1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á & người Nam Á nào (Tầng 14 - Một ngày mới nắng lên_ta dang tay chào đón)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi gee, 05/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    =D>N tháo hình nha
  2. _meocon_

    _meocon_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    31
    Haizzzzzz, cái tội hám "giai" đẹp không bỏ, thấy các nàng úp hình là nhảy vô liền lol

    Trai của các nàng đẹp lung linh, trai cua mình đen thui buon 5 phút :((

    Nhà mình có ai quen trai nam ấn như mình không ta ??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Haizzzzzz, cái tội hám "giai" đẹp không bỏ, thấy các nàng úp hình là nhảy vô liền lol

    Trai của các nàng đẹp lung linh, trai cua mình đen thui ...hix :((

    Nhà mình có ai quen trai nam ấn như mình không ta ??
  3. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Í, hỏi xí các nàng. Làm thế nào để post hình nhỉ. Cá loay hoay hai ngày mà chẳng biết chổ nào. Là dân mù vi tính nì :-w
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Choai... các chị em nhà mình máu quá... một đêm không vào mà nhà xây cao cao quá.... Thêm 1 đêm nữa chắc khóa tầng xây nhà mới rùi.....
    Chào mừng các thành viên mới máu lửa dù già hay trẻ... Gee phải canh me coi miết sợ lên trễ các nàng gỡ ảnh mình họa xuống thì tiếc :))
    @Copconmisha em trả lời giùm làm chị mắc cười quá... Ờ, lấy chồng thích lắm :)). Biết thích thế này lấy chồng sớm hơn rùi. :P
    @Nthn chàng em có thể không lãng mân theo cách em muốn nhưng rất chân thành đấy... Điiền đó quan trọng nhất . Nay để ý trai em mắt màu nâu nâu nhạt nhỉ.. đó gọi là màu gi?
    @Trang.trang tấm ảnh đặc trưng dân kerala luôn, để râu kẽm, mặc lungi, và chơi với voi... hihi..
    @Vietruby dân Ấn đặc trưng luôn, mặc áo jacket, cỡi xe môto chụp hình... Đùng xì tai hero trong phim Bollywood :))
    @Mít giai nhìn như người tây í nhỉ?
    @ellen hình hai người quá ư tình củm luôn... Chuyện giai chưa công khai cũng có lý do hợp lý.... Chồng chị ngày xưa cũng giấu nhẹm chị ấy chứ...
    @goldfish Mình up ảnh bằng cách tạo tài khoản trên trang này, up hình lên trang đó, rùi post link từ đây qua.. Cũng hơi phức tạp.. Không biết các chị em khác làm cách nào dễ hơn không. Chỉ Gee luôn....http://imageshack.us/
    @all chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Có chuyện gì hay đừng để dành nha, kể luôn đi cho máu.

    Chuyện vui có thiệt về nhan sắc trai Ấn đây:

    Chuyện cưới của Gee ờ VN... Đón chú rể ở sân bay, cha cô dâu than phiền, thằng rể bị vợ bỏ lăn lóc ở Ấn Độ nên sụt cân, gầy đi thấy rõ, tóc bạc muối tiêu, râu ria bờm xờm.Già khú. An ủi được cái là bụng nhỏ bớt...
    Trước đám cưới 1 ngày.. Bố vợ dẫn con rể đi cắt tóc, sai Gee nhuộm tóc cho rể, bắt rể cạo sach râu ria. Gee còn sắm cho chàng 1 đôi kính sát tròng, bỏ kính ra mắt chú rể linh hoạt rạng rỡ hẳn... Sau các công đoạn làm đẹp chú rể trẻ đi 7 , 8 tuổi, tóc đen bóng, mắt long lanh.

    Đám cưới, chú rể cười rạng rỡ, ai cũng dồn mắt vào rể. Ai cũng khen chú rể đẹp trai.. Nghe riết quen luôn.. Không ai khen cô dâu cả... :(( ... Mấy đứa tuổi teen xin chụp hình riêng với cô dâu chú rể bằng DT của nó, nhưng tui biết tụi nó chỉ chăm chăm vô chú rể của tui thui...

    Đi bàn, ông bạn của bố cô dâu hứng chí cụng ly, khoác vai bố, ơ, ông kiếm đâu ra thằng rể đẹp trai nhất Ấn Độ thế này.. Cô dâu cười đau bụng... Chú rể không hiểu gì cả , vẫn rạng rỡ...

    Họ hàng: chú rể nhìn hiền thế, được mùa hay sao mà cười suốt...

