1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    @trang_inder bạn học trườg nào dz? Mình cũng freshman nè :D Mình quen chàng hồi hè lên lớp 11 kìa hehe ... Sis Cọp nói đúng đó, bạn đọc thêm sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về các anh chàng ấn.. Có cái này, bạn yên tâm rằng quen chàng ấn thì dù thời gian có trôi qua 2 năm thì vẫn mùi mẫn, nồng nàn (có khi còn hơn) như lúc mới quen, ko như các chàng VNese đâu :D (chà, có chủ quan quá ko ta :-? ) Tuy nhiên sóng gió thì nhiều hơn =]] ... Anyway, cứ enjoy đi bạn
    @Cop chị biết về islam nhiều ghê. mà chị có biết gì về hindu giáo ko chị ? share để em học hỏi thêm, dù end nhưng em vẫn quan tâm :)
  2. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày rồi mà lòng em vẫn thấy buồn và hụt hẫng chị cọp a =((. Em cảm ơn chị đã động viên em…em cảm ơn chị luôn nhé chị gee, cảm ơn chị đã chia sẽ với em. Cho em ôm 2 chị với >:D:D Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Tất cả mọi vấn đề chỉ là ở phía em, gia đình e thôi …Thật sự thì em chưa sẵn sàng để kết hôn sớm… Em đã lập trình cho mình là ra trường đi làm quen 1 ai đó 27t lấy chồng. E lại gặp a trước cái ngày đó… Mỗi lần e về nhà thì a kêu em là e hãy thủ thỉ tâm sự với mẹ…kể cho mẹ nghe how much we love…rồi mẹ sẽ giúp tụi mình. E chưa kịp mở miệng thì mẹ lại dặn dò lo học ngen con, ra trường rồi đi làm thì thiếu j người để chọn lựa….người nước ngoài ko cùng ngôn ngữ sao yêu đương đc hả con :(.Thế là em lại im luôn…đến khi e lên rồi e lại buồn buồn... em kêu a quên e đi…tụi mình khác xa nhau quá a ah….em cứ như thế vậy hoài ah chị. A thì luôn luôn kiên nhẫn với e….chứ em mà gặp người khác thì già néo đứt dây từ đời nào rồi…

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Thật sự thì lòng em ko vững chị a, tinh thần e dễ bị lung lay tác động…bởi gia đình, rồi nhiều áp lực đối với e nữa ..Ko phải là e ko tin a, ko tin vào tình yêu của a….mà e ko tin vào chính bản thân mình, e ko biết mình muốn j cần j. E thấy mình ko xứng đáng với tất cả những j mà a đã làm cho em.. Những lần e nhớ a quá rồi gọi cho a mà khóc….a nói là em khóc xí lắm…e có mấy tấm hình xấu xí của a đó em mở ra coi rồi cười lên ….e nói e ko cần hình e chỉ cần a ở đây bên cạnh e thôi …thế là a lại la em. A nói em là em ko biết patience, tại sao e ko thể đợi a qua ….Rồi những tin nhắn động viên của a ….còn 4 tháng nữa thôi em… còn 1 tháng nữa…còn 17 ngày nữa …còn 3 ngày nữa là a qua rồi. A hay hỏi e là e có count down ngày a qua ko….Nếu a hứa với e mà a ko qua, hay a thất hứa a lần lữa…thì em cũng sẽ biết a là người như thế nào. A chưa bao giờ thất hứa với e cả chị a. A cũng đã qua đây từ lần gặp em đầu tiên cho đến bây giờ đã 5 lần rồi … Valentine vừa rồi a cũng ở bên cạnh e. A qua thì chỉ 15 ngày thôi chị a, còn lần ở lâu nhất là gần 1 tháng.. Tụi em cứ ở bên cạnh nhau ko…nên tính cách của a và em thì tụi em cũng biết rõ rồi. Cái style giận nhau và làm lành của a và e y chang …tụi em rất hợp nhau…

