1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Hì hì e mới ở nhà lên nè :D. Về nhà đc ăn cơm mẹ nấu, nge tiếng lá rơi xào xạc...Còn trên này tiếng xe cộ ồn ào....cơm ăn thì bữa đực bữa cái [:D]
    @vitxiem
    Đọc câu này của em xong là chị cười đau cả bụng =))...Hình như bé vịt học lớp 12 phải hông ta?...ráng học nha e, từ từ hãy yêu ...yêu sớm là khổ như chị nè. Chúc e thi làm bài thật tốt nha >:D<...càng lớn càng xinh ra hơn nữa cho a nào cũng ngất ngây hết :D

    @alice. tụi em quen nhau cũng gần 2 năm rùi chị, e cũng đã biết đc những thông tin cần thiết về gia đình, công việc, cuộc sống của a...Lúc đầu e cứ sợ khoảng cách tuổi tác sẽ là trở ngại lớn trong tình cảm của tụi e, e sợ a ko chia sẽ những vướng mắc của a...e sợ e ko đủ lớn để hiểu những vấn đề đó mà chia sẽ động viên a... Nhưng mà a đã chứng minh điều e lo sợ là hoàn toàn sai..a lúc nào cũng kể cho em nghe hết chị a. Khoảng 5-6 tháng là a lại khăn gói sang đây thăm e 1 lần. A luôn tạo cho e có thể tiếp xúc với gia đình a..qua lời a kể..những tấm hình trong máy ảnh và album mà a mang sang..,video nhà a...hay cháu gái a gói bộ shalwar kamez cho e. A nói trong gia đình a cỡ 50 người biết bạn gái a là người vn. Còn trong nhà a thì e mới chỉ nói chuyện với chị họ a...chị ấy là người biết rõ chuyện của tụi e....thỉnh thoảng e với chị ấy cũng nhắn tin qua lại. Còn các a e trai khác thì a ko hòa thuận lắm..với lại đàn ông con trai lớn tuổi rùi cũng ít chia sẽ tâm sự chuyện tình cảm lắm chị ah. Lúc a ở bên đó thì a cũng cho e nói chuyện qua dt với bạn thân của a..bạn a nói e qua Pak chơi..,e cũng cảm ơn và nói vài từ pushto...bạn a rất vui và ngạc nhiên. A em thì rất hãnh diện, a nói khi nào e qua nhà a a sẽ dạy trước cho e vài câu pushto để nói chuyện với mẹ a...

    Công việc của a ko liên quan j đến vn chị ah..chỉ là kd nhỏ nhỏ thui...đủ tiền để qua thăm e..Zị thui hà [:D]
  2. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @copconmisa
    Trùi ui chị ưi, a nhà e cũng giống y chang lun :x...A cũng rất thích e mặc váy đầm, rồi xõa tóc ra nữa...E thì hay cột tóc cho nó năng động..nhưng a qua thì e cũng thỉnh thoảng chiều theo ý a...làm bộ ra vẻ dịu dàng thùy mị tí [:D]. Có vụ này e cũng hơi lăn tăn nữa chị. Lúc a ở bên này tụi em cũng đi mosque, bữa đó e mặc đầm nên em nói để e đứng ngoài đợi a...trong sân có cô bán nước nên a nói e cứ vô đây ngồi đợi . Có cô bé ngồi bên cạnh bắt chuyện với e hỏi e là chị quen với ảnh mà ko tìm hiểu j về đạo của ảnh hả...e trả lời cũng biết chút chút. Bé đó nói với e là chị đi chơi với ảnh mà mặc đồ hở hang vầy là ảnh mang tội đó (hở tay, chân). E lắc đầu nói là ko có đâu, có j là ảnh nói với chị liền hà. Bé đó kết 1 câu là tại vì chị là con gái nên ảnh nói ra mấy vụ ăn mặc này sợ chị tự ái @-). Chị cọp có nge nói j về vụ này hông chị? Mà e cũng ko hiểu rõ lắm về đạo Hồi ở vn với các nước khác...khác nhau như thế nào nhỉ?