    Sau đám cưới... Bố: thằng rể đẹp trai thật, ai cũng khen. Người Ấn nhưng không đen quá, đẹp nhất Ấn Độ. Ơ bố, thế "Pra..." (bạn chú rể) có đẹp không.. Ờ thằng đấy cũng đẹp, có duyên,, Thế chồng chị Jenny có đẹp không.. Ờ thằng ấy trắng , to cao như tây í... Thế ai cũng đẹp hả bố.. Ờ.. nói chung mấy thằng Ấn này nó đẹp.. (thay đổi thành kiến là Ấn thì đen, râu, turban ^^)

    May mà có Pra.., với chồng chị Jenny đi đám cưới cạnh tranh nhan sắc với chồng tui, không thì mọi người cứ tưởng trai nhà tớ đẹp nhất Ấn Độ,.... ha ha ha.

    Chồng Gee nói với "Pra..". Lạ thật, sang VN chúng mình cứ bị khen đẹp trai, về Ấn thì mình tầm thường như **** í....

    Kể vui thui đừng kéo áo Gee kêu Gee post hình nha... Bà con bên FB thấy vợ chồng Gee mòn mặt rùi.
    chhoti_lushi thích bài này.
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Choai... các chị em nhà mình máu quá... một đêm không vào mà nhà xây cao cao quá.... Thêm 1 đêm nữa chắc khóa tầng xây nhà mới rùi.....
    Chào mừng các thành viên mới máu lửa dù già hay trẻ... Gee phải canh me coi miết sợ lên trễ các nàng gỡ ảnh mình họa xuống thì tiếc :))
    @Copconmisha em trả lời giùm làm chị mắc cười quá... Ờ, lấy chồng thích lắm :)). Biết thích thế này lấy chồng sớm hơn rùi. :P
    @Nthn chàng em có thể không lãng mân theo cách em muốn nhưng rất chân thành đấy... Điiền đó quan trọng nhất . Nay để ý trai em mắt màu nâu nâu nhạt nhỉ.. đó gọi là màu gi?
    @Trang.trang tấm ảnh đặc trưng dân kerala luôn, để râu kẽm, mặc lungi, và chơi với voi... hihi..
    @Vietruby dân Ấn đặc trưng luôn, mặc áo jacket, cỡi xe môto chụp hình... Đùng xì tai hero trong phim Bollywood :))
    @Mít giai nhìn như người tây í nhỉ?
    @ellen hình hai người quá ư tình củm luôn... Chuyện giai chưa công khai cũng có lý do hợp lý.... Chồng chị ngày xưa cũng giấu nhẹm chị ấy chứ...
    @goldfish Mình up ảnh bằng cách tạo tài khoản trên trang này, up hình lên trang đó, rùi post link từ đây qua.. Cũng hơi phức tạp.. Không biết các chị em khác làm cách nào dễ hơn không. Chỉ Gee luôn....http://imageshack.us/
    @all chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Có chuyện gì hay đừng để dành nha, kể luôn đi cho máu.

    Chuyện vui có thiệt về nhan sắc trai Ấn đây:

    Chuyện cưới của Gee ờ VN... Đón chú rể ở sân bay, cha cô dâu than phiền, thằng rể bị vợ bỏ lăn lóc ở Ấn Độ nên sụt cân, gầy đi thấy rõ, tóc bạc muối tiêu, râu ria bờm xờm.Già khú. An ủi được cái là bụng nhỏ bớt...
    Trước đám cưới 1 ngày.. Bố vợ dẫn con rể đi cắt tóc, sai Gee nhuộm tóc cho rể, bắt rể cạo sach râu ria. Gee còn sắm cho chàng 1 đôi kính sát tròng, bỏ kính ra mắt chú rể linh hoạt rạng rỡ hẳn... Sau các công đoạn làm đẹp chú rể trẻ đi 7 , 8 tuổi, tóc đen bóng, mắt long lanh.

    Đám cưới, chú rể cười rạng rỡ, ai cũng dồn mắt vào rể. Ai cũng khen chú rể đẹp trai.. Nghe riết quen luôn.. Không ai khen cô dâu cả... :(( ... Mấy đứa tuổi teen xin chụp hình riêng với cô dâu chú rể bằng DT của nó, nhưng tui biết tụi nó chỉ chăm chăm vô chú rể của tui thui...

    Đi bàn, ông bạn của bố cô dâu hứng chí cụng ly, khoác vai bố, ơ, ông kiếm đâu ra thằng rể đẹp trai nhất Ấn Độ thế này.. Cô dâu cười đau bụng... Chú rể không hiểu gì cả , vẫn rạng rỡ...

    Họ hàng: chú rể nhìn hiền thế, được mùa hay sao mà cười suốt...

