1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Yêu giai ấn thật mệt mỏi ... chia tay rồi vẫn cảm thấy mệt mỏi còn nguyên vẹn , nhà mình giờ vắng hiu , em cũng là thành viên mới, nhưng cảm thấy chỉ có ở đây mới có thể than thở được nên đành vào đây viết vài dòng vô hồn vậy :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yêu giai ấn thật mệt mỏi ... chia tay rồi vẫn cảm thấy mệt mỏi còn nguyên vẹn , nhà mình giờ vắng hiu , em cũng là thành viên mới, nhưng cảm thấy chỉ có ở đây mới có thể than thở được nên đành vào đây viết vài dòng vô hồn vậy :D
  2. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chào mừng các bạn mít và cá vàng vào nhà Ấn nhé. Nhà mình dạo này đúng là vắng thật, ai cũng tàu bay tàu ngầm hết rồi, nhưng có gì cần chia sẻ là các nàng ấy trồi lên ngay ấy mà. Sao mít và cá vàng không kể thêm về chuyện của 2 người cho cả nhà nghe? Mít đã chia tay rồi à? Hai bạn quen nhau lâu không? Vì sao mà chia tay? Cá vàng thì sao? Bạn quen người ấy trong hoàn cảnh nào, lâu chưa?

    Các bạn mới nếu log in khó khăn thì có thể thử click vào link Game trên đầu trang, log in bên ấy, sau đó trở lại mục diễn đàn nhé. Lúc nãy tớ cũng phải làm vậy mới vào được đấy.
  3. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Hi cả nhà!

    Trước khi quen chàng mình đã từng yêu sâu đậm. Mình cũng thuộc loại yêu là cưới, nhưng chuyện tình cảm thật khó nói trước. Mình nhận ra rằng phải yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó. Mình nghỉ con trai, đàn ông nhìn chung họ sống đơn giản, dễ quên chứ không sâu sắc, nhạy cảm như chúng mình.

    Mình quen chàng trên Yahoo 6 tháng trước. Chỉ là công việc của mình khá rảnh, nên mình kiếm người nói chuyện và tranh thủ luyện English thôi. Lần đầu tiên khi thấy mình, chàng đã nói ấn tượng, tình yêu thật sự,......tùm lum, tà la với mình. Lúc đầu mình thấy dị ứng với chàng lắm. Trong chuyện tình cảm mình hợp với kiểu "mưa giầm thấm đất" hơn.

    Mình không nói chuyện với chàng hai tuần sau đó. Thậm chí mình còn nặng lời với chàng khi chàng cố tìm cách chat với mình. Thấy chàng nhiệt tình quá, nên thử nói chuyện. Rồi mình thấy quý chàng hơn. 6 tháng nói chuyện, chưa một lần gặp có thể là vội vàng với ai đó khi nói lời yêu, nhưng mình đã yêu chàng rồi.

    Chàng của mình sống đơn giản, modern so với những người Ấn mà mình biết. Thời gian này chàng đang trong gian đoạn "chuyên giao quyền lực " business từ "Dad", nên bọn mình chỉ nói chuyện vào thứ 7, và chủ nhật.

    Những ngày đầu mình hay hỏi chàng về văn hóa Ấn,...., mình cũng nói chuyên khá nhiều với chàng về sự khác nhau giữa Ấn và VN,.... Chàng nói: no need study Indian culture, No need change urself for me,..... Chàng nói rằng văn hóa Ấn độ phức tạp,...nên không biết thì tốt hơn. Mình hỏi vậy chứ mình, do mình học về chuyên ngành văn hóa, nên mình cũng biêt chút ít về văn hóa Ấn.

    Mình là người khá nhạy cảm nên lúc đầu chàng đau đầu về mình lắm. Mình đã từng yêu, từng đau khổ, hụt hẩng trong tình yêu, nên bây giờ quan điểm về tình yêu của mình thực tế hơn. Mình chỉ mới nói chuyện với bạn và mấy người cháu gái của chàng. Mình thấy hầu như chủ nhật nào nhà chàng cũng tổ chức tiệc, hoặc di ăn tiệc nhà khác ( mình thích cái khoản tiệc tùng, ăn uống này nìiiiii )

    Chuyện của mình với chàng không lãng mạn như mấy bạn hi. Trong hôn nhân, mình tin vào duyên nợ. Mình vui nhất là cái khoản chàng bảo mình nên đi học nhãy, khiêu vũ, cho tinh thần thoải mái, khỏi phải suy nghỉ . Mình vốn ít trầm tính, nhờ chàng gợi ý nên bây mình đang tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. ( chuyện này giống mình đang marketing cho câu lạc nhảy, khiểu vũ quá, HEEEEE)

    Theo kế hoạch tháng 10 chàng sẻ qua Việt Nam. Mình cũng nói thẳng với chàng, nếu không có kế hoạch rỏ ràng, cụ thể gì với tui trong năm nay thì tui sẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi" a nha.