    Anh e cũng đã gặp mẹ e 1 lần rồi chị a (lúc mẹ e lên trên này thăm e)...gặp 2 đứa em trai của e nữa. E cũng kể sơ sơ về a cho mẹ nge trước ...rùi show bộ shalwar cho mẹ xem. Lúc gặp a thì mẹ e vào đề lun ...hỏi a là sao qua đây chơi mà ko dẫn vợ con đi theo [:D]...a trả lời là chưa có vợ. E chỉ ngồi translate cho mẹ và a thui..chứ ko thêm bớt câu nào cả. Mẹ e còn hỏi a là sao lại thích con nhỏ này..,nó là người vn mà sao lại thích nó...a trả lời là trái tim..yêu j đó. Trước khi ra về thì mẹ e đề nghị a là chỉ coi em như em gái thôi. Mẹ nói e là ko đi lung tung với a..đi với người nước ngoài là người ta đánh giá... rùi ko có yêu j người nước ngoài hết. Mấy ngày sau em lóc cóc về nhà thì mẹ lại hỏi là về đây rồi ở trên đó nó nói chuyện với ai [:D]...E nghĩ là mẹ e ko có ghét a. Lúc e đan cái khăn len để tặng a thì mẹ nói ừh ko có j tặng nó thì tặng cái khăn cũng đc...mẹ cũng giúp e đan mấy mũi kết thúc cuối cùng

    Sau này lâu lâu e về nhà thì mẹ cũng làm 1 tràng " dạo này thằng đó còn liên lạc nữa hông...,ko có yêu đương j hết nge ko...để cho nó lấy vợ đi đó.., ko để nó hi vọng chờ đợi rồi nó đi qua đi lại tốn tiền...Làm vậy là mất đạo đức lắm con ơi....sống sao cho nó có đạo đức ....chết có mang theo được j đâu....v..v......" Mẹ và chị nói là ba e sẽ ko bao giờ chấp nhận a đâu...ba e rất rất khó chị a...:((

    Đời là j? Tình là chi......
    Dẫu biết yêu a là mang nhiều đau khổ..
    Nhưng e nguyện lòng vẫn mãi mãi yêu a....
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Theo những gì chị tìm hiểu về đạo hồi, thì kinh Coran hoàn toàn không bắt phụ nữ phải mặc áo quần che kín toàn thân, (kiểu hijab - trùm kín đầu, chừa khuôn mặt, kiểu niqab - trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa đôi mắt, hay theo kiểu burqa - trùm kín toàn bộ, không thể nhìn thấy bất cứ phần thân thể nào của họ), mà chỉ nói phụ nữ là mặc đồ che kín ngực. Tuy nhiên, lý do mà phụ nữ hồi giáo thường hay che kín mặt và mái tóc là chịu ảnh hưởng từ tục lệ xuất phát từ vương quốc Ba Tư, em đọc truyện Nghìn lẻ một đêm thì sẽ thấy điều này (tức là Iraq ngày nay), khi mà Hồi giáo phát triển tới quốc gia này. Đó là một trong những điều mà nhiều người thường nhầm lẫn về đạo Hồi. Vì vậy không có chuyện là bạn em mang tội chỉ vì em mặc váy đâu ;)) Nói chung tới giờ phút này sau khi thủ một vốn kiến thức kha khá về Islam, chị nhận thấy rằng tôn giáo này về bản chất và nguồn gốc không có gì là quá khắt khe, nó cũng giống những tôn giáo khác, khuyên con người ta sống hướng thiện và yêu thương đồng loại.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Về vấn đề này chị có tìm hiểu thì được biết như sau: Ở Vn hiện tại thì hồi giáo được chia làm 2 dòng là Hồi giáo Chăm Bàni và Hồi giáo Chăm Islam theo Hồi giáo chính thống, thuộc hệ phái Safi'i dòng Sunni, không bị pha trộn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng cũ và thường xuyên liên hệ với thế giới Hồi giáo Campuchia và Malaysia.. Trong đó Hồi giáo Chăm Bàni là dòng Hồi giáo không chính thống vì đã bị pha trộn với yếu tố sinh hoạt và tôn giáo bản địa. Hồi giáo ở Vn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, 0.075%, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam Đồng Bằng Sông Cửu Long và khu vực Nam Trung Bộ: Ninh Bình Thuận.



