1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @VietRuby Anh ấy không có biểu hiện gì thì hơi hụt hẫng chị ha! Hix, chắc anh ấy để trong lòng đó thui, chỉ khỉ gặp chuyện thật chấn động thì họ mới bộc lộ hết ra, em nghĩ vậy đó:-??
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Anh í làm vậy là vì tháng này anh ấy phải giữ tâm hồn trong sạch đó chị, :-":-":-"nên thông cảm cho anh ấy nhe!!! hihi
  3. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Chào cả nhà,
    Cuối cùng thì em đã vô dc forum sau một thời gian vật vã đăng nhập forum ( chị @copconmisa cũng vất vả không kém khi giúp em gia nhập nhà) he he he
    Buốn quá em bị lỡ mất vụ khoe hình trai với các bạn và các chị , hơn nữa nhà mình qua tấng mới rồi nữa chứ. :((
    Ah, nãy giờ em quên tự giới thiệu em bên facebook là "Asha"- ở đây chắc là vài chị và bạn cũng biết iem sơ sơ
    iem năm nay được 25 tuổi xuân xanh :)) Và tình yêu của em đã được bắt đầu online cách đây khoảng 5 năm ( cuối năm nay mới tròn he he) . Chàng của em là tình yêu đấu đời luôn ah. Sau hơn 4 năm, thì tụi em đã gặp được nhau ở Sài Gòn ( thời điểm đó các cặp đôi nhà Ấn hội ngô tình yêu ầm ầm :)) bạn Hương, em Trang rồi tới iem
    Tình cảm của tụi em thì đã ổn định (chì có em là lâu lâu làm bão tí xíu), hiện tại thì trai em thì vẫn ở VN, và đồng thời cũng đang tìm việc làm. Gia đình em bỗng có thêm thằng con trai, ba mẹ em thương lắm đặc biệt là mẹ em. Bây giờ câu chuyện tình yêu của hai đứa bước sang trang mới. Tụi em giờ phải làm sao kiếm tiền đề đảm bảo tương lai và thuyết phục gia đình chàng chấp nhận em.
    Iem đã xong phần chào sân, chúc cả nhà ngủ ngon.
    PS: hồi đó tới giờ môn viết của iem không bao giờ dc điểm cao nên câu văn, ý tứ có kì cục, mọi người bỏ qua ạ ^ ^
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào mừng em @SamAngel vào nhà Ấn sau bao nỗi gian truân nhé. Việc post hình em không cần phải ngại, các chị ở đây không màn chuyện em bỏ lỡ tầng trước đâu :D. Em cứ mạnh dạn show chàng trên này đi, ai cũng háo hức xem các chàng rể nhà Ấn hết. Thật là mừng cho tụi em khi tình cảm được ba mẹ ủng hộ, gia đình lại cho chàng "ở rể" một thời gian trong khi tìm việc ở VN nữa. Hành trình tìm việc cũng lắm gian nan em à, chị đọc tầng trước cũng có 1 chị người yêu sang VN tìm việc, kiếm không ra việc, chị ấy còn gạ chàng đi làm doorman nữa, may mà chàng sau này kiếm được việc tốt hơn. Vậy nên tụi em cứ xác định tinh thần là phải mất dăm ba tháng chứ không phải dễ dàng như lấy đồ trong túi lấy ra đâu nha.

    @jannu chàng nhà bạn đã khỏe chưa vậy? bệnh tình có thuyên giảm chút nào không?

    @goldfish hôm trước thấy bạn có hỏi về tình hình bất động sản ở Hyder, anh ấy định chuyển sang Hyder sống à? Bạn có nói về mô hình "gia đình trị" ở Ấn. Mình có một vài người bạn làm luật sư ở Ấn, hầu hết họ đều làm trong công ty của gia đình, có người thì cha mở trường đại học, con đi học về làm CEO luôn. Mình xem phim Ấn cũng thấy điều này khá phổ biến. Mô hình này, theo mình, không chỉ ở Ấn Độ mà ở rất nhiều các quốc gia châu Á, thậm chí như Hàn, Nhật là các nước phát triển hiện tượng "hoàng tử tiểu thư" lên nắm chính quyền rất nhiều.