    Sau đám cưới... Bố: thằng rể đẹp trai thật, ai cũng khen. Người Ấn nhưng không đen quá, đẹp nhất Ấn Độ. Ơ bố, thế "Pra..." (bạn chú rể) có đẹp không.. Ờ thằng đấy cũng đẹp, có duyên,, Thế chồng chị Jenny có đẹp không.. Ờ thằng ấy trắng , to cao như tây í... Thế ai cũng đẹp hả bố.. Ờ.. nói chung mấy thằng Ấn này nó đẹp.. (thay đổi thành kiến là Ấn thì đen, râu, turban ^^)

    May mà có Pra.., với chồng chị Jenny đi đám cưới cạnh tranh nhan sắc với chồng tui, không thì mọi người cứ tưởng trai nhà tớ đẹp nhất Ấn Độ,.... ha ha ha.

    Chồng Gee nói với "Pra..". Lạ thật, sang VN chúng mình cứ bị khen đẹp trai, về Ấn thì mình tầm thường như **** í....

    Kể vui thui đừng kéo áo Gee kêu Gee post hình nha... Bà con bên FB thấy vợ chồng Gee mòn mặt rùi.
  6. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Thứ 7 nên mình xin tương tư đôi dòng.

    Ấy là mình thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một góc khuất trong cảm xúc của cuộc sống. Đó là những cuộc tình tan vỡ đã xa của nhà mình. Đó là tâm sự của những ai đang cần chia sẻ. Hay chỉ là những độc thoại của bản thân....Với mình, nhà Ấn là nơi mình chia sẻ, trải nghiệm, nhìn lại và trưởng thành trong cảm xúc.

    Have a nice weekend!!!!! >:D<
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chị @Gee nói chuyện vui quá lun. Thấy mọi người hạnh phúc em vui quá, chắc nhà mình chuẩn bị dọn nhà sang Tầng 15 quá ta, hihihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị @Gee nói chuyện vui quá lun. Thấy mọi người hạnh phúc em vui quá, chắc nhà mình chuẩn bị dọn nhà sang Tầng 15 quá ta, hihihi
  8. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    đó không phải zai của em mà công nhận hồi đầu nhìn anh đó em cũng không có nghĩ là Ấn đâu , anh đó ở Hisar, Haryana, em cũng chẳng biết là ở đâu nữa... tại cũng chỉ biết sơ sơ thui :P

    cái vụ mà qua đây được khen, về nước thì tầm thường em cũng có được nghe nhiều , anh bạn em hay bảo, mọi ng cứ nói anh đẹp trai, anh thấy anh bình thường mà, về Ấn chẳng là gì (nghĩ bụng ý là tự khen Ấn toàn anh đẹp trai cỡ mình... trở lên, vì miệng bảo vậy thôi chứ suốt ngày khoe em ảnh rồi kêu "dep khong?", [:D] hoặc lâu lâu lại thủ thỉ "anh khong xau xi ma" vì hay được em KHEN như vậy [:D][:D][:D]) ...
    cái xong lại khen gián tiếp cả gái Ấn luôn, ổng nói mắt em đẹp, không giống người VN, giống người Ấn, blah blah.. quay 1 hồi cái gì ổng cũng khen người nước ổng hết à [r23)][r23)]
  9. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    phải công nhận nhờ có vụ post hình này mà nhà mình xây nhanh chóng mặt thật ;));))
    Chàng nhà em ở Ahmedabah, Mumbai đó chị @ruby :P

    mình không có wen ở lớp tập, tại sẵn có cái ảnh mình đi tập nên up luôn ấy mà
    mình cũng quen chàng trên mạng luôn @mit64 nhưng tụi mình quen offline rồi h lại thành online:(( 2 đứa gặp nhau ở singapore (mình đi học và chàng đi làm) và bên nhau trong mấy tháng ngắn ngủi thôi :((:((

    @trang thanks trang nhé, tấm đó hắn chụp trong công ty, công ty hắn thuê thợ về chụp nên mới đc vậy ^^ hìhì

