1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Dạo này các chị em nhà mình lại chịu khó vào ngó nghiêng và post bài rồi, yay!

    Giọng văn của @trang_inder quả thật rất tha thiết nồng nàn, mình mà là con trai chắc mình sẽ mết em ấy lên bờ xuống ruộng :D nhưng vì là con gái, lại là gái già, nên đọc bài em ấy lại thấy tủi thân, vì thấy mình càng ngày càng già cỗi khô cằn. Bây giờ mà bảo tớ tâm sự như vậy chắc nặn cả ngày không ra một chữ. Haizz, thời nông nổi nay còn đâu! :D Chị em nhà mình, ai mà giữ được tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ và tin yêu tha thiết nồng nàn như thế thì cứ cố giữ như vậy nhé. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, cơm áo gạo tiền mình không muốn lo cũng cứ phải lo, vậy nên mình càng phải níu kéo lấy cái tình trong cuộc sống, với người thân và cả với người dưng.

    Tớ cũng rất thích giọng văn của @gee. Nàng lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, chững chạc, nhưng lại nhẹ nhàng nữ tính. Tớ rất thích câu kết trong bài của gee "Cứ tự chủ về kinh tế thì mới tự do nổi lọan được." Các chị em nhà mình nhớ nhé, giai dù giỏi giang tháo vát đến đâu, mình vẫn phải tự chủ về kinh tế thì mới làm chủ cuộc đời của mình được.

    @copconmisa Nàng chọc đúng ổ kiến lửa rồi đấy :P Hắn viết một bài rất dài trả lời cái post của nàng. Tớ còn đang phân vân không biết có nên post vào đây không :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn đúng là... dở hơi thật :D

    Nếu quả thực bạn và hắn mới quen nhau 1-2 tuần thôi thì đã có gì, là gì của nhau đâu mà bạn suy nghĩ nhiều thế. Bạn chẳng là gì của hắn hết, nên hắn mới online mà không thèm nói chuyện với bạn, chứ không phải hắn giận dỗi gì đâu (dù sau này có thể hắn sẽ nói khác). Chưa kể, mới quen nhau chưa đầy 1 tháng, chỉ là bạn chat (tớ đoán bạn và hắn chưa nói yêu nhau đâu nhỉ) mà hắn đã hôn hít loạn xạ thế này, tớ thấy "1 trời red flags" rồi nhé. Không biết vì sao bạn cho đây là "nói chuyện đàng hoàng tử tế" nhỉ? Thay vì lo lắng là mình hay càm ràm chỉ trích khiến hắn mích lòng, bạn nên nổi giận là hắn dám ỡm ờ cà chớn với bạn. Bạn mà dễ dãi trong trường hợp này thì chẳng khác gì dâng mồi lên miệng cọp. Giai Ấn nếu là loại đàng hoàng đứng đắn thì không ỡm ờ lả lơi với phụ nữ con gái, còn không thì 99% là loại khát gái, chỉ muốn lợi dụng bạn để giải trí đêm khuya mà thôi.

    Tớ cũng muốn cảnh giác bạn là bạn chớ có mềm lòng vì những lời đường mật hay những mánh khoé tán gái rẻ tiền kiểu "password là tên ghép của 2 chúng mình." Những trò này giai Ấn rành lắm, và cũng chả mất công con bọ chét nào để làm cả. Bạn nên khắc cốt ghi tâm 1 câu, "Chớ nghe giai Ấn nói, hãy nhìn giai Ấn làm." Muốn biết hắn có thương yêu quan tâm tới mình thật hay không thì bạn nên để ý xem hắn có tha thiết thức khuya dậy sớm chỉ để nói chuyện với bạn không, hẹn bạn lên mạng chat thì có chăm chăm chờ đến giờ là lên không, bạn đi công tác hắn có nhớ bạn đến mức gửi cả chục cái emails cho bạn không, hắn đi công tác có đi bộ rạc cẳng để tìm internet mà email cho bạn không, v.v. Mà tớ quên, chuyện giữa hai bạn đâu đã đến giai đoạn này. Bạn chưa có kinh nghiệm với giai Ấn (là tớ đoán thế), lại mới quen mấy tuần, mà đã xiêu vẹo thế này thì làm sao bạn có sức chinh chiến trường kỳ với giai Ấn được.