    @VietRuby nàng còn giận chàng cái vụ quà SN không? Mình mà là nàng á, thế nào mình cũng nhảy dựng lên, hỏi chàng cho ra lẽ tại sao không xúc động, không có biểu hiện cảm xúc gì hết, lần sau mà như vậy, khỏi mong quà cáp gì luôn nha. Dữ như vậy mới xứng với nickname "cọp" của mình chứ.

    Hình như nhà mình có thêm một bạn mới nữa đúng không @ginyweasley? Chắc bạn cũng dính dáng chút gì tới đạo Hồi phải không?:P

    Chúc cả nhà weekend vui vẻ.
  5. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Cá hỏi tp Hyder vì đang có một số dự định riêng với một người bạn. Chàng của Cá vốn là dân thổ địa ở đó rồi. Có nhiều lý do nên Cá chưa đi được qua bên đó, và không muốn hỏi chàng lúc này.

    Như sử tỷ Gee nói. Ngoài tính cách chàng ( gồm heart và behavior) thì Cá khá quan tâm tới gia đình chàng (nói chính xác là kinh tế, mối quan hệ giữa các thành viên,……). Kinh tế ở đây theo nghĩa rộng là dạng có sẳn và dạng tiềm năng. Với Cá đó như là điều kiện cần và đủ trước khi nghỉ tới một mối quan hệ nghiêm túc với ai đó. Bởi xuất phát điểm của Cá thấp, mà Cá cũng mong "sự thanh nhàn”…. Chỉ là suy nghỉ của Cá thôi nhé. Sợ nhất là sự quan điểm của mình lại gây hiểm nhầm cho người khác.

    Rỏ ràng là Cá cũng đang yêu, nhưng cảm xúc nó cứ thường thường. Có lúc tới 2 tuần bọn Cá mới nói chuyện. Mà Cá cũng không thấy giận, có nhớ chút ít thôi í. Có lẻ cuộc sống với cơm áo gạo tiền, gia đình và các mối quan hệ, sở thích khác,.. nên mới như vậy chăng…. Biêt đâu Cá lại định cư ở tp khác ở Ấn,…HEEE. Cá hồi mà

    Cọp, nàng đúng là sợ dây kết nối giữa các thành viên. Ấn tượng với cái forehead của nàng đó. Họ nhà “bướng”, nhưng smart ....

    Mà hình như tuổi của nàng Gee thể hiện ở avatar phải ko ta.

    Welcome các nàng mới !
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    welcome các bạn mới nha. Hihi. dạo này hổng hiểu sao lười post bài ghê. Chắc tại hổng có gì để post hết. Lót dép ngồi chờ nghe cả nhà tâm sự. hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu chúc bạn jannu mau lành bệnh nha. Mong là 2 bạn sẽ có happy ending. ^_^ Cố lên jannu's bf! Cố lên....^_^
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Hi cả nhà

    Mình đi tàu ngầm khá lâu rồi, hôm nay đẹp trời mới ngoi lên đây hihihi. Mình cũng vừa broken up với giai Ấn đây. Tuy là Ấn nhưng sống ở Singapore nên tư tưởng kg bảo thủ cho lắm, ba mẹ cũng vậy. Nên về các khoản này mình rất ư là khỏe. Ba, mẹ hai bên đồng ý cho hai đứa mình cưới nhau rồi, vấn đề là giai nhà mình kg chịu cưới. Gặng hỏi mãi kể cả chửi bới cho lên bờ xuống ruộng luôn mới chịu nói ra lý do: how can i marry someone that think i am stupid for staying in vietnam for 2 years. Trước đây giai từng ở việt nam 2 năm, mình cười đó là 1 quyết định stupid. Mình cười cách đây hơn 1 năm rồi, vậy mà vẫn giữ trong lòng cho tới bây giờ mới chịu nói ra, đúng là ích kỷ, nhỏ mọn. Nghe xong lý do mình cũng không biết đang khóc hay cười nữa. Mình cũng đã 33 cái xuân xanh rồi, đâu còn trẻ nữa. Mình cũng cho cả hai cơ hội để suy nghĩ, nhưng sau đó mình quyết định là break up luôn. Chứ quen nhau 3 năm rồi mà vẫn không chịu chia sẽ hay quan tâm đến mình, thôi thì đường ai nấy đi cho khỏe vậy. Tuy không còn yêu giai Ấn nữa, nhưng mình vẫn thích Ấn và vẫn cỗ vũ cho các tình iu trong nhà mình.

