1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Lâu lâu rồi mới thấy bài của Diwa... trông chuyện của em quá....
    Sao má giọng văn lãg mạn như cọp vậy nè... Ai yêu Pakistan cũng lãng mạn hen...
    Em đừng buồn đừng khóc nữa em yêu. Anh ấy đã yêu em thật nhiều và em cũng vậy. Có khóc hãy khóc trong tiếc nuối và nhẹ nhõm chứ đừng dằn vặt nhe...
    Gee lấy chồng rùi thấy cũng phình phường như cân đường hộp sữa, Thề với mặt trời Ấn Độ là Gee lầm bầm với chàng không dưới chục lần câu, biết thế này không cười ông đâu...

    Ngày Gee lên đường đi Ấn, bạn bè động viên rất nhiều. Nhà Ấn mình chăm sóc Gee chu đáo lắm. Ai cũng gọi động viên Gee, hỏi thăm Gee. Ra đến sân bay rồi, nàng cọp gọi ĐT động viên, qua đến Sing nàng Staycool gọi tám.... Gee thấy nhà Ấn mình giống nâng niu bước chân Việt.. lấy chồng Ấn.. :P.. Cám ơn tình cảm chị em rất nhiều

    Đám cưới diễn ra sất suôn sẻ. Sau đám cưới mình và chàng kéo đi dự 1 đám cưới Ấn chính hiệu khác nữa. Nên gee so sánh và thấy đám cưới mình gọn nhẹ hơn nhiều vì bỏ bớt nhiều nghi /.thức, tổ chức tốt hơn. Đám cưới người ta đáng trai , đàng gái tự lo, còn lôi thôi bất đồng về 1 số thủ tục.. Đám cưới Gee nhà trai lo từ A đến Z, cô dâu rất được cưng chiêù. Ngày 1 bữa sữa 2 bữa chapati .... hạnh phúc quá... hị hị ... Cô dâu và bạn và mẹ phải lén chui vô phòng ăn tôm kho nước mắm, chà bông mang từ VN sang. Chú rể quan tâm cứ gõ phòng miết làm viêc ăn uống có thêm thủ tục xịt nước hoa ra phòng trước khi mở cửa cho nhà trai vô....[:P][:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày đám cưới....
    Dù Gee n8n nỉ ỉ ôi là mình có thể tự trang điểm được , nhưng nhà trai bắt đến Beauty Palour...
    Ngào việc trang điểm cho Gee thành cô dâu Ấn Độ ... (họ không có kem nền màu sáng hơn nên da Gee đen hơn thường ngày.... hức hức) họ còn mặc quần áo cho Gee... Sau khi khoác bộ Lengha sương sa hột lựu vô là Gee đã la làng vì nặng, và lấp là lấp lánh. Họ còn chưa tha tròng vô cổ Gee cái vòng cổ dày cộp rực rỡ... Chưa... hai tay hai bộ bangles lấp lánh leng keng... chưa chưa... Hai đôi bông tai vàng giả hay thiệt hỏng biết mà nặng trịch, tòng teng.. chưa chưa... hoa lài dài cả mấy mét tròng lên tóc.. ui năng đầu quá, ngước đầu hỏng có được.. chưa chưa... đội thêm cái khăn hột lựu kết cườm lên nữa..... ấy, cái trán tui dồ nên làm ơn để tóc mái cho tui... okề.... tóc mái chẻ làm đôi tòng teng ở giữa 1 cục vàng lầp lánh nựa.... hic hic.. còn gì nữa ko đeo luôn đi... người tui hết chỗ để tròng trang sức rùi.... hự hự.. còn cái lỗ mũi.... họ tròng vô lỗ mũi Gee cái khuyên hình tròn rùi vặn ốc siết lại... hu hu....lại còn sợi dây tròng qia tai....