    Indonesia là đất nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới, và là nước Hồi giáo ôn hòa nhất thế giới. Chị có một cô bạn người Indo, cô ấy kể rằng, người Malay rất thích qua Indo vào dịp cuối tuần vì ở Indo cái gì cũng có, quán bar, club, thậm chí các dịch vụ ******* cũng sẵn sàng. Chính vì vậy mà tiếng nói của Indo trong các vấn đề liên quan tới tôn giáo cũng khá là quan trọng vì nước này quá đông dân.



    Ngày xưa khi đi du lịch ở châu Âu, chị có gặp 1 cô bạn người Thổ Nhĩ Kỳ, ở TNK 98% là người theo đạo Hồi nhưng nếu em nhìn các cô gái Thổ em sẽ không thể tưởng tượng được họ theo đạo Hồi đâu em vì cô nào cũng sành điệu, mặc quần sóc, áo ngắn, cực kỳ gợi cảm và quyến rũ. Chị thấy con gái Thổ thật đẹp vì nhìn họ chẳng có nét Á chút nào, tóc xoăn, nâu vàng, mắt nâu, da bánh mật, lại khá cao, trông các cô bạn ấy giống người Mỹ la tinh nhiều hơn là người châu Á. Có lẽ trong mắt nhiều người phương Tây, khi nói đến châu Á trong đầu họ chỉ có: khu vực Nam Á Ấn – Pakistan và Đông (Bắc) Á TQ – Nhật – Hàn. Riêng khu vực trung Đông thì họ lại xếp vào một loại riêng.


    Theo chị thấy, ở các quốc gia Hồi giáo nghèo thì tôn giáo này rất khắt khe và nhiều quy định, nhưng ở các nước giàu có một chút thì lại thoáng hơn rất nhiều, cũng chẳng khác gì các tôn giáo khác.
  5. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ôi em thanks chị yêu của em nhìu nhìu ,,, cảm ơn chị đã chia sẽ cho nhà mình về hồi giáo ,,, anh của em cũng là hồi giáo nữa nhưng thật với chị là vừa sợ ,, vừa ngại nên em ko hỏi nhiều lắm ,,, anh có hỏi em là em đẠO gì ,,, em nói em đạo phật ,,, anh hỏi em có giÁM cải đạo vì anh ko ,,, vì chỉ có cái đạo thì gia đình anh mới chấp nhận em đc ,, em cũng chưa trẢ lời câu hỏi của anh nữa ,,,, nhưng thật sự em hơi bực ở chỗ có chuyện gì anh cũng god god god của anh hết ,,, chuyện tình cảm hai đứa lâu lâu anh cũng cho insha allah tham gia lun ,,, rõ khổ với anh : NGƯỜI TÌNH HỒI GIÁO NÀY ÒY : huhu
    à mà chị ơi ,,, tỉ lệ người hồi giáo ở nước mình thẤP qua ha chi ,, đa số là đạo phật ,, phật giáo hoà hảo ,,, thiên chúa với đạo cao đài là nhiều thôi ,,, em ở miền tây nên em là phật giáo hoà hảo ,,, chị ơi hình như là hồi giáo ở nam trung bộ nghề truyền thống của họ là làm đồ gớm phải hok chị ,,, còn ơ ĐBSCL thì hồi giáo tập trung ở tỉnh AN GIANG và nghề truyền thống của họ là dệt thổ cẩm đó chị ,, mà thổ cẩm của họ đẹp lĂm` ,,, hôm trước em coi tv thấy có gia đình kia dệt thổ cẩm cha truyền con nối lun ,,, mà họ cùa bác đó ko giống họ của NGƯỜI viêt mình ,,,,mà họ của họ y hệt họ anh của em he he he .
    @diwa chị ơi ,, em học nhỏ hơn lớp 12 nữa đó chị ,,, hihihi ,,, em xí lắm ,,, có làm sao thì nó vẫn xí thui hihi .
  6. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Ui ui chị cọp giỏi quá ha` :x:x. Nhạc, phim Ấn độ...mấy cái caste rùi bi giờ tới đạo Hồi cái j chị cũng rành hết zi :-*

