1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyo0o

    skyo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ấn mình mới quen trên 1 trang học tiếng anh, hắn làm quen mình trước, mình ko thấy hắn đề nghị học tiếng việt mà cũng ko thấy ghi trong HS đề nghị học tiếng việt, ........... Hắn nói chưa có bạn gái, chưa kết hôn mình thấy có vẻ xạo quá, hắn trả lời ở Tp kết hôn muộn??? mình nghĩ hắn gia đình Ấn cao quí, ba mẹ có mốt số cty kinh doanh việc hắn có gf hay married thì luôn bị hối thúc chứ nhỉ??

    Mình thấy hắn trước khi gửi bất kỳ hình ảnh nào đó cho mình hay triện 1 con dấu vuông có hoa văn bên góc tay phải, mình nghĩ hắn là người kỹ tính, cẩn thận hay còn lý do nào khác không mọi người?

    Mình thì dốt dặc tiếng anh, có thể nói chữ bẻ đôi ko biết nên khi nói chuyện với hắn toàn phải google :P thấy cũng xấu hổ, mình đang tính chiều nay đang ký 1 lớp học cho nó hệ thống.

    Đề tài tụi mình hay nói chuyện chủ yếu là văn hóa, những di tích, du lịch,.

    À mình năm nay băm 1 nhát rồi không biết xưng hô với nhà mình thế nào, thôi thì lúc đầu mình cứ xưng mình đi đã rồi chỉnh sau hén. :-*
    ............... CHúc nhà mình luôn tấp nập @};-
  2. skyo0o

    skyo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đìu hiu vắng quá, tặng cả nhà bài thơ cho đọc đỡ bùn mong ai tàu ngầm thì hạ cánh, ai đi vắng thì mau về :D

    Đi đến đó, dường như ta có hẹn
    Hẹn cùng ai, không nhớ rõ là ai

    Đi đến đó, lòng khô như trái rỗng
    Khua rụng rời nỗi đói khát trần ai

    Chiều nay trời nắng gắt...
    Chiều nay trời mưa dầm...

    Quán vắng vẻ, không ai người đến gặp
    Ngọn đèn như nỗi đợi thiên thu

    Lỗi tự mình, lỗi tự mình thôi
    Đã chẳng nhớ ra ngày tháng hẹn

    Tội cho người, tội bấy cho người
    Cũng đến đây chờ chẳng gặp ai

    Việc đời lầm lẫn vậy
    Hối mấy chẳng hơn gì
    Thôi thì hãy cố nán
    Cho đáng một lần đi

    Chiều nay trời nắng gắt...
    Chiều nay trời mưa dầm...

    Quán vắng vẻ, ngọn đèn như nỗi đợi
    Thiên thu
    --------------
    St: Tô Thùy yên
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @skyo0o trước tiên là welcome bạn vào nhà mới nhé, dù bạn và anh chàng Ấn ấy đã có gì hay chưa thì cũng xin chào đón bạn vào hành trình gian nan của tụi mình :D

    Đúng là nhà mình dạo này vắng thật, nên mình cũng phải trồi lên nói ít câu để người mới có chuyện mà kể cho cả nhà nghe. Cách đây 2n thì nhà mình nhộn nhịp lắm, ra vô tấp nập, tình trường quốc tế ngược xuôi, giờ thì người đã theo chồng, người thì giã từ dĩ vãng nên cũng không còn ai ra vào tâm sự. Hy vọng những thế hệ yêu Ấn/PK sau này sẽ hâm nóng topic này lên.

    Mà bạn sky quen anh chàng này lâu chưa nhỉ? Theo kn của mình thì việc hắn ta nói gì không quan trọng bằng hành động và bạn có thể check chéo thông tin xem thử hắn có nói xạo không. Thường thì những anh chàng có gd sẽ rất hạn chế, nếu như không muốn nói là không hề chat wc, không online liên tục nhưng mỗi lần online lại nỉ non yêu thương, nói những lời ba hoa có cánh (i love u, i miss u, u r my life thế này thế kia) hoặc nếu có online thì chỉ online lúc đêm khuya thanh vắng (khi mà vợ con hắn ta đã ngủ hết) hoặc khi đi làm (vì chẳng có vợ con gì ở đó). Bạn có thể dùng cách các chị trước bày là xin sdt nhà rồi đột ngột gọi điện vào lúc giờ cơm chiều bên đó, giờ ngủ để kiểm tra xem thử có tiếng phụ nữ, trẻ con khóc lóc gì không :D... Cách thì nhiều, bạn chịu khó post bài đi rồi mọi người sẽ chỉ cho bạn hén :P