    Chú rể sốt ruột hối quá trời... Hai đứa leo lên xe ra nhà hàng gặp kẹt xe... cái ngày gì mà đám cưới qua chừng đi đâu cũng thấy cô dâu gồi trong xe còn lấp lánh hơn cả mình... Mình nhăn nhó hằn học với chú rể, coi tui giống con bò không, đòi bỏ khyuên tai khuyên mũi ra làm chàng phát hỏang năn nỉ quá trời.... mà 1 chiếc khuyên tai rơi ra thật vì nặng quá... Chị chú rể sau vài lần cổ gắng đeo vào lại rơi ra đành đầu hàng.. mừng ghê... nhẹ 1 bên... nên lúc chụp hình đầu cô dâu bị niễng :D
    chhoti_lushi thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị gee ới ời ơi, chị đã về nhà, mang theo nắng giữa mùa đông. Nghe chị kể chuyện vui và hấp dẫn quá, cứ như là trong phim. Thích quá đi! Có hồi hộp không chị ơi? Chị đã nhảy rành các điệu nhảy chưa? :D, à, mà câu quan trọng nhất là chị đi honey moon ở đâu nè? :D
  3. Alice_hcm

    Alice_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Nàng có khiếu kể chuyện hài hước ghê đó Gee!!!! :)) :)) Chúc mừng nàng đã thành cô dâu xứ Ấn, rảnh rỗi lên kể chuyện làm dâu xứ người nghen. À có nàng nào xem film Life of Pi chưa? Phim này hình ảnh quá đẹp, kịch bản lạ, khó đoán kết thúc, tiếp thị hiệu quả văn hóa Ấn Độ đến phần còn lại của thế giới... Alice mới đi xem phim ở rạp xong thấy tò mò về Pondicherry ghê (nơi nhân vật chính lớn lên và tiếp thu cả 3 tôn giáo cùng 1 lúc là Hindu, Thiên chúa giáo và Hồi giáo), muốn sang thăm một lần cho biết. Gee chịu khó viết nhật ký mỗi ngày từ ngày tới Ấn sau này viết hồi ký "Life of Gee", mai mốt phát hành sách rùi dựng thành phim có khi còn nổi tiếng hơn Life of Pi nữa đó nàng!

    @cop nàng dạo này khỏe không? Tình hình có gì sáng sủa hơn chưa nàng? Đọc post nàng viết gần đây có cảm giác chông chênh. Chúc nàng mọi điều thuận lợi, gặp dữ hóa lành.
  4. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE hi các ch[FONT=&quot]ị[/FONT] em.
    Đ[FONT=&quot]ọ[/FONT]c bài vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a m[FONT=&quot]ấ[/FONT]y b[FONT=&quot]ạ[/FONT]n làm mình nh[FONT=&quot]ớ[/FONT] đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m " 2 STATES" c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Chetan Bhagat
    Truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n vi[FONT=&quot]ế[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] cu[FONT=&quot]ộ[/FONT]c đ[FONT=&quot]ờ[/FONT]i c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a chính Chetan. M[FONT=&quot]ộ[/FONT]t chàng trai North India (Punjabi) yêu và k[FONT=&quot]ế[/FONT]t hôn v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t cô gái South India (Tamilian) năm 1999
    Mình thích cách c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p đôi này đ[FONT=&quot]ấ[/FONT]u tranh và giành l[FONT=&quot]ấ[/FONT]y tình yêu cho mình. Truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n đi theo trình t[FONT=&quot]ự[/FONT]
    boy loves girl
    girl love boy
    girl family love boy
    boy family love girl
    two families love each other
    Câu chuy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n kh[FONT=&quot]ắ[/FONT]c h[FONT=&quot]ọ[/FONT]a khá chân th[FONT=&quot]ậ[/FONT]t v[FONT=&quot]ề[/FONT] hôn nhân [FONT=&quot]ở[/FONT] [FONT=&quot]Ấ[/FONT]n đ[FONT=&quot]ộ[/FONT]. Truy[FONT=&quot]ệ[/FONT]n này s[FONT=&quot]ắ[/FONT]p đ[FONT=&quot]ượ[/FONT]c d[FONT=&quot]ự[/FONT]ng thành film rùi
    Vì v[FONT=&quot]ậ[/FONT]y mình khuy[FONT=&quot]ế[/FONT]n khích Gee b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u thu th[FONT=&quot]ậ[/FONT]p thông tin là v[FONT=&quot]ừ[/FONT]a. 10 năm sau là s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t tác ph[FONT=&quot]ẩ[/FONT]m hay đó
    Mừng Gee đã đám cưới. Chúc Gee hạnh phúc

