1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Cảm ơn các chị đã quan tâm tới chuyện nhà em :D Tại dạo này em chẳng có chuyện gì kể cho mọi người nghe nên em chỉ hóng hớt chuyện của mọi người thôi. Anh bạn em thì ngày càng tồi tệ hơn rồi thì phải, hum trước anh vào viện 4 5 ngày, em gặng hỏi mãi thì thấy anh nói đợt đầu xạ trị ( hay hóa trị ) gì đó. Em suy nghĩ cũng nhiều rồi, buồn cũng nhiều rồi, và em biết em k giải quyết đc chuyện gì cả nên em cố sống theo phong cách "makeno" , mặc kệ đến đâu thì đến đấy ạ. Với cả dạo này cuộc sống, cv của em có quá nhiều căng thẳng, mệt mỏi, nên em muốn buông xuôi mọi thứ
    Chúc cả nhà buổi tôi chủ nhật vui vẻ :)
  2. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Óai @copconmisa ơi, tớ chưa cưới đâu. Gì thì gì cũng phải sang năm cơ. Mà nếu đám cưới thì cũng làm theo lễ truyền thống Việt nam thôi, còn bên ấn thì nhà trai lo. À, mà đám cưới này mình coi video rồi, bài báo này cũng đọc rồi luôn. Nhà mình ai muốn xem đám cưới Ấn thì cứ lên youtube search nha, nhiều album coi dễ thương lắm luôn á.
    @ruagirl welcome ruagirl và @samangel nha, các bạn cứ thỏai mái share hình và chuyện tình, không phải ngại ngùng đâu, nhà Ấn luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn mọi khúc mắc trong tình trường và cuộc sống. hihi ^_^
    ah, còn bạn @ginyweasley nữa chứ nhỉ? thấy bạn mãi tàu ngầm chưa chịu trồi lên nhỉ? hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Óai @copconmisa ơi, tớ chưa cưới đâu. Gì thì gì cũng phải sang năm cơ. Mà nếu đám cưới thì cũng làm theo lễ truyền thống Việt nam thôi, còn bên ấn thì nhà trai lo. À, mà đám cưới này mình coi video rồi, bài báo này cũng đọc rồi luôn. Nhà mình ai muốn xem đám cưới Ấn thì cứ lên youtube search nha, nhiều album coi dễ thương lắm luôn á.
    @ruagirl welcome ruagirl và @samangel nha, các bạn cứ thỏai mái share hình và chuyện tình, không phải ngại ngùng đâu, nhà Ấn luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn mọi khúc mắc trong tình trường và cuộc sống. hihi ^_^
    ah, còn bạn @ginyweasley nữa chứ nhỉ? thấy bạn mãi tàu ngầm chưa chịu trồi lên nhỉ? hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi chiều cãi nhau vụ Ấn với Pk xong, chàng offline để đi tắm, còn mình thì đi chuẩn bị đồ đạc, trang điểm để chuẩn bị đi ăn đám cưới. Chuẩn bị xong, trang điểm đẹp đẽ, gọi chàng lên mạng khoe với chàng. Khen mình một chút rồi lại lơ là lo chat chit với ai đó, bực mình mình xổ luôn một tăng. Quen không quen thì dẹp, không tôn trọng nhau thì biến. Ai mà đi làm về tới nhà thì đã 12h bên này, nói chuyện được 5p thì mẹ chàng gọi đt nói chuyện 1 tiếng đồng hồ. Mẹ chàng vừa cúp máy nói chuyện được với chàng 5p thì chàng bảo đi nấu cơm ăn vì đói bụng, bảo mình chờ. Có lúc bắt mình chờ đến 2h30 sáng, mình nói thôi hôm khác nói chuyện thì ko chịu, kêu mình chờ. Chờ chàng ăn cơm xong thì nói chuyện được 15p rồi đi ngủ. Mà lần nào cũng như lần nào. bất kể chủ nhật hay thứ 7, cứ mỗi lần nói chuyện với chàng là thấy mẹ gọi đt, rồi bạn bè nhắn tin, cứ bắt mình phải chờ lắt nhắt như vậy. Thiệt là bực mình. Nói chuyện với mẹ, ok, ko sao hết. nấu cơm ăn, ok, ko sao hết. Nhưng chí ít cũng phải đặt mình trên bạn bè một chút chứ, ai mà đang nc với ng yêu, bạn bè nt tới là ngồi trả lời, quên luôn ng yêu. Thiệt tình là mình rất ghét, rất ghét cái tật đó. Không biết người Ấn nói chung như vậy hay chỉ riêng anh chàng này. Mình thấy anh chàng chẳng có chút chuyên nghiệp nào trong tác phong làm việc hết. Không biết sắp xếp thời gian cho cuộc sống. Nản cao độ luôn. Haiz.
