1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Lần gây nhau lớn nhất là giao thừa Tết Nguyên Đán năm 2013 vừa rồi,. em còn nhớ như in lúc đó 2 đứa vô Đầm Sen chơi, 21h sẽ ra khỏi Đầm Sen để ra quận 1 coi bán pháo bông, thì xui xẻo sao chàng phát hiện ra cái sim đt mà em đã dùng để nt chọc ghẹo chàng, vì đt của anh hư nên nhờ em đi sửa giùm, thế là em gán sim mà em chọc anh vô, trời xui khiến em quên tháo ra. Anh biết được giận không nói nên lời, em cũng sợ quá không nói gì:-ss, đến lúc bắn pháo bông anh cũng im lặng, em tức điên người bắt đầu giờ trò làm đủ thứ và bẻ tan tành cái Sim Mobi đó, :-O rồi tức tới đụng đâu phá đó, sau khi kết thúc pháo bông anh mới bắt đầu ngồi khóc. Lần đầu tiên em mới thấy anh yếu đuối lạ kì vậy, anh mới nói anh thật sự shock vì em đã làm vậy, chứng tỏ em ko tin tưởng anh, anh cứ như 1 đứa con nít khóc nất nất mà ko ra đc nhiều nước mắt. Thật sự lúc anh giận rất khác những người khác, ko hề bạo lực hay la mắng, lớn tiếng, luôn cố gắng dồn nén đến phút cuối không chịu nổi là bắt đầu khóc, tuy ko được nước mắt như con gái nhưng cũng đủ thấy đc.:((. Từ sau đó em né làm những việc gây tổn thương anh như vậy. Thật sự con trai Ấn khác trai Việt vậy sao, hay chỉ riêng anh nhà em là thế nhỉ. Mà nghĩ lại thương anh ghê cơ, hỉ hỉ;))
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ngủ qua một đêm mà nhà mình tám khí thế, đọc thích ơi là thích. Haizzz, mình tưởng mình mình hung dữ, đành hanh, khó chịu, té ra mình không phải là ngoại lệ. Chắc là bản tính con gái VN nói có là không, nói không là có, nên được chiều chuộng quen rồi, thích làm tới. May mà các chàng tính khí hiền lành, không dễ nổi nóng. Nghe chuyện chị @gee kể vụ đập trứng, em @hthn0204 giận dữ bẻ sim, mình cũng nhớ lại cái vụ mình cầm kéo cắt quà tặng cho chàng. Lần đó 2 đứa cãi nhau gì đó, to lắm, mà thật ra chỉ có mình mình cãi, chàng nhà mình ngồi dán mắt vô cái laptop, bảo không thích cãi nhau, vậy là mình càng tức, cầm kéo lấy bộ bài mình viết lời vàng thước ngọc tặng cho chàng, cắt nát sạch. Chàng chỉ bảo, anh nói trước là em làm như vậy rất sai nha, anh sẽ không cản em đâu, nhưng em như vậy là không đúng. Chàng nói thế rồi ngồi im, mình máu nóng bốc lên [r37)], cầm kéo cắt sạch bộ bài của mình tặng chàng. Đó là món quà mình tặng chàng trước khi về VN, 52 lá bài mình viết đầy chữ, chàng quý lắm, khoe khắp nơi mà cuối cùng mình làm thế, huhu. Cắt xong mình thấy chàng không có động tĩnh gì, lại điên tiết hơn nữa, xách valy đòi bỏ đi. Tới lúc này thì chàng mới chịu mở miệng nói chuyện dỗ mình, mình khóc nức nở, hét lên. Chưa thấy đứa nào vô duyên và quá đáng như mình. Nguôi ngoai cơn giận, mình lại hì hục lôi từ đống rác ra bộ bài cắt nát bét, định bụng hôm nào sẽ ngồi dán lại. Đúng là đáng đời cho mình, tự làm tự chịu. Thế mà lần khác giận chàng quá, nhân lúc chàng không có ở nhà, mình chạy sang phòng chàng, đổ sạch bộ bài đó đi. Nam mô a di đà phật, tới giờ chàng ấy vẫn chưa phát hiện ra.[-X
    @rubi welcome bạn vào nhà mới nha, bạn đã đọc chuyện của mọi người rồi, bạn cũng bật mí chuyện của bạn cho mọi ngườ nghe đi.
    @jannu: em hình như biết mọi người trong nhà rồi phải không? à mà chị đang hóng chuyện của em đây. Em quen chàng online hay offline? Có vẻ như chàng cũng ở VN à? Tính chị cũng hay cáu giận linh tinh, chàng đùa kiểu này, giận. Chàng chọc kiểu kia, bực mình. Đến nỗi chàng kêu lên, vậy em thích cái gì?^:)^
    @trang_inder: chị cũng đồng ý với em, là thấy người VN mình nóng tính, chắc tại khí hậu và văn hóa xe máy :-ss Bạn trai chị chưa bao giờ nổi nóng hay to tiếng với chị hết, lúc nào cũng bình tĩnh và không bao giờ giận lâu, so với chàng mình thấy mình như Bà la sát ấy. Em ơi, xuất bản tiếp tập tiếp theo đi.
    Em thấy chưa trang, nhờ chuyện của em mà mọi người làm bạn tự kiểm điểm đấy, nhìn lại bản thân và thấy chúng ta thật hung dữ. Các chàng thì hiền lành như cừu, chị em mình thì mưu mô như cáo =))
    @gee em giống chị cái khoản, lúc vui vẻ thì hết sức dịu dàng.[:P] nên vì vậy mà trói chân chàng được lâu thì phải :-bd
    @hthn0204 em sướng nha, có người yêu làm đầu bếp thì tha hồ được ăn ngon, các anh Ấn này khéo léo, tỉ mẩn, đảm đang, biểu sao con gái không chết rầm rầm.
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Lần đó em bẻ sim cong vòng, anh ko nói gì, đến mùng 1 Tết 2 đứa bình thường lại, tuy anh cũng còn bực lắm, anh có nói lần sau đừng có ầm ĩ như vậy nữa, và trả lại sim cho em, em hết sức sửng sốt vì lúc đó em quăng vô bãi cỏ mà anh vẫn kiếm ra rồi chỉnh sửa lại ^:)^:-ss. Sau đó em còn bất cẩn hơn khi 2 lần đi chơi, em tự giữ chìa khóa là 2 lần em để quên chìa khóa xe trong cốp xe, anh phải tự nâng yên xe để em thò tay vô lấy^:)^, anh cũng chỉ nói 1 cách nghiêm túc "Listen to me! u should change yourself, do everything carefully"[:P].có lẽ trong những người em quen biết thì anh là người chịu đựng, kiên nhẫn tốt nhất nên em mới bị lêu xêu đến bây giờ:-":x.

