1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @gee : chị phân tích thấu đáo ghê :).. chúc chị luôn hạnh phúc với chàng dẫu khó khăn luôn chờ ở phía trước. Cố lên Couple Yellow :D
  2. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @D.Balisland. Em hồn nhiên thì sẽ bình yên đúng không You? hihi.
    @Gee. Lời khuyên của bạn làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn.
    .....................................................................................................................
    Chữ " liều" thật là đúng nếu mình muốn tiến lên phía trước. Hồi mới quen nhau 1 tháng chàng đã muốn qua luôn rồi nhưng mình cứ lấy lý do quanh co từ chối. Mình không muốn quyết định quá sớm điều gì, cho nên nói như Gee, sang là để hiểu nhau hơn, tìm hiểu đã chứ không có ý định xa xôi gì. Mình định nói chàng qua trong nửa tháng đến 1 tháng thôi. Rồi sau tính tiếp. Mà nhiều khi tính chàng hơi trẻ con, hơi 1 tý là you make me sad, you make me upset, rôi iam cry. Mình nói sao chàng giống trẻ con thế, chàng nói chỉ đùa cho vui thôi. Tương lai còn xa với lắm, hơn nữa gia đình chỉ có mình chàng là con trai, có lẽ tình yêu của bọn mình phải thực sự mạnh mẽ thì mới có chữ "hi sinh" vì nhau. Cả nhà ơi, ai yêu online có thấy khi gặp nhau ngoài đời khác với trên net nhiều không?
    Để mình tâm sự với chàng, có gì tiến triển mình lại thông báo cho cả nhà rồi tư vẫn giúp mình nhé. Chúc cẩ nhà ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp.
  3. lotus.vn

    lotus.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, mình trở về sau 4 ngày tay trong tay cùng nhau khám phá đất nước, con người Lào thân thiện, hiếu khách và đầy ắp những kỷ niệm khó quên !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao đính kèm cái hình mà chẳng thấy đâu nhỉ ?
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Oh lotus you are very beautiful.

    Should you tell us some more stories abt your love plzzzzzz ;)....
  5. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình và ng ta chỉ chát được có một lát rồi anh nói mệt phải đi ngủ. Mình thấy anh ho nhiều. Anh nói anh chưa bao giờ bị ho nhiều như vậy. Hôm nay đi khám bác sĩ cho thuốc k có ý kiến gì. mình quan tâm hỏi han cụ thể thì anh nói leave it, mọi thứ sẽ ok. Hôm nay đang nói chuyện thì bạn mình gọi điện hỏi han chuyệ trò hơi lâu, anh hỏi ai ở trên điện thoai? Mình cảm thấy buồn và lo lắng cho ng ta khi ng ta ho như vậy. Mình nói đi làm xa không có bố mẹ, anh chị em bên cạnh chăm sóc thì phải tự biết chăm sóc bản thân, bạn bè chỉ môth phần thôi. Thấy anh ốm nên mình k đề cập chuyện sang gặp nữa. Mà đôi khi mình cảm thấy trai Ấn khó hiểu lắm, hình như mọi thứ mình cứ phải hỏi thẳng họ mới hiểu hay sao ấy? Để tự cho họ hiểu có vẻ hơi khó, trong khi ng ta lại quá bận rộn công việc nữa, cái đầu lúc nào cũng căng ra thì còn nghĩ ngợi được gì nữa. Buổi tối buồn.
  6. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    "Yêu xa" khi nhắc đến hai từ nay, người ta chẳng bao giờ tin rằng sẽ có một kết thúc hạnh phúc. Nó chỉ có trong các câu chuyện cổ tích hoặc nếu xảy ra ngoài đời là một điều hiếm hoi...

    Người ta nói sống không thể không mơ mộng nhưng phải thực tế...

    - Một người mình không yêu ( Vietnamese) nhưng luôn quan tâm, giúp đỡ, luôn bên cạnh mỗi lúc buồn và luôn thể hiện tình cảm đối với mình...Mỗi khi ở bên anh ấy mình cảm thấy thật biết ơn nhưng không phải là tình cảm.

    - Một người mình luôn yêu (Indian), luôn nhớ và mong đợi suốt bao năm qua thì lại quá xa xôi, tình cảm thì không ổn định, có lúc cảm thấy như không thể xa nhau dù chỉ 1 giờ nhưng có lúc lại cảm thấy bảo hòa đến nhạt nhẽo. Tình yêu chỉ được hâm nóng bằng những lời hứa hẹn cho một tương lai xa vời. Họp rồi tan - tan rồi họp...Nếu chia tay thì không thể nào được vì đã lún quá sâu. Cũng không có gì là đảm bảo cả...mình cảm thấy quá mệt mỏi khi phải chờ đợi và cứ chạy theo cái vòng lẩng quẩng này.

