1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Tớ nghĩ là anh ấy vẫn còn "yêu" bạn, muốn tiếp tục gặp gỡ hẹn hò, nhưng lại không thể hứa hẹn gì về tương lai. Do đó anh ấy tìm gặp bạn nhưng lại không có gì để nói với bạn. Lúc mới đọc bài bạn viết lần trước, tớ thấy tội cho anh chàng bị bỏ lại ngoài ngõ khi bạn đi vào nhà, nhưng sau khi đọc bài sau thì tớ thấy bạn làm vậy là đúng. Bạn nên cố gắng quên người này đi, đừng vương vấn nữa. Tớ đã thấy nhiều trường hợp yêu sâu đậm, thề non hẹn biển, vậy mà vẫn không vượt qua được truyền thống "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" để mà đến với nhau, đằng này anh ấy ngay từ bây giờ đã nghĩ là sau này chuyện 2 bạn rồi sẽ chẳng đi tới đâu, rằng anh ấy sẽ đi lấy vợ Ấn. Người Ấn rất trọng gia đình và truyền thống. Cho dù anh ấy có yêu bạn thật thì sao? Chưa lâm trận đã có tư tưởng đầu hàng thì làm sao có đủ sự kiên trì và bền bỉ để vượt qua truyền thống và thuyết phục gia đình. Mọi người ở đây đều biết rất rõ đó là một cuộc đấu tranh rất khắc nghiệt, và đã có vô số câu chuyện buồn trong nhà Ấn vì gia đình bên Ấn không chấp nhận có con dâu người nước ngoài. Nhưng cũng phải thừa nhận anh chàng này đã có đủ can đảm nói thật với bạn về khả năng phải về nước lấy vợ Ấn chứ không tệ như một số người Ấn khác, biết rõ là sẽ phải lấy người cha mẹ tìm cho nhưng trong lúc chờ đợi vẫn muốn có người yêu để vui chơi tháng ngày mà không hứa hẹn ràng buộc gì, đến trước ngày cưới mới ca bài "em đi đường em, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi." Cũng có thể anh ấy nói thật với bạn như thế để đến khi anh ta phải bỏ của chạy lấy người thì bạn cũng không thể trách anh ta là đã không nói trước.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Sorry for English. I am at the place where typing Vietnamese is impossible. Welcome @mit and @goldfish to the group of India. I am looking forward to your stories for the past few days. Indian charming is hard to resist, I have to confess.

    From my personal experience and observation, Indian guys are very emotional and the majority of them dont have gut to go off the track. I think your friend is confused inside. On one hand, he loves you. On the other hand, he dares not go astray the tra***ion and he cant confront the society/family pressure. That is why he does not know what to do and what not to do.

    I hope you could maintain your wisedom to be firm and strong. Talk to him to make things clear. If he absolutely cant cope with the difficult situation, he probably shoud not appear in front of you.
  3. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Một nhà hiền triết Ấn Độ, chia sẻ về nghệ thuật đối diện với cuộc đời rằng:
    ........
    - Tại sao bạn lại đau khổ về tình yêu?
    Tình yêu giống như một thói quen. Khi bạn đã quá yêu ai đó, đồng nghĩa việc bạn đã vô tình tập cho mình thói quen phụ thuộc vào anh ấy. Thói quen gặp anh ấy, thói quen chờ điện thoại của anh ấy,....Nhưng không phải tất cả các mối tình trong cs đều kết thúc bằng hạnh phúc. Nếu bạn và anh ấy chia tay thì sao? Thói quen vốn dĩ khó bỏ. Bởi nó đã là một phần của bạn rồi. Bạn đau khổ, hụt hẩng. Bạn đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Bạn mệt mõi, muốn thoát ra,....

    Khi mình nói: Dừng lại, không có nghĩa là kết thúc. Chia tay không có nghĩa là mình quên anh ấy. Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng: " Khi một cánh cửa khép lại, thì sẻ có cánh cửa khác mở ra". Không dễ gì quên đi một người mà bạn từng yêu. Vậy bạn nên nhớ về anh ấy theo cách riêng.

    Mình đồng ý với ý kiến của các bạn. Hãy chủ động và mạnh mẽ lên bạn!
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hello cả nhà... Nhà mình lại rôm rả rùi.. Ôi những chuyện tình lúc nào cũng hấp dẫn.. Làm mình nghe chuyện mà nổi hứng tám rùi...

    @Mít Kiểu này mình phải đăng ký học Yoga thui.. hihi.. mình đồng tình với ý kiến Teekanee hai tay ... Đúng là nàng ý ở nhà Ấn lâu nên hiểu nhiều nội tình... Chàng của bạn đã rõ ràng thế rồi, bạn cố gắng bình thản mà buông tay. Chàng còn hơn nhiều trai Ấn khác, biết rõ mình không thể tiến tới mà vẫn vô trách nhiệm buông thả cảm xúc, lôi kéo người con gái khác vô "vòng xoáy tình yêu" không có lối, để người con gái đó khổ. Đáng trách rất nhiều... Với những chàng như thế ủng hộ thái độ "agressive" của chị Jenny...
    Bạn cố gắng thu xếp trái tim mình bình thản. vượt qua chuyện này nhé.

