1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinku

    pinku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    @rainny : dạ chàng em thì chỉ có cái mũi và mắt thì giống ấn thôi,,còn lại y chang trai việt nhà mình. Em trai em nhìn còn đen hơn cả anh ý..
    @copconmisa. dạ em không có làm dâu, ông xã làm việc bên malaysia , nên 2 vc em ở malaysia , ba mẹ chồng ở 1 mình bên ấn, có 1 ông anh chồng thì ông ấy có vợ và ở riêng thành phố khác. Bên ấn thì ba mẹ chồng em ở mumbai,,1 cái nhà thì ở kolkata, nên cứ vài tháng BMC lại đổi chổ ở. VC em thì anh ấy dành dụm mua dc 2 cái nhà ở bangalore rồi ,,vì anh ý thích khí hậu mát mẻ ở nới đó. Nhưng chẳng biết khi nào em mới về ấn luôn , hihi .
    Thàng 9 này 2vc em về ấn 3 ngày, dự định tháng 11 làm lễ cưới ở ấn , nhưng đổ lại tháng 12 vì họ hàng ở xa không thu xếp kịp. Tại em là dâu út, chồng em lại là nhỏ nhất trong họ, nên em dc cưng , hihi . Thôi giờ em phải đi nấu cơm đây ,,chồng em sắp đi làm về rối . Chúc các chị 1 tuấn mới vui vẻ ..nhiều tin vui mới....
  2. Yingshu

    Yingshu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    @cherrywhite theo như thông tin của một anh làm trong quân đội Ấn cho biết ....
    Ấn, Pakistan va Kashimir gọi là đất nước của người Hindustani trước năm 1947. Nhưng sau khi Ấn độc lập dưới sự thống trị của Anh, thì Pakistan tách ra thành một đất nước Hồi Giao.
    Và cuộc chiến cũng bắt đầu từ đây, 15/08/1947, ông vua của quận Chanmu Kashimir là Hari Singh muốn tách ra để thành một đất nước độc lập. Nhưng Pakistan nghĩ rằng Hari là người đạo Bà La Môn thì ông ấy cung sẽ quay lại với ấn, rồi Pakistan ép ông Hari bằng vũ lực. Rồi cuối cùng ông nghĩ rằng, ông sẽ quay trở về là một phần nước ấn, bởi vì đó là đất nước dân chủ và tự do tôn giáo, Rồi ông gủi điện đàm tới nước Ấn để cầu cứu, chính phủ đã điều quân xướng để đuổi quân Pakistan đi. Rồi chính phủ ấn đề xuất ra "Gold Line" (giống như là một đường ranh để cắt ngang) quân đội 2 bên ấn voi pakistan không được xâm phạm qua khõi vạch đấy. Nếu không thì sẽ có chiến tranh.
    Ấn và Pakistan đã có 4 cuộc chiến là 1947, 1956, 1971 và 1999

    chi cop: dạ em vô học rồi, còn đi làm nữa, nên chay suốt ngày :(( dược nghĩ ngày hôm nay mới lò dò lên
    anh cũng đi hoc với đi làm, nên hai đứa te tua giống nhau
  3. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Em đây nè cả nhà! Dạo này có chuyện buồn nên em cũng ko muốn gõ j..chàng đã xin đc visa rồi chị ạ, 1 month single thôi..và phải lên đại sứ quán VN ở Islamabad để lấy visa chính thức, chứ ko lấy visa ở SGN..Chị ơi, chị đang ở đâu vậy? kể chuyện cho cả nhà nge đi chị...
    @vit_xiem em dạo này sao rồi bé, vẫn ổn chứ em?
    @cherrywhite nước Ấn với Pakistan ngoài vụ tranh chấp lãnh thổ ở vùng j&k như yingshu nói còn trở nên căng thẳng hơn từ vụ đánh bom khủng bố ở Mumbai năm 2008 đó em...do 1 nhóm hồi giáo quá khích ở Pakistan thực hiện, tấn công hàng loạt vô các khách sạn lớn mà mục tiêu chính là người nước ngoài..nhưng đấu súng với cảnh sát thì nhiều người dân thường chết..cho nên họ ghét nhau lắm. Hai nước chạy đua quân sự mua sắm vũ khí gườm gườm nhau hoài àh. Các cuộc gặp cấp cao giữa 2 nước cũng chẳng đem lại kết quả j hết..nhưng hiện tại ngoại trưởng mới của Pakistan bà này lại được lòng báo chí Ấn độ...nào là khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp, gu ăn mặc thời trang sành điệu của bả...Hi vọng bà ngoại trưởng này của Pakistan sẽ góp phần làm xoa dịu căng thẳng tích tụ lâu dài giữa 2 bên cũng như đi đến thỏa thuận tốt đẹp cho 2 nước...