    Bây giờ phải chon 1 trong 2. Biết phải làm sao đây??? :confused:
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đọc bài của chị @Cop em thấy thương Ấn nhà em quá. Cách đây 2 năm lúc anh mới tốt nghiệp gia đình cũng bắt ép cưới, chàng không chịu nên bỏ nhà ở Kolkata đến Mumbai ở, đến nay giữa chàng với gia đình cũng chưa thuận thảo trở lại... hix hix
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    VENICE (VENEZIA) - ĐẸP TỪNG CENTIMET

    Có lẽ không cần phải nói nhiều về thành phố này, vì ngay cả những người chưa từng một lần đặt chân đến Venice đều bảo rằng Venice thật đẹp, Venice thật lãng mạn, quyến rũ, và ước mơ trong đời của họ là sẽ được đến thăm Venice. Sẽ là thừa nếu để khen ngợi Venice, vì khen Venice đẹp có khác gì bạn khen Trung Quốc đông dân!


    Mà Venice, hay tên tiếng Ý là Venezia, đẹp thật, từng góc nhà, góc tường, góc phố đều đẹp đến ngỡ ngàng. Lưu ý đầu tiên cho những ai có ý định đến đây du lịch đó là, bạn không nên, và chớ hề nên, đến Venice với bạn bè hoặc ba mẹ. Sẽ là "trên đỉnh Phù Vân" nếu bạn tay trong tay với người yêu, người tình. Đi với bạn bè đến thành phố tình yêu này, tự dưng thấy mình lãng xẹt và thừa thãi, tự dưng muốn yêu, mà chẳng lẽ lại yêu cái tên đi cùng với mình? Không được, không ổn một chút nào. Không ngoa mà Venice được bình chọn là thành phố lãng mạn nhất trên thế giới. Mọi ngôn từ đều là không đủ để miêu tả vẻ đẹp của nó. Tôi có thể nói thế này, Venice đẹp đến độ nếu bạn chưa yêu ai, chỉ cần đặt chân tới Venice, trái tim bạn ngay lập tức sẵn sàng cho một tình yêu, sẽ rung lên xao xuyến, bạn có thể yêu ngay cái anh chàng mà bạn ghét cay ghét đắng hoặc bạn chưa hề có cảm tình nếu vì lý do nào đó anh ta làm bạn đồng hành cùng bạn. Lý do tại sao? Rất đơn giản, bởi vì Venice đánh thức từng góc sâu trong tâm hồn bạn, những dòng nước xanh tưới mát tâm hồn bạn, những chiếc thuyền vỗ sóng trái tim bạn, từng góc nhà, từng chiếc cầu sẽ mềm hoá trái tim bạn, lẵng hoa trên thềm nhà sẽ nảy nở và mọc rễ trong tâm trí bạn, những ánh nến lung linh về đêm sẽ thắp lên ngọn lửa tình yêu trong tim bạn, khiến nó dễ yêu và dễ thương hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy nhớ lấy lời tôi: Hãy và chỉ đi đến Venice với người yêu thôi bạn nhé!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Mặt nạ đặc trưng ở Venice


