1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @trang_inder :
    " Em không ngờ là ở ấn cũng có nước mía :P , cứ tưởng nước mía là đặc sản vn nên hào hứng rủ chàng đi uống, ai ngờ chàng uống xong mới phán " ở india , sugarcane juice ngon hơn ".. rồi đi ăn cái gì cũng bảo ở india ngon hơn.. hức"

    Cái vụ này thì bên chị cũng y hệt, trai chê dở, đã vậy hỏi một câu nghe nhức hông " ở đây họ bán nước mía hay đá vậy?" Ở SG, rao bán ly nước mía khủng lồ nhưng cho đá đầy ly, ổng hút một hồi hết sạch. Trai nói là bên Ấn Độ người ta chỉ cho vài cục đá ah. Mỗi lần đi uống cold drinks là ca bài ca con cá " họ bán đá chứ không bán nước" :))

    Ah, chị nghĩ là mẹ em lo lắng đúng nhưng mà đừng có buồn và lo nhiều quá vì sẽ ảnh hưởng việc học. Hồi xưa chị thương online ông nhà chị, gia đình biết tuy không có la mắng nhưng mà không tin tường mấy chuyện online vớ vẩn, nhưng cho ba mẹ thấy tình yêu của hai người lâu bền. Chị không hề có bạn trai nào hết trong thời gian DH. Qua thời gian, người nhà cảm thấy là mình thât lòng nghiêm túc nhưng vẫn cứ lo là con gái sẽ không có tương lai vì trong suy nghĩ người VN: người AD cổ hủ, truyền thống và nghèo nàn nữa (chưa kể báo chí cứ ấm ầm raping). Rồi khi trai chị qua đây, ba mẹ thấy hai người thương nhau dữ dội nên cũng chấp nhận chuyện chị cố thể sống ở Ấn nếu như kết hôn . Hi hi chắc là phải chứng minh với mẹ em qua thời gian thôi, cố lên em nhé.
    PS: mà mong là mẹ em không có vụ arranged boyfriend ha ha ha ( just kidding). Vụ em mặc áo vàng truyền thống ra đường can đảm quá ah, ngưỡng mộ e quá. Nguyên bộ màu trắng và bangles của chị không biết chừng nào mà ra khỏi tủ

    @ruagirl chị ăn hiếp anh dữ quá, giống như em vây đó :)) Bên em thì vì tính cách dữ quá, và quá nhạy cảm nên tình cảm cũng gặp rắc rối nhiều nhưng khi anh mở lòng và giải thích thì em từ từ thay đổi. Chị ơi, nếu chị còn thương ảnh thì cho ảnh cơ hội đi chị :)

    @ShonaThao he he chị ơi em khoái cái đoạn chị gặp người yêu ở sân bay
    ":"hi", ôi trời ơi, mình không thể tin vào mắt mình, trong đầu chỉ nghĩ đến một câu:"trời ơi, sao đẹp trai thế". So với hình và webcam,bạn ý đẹp và trẻ hơn rất nhiều"

    làm em bồi hồi nhớ theo, lần đầu tiên em gặp chàng là em không tin vào mắt mình, khác xa trong hình và cam. Về tới nhà, ba em ngắm chàng hoài, ra hàng xóm khoe " nó đẹp trai lắm" còn chị em thì " he is so cool" mẹ em thì khỏi nói khen hoài rồi sau đó ca điệp khúc " cho mày mê trai đẹp, nữa khổ nha con" éc éc . Nhưng mà giờ gặp hoài, thấy ổng bình thường ha ha ha ha ha . Ở VN hơn một tháng, em và trai lên kg. Bây giờ em gọi trai là mập, chàng gọi em là heo :))=))

