1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    Nhiều chuyện quá, tối nay về đọc tiếp. Đọc sơ qua chuyện của @trang_inder và chị @ruagirl thấy ai cũng có giây phút hạnh phút. He he thì iem cũng có nhưng mà nỗi lo cho tương lai và cuộc sống nên ... cũng làm biếng kể he he he he
    @Trang_inder không có gì đâu em, nói thắng ra vẫn tốt hơn mà. Còn nhỏ mà có võ dữ dội :))
    Thật ra thì anh nhà iem cũng phải hỏi cho rõ vì ông sếp vẫn là người tốt, để cho về sau người ta không có nghĩ xấu gì về mình. Mọi sự đều thông qua người bạn của iem. Đúng là giờ nghĩ lại tụi iem đúng là tin người quá nhưng mà nhắc đến thì người bạn iem là người rất tốt ( đối xử với trai nhà iem rất là tuyệt), người bạn của iem là người theo đạo phật vẫn nói chuyện với sư phụ của anh ta rất nhiều.
    Anyway, bạn đó đã giúp đỡ hết sức rồi :) . KHi chờ đợi dc 2 tuần thì anh nhà iem đã search jobs nhưng mà không có cái nào đúng chuyện môn, mặc dù vẫn chai mặt mà apply vô các vị trí khác. Như chị @copconmisa nói tìm việc không phải như là shopping và phải chuẩn bị tinh thần ( đang lên dây cót nè chị) :))
    còn về khoảng buôn bán ở VN, đã nghĩ tới vì có cặp đội đang ở Thailand và kinh doanh rất tốt nhưng quan trọng là vốn (cái quan trọng nhất ,không nỡ mượn tiền ba me, vì ba mẹ đã khổ nhiều vì con cái rồi, lỡ làm ăn không dc thì tội ba mẹ) và thị trường VN như thế nào ( vd bên Thái, khu đó nhiều người Ấn nên họ mở shop selling indian stuff), cuối cùng là hải quan ec ec
    Dạ, mọi người nghĩ sao về thị trường HCM-VN ạ?
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chào bạn! Bạn giới thiệu về bạn nha=D>=D>=D>, cơ duyên nào dẫn bạn đến đây:-bd:-bd
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mình rất vui được tham gia diễn đàn, Mình đã theo dõi diễn đàn từ rất lâu rồi, cũng đã đăng ký thành viên nhưng ko hiểu sao không thể post hay comment được, và hôm nay mình đã cố một lần nữa và đã thành công.
    Cũng như hầu hết các ban ở đây, bạn trai mình là người India, các bạn có thể xem ảnh bạn ý trên profile của mình đó (hình này do mình chụp khi bạn trai mình đến VN đó nha)
    Mình thật sự rất cần lời khuyên của mọi người ở đây cho quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

