1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    có phải hiểu là nếu 2 ng Hindu cãi nhau họ sẽ không thèm cự nự tranh cãi to tiếng nhiều mà sẽ im lặng rồi cứ thế tách nhau, không liên quan đến nhau nữa phải không chị? Làm em nghĩ lại mấy câu chuyện mà em được nghe kể và được chứng kiến nữa :-s


    mấy cái vụ nói tiếng Việt này nhiều khi dở khóc dở cười... có lần đến chơi thấy muộn rồi nên em nói em đi về, mà bạn em cứ muốn giữ ở lại thêm cho bằng được, lại còn thủ thỉ " Anh không muốn , em về đi" :))
    mà nói câu "EM VỀ ĐI" rất dứt khoát làm tự dưng lại thấy hơi bực mình như muốn đuổi mình nhưng thật ra vẫn buồn cười nhiều hơn, đến khi trêu lại bảo "ok, anh "đuổi" thì em về" , chàng còn cự nự lại bảo "anh nói anh không muốn cơ mà"
    Có điều bạn em tự học tiếng Việt là chủ yếu, em có dạy nhưng không nhiều (vậy mà đã bị chơi 1 vài vố như vậy rồi :P)


    @trang_inder em kể chuyện đáng yêu quá đi, làm chị cứ ngóng để nghe em kể chuyện của mình mãi, mà lần nào cũng vừa đọc vừa cười khúc khích, đọc đi đọc lại tới mấy lần. Không những vậy còn mang khoe cho bạn chị đọc cùng, cứ như đang khoe về chuyện tình yêu của mình vậy :))
    Đọc đến đoạn em và chàng dắt tay nhau qua đường ở Trang Tiền tự dưng lại nghĩ trong đầu sao lúc ấy chị không tình cờ đang dừng đèn đỏ và thấy em đi qua nhỉ, giờ có phải có cảm giác được tận mắt chứng kiến câu chuyện rồi không :P... Em ơi, em cứ tiếp tục kể thêm chuyện của em và inder nhiều nhiều vào nha, đọc chuyện của em mà thấy tình yêu lúc nào cũng thật tuyệt, thấy lại cảm giác lâng lâng như mình lúc trước vậy đó :P

    @Nhung cố lên nha bạn N, suy nghĩ tích cực và thoáng lên ha ^^
  2. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, em thích xem phim Ấn và thích tìm hiểu về hóa Ấn. Vào đây đánh dấu đọc dần dần, tại dài quá rồi hihi.

    Chúc cả nhà vui vẻ ^^
  3. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    lâu rồi em không vào nhà, nhà mình xôm tụ đông đúc ghê...
    đọc đã luôn nhất là tiểu thuyết của em @trang_inder :), đọc xong chị cũng thấy hạnh phúc thay cho em, hy vọng em với chàng sẽ có nhìu lần gặp nữa để tụi chị có tiểu thuyết tập 2 để đọc hìhì

    @copconmisa : em vui vì em đoán 2 anh chị vẫn ổn, nhớ c quá :)