    CHưa kể ngày nào cũng nhắn tin em đều đặn từ sáng đến tối, chỉ cần 1 buổi ko nhắn tin hay chat chit là em lại bắt đầu bực bội, kết quả là khi chàng nhắn tin em ko thèm nghe, mà còn tắt luôn điện thoại làm chàng gọi mấy cuộc gọi nhỡ:-c, khi anh hỏi có chuyện gì thì em chỉ nói "im busy".

    Nên lúc vui anh hay nói sao em hay làm anh nhức đầu, nhất là những lúc em ko trả lời tin nhắn anh phải tự tìm hiểu nguyên nhân, hỏi thì ko trả lời tại sao giận và miệng luôn nói ko có giận gì hết, mà cái mặt thì hầm hầm, lúc em giận rồi nói anh đi ngủ đi, anh đi ngủ thiệt thì em lại bắt đầu nhắn tin boom vô điện thoại dài mấy trang kể lể làm anh thật sự ko hiểu. tính tình của em sao giống thời tiết Việt Nam quá=))=))=))=))

    Nên dạo gần đây mỗi lần em lên cơn thịnh nộ thì anh lại nói "Anh biết em đang giận, em đi ngủ đi, mai mình nói tiếp nhé" rồi để mấy cái kiss, sáng hôm sau hỏi em hạ hỏa chưa, anh luôn tìm cách trị căn bệnh khó chữa của em mà =))=))=))=)). Mà cũng nhờ vậy dạo này em hiền hơn 1 tí:-":-":-"
  4. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    ôi trời ơi nhà mình toàn La sát thế này á... hâhhâh :P em thì chưa đến mức đấy đâu, nhưng mà lần nghe chị cọp kể phá hủy đồ kỉ niệm, một lần cãi nhau em cũng học đòi vò nát ném tứ tung mấy bức thư tay của chàng cho bõ tức :P hahaha.... chị Nhung nhìn hiền thế mà cũng bẻ sim cơ à.đáng sợ quá =)) =)) thực ra là nếu một mình mình thôi thì cũng chẳng bất cẩn đến thế, nhưng lúc được ở bên chàng dựa hơi là chị em cứ phó mặc mọi chuyện, để chàng lo tất. Chị Nhung ơi, chị kể vụ chị quên chìa khóa rồi bạn chị tự tay nâng xe thò vào lấy làm em nhớ đến hồi bạn e ở đây, một đống kỉ niệm huhuhu.. Cái vụ nhắn tin em cũng y chang luôn =)) =)) khi yêu ai cũng mắc một bệnh giống nhau thì phải.. bây giờ mọi người tự thú em mới biết mình không phải là cá biệt .. vui quá vui quá .. cả nhà vào kể chuyện nhiều nữa nào