    Hơn 2 năm trước, mình đã tham gia thế giới ảo cũng bởi vì lý do tiếng Anh nhưng không ngờ rằng điều này đã mang đến cho mình 1 cuộc tình thật. Bạn ý đã chào mình bằng 1 câu :"can we chat?". Tiếng Anh bạn ý khá tốt nha và nói chuyện vô cùng nghiêm túc chỉ có điều không biết joke. Lúc bạn ý share hình cho mình, mình đã shock một chút và đã hỏi rằng :" did you share indian actor pic for me?", hihihi. Sau lần đầu tiên đó, bạn ý điều đặn online nói chuyện với mình sau giờ làm việc. Chỉ cần mình nói rằng giờ nào mình free và online thì đảm bảo chính xác giờ đó bạn ý sẽ đến, dù có busy cũng sẽ nhăn off cho mình thông báo là busy, luôn luôn là như thế. Lúc đầu thật tình mình không quan tâm nhiều vì trên mạng là ảo mà, nhưng cũng bởi vì tính đúng giờ này mà mình bắt đầu chú ý. Để đảm bảo cho mối quan hệ lâu dài trên mạng mình đã đề nghị bạn ý trở thành Bhai và mera bhai rất vui vẻ gọi mình là didi, mình lớn hơn bhai 2 tuổi mà, mình đã 28 rồi, mối quan hệ sis-bro này kéo dài cũng được gần 1 năm, trong thời gian này,mình chat với bhai mỗi ngày, từ chat voice, đến chat cam, và thật sự bhai với hình đã share là một người. Tụi mình chia xẻ mọi thứ, vô cùng thoải mái, không giấu nhau bất kỳ thứ gì, và bhai khác rất nhiều những người bạn india mà mình đã biết trước đây.
    Đến ngày 14 tháng 2 năm ngoái, bhai đã nói là ko thể coi mình là sis, mình cứ nghĩ là bhai giỡn thôi nhưng cách nói chuyện của bhai càng ngày càng thay đổi tình cảm hơn rất nhiều, và từ từ mình cũng nhận thấy tình cảm của mình với bhai đã bắt đầu thay đổi. Và rồi đến một ngày mình không còn có thể gọi là bhai nữa. Nhưng mình không thể hứa hay xác định bất kỳ mối quan hệ nào vì ảo vẫn là ảo mà thôi. Mình vẫn thường nói rằng:"in net and in real are so different, so i can't be sure anything". Mối quan hệ này lại kéo dài gần 1 năm nữa. Đến cuối năm ngoái, bạn ý nói rằng muốn được gặp mình in real, và mình rất thẳng thắn đề nghị bạn ý lo tiền vé máy bay và visa đến VN, còn mọi chi phí tại Việt Nam mình sẽ lo hết. Mình cũng không tin rằng bạn ý sẽ đến nhưng thật sự bạn ý lên kế hoạch vô cùng cụ thể, chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và đáp chuyến bay đến Việt Nam vào giữa tháng 4 năm nay. Đêm trước khi bạn ấy đến mình vô cùng lo lắng, không ngủ nguyên 1 đêm, lo lắng đủ thứ, và quan trọng là không biết cảm giác khi gặp nhau in real và net có thay đổi gì không. Sáng sơm mình đã chuẩn bị đến sân bay, chuyến bay đáp xuống mà 30p vẫn không thấy người mình vẫn nhìn thấy hình và webcam xuất hiện, lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, muôn vàng cảm xúc. Sau đó nhìn từ xa thấy có một chàng trai đứng nhìn mình cười, giơ tay :"hi", ôi trời ơi, mình không thể tin vào mắt mình, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu:"trời ơi, sao đẹp trai thế". So với hình và webcam,bạn ý đẹp và trẻ hơn rất nhiều, mình không thể tin rằng đây là người mình đã biết gần 2 năm. Bạn ý nhìn mình và hỏi:"am i in dream?" sau đó mình đã cười và nói:"no,it is true". Trong hành lý đến Việt Nam, hơn phân nửa là quà cho mình, giờ mình có mọi thứ trang phục và trang sức truyền thống của India. Bạn ấy đã ở trong thành phố mình 10 ngày, nhưng vấn đề là mình phải đi làm không thể xin nghỉ được, nên trong 10 ngày, chỉ duy nhất 1 ngày mình dẫn bạn ý đi biển, còn những ngày còn lại, bạn ý ở trong khách sạn 1 mình, ăn bánh sanwid, chuối và uống sữa (bạn ý ăn chay ma, không ăn được món ăn Việt Nam). Chỉ đến chiều mình đi làm về chở bạn ra ngoài vòng vòng 1 chút, rồi mình cũng phải về nhà, còn bạn lại về khách sạn 1 mình, online lên chat với mình, chỉ khác 1 điểm là bây giờ hai đứa ở cách nhau 5km. Mình nói bạn ý bên ngoài nếu người nước ngoài đi không an toàn, dễ bị lừa và cướp, thế là bạn bảo :"hic, ok,for safe, i stay in hotel only". 10 ngày ở đây mình cảm thấy bạn ý so với trên net còn tốt hơn rất nhiều, rất hiền. Người chị họ mình và một người bạn, sau khi gặp rồi vô cùng thích bạn ý. Ngày mình đưa bạn ra sân bay về nước, ông tài xế xe bảo mình:"đối xử với người ta thế, chắc anh Ấn này không bao giờ quay lại Việt Nam đâu". Nhưng trước khi lên máy bay, bạn ấy nói:"i love you, i found out my partner in you, i will come back Vietnam and bring you with me".
    Mình cũng xin nói thêm một chút tiểu sử về bạn ý. Bạn ý làm trong bộ phận plan về tourist trong goverment, đang học Master, không sống gần gia đình, một năm chỉ về nhà hai lần khi nghỉ phép. Nhà nước cấp cho một căn hộ dạng giống như chung cư bên mình, những người sống xung quanh toàn bộ làm cho goverment cũng gần 1000 người. Những mối quan hệ xung quanh của bạn ý mình quen hết, từ đồng nghiệp, người sống trong chung cư, đến anh chị em họ hàng, bạn ý đều giới thiệu cho mình và nói mình nên nói chuyện với họ nhiều, sau này sẽ giúp mình khi mình đến India sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Ngay cả password facebook mình cũng giữ luôn, tiền bạc cũng làm báo cáo với mình. Mình làm quản lý từ xa.
    Sau khi bạn ấy về nước mọi thứ có những biến chuyển làm bản thân mình cũng không thể khống chế được. Giờ gia đình và họ hàng bên đó đã biết mình, họ rất happy và welcom với mình. Tất cả bạn bè và họ hàng bạn ý hỏi mình khi nào sẽ đến sống bên India, chú bạn ý còn hỏi về kế hoạch cho đám cưới. Mình cũng nhớ bạn ấy rất nhiều và đã yêu cầu bạn đến VN một lần nữa để gặp bạn bè mình. Và sau 3 tháng từ lần đến đầu tiên, tháng 7 vừa rồi bạn đã đáp máy bay đến VN lần nữa. Chuyến đi này đã làm cho toàn bộ bạn bè mình có cái nhìn hoàn toàn thay đổi về India và rất thích bạn ý. Và vẫn như lần trước, mình đi làm, bạn ý ở hotel, an sanwid, uống sữa và ngủ. Nhưng hậu quả của hai lần đến Vn trong 3 tháng là bạn tiêu gần hết tiền để dành và toàn bộ phép bạn đã xài nên từ giờ đến cuối năm không thể về nhà thăm gia đình nữa.
    Quay về India sau chuyến đi thứ hai, mọi người bên đó hối mình cho đám cưới rất nhiều vì không thể cứ duy trì tình trạng bay qua bay lại như thế được nữa, bạn ý muốn mình thưa chuyện với ba má mình, để bạn ý đưa gia đình qua đây tổ chức đám cưới ở Việt Nam, rồi sẽ đưa ba má mình qua india cho đám cưới bên đó nữa. Nhưng giờ đây mình rất sợ ba má mình sẽ không đồng ý, những tin tức về India trên báo chí cũng rất đáng sợ. Mình lo lắng rất nhiều. Năm nay mình cũng đã 28 tuổi rồi, bạn muốn mình qua nhanh để ổn định cuộc sống, rồi còn con cái công việc (bạn có vài mối quan hệ và họ đã nói rằng sẽ thu xếp công việc cho mình). Nhưng mình vẫn chưa biết phải nói với ba má mình thế nào mình chỉ sợ làm gia đình shock thôi.:(