    @hthn0204 like mạnh những lời khuyên của Nhung, thích quá. Tụi Ân sẽ cố gắng Nhung nhé, bạn hiền của tôi :x
    @gee chị em vừa hỏi chàng là nhà xài toilet gì vậy, chàng trả lời là tra***ional vì nó giúp đi tốt :)) =))
    Mà chị ơi, chị ở khu nào ở AD vậy chị?
  2. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @ trang.trang Quoted : Ngày mai 14-8 là ngày kỷ niệm 1 năm chúng em quen nhau , em tính gửi quà cho anh nhưng anh kêu là sợ military company nên không nhận được . Vì thế em quyết định ngày mai gọi điện và hát cho anh ấy nghe bài " You're my sunshine" :P:P . Giọng tuy không được hay nhưng em tin khả năng hát của em hơn đứt khả năng hát mà như đọc rap của anh ý :)>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">-" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">>--" smilieid="89" class="inlineimg" border="0">[/QUOTE]

    He he em thì đã từng hát bài BARNEY song " i love you,you love me" qua dt
    Còn lâu lâu thì em tra tấn chàng nhà em karaoke =))
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình mới đi vắng có 1 ngày mà đọc bài muốn ná thở luôn. Nhà Ấn ít khi nhộn nhịp đông vui thế này lắm :D

    @ShonaThao mình thấy trường hợp của bạn dễ mà, lại thuận lợi đủ đường, những khó khăn mà những người yêu Ấn hay gặp phải thì bạn lại hoàn toàn hanh thông, chưa kể các giá trị gia tăng khác của trai: ngoại hình, nghiêm túc, gia đình đống ý quan hệ của hai bạn, kinh tế trai vững vàng... Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Mình thì không có kinh nghiệp sống ở Ấn nên không biết nói gì cả, cái này thì chắc là có chị @gee trực đầu cầu Ấn Độ cung cấp cho bạn một cái nhìn thực tế và chính xác.

    Về chuyện gia đình thì mình chỉ lấy làm tiếc là bạn đã không giới thiệu chàng ấy khi chàng dăm lần bảy lượt sang VN, biết đâu khi bạn giới thiệu chàng với gia đình thì mọi người lại chẳng phản đối như bạn đã lo lắng? Mình ngày xưa khi yêu người đạo Hồi đã từng lo sợ, không biết sẽ mở miệng nói với gia đình như thế nào. Không ngờ khi mọi chuyện đến thì lại hết sức dễ dàng, không ai phản đối gì cả, thỉnh thoảng mẹ mình cũng lo sợ vẩn vơ nhưng nhìn chung là gia đình mình hoàn toàn ủng hộ mình trong chuyện này. Mình nghĩ bạn nên nhanh chóng lựa dịp nào đó để nói rõ với ba mẹ, bạn cũng đã trưởng thành, nên gia đình sẽ không đến nỗi quá hoảng loạn đâu. "Hầu hết những điều chúng ta lo lắng thì lại không trở thành sự thật". Chúc bạn nhanh chóng đưa ra quyết định nhé.

    P/S: chuyện bạn kể rất hay, mọi người đọc rất thích, bạn đừng ngại [-X[-X[-X.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @SamAngel Chị đọc chuyện của em ngày hôm qua xong thì cũng có suy nghĩ như em @trang_inder vậy đó. Người ta như vậy, nghĩa là không có ý muốn giúp mình. Nếu mình cứ cố gắng liên lạc để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện thì chị thấy có 2 cái dở, (1) điều này chứng tỏ mình quá phụ thuộc (chị muốn dùng tự "quỵ lụy" ở đây) vào họ, nếu mãi bám vào người đó trong khi người ta đã công khai "dứt bỏ" mình; (2) gặp nhau rồi thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chắc chắn người bạn ấy sẽ có một vài lý do để bào chữa cho hành động của mình, có thể là thật mà cũng có thể là không, nhưng việc giúp đỡ cũng sẽ không có tiến triển. Nếu bạn ấy có ý định giúp tới cùng, thì dù được hay không cũng sẽ có phản hồi cho tụi em, chứ không để bị "dí" sát nút như thế này. Gặp nhau như thế, người ta không muốn nhưng phải đi, tình cảm bạn bè sứt mẻ, tụi em không còn cái "hậu" về sau.

