1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Uiiiii cha quên! Mình xin đính chính lại chút: Ý mình là trai nhà này (bao gồm các chàng P, A,...) tốt số. Hì hì hì , phải đính chính lại cho chắc ăn, không có người lại ghét mình thì nguy.

    Hicc! Cái chuyện lấy nhau ý à. Cho mình xin giấu kế hoạch tý nhé. ( Người xưa dạy: Nói trước bước không qua). Mình không phải dân mê tín, nhưng trong marriage mình tin vào duyên nợ. Cứ theo nàng tiền bối Gee mà tính "tà tà rồi cũng qua phà" thui.

    Mình và chàng đang trong giai đoạn "lớp mầm". Nói theo cách của các bé đi học mẫu giáo ý (Lớp mầm, lớp chồi, lớp lá,.... ). Mà "Hàng" này còn chưa trực tiếp kiểm chứng. "Mẫu mã" thì ổn, nhưng "chất lượng" có đảm bảo như "quảng cáo" không thì hồi sau sẻ rỏ,.....Nhưng khi "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là bọn mình sẻ thực hiện chiêu "Đánh nhanh, thắng nhanh " liền à. Tất nhiên là mình đã xác định tinh thần, tư tưởng cần và đủ khi quen chàng. "Xuất giá tòng phu" mà.
    chhoti_lushi thích bài này.
  2. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Kể từ hôm nay bọn em sẽ chính thức cắt đứt mọi liên lạc với nhau rùi nè. Biết là trước sau gì cũng có ngày này nhưng sao tim vẫn thấy đau quá đi :D. Đôi khi không phải lúc nào việc nói rõ với nhau tất cả mọi thứ cũng đều tốt ha nhà mình :D ... nhất là khi đã muốn rời xa nhau ^^
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    hihi chào cả nhà [r32)] em tái xuất giang hồ rùi đây :)>-
    Nhà mình dạo này rôm rả đông vui quá làm em cũng máu me góp vui chút chút :-*
    Chắc những ai ở trong fb group đều biết em và bf mới gặp nhau hồi đầu tháng 7 vừa rồi, cho nên mục đích chính hôm nay là em sẽ tường thuật gián tiếp lại những sự kiện vui vẻ lãng mạn đáng nhớ của tụi em cho cả nhà cùng thưởng thức :P
    Chàng vừa về được 2 hôm rồi.. hôm nay em mới có thời gian để lên đây chia sẻ. không biết bắt đầu như thế nào và từ đầu, có lẽ em sẽ viét những gì tự nhiên nhất xuấ hiện trong đầu mình

    11 ngày chàng ở Việt Nam là 11 ngày trong mơ. Không bao giờ em có thể quên được hình ảnh đầu tiên của người con trai đã khiến mình cười vui và đau khổ khóc lóc bao phen ròng rã 2 năm qua.

    Em đứng ở chỗ cửa ra quốc tế, chuyến bay airaisia đã hạ cánh và những hành khách đầu tiên đã bước ra. Em đi cùng một chị trong nhà mình cho đỡ run. Biêt bao lượt hành khách, những ông tây ba lô và những bà tây nữa đã ra rất nhiều rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh turban của mình =(( cứ chờ. ngó nghiêng mãi. thỉnh thoảng chị bạn đi cùng e lại nói " hình như inder ra kìa" " inder kia đúng không" làm em đứng tim hết phen này đến phen khác. Lâu thật là lâu, mỗi giây trôi qua, chàng chưa xuất hiện là em lại lo không biết có chuyện gì không, rồi thì nhớ về những lần cãi cọ đấu đá nhau không thương tiếc, những món quà sinh nhật chàng làm em bất ngờ và thật hạnh phúc.. tất cả những kỉ niệm vui buồn cộng với sự hồi hộp khi lần đầu đứng chờ người yêu khiến em rưng rưng..

