1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    chị thật là may mắn khi hôm nay lên nhà mình đọc, nếu lên chậm 1 tí chắc ko đc nhìn hình rồi, chị phải công nhận em và chàng hợp đôi, [:P] cố lên nha em
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Đọc bài của chị Cọp và Trang làm em thật sự xúc động, tuy em ko khắt khe với chàng như chị Cọp nhưng em cũng đã luôn so sánh chàng và các bạn bè em, nhiều lời nói ra vào làm em cũng buồn lắm, nhớ lại lúc chàng làm vì mình rất nhiều chuyện mà theo em nghĩ chắc khó có ai làm được, em ko dám chê nhưng nếu là các bạn trai Việt nhà mình thì ko làm như vậy, điển hình là việc em đi tắm ở Suối Tiên, làm rớt mắt kiếng xuống hồ bơi ngay đoạn cống to, rất nguy hiểm, có lẽ với người khác sẽ nói bỏ đi, nhưng vì sợ em ko thấy đường lúc đi chơi, chàng cố lặn lên lặn xuống vì em, còn tự thân đi mượn kiếng bơi, lúc nhặt lên được ko hề quát tháo hay nhăn nhó mà còn chạy lại ôm em cứng ngắt vì vuimừng, khiến ai cũng nhìn, trong khi em thì mặt mũi bí xị (ko rõ lí do)^:)^.

    Những lúc đi ăn uống, anh luôn âm thầm theo dõi em thích gì, để đến khi anh nấu ăn hay khi anh tự gọi món, anh luôn dặn dò kỹ lưỡng với phục vụ mà em ko hề hay biết, lúc em qua nhà hàng của bạn anh ăn, thấy anh ra sau bếp, em thì ngồi trơ trơ 1 mình mà sau bếp lại nhiều con gái xinh, em bắt đầu thấy ghen ghen, khi anh lên ngồi thì mặt mũi em bắt đầu thấy ghét nhưng may mắn anh chưa thấy, khi dọn ra rùi em mới biết anh xuống bếp tự nêm nếm, dặn dò người nấu làm sweet nan, banana lassy cho em, còn curry thì cực kì hợp khẩu vị, lúc nào cũng vậy, dù trước mặt bạn bè anh mà anh vẫn xé gà cho em ăn như em bé, rồi trộn cơm cho em ăn.

    Kiếm các quán ăn Halal Vietnamese cho em ăn, chuyện ngược đời thay vì em kiếm để anh đi với em, kiếm ra được quán nào thì anh mừng quán đó:-".

    Nhưng em lại hờ hững với điều đó, khi đọc bài của Trang_Inder em chợt giật mình ra nhiều thứ, có thể nổi giận bất cứ lúc nào, lúc bực bội thì tắt điện thoại, wifi, không chat chit, sms gì hết đa số cơn giận rất vơ cớ :-ss. Nếu em ko tỉnh táo lại kịp, luôn làm anh suy nghĩ, mệt mỏi, lo lắng, thì chắc ko sớm thì muộn anh rời xa em nếu có 1 cô gái nào đó quyết tâm lôi kéo anh.
    chhoti_lushi thích bài này.
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Xin chào cả nhà. Mình là Ruby, thành viên mới xuất hiện nhưng cũng đã phục kích nhà mình rất lâu rùi. Hì hì. Đọc tâm sự của mọi người, cùng vui buồn với mọi người, mình cũng học hỏi được nhiều hơn về cuộc sống, con người và đặc biệt là tình yêu với Ấn/PK. Mình rất vui được làm quen với tất cả các bạn nhà Ấn.
  4. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn @trang_inder nha! Mà hình của 2 bạn đẹp thật, trong khoảng thời gian được ở bên nhau nên nhìn hình nào 2 bạn cũng ngập tràn hạnh phúc!!! Bạn cũng dễ thương nữa, nhỏ nhỏ xinh xinh đậm chất con gái Việt ( k phải nịnh đầm đâu :D ). Chúc 2 bạn sớm có một happy ending ^^!
    Đọc xong dòng Chị @copconmisa viết, em cũng " giật mình" nhìn lại bản thân mình, phải chăng khi bắt đầu yêu anh em đã tự quan niệm rằng, em yêu anh là sự khác biệt ( trc khi biết đến nhà mình e nghĩ em là người " khác biệt") nê anh phải khác so với những người khác. Anh là người đi nước ngoài như đi chợ, nhưng anh khá bảo thủ và gia trưởng, còn em thì tính xấu nào e có hết, ương bướng, nóng nảy, bộp chộp, hay cáu gắt... vì thế mà e với anh suốt ngày cãi nhau. Anh hay quan tâm đến em, em cũng khó chịu. Em có chuyện buồn, a sốt sắng hỏi han, an ủi --> em cáu. Em có chuyện bức xúc ở cty, anh quan tâm --> em cáu. E gặp chuyện khó k giải quyết đc, a tâm sự tìm cách giải quyêt --> e cũng cáu. Lần nào cũng là em gắt anh sao lắm lời thế, anh nói nhiều thế, a nói ít thôi không em đau đầu!!! Rồi anh im lặng k nói gì, e lại gắt sao gặp nhau mà anh chẳng thèm nói gì, tốn thời gian chỉ để im lặng thôi sao??? A lúc nào cũng nhường nhịn em, đến khi k nhịn nữa thì chúng em lại cãi nhau, cãi chán rồi a lại là người xin lỗi, nhận hết lỗi về mình.... đọc xong bài của mọi người e thấy e sai nhiều quá, e chưa già mà tính chắc còn hơn bà cô già khó tính mất rồi...
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ta nói cái vụ tính ương bướng hình như là tính chung của con gái Việt á? Được chiều quá nên được đằng chân lân đằng đầu hen. Mấy bạn kể ra Gee mới biết Gee không phải ngoại lệ.. Nhưng thà vậy mà có bản sắc còn hơn chàng nói gì nghe đó các gái ơi....