    [​IMG]
    Venice - thành phố đẹp từng centimet


    Lưu ý thứ hai là nếu có ý định đến nơi đây thì bạn chỉ nên mang hành lý gọn nhẹ, vì bạn sẽ phải lên cầu và xuống cầu liên tục, để đi từ bờ bên này đến bờ bên kia của thành phố, không có cách nào khác là bạn phải sử dụng phương tiện giao thông công cộng, có cái tên thật dễ thương: water taxi, water bus. Nếu bạn đi bộ bạn sẽ phải đi đường vòng, những chiếu cầu nhỏ nhỏ xinh xinh ở khắp nơi. Đặt chân đến Venice vào lúc xẩm tối, rời Paris ẩm ướt, Venice đón chào chúng tôi bằng ngọn gió mát rượi thổi từ con kênh lớn. Chưa kịp tận hưởng không khí mát mẻ ban đêm, tôi và anh bạn đi cùng lật đật tìm đường về khách sạn. Trong lúc lang thang tìm địa chỉ, tôi tự thấy mình thật may mắn vì đã có thể đến được nơi đây. Nhớ lúc còn nhỏ, chỉ được biết đến thành phố này qua màn hình TV nhỏ xíu, tôi đã háo hức và xuýt xoa lắm rồi, có ngờ đâu một ngày nào đó ước mơ trở thành sự thật! Không chỉ Venice mà một phần dù là nhỏ thôi của châu Âu cổ kính tôi cũng được đặt chân đến. Ở Venice vào ban đêm tôi cứ có cảm giác mình đang lạc vào một bộ phim nào đó, xa xưa, cổ kính, ngọt ngào và lãng mạn. Tôi ngắm nhìn những watertaxi, waterbus, đang nằm ngủ trên dòng kênh xanh yên bình. Nhà cửa ở đây cũng thật khác, nhỏ xinh, cổ cổ, những con đường lát gạch nằm im ắng. Một vài nhà hàng, quán nước còn mở cửa, du khách ngồi bên cạnh dòng kênh, dưới ánh nến vàng lấp lánh, thong thả thưởng thức không khí nên thơ của thành phố. Mà ở đây, tôi thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, cũng là kênh, cũng là cầu thang, leo lên leo xuống thật mỏi chân. Số nhà đánh không có chẵn lẻ như ở "trên bộ", đánh lộn xộn, lung tung, có nơi tới số 500, 1000. Quanh co một hồi không thể tìm ra vị trí khách sạn, chúng tôi đành phải hỏi một người khách du lịch. Mà bạn nhớ nhé, người Venezian, và người Ý nói chung, không mấy ai biết nói tiếng Anh nên thật khổ sở cho chúng tôi trong việc tìm đường. Nhưng cuối cùng sau một hồi đi lên và đi xuống tôi và anh bạn cũng lết được tới khách sạn, nơi mà một người bạn khác đang chờ chúng tôi.


    Khách sạn nơi chúng tôi ở thật ngộ, một cánh cửa lớn, thật to bằng gỗ giống như trong các tu viện, cái bảng tên thì nhỏ xíu xìu xiu nằm phía bên phải, ngay phía dưới số nhà, không giống như ở mình. Khách sạn nhỏ tới đâu nhưng biển hiệu bao giờ cũng thật bự, treo vắt vẻo trên cao, đi từ đầu đường cũng đã thấy nó dù khách sạn nằm tít phía cuối đường. Khách sạn nơi chúng tôi ở từng là một giáo đường nên đường đi quanh co khúc khuỷ, chúng tôi quẹo mấy lần mới lên được phòng của ba đứa. Ở phía sau khách sạn là một khoảng sân rộng dẫn vào một toà nhà. Chúng tôi được phục vụ thức ăn sáng tại khoảng sân này. Khung cảnh ở đó thật đẹp. Thử tưởng tượng nhé, trong ánh nắng vàng buổi sáng, bạn ngồi đấy, cùng người yêu, giữa muôn vàn hoa lá, nắng vàng nhảy múa trên nền đá, còn gì đẹp và lãng mạn hơn thế? Bạn thấy không, Venice đẹp từng centimet là vậy đó.

    Ở Venice tôi được đi thăm quảng trường chim bồ câu, bồ câu bay đầy trời, thật dạn dĩ, chắc chúng biết là chúng sẽ không bị làm thịt như ở VN mình. Chỉ cần bạn dang tay ra, 2 phút sau là nguyên cánh tay, vai bạn, đều phủ đầy bồ câu. Tôi hơi sợ nên không dám thử nhưng có những em bé người nước ngoài rất dạn dĩ, bồ câu đậu lên, mổ mổ trên cánh tay làm các bé cười khanh khách. Hai bên quảng trường là các nhà hàng ngoài trời, mỗi nhà hàng phân biệt được bởi màu khăn trải bàn, hồng vàng trắng. Chưa kể nhà hàng nào cũng có các nhạc công chơi nhạc hoà tấu, thật xa hoa và sang trọng. Venice là thành phố đắt đỏ thuộc loại bật nhất châu Âu, nên tuy Venice đẹp là thế nhưng du khách ngày càng ít đi. Đây cũng là điều khiến chính quyền thành phố lo ngại.


    Trên đường đi waterbus sang các đảo, tôi có dịp nhìn thấy đại học Venice. Chúng tôi trầm trồ nói với nhau, không biết có SV người Việt nào học ở đây không nhỉ? Không biết ở đây người ta dạy những môn gì? Rồi chúng tôi liệt kê tất cả các ngành học mà chúng tôi cho rằng phù hợp với không khí lãng mạn nơi đây: âm nhạc, hội hoạ, văn chương, và hết. Anh bạn tôi còn nói, ở đây 4 năm không có người yêu thì thật đúng là chuyện lạ! Venice đẹp lắm, không thể diễn tả bằng lời, bạn phải đi, phải cảm nhận, phải nếm trải thì mới có thể thẩm thấu được hết vẻ đẹp của nơi đây.