    Câu chuyện mình dài quá, nếu có làm phiền mọi người cho mình sorry nha, nhưng mình thật sự rất cần lời khuyên của mọi người đặc biệt là những bạn đã kết hôn và đang sống tại India, vui lòng cho mình biết cuộc sống thực tế bên đó thế nào nha. Về bạn trai và gia đình bạn trai mình, mình không có gì lo lăng hết chỉ vấn đê là gia đình mình, mình cần nghĩ cách để thuyết phục ba má, mà thông tin về India trên báo chí là vô cùng bất lợi. :(

    Cảm ơn các bạn rất nhiều.:)
    chhoti_lushi thích bài này.
  4. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    hi cả nhà :x:x mấy hum không vào nhà , ngụp lặn đọc wa đọc lại mấy tầng dưới nên hum nay em mới trồi lên :P:P .
    Em đọc có 3 trang 11 , 12 , 13 thôi mà đã hoa mắt rùi@-)@-) Công nhận không khí nhà mình rộn ràng thiệt . 1 lần nữa xin đc welcome các thành viên mới vào nhà tám tám ..hihihihi\:D/\:D/ Và để tiếp tục chương trình , em xin phép kể qua đôi chút về chuyện chàng nhà em . Sau tuần đầu tiên làm việc ở bên UAE , cuộc sông của anh đã xáo trộn rất nhiều=(( . Chỗ ở tập thể , toàn đàn ông nên chắc các chị cũng hình dung đc thế nào . Chàng nhà em sống bên Ấn , ở nhà được phục vụ quen rồi , qua đây k sạch sẽ là kêu ca dzữ lắm . Em khuyên chàng ra siêu thị mua nước tẩy rửa về cọ thì chàng kêu làm thế thì mấy thằng ở cùng nó cười vì đàn ông k bao giừo động tay chân vào việc đó . Gọi cho ông manager thì ông ý kêu phải chờ mới có chỗ ở mới , nên tạm thời anh vẫn ở đó . Đồ ăn thức uống thì anh thỉnh thoảng vào siêu thị mua, không thì ghé tạm vào tiệm ăn.
    Ngày mai 14-8 là ngày kỷ niệm 1 năm chúng em quen nhau , em tính gửi quà cho anh nhưng anh kêu là sợ military company nên không nhận được . Vì thế em quyết định ngày mai gọi điện và hát cho anh ấy nghe bài " You're my sunshine" :P:P . Giọng tuy không được hay nhưng em tin khả năng hát của em hơn đứt khả năng hát mà như đọc rap của anh ý :)>-:)>-
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @SamAngel Chị ơi! Em hiểu cảm giác của chị hiện giờ lắm lắm, em nghĩ là bây giờ chị là người giúp anh ấy nhiều nhất, hãy giúp anh làm 1 công việc nào đó để anh không phải suy nghĩ nhiều, công việc làm anh bận rộn, với học phí thì chị để anh dạy các bé trong xóm vẫn được mà, rồi từ từ tiếng lành đồn xa chắc hẳn sẽ có nhiều bé đến học, vì tụi nhỏ hay sống theo số đông, nếu thấy học được thì các bé sẽ nói nhau và rủ các bạn trong lớp đến học, các phụ huyng sẽ truyền tai nhau thôi chị ạ!:-bd lời ít và lấy số đông làm lời, ngoài ra chị có thể lên mạng kiếm việc gia sư cho anh, và làm công việc marketing mạnh mạnh hơn sẽ tuyển được nhiều học viên hơn. Em thấy rằng nghề chọn mình chứ mình không thể chọn nghề, chị động viên anh ấy có tiền để tạo cuộc sống, khi có cuộc sống có thể thong thả chạy theo

    Và nếu anh làm công việc gia sư mà gia đình anh không hiểu lắm về "độ hot" của giáo viên tiếng Anh thì cũng không nhất thiết nói sự thật với gia đình anh, chị có thể nói là anh đang làm ở công ty nhỏ ở Việt Nam, giúp ba mẹ yên tâm hơn, em luôn có quan niệm nếu lời nói dối ko có hại mà mang lại lợi ích thì cũng nên sử dụng

    Như em đã nói lần trước, hạnh phúc của mình ko ai có thể hiểu được, mình vui thì họ cũng chỉ cười, mình buồn thì an ủi được vài ba câu với minh. Lúc anh ấy qua đây, ắt hẳn gia đình vì lo lắng sẽ nổi nóng, nhưng sẽ không đến nổi mọi người sẽ cười phá lên khi thấy anh thất bại, vì sau tất cả thì họ cũng là gia đình của anh ấy, chị đừng nghĩ vậy mà thêm áp lực cho bản thân mình, hãy hướng anh đến việc kiếm việc làm thôi, đừng để tâm ai đang nghĩ gì cũng đừng nghĩ rằng kiếm việc để có tiền để họ thấy được, như vậy ko bao giờ mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ chị ơi:((:((:((. Hãy cứ nghĩ tiền cho cuộc sống tương lai của 2 người, VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ ANH CHỊ CÓ SỨC KHỎE, CÓ Ý CHÍ TRONG TAY LÀ CÓ TẤT CẢ:-":-":-":-":-"
  6. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    ShonaThao , giai nhà chị ở vùng nào của Ấn Độ vậy ?? Trong 2 lần giai nhà chị qua VN , đã có lần nào chị đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ chưa ??
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    chua dau trang, chi chi dua ban y gap aunt cua chi thoi, ko dam dan ve nha, ban y o jammu
  8. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chị ơi , em nghĩ là sớm muộn gì thì mẹ chị cũng biết thôi , hoặc cũng có thể thông qua aunty của chị , thái độ của chị , mẹ chị cũng đoán ra được rồi , chỉ chờ chị nói ra thôi . Giờ anh ấy đã về nước rồi , giờ là lúc chị bình tĩnh để thưa chuyện với gia đình chị rồi . Chị cũng 28t rồi , không nói thì để đến bao giờ nữa . Vạn sự khởi đầu nan , ban đầu mẹ chị có vẻ không ưng , nghĩ Ấn ĐỘ thế này thế kiia nhưng chị cũng cứ bình tĩnh nói với mẹ chị . CHị có hậu thuẫn tốt, đồng minh là aunty của chị mà . Chị cứ từ từ trình bày , ban đầu mẹ chị không nghe thì chị cứ nên im lặng . Em tin cứ mưa dầm thấm lâu rồi + tình cảm của anh dành cho chị thì nhất định sẽ có tín hiệu tốt . Quan trọng là anh chị đừng nản lòng , đã xác định đến với nhau là phải quyết tâm tới cùng :-*:-*
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Lại 1 ngày sôi động cùa nhà Ần mình... Các bạn viết dài ơi là dài, chuyện nào Gee cũng muốn nhúng mũi vô bình loạn hết á... Nhưng vì đang on cam với trai nên tranh thủ tâm tình với bạn ShohaThao trước nha. VÌ Case của bạn này dễ ẹc mà có nhiều điều tương đồng với chuyện của Gee quá xá.

