1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Thực sự đến bây giờ em có cảm giác chuyện chúng em gặp nhau như là định mệnh@-) . Vì thứ nhất anh search chữ : T trong thanh tìm kiếm fb mà tên em hiện ra đến 3 lan sau 3 lần search ( cái này do anh ý kể cho em ) , em có hỏi tại sau là chữ T thì anh nói người yêu cũ đã mất của anh ý cũng bắt đầu = chữ T :| , thứ 2 em và anh ý trước giờ k khi nào chat với người ngoại quốc , mà k hiểu sao em sinh ngày 6/9 thì chị người yêu cũ sinh 9/6 ^:)^ . Trải qua 11 tháng tìm hiểu và yêu nhau , chúng em đưa ra quyêt định chọn ngày 14 hàng tháng là ngày kỷ niệm lần đầu gặp nhau . Gia đình anh theo đạo Christain . Em với anh ấy cũng nhiều lần cãi nhau nhưng quả thật là 2 đứa nói chuyện rất hợp . Mẹ em nhiều lần rình mò xem em chat với ai nhưng english mẹ đọc k hiểu nên em cứ gọi là ung dung tự tác:P . Em đang là sv năm cuối , anh ý từ sau cái vụ cô gái 23t bị hiếp dâm ở Ấn ĐỘ chấn động thế em tâm sự với anh là sau này em muốn sống ở VN với anh hoặc 1 nước khác. Thực sự nhiều lúc 2 đứa cũng có cãi vã ,bố anh ý giận anh ý bỏ việc về nhà nên kêu bà chị họ giúp anh ý tìm việc khác. 1/8 tới đây anh sang UAE làm việc . Em và anh ý cũng mong anh ý có công ăn việc làm chứ ở nhà quanh tiệm tạp hóa cũng không có tương lai.
  2. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Hoàn cảnh gia đình em cũng chẳng có gì vui vẻ :( . Bố mẹ em li dị được 2 năm nay rồi , em vẫn tiêu tiền học , tiền xăng xe , đi lại = tiền bố em . Mẹ em bán quần áo ở chợ . Hôm chủ nhật lần trước , em với chị em có đi xem bói , bà bói hỏi em có người yêu chưa , em trả lời có , nhưng khi em nói tuổi của anh ý với quê quán thì bà ấy kêu không sơm thì muộn cũng tan , làm em buồn vô cùng :( . Em học ở trường nhưng nhiều chuyện , hầu như em chỉ dành để kể cho anh ấy . Anh ấy động viên em rất nhiều . Từ lúc anh ấy xin nghỉ việc , trong tay không có đồng nào , nhiều khi anh ấy kêu muốn giúp nhưng không đk k cho phép. Em cũng nói với anh ấy là em không yêu vì tiền vì tiền bố cho em cũng đủ chi trả .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người yêu tên T củ anh ấy tên là : Teena , bằng tuổi anh ấy , anh ấy quen khi học cao đẳng , 2 người sắp lấy nhau thì chị ý mất vì bệnh ung thu máu . Nhiều lúc em không hỏi mà anh ấy tự khai ngày này , tháng này là kỷ niệm của 2 người đó , khiến em nghĩ em chỉ là người thay thế . Đấy cũng chính là lý do em và anh ấy 1 lan suýt chia tay . Sau lần đấy anh ấy hứa là từ giờ chỉ có mình em :-w . ANh ấy có đư cho me. , bố anh ấy và em gái của anh ấy xem ảnh em rồi nhưng em thì chưa dám công khai với mọi người . Mẹ em thì bán tín bán nghi rồi nhưng vì em chưa nói gì nên chưa khui ra :-s .