    Em thì đọc mấy cái tài liệu bằng tiếng Anh là nhức cả đầu nên cuối cùng hổng biết j hết trơn.. E thích đọc mấy cái món ăn Pak hay Ấn độ í....Lúc đầu e biết nhà mình là do search yêu Pakistan xong ra đc cái topic Đất nước và con người Pakistan của box Ấn này...rùi e theo dõi qua tất cả các tầng của nhà mình... Những chuyện các a kể đi du học bên Ấn thì cười đau cả bụng...=)), các chị nhà mình ai cũng kể chuyện tình cảm đáng yêu hết...đọc còn thú vị hồi hộp hơn cả tiểu thuyết nữa [r32)]

    Àh chị cọp ơi ở tầng trước chị còn tính thiếu chị SBC với chị Jani nữa...2 chị ấy cũng quen online và đã kết hôn rùi ấy. E thì rất ngưỡng mộ sis Jani, con gái Việt nam 1 mình qua làm dâu bên đất Pakistan. Sẵn tiện cho e hỏi có sis nào biết thông tin về chị ấy ko a? 2 anh chị ấy đang sống bên lahore phải ko ạ...ko biết sis ấy có em bé chưa nhỉ

    @gee a họ của a với chị ở long an sau khi kết hôn thì đã qua Mỹ sống rùi chị a. A em cũng ko có tin tức j nhiều. Em thấy đa phần các cặp Việt-Pakistan là sống ở nước ngoài hoặc là về vn ở..chứ ít ai sống ở pak hết chị
    Chị kể về kế hoạch đám cưới của chị đi chị...đám cưới ở vn và ấn độ lun hả chị, có nhiều sis đang mong ngóng chị kể chuyện lắm nè :-*
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @diwa152 @vit_xiem trời, tụi em khen chi mà nhiều vậy? Chị cũng toàn search trên mạng mà ra chớ tài giỏi gì đâu em.
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    chị@gee chị vô nhà rồi thì đừng im im đi ra nha.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @cop Em tìm hiểu kỹ quá ha. Đọc về tôn giáo cũng thú vị lắm. Chị công nhận người Thổ Nhĩ kì đẹp thật í, trai đẹp gái đẹp. Nước này hình như cũng có nền văn hóa cổ xưa đặc sắc. Chị chưa có dịp tìm hiểu. Văn hóa vùng trung đông thật sự rất quyến rũ kì bí.

    Chị có ý kiến khác em xíu, chị nghĩ ngược lại, vì các nước có cái nhìn thông thóang và cởi mở về tôn giáo nên mới phát triển , còn chính quyền và tôn giáo đi đôi với nhau, dễ dẫn đến việc người lãnh đạo nhân danh tôn giáo để đạt mục đích chính trị của họ, dẫn đến hồi giáo cực đoan. Cũng giống như thời giáo hội nắm chính quyền và có những tòa án dị giáo ấy. Thổ Nhĩ Kỳ khác các nước hồi giáo khác ở chỗ này, dù 99% dân số là hồi giáo nhưng hồi giáo và quốc gia tách rời nhau từ lâu.
    Nói vậy mới thấy, cùng 1 tôn giáo nhưng quan điểm thực hành tôn giáo ở mỗi người mỗi khác, người thì nhất nhất phải theo thánh kinh, có người thì thóang hơn. Chị em mình yêu ông nào tính tình thóang 1 tí cho dễ thở.