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:0in; mso-para-margin-left:1.0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:-1.0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào cả nhà Năm mới mọi người ăn tân niên ở đâu và làm gì?
    Gee chỉ có ngó hàng xóm đốt pháo rùi hai vợ chồng rót Thumbs up uống (giống Coke) rùi đi ngủ hà. Thao thức mở mail thấy mail Bee gửi lúc giao thừa cũng vui vui...
    Nhớ Vn lắm. Ở VN mấy ngày này chắc ăn nhậu tưng bừng .

    @ Hương:
    Trong chuyện tiểu thuyết hai nhân vật chính lấy nhau là hết chuyện rùi. Nên Gee cũng hết chuyện kể luôn rùi.Gee hóng chuyện c ác nàng mà không có thấy gì hết. THôi năm mới rảnh rang vô tám tám tám
    @Alice lâu quá không thấy nàng vô nhà, dù Gee với cọp tám với nhau vẫn hay chắc Alice. Không biết nàng có lạc vào xứ thần tiên nào chưa? ^^
    Phim Life of Pi hay ghê há.. Gee đọc truyện này cách đây 6 năm rùi.. hồi đó không biết Ấn Đô như thế nao đâu. Trong trí tưởng tượng của Gee Pi mơ hồ là thằng nhỏ tóc vàng mắt xanh mũi hêch mới gê. Nhưng mà Gee thich chuyện này lắm. Nên thấy phim này chiếu ở Ấn là hối giai đi xem ngay.

    Truyện đã hay, phim cũng rất hay. Nhưng ý nghĩa truyện vẫn giữu nguyên vẹn. Hình ảnh trong phim đẹp hơn những gì Gee tưởng tượng .Và Gee như sống lại những cảm xúc trong truyện vậy. Gee hiểu ra, àh, tại sao bối cảnh lại là Ấn Độ. BỞi vì chỉ có Ấn là nơi người ta có thể đi vài bước là gặp 1 cái đền thờ HIndu, vài bước tiếp la thấy cái đền hồi giáo, rùi vài bước nưa là cái nhà thờ . Chỉ ở Ấn Độ mới nhiều tôn giao như thế, sống đan xen chen vai với nhau. Đôi khi cái này không dung hòa được cái kia, nhưng vẫn ở cạnh nhau như hàng xóm.

    Ở Ấn người ta mê động vật 1 cách tự nhiên. Bởi vậy mới ăn chay. Người Ấn đi đâu cũng thích vô zoo coi thú. Trai nhà mình là điển hình, ngắm thú say mê , lại có 1 ước mơ là đựợc thấy chim cánh cụt và cá heo Vì chàng chưa thấy bao giờ . Hỏi Gee ở VN chỗ nào có để dẫn chàng đi xem...(Ai biết chỉ giùm Gee luôn. Gee nhớ ở Singapore bird park có chim cánh cụt thì phải) . Gee chỉ có ước mơ đuợc ngắm Hrithik Roshan mà thui, hehehe.

    Phim của Mỹ, đạo diễn Lý An người Hoa, mà diễn viên và bối cảnh thì Ấn Độ Tình tiết phim có những đọan rất Ấn, dí dỏm và cường điệu.

    Lúc đi xem phím, mình hơi hồi hộp . Không biết Lý An sẽ xử lý tình tiết một Pi tin vào cả 3 đạo như thế nào. Nếu không khéo liệu có làm mấy người Ấn cổ hủ này bực mình khi coi phim không. Nhưng có vẻ mọi người đều thích thú cười với tình tiết trong phim.

    Mình nhớ ba Pi nói: tin vào theo cả 3 đạo là chẳng tin vào tôn giáo nào cả.
    Vậy mà Pi tin thật sự , tin vào đấng sáng tạo, tin và yêu tự nhiên, vào tính thiện, lòng tốt ... Tư tưởng giống ý nghĩa xuyên suốt của truyện THe Lost Symbol của Dan Brown.. Chúa(Elohim) là số nhiều, không chỉ có 1. Nên tin vào nhiều God thì có sao. Chỉ là lòai người mê muội tự phân chia God, tự đặt tên rồi xung đột với nhau để khẳng định God mình là chân chính mà thôi .