    Ngày cuối cùng trước khi a về Pak thì em lúc nào cũng khóc như mưa cả chị a,,,mắt mũi em cứ sưng húp vậy đó. A kéo tay em đi đi ra mosque tụi mình làm lễ đính hôn…hay là mình đi đăng ký kết hôn giấu ba mẹ em…..e chỉ biết khóc mà nói là em còn đi học mà a… Sau khi a về rồi thì em cứ ngơ ngơ ngác ngác mất 1 tuần mới lấy lại đc tinh thần….đi đâu làm j em cũng thấy như a ở bên cạnh …ngồi ăn 1 mình mà ứa nước mắt.. Em đâu muốn yêu xa xôi cách trở như vầy đâu. Em chỉ cần a người Việt Nam thôi …chỉ có vậy thôi ah

    Lúc đầu nhận lời yêu a thì em chỉ nghĩ là yêu thì yêu thôi….xa anh thì em nhớ em khóc, những lần giận hờn cũng đong đầy nước mắt của em…Đến khi a nói đến cưới thì em lại hoang mang chị a. E biết là cuộc sống sau hôn nhân ko chỉ là màu hồng…em nghĩ tính cách của mình vẫn còn trẻ con…e hay giận hờn….em hời hợt, e ko biết quý trọng những j có bên cạnh mình..Nếu 2 hoặc 3 năm nữa thì e nghĩ mình sẽ chững chạc hơn…biết nâng niu tình yêu của a hơn….chứ ko như giờ hở chút em nản lòng là em đòi break up hay a quên e đi. A cứ nói là a ko hiểu sao em lại có thể nói chia tay dễ dàng như vậy…em có thể quên được a sao, quên những kỉ niệm đã có trong 2 năm qua sao…hay là em có người khác rồi hả… E có ai đâu các chị a…e chỉ có mỗi mình a thôi mà…..:(( ..A của em cũng đã lớn tuổi rồi...nên em cũng muốn kết hôn sớm..... Thật sự là em ko biết phải như thế nào nữa..em thấy mình mâu thuẫn quá các chị a

    A nói nếu em muốn tụi mình ở bên nhau thì e phải kể với ba em nge về a, rồi dẫn a về nhà cho a gặp ba của em…để cho ba mẹ em có thời gian mà từ từ chấp nhận a. E thì ko mở miệng đc chị a, e chưa bao giờ tâm sự với mẹ hay chị cả…cái lần đầu tiên em kể cho mẹ và chị e đó là do anh bắt em phải kể…a cũng nói rất nhiều với e...vừa cứng rắn vừa dịu ngọt rồi em mới thu hết can đảm mà kể..Thế mà chị em làm em 1 trận….sau đó thì em cũng ko kể j thêm nữa. Còn ba em ..em biết tính ba em mà…mẹ và chị cũng nói là ba em sẽ ko bao giờ chấp nhận a…. E biết trước là kết quả sẽ như thế nào nên em muốn buông tay các chị a…..a nói em hèn nhát em chưa thử mà em đã bỏ cuộc... E cũng ko muốn a đợi em ..nếu gia đình em ko chấp nhận thì sẽ như thế nào….Hay là em chỉ biện hộ lý do gia đình thôi…hay là bản thân em còn ham hố thêm vài mối tình nữa …để rồi so sánh.. chọn lựa….

    Sau Ramadan này là a qua thăm em...a nói lần này a nhất quyết phải về nhà em, em phải kể trước cho ba nge và cho a gặp ba em…E thì chưa dám kể.. Còn a thì a ko nói ra nhưng e biết là a cũng sợ ba em mà sao cứ đòi về chi vậy. Mấy lần trước e ko dám dẫn a về nhà…em biết a cũng giận e lắm...a cứ gặng hỏi địa chỉ nhà mà em ko cho…ai chứ a thì em biết thế nào a cũng sẽ lén e đi về nhà em 1 mình …khi ngồi trong nhà em rồi mới nhắn tin cho em là a đang ở nhà em nè. E rành cái style của a lắm chị a.. .Còn em dẫn a về nhà thì hàng xóm người ta sẽ nghĩ gì…..:(