    Bởi vậy gái Việt mới hợp trai Ấn. Trai Ấn ngọt này, tận tâm này, chịu mắng giỏi này, và không bạo động với phụ nữ dù chỉ bằng 1 lời nói có gai.... Chuyện chì chiết hầu như độc quyền của chị em mình chứ các chàng không làm.. Đấy là điểm mình thích.. Gia đình Gee hơi khát khe, nên từ bé Gee hay bị mắng lắm. Tính Gee vụng về đủ đường nên càng bị mắng nhiều đến mất tự tin luôn. Trong mắt ba mẹ Gee, Gee làm gì cũng hỏng, cứ thế mà gọi Gee là đứa con gái đoảng, lấy chồng nhà chồng sẽ trả về nơi sản xuất vì làm chuyện gì cũng không nên thân. Từ đó Gee cũng sinh ra tính xấu là tự ti nè, hay để ý lỗi phải của người khác mà bắt bẻ ( ảnh hưởng tính của ba mẹ), hay cáu giận , và bướng bỉnh nếu ai chỉ trích mình. (bởi vậy Gee có lỡ comment nóng nảy ở nhà mình thì đừng giận Gee nha... Khẩu xà mà tâm phật đó,,, hehe)

    Có hôm Gee đang bực mình chồng í, mà lão không để tâm, vẫn nằm bên cạnh đọc báo vô tư.. Gee đùng đùng đứng dậy, mặt tỏa đầy sát khí khiến trai giật bắn cả mình. Gee xăm xăm vô bếp lấy trứng gà ra.. Trai nhận thấy có chuyện chạy theo hỏi sao thế, làm gì thế, Gee nói chiêm trứng ăn... Trai nịnh bợ để anh làm cho, Gee không cho tiện tay cầm quả trứng ném thẳng vào góc bếp vỡ tan tành. Ta nói trai xanh mặt luôn í chứ . Trai bảo em ơi, em nóng chuyện gì nói anh biết, đừng cầm dao cầm kéo nguy hiểm đứt tay... Gee khong thèm nghe đập tiếp trái trứng nữa với sức mạnh của sự giận dữ, nửa trái vô tô, nửa trái văng ra ngoài... Chồng cuống quýt với cái khăn, để anh lau cho,,,.Em đừng làm nữa. Nói anh nghe chuyện gì nào.. Ấy thế là Gee ngồi bệt xuống đất khóc lóc ngon lành... Sướng chưa, cứ làm như bị ai bạo hành không bằng.... :D

    Chàng dỗ hết lời mới nguôi đấy.Cũng nhờ mỗi lần như thế Gee cảm kích chồng ghê. Gee thấy chồng chịu đựng giỏi mà cũng thương mình ghê gớm á... RIết cũng lây tình dịu dàng của chồng. Gee cũng nguội tính hằn. Không bắt bẻ chồng nữa, chuyện gì không vui hai đứa cứ từ từ mà nói. Hai đứa được ở cạnh nhau có dễ dàng đâu, cố sống sao cho hạnh phúc, hai người yêu nhau chuyện gì cũng giải quyết được. Ta nói, yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ là vậy đó.