    Đầu năm tự nhiên hứng lên làm review phim. Tại Alice áh.
    Thui không kể để mọi người thưởng thức. Vô rạp coi 3D cho đẹp nha các nàng. Ai yêu Ấn thì nên coi á.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Ở bên Sing mới mở thế giới đại dương tại sentosa đấy nàng ah. Ở trong đấy có riêng 1 bể bơi và khán đài cho mọi người thưởng thức cá heo trình diển và chụp ảnh đấy. Lúc nào qua Sing thì nàng dẫn chàng ghé vào coi ;) :D

    ở VN không có chim cánh cụt đâu, chỉ có chim có cánh thôi :)).
  7. carrotkn

    carrotkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    11
    Em chào cả nhà Ấn! Em là mem mới ạ, đi tàu ngầm với nhà mình cũng lâu rồi hôm nay mới dám lấy hết can đảm chào cả nhà. Mong cả nhà cho em tham gia với nhà Ấn với....:-* Em rất hâm mộ mấy chị trong nhà mình. Em lại liên quan đến Ấn nữa ùi các chị ơi.hixxxxxx. Em chúc mừng chị Gee nhak, chúc chị hạnh phúc mãi mãi với tình yêu Ấn nhak.=D>
  8. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26
    @ Hương:
    Trong chuyện tiểu thuyết hai nhân vật chính lấy nhau là hết chuyện rùi. Nên Gee cũng hết chuyện kể luôn rùi.Gee hóng chuyện c ác nàng mà không có thấy gì hết. THôi năm mới rảnh rang vô tám tám tám

    -> thì làm tiếp tập 2: cặp đôi trong tiểu thuyết cưới nhau rùi có 1 cặp sinh đôi, bây giờ cũng 10 tuổi rùi đó. Nhân vật nam trong tiểu thuyết cũng đã từ bỏ ngân hàng và chuyên tâm vào viết lách thui. Còn vợ chàng thì không biết ra sao? Nàng Gee cứ từ từ
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hôm nay có 1 bạn trong nhà Ấn hỏi thăm mình cuộc sống ở Ấn như thế nào để nàng í có sự tham khảo.. Vì nàng í cũng muốn lấy chồng Ấn đây. Viết cho bạn í xong , Gee thấy cũng không có gì riêng tư quá nên post lên cho mọi người cùng đọc. Để bạn nào có băn khoăn trước khi cưới thì suy xét ..





    Hello ....x...

    Nàng này giấu kỹ ơi là kỹ. Loanh quoanh ở nhà mình lâu lắm rùi mà không kể chuyện tình hen
    Giai nhà..x... cũng ở Bangalore hà? Nếu vậy thì bay qua đây gáp. Gee ở đây chán phèo đây.
    ..x.. nói đúng hết rồi, Cũng vì lý do việc làm mà hõan đi hõan lại không chịu cưới đó chứ. Mà giai hối quá, mìh cũng chẳng chạy đâu đuợc nên nhắm mắt đưa chân thôi ...x.. ạ.

    Giai ..x.. như thế nào chứ giai nhà Gee cũng nghèo queo hà ..x... ạ. Nhưng mà ổng nhắm nuôi Gee nổi thì nuôi thôi. Ở Ấn trai lúc nào cũng sắn sàng tư tưởng lấy vợ để nuôi vợ hết àh. Đương nhiên với thu nhập đó thì không thể thoải mái đi shopping shisheido , mặc đồ Mango được ^^. Nói chung là Gee quên đi những thứ xa xỉ. Gee giờ kẹo kéo như dân Ấn luôn rùi. Cái gì vừa đủ thì thôi.

    Hai vợ chồng cũng thuê được apartment. Nghèo nhất khu này vì đi bộ. Mới tuần trước mượn được xe máy đứa bạn nên giai có xe đi làm không phải đi bus nữa.

