1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  2. lananhle1804

    lananhle1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em là thành viên mới ạ, e đi tàu ngầm đọc hết các comment của các chị rồi, h e mới tâm sự chuyện của mình...Đọc tâm sự của các chị e thật khát khao có một tyo mãnh liệt, cháy bỏng...dù có nhiều nc mắt but mình đã có cảm giác của love thực sự. Em cũng mới quen một a India đc 3 tuần...thực sự trog 3 tuần này e sống trong những cảm giác mà e chưa từng có trước đây: miss, wait, glad...lúc nào cũng nghĩ về anh ấy. Lúc chỉ có nói chuyện với nhau 2, 3 lần mà e đã lên google tìm hiểu về người Ấn để hiểu về anh ấy và e đã tìm đc diễn đàn này.
    Em xin kể về cuộc gặp gỡ của chúng em...nó bắt đầu từ facebook.
    Hôm đó như mọi ngày e thường xuyên vào fc và có một người muốn add e làm bạn, e đã accep và chúng e đã bắt đầu nc với nhau. Thường thì e ko có hứng thú nc với con trai lạ trên fc nhưng vì e vừa chia tay bf hôm trc nên e đã nc với anh ấy cho đỡ buồn và cách nc của anh ấy vào chủ đề cũng rất nhanh. Anh nói rằng a ấy là một người shy, anh đang tìm kiếm một mối qhe thực sự vì anh ấy ko có bạn bè. A ấy là một bác sỹ, sinh ra và lớn lên ở Anh nhưng đang traning trong tổ chức WHO tại Mendical city, ÚC. Anh không tham gia bky mạng XH nào và thươg rất ít lên mạng. Khi a ấy tìm kiếm bạn bè trên fc thì a ấy đã nhìn thấy những bức ảnh của e. Anh ấy cảm thấy chúng e như có close realationship và e chính là cô gái của anh ấy. God allow I met u...a ấy luôn nói vậy. Anh ấy mún chia sẻ chuyện của anh ấy với e, lý do make him shy...điều mà a chưa share với bất cứ ai..vì vậy mà a ấy ko có nhiều bạn bè. Từ khi a tham gia WHO, a ấy bị hạn chế bởi những qui định nghiêm ngặt vì ở đó có những bệnh nhân đặc biệt,nên e chưa đc nhìn thấy a ấy qua Cam mà chỉ đc nhìn qua những bức ảnh đã photoshop của a.hiccc...ngay cả fc của a cũng ko có bất cứ thông tin gì: no pics, no profile, no friend, no status... chỉ có e là friend duy nhất.( Em có liều ko nhỉ vì trót có tc với một người mà e chưa từng nhìn thấy???)...e cũng đã nói vậy với a và anh ấy nói hãy cho a thêm ít tgian nữa, cho đến tháng 4 năm sau a hoàn thành xog khóa traning a sẽ mở tất cả thog tin ngay cả mạng XH... thường thì bọn e nc hay bị ngắt quãng vì a pải vào phòng công vụ...và a ko quên bảo e hãy chờ anh ấy sau vài tiếng vì I need u...rồi những lần a hay pải đến area rual chúng e ko online đc..e cảm thấy rất nhớ a ấy, anh ấy cũng vậy và cố gắng gửi cho e 1 tin nhắn i miss u much ..làm e cũng cảm thây vui rồi.
    Hồi đầu mới nc, anh ây xem ảnh e và a ấy để ý những chiếc mụn trên mặt e, cái này pải room lên mới thấy né vì chẳng ai để ý ngay cả e...anh ấy hỏi e về tiny dots..?e nghĩ nó chỉ là mụn trứng cá nhưng a ấy bảo nó ko đơn giản là mụn trứng cá và a ấy nghi e bị nhiễm HPV. A ấy đã hỏi e về bạn trai e và ***( lúc đó a chưa biết e đã chia tay vs bạn trai). E coi a như là một bác sỹ và trả lời tất cả những câu hỏi của anh về chu kỳ kinh nguyệt, ***...lúc đó e mới biết a là bác sỹ phụ khoa. a bảo HPV là virut lây nhiễm do qhe tduc với nhiêu người, nếu ko pải e thì chắc chắn là bạn trai e. Nhưng e bảo bọn e yêu nhau đc 4 năm rồi e khẳng định chùng e rất tin tưởng nhau so we dont have HPV...và a ấy bảo vậy đừng tin điều a ấy nói..và cầu cho sức khỏe của e là tốt...Nhưng sự thật là e đang bị mắc bệnh phụ khoa đấy ạ....e bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và e đang điều trị...hic...E bảo với anh ấy là e bị viêm lộ tuyến thì a bảo điều a ấy lo sợ là đúng...và ấy bảo nếu e ko nên đi xét nghiệm vì bác sỹ sẽ nghĩ e xấu nhưng e chẳng ngại, e đã đi xét nghiệm máu ở viện huyết học nhưng lại ko có xét nghiệm HPV ở VN bệnh viện nào xét nghiệm đc HPV các c mách e với nhé...huhu...
    Nói về anh ấy, a bằng tuổi e 25. Lúc nào a ấy cũng nói vs e là i love u, i miss u, i need u...u make maddd....mặc dù biết e đã từng ***, sức khỏe của e nhưng a ấy bảo a ko quan tâm, kể cả body, size của e( e cao 153 cm, 43kg thôi), a yo con người bên trog e vì hàng ngày a ấy tiếp xúc vs nhiều cơ thể phụ nữ đủ độ tuổi nhưng a ko bao giờ có tâm trạng dư thừa về ***.