    mọi người ơi vô tám cho nhà mình xôm tụ điii...
    @huetran: check inbox nhé em
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Xin chào các nàng yêu quý..
    Chúc mừng Bharat đã trở lại.. làm mọi người nhắc nhớ quá trời, sao mà biệt tăm biết tích vậy hem biết nữa.

    Mình cũng tự phạt mình luôn vì im hơi lặng tiếng quá lâu.. Mình tự nhủ sẽ không bỏ nhà mình chừng nào các thành viên cũ vẫn còn loanh quoanh ở đây.. Vì nhà mình cho mình những mối nhân duyên bạn bè tuyệt vời


    Gee cũng học xong rùi.. bây giờ chỉ thong thả chờ ngày lên đường dự đám cưới chính mình mà thôi. Đám cưới như thế nào, tổ chức ra sao, lớn nhỏ , ăn uống món gì, tất tần tật mình đều không biết .. vì do cha mẹ chàng hoàn toàn quyết định.. Lâu lâu thấy hao tiền tốn của quá, lại lo toan vất vả hai ông bà lại ới lên than với thằng con , nên mình mới biết chút ít...


    Kể ra mình cũng không dám quan tâm nhiều, nếu không lại nhức đầu muốn bỏ của chạy lấy người học theo gương Julia Robert làm "cô dâu chạy trốn"


    Tình hình là hum nọ bà aunty của chàng ở cùng bang gọi qua ăn cơm ngủ nghỉ 1 đêm. Tớ đã thấy lạ vì từ khi chàng chân ướt chân ráo tới Bangalore có thấy ai giúp đỡ gì đâu, dì năm thì mười họa mới ới 1 lần đi sinh nhật cháu dì.. Vậy mà bữa nay thân mật mời qua ăn cơm mới lạ..

    Về nhà chàng kể dì gọi qua bàn chuyện cưới xin chúng mình.. Úi trời, mình nghi oan cho người ta. Dì quan tâm đến cháu thế, định bàn chuyện cưới xin cho cháu trai nữa. Chuyện gì nhỉ. Chuyện quần áo.. May quá, mình đang lo anh về nhà sát ngày quá không may áo cưới kịp, có dì chọn áo cho ở ngay đây thì tốt rùi.. Chàng ậm ừ không phải thê, mà là thế này đây..


    Trong đám cười nhà chàng phải có quà cho tất cả họ hàng là quần áo và saree.. Nên họ gọi anh đến là bàn về chuyện ấy (trời ơi, họ bàn để anh mua áo đẹp cho họ à, sao giống hôi của dữ vậy) .. tôi ôm đầu, vậy họ hàng nhà anh có bao nhiêu người, ít lắm chỉ tròm trèm có 100 người thôi, sướng chưa :(


    Gee kể anh nghe là ở VN họ hàng ngược lại mừng tiền chuc mừng cô dâu chú rể có cuộc sống mới chứ ai lại xúm nhau lại "hôi của" đôi vợ chồng trẻ thế này, huhu.. Chàng bảo ở Ấn khách cũng mừng tiền, còn họ hàng không phải mừng tiền mà còn có quà nữa..Choài, họ chưa thấy giúp gì mà thấy đòi quà rồi.. Quá đáng thật Nhưng không ai chối bỏ được họ hàng cả..