    Trong những ngày ở đây chúng tôi còn có dịp đi thăm đảo Murano, nơi nổi tiếng về làm thuỷ tinh. Lịch sử kể lại rằng, bí quyết làm thuỷ tinh ở đây là bậc nhất thế giới. Sinh ra ở Murano, bạn sẽ phải chết ở Murano, suốt đời suốt kiếp không được rời khỏi để giữ gìn bí quyết gia truyền. Đã từng có nhiều thợ thuỷ tinh cố gắng trốn thoát và kết quả là họ đều bị giết chết. Đồ thuỷ tinh Murano cực kỳ tinh xảo, chi tiết, màu sắc lộng lẫy và tất nhiên vô cùng đắt đỏ. Chính đồ thuỷ tinh ở đây là nguồn cảm hứng cho một làng thuỷ tinh ở Mdina (Malta) mà tôi đã nhắc đến, nhưng dĩ nhiên đồ ở Malta không tài nào sánh được với Murano. Tôi vì tiếc tiền mà không mua một đôi bông tai làm kỷ niệm, để đến Rome mới tiếc hùi hụi thì đã muộn vì không thể tìm được những món đồ thuỷ tinh chính hiệu Murano. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này lại đang đau đầu đối phó với một vấn nạn, đó là nạn làm hàng giả của những người Trung Quốc nên người Venice rất ghét người Trung Quốc. Bạn thử tưởng tượng xem, trong khi một món hàng chính gốc của Murano lên đến 20 euro, thì hàng Trung Quốc chỉ bán có 2 euro. Ở Venice, tôi dễ dàng bắt gặp các cửa hiệu dán bảng "NO CHINESE" to tướng bên ngoài, không hiểu là họ muốn nói không bán đồ Trung Quốc hay không muốn người Trung Quốc vào tham quan và mua sắm? Vì khi 3 chúng tôi lò dò bước vào, ông chủ tiệm quét ánh mắt từ đầu tới chân, tỏ vẻ không thiện cảm, khi chúng tôi chê một món hàng giá đắt, ông ta phùng mang trợn má, đại ý đây là hàng thiệt, không phải hàng Trung Quốc, các anh là người Trung Quốc thế này thế kia. Chúng tôi phải vội vàng đính chính no no, we are Vietnamese, lúc này khuôn mặt ông mới dãn ra chút ít. Ông tức giận chửi bọn TQ làm hàng giả,và nói rằng những đồ hàng mã đó đang giết chết một ngành thủ công nghiệp có từ hàng trăm năm nay của Venice.

    Chúng tôi lặn lội tới thăm một cơ sở sản xuất đồ thuỷ tinh ở Murano, được người hướng dẫn chỉ cho du khách các công đoạn để làm một món đồ thuỷ tinh. Bước vào cửa hàng đó, chúng tôi ngỡ ngàng không nói nên lời vì độ tinh xảo và kỳ công của từng món hàng. Từng bình hoa, từng gương soi mặt, từng cái ly, cái tách đều trong veo, sáng rực, hoa văn tuyệt đẹp, có cả một chiếc đàn violon bằng thuỷ tinh thượng hạng. Tin tôi đi, bạn sẽ phải nín thở khi bạn ngắm nhìn những tuyệt tác nơi đây.

    [​IMG]

    Trên đảo Murano
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Một hòn đảo nữa mà cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng là đảo Burano. Du khách từ khắp nơi đổ xô về hòn đảo này chỉ đơn giản vì một lẽ, màu sắc rực rỡ của nhà cửa trên đảo. Chính quyền Burano quy định hai nhà cạnh nhau thì không được sơn màu giống nhau, nên bước chân lên đảo, bạn cảm giác như đang lạc vào một xứ sở hoạt hình, cổ tích, các màu sắc xanh đỏ tím vàng hồng cam xanh lục xanh da trời đan xen lẫn nhau, cực kỳ vui mắt, mà lại không hề chõi nhau một chút nào.