    Em bảo rằng,e ko nghĩ mình sẽ có mối qhe với foriegner, và lại là người bằng tuổi( a còn kém e 8 tháng) vì bạn trai e cũng bằng tuổi tính cáh trẻ con nên e đã break up...nhưng a bảo rằng love is from heart to heart, đối vs anh ấy e cũng là foreigner, a ấy ko pải là một cậu bé đường phố, không pải là cậu sinh viên mà là một bác sỹ chuyên nghiệp, anh tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân mình. a ko lừa dối e, a thề có cha của a, người như là God vậy....anh bảo anh là một người nghiêm nghị và ko lãng mạn, khi nhìn thấy ảnh e mặc váy hở vai trên fc a hỏi tại sao e lại up những ảnh ***y lên fc, có pải e muốn thu hút những chàng trai khác??? e bảo e thấy đó là bt, bạn bè e cũng mặc vậy khi đi event. E hỏi sao a sinh ra ở Anh mà lại nghĩ đó là ***y, anh bảo dù vậy nhưng a vẫn mang nét văn hóa Ấn và nếu God cho pép chúng ta là vợ chồng...a hi vọng chúng ta như là những cặp vợ chồng Châu Á...Nghe những điều a nói, e rất tin đó là những lời nói nghiêm túc, chân thật từ anh và đã làm e liêu xiêu nhưng e chỉ dám nói i miss u,...e sẽ trả lời tyo của a khi e gặp đc a...nhưng trog lòng e thì đã love thật rồi...đầu óc e lúc nào cũng nghĩ về a ấy thôi.
    Từ khi e cho anh ấy xem Cam, a ấy càng yêu và nhớ e nhiều hơn...ur face make me maddd, i love u muchhh, i need u , i want eat u......e bảo u are bad thì a bảo im good but i bad with u, mad with u và a thường có giấc mơ với e và sáng ra ga trải giường của a đã ướt, a muốn share tâm trạng đó với e...e bảo e ko hề muốn a có dreams như vậy, a hỏi như vậy có gì xấu, a chưa từng có tâm trạng này.???e ko bít trả lời thế nào :(
    Cách đấy máy hôm a đến area rual, e đã viết mail cho a ấy kể về e, về tính cách, cuộc sống, gia đình e...a đã reply lại rất ngắn là anh sẽ reply bằng big write...e đã hồi hộp chờ đợi tưởng rằng a sẽ kể về tât cả nhừng thứ xung quanh a nhưng khi e nhận đc là 2 mail rất dài kể về những dreams ảo tưởng về *** của anh với e sau 10 năm( reason why i want need u and naughty Manu) Em thực sự rất sốc và bất ngờ nó quá là trần trụi với e. E bảo chúng ta ko thể nc đc nữa.đó ko pải là bức thư mà e mong đợi..bức thư của a đã làm e rất buồn và sốc, mặc dù e đã từng *** nhưng e ko pải là cô gái ham muốn ***, với e tình yêu ko có nghĩa là ********. A có vẻ hụt hẫng vì a khoe a đã mất 2h để viết nó vì thường a ko có times để viết. a bảo đó là điều độc ác, hãy coi đó là naughty với ur husband, a chưa bao h viết và nghĩ về những điều này còn e thì chưa bao h đọc những lời như vậy nên e cảm thấy thực sự bị ám ảnh. A bảo nếu e cảm thấy đó là xấu thì hãy xóa đi...a xin lỗi và xin tôi tha thứ...e bảo sẽ cố gắng để quên nó và tha thứ cho a nhưng e sẽ ko nc với a nữa vì a đã làm e thất vọng...a bảo a sẽ ko làm phiền e nữa, a ko muốn là người phiền với bất kỳ ai nhưng a nói sẽ vẫn yêu e...e là tình đầu và cũng là tình cuối của e ấy.
    Thực sự e đang hoang mang không biết a ấy là người có đáng tin hay không? mặc dù nói sẽ k nc với a ấy nữa nhưng e luôn chờ tin nhắn của a ấy...đã 2 hôm rồi a ko nt cho e...e rất nhớ và lúc nào cũng nghĩ về a ấy...Em có nên tiếp tục mối qhe này nữa không các chị???...( Ảnh và bức thư của anh ấy nếu các chị muốn xem thì e sẽ up)
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình thực sự rất sốc khi đọc bài của bạn, định sẽ trả lời sau nhưng vì kiềm chế không được nên phải viết vài dòng. Trước mắt 2 bức thư của anh chàng ấy có lẽ bạn khoan up ở đây vì nhà mình có nhiều bạn tuổi đời rất nhỏ, đến bạn còn bị ám ảnh vì lời lẽ trong thư thì mình e rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của các bạn nhỏ nhà mình và để lại những ấn tượng "đen". Còn hình ảnh thì mình không biết mọi người nghĩ sao, nếu mọi người muốn xem anh chàng này ra sao thì lúc đó bạn up cũng chưa muộn hén.

