hợp này bạn phải thanh toán với Cục Quản lý xuất nhập cảnh cước phí theo biểu giá của ngành bưu điện.

    @diwa152 có cái mục 2 cho em tham khảo đó.
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Thanks chị yêu, em đang coi nè.....
  4. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mấy anh người Ấn thì anh nào cũng ngọt ngào. Chúng em cãi nhau, em nghĩ là sẽ chia tay rồi, thế mà mấy hôm sau anh quay lại, bọn em lại nói chuyện bình thường. Em tức thì vẫn tức lắm nhưng không làm được gì. ~X~X
    Mấy tháng trước em cũng chat với một anh người Ấn, bọn em quen nhau khi đang chơi trò Wordfeud trên điện thoại. Bọn em nói chuyện rất thoải mái, em cũng nói là em đang thích 1 anh người Ấn. Bọn em nói chuyện khoảng 3 tháng, thì tự nhiên anh này biến mất hút luôn. Lên facebook cũng chẳng thấy đâu các chị ạ. Em lại nghĩ anh bận vì anh bạn này bảo với em là Tháng 5 này anh tốt nghiệp nên hơi bận. Rồi 1 tháng sau anh ý quay lại và nói i love you. Nhưng em đã từ chối. Và có khi em cũng không có cơ hội gặp lại anh này nữa, vì anh ta nói là không thể coi em là bạn như trước.
    Đúng thật là khó hiểu...
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mấy anh này chị thấy đúng là nhảm, tưởng con gái VN dễ dụ lắm hay sao mà mở miệng cái là I love you, dễ ẹc như nhai cục kẹo
  6. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Em đang thử điền thông tin, đang chat với chàng nên chàng nói cái Passport number...mà ko nhớ Expiration date hic..
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, chị nghĩ cái visa online đó có vẻ không khả thi. Từ góc độ người quản lý thì đối với những chàng mang quốc tịch nhạy cảm như các chàng nhà mình, thì họ vẫn thích có cái gì đó rõ ràng chắc chắn hơn. Em cứ thử đi, vì trong mấy tầng trước chị nghe có chị xúi là nói chàng cứ đáp máy bay tới đại rồi rồi xin visa ở sân bay luôn, hehe.
  8. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Ôi!Đất nước Pakistan yêu dấu của tôi ơiiiiiiii
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ơi!!!!!!!!!!!!!!
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hihi nhiều lúc em muốn cải quốc tịch cho chàng từ Pakistan -> India. Lúc chàng bên này tụi em đi chung với nhau người ta hỏi em chàng là người Ấn hả...e cũng ừ lun..Còn kể với mẹ, chị hay em thì chèn thêm câu hồi xưa Pakistan với Ấn độ là 1 ó..mà bị tách ra..

    Àh mà bên Pakistan có trái xoài là nổi tiếng ngon, xuất khẩu xoài ra nước ngoài cũng nhiều ...em đọc ở đâu đó nói vậy...nge nói ngon lém. Em kêu chàng em lần tới đem qua ít trái em ăn thử :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này