    @love_green Em ơi đừng nản nhé, công việc nhiều khi là tùy duyên nữa đó em. Trong tg này em tranh thủ học gì, làm gì để lấp chỗ trống đi nhé. Chúc em sớm có công việc yêu thích. Vậy cả 2 plan tháng nào gặp nhau? Gặp ở đây hay bên Sing em?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://phim.moss.vn/xem-phim-omg-oh-my-god!-7lQ.html

    Bạn nào quan tâm tới tôn giáo ở ẤN thì xem phim này nhé, khá thú vị đấy, hài hước nữa
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thật sự đây là một bộ phim đáng để suy ngẫm, mọi người xem đi, phim đụng chạm đến vấn đề tôn giáo, vốn là 1 vấn đề nhạy cảm nhưng mình phục các đạo diễn, biên kịch Ấn Độ khi làm ra một bộ phim như thế này
  5. skyo0o

    skyo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @Copconmisa Mình mới biết bạn Ấn khoảng 1 tuần thôi, thường thì tụi mình thường chat khoảng từ 7h-9h tối bên đó tức 9h-11h tối bên mình. Lúc đầu thì mình cũng ko thích nói chuyện cũng hời hợt nhưng thấy hắn nói chuyện cũng tử tế đàng hoàng nên mình làm bạn, liệu sau này có là bf-gf thì 2 bên chưa xác định nhưng hắn nói chuyện rất lịch sự chỉ kèm dear or my dear , sau vài lần nói chuyện thì hắn hỏi mình nghĩ gì về những người gặp trên mạng và rơi vào fall inlove , hắn ko có mật ngọt gì cả.


    Nếu sau này mình fall in love hy vọng nhà mình làm quân sư quạt mo ^:)^ .

    Mình có tật mê giai đẹp mà a chàng này lại đẹp giai nên ko biết sau này có fall in love india ko? cũng hơi lo [r23)].

    Mình cũng có 1 vấn đề cần suy nghĩ đó là:
    Chủ nhật hắn nói hắn đi Taj Mahal và hắn hứa sáng thứ 2 sẽ gửi hình hắn chụp Taj Mahal cho mình.

    đến t2 hắn mất hút theo mẹ con nhà lươn ko lời giải thích, đến tối thứ 3 hắn khoảng 7h tối bên đó hắn nhắn tin là t2 hắn phải ra ngoài thành phố nên ko gửi hình được và than hắn mệt , hắn hứa đến sáng t4 hắn sẽ gửi,

    đến sáng t4 hắn cũng theo mẹ con nhà lươn ko nt gì đến tối khoảng hơn 8h tối cùng ngày bên đó hắn gửi hình và nói do hắn bận quá ko gửi hình được.

    Điều mình nghĩ là tại sao hắn ko giữ lời hứa được mà ko thèm nhắn tin xin lỗi và đến 2 lần thất hứa lận.

    Mình là người trọng lời hứa nên thấy ko vui chút nào, tuy nhiên nếu ai đó thất hứa mà nói xin lỗi mình sẵn sàng bỏ qua, mình và hắn mới quen biết mà hắn đã thế ko biết hắn có phải người mình có thể tin tưởng được ko? mình tính nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này với hắn nhưng ko biết nên hay ko vì nghe thấy trai Ấn ko thích bị phê phán. Cọp và mọi người cho cho mình lời khuyên với. thnks cả nhà @};-
  6. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @skyo0o Ở Ấn đa số không có bạn trai bạn gái trước khi cưới. Tới lúc cần thì họ tìm đám phù hợp rồi cưới thôi (arranged marriage). Ở TP thì lối sống cũng thoáng hơn, nên nhiều người có thể có bạn trai bạn gái trước hôn nhân, tuy vẫn không phải là phổ biến.

    Bây giờ ở Ấn chuyện đẳng cấp không còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống hàng ngày. Xuất thân tầng lớp cao chưa chắc đã có công việc tốt hoặc giàu có. Khi cần dàn xếp hôn nhân thì người Ấn vẫn coi trọng chuyện xuất thân, nhưng họ cũng coi trọng chuyện công ăn việc làm và tài sản tiền bạc không kém. Thấy bạn bảo bố mẹ anh này có *một số* cty kinh doanh, vậy chắc nhà cũng khá giả. Nếu bản thân hắn cũng có công việc tốt thì việc muộn hôn nhân có thể vì lý do gia đình (có chị còn độc thân: do ở Ấn đa số lập gia đình theo thứ tự tuổi tác), chứ sống ở TP hay không tớ nghĩ không ảnh hưởng tới việc này.