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vâng , em shock đến 2 ngày , nhưng thôi vẫn tiếp tục chat chit , coi là bạn thội ,coi như luyện tiếng Anh rồi dần dà thế này đây :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    CHị họ em biết chuyện , nhiều lần nghi ngờ em nhưng chị ấy cũng 30t , chưa chồng nên em cũng kể cho chị ý để nghe tâm sự . Anh ấy và em make a deal rằng sau 3 năm anh ấy làm việc thì sẽ sang VN thăm em 3 tháng , em hỏi sao lâu vậy , tính ra quen nhau 4 năm mới gặp à thì anh ấy kêu đấy là luật hay qui định gì bên đấy . CHị họ em khuyên nếu mà lâu thế thì không nên xác định gì với anh ấy cả , với lại trong tay chưa có vật gì ( ý là quà cáp , thư từ ) , tất cả trên mạng thì không nên tin . Mà không hiểu sao cái số của em nó thế nào vậy . 1 lần yêu đầu thì thất bại vì tình yêu bọ xí trẻ con , đến lần thứ 2 khôn ra được tí thì cũng yêu 1 người ở xa , cũng chờ đợi mòn mỏi rồi chia tay , đến lượt chàng này nữa nên em hoang mang.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhưng em phải công nhận 1 điều , trai Ấn nói chuyện dễ nghe , tính tình thật thà , rất đúng giờ và khá là ....nhiều chuyện ( từ chuyện cái gì hỏng , cái gì mới đề đêm ra kể hết ) :D
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị Cọp nói đúng ạ! Nhậu nhiều lắm, cứ 1 tí lí dó là nhậu rồi chụp hình lên FB..Em đi chơi với bạn em và mấy đứa bạn học chung thì anh ăn món như cơm chiên, bạch tuột nướng, tôm luộc=)), em và anh ấy cứ nhắm vô quán hải sản mà chui vô chị à, ko thì anh ấy mua bánh Orio ngồi ăn và uống trà đá, em ăn 1 mình;)), nhưng anh cũng chỉ ăn riêng vào lúc em đi Vũng Tàu với bạn Đại học, vì lúc đó anh bị tiêu chảy do ăn nhầm dầu ăn cũ. Như lúc em đi mua sandwich với mức dâu, 2 đứa ngồi ăn tuốt, rồi mì gói, ngán quá lại vô hải sản, rồi mua cá nướng ăn, ko thì bánh mì ngọt:)), sao tụi em cũng sáng tạo lắm chị à. Còn về khoảng đi chơi thì cái gì anh ấy cũng tham gia ạ. Hiện tại cũng thấy khó 1 tí thôi, còn tương lai em vẫn chưa biết còn khó khăn gì nữa không:-??:-??:-??Nói chung là cứ hải sản, cá ạ. Còn ko thì vào Halal Vietnamese food=((. Mà em cũng công nhận là...mặc dù ngồi tách biệt nhưng anh ấy không hề ngại, cũng tỉnh queo :-":-"^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị Cọp nói đúng ạ! Nhậu nhiều lắm, cứ 1 tí lí dó là nhậu rồi chụp hình lên FB..Em đi chơi với bạn em và mấy đứa bạn học chung thì anh ăn món như cơm chiên, bạch tuột nướng, tôm luộc=)), em và anh ấy cứ nhắm vô quán hải sản mà chui vô chị à, ko thì anh ấy mua bánh Orio ngồi ăn và uống trà đá, em ăn 1 mình;)), nhưng anh cũng chỉ ăn riêng vào lúc em đi Vũng Tàu với bạn Đại học, vì lúc đó anh bị tiêu chảy do ăn nhầm dầu ăn cũ. Như lúc em đi mua sandwich với mức dâu, 2 đứa ngồi ăn tuốt, rồi mì gói, ngán quá lại vô hải sản, rồi mua cá nướng ăn, ko thì bánh mì ngọt:)), sao tụi em cũng sáng tạo lắm chị à. Còn về khoảng đi chơi thì cái gì anh ấy cũng tham gia ạ. Hiện tại cũng thấy khó 1 tí thôi, còn tương lai em vẫn chưa biết còn khó khăn gì nữa không:-??:-??:-??Nói chung là cứ hải sản, cá ạ. Còn ko thì vào Halal Vietnamese food=((. Mà em cũng công nhận là...mặc dù ngồi tách biệt nhưng anh ấy không hề ngại, cũng tỉnh queo :-":-"^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyên của bạn cũng hay quá, bạn nói về việc đi coi bói làm mình nhớ lúc trước mình cũng coi 2,3 chỗ về mình và anh ấy thì mọi nơi đều nói "Em và nó chia tay được thì tôi giải nghệ"^:)^^:)^, nghe nói mà như đinh đóng cột.