    À, mà mình thấy anh chàng này điệu ghê luôn á. Trước khi tắm gội còn ủ tóc với dầu nữa. Khi nói chuyện với mình thì thỉnh thỏang còn vuốt vuốt tóc ^^. Điệu dã man. Đúng là nhìn mặt không thể đóan mò được mà.
    Mà bạn của @ruagirl làm bên viễn thông hả? ruagirl search trên vietnamwork xem sao, hay là nhăm nhe fpt thử xem. Bạn Ruby cũng bên viễn thông, cũng đang search job bên này ( nghe chàng nói vậy, chẳng biết khi nào mới được đây). Mình để chàng tự lo hết, mình chẳng phụ gì cả, thử xem chàng bản lĩnh tới đâu. Đợi khi nào chàng la lên thì mình mới giúp. Hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu ơi, mạnh mẽ lên em nhé. Cứ giữ vững niềm tin và hy vọng, mong cho Jannu và chàng sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc mãi mãi.
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Sam Angel: Thấy hình hai em đã lâu mà giờ mới nghe chuyện. Trai nhà em dũng cảm quá, dám vì người yêu sang tìm việc làm ở 1 đất nước xa lạ... Em lên kể chuyện nhiều nha. Chuyện của em là những lo lắng rất thực tế.. Chị muốn nghe chuyện em và chàng phấn đấu hằng ngày như thế nào. Chỉ cần thực lòng yêu nhau, cứ từng bước tiến rồi cũng ổn.
    Về visa em và chàng ra cục xuất nhập cảnh HCM ở 161 Nguyễn Du để gia hạn... Còn nếu thấy đều kiện gia hạn khó (vì thường cần có 1 công ty bảo lãnh ..... ) thì em đi làm visa dịch vụ vậy.

    @Cá hình Avatar là con gấu Goala thì phải.. Tuổi Gee là tuổi gấu á. Cá cứ mạnh dạn viết suy nghĩ của mình. Có nàng bay bổng trên mặt trang thì cũng phải có nàng down on earth mới cân bằng.. Gee thấy mưu cầu hạnh phúc chính đáng có gì sai đâu hen. Một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên nền tảng kinh tế đấy đủ, mối quan hệ với các thành viên khác trong gia đình chồng, quan điểm sống cơ bản giống nhau. Gee ủng hộ. Chứ cứ mơ mơ màng màng thì tương lai cũng mơ màng luôn :D

    @trang_inder có chuyện vui gì thì kể nha... Chị nói rùi, để lâu nó nguội mất hứng viết không hay nữa đâu đó... Đừng có để dành nha. Chị sinh ở Sài Gòn nên không biết có được gọi là gái Sài Gòn không, chứ gốc gác thì đâu đó gần chổ quê em á... :P

    @cop thôi em ơi,coi mấy cái đám cưới lắm tiền nhiều của đó cho vui thui, chứ mình cưới được chàng là mừng lắm rùi... Hùi đó chị cũng cho chàng coi cái video clip đó, thấy hay quá chàng liên hệ cái nhóm làm video clip đó, đâu ở Malaysia thì phải.. Nghe các bạn ấy hét giá hoảng hồn nên bỏ của chạy lấy thân luôn. Hai đứa lo đủ tiền bay qua bay lại làm hai cái đám cưới là ná thở rùi...