    Mà sao trai trung đông đẹp như Sinbad vậy nè, :(( có lần báo tuổi trẻ viết cả 1 serie về nhưng tay khủng bố đạo hồi. Của đáng tội, cái anh ôm bom liều chết ấy có đôi mắt quá xá đẹp :(

    Anh nhà chị đạo Hindu mà cũng bảo thủ lắm, thấy chị mặc váy là mắt mũi cứ dáo dác sợ gió to, sợ này sợ kia. :P

    @Vit Hai chàng chị em mình là đồng hương hen. Kể em nghe, có lần chị đi trên phố Ấn, thấy 1 cảnh hay hay mà chụp hình không kịp. Một cái xe máy chạy qua chị, trước là 1 anh trai áo tráng, quần trắng, giày thể thao trắng rất sành điệu, phía sau là một người phụ nữ áo đen, khăn trùm đen, kín mít từ đầu đến chân, tay bế đứa nhỏ nữa. Nhìn có thể đóan là 1 gia đình. Chị thấy lạ là hình ảnh ấy quá đối lập. Ahh chồng thì mặc đồ TÂY sành điệu, nhưng vợ thì cứ phải nhất nhất kín mít như thế. Có thế chàng ta muốn vợ thế, hoặc chị vợ không bị chồng ép mặc kín mà chị ta tự nguyện vì được dạy phải như thế từ bé nên không thay đổi được. .... :(
    Lucknow là thành phố có nhiều người đạo hồi sinh sống. Khi chị kể chàng chị quê ở đây, nhiều người bạn Ấn hỏi ngay, có phải chàng chị đạo hồi. Mấy em bé đạo hồi đi học cũng đã che kín tóc rồi, chị thấy hay ,trời nắng như thế, mặc vậy da được bảo vệ, đẹp. Còn các bạn đạo khác cứ le te đi giữa trời nắng nên đen nhẻm à. :P


    @Diwa mẹ em nhân hậu quá. Mẹ em thật nhẹ nhàng và quan tâm. Chị thấy Diwa cũng vững vàng, tỉnh táo trong tình yêu. Anh cũng dễ thương. Nhưng chuyên em tính xa hơn sẽ hơi kẹt. Em còn đi học. Em không nên sang Pakistan sống , chàng sang đây thì việc làm thế nào, em còn trẻ, liệu có quán xuyến nổi không. Cũng nên nghĩ xa 1 chút.

    Về jani , em cứ pm chị cọp nghe chị í tám. hì hì,...


    Pakistan không phải là đầt nước yên bình để an cư lập nghiệp . Em thử hỏi chàng về việc này. Bản thân người Pakistan họ cũng không yên tâm trên đất nước họ đâu. Ít ra là trong những người chị biết. Người pakistan nếu có cơ hội họ muốn lập nghiệp ở nước khác.

    Chị em nhà mình ai cũng nói tốt sau lưng Mod, Hum rùi, cop còn xúi Gee cưa Mod nữa. Muốn ăn gắp bỏ cho người kìa, hắn biết gee không có cửa cưa Mod mà cứ chọc Gee...
  10. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @gee chị nói em mới nhớ ,, có lần đó em có hỏi anh là; phụ nữ hồi giáo phải che kín mít phai ko anh ,,, anh nói phải ,,, rồi em còn hỏi anh là bây giờ em thấy con gái ăn mặc nói chung là hở hang ,,, vậy chứ mấy cô gái hồi có muốn mặc cũng hok đc phép hả anh ,,, anh nói nhứt quyết là ko đc ,,, vì vậy nếu họ có muốn nhưng ko thể nào ,,, nói chung là có thể đc thoải mái khi ở nhà ,,, nhưng nếu ra ngoài là phải vậy ,,,, ( khó quá há ) xong tư nhiên anh hỏi em ,,, em có thích mặc đồ mát mẻ hở hang ko vậy ,,, hihi ,, nếu em thích thì cũng ko seo đâu ,,, ổng nói vậy mà gương mặt thì thấy là ko hài lòng cho lém rùi ,,,, em nói ko ,,, em thích trang phục thoải mái kín đáo một chút ,, chứ hở hang quá em ko ưa ,,, tự nhien anh cười cười ,,, hok hiểu anh lun ,,, miệng nói vậy ,, chứ lòng hok phải vậy hehe .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị gee của em tối ngày me mấy anh hansome nhe hihi ,, em méc anh cho chị coi hí hí hí ,,,, à mà nói thiệt ,, trai trung đông với nam á họ có cái nét đẹp ghê ,,, mấy anh khủng bố cũng vậy ( hahaha) nhưng mà họ lại đi đánh bom chi cho uổng đời trai vậy trời haizzzzz
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này