    Mình đọc thấy mừng cho bạn là trai rấ t chân thành, tốt tính nên dễ gây thiện cảm với bạn bè bạn. lại yêu bạn thật lòng. Gia đình trai cũng ủng hộ nên bạn có nhiều điều thuận lợi hơn mọi người. Mình nghĩ nếu bạn còn chần chừ chưa biết cưới hay chưa thì nên làm thêm 1 vài điều sau:

    1. Sang Ấn thăm chàng 1 chuyến.. Mình đọc thấy hình như bạn chưa sang đó. .. Nếu bạn quyết định sẽ lấy chàng thì cần biết môi trường sống tương lai của mình như thế nào. Vì bạn không phải sẽ ở đó 2, 3 năm mà có khi cả đời đúng không.. Nên bạn sang xem, thấy có thích nghi được không, con người, đồ ăn thức uống văn hóa bên Ấn rất khác VN. Chàng bạn ăn chay, bạn qua đó có nguy cơ không ăn nổi thứ gì nếu bạn khó ăn.. Nếu ăn uống là niềm vui lẽ sống của bạn thì không nên hy sinh;
    Gee đây coi miếng ăn là miếng tồi tàn nên chấp nhận tất cả để chạy theo chồng .. Vậy mà cũng kêu than như ri, gây sự với chồng vì không được ăn thịt gà đấy...

    2. Sang Ấn cũng là xem cơ ngơi của chàng, nếp ăn ở sinh hoạt gia đình chàng có phù hợp với bạn không. Kinh tế của trai có đảm bảo cho cuộc sống của bạn ở Ấn không. Đủ là đủ ở mức nào, phù hợp với thói quen sống của bạn không. Để bạn thấy không hụt hẫng... Lỡ bên đây quen xài đồ hiệu, qua bển chàng chỉ chu cấp nổi đồ bình dân thì sao (Gee ví dụ nghe).

    ...... Đoạn ví dụ này hơi thô, ai nhạy cảm không đọc nha...
    Kể ra mắc cười, hồi Gee qua là Gee chăm chăm coi cái toilete nhà chàng á.. Vì ai cũng biết điều kiện vệ sinh ở Ấn hơi bị bẩn, nhưng nhà trai thì sao nhỉ.. May quá, sạch sẽ, mỗi phòng 1 cái, có cả style truyền thống (xí bệt) và western style tùy nghi sử dụng (cái này là ngôn ngữ mẹ chồng tui đó)... :)) . Bạn nghĩ xem lấy chồng thì vui, mà cũng phải ở chung với cái toilete nhà chồng chứ, không ưng là không vui rùi....
    hết đoạn thô...

    3. Thật tiếc là bạn chưa giới thiệu chàng cho cha mẹ gặp khi chàng có cơ hồi sang VN... Nhưng giờ cũng đã đến lúc phải nói rồi.. Cha mẹ bạn chưa gặp chàng nên khó chấp nhận là phải.. Bạn nói rõ vớ ba mẹ bạn muốn sang Ấn để tình hiểu thêm về những điều ở trên. Những điều mắt thấy tai nghe sẽ thuyết phục hơn là trên báo chí rồi. Bạn có thể rủ ba mẹ đi cùng.