    @nhung ơi, bạn đc ở bên chàng là may mắn hơn rất nhìu ng rồi, 2 bạn đã bớt đi 1 thử thách về khoảng cách, nên những thử thách khác cả 2 cùng nhau vượt qua sẽ dễ dàng thôi mà.. đừng suy nghĩ nhiều nhé ^^
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này chị không rõ lắm em, chị đoán vậy á. Vì chị đọc trong quyển Namaskar Xin chào Ấn Độ của Hồ Anh Thái thì cũng thấy ông ấy miêu tả như vậy, kiểu như 2 người Hindu cự cãi thì chỉ một người nói, người kia nhịn, người nào nói tới khi nào xong thì thôi, người kia cứ im vậy đó, chứ không tiếng qua lại. Xong rồi phần ai nấy đi. Em chứng kiến chuyện như thế nào, kể cho mọi người nghe với.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện của chị thì cũng không phải là hoàn toàn suôn sẻ nhưng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chị, dù chị vui hay buồn thì nó vẫn nằm ở đấy chứ không thể một sớm một chiều được giải quyết. Chi bằng ta hãy vui lên mà sống yêu đời. Em với anh chàng ấy sao rồi? tụi em có lên kế hoạch gặp nhau chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang_inder ới ời, vào nhà kể chuyện tiếp em gái ơi :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em là mem mới phải không? Em có "say nắng" anh chàng Ấn nào không, hay chỉ là tự nhiên một ngày đẹp trời thích xem phim Ấn và tìm hiểu văn hóa Ấn thôi? Welcome em nhé :)
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    @trang_inder Đọc xong mình cũng vui lây. Kể luôn cả 11 ngày đi bạn :D ngưỡng mộ quá!!!
  6. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    đọc chuyện của em chị công nhận đúng là "hạnh phúc... nó đang ở đây" ^^ hy vọng em cũng sớm được qua Ấn vi vu với chàng để có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm cùng nhau nữa....(để còn kể cho nhà mình vui lây, hehee)
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đọc truyện của @trang_inder cứ có cảm giác là mình đang sống trong một bộ phim Ấn, nhiều sắc màu, nhiều âm thanh, nhiều nụ cười. Em đừng lo lắng nhiều quá chuyện tương lai mà đánh mất đi niềm hạnh phúc đang có. Ngay cả các chị đã lập gia đình hay ngấp nghé ngưỡng cửa hôn nhân đều có những suy tư của riêng mình, không có gì là trọn vẹn cả. Hãy lạc quan và vững tin vào tương lai chứ đừng mang tâm lý phòng thủ mà không thể yêu trọn con tim :D Chưa kể khó khăn của tụi em chưa thật sự bắt đầu, chỉ là lo lắng rằng gia đình có thể phản đối mà thôi. 1, 2 năm nữa cả 2 ra trường, có việc làm thì có thể tự định đoạt tương lai của mình, và chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý cho tụi em thôi. Có người yêu thương con gái mình đến thế kia mà, chẳng qua ba mẹ lo lắng em vì yêu đương học hành sa sút, rồi lại sợ internet nhiều cạm bẫy, mà gia đình thì không thể bảo vệ được em. Hãy nhìn sự việc từ góc độ tích cực thì em sẽ thấy đây không phải là cấm cản, mà là lo lắng. Tụi em vì thế cũng không phải giấu diếm, mà chưa tới lúc để công bố chuyện của mình.

    Nghe em kể chuyện chị cũng soi rọi lại bản thân và từ đó rút ra nhiều suy nghĩ cho riêng mình, thấy mình trong thời gian qua quả thật quá khắt khe với người yêu, hay chỉ trích chàng. Có lần chàng hớn hở sang nhà bạn bè VN làm bánh cho mọi người, mình hỏi đùa, tại sao anh không làm bánh cho em bao giờ? Chàng trả lời rất thật lòng mà khiến mình áy náy không thể tả, "tại em không khen anh bao giờ. Dù anh có làm gì tốt em cũng chẳng khen anh, mà chỉ toàn chỉ trích anh thôi". Ôi trời, nghe xong câu đó, mình thấy tội lỗi vô cùng, vội kiểm điểm lại mình ngay. Rồi có giai đoạn mình thất vọng và chán nản với tình yêu hiện có, với người yêu nên mình nhìn sang các bạn bè khác, rồi so sánh, rồi thấy sao yêu người PK khổ vậy trong khi một cô em cùng khóa yêu một chàng Đông Âu thì lại không phải lo những thứ giấy tờ, visa vặt vãnh đi chơi vì chàng ấy lo hết rồi còn đâu. Nhìn sang chàng nhà mình, cộng thêm những khó khăn trước mắt nên mình quyết tâm chia tay. Mình cũng hùng hổ viết vài lá thư "ly biệt" nhưng duyên tình vẫn còn nên chuyện chia tay mãi chỉ nằm trên giấy. Chuyện của tụi mình khó khăn trùng điệp, bế tắc vô cùng, lúc đó chỉ muốn thả xuống thật nhanh. Bạn trai mình cũng một lần chao đảo, nhưng ngủ qua một đêm chàng lại cư xử bình thường trở lại. Chàng bảo rằng, tận sâu trong đáy lòng chàng, mình sẽ luôn ở đó. Cho dù mình có chia tay chàng, có đi thật xa thì đối với chàng đó không phải là chia tay mà chỉ là sự cách xa tạm thời... Mình cũng suýt cảm nắng một anh chàng khác trong những tháng ngày giông bão đó, nhưng ngay lập tức điều chỉnh bản thân, lùi lại một vài bước để qua đi những xúc cảm nhất thời. Đến lúc dẫn chàng đi chơi cùng các bạn VN, nhìn thấy chàng trổ tài nấu ăn cho các bạn thưởng thức, tự nhiên mình thấy cảm động quá. Các bạn bảo mình rất may mắn khi có người yêu như vậy. Khi mọi người ngồi ăn, và uống bia, chàng nhìn mình bảo, sao uống bia thì em uống nhanh vậy, mà uống sữa thì uống cả ngày cũng không hết một ly. Ngay sau đó chàng quay sang một cô em "kể tội" mình, bảo rằng để làm mình uống sữa chàng thử rất nhiều cách, từ pha sữa với chocolate, rồi với cà phê, làm lassy mà mình vẫn không thể nào uống nhanh lên được. Nghe chàng nói vậy, mình chợt giật mình nhận ra lâu nay mình vô tâm với chàng quá, những quan tâm nhỏ nhoi như vậy mà mình lại không thể nhận ra, Rồi hôm nay, chàng bảo anh sẽ làm sữa và kem cho em uống. Vậy là chàng nhanh chóng bỏ sữa tươi và kem vào máy xay, xay lên, rót ra ly cho mình uống. Thật sự là rất ngon, chưa kể là chàng còn vích một cục kem to đùng bỏ vào ly cho mình, thấy mình uống rề rà, chàng vội lấy muỗng đánh tan ra. Chàng bảo, lần sau mua chocolate anh sẽ làm kem cà phê cho em uống, ngon gấp mấy lần ngoài tiệm bán... Ôi mình hạnh phúc thế đấy, vậy mà lâu nay cứ toàn thấy cỏ nhà người xanh hơn.