    Vấn đề tiền bạc thì cũng lớn, mà vấ đề ăn bám ở không còn lớn hơn. Trai Ấn thì không như trai Việt, mình ở nhà chứ mà cưng mình lắm. Về nhà làm được gì là làm.Nhà thấy bụi là cầm chổi quét. Chăn màn quần jeans nặng là khôg cho Gee giặt đâu, để hắn tự giặt. Thỉnh thỏang xông pha nấu cơm cho mình ăn. Ăn xong là đứng dậy gon bát đĩa lại cất vào bồn rửa chén. Mai hai đứa cùng làm cùng rửa. Đi chợ mua đồ thức ăn là cùng đi. Nên tạm thời hiện tại cũng thấy thoải mái.

    Gee khổ 1 cái là đồ ăn không hợp. Nấu ăn cho ổng thì mình nuốt không troi, mà nấu cho mình thì thương chồng ăn không ngon. Mà rau củ ở đây cũng không phù hợp để nấu mòn Việt. Thịt gà thì tanh rình. Heo bò không có. Dê sợ hôi nên chưa dám ăn.

    Chồng cũng khuến khích mình làm hay học gì đó, vì sợ Gee ở nhà buồn phiền nhàn cư vi bất thiện. Mà thú thiệt là Gee hơi bị bế tắc. Mở business thì không có ý tưởng, trước giờ không có học hành gì về business cả, chưa kể cũng chả có vốn. Giai người Bắc Ấn nói tiếng Hindi. Ở Bangalore nói tiến Kana, nên nhiều lúc thấy hai đứa đếu là người nước ngoài, Người ta nói gì cà hai vợ chồng đều không hiều. Đường đi cũng không biết phải mò mò nốt. Nhưng Bangalore có văn hóa, sạch sẽ, và an toàn hơn Delhi. Nên giai nhất quyết không về Delhi... Cái thủ đô tệ hại ấy trai Gee ghét từ trước khi vụ scandal tội phạm này xảy ra cơ. Giai Gee sống ở đó cũng hơn năm nên biết con người ở Delhi chán òm, chẳng ai thèm ban phát cho ai một nụ cười miễn phí.

    Nói chung khó khăn và hạnh phúc đan xen Nhưng mà thử thách nhiều lắm đấy. ...x ...suy nghĩ kỹ nhé. Nói thật là lấy chồng Ấn sẽ có nhiều khó khăn về khác biệt văn hóa lắm... Gee coi như đó là 1 quyết định của cuộc đời. Không tệ cũng không tốt. Nhưng mà Gee nhớ VN lắm. Ờ Ấn buồn , chẳng có gì chơi, không có bạn bè, cafe, karaoke gì cả . Thấy bó buộc lắm. Sợ ở lâu trí óc mình cũng bó hẹp thui chột luôn.

    Chúc ...x... có quyết định sáng suốt.



    chhoti_lushi thích bài này.
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Chị Gee ở Bangalore là thích nhất rùi, khí hậu mát mẻ, dễ chịu, con người cởi mở hơn các thành phố khác. Chỉ có điều, giá cả đắt đỏ, tiến thuê nhà cũng cao đúng không chị? Anh nhà chị làm về IT có vất vả lắm không? Em có anh bạn cũng làm về IT ở Banglore, thấy toàn 11 giờ mới về, hôm nào có việc thì cn cũng thấy làm. Em trêu, chăm chỉ làm thế này thì thời gian đâu mà tiêu tiền. Thấy anh bạn đó đang định mua nhà trả góp vì tiền thuê nhà cao quá.
    Còn trai Ấn đảm việc nhà thì em cũng thấy rùi. Hồi trước có anh bạn kể gọt củ khoai không biết gọt, hơn 20 vẫn còn được mẹ đút cho ăn, em nghe mà sợ quá ^:)^ Sau này quen anh và một số người bạn khác thấy trai Ấn tuy ở nhà được chiều chuộng lắm, nhưng ra ngoài cũng biết tự lập. Và được cái chiều vợ và bạn gái. Không có quan niệm là vợ ở nhà thì phải làm hết các việc nhà. Nịnh một chút là các chàng cam tâm tình nguyện làm hết [r32)]
    Paddu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này