    Nói chung mấy cái trên bạn làm để thuyết phục bạn là chính chứ Gee thấy trai này được đó, chắc bạn cũng say yes thui hà... ^^

    Những gì trên báo chí nói đúng và không đúng. Bạn tự đi để thấy. Ấn Đô rộng lắm, mỗi bang lại có 1 đạc điểm khác nhau. Nếu đọc tin tức về Ấn Đô chung chung chẳng khác nào đọc các tin xảy ra trên khắp VN, Lào , Cambodia,. Thái Lan , Miến Điện... Bạn mở bản đồ ra coi có phải Ấn rộng như vậy không. Nếu vậy thì gôm hết tin tội phạm vô 1 tờ báo mỗi ngày chắc đọc ná thở. Riêng VN nhỏ xíu thôi cũng đủ thứ tin giật gân rồi. Chỗ đó an toàn hay không an toàn. Nó tùy vào nơi bạn và chồng sinh sống nữa. Nếu trai bạn ở 1 chung cư do chính phủ câp thí mình tin đó là nơi thân thiện và an toàn.

    Bạn ơi, bạn sang đây thì mình vui vì mình có đồng hương nên mình cũng xúi bạn lấy chồng đấy bạn ợ ... ^^
    Nói chứ trai tốt khó tìm, người vừa tốt vừa ngoan (, đúng hẹn, đưa tiền bạn quản, rất có trách nhiệm), lại đẹp trai thì kiếm đâu ra nhỉ.. Mình ở Ấn đây và thích môi trường sống xung quanh chỗ mình ở. Hàng xóm thân thiện, có công viên gần đó, trong sạch thoáng mát.. Chiều chiều thấy bà mẹ trẻ con ra chơi mà mình t hèm có con nít , thèm tuổi thơ mình co 1 sân chơi rộng như thế, Nhưng ra khỏi khu nhà mình một đạn là lại thấy 1 Ấn Đô xô bồ và bụi bặm... ke ke ke.. Cuôc sống muôn màu, không phải toàn hồng, có khi cũng xám xịt á.. Được cái bên này không có nhiều thứ ăn chơi nên chồng đi làm xong lại về nhà quanh quẩn với vợ.. . Thế nhá.... Có gì théc méc không???
    chhoti_lushivnvs thích bài này.
  10. Imnoangel

    Imnoangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    @trang_inder ơi, thà người ta bị đụng đầu vô tường mà chập mạch thì còn chấp nhận được, đằng này tỉnh táo và lí trí quá nên mới dìm hàng mình vậy chứ ^:)^

    Mình quen chàng qua fb khi cả 2 đứa cùng đến 1 thành phố hẻo lánh, buồn như chấu cắn để học. Chính chàng tìm thấy fb rồi kết bạn, rủ rê đi chơi trước chứ. Ban đầu còn yết kiêu nên ignore suốt. Thế rồi chắc kiếp trước có trót trù ẻo gì chàng nên kiếp này bị bắt trả nợ nên dù cố tránh mặt, mình vẫn suýt bị chàng húc phải khi sang thăm trường chàng đang học. Gặp nhau, nhìn hàng cũng ngon nghẻ nên mình nhận lời đi chơi và không quên kéo 1 lô chiến hữu đi bòn rút cái vì xiền của chàng :-". Sau đấy còn vài lần hành hạ, dằn vặt chàng trước khi mình té về Việt Nam, chàng tiếp tục sự nghiệp học hành ở xứ người :)>-.

    Mấy tháng sau khi về nước, bọn mình vẫn nói chuyện đều rồi mình còn đề nghị chàng 1 mối quan hệ chính thức chứ cái kiểu người yêu không phải, bạn cũng không ra thì thật giống 1 cái bát bánh đa thập cẩm. Và chàng làm "trái tim nhỏ như con thỏ" của mình tan vỡ khi vòng vèo từ chối trong vòng 2 tiếng với cái lí do "no clear view on the pratical side of our relation". Rùi mấy tháng sau, tự dưng chàng bị lên cơn (như kiểu khi làm thí nghiệm nhiều quá bị hít phải khí độc ấy" rồi kêu mình làm bạn gái và bắt đầu 1 chuỗi thời gian vui vẻ, giận có, cãi nhau có nhưng hơn cả là những lúc nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà chỉ về chủ đề anh quen em ra sao, khi đấy em ghét anh như thế nào\:D/

    Thực ra thì gia đình chàng chưa biết gì về mình, họ cũng (có thể) chỉ đoán được khi chàng cho xem ảnh về VN chơi thôi nhưng chàng luôn bảo cần thời gian để settle rồi mới nói chuyện với gia đình @-)

    Sau đấy thì chàng lại dội cho mình 1 quả bom nữa với cái kết thúc thật chả ra phim Hàn cũng không phải phim Ấn~X

    Chẳng biết rùi khi gặp lại thì mình sẽ dư nào, mong là không nhũn ra như bún rùi "hix hix, em nhớ anh lắm"[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này