1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @katie224 hix đến bao giờ, haiz, lại mơ mộng nữa rồi
  2. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ôi nhà của mình hôm nay vui quá hà ,,, mong mọi người luôn luôn đều đặn vào thăm nhà ,,, cho xôm tụ ha hihi. nhà biết không ,, nhà là niềm vui của em đó ,,, nhờ nhà mà em tỉnh táo hơn ,, suy nghĩ kĩ càng hơn về chuyện tình cảm của mình ,,, bây giờ dù vẫn chưa liên lạc lại với anh ,,, mặc dù em có chút buồn ,,, nhưng cũng vui lên rồi hì hì .:-bd:-bd@}
    @Mina78 chị ơi ,,, em hết buồn nhiều rồi ,,, em vẫn sẽ luôn vui tươi và yêu đời hihi ,,, hok sao đâu chị ,,, tính em buồn đó rồi vui đó hà ,,, còn chị ,, chị sao rồi ,,, có chắc là chị nhớ nhà mình hơn nhớ anh ko đó àh nhe hihi ( em giỡn thui )[r23)]
    @gee chị ơi ,,, chị cứ vô nhà thường xuyên ,, đọc bài đều và thỉng thoảng góp chút ý kiến cho chị em trong nhà .... hehe chị của em sắp lên XE BÔNG VỀ NHÀ CHỒNG rùi he hihi.
    Huetran hihi ,,, thích vẽ bột henna chắc là bạn muốn làm dâu ấn luôn òy phải hem ( hehehe):)>-:)>-
    @yinhsu khởi đầu dễ thương hen ,,, chúc nàng sẽ hihi( tự hiểu )
    Katie224 ,, wow một chuyện tình sét đánh dễ thương đáng yêu vậy mà hihi ,,, GIỜ MỚI PHÁT HIỆN NHÀ ẤN ĐỂ VÔ ĐÂY KỂ CHO TỤI EM NGHE ,, hok chịu đâu ,, bắt đền chị phải thường xuyên vô nhà đó [:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    huhu ,,, hok biết chặn này mommy có cho đi hok nữa ,, chán ,, em muốn găp mọi người lém lém lun
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có một nhà nghiên cứu nhân chủng học người Nhật đi tìm nguồn gốc tổ tiên của dân tộc mình. Ông ta đã đi khắp thế giới để tìm kiếm nhưng vô vọng. Cuối cùng, ông trở về Châu Á và đặt chân đến Việt Nam. Ông đi tàu lửa từ ga Hà Nội. Vào đến ga Huế, tình cờ ông nghe được 2 người dân địa phương trò chuyện với nhau:

    - Mi đi ga ni?
    - Ừ, tau đi ga ni. Mi đi ga mô?
    - Ga tê. Tau đi ga tê.
    - Ga tê ga chi?
    - Ga Lăng Cô tề.
    - Răng đông như ri?
    - Ri mà đông chi!
    - Mi ra ga mô?
    - Ra ga Nam Ô.
    - Khi mô mi đi?
    - Chừ chứ khi mô.
    - Mi lo đi đi.
    - Ừ, tau đi nghe mi!

    Nhận ra cách phát âm ngôn ngữ của người dân địa phương ở đây không khác gì tiếng Nhật ngày nay, nhà nghiên cứu người Nhật đã mừng rỡ reo lên: “A! Đây chính là tổ tiên của người Nhật!”
    nhà đọc cái này xả stress funny cực hihi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://www.youtube.com/watch?v=1BginqsJrCk
  3. huetran

    huetran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    WOW chị @katie224 chuyện tình của chị thật đúng là bất ngờ thật.đúng là trời định rồi chị ạ.
    @diwa152 chị iu, hehe em mong được nghịch cái này lắm lắm ý, nhưng không nhờ ai mua được, chẳng nhẽ lại nhờ anh bạn em gửi sang. thế thì cứ kiểu gì ý chị nhỉ. không biết mỗi bộ độ bao nhiêu tuýt chị nhỉ? nếu được chị cứ nhờ anh nhà chị mau hộ em nhìu nhìu nhá. hehe [:D] \:D/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị @vit_xiem_151 chị ơi em cũng muốn lắm nhưng chắc trời không định duyên em với anh ấn này. [-( [:D] không viết em có được anh ấn nào khác đến gõ cửa trái tim nữa hông, hihi[:D]
    mà các chị ơi, nhà mình các chị chắc cũng sử dụng facebook đông đủ nhỉ. cho em kết bạn với các chị nha. mà các chị cứ nói là xem ảnh em bé nhà chị @sara_sarah , nhưng em chẳng biết các chị xem ở đâu :-??:-??
  4. lifetree