    Đồi lại khi Gee vui vẻ thì rất là ngọt ngào dễ thương nịnh bợ chồng.Gee cám ơn chồng, chồng là người lớn vị tha bao dung với gái lì. Chồng khoái chí.. Cứ thế mà chiều nhá. Bởi vậy các nàng lỡ có nóng với chàng, thì sau đó cứ ngọt bù.. Chàng được tâng lên trời xanh lại bị quẵng xuống vực sâu mới vui... ^^
    chhoti_lushi thích bài này.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ta nói cái vụ tính ương bướng hình như là tính chung của con gái Việt á? Được chiều quá nên được đằng chân lân đằng đầu hen. Mấy bạn kể ra Gee mới biết Gee không phải ngoại lệ.. Nhưng thà vậy mà có bản sắc còn hơn chàng nói gì nghe đó các gái ơi....

    Bởi vậy gái Việt mới hợp trai Ấn. Trai Ấn ngọt này, tận tâm này, chịu mắng giỏi này, và không bạo động với phụ nữ dù chỉ bằng 1 lời nói có gai.... Chuyện chì chiết hầu như độc quyền của chị em mình chứ các chàng không làm.. Đấy là điểm mình thích.. Gia đình Gee hơi khát khe, nên từ bé Gee hay bị mắng lắm. Tính Gee vụng về đủ đường nên càng bị mắng nhiều đến mất tự tin luôn. Trong mắt ba mẹ Gee, Gee làm gì cũng hỏng, cứ thế mà gọi Gee là đứa con gái đoảng, lấy chồng nhà chồng sẽ trả về nơi sản xuất vì làm chuyện gì cũng không nên thân. Từ đó Gee cũng sinh ra tính xấu là tự ti nè, hay để ý lỗi phải của người khác mà bắt bẻ ( ảnh hưởng tính của ba mẹ), hay cáu giận , và bướng bỉnh nếu ai chỉ trích mình. (bởi vậy Gee có lỡ comment nóng nảy ở nhà mình thì đừng giận Gee nha... Khẩu xà mà tâm phật đó,,, hehe)

    Có hôm Gee đang bực mình chồng í, mà lão không để tâm, vẫn nằm bên cạnh đọc báo vô tư.. Gee đùng đùng đứng dậy, mặt tỏa đầy sát khí khiến trai giật bắn cả mình. Gee xăm xăm vô bếp lấy trứng gà ra.. Trai nhận thấy có chuyện chạy theo hỏi sao thế, làm gì thế, Gee nói chiêm trứng ăn... Trai nịnh bợ để anh làm cho, Gee không cho tiện tay cầm quả trứng ném thẳng vào góc bếp vỡ tan tành. Ta nói trai xanh mặt luôn í chứ . Trai bảo em ơi, em nóng chuyện gì nói anh biết, đừng cầm dao cầm kéo nguy hiểm đứt tay... Gee khong thèm nghe đập tiếp trái trứng nữa với sức mạnh của sự giận dữ, nửa trái vô tô, nửa trái văng ra ngoài... Chồng cuống quýt với cái khăn, để anh lau cho,,,.Em đừng làm nữa. Nói anh nghe chuyện gì nào.. Ấy thế là Gee ngồi bệt xuống đất khóc lóc ngon lành... Sướng chưa, cứ làm như bị ai bạo hành không bằng.... :D

    Chàng dỗ hết lời mới nguôi đấy.Cũng nhờ mỗi lần như thế Gee cảm kích chồng ghê. Gee thấy chồng chịu đựng giỏi mà cũng thương mình ghê gớm á... RIết cũng lây tình dịu dàng của chồng. Gee cũng nguội tính hằn. Không bắt bẻ chồng nữa, chuyện gì không vui hai đứa cứ từ từ mà nói. Hai đứa được ở cạnh nhau có dễ dàng đâu, cố sống sao cho hạnh phúc, hai người yêu nhau chuyện gì cũng giải quyết được. Ta nói, yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ là vậy đó.