  4. Imnoangel

    Imnoangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi các chị em,
    Em (chị) xin phép được xưng "mình" nhá.
    Mình cũng tàu ngầm ở page lâu lắm rùi (khi còn đang inlove) bây giờ mới dám trồi lên (khi đã break up). Chuyện của mình cũng chẳng có gì nhiều để nói, tìm hiểu tán tỉnh gần 1,5 năm rồi chính thức in relation. Năm ngoái bạn mình còn đến VN chơi rồi 2 đứa còn vi vu Malaysia, hứa hẹn cũng không nhiều nhưng đều tự bảo nhau cố gắng và "fight for this love". Chàng hiện đang làm ở Anh và mình cũng dự định tháng 9 này sang Anh học, mộng tưởng là vun đắp cho cái "long distance relation" này. Thế rồi oành 1 cái, hôm trước còn bảo "1 tuần mình sẽ chat skype 4 ngày và 3 ngày anh gọi điện cho em để em luyện tiếng Anh", hôm sau chàng nói chàng không thể "carry this relation because I need to focus on the goal of my life that I want to make this world a comfortable place for everyone to live". Ôi, cay cú và khó hiểu không thể tả được [r24)]. Mà cũng chẳng hiểu sao lúc nhận tin ấy mình không buồn, không khóc (tất nhiên sau đó 2,3 ngày bắt đầu thấy ngấm và cũng khóc lóc vật vã rồi thôi), còn chàng thì có vẻ rơm rớm, tỏ ra buồn sầu. Bọn mình cũng quyết định không liên lạc cho đến khi mình đến Anh (mình có ngỏ ý là muốn gặp để lót lá chuối tiễn mấy món đồ mình đã xí của chàng về với khổ chủ).
    Haizz, đúng là đời chẳng ai biết được chữ "ngờ" :-"
  5. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Con gấu Goala mà Cá nhìn thành Dog í :P. Chắc già rồi thật rùi. Chẳng có gì chia sẻ nên đôi khi viết tùm lum chơi. Có lẻ Cá sống ở miền rừng núi, môi trường khắc nhiệt, phải đấu tranh nhiều để sinh tồn… nên suy nghỉ mới kỳ cục vậy. Về cái tính này Cá nói với chàng đó chính là my weakness. Mỗi người một cách suy nghỉ, nên cách chọn lover khác nhau, chứ nếu không tình yêu có khi thành bãi chiến trường :|

    Câu chuyện của chị Ruagirl lạ hi. Những câu chuyện nhà mình, nội tình Cá không nắm rỏ. Nên Cá chỉ “luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu”

    [FONT=&quot]Thích nghe chuyện tình của các nàng :)[/FONT] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @janu bạn cố gắng nên nhé, mình đã đọc chuyện của bạn. Thật sự không biết nói gì hết, hy vọng là hai bạn không bỏ cuộc. Be strong and go forward
    @glee em cảm ơn chị nhiều, nghe chị kích lệ và cho lời khuyên em sẽ update chuyện nhà em thường xuyên

    Dear cả nhà,