    À, chị Nhung ơi, hồi bạn em ở đây, toàn em phải đút cho ăn thôi, ngược lại với chị hì hì ;)) đi đâu em cũng đút cho ăn, dù quán vỉa hè hay cửa hàng sang trọng. Nhìn chàng há miệng ăn thun thút thích lắm ý, ăn xong một miếng là em vuốt má một cái khen giỏi này :)) Chàng thì chẳng chê đồ ăn không ngon nhưng chỉ nói " ok ok" hoặc " fine fine" , tức là cũng được được, tàm tạm. Nhìn em thì nhỏ hơn chàng đến mấy tuổi là lại là người đút nên đi ăn ai cũng nhìn, chắc là họ thấy khó chịu vì hai đứa biểu lộ tình củm quá chốn đông người. Đi biển với chàng, tụi tây thấy em đút cũng cứ ngoác mồm ra nhìn nhớ, haha buồn cười quá =))=)) Anh nhà chị thiệt là chu đáo quá đi, lại còn tự nêm nếm cho vừa khẩu vị của chị nữa. Các sis được ở cạnh chàng suốt ngày thì nên biết trân trọng hạnh phúc đó nha, đừng để về sau mới nhận ra lòng tốt của chàng rồi lại tự nhiếc móc bản thân, không tốt không tốt [-X