    Đồi lại khi Gee vui vẻ thì rất là ngọt ngào dễ thương nịnh bợ chồng.Gee cám ơn chồng, chồng là người lớn vị tha bao dung với gái lì. Chồng khoái chí.. Cứ thế mà chiều nhá. Bởi vậy các nàng lỡ có nóng với chàng, thì sau đó cứ ngọt bù.. Chàng được tâng lên trời xanh lại bị quẵng xuống vực sâu mới vui... ^^
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Ruby welcome bạn...Nhà mình kể chuyện nhiều lắm rồi, bạn kể chuyện bạn cho nhà mình nghe đi [r32)]
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    hhhhmmm đọc xong mấy bài của các nàng tớ thấy ghen tị quá. Từ xưa tới giờ ai cũng bảo mình đanh đá (tự mình cũng nhận thấy thế) cơ mà có vẻ mình ít gây gổ với chàng. Chắc lúc nào mình cũng phải làm 1 trận lôi đình mới được :D hehehe
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @gee haha nghe chuyện chị gee kể e mắc cười vụ vừa ăn cướp vừa la làng của chị quá :P hâhhaha trời ơi chuyện vc chị dễ thương thiệt đó. Chuyện chị ở nhà hay bị mắng khiến em tưởng tượng ra cảnh một cô bé đáng thương suốt ngày bị bố mẹ gắt gỏng khó chịu rồi bị lây tính đó, giống hệt em. Bố mẹ em tuy không hay chê em nhưng cũng nóng tính, mình làm sai chuyện nhỏ tí xíu mà cũng ầm lên, mà mình là kết quả của bố mẹ chứ đâu ra, mình không hoàn thiện là do bố mẹ đẻ ra thế chứ chê gì mà chê mãi. Chắc mai sau con chị sẽ được dạy dỗ một cách đúng đắn hơn vì chị sẽ không để con như mình hồi nhỏ :x NGười Việt Nam hình như mang sẵn trong mình cái máu nóng trong người, trong cuộc sống đời thường ít khi biết lãng mạn ngọt ngào, cho nên khi chị em mình găp Trai Ấn cứ gọi là đổ rầm rầm vì sự romantic, soft and sweet của các chàng [r32)] . Có một lần em xem tivi, trong một cuộc phỏng vấn, cô phóng viên hỏi ông Tây một câu " Nếu được so sánh người việt nam với một loài động vật, ông sẽ chọn con gì" Ông ấy từ tốn trả lời " con hổ". Chính người nước ngoài còn có nhận định như vậy về tính khí của người Việt mình, tuy không phải là toàn bộ.
    Từ trước tới giờ nhà mình toàn kể chuyện trong thời gian yêu đương chứ ít ai kể về giai đoạn sau khi đã đến đích , chị gee cố gắng phát huy nha, em đặt một slot rồi nà :)>- Chúc chị và thành viên bé nhỏ mạnh khỏe :-*
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @jenny chị ơi em đang tu luyện để được như chị, lúc nào cũng cool... Nói về tâm lý thì những người hay gây gổ là không hài lòng về bản thân , không thấy an toàn... Chứ vui vẻ hạnh phúc rồi thì gây làm chi. Đấy, em phải đọc bao nhiêu sách và triết lý để kiểm soát cảm xúc tốt hơn ấy. Càng đọc càng thấy ngộ chữ... Có người bẩm sinh đã rõ ràng và cool rồi, sướng thế..

    @Trang_Inder Nhân nói chuyên máu nóng của người Việt... Chị thấy cái này hơi vơ đũa cả nắm.. Mà đúng..Coi như nói chơi trên quan sát những người xung quanh thôi. Chị thấy trẻ con Ấn rất quậy... Nhiều lúc phát bực.. Chúng nó nghịch điên lên được, phải như mình là tét đít hoặc mắng nó rồi. Nhưng ba mẹ đứa trẻ thường hay để nó nghịch thế, ít khi mắng nó... Rất khác với người Việt mình, hễ con chạy loăng quăng,leo trèo, hay vấp ngã là mắng nó ngay.

    Có lẽ vậy, nên lớn lên, chúng nó khá tự tin biểu lộ tình cảm, cũng không hay cau có gắt gỏng... Gee cũng không hoàn toàn đồng ý cách nuông chiều con quá của người Ấn. Gee cũng đang tìm hiểu cách dạy con sao cho tốt .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này