    Chúc cả nhà luôn vui khỏe.
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Hix. Buồn quá. Vừa mới cãi nhau với hắn về việc chiến tranh giữa Ấn độ với pakistan. Hắn cứ một mực nói PK tòan bọn khủng bố, đến nỗi bọn ca sỹ diễn viên PK cũng qua Ấn làm việc vì bên Pk cuộc sống khó khăn...Rồi còn bảo mình không sống ở Ấn độ, ko biết gì hết thì đừng có mà nêu quan điểm. Trời ơi, tức ói máu. Muốn tắt máy đi ngủ cho khỏe. Nhưng không lẽ vì chuyện đẩu chuyện đâu lại đem ra giận hờn nhau? Đúng là..quởn thiệt. Nhưng thấy hắn bảo thủ nên mình thấy ghét gì đâu á.
  9. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Thường thì em khi nghe đến mấy chuyện giữa Ấn và Paskistan hoặc là mâu thuẫn tôn giáo, e chỉ nghe và tìm cách đổi chủ đề. ^ ^ Hi Hi @VietRuby : mong là tối nay hai người làm lành he he he[r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Gởi tặng những ai trong nhà mình sắp có đám cưới nè, nhất là nàng @VietRuby tui đặt nàng lên hàng đầu nha, nàng coi cái link này đi đám cưới cô dâu VN và chú rể Ấn Độ đó, đẹp rạng ngời. Tối qua mình có xem bộ phim "người tổ chức hôn lễ" của Ấn Độ, mình nghĩ tới nàng, sau này đám cưới nàng nhất định phải tố chức rực rỡ sắc màu như thế này nha

    http://ngoisao.net/tin-tuc/cuoi-hoi/chia-se/cach-co-dau-viet-kieu-tim-wedding-planner-2860440.html

    Tâm huyết và sự tỉ mỉ của wedding planner thể hiện qua tiểu tiết

    Với cô dâu Nga, mọi chuyện còn khó khăn hơn gấp bội khi chú rể Akshay là người Canada gốc Ấn Độ. Cả hai đang làm việc ở Mỹ nhưng muốn tổ chức hai lễ cưới: một theo phong cách truyền thống Việt Nam và một theo phong tục cưới của Ấn Độ. Ngoài ra, họ còn có một tiệc cưới dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của cả hai.

    [​IMG]

    Cô dâu Nga trong hôn lễ ngập tràn màu sắc theo phong tục truyền thống Ấn Độ.
    "Đám cưới của chúng tôi có lẽ là một trong những đám cưới phức tạp nhất vì Việt Nam và Ấn Độ đều là những đất nước có truyền thống văn hóa lâu đời rất cầu kỳ. Khi chọn công ty tổ chức cưới, tôi tin vào những người trẻ tuổi, năng động và có kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế để dễ thấu hiểu, thông cảm cho nhau", cô dâu Nga cho biết.

    [​IMG]
    Trang trí mandap - cấu trúc bắt buộc phải có trong đám cưới Ấn Độ.

    [​IMG]
    Hoa tràn ngập trong không gian tiệc cưới.

    Sau khi chọn được wedding planner, cô dâu Nga yêu cầu họ lên kịch bản chương trình và mô tả về cách trang trí, trình tự tổ chức. Qua đó, cô có thể đánh giá được khả năng thực sự của bên tổ chức không chỉ thông qua lời nói. "Tôi chú ý đến những chi tiết nhỏ nhưng rất đặc trưng, ví dụ như lễ cưới truyền thống Ấn Độ không thể sai tông màu, thiếu trang trí cho mandap - một cấu trúc bắt buộc phải có. Ngoài ra, còn có các yếu tố phức tạp của tôn giáo Hindu mà cần phải tuân thủ một cách tuyệt đối". Quan tâm tới tiểu tiết cũng là một mẹo để "nắn gân" các nhà tổ chức. Vì họ có thực sự chu đáo và tâm huyết với đám cưới của mình hay không đều sẽ thể hiện qua những việc nhỏ nhặt đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này