    Riêng em lấy lý do tôn giáo bạn ấy theo đạo Phật để lý giải/biện minh cho người bạn ấy chị thấy không thuyết phục, trong tranh biện gọi là "ngụy biện", sử dụng 2 vấn đề "tưởng chừng như có liên quan" để giải thích cho mối quan hệ nhân quả lẫn nhau trong khi "việc theo đạo Phật thì sẽ không cư xử như thế" không phải là một mệnh đề đúng. Vấn đề tôn giáo và nhân cách của con người không phải lúc nào cái này cũng là tiền đề cho cái kia.

    Chị không có ý nói anh bạn kia là người xấu, nhưng đọc chuyện của em chị thấy rõ ràng một điều, họ không muốn giúp. Vậy thì việc gặp nhau "ba mặt một lời" để mà làm gì? Chi bằng tự lực cánh sinh, tự mình cứu mình thì hơn. Chị đồng ý với một em trong nhà khi bày cách, trước mắt em và chàng cứ nói dối với gia đình là đã xin được việc, làm trong một công ty nhỏ để an lòng gia đình và giữ thể diện cho bạn trai em. Bây giờ khai ra làm giáo viên tiếng Anh chắc gia đình còn phản đối hơn. "Hãy là nước, đừng là sắt"
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ruagirl and @imnoangel mình đọc chuyện của hai bạn xong, chẳng biết nói gì vì thấy lý do chia tay của cả 2 sao mà 'lãng xẹt" quá. Mình không biết tình cảm giữa các bạn đến đâu nhưng mình chưa thấy chàng Ấn nào có dịp qua VN vài ba lần mà lại không thăm người yêu, lẳng lặng bỏ về như thế. .

    @ruagirl anh ấy bịa đại ra cái lý do đấy chứ có ai vì một lý do người yêu bảo "stupid" mà giận dỗi đòi không thèm cưới? Mình chẳng thấy có điều gì mà bào chữa được. Hơn nữa, bạn cũng đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi, nếu thật sự yêu bạn thì phải nhanh chóng "rước bạn về dinh" chứ sao lại có cảnh bạn méc mẹ chàng chuyện cả hai chia tay. Là người ngoài, mình thấy trai chẳng có chân thành một chút nào, tình cảm đối với bạn lại càng không. Hoặc là trai chưa yêu, hoặc là yêu không đủ. Hoặc là trai có yêu đấy nhưng vì lý do ở trên nên không cưới? Dù cả 3 trường hợp là thật thì mình nghĩ bạn đã có câu trả lời cho chuyện của bản thân rồi, chỉ là bạn còn luyến tiếc, chưa chấp nhận, cố vớt vát để cho trai thêm một cơ hội nữa.



    @imnoangel đọc chuyện của bạn thì mình lại thấy choáng váng không kém chuyện của bạn ruagirl

    vào tay mình, mình dẹp thẳng cho xong, chứ ở đâu có cái kiểu chia tay kỳ cục như vậy? nếu trai yêu thật lòng sẽ như inder, như chàng nhà SamAngel, như @ShonaThao hết lòng hết dạ để được gần nhau. Chứ có ai lại đưa ra những lý do trời ơi đất hỡi như vậy để chấm dứt chuyện tình yêu đâu hả 2 nàng?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang_inder đoạn sau là cấm trẻ em dưới 22 tuổi, khi nào em tốt nghiệp đại học thì chị chiếu cho em xem nhé :P

    Còn anh ấy nói ok, you can see me and I can see you too là lúc ấy, anh ấy đứng quay lưng về phía chị nên cả 2 không thấy nhau. Sau khi biết chị ăn mặc đàng hoàng chỉnh tề thì mới chịu quay lại để chị ngắm dung nhan, quyết tâm giữ thân trong sạch đến phút cuối cùng, hahahaha.