    Chuyện của mình và chàng vậy đó. Sorry vì mình viết dài lê thê hi.
  4. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @goldfishttvnol.com Vậy là còn hơn 2 tháng nữa là chàng qua rồi hen. Chắc là bạn đang trông ngóng lắm. Chàng đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục giấy tờ gì chưa? Chàng sẽ qua bao lâu? Bạn đã có kế hoạch đi đâu chơi hay làm gì trong thời gian chàng qua chưa?
    PS: Kể càng nhiều chuyện càng tốt bạn ơi, nên viết dài tớ lại càng thích ;)
  5. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Hiiiiii,

    Điều mình vui nhất bây giờ là mình lại có thể yêu thêm lần nữa. Mình nghỉ tình yêu nào cũng đẹp, cũng đáng trân trong. Quen chàng, mình chọn cách đón nhận mọi thứ chủ động hơn. Mình nói với chàng rằng mình chỉ quan tâm tới hành động của chàng thôi, lời nói thì dễ rồi.

    Trong chuyện tình cảm, không phải lúc nào mọi thứ cũng như mình muốn, nên mình nghỉ tới lúc chàng qua rồi tính. Chàng là dân "Investor" nên khá rành về thủ tục . Mình cũng không quá trông ngóng,...thật đó!!! Tất nhiên là muốn gặp chàng rồi.

    Chàng hay nói mình suy nghỉ như người già à. Mình đã qua rồi cái thời "yêu là yêu", "cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu". Chắc mình bị ném đá rồi,...

    Lúc đầu mình cũng hay nhõng nhẽo, "sớm nắng chiều mưa" với chàng lắm, cũng "fight" nữa. Mà hay cái kiểu tự mình bắt đầu và tự mình kết thúc. Thực ra mình nghỉ cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, nên mình thử kiếm chuyện"fight" với chàng. Mình muốn biết khi bị chọc tức thì chàng sẻ phản ứng với mình như thế nào......Hicccc! Bây giờ thì bọn mình đã hiểu nhau hơn.

    Chàng nói" Everything fair in love". Mình cũng mong vậy. Mình đang học cách sống đơn giản, " enjoy life" như lời chàng nói. HEEEEEEE!
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    hì, mấy ngày không ngoi lên tầng 14 mọi người lại vô nhà lại ầm ầm rùi ^^, em thì đăng nhập vào dễ lắm, có điều em vẫn còn đang lặn ngụp ở các tầng trước để đọc về chuyện tình yêu của các chị ... và cũng chưa biết viết chuyện của mình thế nào ^^.

    Em có quen 1 anh người Ấn nhưng bọn em mới chia tay gần đây. Lúc trước, trong thời gian cãi nhau trước khi chia tay, 1 lần tình cờ mò mẫm hỏi anh google xem tính cách các anh Ấn này thế nào mà khó hiểu thế, thế là phát hiện ra nhà mình... rồi cứ thế mê mẩn cho tới giờ.

    Thật ra đến giờ bọn em vẫn chưa dứt khoát hẳn vì đôi lúc anh vẫn nhắn tin cho em, vẫn có những mối quan hệ quen biết chung, vẫn gặp nhau 1 tuần vài lần ... nên em vẫn chưa đành lòng, vẫn thương, vẫn trả lời người ta... rồi đôi khi buồn vẫn còn nhớ rất nhiều... mặc dù em tự nhủ chỉ có thể đi cùng nhau 1 đoạn đường ngắn đến đây thôi.