    Cái tên Diwa này là gia đình a đặt cho em...a nói là nhà a ko gọi đc tên em nên đặt cho e tên này để dễ gọi…lấy chữ D là chữ cái đầu tiên trong tên em..phát âm giống chữ Dear . Diwa trong tiếng Pushto có nghĩa là Candle….nhiều lúc e nghĩ sao nhà a chọn cho e cái tên hợp với e quá.… Cây nến chưa cháy hết cuộc đời của nó….chỉ 1 cơn gió thoảng qua là đã vụt tắt rồi…..
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, nhờ anh KHÔNG phải là người Việt Nam nên em mới có được những cảm xúc mãnh liệt tới mức đó, chứ nếu chàng là người Việt Nam thì diwa nhà ta cũng đâu cần phải sống dở chết dở, khóc hết nước mắt, rồi có những ngày xa cách nhớ nhung rồi đớn đau, hoang mang, lo lắng. :)

    Chị thì lại thấy, yêu một người khác biệt hoàn toàn mình như vậy, ngoài những khó khăn, thì bù lại ta lại có những trải nghiệm đặc biệt mà nếu yêu một người Việt thì mình sẽ không có được. Và một trong những cảm giác đó là cảm giác mỗi ngày thức dậy ta đều cảm thấy mới mẻ, tìm hiểu hoài không hết. Chị thật sự rất vui và hạnh phúc vì những điều đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nói câu này chứng tỏ tình yêu của em vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua điều tiếng và dị nghị của hàng xóm rằng, "trời, con ông A bà B hết người đi yêu hay sao mà yêu một thằng Hồi giáo", "yêu Hồi giáo lấy bốn vợ rồi coi chừng có ngày bị nó quăng bom không biết chừng?" Chị đoán em sợ những điều như vậy phải không?


    Em gái, niềm tin và bản lĩnh để đối diện với dư luận không phải là những thứ một sớm một chiều vì đó là cái được hun đúc qua thời gian cùng những trải nghiệm và vấp váp của người trong cuộc. Có thể vì em còn nhỏ, vì em chưa tự mình nuôi sống bản thân, có thể vì em chưa trải qua những mất mát và đau khổ trong tình yêu nên em chưa nhận ra được mình phải đấu tranh cho điều gì và đấu tranh như thế nào.

    Em đừng suy nghĩ nhiều quá, bi quan quá, hãy sống vui vẻ và tận hưởng tình yêu đi. Bởi vì giờ chàng còn níu kéo em, nên em chưa thật sự nếm mùi break up . Đợi đến khi cả 2 thật sự chấm dứt, em sẽ biết được là nó đớn đau và mất mát như thế nào. Nên đừng nói lời chia tay khi thật lòng ta không muốn, khi thật sự cả 2 vẫn còn cố gắng được.

    Riêng chuyện kết hôn, chị cũng đồng ý là em còn trẻ để nghĩ tới chuyện đó, vì vậy nên em phải cân nhắc thật kỹ, xem thử mình thật sự cần điều gì vào lúc này. Đối với gia đình, không có cách nào khác là chúng ta phải thẳn thắn đối mặt thôi. Trước sau gì em cũng phải nói hết cho gia đình nếu em thật sự muốn đến với người em yêu. Sẽ khóc nhiều đó em gái à, nhưng các chị trong nhà, xa xa như chị vitheart, chị viên bùi, gần gần hơn chút nữa là chị @staycool rồi gần sát bên em đây là chị@gee có ai tự dưng mà được hưởng hạnh phúc, có ai tự dưng mà gia đình đồng ý cái rẹt cho cưới đâu em? Nếu chị là em chị sẽ dẫn ảnh về thăm nhà, để gia đình săm soi, ngắm nghía, để biết đường mà đấu tranh chứ. Túm cái cạp quần lại, đối với gia đình, chẳng có gì ngoài hai chữ "TỰ GIÂC".

    Lạc quan lên em, nhà mình luôn ở bên cạnh và hỗ trợ em (về mặt tinh thần, :P ) hết mình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ơi, cái này là em gõ cửa lộn chuyên gia rồi. Em phải hỏi chị @gee mới đúng. Chị gee ơi chị gee, em nhớ hồi trước chị có hứa hôm nào chị rảnh chị nói chuyện về tôn giáo, tín ngưỡng cho tụi em nghe. Giờ nhân dịp này, chị kể đi chị. Em cũng tò mò lắm.