    Nhưng mà thôi , suy đi tính lại cả hai phong tục cũng tốn kém cả, nhưng thấy kiểu của VN có tình thâm hơn ..


    Nói sâu hơn thì cũng tội nghiêp ba mẹ anh..Ông bà có hai con một trai một gái... Hồi đứa con gái gả chồng , phải hiến cho nhà ông rể một món hồi môn lớn rồi, lại còn gồng mình mua quà cho họ hàng chú rể từ trên xuống dưới.
    Đến lượt ông con trai lấy vợ tưởng là khá khẩm hơn, ai dè bổn cũ lặp lại, đã không có miếng hồi môn nào lại phải lo quà cáp cho họ hàng của chính mình.. Hen chi bây giờ người ta cũng sợ đẻ nhiều con rồi.


    Sau này tớ không cho con tớ lấy người Ấn nữa... Vì tớ chẳng thể nào chịu giải quyết cái khâu oai mà tốn kém thía....


    Mình nói, mình đang măc nợ anh và gia đình anh rồi.. anh nói không sao, anh sẽ đòi nợ dần dần suốt đời này... khổ quá... Cứ ràng buộc thế này nợ chồng thêm nợ, kiếp này phải trả cho xong thì hy vọng kiếp sau không nợ nữa mới có chút thành tựu ....Sao tự nhiên thấy lấy chồng Ấn là mắc nợ dân gian vậy nè...


    Mà giá vàng đang lên rất cao ... nhà bên í vẫn chưa mua vàng mà chỉ đang than trời ...


    Mô Phật...
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nghe chị @gee kể mà em thấy oải quá. Hèn gì có người lúc chiều than với em là "chị dại". Hây da, vợ chồng là duyên nợ hết chị ơi, có ai ngờ là một ngày kia mình sẽ quen một anh chàng ở đâu xa tít mù khơi, không biết một chữ tiếng Việt bẻ đôi, phong tục, tập quán, văn hóa, tất tần tật khác từ A tới Z. Vậy nên cứ cố gắng mà vượt qua giai đoạn này chị yêu, dù sao cũng có anh ở bên, yêu thương chị suốt đời kìa :P (nhắc khúc này mới thấy mấy anh ẤN miệng lưỡi dẻo queo, hèn chi có người dại mà rút lui không kịp :D ). Cũng chỉ còn một vài tháng nữa thôi là có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi rồi kìa. Mà chị ơi, chẳng lẽ mình phải mua quà cho hết 100 người đó sao? Chỉ những người thân, như anh chị em bên ba bên mẹ thôi là được rồi, còn con cái mấy người kia thì dẹp. Ai ở xa quá thì thôi. Như vậy anh và gia đình anh vẫn không chịu hả chị?

    Nghe chị kể rồi soi lại chuyện mình, em cũng thấy sợ sợ. Để vài ngày nữa hỏi chàng nhà em xem sao, có cái vụ quà cáp tưng bừng này kia hay không. Chàng nhà em tính ra thuộc dạng tương đối open minded, dễ tính, dễ nuôi, khá thoáng. Em nghĩ so với nhiều người, chàng nhà em là ít "Ấn/Pakistan" nhất. Có lẽ vì chàng sinh sống ở Dubai trong một thời gian dài, cách ly môi trường nên chàng rất tiến bộ và hiện đại. Nhưng không biết tới lúc "lỡ 2 đứa đám cưới" chàng có tự dưng quay về truyền thống hay không? :-? Lúc 2 đưa gặp nhau ở London, chàng có nói, đám cưới của mình, chàng không thích nhiều người đâu. Cũng chẳng cần cả dòng tộc phải tham gia. Chàng sẽ không cần của hồi môn, nhưng chàng sẽ đưa tiền để em mua quà cáp cho nhà chàng. Rồi đến khi chàng qua đây chàng cũng sẽ mua quà cho nhà em. Em nghĩ bụng, í, vậy là lỗ rồi. Nhà chàng 6 người, nhà em tính cả bà nội thì chỉ có 5 người, :)),