    Chuyện của người yêu bạn nghe giống phim Hàn Quốc í:-??, sao người yêu lại ung thư, rùi có phong tục gì quen 3 năm và gặp 3 tháng ta\:D/\:D/\:D/. Bạn hỏi rõ lại chàng í nhá, rùi có gì ko hiểu thì lên diễn đàn của nhà hỏi lại, mọi người sẵn sàng giúp đỡ, mình sẽ hỏi trực tiếp anh của mình về mấy cái bạn ko hiểu, nghe kể từ anh iu của bạn và cũng nên thăm dò bên ngoài bạn nhá[:P][:P][:P]
  4. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    Nhà mình dạo này xôm thiệt đó.. mới sáng ra mà cái noti của em đã lên đến số 13 thiệt là ngã ngửa haha ..
    @trang.trang : welcome bạn vào nhà Ấn nhe :D tớ cũng là trang hiii . Đọc chuyện của bạn tớ nhìn thấy một phần hình ảnh ngày xưa của mình. tớ nghĩ chị của bạn nói đúng . Bạn quen nhau một năm mà trong tay chưa có vật gì của người ta để xác định lòng tin thì hơi khó. Bây giờ yêu nhau bằng cách chat đơn giản thì chưa nhìn thấy những tính xấu của nhau hết đâu, nhưng bạn thử đề nghị hai bên trao đổi quà cáp, ví dụ trong dịp sinh nhật chẳng hạn, thì tính cách của người ta sẽ được bộc lộ nhiều hơn. Ngày trước tớ cũng yêu bạn tớ một năm rồi hai đứa gửi nhau quà, và từ vụ này tớ phát hiện ra chàng có tính keo kiệt và thiếu ga lăng, chờ tớ gửi quà xong, nhận quà rồi chàng mói lò dò đi gửi lại quà cho tớ. Nghĩ lại thấy ghét. Đàn ông con trai lại để con gái tặng quà trước, trong khi trước đó nói dối tớ là đã gửi quà đi từ lâu rồi. Lại còn không bao giờ tự động gọi điện sang cho tớ, toàn để tớ tốn tiền thoại nên tớ cú lắm . Bủn xỉn thấy ớn. Về sau tớ hok chịu nổi đòi chia tay thì hắn ta mới khóc lu loa và thay tính đổi nết từ đó đến giờ, không tiếc một thứ gì để làm tớ cười vui hê hê :)) Thời buổi này bạn đừng dễ tin người quá, dành cho chàng một vài phép thử xem sao nhé

    À, tớ thấy trai nhà tớ toàn trễ giờ và nuốt lời suốt ấy, hiếm anh ấn nào mà đúng giờ lắm. Với lại trai nhà bạn là christian à.. đặc biệt thật, trong nhà mình hình như chưa có anh nào theo thiên chúa cả, hầu như là hindu , mulism và sikh thui..