    Đây có phải là người Ấn đầu tiên bạn quen không vậy? Nếu bạn trọng lời hứa mà lại muốn quen giai Ấn thì bạn phải chuẩn bị tâm lý trước là sẽ bị thất hứa dài dài đó nha ;)

    Hai bên biết nhau mới có 1 tuần thì hãy còn sớm lắm, các bạn còn chưa biết gì về nhau đâu. Theo tớ thì chưa đến lúc bạn nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi. Bạn cứ từ từ nói chuyện tìm hiểu thêm. Mà tớ không biết bạn có khiêm tốn quá hay không, chứ nếu vốn tiếng Anh của bạn quả thật ít như vậy thì bạn làm cách nào nói chuyện với hắn? Google translate? Cái này nguy hiểm lắm nha, đã có rất nhiều chuyện cười về Google translate được lưu hành trên mạng. Lời khuyên của cá nhân tớ là, trước khi có khả năng sử dụng ngoại ngữ tương đối vững thì không nên tính tới chuyện kết hôn với người nước ngoài, vì nếu mình không thể giao tiếp với đối phương một cách hiệu quả thì sau này làm sao mà chia sẻ tâm tình hay đàm phán giải quyết khi có mâu thuẫn bất đồng?
  7. skyo0o

    skyo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @teekanne Mình đồng ý với quan điểm của bạn, từ trước tới giờ mình ko có ý định kiếm 1 BF nước ngoài nhưng cái tật mê giai đẹp thì nó ko bỏ được. [:D]

    Mình đang học 1 học tiếng anh từ cơ bản nên cần người giúp, tiếng anh tệ + phải google mình cũng đã nói rõ vấn đề này với hắn. Nhiều lần hắn hỏi mình mình nói mình tệ tiếng anh nên ko nói lên được ý của mình hắn trả lời đó là lý do tại sao hắn ở đây.

    Một Lý do quan trọng mình cần tìm hiểu hắn đó là phụ nữ mình vốn đa cảm ko biết trước chuyện gì xảy ra nên mình phòng xa trước vẫn hơn :D. không nên dính vào mấy người married dù làm bạn nhưng cũng rất nguy hiểm.
  8. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Happy Women's Day 8/3 cả nhà nhé! chúc mọi ng vui vẻ hạnh phúc nhé :)

    hôm nay 8/3, thế mà anh nhà em thật là vô tâm chả nhớ là ngày gì, em thấy buồn quá , em nhắc thì bảo ko nhớ cũng ko thèm chúc em đc 1 câu... đã ko hoa ko j rồi vì ở xa em cũng có đòi hỏi j đâu :(( nhưg ít nhất cũng phải chúc em 1 câu cho đỡ tủi thân chứ.. em chán quá chả thèm nói j, no mood to talk anymore...
    hichic có cách gì trị đc bệnh này ko các chị? cứ như này hoài chắc em tức chết mất :(

    @copconmisa : chị ơi, thanks chị đã động viên em. em vẫn chưa bít gặp nhau cụ thể khi nào chị ạ vì để xem khi nào anh sắp xếp đc và tùy thuộc vào cái project anh đang làm nữa...Nhưng chắc em sẽ qua đấy thăm anh đó chị... ^^

    @sky : chị ơi, em nghĩ chị cứ nói chuyện như bạn bè bt thôi chị ạ, sẵn luyện tiếng anh luôn chứ chị đừng nghĩ gì hết hehe từ từ thân rồi tìm hiểu nhau :)
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    hi all. mình tầu ngầm cũng từ lâu lắm rồi. mình cũng yêu 1 a chàng ấn. mình chỉ định đi qua đây để xem ty ấn độ của mọi ng ntn và đứng lại để cùng mọi ng xây đắp lên những ty ấy lớn dần. chỉ định tàu ngầm thôi nhưng k biết nên chia se cùng ai đành fải cất tiếng nói :( cho đỡ buồn. mình với ty của mình có lẽ sẽ stop here.
    Mood not good. :'( nên chưa biết nói với mọi ng ntn.
    Mình chỉ thắc mắc 1 điều răng ở ấn độ khi họ nói like và love thì nó khác nhau như thế nào :(
  10. phamkyhuong

    phamkyhuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    26

    Nghe cách hỏi của bạn bambi thì mình đóan bạn tầm 20 thui. Nếu bạn muốn bước vào thế giới của trai Ấn thì đầu tiên bạn hãy chuẩn bị cho mình 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh, không hứa hẹn, không mơ mộng, không thất vọng, không hối tiếc, không buồn bã, luôn đứng vững và sẵn sàng bước tiếp.
    Like và love chỉ khác nhau ở thái độ thui,
    Trong ngôn ngữ Ấn Độ ( Hindi or Punjabi), đa số đều có từ tương ứng, vd mẹ (mata), chú (chacha), anh (bhara), husband (pati), wife (patni) ... Nhưng girlfriend & boyfriend thì không có.
    Và mong bạn đừng đặt nặng bất kì điều gì chưa 2 bạn chưa gặp nhau. Chúc bạn luôn tươi trẻ và luôn giữ được nụ cuời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này