    Dạo gần đây em có đọc nhiều bài của những anh/chị/bạn đi du lịch thì thấy Ấn Độ quả thật là "incredible", không hẳn vì Ấn Độ lạ, hấp dẫn, kỳ bí, mà có gì khó hiểu nữa :D Như chị kia ở Ấn 5 tháng mà vẫn không thể giải thích tại sao người Ấn lại tò mò kinh khủng như vậy =)). Giờ mới thấm câu nói của nhà văn HAT, tự nguyện tìm hiểu văn hóa Ấn Độ là tự nguyện nhảy xuống đại dương, càng bơi càng không thấy bờ. Haizzzz, chắc có lẽ vì Ấn Độ khó hiểu như vậy chị em chúng mình cứ đâm đầu vô tình nguyện tìm hiểu? Đúng là "dại", chị @gee hén?
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    =))
    Dại quá là dại chứ còn gì nữa... Người ta nói khôn ba chục năm, dại có 1 giờ thui mà lãnh đủ nợ 7 kiếp không trả nổi.
    Chàng nhà em tư tưởng thỏai mái là tốt. Hơn nữa hai em không ở Pakistan nên làm gì thì làm nhỉ... Như cái video clip trên youtube hôm nọ chị post ấy, gia đình ấy open quá chừng, trai gái Pakistan nhảy múa chung, trai bưng bê chi cũng đẹp mê ly... chị mà lạc vô cái đám cưới ấy chắc lạc mất chồng luôn vì mải ngắm trai đẹp... Nên em cưới thì đừng có mời chị nha, sức đề kháng chị kém lắm, hí hí...

    Quà họ hàng là ông bà cô bác chú dì anh em họ nội ngọai gì đấy em ạ.. Nhiều lắm cơ. Ngày xưa ông bà nội ngọai anh đông con , mỗi bên gần chục người nên nó ra nhiều thế... đến khổ. Cũng chẳng bíêt họ tính đời thứ mấy thì được quà nhỉ, để tối nay về hỏi lại xem sao.

    Chị đọc blog chị Dung ấy mà cười muốn chít, kể lại cho chàng nghe chàng cũng cười hì hì... ngẫm nghĩ lại thi đúng là cái dân Ấn tò mò thật, như chàng nhà mình cũng vì tò mò mà mắc mớ với cô gái xa lắc này đây. Đúng là curiosity killed the cat...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhắc tới cái chuyện tò mò, khi chàng cùng em ra sân bay, lúc tiễn em lên chuyến tàu cuối, em ôn cố tri tân. Vẫn là câu hỏi muôn đời, when do u start loving me? and why do u love me?, em tra hỏi chàng. Hehe, thì đáp án vẫn giống như lần trước, không khác gì mấy (chứ mà khác chắc em vặn vẹo trễ giờ ra máy bay luôn) nhưng trước lúc cửa tàu khép lại, chàng cũng kịp trả lời cho em biết, tại vì phản ứng của em hôm đó quá đặc biệt, chàng cứ tưởng chàng sẽ bị ăn tát hoặc em sẽ khóc, sẽ cãi nhau, la hét ầm ĩ, không ngờ em im lặng bước ra khỏi phòng, đi dạo cả đêm, để chàng lo sốt vó, ngồi bứt đầu suy nghĩ tại sao cô gái này cư xử kỳ cục vậy. Rồi bắt đầu yêu em từ đó...

