1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! vui quá vậy là nhà mình có thêm người sắp lên xe hoa nữa rồi :-bd

    chúc mừng chị Gee nhe!>:-p>:-p>:-p

    Hạnh phúc của các chị sẽ là tấm gương để các bậc đàn em này noi theo..." Yêu xa" mà điểm đến là hạnh phúc như thế này là Tốt đẹp quá rồi


    cũng hi vọng một ngày nào đó cũng được như các chị vậy ^_^
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @gee chị ơi, ở Lucknow á, có người vui sướng quá nhảy như điên kìa ... đồng hương đoồng hương ,,, brother nhà em cũng từ Lucknow nhưng đang ở Hyderabad... hiện tại anh đang ở Lucknow ... giải quyết công viêc ... anh nhà chị ở đâu ở Lucknow ?
    chúc mừng chúc mừng anh chị :) mà khi nào chị tính tổ chức ở VN
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hnay đọc lại mục Yêu trai Ấn và album các chàng rể nhà Ấn, thấy nhiều cảm xúc quá, cảnh cũ người xưa... Nhanh ghê, mới đó mà đã hơn 1n trôi qua, có cặp tưởng cán đích thì lại bất ngờ rẽ sang ngã khác, nhưng cũng có nàng chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi :D

    Mà nhớ ngày xưa cũng có nhiều bạn lắm mà sao cuối cùng còn lại leo teo vài mống vậy trơi?

    À mọi người có ai rành về Indian/Pakistani dress không thì chỉ giáo mình với? mình ngoại trừ phân biệt được cái sareer ra, còn lại như salwar khameer hay kurta, kurti gì đó, chịu chết. Thấy cái nào cũng như cái nào. Các bạn cho ví dụ minh hoạ càng tốt hén, :P
  4. rahu90

    rahu90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    6
    huhuhu muốn đập đầu vào bàn phím tự tử quá. ngồi từ tối đến giờ cặm cụi gõ gõ dc 1 bài kha khá, rồi cúp điện cái phụp. dc 2s có lại :((:((:((:((:((:((:((:((
    chữ nghĩa nó bay hết ráo hết trọi :(( . không gì đau xót bằng. huhuhuhu

    chúc mừng chị @Gee iu dấu. nghe tin đám cưới chị em háo hức ghê ^^. chàng nhà em cũng hindu, nghi lễ chắc cũng giống như vậy. lâu lâu hồi trước chàng em có nói, làm đám cưới ở Ấn tốn kém, mọi ng dự đám cưới đi $$$ ko nhiều, gọi là có thôi. càng đông họ hàng thì càng cực... em và chắc chắn mọi ng trong nhà ai cũng đang mong chờ câu chuyện của chị. có time chị vào nhà update tình hình cho tụi đàn em vui lây và góp thêm kinh nghiệm cho tụi em tiếp tục chiến đấu nha chị :-*
  5. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời bên ngoài mưa thật to,

    Laptop phát đi phát lại bài Je T'aime - lorie...Sao mang nhiều tâm sự quá!

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ClDAgEzGfQ

    Ngồi nhìn mưa rơi mà lòng thì nhớ da diết. Chắc bây giờ anh bận rộn với sự khởi đầu mới của mình lắm? Mỗi lần chúng ta gặp nhau, chúng ta vui trong niềm hạnh phúc là mỗi lần em lại sợ sắp phải xa nhau vì hoàn cảnh. Dường như cái quy luật ấy đã được lập trình sẵn cho 2 đứa. Thà đừng gặp nhau thì hơn...

    Đến khi nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau mà không phải mang cái cảm giác sợ xa nhau nữa?

