1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
  2. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Mình thì không lo phải sống củng nhà chồng đâu. Vì anh chàng mình quen gia đình sống ở Mumbai, còn chàng thì làm việc ở Delhi, có nhà riêng ở Delhi luôn rồi. Chàng hứa với mình là sẽ tìm job ở Việt nam và sống ở đây ít nhất 5 năm, sau đó sẽ về Ấn. Tụi mình quen nhau qua mạng mới 3 tháng thôi, nhưng thật sự là khá nghiêm túc. Chàng nói tháng 12 này sẽ sang thăm mình, qua năm sau sẽ tìm job và chuyển sang đây sống và kết hôn luôn. Thật sự vì quen qua mạng nên mình cũng rất lo lắng, cứ nghi ngờ và đòi chia tay hòai à. Vì mình thấy quen người Việt, cùng tiếng nói, cùng văn hóa mà còn không đi đến đâu, huống gì là quen một người vừa ở xa, vừa nhiều khác biệt. Nhưng có lẽ vì chính tính kiên nhẫn, vị tha, tuy nhẹ nhàng nhưng cứng rắn của chàng đã thuyết phục mình. Mình nhớ có một lần mình nghĩ quá nhhiều, nghi ngờ chàng và giận dỗi đòi chia tay, sau khi nhỏ nhẹ khuyên mình không xong, chàng nói với mình một câu như thế này :" anh nói chuyện tử tế với em, không nóng giận với em không có nghĩa là anh không giận em đâu đó". Sau câu nói này thì mình bị khuất phục hòan tòan. Bởi thật sự đôi khi mình rất quá quắt, phải nói là mình thật sự khâm phục sự chịu đựng là lòng kiên nhẫn của anh chàng này. Bởi thật sự, mình cũng đã trải qua khá nhiều mối tình trước đây, tòan những người hơn tuổi mình. còn những chàng bằng tuổi mình thì...mình xỏ mũi dắt đi, nhưng chưa ai thực sự có thể thuyết phục mình hòan tòan như anh chàng này. Nhiều khi mình tự ti lắm, cứ tự hỏi không lẽ con gái Ấn bị mù sao mà một anh chàng vừa dễ thương, thông minh lại carry như thế mà vẫn ế tới giờ. Hỏi thì chàng và em gái chàng nói tại vì anh lo học, rồi lo làm...nên chẳng quen bạn gái. Hồi học đại học thì có quen một cô, nghe đâu chỉ mới cầm tay thôi, nhưng sau đó vì sao đó cũng không thành. Sau này thì lo học lên, lại đi làm nên không có thời gian quen bạn gái...Bởi vậy, nghi ngờ dễ sợ. Nhưng gần đây chàng nói chàng muốn xăm tên mình và tên chàng trên người, mình cứ nghĩ chàng nói làm cho mình vui. Ai dè chàng đi xăm thật, còn khoe với mình hình xăm nữa chứ. Nhìn chẳng hiểu gì (hahaha) nên chàng phải giải thích là tên chàng và mình nằm trong trái tim màu đỏ. Chậc, còn bảo là dùng ký tự Hindi, kiểu hindi code gì đấy...Bó tay.
    Nhưng dù vậy, mình vẫn thấy lo lắng vô cùng. Nửa muốn dừng, nửa muốn bước tiếp. Tâm trạng này sao giống Gee ngày xưa quá. Không biết có được kết quả như hôm nay rồi, Gee có thấy hối hận tý nào không ? Chứ mình nhìn vào tương lai, thấy chông gai sao mà chồng chất. Thật sự cảm thấy gian nan vô cùng.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Ôi lãng mạn quá Ruby ơi, thế này thì chết mất :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tới luôn đi nàng ơi, điều gì khiến nàng chùn bước vậy? Chị @gee bảo lấy chồng thích lắm, phải hông chị @gee ơi[:P]
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Tặng cả nhà một bái hát mà mình rất thích @} thích nhất là cô diễn viên với mấy bộ Salwar mà cô này mặc. Hic, nhìn mê tít thò lò luôn. Phát hiện ra mình có 1 sở thích mới: salwar và jutti. hà hà, sắp tới chàng phải hao tốn nhiều tiền rùi đây.[r2)]

    PEE LOON - ONCE UPON A TIME IN MUMBAI
    http://www.youtube.com/watch?v=D8XFTglfSMg
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chuyện này chàng ấy không xạo đâu nàng ạ. BF mình tối qua rất hí hửng khoe với bạn bè mình rằng "she is my first love"... Ở Ấn hay PK hiếm có chuyện trai gái bồ bịch, yêu đương trước hôn nhân lắm. Ở các thành phố lớn của Ấn như Mumbai, Calcutta hay Delhi còn may ra, chứ các tỉnh thành khác thì chuyện này không phổ biến. Mà cho dù có hẹn hò này kia thì cũng không được bày tỏ tình cảm thân mật nơi công cộng, ôm hôn gì đó. Cầm tay nhau đi ngoài đường là nhiều lắm rồi. Trai Ấn thì nắm tay dung dẻ ngoài đường không sao, chứ trai và gái mà thân thiết thì sẽ bị dòm ngó nhiều. Chả bù cho bên này, ngày xưa mình thân một cô bạn TQ, đi ngoài đường hay khoác tay nhau, sau bị chàng mình bảo kiểu cùng giới mà như thế thì bên này nó coi mình là đồng tính đấy, nên từ đó mình chẳng nắm tay con gái bao giờ, cứ nhắm trai mà ôm eo, khoác vai [:D][:D][:D][:D]:-bd:-bd
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Bài hát này là dành tặng cả nhà nè, đặc biệt là cho @Copmisa vì anh chàng ca sỹ Faizan Zaidi này nghe đâu là người Pakistan đó. Hổng biết anh nhà Cọp giọng có ấm áp như vầy hông, chứ nếu mà được anh ý hát ru ngủ mỗi đêm thì tuyệt cú mèo luôn. Mà mình thắc mắc 1 điều là sao dzai PK đẹp và trắng hơn dzai ấn nhỉ? có ai trong nhà lý giải dùm mình được hok ta? [:D]