    Chuyện em và inder ngọt ngào và lãng mạn quá, lại còn có đoạn viết thư thật tình cảm, chị đọc mà còn thấy con tim tan chảy huống hồ gì là người trong cuộc em trang nhỉ? Gặp nhau rồi thấy mọi thứ khác xa so với mình tưởng tượng phải không? Chàng không quá khắt khe, bảo thủ như em nghĩ, vậy mà trước khi chàng sang, có người chỉ suốt ngày lo lắng, mặc váy hay mặc quần đi đón chàng? :P
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm qua mình cùng chàng đi tới thăm và ăn tối tại một gia đình người bản xứ. Ăn xong khoảng 9g, họ lấy xe chở hai đứa lên đỉnh một ngọn núi chơi. Chỗ đấy là vùng quê thôn dã, từ trên cao tụi mình có thể nhìn thấy mặt trời lặn dần sau núi, khung cảnh mở ảo đẹp vô cùng, vừa thanh bình, lại vừa lãng mạn, pha chút buồn man mác. Người vợ khoảng hơn 50, gần 55 kể tụi mình nghe, một lần chồng cô đi làm về, cô bảo: hôm nay mình đi ăn ngoài nha, em gói ghém chuẩn bị đồ đạc hết rồi, mình đi thôi. Cô lái xe đưa chồng đi, người chồng ngạc nhiên hỏi, em đưa anh đi đâu đấy? Chỗ này không có nhà hàng hay quán ăn gì hết. Anh cứ yên tâm để em chở đi, em biết nơi em muốn đi mà. Thế rồi cô chở chồng lên đỉnh ngọn núi này, cả 2 vừa ăn tối, vừa ngồi ngắm hoàng hôn. Mình chỉ nghe cô kể thôi mà tưởng tượng ra trong cảnh chiều tím, có một đôi vơ chồng già ngồi tựa đầu vào nhau trong ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều ta.Thật là lãng mạn và tình cảm vô cùng.

    Cả 2 đều có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước khi đến với nhau, nhưng họ đã sống thật hạnh phúc suốt 23 năm qua mặc dù không có con chung. Cô bị bệnh, không thể làm việc nhiều, bàn tay cô móng sứt ra hết vì vậy chồng cô không để cô rửa chén hay làm bất kỳ việc nặng nhọc nào. Khi tụi mình ngồi ăn tối cùng họ, cô vô tình làm đổ đồ ăn trên áo, người chồng nhìn cô trìu mến bảo, chẳng có lần nào ăn mà em không làm đổ cả. Mình đọc được trong ánh mắt của họ tình yêu
    ngọt ngào và nồng nhiệt dành cho nhau dù cả 2 tóc đều đã hoa râm.

    Mình và chàng tới thăm họ vài ba lần, đó là một căn nhà nằm bên đường cao tốc, xung quanh đầy hoa, hoa cúc trắng, lavender, hoa hồng, hoa chuông, và các loại hoa không tên khác. Phía sau nhà có một hồ để cô nuôi vịt. Hôm mình tới còn thấy cô khoe có cả con công, cô gọi nó là "pet". Nhà cô rất đẹp, phòng khách được trang trí theo chủ đề hoa hồng, nên từ bàn ghế ly tách nến, rèm cửa, gối, tất cả trong phòng đều đầy hoa hồng. Phòng ăn là hoa poppy, tất tần tật ngay cả chén dũa đồ lót ly, đồ lót thức ăn, tạp dề, khăn tay... đều ngập đầy hoa poppy.

    Mình thấy họ thật hạnh phúc và yêu thương nhau. Chúc cho các bạn nhà mình đều có được một cuộc hôn nhân dài lâu và mỹ mãn như thế. :)
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mới có một đêm mà quá trời bài viết, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều, giờ mình thấy tự tin dữ dội luôn.