    Vài lời trước mắt cùng bạn, khi nào có thời gian mình sẽ có ý kiến nhiều hơn. Mong bạn tĩnh tâm và suy xét kỹ.
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @lananhle1804 : Bạn àh! Từ giữa bức thư mình đã thấy được bạn của bạn có gì đó không ổn, khi mà hỏi về vấn đề nhạy cảm giữa bạn và bạn trai cũ. Bằng chứng rõ ràng hơn là qua bức thư dài 2 trang, nhưng chắc gì bức thư đó chỉ gửi cho riêng bạn...? Quen biết trong thời gian ngắn mà bạn ấy đã vậy, vậy sau 1 năm sẽ còn xa hơn bạn ạ! Tốt nhất bạn nên tập quên anh ấy từ từ nhé! Tạm thời hãy để mọi việc về quá khứ được yên lắng, rồi cái duyên tới sẽ tới thôi bạn à :) Nếu bạn muốn úp hình của 2 bạn lên thì cứ tự nhiên nhe, mình cũng muốn xem lắm, nhưng không nên up bức thư nha bạn..
    Mọi người luôn bên bạn. Làm lại từ đầu nhe bạn :)
  5. blue_sea_love

    blue_sea_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    @lananhle1804 nàng ơi, qua lời nàng kể thì thấy người này không thiệt tình chút nào. Nàng nên cẩn thận. Làm trong một tổ chức xã hội mà lại no pics, no profile, no friend, no status là không đúng rồi, có phải là tố chức bí mật đâu? Viết mail dài kể về cuộc sống của 2 người trong tương lai thì quá tốt, còn hắn chỉ viết về những ảo tưởng *** thì kẻ này cũng ko bt rồi. Mình nghĩ chỉ mới 3 tuần nên bạn vẫn có thể quên được. đừng để sâu đậm quá rồi bức ra ko ra. Nàng nên nói rõ ràng và thẳng thắng. Hãy cứ vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @ Em viết bài ở trên