    Hiện giờ iem rất là buồn, cảm thấy lo lắng rất nhiều, bạn iem cũng rất buồn, gia đình cũng buồn phiền theo. Một tháng trước khi bạn iem qua đây, iem tình cờ chat với một người bạn DH, và cũng biết được là bạn này quen biết nhiều người Ấn Độ ở Vn, bạn này hứa là sẽ giúp đỡ cho bạn iem ở VN. Khi bạn iem qua đây, tụi iem đã gặp được sếp của bạn iem người VN, và có bàn bạc tí xíu về cv ( bạn iem trong lúc này gặp may mắn là sếp này đang muốn tìm hiểu thị trường Ấn Độ nên chấp nhận bạn iem). Sếp này có hứa là sau khi từ Đà Nẵng về sẽ bàn bạc chi tiết và lương bỗng. Tụi iem như là cá gặp nước, mừng hết lớn và trong khoảng thời chờ đợi, người bạn DH của iem rất là nhiêt tình rủ bạn iem gặp gỡ bạn bè, khách hàng, đi uống cafe ( mọi chuyện như là chàng iem đã bước dc một chân vào cty- ah, người bạn DH của iem làm mảng marketing, mặc dù chàng nhà iem không có chuyên marketing nhưng mà qua lời chàng nhà iem, và em hỏi thăm thằng bạn cùa iem thì bạn em làm tốt. Đáng lẽ bạn em ở VN có 12 ngày, nhưng vì thấy có hy vọng nên bạn iem không về nước cho nên là công việc bên đó bỏ luôn :( . Tụi em mạo hiểm. NHƯNG bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao. Không có chuyện gì mà dễ dàng, tụi iem đợi hết tuần, thì nghe tin là ông sếp ra Đà Nẵng vì ba bị bệnh nặng nên tụi iem ráng chờ thêm, và rồi khi ông sếp vô đây rồi thì theo như thằng bạn của iem thì ba sếp vẫn còn bệnh nặng, rồi vợ chồng ly thân ( hai người đã lục đục từ trước) nên thằng bạn iem không dám mở lời. Tui iem vẫn chờ và có nhờ thằng bạn nói dùm. Chờ đến nay hơn một tháng rồi mọi người ạ. Thật sự là không biết sự tình như thế nào, dạo gần đây thì thấy thằng bạn có vẻ xa lánh bạn iem, hôm qua có nhắn trên fb là cho xin email của sếp thì thằng bạn em nói là " not this time" rồi sau đó bạn iem có nhắn tiếp là giải thích là bạn iem hiểu chuyện nhưng thằng bạn em thì đọc nhưng không trả lời.
    Iem chẳng muốn đổ thừa cho thằng bạn gi hết nhưng nếu như sếp không muốn thì cứ nói thằng hoặc là thằng bạn iem không muốn giúp hay gì đó ( bây giờ thì tui iem thấy bạn là thằng bạn iem có vẻ hơi boast -status trên fb và qua cách nói chuyện, có thế bạn iem kiếm tiền nhiều nên như vậy ????và có thể là lo sợ chàng nhà iem ???????)
    Em thì vẫn không tin thằng bạn em là người như vậy, nhưng mà đời có nhiều thứ iem cũng không biết.
    Nói về chuyện gia đình chàng nhà em, thì khi những ngày đầu tiên qua VN, gia đình khóc lóc vì họ đều suy nghĩ dân da vàng ác, hiểm, VN nghèo nàn như Châu Phi :)) nhưng về sau thì thấy bạn em kiên định nên họ cũng nguôi phần nào, nhưng bù lại họ lại quan tâm đến cv của chàng nhà em. Biết nói sao đây khi giờ vần chưa thấy có tin tức gì hết ( người nhà ở bến nghĩ người ta đang trêu đùa mày hả? mỗi lần nói chuyện với gia đình bạn em khá căng thằng) Chàng nhà em nói là sẽ tutor ở nhà em để kiếm tiến chút đình, nhưng mà mommy vẫn không chịu (Giáo viên AV bên Ấn kiếm tiền không nhiều)