  5. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Anh ấy nói rằng đấy là military company ,sang đấy làm việc thì không được sử dụng sim cá nhân , dùng sim của công ty cấp , sim này chỉ dùng được trong UAE và 1 tuần được gọi về nhà 2 ngày . Sau 2 hay 3 năm làm việc thì được về thăm gia đình 1 tháng rồi quay lại làm tiếp.Còn chuyện chị người yêu kia chết thực sự là cú shock lớn với anh ấy . Chị ấy mất xong anh ấy bỏ học cao đẳng giữa chừng và mất 1 thời gian sau mới bắt đầu đi làm ở Kochin :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị nói thế em thấy cũng đúng , chưa gặp nhau , chưa có gì làm bảo đảm thì em thấy cũng k chắc chắn . 6/9 sắp tới sn em , em sẽ cố gắng hỏi thử quà cáp hay sao. Thực sự nhiều khi cứ chúc nhau bằng lời không trên mạng em thấy chẳng ăn thua . Nói là có người yêu nhưng quả thật ở xa mà mình thì cứ như FA vậy . CHỉ có cái sáng ra cứ đúng 8h thì good morning , 5h chiều thì good evening , xong 8.30pm lại bắt đầu ol fb để chat . NHiều khi em cũng thầy nó hơi nhàm nhàm =((. Anh ý toàn gọi điện trước , nhắn tin trước , em thì sợ tốn tiền :D nên có chăng thì nháy máy thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lúc đầu em cũng không tin đâu , nhưng thấy trong danh sách bạn bè anh ấy cũng có add 1 loạt người tên Teena , nhà anh ấy cứ đến khi nào kỷ niệm ngày mất của chị ý là mẹ và em gái anh ý lại ôm nhau khóc . Nhiều khi em thấy mình như người thứ 3 vậy , còn người ta k đánh gì mà cũng thắng . Em hỏi anh ấy chị ý là người thế nào thhif anh ấy rất tự hào kể rằng chị ý xinh đẹp , 2 lần được bầu làm hoa khôi của trường trong 2 năm ,2 người ấy yêu nhau đc 7 tháng 6 ngày thì chị ấy mất .Em cũng chạnh lòng lắm , nhiều lúc tủi thân nhưng sau rồi anh ấy xin lỗi nên em lại mủi lòng cho qua :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh ấy nói rằng đấy là military company ,sang đấy làm việc thì không được sử dụng sim cá nhân , dùng sim của công ty cấp , sim này chỉ dùng được trong UAE và 1 tuần được gọi về nhà 2 ngày . Sau 2 hay 3 năm làm việc thì được về thăm gia đình 1 tháng rồi quay lại làm tiếp.Còn chuyện chị người yêu kia chết thực sự là cú shock lớn với anh ấy . Chị ấy mất xong anh ấy bỏ học cao đẳng giữa chừng và mất 1 thời gian sau mới bắt đầu đi làm ở Kochin :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    chị nói thế em thấy cũng đúng , chưa gặp nhau , chưa có gì làm bảo đảm thì em thấy cũng k chắc chắn . 6/9 sắp tới sn em , em sẽ cố gắng hỏi thử quà cáp hay sao. Thực sự nhiều khi cứ chúc nhau bằng lời không trên mạng em thấy chẳng ăn thua . Nói là có người yêu nhưng quả thật ở xa mà mình thì cứ như FA vậy . CHỉ có cái sáng ra cứ đúng 8h thì good morning , 5h chiều thì good evening , xong 8.30pm lại bắt đầu ol fb để chat . NHiều khi em cũng thầy nó hơi nhàm nhàm =((. Anh ý toàn gọi điện trước , nhắn tin trước , em thì sợ tốn tiền :D nên có chăng thì nháy máy thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    lúc đầu em cũng không tin đâu , nhưng thấy trong danh sách bạn bè anh ấy cũng có add 1 loạt người tên Teena , nhà anh ấy cứ đến khi nào kỷ niệm ngày mất của chị ý là mẹ và em gái anh ý lại ôm nhau khóc . Nhiều khi em thấy mình như người thứ 3 vậy , còn người ta k đánh gì mà cũng thắng . Em hỏi anh ấy chị ý là người thế nào thhif anh ấy rất tự hào kể rằng chị ý xinh đẹp , 2 lần được bầu làm hoa khôi của trường trong 2 năm ,2 người ấy yêu nhau đc 7 tháng 6 ngày thì chị ấy mất .Em cũng chạnh lòng lắm , nhiều lúc tủi thân nhưng sau rồi anh ấy xin lỗi nên em lại mủi lòng cho qua :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  6. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Em xin lỗi mọi người là ngày trước, đầu tiên bước vào nhà mình mà chẳng gõ cửa tử tế gì, tự tiện xông vào không ak :D.