    @copconmisa: tụi e đi Hạ Long đó chị. Hóa ra là chị xé bộ bài à.. chết chị nha, em sẽ mách :)):)) Mấy hôm nay nghe mọi người tám nhiệt tình quá, em cũng máu. Cứ để mọi ngươi bộc bạch thêm chuyện của mình rồi thỉnh thoảng em sẽ xuất bản rải rác, không cả tầng 14 toàn chuyện của em, ngại chít ;))
    @jannu: hehe cảm ơn bạn nhé. Con gái việt nam nhỏ người mà, tớ cao có mét chín thoai. Chính điểm này thu hút đàn ông Ấn độ/ pak đó bạn :P tại mình nhỏ con nên họ ôm vừa tay , với cả thấy mình nhỏ bé nên hình như bản năng che chở của họ trỗi dậy thì phải ;));)) keke tớ đoán mò thôi, nhưng chàng nhà tớ nói là, lúc nhìn thấy dáng người nhỏ bé của tớ đang bưng mặt khóc ở sân bay là chàng đã làm chàng yêu thêm rất nhìu :)) Bạn kể chuyện cho cả nhà nghe với, tường tận chi tiết nhá nhá \:D/
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị em nhà mình toàn có máu mặt, thật ghê gớm :D. Em @hthn0204 ngó hiền lành nhẹ nhàng mà dám bẻ cong sim à? Hí hí. Cái vụ tin nhắn, hay gọi điện đó chị cũng y như em. Nhưng hic :(( ngày xưa trai dễ thương chiều chuộng mình bao nhiêu, bữa nay thì đừng hòng nha. Giận dỗi cái gì đúng thì chàng mới lò dò năn nỉ ỉ ôi, còn kiểu như tính khí đỏng đảnh thì chàng cứ mặc kệ mình, tức quá thì phải đi tìm thủ phạm nói chuyện, xong rồi ngồi đó cho thủ phạm dỗ chứ không được tung hoành ngang dọc như ngày xưa. Nói chung là sau một thời gian chàng trị cho tới nơi, thì tính đành hanh của mình cũng giảm bớt ít nhiều, nhưng xét về bản chất thì nó vẫn còn nằm ở đấy. Nhiều lúc mình nghĩ, may là mình vào tay chàng, chứ mình ở với người khác chắc bị đá đít từ lâu :D
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Lúc chị tức giận chị có thể bóp nát quả cảm đó @Trang_Inder à =))=))=))=)). Chị @Copconmisa mới đáng nể kìa Trang ơi, nhìn chị Cọp hiền vậy mà cũng là ba la sát ghê ta[r23)]^:)^^:)^
    ANh của Trang lâu lâu mới gặp mặt nên chắc nhõng nhẽo đó mà=D>:-", vậy chắc em cũng nhõng nhẽo lại ko kém gì đâu
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em không dám chê con trai Việt Nam mình, nhưng em thấy các bạn trai đa số sẽ có tính chung là lúc đầu cua sẽ rất chiều chuộng, cảng về sau thì càng thay đổi tình hình, em chứng kiến nhiều cặp các bạn gái phải phục vụ, thậm chí hay lớn tiếng quát nạt để ra oai, hay bản chất thích lớn lệnh. Rồi còn cả việc dù dẫn bạn gái ra mắt bạn bè hay gia đình thì vẫn có người khác để đành, và sau khoảng thời gian quen nhau các anh sẽ thấy chán. Em không dám quơ đũa cả nắm vì vẫn chứng kiến nhiều cặp rất hạnh phúc, nhưng mẫu số chung của con trai Việt là lúc đầu ấm lúc sau lạnh, khiến các bạn gái của họ lúc đầu lạnh lúc sau ấm, sau đó vì bạn trai mà quên tất cả và dĩ nhiên các bạn trai thấy đây là lẽ đương nhiên, có lẽ vì các anh không phải gặp sống gió như trai Ấn nên các anh không quý trọng nhiều.
    Em nói những điều trên trong tình trạng hết sức tỉnh táo, đã qua quan sát nhiều, chứ ko hế có ý bênh vực cho các anh nhà mình đâu nha:-"
  8. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà , em tên là Trang , mem mới .Nói là mới nhưng thực ra em cũng giống như nhiều bạn khác tầu ngầm được khá lâu rồi :D . Mong mọi người giúp đỡ[r32)] .
    Em hiện tại cũng đang yêu 1 anh ở Ấn ,được 11 tháng rồi ạ, anh sn 88 , hơn em 2t:P , gia đình anh ấy ở bang Kerala , có kinh doanh tạp hóa. Anh ấy tâm sự với em , trước anh ấy làm nhân viên văn phòng ở Kochi cho công ty bác anh ấy ( bán điều hòa), nhưng vì bố anh ấy bệnh nặng,nhà chỉ có mẹ với em gái (sn 93) nên không quán xuyến được mà anh ấy xin nghỉ làm . Ngày em quen anh ấy là lúc anh ấy chuẩn bị xin thôi việc , lúc đó anh cũng khá rảnh rỗi. Ngày đầu tiên quen thì trước đó 3 ngày có người nước ngoài ad fb em . Do bản tính mê trai đẹp có sẵn , lại thấy avartar lộng lẫy nên em accept ngay:P . 3 ngày sau anh ý vào bắt chuyện em , chúng em nói chuyện như bạn bè thôi , được 1 thời gian em đòi anh ý avartar thật thì anh ý ok, lúc đó em cũng shock =(( , nhưng thôi, đột nhiên k lý do mà mình irgor người ta thì em thấy tội nên tiếp tục chat coi như luyện tiếng Anh
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang.trang kể tiếp em trang ơi, sao lại dừng nửa chừng như 1001 đêm vậy em? :D vậy là avatar và hình thật của anh ấy khác nhau à? Khác nhau đến nỗi em shock à?
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang.trang: À mà trước tiên welcome em vào nhà Ấn đã nghen. Danh sách yêu Ấn ngày càng dày thêm và trẻ hóa độ tuổi, tự nhiên "nhìn lại mình đời đã xanh rêu" (buồn 5 phút). Mọi người đang chờ nghe em kể chuyện đây này.

    @hthn0204: chị không biết em có dẫn chàng đi chơi với các bạn VN nhiều không chứ yêu một người khác biệt nhiều quá đôi khi cũng lắm mệt mỏi. Chẳng hạn như các chàng PK theo đạo Hồi phải ăn halah food, dẫn chàng đi theo thì chàng không phải lúc nào cũng ăn được đồ VN. Trong khi mọi người ngồi ăn khí thế, chàng hôm qua ngồi 1 mình trơ trọi. lại thêm các bạn nói chuyện tiếng Việt, chàng chẳng hiểu gì cả làm mình thấy áy náy và tội chàng vô cùng nhưng cũng không thể lay chuyển tình hình.

    Riêng cái chuyện các bạn trai VN nhà mình thì chị không chứng kiến nhiều nên chẳng biết khi yêu ra sao, rồi yêu một thời gian các bạn ấy ra sao. Chắc là tại chị may mắn gặp được các chàng VN tốt nên chưa thấy khuyết điểm gì chăng?:-?? Chỉ đợt vừa rồi về nước chị ngán một nỗi là bạn bè mình nhậu nhiều quá, uống lênh láng và thích nổ tung trời xanh. Nhiều bạn mới 26, 27 như mình mà nhìn bệ rạc không thể tả, bụng phệ, mệt mỏi. Mình sợ nhất là khoản này, thấy các bạn ấy uống bia như nước lạnh, mà lại không tập thể dục nên nhìn chán lắm :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này