1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Xin chào cả nhà!
    Cho mình được chia sẻ niềm vui với bạn @trang_inder nhé! Bạn hạnh phúc thật, mình ngưỡng mộ tình iu của bạn rùi đấy. Ước gì mình được như "cô ấy"
    .....ngẫm người lại nghĩ đến ta......
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @trang_inder Cách kể chuyện của em rất tường tận, có đoạn video ở đây nữa là xem như truyền hình trực tiếp chứ không phải chuyện xảy ra rồi:-bd, giọng văn rất dễ thương, xen lẫn sự hồn nhiên, nhí nhảnh, trẻ con nữa. con người ở đâu cũng vậy, có người tốt người xấu mà, đâu phải có nhiều đời bạn gái là thoáng đâu nhỉ, hehe, thoáng hay không theo chị thì cách người đó đối xử trực tiếp với mình trong 1 thời gian dài[:D]>:), tất cả sẽ lộ ra hết thui.[:D]
    Khiếu nại nha, em chỉ kể mà không có hình ảnh minh họa thì hơi khô khan, nên bổ sung hình ảnh vô cho thỏa "khao khát, ước mong" nha. Chị cũng chưa có cơ hội nhìn tường tận bạn của em, rất tò mò về vẻ đẹp trai của người đã hớp hồn em tui trong 2 năm qua ;)):)>-[r32)]
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    hà hà.. bạn em thực ra cũng bình thường thôi, nói đẹp trai thì không phải mà xấu trai cũng chẳng đúng, thôi thì gọi là nhan sắc có phần mặn mà :P Ấn tượng đầu tiên khi em nhìn là mắt to và lông mi cong veo, mũi thì cao ngất và thẳng tắp, mặt thon gọn và cằm nhọn không cần gọt =)) So với mặt bằng chung các anh Ấn/ pak thì chỉ là thường thường hạng trung nhưng so với Các anh việt Nam thì có đẹp hơn :D keke kể sơ thế chắc chị cũng hình dung đc, với lại em đang yêu mà.. nhìn chàng chỗ nào cũng thấy đẹp sắc nước nghiên thành :P Bạn em là đạo sikh nên còn được khuyến mại thêm bộ râu nữa.. hồi còn chat nhìn ảnh với bộ rrâu ria em ghét bao nhiêu thì đến khi gặp em lại thích bấy nhiêu mới chết :)) ngày nào em cũng vuốt vuốt như cháu bé sờ râu Bác Hồ á =)) Nhưng đi đường, cũng vì bộ râu đó mà nhiều người dị nghị rồi nói ra nói vào những điều khiến mình rất đau lòng. NHững người mới nhìn chàng lần đầu thì kinh, nghĩ chàng là dân khủng bố cùng quê với Bin Laden. những người nhìn chàng lâu lâu tầm 1,2 tiếng rồi thì bắt đầu khen đẹp trai vì nhìn rất có nét.. Bạn em dáng người cũng nhỏ thó như dân Việt Nam, Ăn mãi không béo được, khổ thế.

    @copconmisa : em viết bài rồi nè.. chị nhớ trả hàng em đi , hức hức =((
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đây cô nương.

    Thật ra chị được nghe một cô bạn thân chia sẻ vài điều rất thú vị về người đạo Sikh nên muốn kể em nghe thôi. Bạn chị cũng từng yêu Ấn nhưng vì nhiều lý do nên họ không thành đôi. Ex-bf của chị ấy nói rằng, người đạo Sikh là những người tính khí cương cường, mạnh mẽ, hừng hực, nhiệt huyết, giàu tình cảm. Nếu 2 người Hindu cãi nhau thì họ bỏ đi thôi, chứ 2 người đạo Sikh mà to tiếng thì thế nào cũng lao vào đánh nhau :-", anh chàng Ấn Độ kia nói vậy đó.

    Người đạo Sikh có sức mạnh thể chất nên đó là lý do mà quân đội Ấn Độ tuyển rất nhiều người theo đạo này. Khi ra trận chiến đấu, họ rất mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi nên người Anh khi xưa cũng rất ưa chuộng tuyển lính là người Sikh. Người đạo Sikh to cao, khỏe khoắn, chưa kể vành khăn vấn trên đầu và bộ râu bao xung quanh tạo nên cho họ một vẻ anh dũng khó tả.

    Đợt vừa rồi khi chị và bạn trai ngồi xem một chương trình hài (bạn nào thích xem hài độc thoại thì có thể lên mạng search Russel Peters là người Canada nhưng gốc Ấn Độ. Anh chàng này là stand-up comedian, anh ấy rất hay chọc cười người xem bằng cách nhại Indian accent, hay nói về tính cách và xã hội Ấn Độ. Không hiểu sao khi nghe người Ấn nói chuyện mình không thấy buồn cười, mà đến lúc anh ấy giả Indian accent thì mình cười lăn cười bò) có nói về vụ đánh bom ở Bombay. Anh ấy đại ý bảo là người Ấn khi bị tấn công bởi những kẻ hồi giáo cực đoan ở PK, đã không hề trả đũa lại một chút nào (anh ấy so sánh với vụ 11/9 của Mỹ). Mình nghe xong thì trong bụng nghĩ tới tính cách hòa nhã, cam chịu, vị tha của người Ấn nên không muốn 'nợ máu trả bằng máu". Bạn trai mình lại có suy nghĩ khác, bảo rằng, người Hindu nhát, sợ chết nên mới không trả đũa lại chứ cứ để người Sikh ra trận coi, họ dũng mãnh vô cùng, nhất định chiến đấu hết mình.

    Mình kể câu chuyện trên không nhằm mục đích là so sánh giữa người Hindu và người đạo Sikh hay chê người Hindu nhát, quan điểm của bạn mình cũng không đúng đâu nên các bạn ai có người yêu là người Hindu đừng tự ái nha [-X Mình chỉ muốn minh họa cho tính cách mạnh mẽ, can trường của người theo đạo này mà thôi. Mà mình xem phim thấy các nhân vật nào được khắc họa thuộc tỉnh Punjab, người đạo Sikh thường đều rất phóng khoáng, cởi mở, không kiểu rụt rè, e lệ, cúi đầu như các nhân vật người Hindu khác mà mình đã xem.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang_inder em kể chuyện hay quá trang ơi. chị đọc cho cô bạn của chị nghe chuyện của em qua điện thoại, cô ấy xuýt xoa khen hay, bảo rất thích giọng văn của em. Trong sáng, vui tươi, hài hước, chị bạn của chị rất thích chuyện tình yêu lãng mạn của tụi em và đang chờ em xuất bản tập tiếp theo đấy nhá. Chị đọc một mạch, vừa đọc mà mong nó đừng hết, vừa đọc vừa cười, nhiều khi đi ngoài đường, nghĩ đến những đoạn em viết là chị lại cười một mình. Dễ thương quá.

    Chị nghĩ lý do mà mọi người nhìn em không phải vì em đi với Inder không đâu mà còn vì em chơi nguyên bộ Punjab màu vàng chanh nổi giữa phố phường Hà Nội nên mọi người tò mò đấy.

    Em hãy tập làm quen đi với việc sẽ còn bị mọi người bàn ra tán vào, đàm tiếu, bình phẩm này nọ chàng trai của em nên phải chuẩn bị tinh thần cho những lời đau lòng sau này nhé. Một phần tại người VN mình không quen thấy người đạo Sikh như vậy, mà mọi người cũng không phân biệt đâu là khủng bố, đâu là Ấn Độ. Đọc tới khúc này mới sực nhớ anh chàng Russel Peters ở trên cũng nói như vậy:

    "Security guys at the airport must learn how to distinguish between terrorists and Indians. We don't come from the same region. We don't speak the same language. We don't eat the same food. We even don't hate the same things. Terrorists hate Americans, Indians hate each other" =)) Anh chàng này nói tới đây cả rạp cười ồ