    Có thể những lời tớ nói sẽ làm cho bạn không vui, nhưng tớ thật không hiểu vì sao bạn đã băm 1 nhát rồi, đúng ra phải già dặn chín chắn hơn, vậy mà vẫn "dở hơi biết bơi" như vậy là sao? Mà nói thật là tớ nghi bạn chưa "thành thật khai báo với chính quyền" đấy nhé. Bạn nói nửa chữ tiếng Anh cũng không biết, vậy mà tớ thấy bạn lướt các trang web tiếng Anh thành thạo như đúng rồi ấy. Thế là thế nào? :-/ Làm tớ cũng nghi luôn là không phải bạn mới quen tên này 1-2 tuần mà lâu hơn rồi chăng?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss Đúng là ổ kiến lửa thật nàng ạ :-" nhưng chàng nhà nàng là người đầu tiên tớ biết mà nói ra những lời như thế đấy. He is different from others :-bd:-bd:-bd Bravo!
  3. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @gee chị ơi. cái đoạn cuối ý.em đọc ko hiểu...." Nên khi giai cưới Gee, chi tiết chuyện tình
    là giấu biệt không kể ai nghe để tránh thị
    phi. Gia đình bên nhà chồng bà chị gái khá
    bảo thủ nên coi thường cuộc hôn nhân nổi
    lọan này, vừa không đến dự lại vừa gây sự
    nữa..." nghĩa là giai nhà c là ox thứ 2 ạ ... e nói có gì ko đúng c đừng cười nhé hihihi
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    heheheh em Bambi ơi là em Bambi ... :))

    Giai nhà chị Gee la ox thứ 1 và duy nhất của chị ý đấy :))

    Chuyện chị ý kể là gia đình nhà chồng của chị gái ox thấy em vợ lấy 1 cô gái VNam ngoại đạo thì cho là không hợp lý nên họ không tới dự và có thể nói luyên thuyên với nhà ox chị Gee rằng tại sao lại thế (lý do là có thể ảnh hưởng tới "danh dự" nhà họ). Có đúng không nhỉ Gee nhỉ ;) ?

    Lan man sang chuyện em Cọp hỏi tí nhé.

    Câu 1 thì rõ rồi.

    Câu 2 - tớ chả thấy LM phổ biến, thậm chí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay nữa nhé (trừ các anh dính líu đến các nàng trong này hoặc các nhóm tương tự từ 1 số nước khác). Trong nhóm bạn của chàng nhà tớ cỡ hơn 10 chàng tớ biết thì chỉ có 2 chàng dám vượt rào theo đuổi LM (1 với Indian lady & 1 với Vietnamese). Tỷ lệ thành công khá thấp. Thậm chí có 1 anh bạn người chủng Ba tư thì ngoài vụ môn đăng hộ đối còn phải cùng chủng tộc nữa kìa. Gần đây nhất 1 cô em họ con chú con bác ruột của chàng (thông minh, học cao, sống ở Mumbai, bố mẹ tri thực, làm việc nước trong nước ngoài , tự chủ kinh tế, đi nước ngoài như đi chợ...) gật đầu AM và chỉ gặp chồng face to face khi đính hôn và tại lễ cưới.

    Câu 3/4: tớ chưa nghe thấy chàng kể chuyện người quen hay họ hàng nào của chàng ấy dính vào ly hôn hay tái giá cả. Chỉ nhớ hồi xa xưa mẹ chồng bảo nếu đồng ý lấy nhau rồi thì cố gắng ăn đời ở kiếp đừng bỏ nhau nhé. Nếu không sống được như vợ chồng thì cũng sống như 2 người bạn thân nhé. Rối bà ví dụ 1 cặp nào đấy họ hàng xa tít là họ kết hôn AM, sinh con đẻ cái rồi ly dị nhưng vẫn sống dưới cùng 1 mái nhà như 2 người bạn (không biết có quay lại với nhau vì áp lực gia đình không nữa). Chuyện gia đình có người ly hôn hay tái giá thì cũng tương tự như quan điểm "lấy vợ xem tông , lấy chồng xem giống" ở Việt Nam vậy nhưng khắt khe và cực đoan hơn.