    chờ mãi chờ mãi... ôi .. đột nhiên từ băng chuyền hành lí em thấy một người mặc bộ kurta pajama trắng, đầu đội turban.. đang bước đi về phía cửa ra.. tim em thót lên lần cuối rồi chỉ kịp thoi thóp nói với chị đứng cạnh " chị ơi, inder ra kia rồi" , sau đó em bước đi về phía cửa đón chàng.. nhưng chỉ được đúng 2,3 bước chân, tất cả người em nhũn ra và em không kiềm chế được nỗi xúc động nữa.. em bưng mặt khóc nức nở, mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh, muốn ra sao thì ra. Không nhớ là bao lâu sau đó, chàng đã đến bên cạnh em, ôm chặt vào vòm ngực ám áp và tràn trề hạnh phúc nói " babie im here dont cry" .
    Em rất nhớ cái cảm giác được lần đầu tiên chạm vào chàng. Nó đúng là khác với khi chatchit rất nhiều.. Đó là một cơ thể nóng hổi và vững chãi, khiến mình chỉ muốn dựa vào nương tựa và thấy bản thân yếu mềm làm sao. được chàng ôm, em cảm nhận được mùi mồ hôi sau 2 ngày đi máy bay và những vất vả chàng đã vượt qua, nhưng nó thật dễ chịu khiến mình chỉ muốn ôm tiếp ;)) Chàng nâng mặt em lên, bắt em nhìn thẳng vào mắt.
    Và em được tận mắt nhìn thấy dung nhan của chàng.. chiếc mũi cao, bờ mi dài và cong vút.. làn da nâu chứ không quá đen như em tưởng khiến em thực sự bị hút hồn. gương mặt nhỏ nhắn của chàng được bao bọc bởi chiếc turban, và cả bộ râu đã được quấn gọn nhưng em không hề thấy sợ chút nào... Sau cái nhìn đầu tiên ấy, em biết mình đã yêu chàng thật rồi.. thật là đẹp trai và manly [r32)] tuy nhiên, nỗi xúc động vẫn không ngừng lại. Được nhìn và chạm vào người yêu, tất cả những ấm ức và nỗi niềm suốt 2 năm như vỡ ra. Em càng vòng tay qua eo chàng ôm thật chặt và khóc to cho thỏa bao nhớ mong chờ đợi. Chàng quyết k để em khóc nữa, bèn hạ giọng và nâng cằm em lên " babie. look at me, look into my eyes ". hai đứa nhìn nhau nhưng em vẫn còn mắc cỡ vì mặt em lúc khóc rất xấu, nhưng trước khi em kịp cúi xuống và khóc tiếp thì chàng đã kịp hôn .. hic.. nói thế nào nhỉ.. em choáng quá.. chàng hôn rồi.. mấy giây sau em mới ý thức được và bắt đầu suy nghĩ " nụ hôn đầu tiên của mình đây sao , must feel it" :P ngày hôm đó chàng hôn rất nhiều khiến môi em sưng vù và còn tứa máu nữa ;)) thấy vậy chàng mới rối rít xin lỗi :x và em được tha haha =))
    không biết đã có bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tụi em khi ở sân bay, từ lúc gặp, ôm, khóc ,hôn cho đến khi đi ra, tụi em chẳng nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình. Tất cả như một giấc mơ quá đẹp, quá xa vời mà cuối cùng mình cũng đã biến nó thành hiện thực. Em vẫn chưa hoàn hồn,em nhìn lại chàng một lần nữa và nnói " có phải là anh thật không" :-?? chàng mỉm cười " anh đây.. đúng là anh đây.. inderjeet singh multani .. hubby đây " [r32)] " anh cao thật" em ngớ ngẩn phát ngôn ra những câu trời ơi đất hỡi ngày hôm đó.. chàng cao 1m72 , cao hơn em tưởng, mỗi khi muốnnhìn mặt chàng là phải ngước lên mỏi cổ. Cũng k cao lắm nhưng cũng hơn em cái đầu :P hai đứa ngồi taxi ra về.. vừa vào taxi, chàng nói ' let me see you" ... chàng cầm lấy cổ tay gầy gầy của em, nhìn thật lâu vào khuôn mặt lấm lem của em rồi nói " you r so beauifìul.. so whitish " :P và ngay lập tức ôm em vào lòng, đặt lên môi những nụ hôn không ngớt. Em thực sự không kịp phản ứng gì nữa.. mọi thứ cứ như thế cho đến lúc ra khỏi taxi.. khổ thân bác taid xế không biết có tập trung lái xe được k ;))
    Ngồi trên xe, em bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào của chàng. Chàng vuốt tóc em nhè nhẹ, bàn tay mân mê gương mặt em. Bất cứ khi nào chiếc áo bị hhở, chàng lại nhẹ nhàng kéo xuống để che cho em, nên bây giờ chẳng cần chàng nhắc nhở nữa tự bản thân em muốn ăn mặc kín đáo vì người yêu luôn :P .. ôi còn nhiều hành động quan tâm ân cần của chàng mà chẳng thể kể hết... em buồn ngủ quá... mới kể hết có chương 1 của tiểu thuyết =)) mai tỉnh táo em sẽ kể tiếp cả nhà nghe nếu mọi người có hứng thú :x Nhà mình còn mấy cặp nữa cũng gặp nhau trong tháng này, cùng lên đây kể chuyện nào
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder trời ơi, không uổng công chị ngóng em mấy hôm nay, phim hay hấp dẫn quá xá. Em chiếu phim thường trực, đầy đủ và chi tiết thế này vào nha. Chị vừa đọc vừa cười hích hích. Chị cũng có nghe báo đài thông tin là một cảnh trong phim bollywood đã được đóng tại sân bay Nội Bài, VN khiến dân tình lao xao nhốn nháo một phen :P