    Trên đảo Burano:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Mỗi miền đất, mỗi địa điểm luôn ẩn chứa trong nó những điều quyến rũ và mê hoặc riêng. Venice không có danh lam thắng cảnh, không có cả những di tích lịch sử, Venice là kỳ công của loài người, là minh chứng cho sự thông minh và lao động của nhân loại khi xây dựng được cả một thành phố trên mặt nước trải qua hàng trăm năm như thế. Đến với Venice, bạn sẽ chỉ lang thang đây đó, từ bờ này sang bờ kia, đi dọc những con kênh, ngắm nhìn du khách, chỉ thế thôi! Nếu mỗi thành phố du lịch trên thế giới đều có một điểm nhấn, những nơi mà bạn không thể không đến, chẳng hạn như ở Paris là tháp Eiffel, bảo tàng Lourve, ở Rome là đấu trường La Mã, ở London là đồng hồ Big Bang, điện Buckingham, ở Manchester là sân vận động Old Trafford nổi tiếng của câu lạc bộ MU thì ở Venice, toàn bộ thành phố là một điểm nhấn như thế! Mỗi một góc của Venice, dù là nhỏ nhất, đều đáng lưu giữ, và thưởng ngoạn.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hanoi_muathubuon chị @gee đã góp lời nên mình sẽ không nói nhiều nữa, chỉ động viên bạn nhanh chóng gặp mặt chàng và xác định tình cảm của mình. Đồng ý là chàng bay sang đây sẽ tốn kém, nhưng phải chấp nhận điều này. Một khi chấp nhận yêu xa, là bạn và chàng đã chấp nhận làm giàu cho ngành hàng không :) Tiền bạc thì sẽ kiếm ra được, nhưng cơ hội một khi đi qua rồi sẽ rất khó để có lại lần nữa.

    Riêng chuyện bạn nói các chàng Ấn không có hiểu xa, hì hì, bạn phải trực chỉ thôi. Không thể nào ám chỉ để mong các chàng hiểu đâu, bạn thích gì muốn gì cứ nói thẳng ra. Nói chuyện bằng chữ, con chữ vô hồn, đâu có bộc lộ cảm xúc để mà đoán ý được nhau, chưa kể rào cản ngôn ngữ nữa. Yêu các chàng này, con gái tụi mình phải bớt nhõng nhẽo đi một chút.

    @rahu dù sao em và chàng cũng xác định được khó khăn, để cùng vạch ra hướng giải quyết. Cứ nhìn gương chị @jenny và chị @gee là em có động lực phấn đấu hà. Còn chuyện nơi ăn chốn ở, đợi khi nào chàng ra trường, và em sang Ấn thăm chàng thì hãy quyết định cũng chẳng muộn em nhé. Nói xa quá biết đâu lại làm chàng áp lực.

    @blue_sea_love minh nghĩ bạn và chàng phải gặp nhau để xác định lại tình cảm, chứ lửng lơ con cá vàng thế này thật mệt mỏi và vô vọng.
    chị @gee hí hí
  8. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @blue_sea_love 1 anh bạn người Ấn đã gửi cho mình...

    [​IMG]
    Bạn quen anh cũng khá lâu rồi phải không, theo mình thì bạn hãy nói chuyện nghiêm túc với anh về việc gặp mặt, a đã hứa sẽ qua thăm bạn thì bạn cứ để a qua đây rồi 2 bạn gặp gỡ tìm hiểu nhau. Cho a thời hạn deadline, nội trong năm nay thôi, không nên chờ đợi như vậy hoài. Tình cảm sẽ càng lúc càng nhạt thêm đấy bạn, phải có 1 cú hích để làm động lực cho cả 2. Nếu 1 người con trai yêu thật lòng thì họ sẽ tìm được cách để được ở bên cạnh mình, để nhìn thấy mình bằng xương bằng thịt, nắm tay ôm hôn mình...chứ không phải là những lời hứa hẹn xa xôi viễn vông không bao giờ thực hiện

    Còn việc bạn chọn 1 trong 2 vietnamese hay indian, mình nghĩ là bạn hãy giải quyết tình cảm với a người indian đi đã..còn a bạn người việt, bạn không có tình cảm với a thì không thể gò ép trái tim của bạn được. Xem anh như là người bạn thân, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống...đó là 1 trong những người bạn mà 1 phụ nữ nên có trong cuộc đời. Khi mình sinh ra thì cũng có 1 ai đó sinh ra để dành riêng cho mình, vấn đề là mình gặp người đó sớm hay muộn mà thôi...

    Vài lời của người ngoài cuộc. Chúc bạn luôn vui và sáng suốt với sự lựa chọn của mình nhé!
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @lotus ui 2 bạn đi du lịch sướng quá nha. Chúc 2 người luôn hạnh phúc và vui vẻ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu rồi mới thấy em trồi lên nhá @diwa152
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Em vô nhà quài ấy chị cọp, mà làm biếng viết ...dạo này em lu xu bu nữa. Chị sao rùi, sắp gặp a chắc hồi hộp lắm phải hem chị..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình Venice đẹp quá chị ui, mà sao ko có hình giai Ý j hết zậy chị....giai Ý đẹp bá cháy mà chị ko chụp tấm nèo uổng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này