    Em đừng buồn hay suy nghĩ nhiều, cố gắng đừng để bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Ngày xưa chị bị nói một câu mà sốc lắm, trong suốt mấy ngày cứ nghĩ về nó là cảm giác khó chịu cứ bao vây lấy mình, gần một tuần sau mới nguôi ngoai. Nhưng đến giờ thì chị quên mất là người đó đã nói câu gì :D, giờ ai nói gì là chị chỉ nhe răng ra cười, cũng chả buồn nói lại nếu như người đối diện có thái độ kết luận sẵn trong đầu, không muốn nghe mình giải thích. Rất may là các bạn DHS VN ở đây cực kỳ dễ thương, hiểu chuyện, rất thích bạn chị, khi nào thấy chị sang chơi mà không có anh đi cùng là đều thắc mắc, tại sao không rủ anh sang. Các bạn ấy không hề phân biệt, ngay cả việc anh không ăn được thịt thà họ cũng rất vui vẻ và quan tâm đến anh. Thậm chí có một em gái, sinh năm 91 thôi nhưng rất đảm đang, chu đáo, khi làm bánh rán dù đã làm nhân ngọt nhưng vẫn hỏi anh 2, 3 lần, anh có muốn ăn gì không, để em ấy xào rau hay làm đồ chay cho khiến bạn chị rất cảm động. Đến lúc chiên bánh mọi người cũng cẩn thận chiên bánh ngọt trước rồi mới lấy dầu ấy để chiên bánh mặn để anh có thể ăn cùng. Rồi như hôm qua, khi bàn chuyện ăn uống, mọi người bảo chị hỏi anh ấy có thể ăn được gì, không ăn được gì để mọi người nấu, chấp nhận mua gà ở tiệm Halah để anh có thể ăn cùng, dù cho đắt hơn một chút. Mọi người thậm chí nhiệt tình tới mức bảo sẽ nấu 2 nồi lẩu khác nhau, một nồi toàn gà, nồi kia bỏ thêm thịt bò để các bạn VN khác ăn thêm. Thật sự là mình rất vui và cảm động trước sự nhường nhịn, thông cảm của các bạn VN năm nay. Bạn trai mình thích đi chơi với tụi mình đến nỗi, tối qua tụi mình chơi đánh bài đến gần 1g sáng mới về. Anh càng ngày chơi càng lên tay, biết nhớ bài, tính bài, nên không còn bị thua chót uống nước nữa.

    @hthn0204: khổ thân cho các bạn đạo Hồi, nhịn ăn không sao mà còn nhịn uống nên thật khó chịu. Vậy là bạn em ở VN chắc chỉ ăn các đồ hải sản, ăn cá chứ không ăn được thịt bò hay thịt gà, phở này kia đúng không vì không phải là Halah mà? Em cứ nhắm bớt một mắt lại đi em à, cứ gọi cho chàng các món chàng có thể ăn còn cái vụ mỡ heo hay không thì em cứ lờ đi vì cho dù họ không làm mỡ heo, nhưng các hàng quán ở VN nếu cứ dùng đũa nhúng món này vào món khác thì chẳng có thể kiểm soát nổi. Chàng ấy không sống ở một đất nước Hồi giáo nên mọi thứ tương đối thôi, em cũng đừng tự làm khó mình quá làm gì, hì hì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu Chào bạn jannu, chào mừng bạn đến với nhà Ấn nha. Cơ duyên nào đưa đẩy bạn đến đây vậy? Nếu có chuyện tình gì với các chàng Ấn thì bạn bất mí cho tụi mình nghe với nha. Dạo này nhà mình đang đông vui nên mình cũng háo hức nghe chuyện tình yêu, Sao những chuyện này nghe hoài mà mình không chán bao giờ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn mình hôm qua vừa phát minh ra một câu nói hết sức độc đáo. Hôm qua mình dẫn chàng nhà mình đi ăn BBQ cùng các bạn VN, chàng mua theo rất nhiều trái cây đem đến cho mọi người. Trong khi minh hì hục nướng đồ ăn thì chàng ngồi vắt vẻo trên ghế "sai" mình đi lấy hộp nho. Mình bảo mình đang bận, không đi lấy được, chàng tự đi lấy đi. Vậy là chàng trong tích tắc xổ ra một câu vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt thế này : You are not looking em đẹp lắm today.