    Anh là giáo viên dạy Yoga của em, ban đầu thực ra em có nghe nhắc đến anh, nhưng em cũng không để ý lắm, em hay đi tập vào ca của em trai (quen biết) của anh dạy, rồi kết bạn với bạn đó, rồi cũng hay nói chuyện, thân thiết với nhau, dù bạn đó có nhiều lần đưa đẩy, hỏi ra hỏi vào vài lần, nhưng với em thì bạn đó luôn chỉ ở mức bạn bè, không vượt qua giới hạn đó. Đợt đó cũng có 1 vài hôm, do không sắp xếp được thời gian nên em đổi giờ tập và đi vào ca anh dạy, nhưng lúc đó em ghét anh lắm, vì mọi người cứ xúm xít vây quanh anh... mọi người khen anh đẹp trai...blah blah... tính em không thích vậy, nghĩ bụng...đến phòng tập là để tập mà, đâu phải để tìm hay ngắm trai đẹp..nhất là lại có nhiều cô lớn tuổi nữa chứ !!!
    Một ngày lang thang trên fb, chán quá em mới mò mẫm xem ảnh các tư thế Yoga, rồi thấy fb anh, cũng chỉ nghĩ add để đó vậy thôi ( mặc dù bình thường em không hay đi add người khác, cũng không accept lung tung) ... thế rồi anh vào bắt chuyện với em.

    Ban đầu chỉ là những câu nói chuyện xã giao, em cũng không mấy hứng thú vì vẫn còn ghét anh, nhưng không hiểu sao vẫn trả lời... thế rồi những lần nói chuyện ấy cứ tăng dần lên, chủ đề nói chuyện cũng rộng hơn, em bắt đầu quen với việc mỗi tối khi online sẽ có anh chờ sẵn ở đó và vào bắt chuyện với em, hoặc không cũng sẽ là những tin nhắn của anh hỏi han em trong ngày thế nào...
    Đến 1 hôm khi đang nói chuyện gì đó cũng có nhắc đến vấn đề tình cảm... anh nói rằng em rất thông minh, em hãy tìm cho anh 1 người con gái giống như em ... nói qua nói lại 1 hồi anh bảo muốn gặp em ở bên ngoài ( vì từ lúc nói chuyện với nhau, em không còn đi tập vào giờ anh dạy nữa :D), muốn nói chuyện với em face to face.... anh muốn nói chuyện, rất lười đánh máy, nhưng vì em hình như anh trở nên crazy nên từ lúc quen em anh dính đến đt và máy tính nhiều hơn để đc nói chuyện với em ( lúc đó em nghĩ bụng, anh dẻo miệng quá :)), không tin được ) . Và tất nhiên, em không đồng ý, cũng không cho anh số điện thoại để liên lạc, em chỉ bảo nếu có duyên thì sẽ gặp nhau vào 1 ngày nào đó trên lớp, em cũng nói, TA em kém lắm , em không thích nói chuyện đâu, em k nói chuyện được, em chỉ viết được thôi [:D], thế là lúc đó, có vẻ anh cũng hơi giận em... mà thôi cũng kệ [:D]
    ...
    Nhưng mà, sự thật là... duyên đã đến [:D] , ngay chiều hôm sau, lẽ ra là giờ của em anh dạy, thì hôm đó bạn lại bị ốm và anh dạy thay... mặc dù không phải gặp anh lần đầu trên lớp, nhưng sau khi nhìn thấy em, thấy anh không giận mà lại nhìn em cười và nhận ra em, tự dưng tim em đập thình thịch, lại cảm thấy ngượng, không dám nói chuyện với anh. Anh chỉ chào em rất nhẹ từ phía xa và trong giờ tập đôi khi để ý đến em... lúc đó em chỉ nghĩ, uh vậy cũng được, vậy là đã gặp nhau, cũng nhận ra nhau bên ngoài, chứ không phải chỉ hình dung trong ảnh nữa ... Nhưng mọi thứ không như em nghĩ [:D], cuối giờ tập hôm đấy. anh đợi em dưới bãi xe, lúc em xuống tới nơi, anh đến chỗ em và mời em đi cafe cùng anh, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em gật đầu đồng ý cái rụp @-)


    .....
    viết đến đây em buồn ngủ quá, mắt mở không lên, em đi ngủ trước mai em lên nhà mình kể chiện tiếp ( mặc dù chiện cũng k hay ho lắm [:D])

    à mà lần trước em đọc đâu đó nhà mình có cả Group trên fb nữa, nhưng lúc đó em lại đang khóa fb nên k add friend ai được, giờ làm sao để em join in ạ
    chhoti_lushi thích bài này.
  7. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Các chị ơi các chị phân tích hộ em trong đầu anh ấy nghĩ gì với ajaaaaaa :(:(