    @Goldfish chia sẻ của bạn rất hay mà. Mình suy nghĩ cũng giống bạn.. Có nhiều kiểu yêu khác nhau, có người nồng nhiệt "yêu anh đến tan cả em ra", có người bình thản đón nhận những gì cần đến sẽ đến...
    Mình cũng giống bạn, đã 1 lần đau rồi nên yêu cũng chừa lối cho mình.. Cứ tà tà mà giờ qua phà rùi đó... Hùi ở Ấn mình có đọc sách của Osho: ổng viết ngưới ta cứ "fall in love".. Đó là sai lầm. Vì trạng thái fall là THỤ ĐỘNG , là thiếu sự nhận thức rõ ràng.. Thái độ đúng trong tình yêu nên để "love raise" trong quá trình gặp gỡ giao lưu... tình cảm có sự CHỦ ĐỘNG, nhận thức rõ về đối phương, nên bền chặt hơn. Và satisfied hơn... ( tui nhớ sao dịch vậy, nghe nó lủng củng hen)..


    Hồi tui thất tình tui cũng nghĩ giống Goldfish luôn, cái mình nhớ là thói quen chứ hem phải nhớ người ta.. Ờ, không có người ta mình vẫn còn nguyên giá trị không sứt mẻ miếng nào... Người ta bỏ mình là người ta sai , người ta thiệt thòi chứ măc gì mình phải trả giá giùm cho họ bằng sức khỏe, tinh thần của mình...Tự động viên mình vậy chứ 1 năm hơn mới vượt qua được. ^^ ... Nhưng sau đó học được 1 bài học lớn rùi.

    @hthn chàng tuyệt thế còn gì nữa... Dạo này chị có một ước mơ, lấy chồng đầu bếp, như Hà Anh với Bobby , như em với Khang í.. để tha hổ được ăn ngon, mà không phải nấu an chiều chàng ,,, Trùi ui.. Ăn ngon là hạnh phúc đó..

    Nhà mình năm nay rất hên, các chàng Ấn bay qua VN ầm ầm, các nàng liên tục được diện đồ Ấn lộng lẫy làm các nàng khác tha hồ thổn thức.. Đếm sơ sơ đã có 3 chàng qua rùi đó.
  5. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    em cảm ơn chị cọp, chị gee, chị jenny, chị teekanne và chị cá nữa ... cảm ơn các chị đã động viên em ^^ .
    Thực ra với em, em cũng đã xác định chuyện tình cảm này chỉ nên dừng lại ở đây, không thể đi tiếp cùng nhau nữa, chỉ có điều có lẽ vì mới chia tay và còn nhiều khúc mắc chưa giải đáp được nên em cứ suy nghĩ lung tung mãi... thêm vào đó thỉnh thoảng anh ấy lại "nhảy xổ vào đời em" nên mới như vậy.

    em cũng hy vọng mình sẽ sớm thu xếp được tình cảm của mình 1 cách ổn thỏa ^^
    tuy không thể thành đôi với zai Ấn nhưng em vẫn đang và sẽ tiếp tục lót dép ngồi hóng chuyện của nhà mình, những câu chuyện của mọi người - ai ai cũng sống động như đang xem 1 bộ film với đầy đủ cung bậc cảm xúc .. em thích đọc lắm !!!
    Mong cho ai đang và sẽ yêu cũng đều cập được bến bờ hạnh phúc...

    à thêm nữa là mọi người cùng tâm sự và up ảnh nhiều nhiều lên nữa đi ạ :"> em thích được xem hình lắm, em biết nhà mình hơi muộn nên nhiều khi em xem mà thấy các chị bàn luận về bức hình nào đó nhưng hình thì đều bị gỡ đi hết trơn rùi, huhu.
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Bạn tham gia nhóm Fb của nhóm mình cũng đc đó, group bí mật nên đưa hình lên mạng nhiều hơn
  7. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Fb của nhóm là j nhỉ, hay tớ add fb bạn rùi bạn invite tớ vô với nha ^^
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có 1 lần mình dẫn chàng sang nhà của các bạn người VN xem mọi người làm bún riêu cua. Chàng nghe mình miêu tả làm bún riêu cua thì không thể nào hình dung ra được, chỉ biết cua luộc hay cua nướng mà thôi nên rất háo nức. Sang tới nơi thấy các bạn DHS đang xúm xít gỡ mang, mình loay hoay đi mượn cái máy xay. Vào giây phút mình bỏ con cua vào xay thì chàng nhà mình cứ thế mà trợn mắt, mình nói nhỏ với cô bạn người VN đang đứng làm cùng, "người ta thấy mình giết cua kiểu này chắc là rùng rợn lắm đó em". Chàng không ngừng ô, a khi thấy mình lần lượt bỏ cua vào máy xay, xong rồi đổ nước vào lọc. Chàng ấy hết sức ngạc nhiên khi thấy thịt cua đông lại, nổi trên mặt nước. Mình hùng hồn bảo số chàng là sướng cực kỳ nên mới có diễm phúc ăn bún riêu cua ở đây. Ở VN ở nhà mọi người cũng không thường nấu mà toàn ra tiệm ăn vì rất mất thời gian. Các bạn chuẩn bị nấu từ lúc 5g mà gần 8g mới có đồ ăn. Chàng nhà mình cứ sốt ruột chắp tay đi tới đi lui thắc mắc, tại sao người VN ăn món gì mà lâu vậy.