    Em gái thân mến.. Chị cũng giống cọp, đọc 3 bài em xong là vắt chân lên cổ mà viết mấy dòng.
    Có mấy điều chị nhắn em như sau:
    _ Em gái dại khờ lắm.. Em tuyệt đối làm ơn đừng dùng nick bao gồm quá nhiều thông tin cá nhân như thế trên mạng xã hội. Nick của em có cả tên và ngày tháng năm sinh... Như vậy rất không an toàn. Chị mong em lưu tâm điều này. TUYỆT ĐỒI KHÔNG ĐEM THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH (Email, password, địa chỉ nhà, hình ảnh thật) CÔNG KHAI TRÊN MẠNG XÃ HỘI. Em không biết là mạng sẽ lưu tất cả dấu vết của em sao. Sau này muốn xóa cũng không xóa đuợc. Kẻ xấu lại có thể lợi dụng làm bậy.Hiện giờ em có thể sửa xóa bài viết trên của em. Chị ủng hộ vì có quá nhiều thông tin riêng tư.

    _ 25 tuổi thì chưa tốt nghiệp trường Y đâu em. Có thể chỉ là năm cuối... Càng không thể nào là bác sỹ phụ khoa được cả. giỏi lắm, học sớm lắm cũng chỉ là bác sỹ đa khoa.. Thông tin này chắc chắn... Chị dám cá với em 100 % đây lả lời nói dối.

    _ từ thông tin trên , 25 tuổi chưa thể là bác sỹ thì càng không thể có chuyện trai này đã đi làm, càng không thể làm cho 1 tổ chức quan trọng tuyệt mật gì cả. Đay lại là lời nói dồi thứ 2, nối dối trắng trợn nhìn vô biết liền.

    _ trên mang xã hôi thật thì phải có các mối quan hệ bạn bè họ hàng khác. Còn nều chỉ có mình em thì dễ quá. Ai cũng làm được 1 tái khỏan như thề để đi tán gái phét lác... Có ai đàng hoàng mà không có bạn bè trên Fb hả em.... Tên này không đáng hoàng.

    _ Những thông tin y học hắn cung cấp cho em là sai nhé. Chị không muốn quote lại vì chị đã khuyến khích em xóa bài nên không nhác lại ở đây.

    _ Cuối củng chị lo lắng cho em... Em hãy tin chị là tên này hoàn toàn dối trá không có 1% sự thật.. Mà là săn lùng chuyện ấy. Tán phét cô gái nào nhẹ dạ cả tin như em.


    Chị đáng lẽ pm riêng em, nhưng vẫn muốn viết ở đây để lỡ có ai giống em thì đọc được và tỉnh táo hơn.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    - Không có nhu cầu dư thừa về ***nhưng sao lại có những giấc mơ về nó, cộng thêm 2 bức mail rất dài về chuyện đó??????

    - WHO không phải là một tổ chức tình báo như FBI, CIA đến nỗi bắt buộc nhân viên không được có mạng xã hội???? Anh chàng rõ ràng là một kẻ sở khanh, lừa đảo. Chị nghĩ anh ta đã có vợ, lập ra một account khác để tán tỉnh những cô nàng quá nhẹ dạ và cả tin như em.

    - Em thật là thành thật không đúng chỗ khi tiết lộ những chuyện riêng tư cho một người chưa từng quen biết. Chị nghĩ rằng việc em quá cới mở khi nc về chuyện đó đã send him a wrong msg rằng em rất thoải mái với nó, khiến anh ta thừa thắng xông lên gởi em những erotic letters như vậy.

    - Gởi đến các bạn khác: hãy cẩn thận với mạng xã hôi, nhất là những bạn đang có người yêu. Hãy tránh đưa lên mạng những hình ảnh thông tin riêng tư của 2 bạn, hạn chế đến mức tối đa những status trách mắng, giận hờn, yêu thương, nhung nhớ giữa cả hai vì có ai biết được những điều này về sau sẽ quay ngược lại hại bạn đấy! Nhà mình đã có nhiều hơn một người đã bị người yêu cũ sử dụng những thông tin, quà cáp khi còn yêu nhau để đe dọa và khủng bổ tinh thần các bạn ấy. Có ai dám chắc rằng người các bạn đang quen sẽ không cư xử khác đi khi cả 2 chia tay?