    KAISE TUMSE MEIN KAHUN- FAIZAN ZAIDI
    http://www.youtube.com/watch?v=iTHBfp_vYVE
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hahaha, vậy thì Cọp thích quá còn gì nữa. Cứ thế mà phát huy thôi, nhỉ? [r2)][r2)]
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    thanks @VietRuby nha, hôm nay có 2 đứa mình tám nên page cứ tăng vùn vụt hén :D
    Mình đã có diễm phúc nghe chàng nhà mình ca, chàng ca một bài quen thuộc với mình mà mình đoán hoài chẳng ra đó là bài gì, hahaha.

    Chuyện người PK đẹp và trắng hơn Ấn là đúng đấy, cái này các bạn Ấn khác cũng xác nhận như vậy. Mình nghĩ là do thổ nhưỡng, và khí hậu chăng? Các bạn bắc Ấn cũng đẹp lai láng, ***y chẳng kém gì. Mình cũng không rõ tại sao, như ở VN mình thấy các bạn phía Bắc cao dong dỏng, da trắng, người miền Trung, nhất là dân miền biển thì đen và rắn rỏi, còn mình đi xuống miền Tây thấy các bạn ở Cần Thơ hoặc Bến Tre da dẻ hồng hào, ăn nói ngọt ngào, mình chết mê luôn. Còn con trai thì lực điền, hiền lành và chất phác. Chắc là do thức ăn, và khí hậu nơi đó tạo nên :D
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Cái này cũng giống mình nè. Lúc trước có đợt cả nhà mình đi du lịch, có một mình mình ở nhà trông nhà. Đêm nằm sợ ma, không ngủ được. Thế là bắt chàng mở webcam cả đêm, rồi hát ru mình ngủ. Chàng hát dở tệ, lại tiếng Hindi nghe chẳng hiểu gì nhưng cũng gục gặc đầu khen hay. hahaha:P.
  9. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Sao giống bạn mình vậy! Gia đình anh ở Mumbai, anh sống và làm việc ở Delhi, có nhà Delhi luôn. Xưa mới bắt đầu yêu, cũng hẹn hò tháng 12 qua thăm. Không biết có gì trùng hợp nữa không nhỉ :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay đọc xong mấy dòng chị @cop viết, em nổi hứng mang đi thảo luận với bạn em. Anh bảo 70% dân ấn lấy nhau là do love marriage, còn arranged marriage chỉ là thiểu số, nên chuyện nắm chân nắm tay ngoài đg là chuyện bình thường ??? Em nói "em chỉ tin vào những điều e thấy, chứ anh toàn ba hoa, tâng bốc mọi chuyện lên". Thế là em với anh cãi nhau. Không biết bạn trai các chị, các bạn thế nào, chứ bạn e cứ cái gì liên quan đến nước mình là ba hoa, tâng bốc lên tận mây xanh... em hay cáu a cũng vì điều này bữa đây :D
  10. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Ec ec ai mà bảo 70% dân số Ần lấy nhau bởi love marriage là sai đấy. Theo như tớ tính nhẩm số lượng thực tế các bạn và họ hàng của chàng tớ ( đời 8x & tất cả đều sinh sống và làm việc ở Mumbai nhé) thì có mổi 2 trên tổng số hơn10 cặp lấy nhau la love marriage thôi (trong ấy 1 cặp cùng Ấn nhưng bị gia đình phản đối quyết liệt.tới nỗi phải cùng nhau bỏ sang Dubai sống nhé).


    Hahaha trai nhà mình hơn 30 rồi mà hồi sang VN đi siêu thị với tớ chàng thỏ thẻ - đây là lần đầu tiên chàng đi siêu thị với 1 female (tất nhiên không tính mẹ chàng nhá).
    Thế nên không có chuyện nắm tay nắm chân nhau ở ngoài đường là bình thường đâu nàng ah. Hồi đầu năm 2011 tớ qua Mumbai cũng chỉ thấy vài couples dám ngồi cạnh nhau buổi tối bên bờ kè biển Mumbai thôi :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ec ec ai mà bảo 70% dân số Ần lấy nhau bởi love marriage là sai đấy. Theo như tớ tính nhẩm số lượng thực tế các bạn và họ hàng của chàng tớ ( đời 8x & tất cả đều sinh sống và làm việc ở Mumbai nhé) thì có mổi 2 trên tổng số hơn10 cặp lấy nhau la love marriage thôi (trong ấy 1 cặp cùng Ấn nhưng bị gia đình phản đối quyết liệt.tới nỗi phải cùng nhau bỏ sang Dubai sống nhé).


    Hahaha trai nhà mình hơn 30 rồi mà hồi sang VN đi siêu thị với tớ chàng thỏ thẻ - đây là lần đầu tiên chàng đi siêu thị với 1 female (tất nhiên không tính mẹ chàng nhá).
    Thế nên không có chuyện nắm tay nắm chân nhau ở ngoài đường là bình thường đâu nàng ah. Hồi đầu năm 2011 tớ qua Mumbai cũng chỉ thấy vài couples dám ngồi cạnh nhau buổi tối bên bờ kè biển Mumbai thôi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này