    Tại trước kia em vào mò mẫm gần hết cả forum, biết hầu hết mọi người nên cứ đinh ninh là mình thân quen lắm :P:P:P. E năm nay 27 tuổi rồi, em sống ở HP, em quen bạn em được gần 4 năm rồi, nhưng bọn em mới quyết định yêu nhau từ đầu năm thôi, vì cả 2 đều cần thời gian suy nghĩ thật chín chắn khi quyết định điều này ak.
    Bạn em đang sống và làm việc ở Ấn, cũng khá nhìu tuổi rồi, chuyện tình của em thì từ khi bắt đầu đã quá nhìu éo le, những gi đang diễn ra cũng thực sự éo le, rồi không biết có kết thúc éo le không nữa.
    Vì thế thực sự khi đọc những dòng tâm sự của mọi người, em thật sự cảm thấy ngưỡng mộ và háo hức.
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chào mừng chị đến với nhà nha, chị có chuyện tình lâu năm thiệt cảm động, vậy chắc hẳn 2 anh chị hiểu nhau rõ lắm rùi[r2)], chị kể cho nhà mình nghe về anh ấy với, nếu đc thì update hình ảnh luôn đc ko ạ[:P]:x
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Bạn ơi, bạn kể chuyện cho mọi người nghe đi, mình cũng đang tò mò không biết nó éo le cỡ nào đây :)
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Chào cả nhà, mới có 1 ngày không vào mà Ruby phải leo 4 nấc thang đây. Đọc tâm sự của Gee, Cọp, trang_inder, Nhung, janu, trang_trang mà mình cứ như thấy mình trong đó. Đúng là con gái tụi mình hay hờn dỗi và nóng giận vô cớ thật. Hở 1 tý là nổi giận, là đùng đùng giông bão. Nhưng Ruby nhận ra một điều là mấy anh Ấn/PK này cũng thật không vừa. Bạn mình thì giống y chang bạn của Copmisa, quăng một cục lơ để cho mình thỏa chí giận dỗi, thậm chí không thèm năn nỉ hay đt, cứ vậy đến khi nào mình nguôi giận thì mới phân tích em như vậy là không được, em suy nghĩ quá nhiều, rằng yêu nhau thì cãi nhau là đương nhiên nhưng sau khi cãi nhau thì sẽ hiểu và yêu nhau nhiều hơn...bla..bla...
    Trích dẫn một tý lời anh ý, hì hì...

    [12:15:57 AM] Harry :so u r special for me
    [12:15:57 AM] Harry : honey small fights happen
    [12:16:03 AM] Harry : in all relations
    [12:16:20 AM] Harry : and fight makes u love more and make u realize how much u love the other person
    [12:16:46 AM] Harry : so its ok if we fight sometimes and we disagree on some points but tht doesnt mean i dnt love u
    [12:16:52 AM] Harry : i love u
    [12:16:55 AM] Harry : and always will love u
    [12:17:18 AM] Harry : even after 25 years of our marriage i will love u the same...even more but not less
    [12:18:02 AM] Harry : u can fight only with someone u love
    [12:23:31 AM] Harry : obviously with love u have some feeling and some will get hurt....so u will stop loving????
    [12:23:31 AM] Harry : nope
    [12:23:49 AM] Harry : whn u r hurt u fight and then again come close
    [12:23:51 AM] Harry: tht is love
    và...
    [1:27:43 AM] Ruby: i really really hate u last time
    [1:28:04 AM] Harry : i know honey...it happens in relations...
    [1:28:16 AM] Harry : but the bottom line is u love tht person more than u hate him

    Vậy đấy, thực sự là quen những anh chàng như thế này thực sự có khi làm mình phát điên vì giận, nhưng độ ngọt ngào và khéo léo của các chàng thì.. Đúng là những viên đạn bọc đường mừ.