    Món thứ 2 chàng có dịp được thử là cua lăn bột. Những con cua lột, hoặc những con nhỏ tụi mình tẩm bột đem chiên, chàng ban đầu còn ngại ngần vì sợ mắc xương (???) nhưng sau khi cắn thử một miếng thì rất thích thú, ăn hết miếng này đến miếng khác. Mình dọa tiếp, ở VN ăn món này đắt lắm đó nha, không phải ngày nào cũng được ăn. Chàng gật gù, chắc nghĩ mình đang thưởng thức cao lương mĩ vi, hà hà.

    Lúc ăn bún riêu cua, có một hũ mắm tôm (miền Bắc) ở đó. Mình mở nắp, đưa thẳng vào mũi chàng. Chàng đang nhai, chợt dừng lại, mắt mở to, sau đó nhắm lại, lắc lắc cái đầu, rồi phẩy tay liên tục. Mọi người ở đó không ngừng cười, mình bảo chàng đừng lo, tại vì có nhiều người cũng không ăn được món này. Chàng thốt lên đầy sung sướng, thế à? Và khi thấy 2 bạn VN bỏ chay vì ngửi thấy mùi mắm tôm thì chàng lại càng tự tin về cái khoản hòa nhập của mình.

    Chàng nhà mình thuộc dàng dễ nuôi, dù hơi kén ăn chút xíu. Như tụi mình làm sò nướng mỡ hành, con sò vừa đưa vào miệng là chàng nhè ra ngay, nhăn mặt bảo ăn không được. Tuy vậy khi một bé HN làm bánh rán nhân ngọt kiểu miền Bắc thì chàng không khách sáo, hí hửng cho vào miệng, ăn liền một luc 4,5, cái. Chàng bảo ở pakistan cũng có món này, chỉ có khác là bên trong có dừa nữa nên khi ăn bánh rán chàng thấy có hương vị quê nhà.

    Lâu rồi không kể chuyện gì cho mọi người hôm nay bạn Cọp góp vui cùng "Góc ẩm thực" :D để nàng nào sau này người yêu sang thăm thì cứ mạnh dạn dẫn các chàng ăn các món chiên nướng, lăn bột của VN ta, hì hì, bảo đảm chàng sẽ thích mê tơi.
    chhoti_lushi thích bài này.
  9. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Các chàng Ấn nhà này đúng là tốt số. Cảm nhận cái cách nàng chia sẻ về ẩm thực mình thấy vui vui..Ơ, mà tự nhiên mình cũng "tủi thân" nữa. Thiên hạ cứ kể chuyện hẹn hò, đám cưới ầm ầm, mà mình cứ im im thế này....

    Hôm qua Mom lại vừa phán " Con gái có thì, lấy chồng được rồi con".....Đúng thật, vụ này phải làm cho "ra ngô, ra khoai" với chàng mới được. Trong lúc chàng vừa gọi điện. Mình liền "tâm sự" theo kiểu "doạ"

    - Mình tỉ tê với chàng rằng: tháng tới cty cử mình đi tu nghiêp ở Hàn, khoảng 2 năm. Mình đang suy nghỉ có nên đi hay không...... Chàng muốn làm sao thì làm. ( HICCC, I am lie). Mình áp dụng nguyên tắc là " Nếu quá thời hạn, tui sẻ không chịu trách nhiệm trước nhà nước và pháp luật".... Vậy là chàng cuống lên giải thích nào là do "mới lên nắm chính quyền",..tuần sau lại phải "go to Luondon",....lại còn tính chuyện gửi quà "hối lộ" cho mình nữa.... HEEE!
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cho mình tò mò tí chút, nếu 2 bạn lấy nhau, bạn sẽ sang Ấn sinh sống cùng chàng à? Mà mình thích cái chiến tranh tâm lý của nàng à nha. Khi nào 2 bạn gặp nhau nhớ update tường tận cho cả nhà nghe nhé.

    @htnh bạn trai em dễ thương quá hén, lấy người biết xài tiền vì mình là nhất rồi em ơi :)>- Giờ đang bắt đầu tháng chay Ramadan của người Hồi, anh ấy ở VN cũng phải nhịn ăn phải không? Bạn chị 2 ngày nay nhịn ăn người rã rời, chỉ biết nằm trên giường, ngủ cả ngày. Thời tiết xứ sở này tự nhiên nắng rực rỡ, đi ra ngoài đường rất dễ khát nước nên thành ra chàng cứ ngủ li bì. Mặt trời lặn vào lúc tầm 10g kém nên nhịn tới giờ đó mới được ăn luôn. Mà bạn trai em ăn uống ở VN có nhất quyết đòi ăn Halah food không>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này