    @trang.trang chị chưa kể với mọi người về gia đình chị, đây là vấn đề lớn nhất, hiện giờ chị sống với em trai, ba mẹ chị sau khi nghỉ hưu thì về quê nội, cách thành phố chừng 70 km thôi, nhưng ba mẹ chị quản chị rất chặt chẽ, tối không được ra ngoài, đi đâu cũng phải về nhà trước 8h tối. Lần Sandy (tên bạn ý) qua Việt Nam lần đầu tiên vì chiều tối chị phải chạy qua chỗ Sandy nên nhà chị nghi ngờ và em trai chị kiểm tra điện thoại chị (chị không lock điện thoại),hic. Em trai chị nhìn thấy hình của chị họ chị với Sandy, gọi về báo ba má chị, ba má chị gọi chị về quê hỏi chị là ai, chị mới chỉ nói là bạn đến Việt Nam chơi nên ra gặp mặt. Ba má chị phản úng vô cùng dữ dội nói rằng :"gia đình này không chấp nhận hạng gái quen với nước ngoài", rồi nói rằng chị làm điều xấu hổ với dòng họ khi có tiếp xúc với nước ngoài, sau đó gọi cho chị họ chị yêu cầu không được để chị có bất kì mối quan hẹ nào với người nước ngoài. Haizzz, chỉ mới 1 tấm ảnh thôi đó nha em, đó là tại sao lần thứ hai chị không dãm dẫn Sandy về nhà đó, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra Sandy ko lên máy bay về nước được.

    @gee Mình nghĩ rằng sau này khi mình đến India, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đó nha. Cảm ơn rất nhiều lời khuyên của Gee nha, mình biết là so với những bạn quen biết India, hoàn cảnh mình thuận lợi hơn hẳn. Sandy cũng đã nói mình nên đến đó 1 lần để xem hoàn cảnh sống bên đó thế nào và mình cũng rất muốn đi. Nhưng như mình đã kể với Trang đó, sau sự cố hình của Sandy, giờ ngay cả du lịch trong nước đi với con gái mình còn không đi dược chứ đừng nói chi du lịch nước ngoài. Ba má mình cho mình suy nghĩ đên cuối năm nay và bắt mình về quê, kiếm một người ở quê và lấy chứ không cho sống ở thành phố nữa. Dì của mình rất thích Sandy nhưng nói rằng không dám nói chuyện với ba má mình đâu, dì sợ ba má mình lắm, nói mình cứ thu xếp với gia đình đi, nếu lỡ ba má không đồng ý, dì sẽ qua India lo đám cưới cho mình. Nhưng nói chuyện trực tiếp với ba má mình dì mình không dám. Bạn bè mình nói vui là nếu mình đợt này không lấy Sandy đảm bảo mình ế đên già. Nghe Gee nói thì mình thấy là bên India không kinh di như báo chí kể nhỉ, hihihi.
    @copconmisa Nhà misa chấp nhân được đạo hồi là quá tuyệt rồi đó nha, mình cũng nghĩ rằng phải quyết định sớm thôi, mình cũng săp chịu hết nổi rồi,hihihi
    @SamAngle Ừ, chỉ có những ai từng đi đón bạn người mà đó giờ chỉ gặp trên net mới có thể hiểu được cảm giác này hen, em cũng biết india, mắt và mũi rất đẹp, lúc Sandy nhìn chị, chị chẳng nói được gì mà gọi cho chị họ chị nói 1 câu:"chị ơi, Sandy mà nhìn kiểu này, chắc em chết sớm". Chị chị bảo:"mày mê trai quá". thiệt cũng khổ, đã già rồi mà vẫn còn mê trai,hehehe

    P/S: Nãy giờ lo nói chuyện của mình, nên chưa nói gì được đến câu chuyện của các bạn, đừng ai angry với mình nha, mọi người ai cũng dễ thương và cho mình lời khuyên chân thành hết, cảm ơn mấy bạn quá đi
  9. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Cảm ơn cả nhà đã chia sẽ với mình :-*, mình vốn là dân kế toán, nhìn số nhiều hơn chữ , nên văn chương lũn cũn, các nàng đọc xong đừng cười nha, tội nhiệp Rùa lắm