    Các anh Ấn này ở cái xứ "nam nữ thụ thụ bất thân" mà đến lúc "cá gặp nước" thì cũng 'hư" quá đấy nhé, hahahahahahaha. Vậy trước khi gặp, em hình dung trong đầu chàng như thế nào mà lúc gặp lại thốt lên "anh cao thế" như vậy?
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Đọc bài của Trang-Inder mà cười hức hức, hạnh phúc lâng lâng như chính Gee gặp Inder, à nhầm, chính Gee gặp trai nhà Gee lần đầu tiên vậy... Chu choa ui là sướng (trừ việc chàng hôi mù).. haha.. Chắc tại Gee dọa em Trang nên nàng í cũng sợ Inder hôi.. ...

    Hùi tước khi Trang gặp Inder, Gee đã nói rùi. cứ yên chí mà gặp, gặp rùi đảm nào Inder quên đường về vì em gái vừa xinh vừa trắng, Lại nữ tính dịu dàng . Mấy anh này "nam nữ thụ thụ "gì đấy nên rất là khát khao cọp ưi... cảm xúc cứ thế tuôn ra ầm ầm, chị em mình như được sống trong bầu không khí của phim Quỳnh Dao í...Ta nói yêu gì mà tình dâng sóng mắt, quyến luyến không rời... đã đã...

    Bạn Cá Vàng nghe chuyện có nôn nao không... Cái lần đầu tiên í nó mê tơi khó tả , nàng càng gặp chàng sớm thì càng có cơ hội trải nghiệm cảm giác này. ủng hộ nàng chơi tâm lý chiến. Hùi đó Gee cũng vậy.. Gee nhắm điều kiện chàng có thể cho phép chàng đi được nên nhân lúc hai đứa cãi nhau, Gee bảo thôi không yêu nữa, yêu gì mà chưa gặp lần nào, sau này khỏi ngồi chờ Gee online đi. vì Gee đi kiếm chồng đây. khỏi năn nỉ vì năn nỉ không có làm hoàn cảnh hai đứa thay đổi tí nào... Rùi gee Off lun. Chàng chắc cũng biết tính Gee ương bướng bất cần rồi, không phải dọa chơi đâu.. Hum sau Gee thấy chàng gửi mail cho Gee cái vé máy bay của chàng... Chắc chàng đã book nó trong đêm đầy thất vọng và nước mắt... :P :P....

    Chị Sarah là người đi trước cũng đã lên tình thần cho Gee rùi.. Chỉ cần gặp được là chàng nháo nhào đòi cưới cho xem.. Vì con gái Việt mình có sức quyến rũ chết chóc lắm.. Há há.. Gee cũng bán tín bán nghi, vì Gee vừa già vừa kém sắc . Nhưng quả thật chị í đoán đúng không sai. Gặp nhau rồi chàng càng quyết tâm hừng hực, từ ấy hai đứa có kế hoạch gặp nhau thường xuyên cho đỡ nhớ nhung. Gee chẳng cần hối thúc , cứ từ từ hưởng thụ tình cảm đong đầy của chàng, từ từ check chất lượng hàng luôn. Ngày nào chàng cũng năn nỉ cưới anh đi em ơi. Đâu cần là hoa hậu mới có người năn nỉ cưới đâu.. ke ke ke. Nên nàng quyết tâm đi... Tháng 10 chàng nói đến thì book vé đi cho chắc, book từ giờ được giá rẻ đó nàng.