    Tất cả mọi người ở đó đều trợn tròn mắt và phá lên cười trước sự sáng tạo quá thể của chàng, hì hì, không uổng công mình dạy dỗ, dù rằng hôm qua thì đúng là chàng "chơi" mình thật đau :D
    chhoti_lushi thích bài này.
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    Học sinh của chị thì mới xổ ra câu này " Chúc ngủ ngon béo mập bà xã" @-) @-) @-)
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    [r32)] Dạo này nhà mình xôn xáo quá [r2)], rất là vuiii....Hôm bữa em đi làm thế nào mà tông xe, mắt cá chân trái bị chấn thương xưng to, đi không nổi luôn, đến hôm nay thì đã đỡ tí tí rồi, em nhớ lại hôm đó bạn em dậy sớm để qua đón em đi bệnh viện chụp hình kiểm tra, thương thế@} cũng được trời Phật thương nên chỉ bị bong gân gì đó, xương cốt vẫn còn nguyên vẹn... Chàng ko nói gì nhiều chỉ xổ ra 1 câu dài hơi đến nổi ko kịp thời :"Why do i often tell u dirve carefully but u dont care, never u drive carefully. Whyyyy???" Em chỉ biết bịt lỗ tai thôi:-ss:-ss:-ss. Nghĩ lại thấy thương lắm các Sis ạ
    Mà hôm nay chàng làm em suy nghĩ lẫn lo lắng, chàng nói em nên hiểu về Muslim, "u have to know about Muslim, Muslim dont accept to marry with people without Muslim, but after she become Muslim, she can marry" Thật sự thương chàng lắm, nhưng nghỉ đến việc thành 1 Muslim em vẫn còn rất băn khoăn, bản thân theo đạo Phật, em hay ăn chay nhưng nhiều khi quên ăn món mặn lúc đang phải ăn chay, tính bất cẩn và mau quên, lại hay vô tư ko theo nề nếp quy tắc=(( chị @Copconmisa ơi!!! Bạn chị có hay bàn về vấn đề này ko, lần đầu bạn em đế cập nghiêm túc làm em...suy nghĩ cả ngày này, mặc dù đang làm việc vẫn suy nghĩ....
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Có lẽ chị là người không theo một tôn giáo nào nên chị nhìn nhận vấn đề này dễ dàng hơn chăng? Chị không biết có phải là do chị may mắn hay không nhưng bạn trai chị là người khá cởi mở về việc chị có cần phải cải đạo hay không. Anh ấy bảo đối với anh con người đều như nhau, anh ấy không phân biệt người tốt người xấu dựa trên tôn giáo của họ. Anh nói với chị, gia đình anh mới là trở ngại lớn nhất trong chuyện tình cảm của 2 đứa, còn tôn giáo thì xếp sau cùng. Anh từng nói việc cải đạo là do chị hoàn toàn tự nguyện, anh không bắt ép ngay cả khi kinh Qu'ran không cho phép người đàn ông Muslim lấy một người ngoại đạo. Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng có tham khảo ý kiến của một vài vị có chức sắc về vấn đề này, hầu hết họ đều không đồng ý anh lấy một người không phải là Hồi giáo như chị. Chị hỏi vậy có sao không, anh phẩy tay bảo không sao cả :-bd Nhưng nếu gia đình anh yêu cầu, chắc chị sẽ đồng ý mà thôi.