    Bây giờ phải khiến mình trở nên bận rộn, thật bận rộn để giảm đi cái cảm giác nhớ...
  6. hanoi_muathubuon

    hanoi_muathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mình mới đi Biển cùng gia đình một tuần vừa giải stress vừa nghỉ dưỡng.
    @ Gee. Chúc mừng Gee sắp lên xe hoa. Vậy là thuyền đã cập bến rồi. Mình thật sự ngưỡng mộ tình cảm của 2 người đó. Đó là sự cố gắng nỗ lực rất lớn từ 2 phía. Chàng của Gee cũng rất tâm lý nữa đó.
    @Copconmisa. Đúng là rào cản ngôn ngữ văn hóa là một khoảng cách lớn, nhiều khi mình và chàng tranh luận và hiểu lầm nhau cũng vì điều này.
    Nhiều khi mình muốn hỏi thẳng lại sợ chàng khó xử hoặc buồn lòng. Mình k dám nhõng nhẽo chàng đâu vì mình biết có nhõng nhẽo chàng cũng không hiểu lại nghĩ mình muốn tranh luận, cãi nhau. hihi.
    @Rahu. ngày mà mình gặp chàng đầu tiên có lẽ sẽ hạnh phúc và hồi hộp giống Rahu đó .
    ------------------------------------------------------------------

    Ng ta của mình ở Kerala, mình nghe nói trai Nam Ấn đen lắm, nhưng chàng của mình lại là white Boy( k trắng như mình, chỉ k đen thôi, hihi), Người Nam Ấn và Bắc Ấn khác nhau phải k cả nhà?
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @muathu ha noi : Trai Nam Ấn nhìn chung đen hơn trai Bắc Ấn. Mà Gee thấy cũng tùy người thôi hà. Gee nghe nói ở Kerala có vùng người ở đó rất trắng, cũng có người nét như người Đông Á mình vậy. Chừ chuyện bạn đến đâu rùi.
    @yinhshu đồng hương thì d9i ăn đám cưới đi đồng hương ơi , hí hí...
    @Rahu ráng gõ lại đi nàng... :D để mọi người tám chuyện chứ
    Chuyện chuẩn bị đám cưới cũng chỉ dừng ở đó thôi hà ... Có gì mới Gee update cho cả nhà nôn nóng mà xúc tiến sớm luôn đi nha. Nhà anh muốn Gee về quê sớm để mẹ chàng dạy cho Gee lễ nghĩa... ( gee về trước, chang bận việc về sau)... Hix. chưa gì đã run rùi... :D
  8. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    CÚC CU CÚC CU cả nhà ,,, em xuất hiện đây ,,, số em sao mà xui ,,, không đủ điểm học ở trường gần nhà ,,, phải khăn gói lên học ở cái trường cách nhà 12 cây số ,,, huhuhu ,,, phải go to there bằng xe buýt ,, oải hihi ,,.
    chị gee ,,, cập bến bờ hạnh phúc rồi nha ,, em vui cho chị quá đi thui ,,, mà lại thấy tủi phận mình ,,, ko biết bao giờ mới giống chị hihihi ,,,, chị đừng có run nha ,, everything will be ok thui .
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Kéo cái topic lên chút đây, nhà mình cuối tuần vui vẻ. Ngóng chờ bài mới của @rahu và @yingshi. @Mina ới ời, tám với người dưng xong chưa?
  10. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    trời ơi, buồn quá, brother nhà này đi Lucknow 15 ngày :(( mà là đi công việc nữa... lần nào gọi cũng là lúc người ta đang nói chuyện với mấy ông nhà thầu .... lúc hắn gọi lại thì mình đã ngủ khì ... :(( đang mang tâm trạng là mình "disturbance" brother :(( buồn quá đi
    nói được vài câu là có người tới nói chuyện với brother... nói được vài câu thêm thì có ông tới xổ nguyên tràng pháo :(( sao mà muốn đạp mấy ông đó ghê :((

    ui ma` nha` mình cuối tuần có làm gì không? Đêm qua party ... sáng dậy thấy mình nằm dưới đất ... tay ôm dtdd ... cuộc gọi cuối cùng là cho brother luc 2:am ... ko biết mình có nói gì tầm phào không? :(( =(( có người sắp phải chui xuong đất ôm mặt khóc rồi :((((((

    have a good day and good week for everyone

    Aur Kuch Na Janu Main, Bas Itna Hi Jaanu Tujh Mein Rab Dikhta Hai, Yaara Main Kya Karu? ????????????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này