    Em Trang update tiếp nữa nha.. 11 ngày chắc là nhiều kỷ niệm lắm. Hai em có kế hoạch tương lai xa xa chưa?

    @staycool Nàng dạo này bận rộn không biết có thời gian về nhà chơi không nhỉ? Lúc nào cũng nhớ câu Staycool nói với Gee: Nàng í tin rằng người dắt tay Gee qua đường ấy xứng đáng để nắm tay Gee suốt cuộc đời... Gee lúc đó cảm xúc hỗn độn, còn chưa dám tin. Lấy nhau rồi thấy chàng rất có trách nhiệm, khiến Gee cảm kích. Đời còn dài, nhưng hiện tại Gee thấy hài lòng với chồng mình. Đôi khi cử chỉ nhỏ mà nói lên tính cách lớn hỉ. Chồng có cả nghìn tỷ tính xấu, chỉ có 1 tính có trách nhiệm đó là đủ để Gee thật sự yên tâm và yêu chàng nhiều hơn.

    Nói chứ hum nào chán chồng sẽ lên chém gió với chị em ^^.
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    @Gee nàng đang nhớ chồng thì tranh thủ chém gió - tường thuật lại cảnh đón chàng tới HCM tương tự như em Trang inder đi nàng :D
  7. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    @Gee nàng đang nhớ chồng thì tranh thủ chém gió - tường thuật lại cảnh đón chàng tới HCM tương tự như em Trang inder đi nàng :D
  8. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Nhà mình rạo rực quá. Những câu chuyện, những chia sẻ, những lần gặp gỡ "lâng lâng", những đám cưới của nhà mình,.... Tự nhiên Cá thấy nao nao rùi thật. Dạo này Cá cũng yêu chàng hơn nì. Chứng cứ rành rành là cứ mỗi lần đọc những chia sẻ của các nàng, là Cá hay "làm loạn lên" với chàng.

    Chàng của Cá bề ngoài lạnh lùng, khó chịu, không màu mè,.... Giống như Gee nói ý: "Có nghìn tỷ tính xấu, nhưng có 1 tính trách nhiệm". Bọn Cá chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của nhau. Chàng không nói nhiều về "business" hay gia đình chàng, vì chàng lo Cá sẻ suy nghỉ lung tung. Chàng nói " Goldfish, You love me or my family? You love me or love Indian culture, I only need ur smile...? Nhưng Cá khá chắc chắn về những áp lực, công việc, mà chàng đang làm ..... Chàng nói: sẻ "manage everything" và " when you marry me you see a complete man"... Bọn Cá đã xác định và thống nhất mọi thứ. Hì, chàng còn nôn nóng hơn Cá nhiều ý à.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Bạn em nhịn ăn, uống từ 4am đến 6.30pm, khoảng thời gian kia thì ăn uống nhiều lắm chị Cọp ơi! lúc 4am anh í ăn uống lần cuối, đặc biệt là ăn mấy hủ sữa chua luôn. (đc cái chàng nhà em ăn rau cỏ, sữa chua, trái cây nhiều lắm..., đã vậy lông tay nhiều nên em kêu là khỉ không à), rùi sau đó nhịn ăn uống đến 6.30pm. Bạn em không biết có mệt không nhưng hỏi thì chỉ cười kêu không mệt, nhìn miệng khô khốc thấy khổ, ngày nào đi chơi với em thì vẫn nhịn ăn uống, nhưng không cầu nguyện thì phải :P :P. Ngày 9 tháng 8 này có lễ gì đó lớn rùi kế thúc tháng Ramadan luôn thì phải phải không chị Cọp ha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhất quyết ăn Halal Food chị Cọp à! [r23)][r37)], có cái chocolate hay bánh snack không phải của Halal thì vẫn ăn, ăn được mấy quán ốc,đồ ăn từ cá, đồ biển, cơm chiên VN thì ăn hết trơn, em ko biết quán có xào, chiên bằng dầu không, hay bằng mỡ heo, em cứ hay dặn phục vụ, may mà anh í không biết vụ mỡ heo ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe chị Trang kể giống trong phim quá, đọc mà nín thở theo, mắt không rời màn hình được luôn, lúc đọc dòng cuối em còn thấy tiếc, tự hỏi liền: "trời, hết rồi sao!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này