    lifetree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @gee chị sao chị cho em giơ có 1 tay thế hả??? hok công bằng j hết á :((
    @vịt c kể cho em nghe 1 chiện dzìa gái Ấn nà. đợt c wa Sing đi vào siêu thị của người Ấn. trời ơi là trời, bà nào bà đó cái mông bự che được cả cái mặt c luôn á.huhu. đứa nào muốn chơi ú à với c đảm bảo c có thể làm cho đứa đó giật mình khi c đứng núp sau mông của cái bà đó. mập đến nổi có 2 lines hàng hóa của ngta mà đi là fai lách người.c để ý bà đó từ lúc bả bước vào đến lúc bả ra khỏi siêu thị, đi lạch bạch được 1 chút kiếm được cái ghế ngồi suốt luôn, trong khi c mỏi chân gần chít mà nhìn hoài hok thấy bà đó đứng lên.hic. Chị là muốn làm gái Việt và thích được người Ấn yêu thui à.hehe. ;))
    @diwa @copcon đợt trước tui có chat với 1 anh chàng Pakistan, chàng ý bảo xin visa đi bất cứ nước nào cũng khó và rất hạn chế nên tiền để làm visa cực kỳ mắc vì các nước đều rất sợ bị khủng bố, ở Việt Nam cũng có 1 bộ fan nhỏ người Hồi giáo sinh sống đó nên mình rất hiểu được tâm trạng của các nàng. nhưng tình yêu là hok biên giới nên các nàng cứ tìm hiểu thêm thông tin, có thể nó sẽ dễ hơn 1 chút ở 1 thời điểm nào đó.hihi. cố lên. \:D/
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    UI cám ơn @Mina nhiều nhé. Chị ban đầu cũng buồn, lo lắng nhiều lắm nhưng sau đó chị lại nghĩ, đây là những chuyện nằm ngoài tầm tay, mình không thể quyết định được thì buồn cũng chẳng để làm gì? Nên chị cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ lạc quan hơn, học cách chấp nhận thất bại và chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Nếu năm nay không được thì chị sẽ cố gắng cho năm sau, nếu không gặp chàng được bên kia thì rình khi nào chàng về Pakistan hay Dubai thì chị để dành tiền bay qua đó. Tóm lại những người yêu nhau sẽ luôn tìm được cách để được ở gần nhau. Nếu đợt này mà không thể qua học, chị định sẽ lấy tiền đi du lịch bụi 1 thời gian. Mình ở ĐNA mà các nước gần đây chưa biết nó mặt mũi thế nào hết.

    Thật ra có rất nhiều lúc chị ân hận vì đã về nước trong khi mình có cơ hội để ở lại. Nhưng nếu nhìn sự việc theo một khía cạnh tích cực thì trong 5 tháng vừa qua, chị đã có thời gian để đeo đuổi một sở thích cá nhân, mà nếu không có khoảng lặng này, chị sẽ không bao giờ có thời gian để làm được nó. Nếu chị mà đi làm, dễ gì chị bỏ ra 5 tháng không làm việc, không có tiền, chỉ ở nhà và học điều đó? [-X Hehe, giờ chị luyện được một bộ môn công phu, tên gọi là "lạc quan tính".