    Bây giờ tất cả họ hàng, bạn bè, hàng xóm nhà chàng nhà em đều biết bạn em qua VN kiếm việc, thật sự bạn em cảm thấy sẽ rất là ashamed nếu như về nước tay không. Anh trai của chàng nhà em sẽ là người đầu tiên cười nhạo và thỏa mãn " tao nói mà mày không chiu nghe" :(
    Visa của chàng nhà em là đến tháng 10. Tui iem cũng cố gắng search jobs online và em cũng đang kiếm cách mở thêm lớp ở nhà ( ngoặc nổi khu nhà em hơi "ki bo" , học phí cao nên họ chê)
    Hy vọng chàng nhà iem gặp may mắn khi tìm việc khác. Ah, chàng nhà em đinh hẹn thằng bạn ra hỏi thắng luôn haiz
    Em sẻ update nếu như là có gì nhé cả nhà ^ ^
  7. ginyweasley

    ginyweasley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà,
    em theo dõi nhà mình cũng lâu rồi, bữa nay bị phát hiện rồi phải lộ hình thôi hĩhĩ :3, e cũng đang quen trai ấn nhưng mà bạn e đạo Hindu chứ hk phải đạo Hồi chị cọp à :D, tại e thấy chuyện của chị vui quá nên e bấm like đó hehe :3
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Hi cả nhà

    Hum nay " tức cảnh sinh tình" nên trồi lên tiếp đây. So với các mem trong nhà, chắc tuổi đời của Rùa cũng kha khá hơn các nàng trong nhà rồi nhỉ hihihi. Thôi cứ xưng bạn bè cho tiện. Mình cũng quen giai nhà mình qua 1 trang web tìm bạn, chắc có duyên với Ấn hay sao á, toàn quen với Ấn thôi. Lúc đầu nhìn cái mặt đen thui mình cũng không có cảm tình cho lắm. Chỉ làm bạn để practice English thôi. Cho đến 1 ngày ( Cá tháng Tư), sáng vô cty mình nhảy vào chat, bảo mình là sếp của Rùa, Rùa hôm nay bị tai nạn xe, nằm viện rồi, giai cũng nghi ngờ, gọi điện cho mình, mình kg bắt máy, sau đó bỏ đi kiểm kho cả ngày, tối về còn đi học, đến 10pm mình mới mon men online say hello, giai cũng hào hứng khoe: Mới đi mua vé máy bay về nè. Mình hỏi đi đâu? Giai nói qua Việt Nam thăm mình. Thấy mình đang chat thì mới đầu hỏi: Không bị sao à? Mình nói không, vẫn khỏe, có gì à? Giai hỏi chứ sáng nay ai dùng ID yahoo chat với giai, mình nói kg biết ai nữa, chắc mấy đứa trong phòng, vì mình đi kiểm kê kho cả ngày, không đụng đến máy tính, giờ mới online nè. Thế là giai xổ 1 tràng nào là tưởng mình bị tai nạn thật, vì việt nam nhiều xe, nên nghĩ là thật rồi gọi mình cũng kg bắt máy, nào là cãi nhau với khách hàng vì phải qua việt nam bal bla bla. Mình đâu có tin ngay, bảo giai gửi vé đây coi coi, sau đó mình vào web Tiger check xem có chuyến bay ngày đó kg. Uh oh có thiệt, sau đó hối hận nhưng kg dám nói ra vì lúc đó chưa yêu nhau và để an ủi chàng mình nói để mai vào cty tìm xem ai chat rùi chửi họ cho hihihi. Đó là ấn tượng đầu tiên về giai, nghĩ giai cũng thật lòng nên bắt đầu fall in love và lý do thứ 2 khiến mình yêu giai là cùng religion: Christian.