    chị @gee kể vui thật, mà hắn nhà em cũng tự tin lắm chị, lúc nào cũng tự nhận mình đẹp zai, thấy em khen hắn handsome là khoái lắm, ^^
    em post ảnh bằng cách khác, mà em thấy đơn giản và nhanh nữa, không bít nhà mình có ai làm cách này ko. chị thử bấm vào biểu tượng cái ghim kẹp kế bên cái mặt cười trên menu ấy để upload ảnh rồi chị muốn chèn vào nội dung thì bấm cái biểu tượng ấy lần nữa để chọn ảnh chị đã upload
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Thật là kinh khủng, qua 1 đêm bạn cọp không tám mà nhà mình đã chuẩn bị xây tầng mới rồi. Nhà mình vừa mem cũ vừa mem mới, thật là vui nha.
    Số mình dính tới cái khu vực Nam Á này nên cứ luẩn quẩn với nó các nàng ạ.:-??
    Mình đi làm cho một nhà hàng Ấn ở đây, tuy là Ấn nhưng là của người Bangladesh. Vào đó thấy họ nấu các món trai nhà mình hay nấu, gia vị đỏ vàng nâu xanh nhìn đẹp mắt nhưng mình không thích ăn món Ấn.
    Rồi có lần 2 đứa cãi nhau, mình nói thôi chia tay đi, trai im lặng không nói gì, mình bỏ về phòng nghe nhạc Pháp. Đang nghe playlist ngon lành tự nhiên thấy một bài tên kỳ kỳ Inch Allah, mình nhìn mãi nghĩ bụng, ủa tiếng Pháp làm gì có bài này. Chạy lên google tra, trời ơi thì ra tên của nó là Insh Allah, mình ngồi dở khóc dở cười, có cảm giác như là đang nhận lấy một dấu hiệu rằng mình chưa thoát khỏi cái khu vực này được, huhu. Vậy là qua ngày hôm sau lò dò sang gặp chàng làm lành, vì mình biết God chưa cho mình chia tay với chàng đâu.[-X
    Chị @gee lấy chồng đẹp trai thích nhá,[:P] @VietRuby nàng thấy chị gee hạnh phúc bao nhiêu thì cứ xông tới đi nha.
    Công nhận các mem nhà mình toàn gặp trai đẹp, mà như @mit64 nói, bạn trai chị dạo mà ở VN rộ lên việc 3 chàng đẹp trai bị trục xuất khỏi Ả Rập, mình đem hình hỏi chàng nhà mình. Chàng nhún vai bảo, trời, trai đẹp cỡ này ở PK và Dubai thiếu gì, ra đường nhìn lóa mắt, mình sẽ không biết chọn ai vì ai cũng đẹp. Đẹp trai cỡ chàng ở PK là nhiều vô số kể, hahahaha,=))=)) nghe đoạn này mình nhớ tới chuyện Yết Kiêu ở VN quá.:)>-
    @love_green em ơi, nhìn trai nhà em rất có phong thái nha, vậy mà hôm trước nhìn cái hình cũ chị lại nói hắn ta playboy mới chết. Mấy cái sau nhìn khác hẳn, quyến rũ, thành đạt, khà khà.:)>-
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cả nhà ơi, mình bắt đầu gỡ ảnh xuống đi nha.
    @trang.trang em ơi, em gỡ ảnh của chị xuống được không vì trong những bài quote của em, em quote luôn ảnh của chị nên nó vẫn còn đó. Trang 88 đó em.
    @trang_inder em yêu em xóa ảnh của chị hén.
    Mọi người check lại từ trang 86 trở đi, ai up ảnh lên thì gỡ xuống, ai khi trả lời bài của người khác mà còn kèm theo ảnh thì sửa lại, xóa ảnh luôn cho bạn đó nghe cả nhà.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không phải vì họ quý mà họ hỏi đâu em, mà là họ tò mò đó. Trai Ấn/PK mở miệng thì tán tỉnh thôi rồi, trừ phi biết mình có người yêu, chứ mình mà chưa có người yêu các anh một điều dear, hai điều sweetie, ba điều I love you cái rẹt, nhanh gọn lẹ.
    Mình thì quen với kiểu nói chuyện cởi mở, nhưng đối với người Ấn/PK như vậy nghĩa là mình bật đèn xanh cho họ tiến tới. Vì ở nước đó không có chuyện con gái vui vẻ trò chuyện thân mật với con trai đâu. BF mình còn bảo mình là cô gái đầu tiên mà chàng nói chuyện cởi mở, chia sẻ nhiều điều (hic, lúc đó chàng đã 22 tuổi mà không có bạn là con gái đâu nha mọi người ^:)^) Nên các bạn khi nói chuyện với bạn của bạn trai hay nói chung là người khác giới khi mình đã có người yêu thì nên cẩn thận, và chừng mực một chút, tiết chế lại nụ cười, tiết chế lại tính cách vui vẻ, không thôi sẽ bị nghĩ là có cảm tình với người ta, mà người Ấn/PK chỉ cần thế thôi là nghĩ cô gái đó yêu mình rồi. Đến lúc ấy trai sẽ trách là tại sao em lại hay cười như vậy?:-O
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này