1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Tối qua mình đã được diện kiến dung nhan chàng sau bao ngày không gặp. Sáng hôm qua mình nhắn tin hỏi khi nào anh về? Chàng trả lời, sau 9.30, mà cũng chưa biết là hôm nay hay ngày mai. Cái gì? em tưởng là hôm nay là kết thúc Ramadan rồi chứ. Không phải đâu em ơi, cái này phụ thuộc vào mặt trăng. Nếu hôm nay mà mặt trăng ló dạng sau hoàng hôn nghĩa là lễ Eid bắt đầu ngày mai thì tối nay anh về. Còn nếu mặt trăng vẫn chưa thấy đâu thì ngày mai anh mới "xuất ngũ" được. Chàng bảo mình lên google tra cứu xem thử như thế nào. Mình lên google thì lại càng hoang mang hơn. Người thì bảo là hôm nay, người thì bảo là ngày mai. Có trang còn bảo mời bạn quay lại sau 6g tối thì chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn biết khi nào là lễ hội Eid (đây là lễ hội lớn trong năm của người Hồi, bắt đầu ngay sau khi tháng Ramadan kết thúc). Chúng tôi đang chờ xác nhận từ Ủy ban các nhà thờ Hồi giáo.

    Mình đọc tới đây thì bó tay luôn, lật đật nhắn tin cho chàng, chắc ngày mai mới ra khỏi mosque anh ơi. Ai dè gần nửa tiếng sau, chàng trả lời, tối nay 9g30 đi đón anh nhé. Hahaha, mình mừng hết lớn, lật đật về nhà ăn cơm rồi rủ một thằng nhóc đi cùng để xách đồ dùm. Nhưng sau đó thì anh bảo thôi, có người chở anh về rồi. Đúng 11g mình nghe tiếng cửa đóng nên lật đật chạy xuống nhà, nhìn thấy nhau 2 đứa cười toe toét rồi chàng nhanh chóng chạy ... vô nhà bếp. Mình chạy theo, ai dè nhà bếp tối hù, chẳng thấy người yêu đâu, quờ quạng sao mà trúng ngay anh chàng đang nấp sau bức tường. Ôm nhau một cái thật chặt!

    Sáng nay là lễ Eid nên chàng bận rộn dậy sớm vào mosque một lần nữa. Chàng mặc bồ đồ của người Hồi, thật lòng mà nói mình không biết là nó của người Hồi hay người PK vì cái áo dài thụng màu đen, quần thụng, lưng to ơi là to nhưng có cái nút thắt, kéo một cái là chật lại ngay. Chàng thay đồ xong xuôi rồi gọi mình, mình hốt hoảng chạy xuống vì tưởng có chuyện gì. Đang ngái ngủ nên mình chỉ kịp vơ vội cái quần đùi xỏ vào cái áo dài. Chạy xuống thấy chàng quay lưng về phía mình, mình bảo anh quay lại cho mình xem. Anh bảo, I cant because you r not wearing full clothes. Thật là quê vì có một bạn đứng ở đó nữa, mình la lên, I am wearing short. Ok, so you can see me now, I can see you too.

    Mình nghe chàng nói mà buồn cười quá, Ramadan đầu tiên của cả 2 đã trải qua như thế này đây :D
  2. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Đọc đọan này mà Ruby cười bể bụng. Hai anh chị này quả thiệt là ...đáng yêu quá đi mà (><)
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Bởi vậy mới nói là các anh to xác như "voi" nhưng tâm hồn lại nhí nhảnh, hồn nhiên=D>=)), em thấy để các anh thương hết lòng cũng ko đến nỗi, làm các anh vui, hiểu được các anh là sẽ được đền đáp xứng đáng thui:-":-"
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Mẹ chàng sau khi xem hình mình thì khen là mình với chàng sẽ là một cặp very nice. hehe. Tòan hình mình tuyển không mà lị, nhìn sao chẳng đẹp. hahaha. Chỉ trách mình quá ăn ảnh ^^
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    hehe, thế có cần nhờ đến công nghệ Photoshop thành big boobs không vậy chị, thấy hum trước chị than mẹ chàng để ý mà hum nay lại thay đổi ý định nhanh quá nè ;));)),
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby chúc mừng nàng bước đầu thắng lợi nho nhỏ nhé, ta cứ tà tà mà tiến thôi, đừng ngại ngần :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kể mọi người nghe chuyện này. Đang ngồi đọc sách, chàng gọi điện.

    Chàng: Em, hôm nay nếu em rảnh em chạy xuống cái shop đó, ở đó có 1 đôi giày đang giảm giá...