    Cám ơn em trang nhiều nhé vì những câu chuyện tình yêu dễ thương lãng mạn của em. Các anh chàng này tuy ngó to cao, mặt mày râu ria nhưng thực tình là ngọt ngào quá đi mất, lại rất khéo léo, nhẹ nhàng, không hấp tấp và mạnh bạo như mình. Khi chàng nhà mình mua cho mình một chiếc khăn choàng của PK cũng đã dịu dàng chỉ mình cách quấn khăn, dặn dò mình phải giữ gìn cẩn thận chứ không phải được đối xử thô bạo với nó. Chàng nhà mình thấy mình rửa mặt bằng cách vốc nước chà xát lên mặt đã la lên, tại sao em lại thô bao với da mặt mình như vậy? Phải nhẹ nhàng, dịu dàng chứ.

    Nghe trang miêu tả bộ suit mà chị thèm quá đi mất, chỉ nhìn qua wc thôi mà chị đã thấy nó rực rỡ vô cùng, huống hồ gì là em mặc nó trên người hén. Inder thật là khéo chọn và có con mắt thẩm mỹ. Chị thích nhất cái đoạn, em là bông hoa màu vàng đi bên anh, và khi em đi qua rồi nhưng người ta vẫn nghe mãi âm thanh vọng ra từ cái lục lạc. Thật là lãng mạn và ngọt ngào, chỉ nghe miêu tả thôi mà đã thấy trái tim mình tan chảy.
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Trời ơi, gõ 1 bài dài ơi là dài mà mất tiêu rồi... Cụt hứng không viết dài nữa đâu.
    @Trang_Inder chuyện em thú vị và sống động quá. Chị rất hiểu cung bậc cảm xúc của em.
    @copconmisha Nói ngọt lọt đến xương mà. Nịnh bợ chàng 1 tí mình được hưởng lợi, tội gì không làm hen.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời ơi, gõ 1 bài dài ơi là dài mà mất tiêu rồi... Cụt hứng không viết dài nữa đâu.
    @Trang_Inder chuyện em thú vị và sống động quá. Chị rất hiểu cung bậc cảm xúc của em.
    @copconmisha Nói ngọt lọt đến xương mà. Nịnh bợ chàng 1 tí mình được hưởng lợi, tội gì không làm hen.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder thật là dễ thương quá em ơi, chàng về rồi, em nhớ chàng chít mồ luôn nha. Mà tụi em đi biển là đi đâu vậy?
    @gee chị ơi, viết lại đi chị, em cũng thích nghe chị kể chuyện nữa, chuyện đời xưa hay chuyện đời nay em đều khoái hết
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình viết một bài mà nó ra 2 giống nhau, vậy nên đành phải xóa đi vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này