    Thật ra chị cũng từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này như em. Lúc đầu chuyện mới đến chị cũng trằn trọc suy nghĩ nhiều lắm, thấy lo, thấy quan trọng. Nhưng tới giờ phút này thì nó lại trở nên "nhẹ tựa lông hồng" với chị. Riêng chuyện của em chị có ý kiến thế này. Nếu tôn giáo là trở ngại duy nhất để 2 bên có thể đến với nhau thì em cần phải cân nhắc đến khả năng cải đạo. Chị nhìn nhận vấn đề khá thoáng, theo chị việc cải đạo chỉ mang tính hình thức, điều cốt lõi là niềm tin của mình. Các nghi thức hành lễ chẳng qua chỉ là sự thể hiện đức tin mà thôi. Nói là cải đạo cho oai chứ mình có làm gì đâu, hơn nữa em ăn chay thì vấn đề ăn uống lại không khác gì người Hồi giáo, Em sống ở VN nên cũng chẳng cần che tóc, sau này có đk thì hành hương về Mecca một lần (cái này chị cũng thích đi cho biết :P). Còn việc cầu nguyện chị thấy không phải ai cũng cầu nguyện ngày 5 lần. Cái này phù hợp với XH Hồi giáo thôi chứ không thể áp dụng cho mọi nơi được. Chị thấy có những quy tắc của đạo Hồi không phải bao giờ cũng phù hợp trong mọi tình huống, nhất là khi bạn trai em đang ở VN. Dưới sự ảnh hưởng của môi trường, con người sẽ phải thay đổi mà em. Ngày xưa bạn trai chị mới sang cũng "ngoan đạo" ghê lắm, nhưng giờ thì anh lại linh hoạt hơn rất nhiều, thành ra chị cũng dễ thở. Chỉ có những quy tắc bất di bất dịch là anh tuân thủ, còn lại anh cũng tùy nghi hành xử. Chẳng hạn như trong tháng chay Ramadan, việc nhịn ăn mục đích là làm trong sạch cơ thể. Không chỉ nhịn ăn mà họ còn phải giữ gìn suy nghĩ trong sạch, giữ "mắt" trong sạch bằng cách không nhìn vào những chuyện "dirty" hay là có những "dirty thought". Chị không biết dịch mấy cái này sao, kiểu như đầu óc phải thanh tịnh, không sân si, nói bậy nhìn những hình ảnh bậy bạ, hoặc có những suy nghĩ không đứng đắn đàng hoàng. Nhưng bạn chị làm trong siêu thị, ở đây trời nắng nóng mùa hè, con gái phương Tây suốt ngày mặc đồ ngắn, quần ngắn, áo quây vào siêu thị mua đồ. Mấy cái này là không được à nha :D Nhưng bạn chị không thể không nhìn, không thể không phục vụ khách hàng nên việc "fasting" trong trường hợp này trở nên mất tác dụng, hà hà.

    Chị không quá nặng nề về vấn đề tôn giáo, có thể em sẽ khác vì em có tôn giáo của riêng mình. Nhưng chẳng ai cấm em không được tin vào nhiều God cả, em hãy giữ lấy niềm tin của mình, việc em cải đạo để được lấy chàng đâu có nghĩa là em phải rời bỏ đức tin của mình đâu. Em xem phim hay đọc truyện Life of Pi sẽ thấy, Pi là người Hindu nhưng từ nhỏ đi nhà thờ, vào mosque, rồi cũng muốn được rửa tội, rồi mua cả tấm thảm của người Hồi giáo để cầu nguyện kia mà. Có một câu nói của Thánh Gandhi rất nổi tiếng thế này, hy vọng em đọc xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn:

    Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.
    The essence of all religions is one. Only their approaches are different.
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @copconmisa Lúc trc bạn em cũng nói là ko cần em phải theo đạo, có thể đạo ai nấy giữ, và quen anh lâu thì em cũng thấy anh cũng thoáng trong suy nghĩ, có khi anh còn nói anh cũng bỏ quên việc cầu nguyện 5 lần trong ngày, khi ăn anh lại dùng cả 2 tay để bốc, có khi lại dùng nĩa. Ngay cả đưa em đi chùa vào đầu năm cũng do anh tự chở đi, mà anh ấy ko hề biết là mấy năm kia em chưa đi chùa đầu năm, lúc chúng em trong chùa, chính anh có nói là anh biết mọi người nghĩ đạo Hồi khó khăn, anh cũngg ko phủ nhận chuyện này, nên chính anh cũng lược bỏ rất nhiều vì chính anh quan tâm là cái tâm, đừng vì hình thức quá mà mất thời gian cho công việc, vui chơi. Vừa rồi các chị có thấy em post hình chúng em đi Đà Lạt, khoảng thời gian đó em thấy anh ko có gì là người trong đạo, chỉ khó khăn trong ăn 1 tí nhưng khi thấy lạ vẫn okie để ăn hết, cũng chẳng cầu nguyện gì cả, chỉ có việc tôn trọng em ko làm gì sai là điều ko bao giờ anh làm sai lời hứa[r32)], làm em vui và thấy thoải mái lắm
    Nhưng hôm nay đột nhiên anh lại nói vậy, có thể anh làm vậy nhằm để gia đình anh ko gây trở ngại, nhưng vẫn làm em suy nghĩ lung tung rằng nếu em chấp nhận, em có phải chấp nhận mọi luật lệ của đạo, nhất là những quy định với phụ nữ: trùm khăn, ngưng việc xã hội để ở nhà chăm lo gia đình, đặc biệt là chấp nhận "kiếp chồng chung". Em đã nói với anh lúc đầu rằng những luật lệ trên em sẽ ko chấp nhận nên đừng hy vọng sẽ thay đổi em từ từ để em chấp nhận các quy tắc trên, anh cười lăn lộn vì em có suy nghĩ như thế, còn phẩy tay nói "thời buổi này là lúc nào mà còn mấy vụ này?" làm em yên tâm chút ít chị Cọp à
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời, ở đâu ra mấy cái này vậy em?^:)^ Ngay cả phụ nữ Hồi giáo mà có phải ai cũng trùm khăn đâu, chị thấy ở PK người ta kiểu quàng hờ tóc vẫn lòa xòa, Rồi các nước khác nữa, họ chẳng ai quấn khăn cả. Cô bạn Indo của chị bảo cả năm chẳng trùm khăn, khi nào về gặp bà nội thì trùm cho bà khỏi thắc mắc.

    Còn cái vụ ngưng việc xã hội làm gì có? Kinh Qu'ran có nói khúc này đâu? Ngay cả ngoại trưởng PK là một cô rất đẹp đấy kìa, cái này là do ảnh hưởng của xã hội, chứ không liên quan gì đến tôn giáo nha em.

    Việc lấy 4 vợ, tưởng dễ nhưng không dễ. Thứ nhất phải có sự đồng ý của vợ đầu, thứ 2 người chồng phải yêu thương và công bằng đối với các bà vợ. Nghĩa là nếu anh mua cho 1 bà chiếc xe, cái khăn, cái nhà thì phải 3 bà kia cũng phải có y chang vậy. Nếu không họ có quyền khởi kiện ra tòa, và đã có trường hợp họ ly dị vì người chồng không công bằng. Nếu mà em không đồng ý, đố anh lấy thêm vợ nữa. Chừng đó mà em vẫn còn lo thì khi đám cưới, bắt anh tuyên bố quyền từ bỏ lấy thêm vợ thì có cho vàng 10 anh cũng không dám. Cái này là kinh Qu'ran có quy định nha, không phải do chị đặt ra đâu [:D]

    Bạn trai chị bảo cái vụ lấy nhiều vợ là xưa rồi, chỉ có những vùng quê xa xôi hẻo lánh, dân trí thấp thì họ mới vậy. Chứ ở PK ai mà lấy vợ thứ 2 trong khi còn vợ đầu thì sẽ bị xã hội xem thường. Ngay cả gia đình bạn chị có ai lấy nhiều vợ đâu.

    Em đừng nghe "dư luận" đồn thổi mà thần hồn nát thần tính, mình phải tìm hiểu kỹ để có cái mà đối phó với chàng :D Các nước Hồi giáo có luật hồi giáo, mà em biết rồi đấy, luật bao giờ cũng có ngoại lệ, nên chị tìm hiểu những cái ngoại lệ ấy để hợp thức hóa chuyện của mình mà cũng tránh cho bạn trai phải khó xử. Bình tĩnh lên em nha, mấy cái hủ tục đó xưa lắm rồi em à.
  10. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    @copconmisa cảm ơn chị, em nhờ ông Google đưa đến đây chị ak. Mục đích thì chắc cũng giống tất cả mọi người trong này... bất cứ khi nào có thời gian rảnh lại tìm lên google tìm tất cả thông tin mà mình còn tò mò. E cũng biết nhà mình khá lâu, nhưng do cái tính sống nội tâm nên k bít phải nói gì, viết gì... Em cũng hay đọc các tâm sự của mọi người, cũng hồi hộp, chờ đợi vui buồn như chính mình là người trong cuộc vậy ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này