    P/S: D.Balisland, em chờ chị đọc sách ít bữa rồi chị kể em nghe sau =))
  4. vit_xiem_151

    vit_xiem_151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    @diwa chị ơi ,,, chị phải cố gắng vượt qua nhé ,,, chị cố gắng thuyết phục ba mẹ chị ,,, can dảm lên chị ,,, nếu chị sợ thì làm sao anh chị có happy ending dc ,,, nếu chị ko nói thì trong lòng cứ lo lắng và ấm ức lắm lun ,,,, thôi chị hãy nói ra ,, nói cho nhẹ lòng chi à ,,, cha mẹ nào mà ko thương con hả chị ,,, mẹ chị ko cho chị yêu anh vì sơ sau này chị ko dc hanh phúc ,,, bất dồng ngôn ngữ ,,, v/v ,,, nhưng khi chị nói rõ rồi ,,, anh sẽ chứng minh thêm cho mẹ chị thấy rằng anh iu chị ,, và cuộc sống của chị sau này thật tốt thì mẹ chị sẽ hết lo lắng ,,, rồi chấp nhận thui chị !
    chỉ có em là khổ thui ,,, chưa bao giờ dc gặp người em thương trong thực tế hết ,,, rồi sau này ko biết anh có thuyết phục dc family của anh ko ,,,, anh còn kêu em kiếm người khác nữa ,,, anh sợ em khổ sở ,tổn thương ,,, nhưng khi em nghe anh nói vậy ,,, em còn dau khổ hơn gấp ngàn lần nữa ,,, em tưởng chừng mọi thứ như sụp xuống ,,, rồi em khóc thật nhiều ,, và em ko chấp nhận ,,, như vậy là em tự lấy dây buộc mình rồi ,, em biết chứ nhưng em ko thề ko có anh ,,, thà là em chưa bao giờ gặp anh ,,, thà là anh ko nói thương em ,,, thà là cả hai chưa từng iu thương ,, gắng bó trong hơn cả năm nay ,, thì em ko tổn thương ,,, ko khổ sở như vầy ,, giờ em ko biết phải làm sao ra khỏi mối tình này ,,, em sẽ ko iu người ấn nữa ,,,, huhuhuhuhuhu
  5. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    vâng...cám ơn mọi người nhiều ạ...dạo này em đang điêu đứng quá :((
  6. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    Chị cọp ưi, đúng hết chị a :(...Tình yêu của em ko đủ mạnh mẽ để đấu tranh với gia đình, họ hàng em.. nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả chị a. Em thấy rất sợ cái ngày em mở miệng nói với ba em con có quen 1 người bạn Pakistan ba ơi a ấy 36t ....nên em cứ lần lữa kéo dài mà ko dám kể..Ba mẹ em thì luôn nghĩ rẳng em còn nhỏ...em chưa có biết yêu ai cả...mà giờ lại yêu 1 người nước ngoài, mà lớn tuổi hơn em nhiều...thì sẽ nghĩ là a nói ngon ngọt để em yêu a. Cứ nhắc tới Pakistan thì người Việt mình ai cũng nghĩ tới khủng bố, đánh bom rồi osama bin laden...làm a nhà em cũng bị mang mác khủng bố lun. Chứ ko biết rằng các bác các chú các anh Hồi giáo cũng hiền lành như ai. Nên em buồn là cũng buồn chữ Pakistan ấy chị..em thấy nói ra 2 từ Ấn độ nó nhẹ nhàng hơn gấp chục lần từ Pakistan....

    Em thấy mình hời hợt..lì lì bướng bướng (lời chị e nói)..còn a thì luôn dịu dàng kiên nhẫn với e..A cũng rành mấy cái màn khùng khùng điên điên của e lắm rồi...nên e có kêu a quên e đi thì a nói là em cứ thử quên a trước đi ...khi nào e thành công rồi thì e chỉ cho a cách để a quên e.. A biết là em sợ hãi nên em mới như vậy nên a lúc nào cũng động viên em...a nói là a ở trong tim em a lúc nào cũng bên cạnh em cả e đừng cảm thấy cô đơn. Em biết là em sẽ ko bao giờ tìm đc 1 người yêu em và hiểu em như a...Em cũng biết là nếu ngày nào đó em thực sự đánh mất a...thì em còn đớn đau hơn gấp trăm ngàn lần nữa...Còn a thì ko bao giờ buông tay em cả...nên e cứ lì lì vậy đó...