    Mọi việc vẫn trôi qua êm ả, một ngày giai hỏi chứ ngày đó có về quê kg? Mình nói có, nhưng đâu biết là ngày đó giai qua VN công tác. Nửa đêm đang ngủ, bỗng có cuộc gọi, giai nói đang ở HCM :(( oa oa oa, chơi gì kỳ, qua mà kg báo, làm cả đêm mình thổn thức kg ngủ được, định sáng vác balo lên sài gòn ngay để gặp giai. Gọi lại số tối qua, đầu dây bên kia lạ hoắc thì ra là bạn của giai ở VN, mình dí anh ta đi tìm giai dùm, anh ta cũng đi tìm nhưng kg biết giai đi đâu, hotel thì bảo sáng thấy vác balo đi rồi hic, làm sao bây giờ??? Chờ mãi đến trưa giai gọi lại bảo về Sing rồi :(( oa oa oa lỡ mất cuộc gặp đầu tiên. Rút kinh nghiệm lần sao mà có hỏi có về quê kg thì phải hỏi lại qua VN hả ngay tức khắc. Chờ đợi là hạnh phúc cuối cùng thì cũng gặp được nhau ở 1 quán cafe ở Q7. Tuy kg được ra sân bay đón giai như Trang-Inder hay các nàng khác nhưng dù sao cũng gặp được nhau là hạnh phúc rồi. Gặp nhau mình cắn cho mấy cái vì lần đầu qua mà kg nói mình biết. Gặp nhau được vỏn vẹn 3hrs nhưng cũng zui hihihi.
    Sau đó còn gặp nhau thêm 1 lần nữa nhân dịp Noel trước khi mình đi tour qua Sing-Mã. Giai mời về nhà gặp mẹ, mình hí hửng đi mua quà, còn bị té xe nữa nhưng kg sao. Lúc sang đó gặp mẹ thì ôi thôi bị giai lừa, Mommy là Ấn chứ kg phải Nga như giai nói trước kia :(( làm mình chọn sai quà hic, mắng cho giai một trận. Momy cũng thân thiện lắm, còn mua quà tặng lại cho mình hihihi.
    Vài tháng sau giai qua VN công tác, mình mời về quê gặp cha mẹ, ai cũng chê đen hết hic hic làm mình cũng hơi dao động chút xíu nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà hihihi. Lúc trên xe về Sài gòn, bình thường mình ít khi say xe, có 1 bé ngồi ghế trước vomit quá chừng làm mình cũng vomit theo luôn, giai thấy thương quá mà kg biết làm gì chỉ biết ôm vào lòng rồi hát cho mình ngủ :x
    Cuối năm rồi mình có sang Sing lần nữa ăn cưới em trai của giai. Cha, mẹ, họ hàng ai cũng mến mình hết, xem mình như người nhà. Mình mượn saree của mẹ giai mặc đi ăn cưới, ai cũng ngạc nhiên hết :)) mấy Dì của giai còn hỏi giai là: Where is your girl friend? giữa một rừng Saree sặc sỡ hahaha. Giai có một người bạn có vợ VN, lúc gặp trong đám cưới giai mình giới thiệu mình là VN, vợ anh bạn kg tin vì thấy mình mặc Saree hahahah, mình nói tiếng việt nàng ấy mới tin mình là VN.
    Lúc mới yêu sao cái gì cũng đẹp hết, yêu lâu hơn thì càng phát hiện ra nhiều tính xấu của nhau và bắt đầu cãi cọ từ đây
    Haiz, mấy lần giai qua VN mà kg thèm gặp mình, âm thầm qua Sài gòn rồi bay ra HN công tác rồi về luôn. Mình buồn quá vì thấy giai không tôn trọng mình nên gọi qua méc Mommy là tụi con break up luôn vì những lý do vậy vậy vậy đó. Mommy năn nỉ, để nó về Sing mẹ kiu nó qua VN gặp cha mẹ con hỏi cưới con, đừng buồn nữa, rồi bà còn bảo tháng 12 này cưới luôn nha con hic nhanh thế, cho con thêm time để suy nghĩ và xin phép cha mẹ con nữa. Cha mình nói muốn cưới mình thì ít nhất mẹ hay ba của giai phải qua VN gặp mặt để nói chuyện. Vì vụ này mà hai đứa cãi nhau nảy lửa, giai thì kg đồng ý, Momy thì đồng ý bla bla bla. Mọi viêc vẫn chưa ngã ngũ thì giai nói là mẹ muốn anh cưới chứ anh chưa muốn cưới, mình nghĩ do chưa đủ tài chính hay chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân nên vẫn tiếp tục chờ. Cuối tuần rồi mình nhất quyết hỏi cho ra nhẽ cưới hay kg cưới? Say Yes or No. Chửi bới mãi mới ra cái lý do mà mình đã post ở bài đầu tiên. Buồn cười thật.