    Em hết bịnh chưa? Hết bịnh thì chăm chỉ gõ chuyện tình của em đi, vừa thoả mãn tính nhiều chuyện của mọi người, ;)) mà lại vừa giúp em luyện tiếng Việt nữa :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị chưa nghĩ ra, ảnh muốn chị mua tặng ảnh cái móc khoá bằng bạc ~X ,sang ghê hông? Chị chắc mua ít kẹo đặc sản nè, hôm trước chị ăn kẹo dồi lạc ngon ơi là ngon. Chị sẽ lượn lờ vô Hội An coi thử có áo hay khăn choàng lụa tơ tằm gi để mua tặng ảnh hông. Khi nào cầm visa trong tay chị sẽ lên list shopping toàn tập, hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời ơi, @katie224 ơi, bạn có biết là câu chuyện bạn kể ra làm bao nhiêu trái tim ở đây rung rinh và thổn thức không? Thật là lãng mạn quá, dễ thương gì đâu á. Mà sao anh chàng liều quá vậy, không sợ ba mẹ phản đối hả? Mình tưởng mấy anh Ấn này một điều mẹ, 2 điều ba chứ, ông xã của bạn vớt vát được chút ít hình ảnh con trai ấn trong mình rồi đó nha.

    Mà bạn kể tiếp đi, sau đó 2 bạn có gặp khó khăn gì với gia đình 2 bên không? Mình thấy anh chàng của bạn vừa bản lĩnh, lại vừa quyết đoán. Chỉ trong vòng 10 ngày mà chàng đã xác định được bạn là một nửa chàng đang tìm kiếm, cầu hôn cái rẹt luôn. Mình cũng ngưỡng mộ bạn lắm vì thường thường đám cưới tổ chức ở VN số lượng khách mời rất đông, mà bạn kể đám cưới của bạn chỉ 60 người, chắc là bạn cũng nhận được sự ủng hộ của gia đình phải không? Ui nghe nàng kể lãng mạn quá, đám cưới ở Đà lạt nha, ở một nhà hàng Pháp bên ngọn đồi nhìn ra HXH, hí hí, mình lại tưởng tượng và mơ mộng rồi.

    À mà quên, nàng viết tiếng Việt mà không dấu thế nào cũng bị mod tuýt còi đó, nếu máy nàng không có tiếng việt thì nàng chịu khó viết tiếng anh hén. Tụi này đếm từng giây từng phút để xem hình cưới của nàng. Nôn quá à. Mình thấy chuyện tình của nàng đủ các yếu tố bất ngờ, hài hước lãng mạn để dựng thành phim đó, :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @lifetree ui bà dễ thương quá, hun bà cái nè, :x, tui thì chưa tới giai đoạn lo lắng về visa, nên giờ chỉ hóng hớt dùm bé @diwa152 thôi. Nghe bà nói vậy tui cũng thấy yên tâm hơn, nếu các chàng mà có giấy bảo lãnh hoặc thư từ phía bên mình thì chắc sẽ dễ hơn hén. Sắp được gặp bà bạn yêu rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị ơi, dạy con từ thưở còn thơ, dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về. chị qua đó, việc đầu tiên là dạy ảnh nấu cháo đi chị. Hồi đó em nghe chị kia lấy chồng Tây than trên FB, điểm khác biệt khi lấy chồng Tây và chồng Việt là khi bị đau, chồng Việt nấu cháo cho ăn, còn chồng Tây cho mình ăn xúc xích, bánh mì [-X Em sợ quá, nghĩ đợt này qua huấn luyện chàng nhà em cái vụ nấu cháo và pha nước chanh mới được.

    Em nghĩ chắc chị đang trải qua giai đoạn, "tiền hôn nhân" nên cảm xúc mới vậy đó. Đường gần tới đích lại càng khó, chị ráng lên nha!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @vit vui vẻ và tự chủ là tốt rồi bé, gần được về quê rồi hén, ráng uống nước dừa cho dài tóc đẹp da nha em, :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @shu hehe, em yêu, cái giai đoạn đẹp nhất là giai đoạn yêu đương, cưa cẩm nhau như em bây giờ. Biết đâu chị @katie224 lại chẳng ước ao quay ngược thời gian để được sống trong cảm giác ngọt ngào mà mơ hồ như em một lần nữa?