    Nếu chị hỏi em thật sự cần j vào lúc này..thì em trả lời là em cần a chị a. Bỏ qua tất cả những sợ hãi những lo lắng của e đi...thì e cần a. E cũng muốn tụi em kết hôn sớm...rồi có em bé sớm ..a em cũng lớn tuổi rồi. E nghĩ là ưu tiên cho cái j quan trọng nhất chị a..còn đi làm công danh sự nghiệp thì phấn đấu từ từ cũng đc. E muốn mình tìm thấy niềm vui động lực cả trong công việc, trong cuộc sống...chứ ko chỉ là trong tình yêu của a và con...tự nhiên em viết mà mắc cỡ quá...:">
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-bd :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  8. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Hi Em,

    Y don't you choose the way of telling your parents, your siblings, your close friends.... abt a foreign friend 1st instead of "I have a foreign boyfriend" in a sudden. Let's start from a normal friend to let your family get used to with the foreign definition...then later ah he is from ..., he is like this, like that ...he has come to VNam few times... then whether u mind if next time he comes to Vnam I invite him to visit our home (w/ some reasons like he wants to know abt vietnamese tra***ions etc, etc)

    And later ... I thought he has special feeling twds me ... so on so on ;). Mua dam tham dat em ah :).

    Do not rush baby, everything needs time :). Once you are sure that he is your partner, you will have power to overcome everything & don't mind neighbors words or eyes.

    Good luck w/ your love!
    chhoti_lushi thích bài này.
  9. D.Balisland

    D.Balisland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Sao mà người Việt mình cứ áp đặt suy nghĩ quá, khi nghĩ đến đạo hồi lại chỉ nghỉ đến những điều negative. Ấn Độ hay Pakistan thì đã sao. Em thấy họ còn handsome hơn trai Việt hì hì. Chị diwa cố lên nhé. Sóng gió có thể làm tan biến một chuyện tình đẹp, nhưng nếu ngược lại, có thể vượt qua bão táp phong ba thì tình yêu đó còn đẹp hơn rất nhiều lần. Khó khăn sẽ chỉ làm chị thêm mạnh mẽ. Anh ấy đã nhất quyết ko buông tay thì tại sao chị lại chùng bước, đã có anh ấy để chị dựa vào rồi mà. Sao chị ko thử để anh ấy gặp mặt ba mẹ xem sao, biết đâu chính bản thân anh ấy sẽ làm cho mọi người trong gia đình thay đổi cách suy nghĩ :) .. thử 1 lần xem.. như là đánh cược vậy 50-50.. biết đâu..
  10. diwa152

    diwa152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    1
    @chị jenny: Chị ơi cho em ôm chị 1 cái với nhe >:D:D:D<. Bé vịt cố gắng học nhé em...chị đọc mấy bài trước của em là chị ôm bụng cười ah ..chị thấy em rất đáng yêu đúng tuổi của e vậy..Còn bé Balisland thì vững vàng hơn nhiều. Chúc 2 em học tốt nha

    Cảm ơn chị lotus, phuonganh, rahu, mina...nữa nhé. Mina tính kưa a mod mà sao ít vô nhà vậy..Vô nhiều tấn công anh í dồn dập thì mới thắng lợi chứ...hay là tính đánh lẻ vậy nè :P
    Chị cọp chị gee thì khỏi nói rùi :-*:-*. Chị gee là còn mê trai đẹp lắm nhe :P:P
    Các bạn mới yêu Ấn yêu Pakistan có thời gian thì hãy đọc hết tất cả các tầng nhé...Lời khuyên và những kinh nghiệm của các đàn a đàn chị đi trước ko bao giờ là thừa cả... Bạn nào yêu anh Ấn làm việc ở VN thì các bài của chị sarah, chị Alice...đáng để suy ngẫm ấy. Nếu có băn khoăn trăn trở thì nhà mình rất nhiều chuyên gia tâm lý nè

    Chúc cả nhà 1 ngày cuối tuần vui vẻ nhé [r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này