    Hôm nay là lần thứ 2 anh tới nhà của em sau khi chia tay mà không nói với em câu nào, không báo trước , đến khi em về đến đầu ngõ thì đã thấy anh đứng đó rồi. Khi em dừng lại hỏi tại sao anh lại ở đây, anh đến đây lâu chưa, sao anh không nói với em... blah blah... anh chỉ nói rằng em đừng nói gì cả, hãy cho anh 5 phút thôi, rồi anh tiến lại gần ôm em, không nói 1 lời , không 1 cái hôn, chỉ đơn giản là ôm, khi rời nhau ra anh cứ đứng nắm tay em mãi... nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói với em lời nào... đại loại như anh nhớ em, hay anh muốn quay lại... hay gì gì đó, để em có thể hiểu anh nghĩ thế nào , anh muốn gì .... dù cho em có hỏi, anh muốn thế nào, anh cần gì nơi em, anh nghĩ gì, hãy cho em biết...

    Em cảm thấy mệt với sự im lặng của anh, đây không phải là lần đầu anh như vậy, em thì không chịu được như thế... nên em đã bỏ vào nhà và nói rằng từ h anh hãy để em yên, đừng giày vò tình cảm của em như thế nữa... đáp lại em vẫn là sự im lặng, anh không lên xe đi, không nói, chỉ đứng nhìn... ( em tưởng anh thành bức tượng ở đó luôn rồi :-??)

    Giờ trong em bối rối lắm, cứ mỗi khi em tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ lên, gạt anh ra khỏi suy nghĩ, thì anh lại xuất hiện để nhắc em là em chưa quên anh được... nhưng anh lại không mở lời nói điều gì...

    Vậy là cớ làm sao hả mấy chị ???????
  8. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Dừng lại, không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Chia tay, không có nghĩa là mình sẻ quên anh ấy. Mình nghỉ tình yêu thật sự cần thời gian và thử thách.

    Mình từng đọc một bài báo, nội dung họ viết rằng:

    - Cô này sướng thật, lấy được người chồng tốt, chồng thương,...đúng là may mắn
    - Còn cô kia,...Ôi! xinh đẹp, cũng có trình độ,...nhưng lấy phải người chồng thì.....

    Họ phân tích rằng: may mắn chỉ 50 %, còn 50 lại do bản thân mình. Khi bạn yêu, quan trọng nhất là bạn có đủ tỉnh táo để nhận ra người đó có thực sự phù hợp với mình, yêu thương mình, làm mình hạnh phúc không?,.....

    Cũng giống như trong những câu chuyện tình nhà mình. Có rất nhiều Sis đã cập bến hạnh phúc. Mình đã đọc rất kỹ những suy nghỉ, chia sẻ của các Sis. Cũng như cách phân tích của bài báo kia, vấn đề chính là ở bản thân mình, cách mình nhìn nhận.....

    Có lẻ mình đã viết lung tung rùi ! Hi vọng các bạn không phiền.
  9. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Em cũng đồng ý với chị chuyện dừng lại k có nghĩa là kết thúc, chia tay không có nghĩa mình sẽ quên ...

    Em chỉ không hiểu vì sao, lúc trước khi em đã chấp nhận gạt bỏ những sai lầm của anh, gạt bỏ những hờn giận của em ... để mong muốn cả 2 cùng bảo vệ tình yêu của anh 2 đứa ... thì anh lại chỉ nói với em 1 câu " anh sẽ sớm lấy vợ người Ấn thôi, mình đừng liên lạc với nhau nữa" ... đến khi em tự bảo mình phải chấp nhận điều đó, thì cũng chính anh hết lần này tới lần khác liên lạc, tìm gặp em ... nhưng lại không nói rõ anh muốn gì, anh cần gì, chỉ tự dưng gây sóng gió trong lòng em vậy thôi .

    Em yêu anh và có thể mất 1 tg dài nữa mới có thể tạm "quên" anh được, nhưng em không thể cứ ở 1 chỗ để chờ đợi 1 người mà chẳng biết người ta có yêu mình hay không, để chờ đợi 1 tình yêu mà đến ở cạnh nhau để cùng vượt qua khó khăn cũng không được .
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Ban hãy hỏi anh ta nếu lần anh ta tới tìm rằng hãy nói rõ xem anh ta cần gì, muốn gì... có thể sử dụng ngôn ngữ aggressive 1 chút chứ đừng giữ kiểu ôn hòa hay nhẹ nhàng nữa.

    Tuy nhiên nếu anh ta đã có ý định trong đầu rằng sẽ lấy vợ Ấn thì tớ nghĩ nàng nên tập trung gạt anh ta ra khỏi đầu óc càng sớm càng tốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này