    @huetran nếu em có duyên với các anh Ấn thì chạy đâu cũng không thoát bé ơi,
  6. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nhà ơi tụi em ổn rồi ,, hết cãi nhau rồi .
  7. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @cop
    Thích câu này của chị nà..chị ưi em cũng thích đi du lịch bụi lém..nhất là từ khi chị gee đưa cái trang web dulichbui em càng máu hơn. E với chàng tính lần tới đi qua Lào, Campuchia coi Angkor Wat lun nè..đi bằng xe bus HCM-Phnompenh-Siemriep. Nge chị nói cái vụ nấu cháo chắc em cũng làm theo quá :D..mỗi lần bị bệnh là em chỉ muốn ăn cháo hà..cháo gà, cháo vịt, cháo thịt băm với cà rốt, khoai tây, cháo đậu xanh....ẩm thực VN quá ngon. Àh mà nếu các a ấy ốm thì các ảnh thích ăn món j nhỉ, chắc phải nhờ chị @sara_sarah chỉ bảo cho em..Để hỏi chàng em lun...em muốn nấu cho ngon mấy món này.. để chăm sóc cho chàng tốt hơn. Hôm nay ngồi gõ google ra đc cái blog "Lối đi dưới chân mình", đọc giọng văn hình như là chị Sarah nhà mình thì phải...

    @lifetree em kết cái câu chữ ký của chị àh nhe ;)).. vụ visa em sẽ làm theo lời chị cọp chỉ, hỏi bên này ko đc thì viết thư qua bên đó. Chàng nhà em đã qua đây mấy lần nên hi vọng lần này đc 1 tháng. Ở sg có khu nào ở q1 mà toàn là người Hồi giáo Indonesia với Malaysia ko..có cái thánh đường ở gần khu đó lun. Còn Pakistan thì em thấy ở quán ăn Taj Mahal trong 1 cái hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão có 1 nhóm khoảng 10 người già trẻ lớn bé hay tụ tập ở đó lắm...họ làm việc ở bên này. Cái biển hiệu hình lá cờ của Pakistan mà tên quán lại là Taj Mahal..Chị thích ăn đồ Ấn ra đó thử chị, chuyển sang giai Pak lun :D.. trong nhóm đó có vài anh cũng handsome lắm ;))..... Họ cầm theo gậy gộc nhiều lắm :D....ra đó tám chuyện rùi họ qua công viên chơi cricket..khoảng 8h-9h tối em ko nhớ rõ hình như là tối thứ 6, hay tối chủ nhật thì phải..
    Trên đường Nguyễn Đình Chiểu đi ngang qua thấy có quán Cafe Lounge&Restaurent tên là Salam..nhìn bề ngoài cổ kính trông giống như cái thánh đường hồi giáo zị...mà ko bít bên trong sao...

    Em đang ngóng giống bé @huetran địa chỉ facebook nhà mình nà. Mực henna chị thấy có 3 màu phổ biến người ta hay dùng là nâu đậm, nâu lợt với màu đen..... Chị nói a nhà chị ùi :)>-..coi còn có màu nào thì mua lun
  8. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi chị toàn vào nhà Ấn để hóng hớt chuyện của các bạn trong này, cũng muốn reply em và mọi người sớm hơn nhưng cuối tháng nên cv cũng nhiều, bị dí quá trời. Giờ chị kể chuyện minh cho cả nhà cùng nghe để chị em mình cùng đồng cảm và hiểu nhau hơn nha.

    Chị và chàng biết nhau vào khoảng giữa tháng 12/2011 qua trang italki . Đây nơi dành cho mọi người có cùng mục đích học ngoại ngữ và tìm hiểu văn hóa các nước trên thế giới), không biết nhà mình có bạn nào biết trang này ko nhỉ ?. Đúng dịp Noel tức là sau 10 ngày quen biết thì chàng bay từ Hà Nội vào SG.

    Lần đầu gặp nhau chị dẫn chàng đi ăn Phở Lệ đường Võ Văn Tần. ấn tượng đầu tiên là chàng cực kỳ dễ ăn và nói nhiều kinh khủng. Có thể ăn thịt bò, gà, heo, bò viên, óc heo, bò kho, hủ tiếu, rau má đậu xanh............. nói chung là khả năng hòa nhập trong chuyện ăn uống của chàng tốt đến ko ngờ nên về khoản này 2 đứa cực kỳ hơp nhau.