    Mình (ngóng tai nghe, lòng hồi hộp, có khi nào anh ấy muốn mua giày tặng mình không ta?)

    Chàng (tiếp tục) nó là hiệu thế này này, em nhớ chưa, nó giảm tới 70% đấy, nhớ chưa em, hiệu đó đó...

    Mình (không biết anh ấy định tặng mình giày gì nhỉ?)

    Chàng: em xuống xem thử có ok hay không, nếu em thấy ok thì anh sẽ mua, không thì thôi, vì anh không muốn mang giày đắt tiền đi làm nên anh chọn đôi nào rẻ thôi.

    Mình (hố hàng chỉ biết nhe răng cười, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý)...
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    :-bd:-bd:-bd [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]=))=))=))=))=)) nàng khai thật đi có không? [:P][:P]
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hix, sao hai nàng này chơi khăm mình thế nhỉ? Photoshop thì không có đâu nhé. Chỉ là mẹ chàng chê mình small thôi, chứ vẫn khen là nice couple mà. Đã vậy còn nói với chàng nếu nghiêm túc thì cưới sớm đi, rồi sinh cháu cho bà. Anh chàng cũng hăm hở lắm. Hồi trước dự định cưới sau 1 năm ăn chơi thì mới có baby, giờ chàng đổi ý cưới xong có baby luôn.
    À, đọc chuyện của @copconmisa mà Ruby cười ngất ngây. Chàng về nàng vui quá nên tòan bị hố hàng không nhỉ? hết vụ mặc quần short với áo dài, giờ lại thêm vụ tưởng bở. Hi hi, vui quá.
    @jannu ơi, có chuyện gì vui kể cho bọn chị nghe với. Thấy ra ra vào vào mà ít post bài quá hà. huhu
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Haha, chị làm em nhớ đến việc của anh nhà em, ko khác gì anh nhà chị ạ. Đi Đà Lạt chơi, anh ấy bảo "Em ơi! Mình vô chợ đêm đi, coi cái quần jean nào được thì lựa nha, lựa cái nào ok" mình tí tỡn đi theo, ai ngờ anh dẫn tới shop jean của nam, và lựa cái quần cho anh, hiu hiu=))=))=))=))=))=)):)):)):)):)):)), lúc đó anh hỏi: "cái nào được hử em? anh mua nha, giá cũng tốt", em mà lắc đầu thì anh bỏ qua ngay, em mà đồng ý thì anh mua[:D][:D][:D][:D][:D], rùi 1 hồi anh mới thật sự dẫn mình chọn cái quần jean của mình. mà lúc này mình quê rùi, nói là ko cần đâu, anh mặt ngây ngô ko hiểu gì cũng ok, khi nào thấy cần thì mua^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^, chả thèm hỏi tại sao em ko thích, ko cần:((:((:((:((:((:((. Cái áo khác mà anh í mặc lúc đi Đà Lạt (em có post lên FB nhà mình), cũng là do em chọn đó :-":-":-":-"
  10. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @hthn0204 hihi, chuyện NHung kể dễ thương ghê. Nhưng mà Ruby nghĩ anh chàng không có ý làm quê Nhung đâu, chẳng qua là lựa cho chàng trước rồi lựa cho Nhung sau thôi. Còn anh chàng của Cọp mới sock, ho hơ. Nhưng qua những chuyện như vậy, chúng ta càng dễ dàng đưa ra phán đóan chính xác: những anh chàng này tuy to con nhưng vô cùng vô tư và vô tâm, cho nên phụ nữ chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều. ^_^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Á, hôm qua Ruby đã tặng quà cho chàng. Gửi mấy lần không được vì file quá nặng, download giữa chừng thì bị disconect...sau cùng hôm qua Ruby phải gửi lên google drive để gửi cho anh. Trong khi chàng ngồi xem video clip mình tặng, mình cố nhìn kỹ mặt chàng coi có biểu hiện gì không. Vậy mà, hic hic....Ruby chẳng thấy biểu hiện gì hết. Không thấy mĩm cười, cũng chẳng thấy khóc, chỉ thấy cái mặt nó...ngu ngu một chút ( sorry vì ruby dùng từ ngu ngu, vì hok biết diễn tả thế nào). Đợi khi chàng xem xong, mình hỏi có thích không, Anh chàng bảo thích lắm, rồi nói cám ơn và i love u so much. Vậy là sao trời? Mình cứ tưởng anh chàng sẽ khóc vì cảm động chứ. Ai dè...Buồn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này