    Bởi vậy cũng như Gee trước đây, phải dày vò, trăn trở dữ lắm mới có được kết quả như ngày hôm nay. Mình thì chỉ mới ở giai đọan bắt đầu, cũng trầy trật đòi chia tay mấy lần ( hơn 5 lần thì phải, hihì) nhưng rốt cuộc không thành, Chắc tại kiếp trước người ta nợ mình hoặc mình nợ người ta thì phải. Cứ nghĩ đến việc lấy chồng ấn độ, suốt ngày ăn cari chay ( Hindu đã đành, lại còn ăn chay từ bé, cả dòng họ ăn chay luôn mới sợ chứ). Dù chàng nói đạo ai nấy giữ, em muốn ăn gì thì ăn không gò bó...nhưng mình vẫn thấy sợ. Vợ chồng ngủ chung giường mà ăn khác mâm là thấy khó chịu ùi. Bởi vậy thấy mấy nàng có chồng hay người yêu Ấn mà không ăn chay hay halal food là mình ngưởng mộ dễ sợ luôn. Chí ít còn ăn được seafood ( món khóai khẩu của mình), đằng này bánh ngọt mà có trứng cũng không ăn thì...trời ơi, khác gì khổ hạnh. Haiz, nghĩ tới là phát rầu.
    Hôm qua mình nói với chàng là em có mấy người bạn lấy chồng ấn cũng ăn chay từ bé như anh, nhưng qua việt nam thấy đồ ăn việt nam ngon nên chuyển sang ăn mặn luôn. Anh chàng nghe xong có vẻ không tin, còn cười tủm tĩm thấy ghét dễ sợ luôn. Các nàng ở đây ai có kinh nghiệm này rồi thì chỉ giúp mình nhé. Chứ không thì mình chết mất, ăn uống là niềm vui thú nhất trong cuộc đời mình mà. hehe
    Ơ, mà mình nói nhiều quá nhỉ ? Để dành khi nào tâm sự tiếp.@}
    Btw, copmisa và gee yên tâm nhé, không cần lo lắng mình là người lớn tuổi nhất trong room đâu, Ruby cũng sàng sàng tuổi các bạn hoặc có khi lớn hơn ấy chứ ( đầu 8x nà). Hihi.[r2)]
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang.trang em này ngoan nha, tự động up ảnh, không cần thúc giục. À mà em ơi, em quote bài thì em quote ngắn thôi nha, đừng quote dài coi chừng bị mod nhắc nhở.

    Chuyện anh ấy làm cho một công ty quân sự thì điều đó cũng có thể xảy ra như anh ấy nói, nhưng sao chị vẫn thấy chuyện này nhiều khó khăn, trắc trở. 3n mới gặp thì quá xa, quá dài, biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Em kể thêm đi hén.

    Chị ngày xưa có 1 anh bạn vùng Kerala, nét cũng đậm đà như anh chàng này. Í, mà nhà chàng ta có con voi nhìn thích quá ta?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ặc, mình nghe ai ăn chay là mình sợ lắm vì mình đã và đang trải qua những khó khăn trong khác biệt ăn uống, chàng nhà mình ăn Halah food mà mình còn thấy ngán, nhìn sang chồng chị @jenny ăn được tất mình thấy ganh tị quá, huhu. Nếu bạn lấy chồng ở Ấn mà sang Ấn định cư, ở cùng nhà chồng thì hơi bị khó. Mình biết có 1 cặp trong nhà chồng cũng ăn chay, vợ ăn mặn, chị ấy than cũng cực lắm, 2 vợ chồng phần ai nấy ăn.

    Mình biết có 1 chàng Ấn nhà cũng caste cao, ăn chay, nhưng từ khi sang UK thì chuyển sang ăn mặn, ăn được cá, gà. Nhưng hắn ta cũng bảo khi già sẽ chuyển sang ăn chay toàn tập.

    Mà bạn quen chàng bao lâu rồi? Quen trong hoàn cảnh nào vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này