    Riêng có vấn đề nói nhiều thì nhiều lúc cũng khiến mình đau đầu lắm, có nhiều lúc thao thao bất tuyệt qua điện thoại đến nỗi chị ngủ gục lúc nào ko hay luôn, tính chị thì it nói, sống nội tâm nên cũng chính vì vấn đề này mà lúc mới quen cãi nhau, giận nhau thường xuyên. Nhưng giờ thì đỡ rồi, chàng cũng tự thấy mình nói nhiều, còn chị cũng thông cảm vì chàng bị ảnh hưởng nghề nghiệp lecturer. Hiện đang dạy ở RMIT HN, chị đang hi vọng đầu năm sau chàng có thể chuyển hẳn vào RMIT SG chứ bây giờ 2 đứa 2 nơi, mỗi tháng chàng bay vào 2 lần thì kể ra cũng tốn kém.

    Sau một thời gian yêu nhau, chị nhận ra khá nhiều điều, mặc dù chàng có khá nhiều bạn là người phương tây, sống ở VN được 2 năm và Trung Quốc 5 năm trước đó. Suy nghĩ có phần cởi mở thông thoáng hơn. Tuy nhiên đâu đó trong con người vẫn còn những quan điểm cố hữu, gia trưởng và cố chấp, chàng cũng lớn hơn chị khá nhiều tuổi ( chàng SN 72, chị SN 84).......nên nhiều khi cảm thấy ko tin tưởng và vào quyết định của chính mình nữa.

    Nói gì thì nói, cãi nhau rồi thì cũng thôi, chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, nóng thì nói lung tung, đến khi nguội rồi thì xin lỗi, năn nỉ, nói chuyện thẳng thắn, góp ý lẫn nhau hehe. Được cái còn khả năng tiếp thu, có khả năng đào tạo nên đến nay mọi chuyện vẫn ổn các bạn ạ [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @diwa152 : chị cũng thích đi du lịch nè, chàng nhà chị cũng vậy, giữa tháng 6 tụi chị đi Luang Prabang, Laos. Book hotel va vé máy bay xong hết rồi, đang rất là háo hức.........Khi nào về sẽ kể cho mọi người nghe để cùng chia sẽ kinh nghiệm du lịch nhé [r2)][r2)]
  9. Mina78

    Mina78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Vịt ơi, chắc như đinh đóng cột luôn đó :) Có một thời gian anh chàng của chị còn “cấm” chị vào nhà Ấn nữa kìa. (Hì, chuyện dài lắm hôm nào chị kể chuyện tình rồi kể luôn hén) Nhưng chị hùng hồn tuyên bố, chia tay với anh chàng thì chị sẵn sàng, chớ đừng có hòng kêu chị chia tay với nhà Ấn :D

    Mèn ơi, đọc cái nầy chị cười muốn té xuống đất luôn :D


    Hôm nay em đở rồi chị, ngồi dậy tám chút chút được rồi :) Vậy để em từ từ gõ chuyện của em hén, vừa kể chuyện vừa tập làm văn luôn…một công hai ba chuyện :D

    Hihi, như vậy thì con tim của Vịt đã vui trở lại rồi ha. Không còn buồn phiền gì nữa, thì Vịt phải vào nhà tám nhiều nhiều đó ;)
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị lotus vào nhà chia sẻ thường xuyên nhe, nhà mình các sis ai cũng tâm lý, tư vấn nhiệt tình cho các mem mới ...từ hồi vô nhà tới giờ em cũng đỡ hơn rùi..ít cãi nhau với ông nhà em hơn. Chị đi chơi vui vẻ nhe chị...đi về up hình nhiều nhe..cảnh và người lun đó :D. Yêu cả nhà mình lắm [r32)]..
    @Mina nhanh nhanh kể chuyện mina ưi...
    @vit thấy em vô comment nhí nhảnh chị vui rùi....tận hưởng mùa hè nhe bé iu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này