    - Em đừng chờ anh ta vô ích vì anh ta đã quê mặt khi thấy em bảo rằng không muốn gặp anh ta nữa, nên đánh bài chuồn bằng câu em là tình đầu và cũng là tình cuối. Những câu mật ngọt này thì trai Ấn thuộc hàng chuyên gia, chẳng có gì khó khăn với các anh Ấn khi thốt ra những câu đậm mùi Bollywood như vậy. Trong khi em ngồi đợi chờ anh ta nhắn tin thì hắn ta có lẽ đang đi tìm những con mồi khác cũng dại dột và cả tin như em. Có thể hắn ta sẽ quay lại, nhá hàng, xem thử em thế nào. Nếu em vẫn còn chưa tỉnh thì hắn sẽ tiếp tục đề tài ấy đây, tìm cách giải tỏa nhu cầu của bản thân.

    Có thể có vài lời thẳng thắn làm em tổn thương, nhưng qua câu chuyện trên chị nghĩ đây là cách tốt nhất để khiến em tỉnh táo.
  8. cherrywhite

    cherrywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    @lananhle1804
    Chị thân mến, em đọc xong bài viết của chị cũng thấy sốc quá . Đây rõ ràng là 1 thằng đểu không hơn không kém và có thể thấy quá vô lí trong những lời nói của nó.
    Tên này nói nó làm bác sĩ blah blah... mà em thấy đó chẳng phải cái nghề bí mật để mà fb k có lấy 1 thông tin. Như các chị trên đã nói tên này là 1 tên lừa đảo thấy rõ . Nếu có tình yêu thật sự ở đây thì đó phải là cả 1 quá trình rất dài tìm hiểu trao đổi thông tin để biết về nhau và cũng cần có cơ sở để biết những thông tin đó là thật chứ không thể nghe tất cả tin tất cả trong khi ta không dám chắc có đúng hay không.

    Thứ hai, em nghĩ chị đã dính bẫy của hắn oy và việc chị đưa những thông tin như vậy nguy hiểm quá. Chị ơi chấm dứt ngay đi ạ. Em đọc trên báo rất rất nhiều th người nước ngoài lừa con gái vn chúng ta, nhiều cô gái ngây thơ bị lừa cơ. Như 1 th gần đây nhất e đ.c biết là Amanda Todd. bạn ấy cũng quen 1 người đàn ông qua mạng, bị tên đó lợi dụng lừa bạn ấy khoe ngực cho hắn xem và tên khốn đã chụp lại và khủng bố bạn ấy. Khi cô ấy kháng cự thì hắn đã lấy tấm hình cho tất cả bạn bè người thân xem. Do sức ép cộng đồng và cô ấy không tìm đ.c lối thoát nên đã tự sát oy. Chị có thể lên google search và đọc hàng tá nhưng vụ lừa đảo kiểu như thế này. Ai dám chắc rằng tên biến thái này sẽ lợi dụng chị, lợi dụng sự ngây thơ và cả tin của chị và k lâu sau là đòi chat s** vs chị với muôn vàn lí do ngọt ngào kiểu như anh cần e, blah, blah......rồi lợi dụng chụp ảnh sau đó là tống tiền nếu không muốn bị phát tán ảnh s** trên mạng. Rất rất là nguy hiểm đấy chị ơi.:-ss

    Thứ 3 em thấy tên này thật bệnh hoạn và có 1 cái je đó điên rồ về S**. Làm sao mà vs 1 người mới quen hắn ta lại có thể gửi cho chị những nội dung khiếm nhã đến vậy. Cẩn thận vs tên này chị ak. nếu thật sự mà có tình cảm ở đây thì họ sẽ tôn trọng chị hơn là nói nhưng điều điên cuồng về s** như vậy.