    Ít nhất thì chàng cũng Nam Á được cái chỗ này.
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hmmm nghe Gee list danh sách tặng quà mà thấy khiếp quá. Ơn trời cho mình may mắn :) bí mật nhà mình vẫn chưa bị public với họ hàng nhà papa chàng :) hihihihi
  9. SonnyTran

    SonnyTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị thiệt tuyệt vời,, chắc hẳn trình đồ tiếng Anh khá lắm mới cưa cẩm đc mấy anh giai Ấn "trắng" ha,, ^^, :D em thì chỉ thích lấy chồng ngoại quốc thôi, ko thích kiểu giai "phong kiến VN",, hix hix, mà mấy chàng Vietnam thì chỉ thích chân dài thôi, nếu có lấy vợ xấu mà giữ tiền cái là đi gái liền à,, mấy chị có OK vs em về khoản này ko ạ?
    Mấy chị can đảm thật, em mà thấy người ta cái là bủn rủn chân tay rùi, hihi,, :D, k biết sau này có lấy đc chồng ko nữa, ^:)^, làm dâu bên đó cảm giác ra sao ạ? có phải rửa chén nấu cơm cả ngày ko nhỉ? có bị quan hệ mẹ chồng nàng dâu dè bẹp ko mấy chj?@}
  10. neetu

    neetu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    dạo này tình hình nhà mình tám chuyện có vẻ bị chậm nhỉ, neetu bận việc quá chả nhảy vào được để update tình hình nhưng hôm nay leo vào thì mới đi được có 2 trang.
    gee: vậy là bây giờ em mới biết chuyện của hồi môn bên ấn độ hả. chị đã được chứng kiến 2 cái đám cưới rồi. đúng như bà dì chồng nhà em đó, bên gia đình chồng có bao nhiêu bà con là em phải mua quà đầy đủ từ trên xuống dưới chả thiếu một ai cả. ngày mấy bà chị chồng đám cưới chị thấy gia đình bên chồng lo chuyện quà cáp mà chị thấy oải vì không thể tưởng tượng được là nó phải tốn kém như vậy. thông thường họ mua vải vóc cho nam, áo hoặc mấy bộ suit cho phụ nữ hoặc là chăn mền để đắp đó gee.
    cái đó chỉ là bà con thôi. còn riêng gia đình chồng mà có bao nhiêu anh chị em ruột thì hầu như nhà gái đều phải mua nữ trang để tặng nữa đó mà cái khoản này mới nặng vì bây giờ vàng đang leo thang từng ngày một.
    không biết là gia đình chồng nhà em ăn chay hay ăn mặn. bên nhà chồng chị thì ăn chay nhưng mà đám cưới có rất nhiều món chay ngon em à. nói c hung còn tùy số tiền mình chi nữa. tiệc cưới bên ấn độ chị không biết khu vực gd chồng em thì thế nào còn ở punjab chỗ nhà chồng chị thì thấy làm theo kiểu tiệc buffet, nhưng họ phục vụ chu đáo lắm và chia ra từng khu vực ăn uống giải khát riêng biệt. có người service vòng vòng nữa.
    nhưng em cũng đừng quá lo lắng gì cả vì người ta nói ma chê cưới trách mà em. dù mình có chu toàn cỡ nào thì cũng có so suất thôi, chả thể nào vừa lòng mọi người hết đâu em à. hai năm vừa qua gia đình chông chị tốn khoảng 400 ngàn đô cho 2 cái đám cưới đó. chị nghĩ thầm là quá xa hoa và lãng phí. với số tiền đó không biết có thể giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực nghèo khổ. bên cạnh niềm vui chị cảm thấy hơi buồn vì đa số dân ấn độ rất nghèo, nhiều người không có được mái nhà để ở vậy mà lại có nhiều người phóng tay cho một hay vài ngày vui rồi thôi. ba chồng chị hi vong là lo đám cưới cho 2 đứa con gái được chu toàn, đáp ứng những nguyện vọng của nhà trai( mua cái xe hơi hết 40 ngàn đô) thì con mình sẽ hạnh phúc hoặc ít nhất không bị hành hạ hay đày đọa. nhưng thực tế có phải vậy đâu. nên bây giờ chị suy ra hạnh phúc lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với tiền bạc.
    cọp: em thế nào rồi, cho chị biết
    jenny: nàng lấy chồng rồi hạnh phúc nhỉ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này