    Teekane & "New agency " của nàng ấy nói đúng lắm. Giai nào cũng biết rằng 99.99999% sẽ phải tuân theo AM nhưng có điều giai có tử tế tránh xa từ đầu không fall in love hoặc dũng cảm nói thật cho gái (ấn, việt, đa quốc gia ...) biết rằng giai không thể/ khó có thể tiến tới marriage với gái hay không thôi. Hiếm, hiếm lắm....
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @jenny4t híhí.. cám ơn chị đã dùng văn phong ngắn gọn súc tích của chị để thanh minh cho em.. Vì em mắc cười té ghế nên chưa kịp trả lời Bam.bi. Thêm bà Marie gọi ĐT nhạo báng cái mớ văn phong tối nghĩa của em nữa chứ làm em ôm bụng vật vã đây ^^... Giai ấy là chồng thứ nhất của chị em à, còn duy nhất không thì chưa bít.. héhé. Gee mà bỏ ổng là ổng ế suốt đời không có cơ hội tái giá đâu :D

    Chị jenny hiểu tuờng tận em thía.. Đúng là nhà giai Gee thì dễ mà làm thông gia với cái nhà bảo thủ ghê...Ông xã Gee có 1 bà chị gái. Bà này lấy chồng.. xui sao gia đình ông chồng này rất bảo thủ, lúc nào cũng coi mình là trên cơ gia đình chồng Gee ( chẳng qua họ là nhà trai nên cao cơ hơn nhà gái, vô duyên không). Họ phách lối hạch sách lắm. Chuyện cậu con giai nhà ấy lấy vợ VN là chuyện không hay ho gì đối với họ. Cha mẹ chồng Gee hiền lại không muốn con gái mình bị bắt nạt nên cứ phải cả nể....

    Chị jenny nói em mới bít cái vụ ly dị mà sống chung dưới mái nhà như bạn bè là tư tưởng chung của vài người Hindu... Ngộ hen.. Vụ này khó tuởng tượng thật. Ở chung sao tránh khỏi những lúc tức cảnh sinh tình ^^

    @teekane Đọc bài nàng lúc nào cũng vỗ đùi .... chí lý chí lý
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sinh tình thì không sao chứ sinh thêm vài em bé nữa thì sao mà li dị hả chị? :D
  7. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Các nàng @copconmisa và @jenny4t ơi, tớ đã chuyển lời chuyển ý của các nàng đến "thông tấn xã" của tớ. Hắn rất khoái chí, mũi phồng to như mang cóc, rồi đòi đăng ký bản quyền cho những gì mình đã nói (do Cọp nói hắn là người đầu tiên nói những gì gì đó :D). Nhưng mà các nàng ơi, các nàng gọi hắn là "news agency" thì thêm chữ "s" vào hộ tớ, không lại có người tưởng tớ làm nghề gì mà cần có agency, không những vậy, trước có agency khác, giờ có agency khác :))
  8. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    ôi...biết ngay thể nào có người đc.phen cười vỡ bụng mà =)))) đọc cmt của mọi ng em cũng đang ôm bụng đây =))))))))))))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hok bik giờ ở hà nội chỗ nào dạy tiến hindi nhỉ . muốn đi học quá xá dù bik tg cực kì hạn hẹp hihiji
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    mong mỏi 1 lần đứng trc mặt để nói rằng...
    mujhe bhi tumhari yaad aati hai :'(
  10. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    nhà mình lại vắng lặng rồi nhỉ...
    mấy chị ơi, làm cách nào để kiểm soát chàng ở bên đấy nhỉ? như là xem chàng có ngó nghé với ai ko ấy mà....:( dạo này em có linh cảm ko ổn cho lắm >.<
    cho em xin ít chiêu với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này