    Hum qua, mình cho giai cả buổi chiều nói hết những gì kg vui về mình, để sau này kg còn ai áy náy trong lòng. Tưởng việc gì nghiêm trọng lắm, hóa ra toàn việc vặt vãnh, như là: Kg thik về nhà mình vì kg được phép làm gì hết, buồn lắm, chỉ được ăn, uống, chơi và ngủ thôi. Mình hỏi giai chứ muốn làm gì nào? Chặt cây nhà tui à? Giai nói nó đó, muốn thử chặt 1 cái cây xem sao =)). Móa ơi, nhà mình toàn cây ăn trái, chặt đi rồi lấy trái cây đâu để mà bán, chắc chỉ chặt được cây chuối thoai hà :)) Mình hỏi còn gì nữa kg? Hơi ngạc nhiên sao mình hay cắn và nhéo hahaha đó là sở thik của tui mà, giận ai là tui cắn hà :)) Giai nói có những việc rất rất quan trọng giai nói mà mình kg chịu nghe lời, căng thẳng lắng nghe xem việc gì. Giai nói: Kg thik mình ra sân bay đón đâu, vì xa lắm, chạy xe mệt về bị bệnh rồi sao, em mà bệnh anh buồn lắm với lại để Mommy biết được thế nào anh cũng bị la cho xem. Mình thấy bình thường mà có sao đâu, giai nhà mình đúng là có mấy cái suy nghĩ hơi khác thường. Các nàng thông thái trong nhà xem qua chuyện của mình xong cho ý kiến với, có nên cho giai cơ hội quay lại hay kg? Và liệu tiếp tục thì mình có sống hạnh phúc với con người này hay kg? ( Giai sống nội tâm lắm, gì cũng để bụng, ít chịu chia sẽ với mình, đợi mình giận dỗi, chửi bới mới chịu nói)
    Hi bạn gì đó ơi, sorry nha chưa nhớ hết tên nhà mình, giai nhà mình là kỹ sư điện tử, có cty riêng ở Sing và VP ở VN, về khoản tìm việc thì kg cần lo. Nhưng hiện tại thì đang broken up, kg biết có nên cho cơ hội quay lại hay kg? Đang chờ cả nhà cho ý kiến đây.

    Chúc cả nhà vui vẻ @} @} @}
  9. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Ruagirl[/URL] : á á.. sao anh ấn của chị với chị imnoangel giống nhau thế.. trời ạ.. em đọc bài của hai chị mà ngạc nhiên không chịu nổi... chắc mấy ảnh mới đụng đầu vô tường Đúng là trong chán ngoài thèm.. kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
    Chuẩn bị đi về mà đọc comment của Trang-Inder, kg nhịn được cười nữa =)) =)) =)) Chị cũng không hiểu nổi nữa em ạ. Lúc thì thik cưới, lúc thì kg. Chắc bị chạm sợi dây nào đó [:D]
    Đọc chuyện của tình của em lãng mạn quá đi. Giai nhà chị kg có lãng mạn, chị chưa nhận được bất cứ món quà nào từ giai hết hic, chỉ từ mẹ giai thôi :(( Gato Gato
    Chị có 1 thằng em ngang hông ở Ấn Độ đấy, đạo Sikh như giai nhà em. Em chị ở dehradun kg biết có gần nhà giai nhà em kg? Chị định sang năm vi vu sang Ấn nè, nếu gần giai nhà em thì hai chị em đi cùng cho zui hihihi.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    XIn chao moi nguoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này