    Đừng nhắn tin cho nó chị nhé, em cá rằng nó sẽ chủ động nhắn tin lại cho chị mà xem. Mà những lời lẽ ngọt như đười thế này nghe chẳng có 1 chút je gọi là sự thật trong đó cả ai chả nói đ.c khi đi tán gái. Thật sự thì những người tử tế thì ta sẽ biết ngay qua cách nói chuyện kìa. Tên này chỉ muốn vui đùa và lợi dụng thoy. cái nick trên fb là 1 cái nick ảo, giống như những điều hắn nói vs chị vậy.

    Cuối cùng chị đang ốm thì nên đi khám bác sĩ đi ạ. Chúc chị mau mau khỏe mạnh nhé. Nhớ nhung 1 tên điên như hắn k đáng đâu.

    Chị có thể thử hăn, nếu hắn ta khoe mik là bác sĩ thì hãy hỏi hắn về 1 vẫn đề y khoa oy xem hắn mail lại như thế nào. Bê nguyên đoạn thư hắn viết lên google search thì kiểu je cũng tìm thấy ở 1 văn bản nào đó. Bọn lừa đảo thường lấy mọi thứ trên mạng mà. =))
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    chị Lan Anh
    em rất hiểu cái cảm giác bị ám ảnh và thương nhớ của chị , vì hồi lớp 12, lần đầu tiên em chat với người nước ngoài, một anh người Ấn đẹp trai ngời ngời, em cũng có cảm giác cực kỳ rung động như vậy. Trên đường đi học mà đầu óc em cứ tua đi tua lại mấy đoạn chat với anh ta.

    Bắt đầu câu chuyện của chị, chị nói rằng một hôm thấy một friend request trên FB và chị accept.. rồi khi chị hỏi ra thì a ta nói khi nhìn thấy ảnh chị a ta đã cảm thấy một close relationship nào đó... thật là... nực!! Mà hơn nữa, avata của chị là ảnh mặc áo hở vai, trong khi anh ta ghét phụ nữ hở hang, thế sao còn add friend chị?? Chẳng qua nhìn thấ ảnh avata hấp dẫn và anh ta nghĩ chị là một con người dễ dãi.. thế nên, hắn mới thừa cơ lợi dụng và bày đủ thứ trò

    Em cũng có khá nhiều kinh nghiệm chat chit với trai ấn, nhưng trong thời gian quen biết ban đầu, bất cứ thằng đàn ông nào bàn đến *** , dù là câu nói ẩn ý hay trực tiếp hay hắn tỏ vẻ thông thái quan tâm etc, chị gạt ngay ra khỏi list cho em. Một người tử tế , muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thì sẽ từ từ tìm hiểu về tính cách, gia đình người đó, và khi nào mối quan hệ đủ chín thì chuyện *** mới có thể cởi mở được.

    Cái cảm giác nhớ nhung của chị , nguyên nhân là do trước đây, chị chưa từng chat với người nước ngoài bao giờ, lại là con trai, nên đây thực sự là một điều mới mẻ và hấp dẫn, và bị nghiện, như bọn trẻ con lần đầu tiên được cho chơi game chúng sẽ bị nghiện vậy :P ngày xưa em cũng nghiện chat, nghiện FB, nghiện các thứ online, nhưng cái gì cũng có lợi ích cận biên giảm dần của nó, chat nhiều thì quen, FB nhiều thì chán... bây giờ chị cứ thử tìm thêm mấy người Ấn độ khác chat thử xem, thể nào họ cũng tán tỉnh chị, nói like love loạn xạ và hỏi chị vài câu về SXX thì chị sẽ nhận ra người mà chị đang nhung nhớ bây giờ cũng cùng một ruột như vậy cả

    Hic,, cứ thỉnh thoảng nhà mình có các chị mới share chuyện hot, view tăng rầm rầm... vui vui :D
  10. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Bạn LAL, mình thấy bạn không nên up ảnh và thư của người đó lên đây. Nếu bạn muốn chia sẻ những chi tiết này với người khác, tốt nhất bạn nên trao đổi qua thư riêng. Bài viết trên của bạn cũng có quá nhiều thông tin cá nhân, bạn nên chỉnh sửa lại và xoá bớt đi. Tạm thời mình sẽ ẩn bài của bạn. Bạn vui lòng PM mình nếu bạn muốn hiện/chỉnh sửa bài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này