    Thật ra trai nhà mình cũng kg đến nỗi xấu tính lắm, lúc mình sang đó 5 ngày, trai chăm sóc chu đáo lắm. ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng, pha sữa cho mình. Có 1 chuyện rất ư là zui. Hôm đó theo trai đi vô cty làm, mình ăn trưa với cơm gà và uống trà sữa, kg biết hai món này kị nhau hay sao á, làm chiều hôm đó mình rất khó chịu, cảm giác như đầy hơi, khó tiêu, mình kêu trai lát về mua cho mình lon Coca, trai nghĩ mình mè nheo, đòi uống ước ngọt. Lúc về, ghé trạm xăng, trai vào mua nước ngọt, xong đi ra kg thấy nước ngọt đâu mình thắc mắc, trai nói ở đây mắc hơn trong siêu thị, để lát ghé siêu thị mua luôn. Mặt mình bí xị :(( lên xe chạy được 5' mình nôn cho đầy xe luôn làm trai lóng ngóng kg biết làm sao, cố chạy thật nhanh đến siêu thị. Đến được siêu thị thì mình đuối như trái chuối rồi, đi vào siêu thị mình vào ngay hàng nước ôm lon Coca ngay, còn trai thì lăng xăng mua đồ về nấu ăn cho mình. Lên xe vừa chạy được 1 lát lại nôn tiếp, về đến nhà người nhũn như cọng bún. Trai vội vàng khui Coca cho mình uống rồi lăng xăng nấu ăn, nấu bắp cho mình. Mommy đi làm về thấy mặt mày ũ rũ và còn mặc áo khoác nữa " Con bệnh nữa à" trai nhanh nhẩu đáp " Mới nôn xong đó mẹ" hic hic thật là xấu hổ, làm hai mẹ con phải lo lắng cho mình. Nhưng cũng may mắn sao uống Coca vào thì tỉnh người ngay, trong khi chờ trai nấu ăn, mình ngồi xem phim, lát sau trai bê đồ ăn ra nào là súp nè, bắp nấu nè và cả sandwich nữa. Mình vẫn còn mệt nên chỉ ăn bắp thôi (món khoái khẩu của mình, mình order món này trước khi sang đó ) nhưng trai cố ép mình ăn sandwich, mình còn trả giá xem hết phim rồi ăn hén. Trai đứng dậy, cầm remote hỏi: Ăn kg? Kg ăn tắt tivi, Ăn ăn đừng tắt, mình cắn 1 miếng xong, nhưng kg nhai mà ngậm trong miệng, trai đứng kế bên: Nhai, ăn....mình thì cố tình ăn chầm chậm, lát sau Mommy tắm xong ra thấy mình đang bị ép ăn sandwich, bà lật đật chạy lại giật cái sandwich ném vào sọt rác, bảo đừng ăn nữa, lạnh bụng, nôn nữa cho xem, sau đó bà pha cho 1 ly ngũ cốc nóng. Mình nhìn sang trai cười hả hê vô cùng :)). Chiến thuật của mình là cứ để hai mẹ con trai tự xử, ai thắng mình theo hihihi.
    Ngày hôm sau mình chuẩn bị bay về VN , trai thì làm sandwich, Mommy thì nấu bắp cho mình mang theo lên xe ăn, trai bảo với Mommy: Kg được, ăn ngay bây giờ, mẹ mà cho mang theo là trưa nay bạn con kg chịu ăn trưa đó ( hiểu ý ghê, nếu mang theo là sure mình kg chịu ăn trưa trước khi về VN), Mommy mặc kệ, bỏ vào túi nilong cho mình mang theo. Lên xe mình ăn được nửa trái là tới cty rồi, còn để dành nửa trái, trai lượn qua lượn lại chỗ mình ngồi rồi nhanh tay cướp bắp của mình :(( ăn xong còn cười hả hê: No more for u. Thế là trưa đành theo trai đi ăn trưa rồi trai tiễn ra sân bay về VN.

    @Copconmisa Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Đúng là trai nhà mình cũng có tính khí thất thường, lý do mà trai đưa ra cũng kg thuyết phục mình cho lắm, mình cũng chia tay mấy lần rồi, nhưng kg dứt ra được, cứ như có sợi dây vô tình nào đó níu kéo. Tất cả các cửa ải về gia đình, tôn giáo mình mình kg cần phải đấu tranh nhưng tất cả đều thông quan khá dễ dàng kg bị trở ngại nào cả. Hiếm có ai có được điều kiện như mình, trong khi người khác thì phải đấu tranh để vượt qua nhiều cửa ải nữa, chính vì điều này nên mình vẫn cố tiếp tục, có điều kiện tốt như thế ai mà lại dễ dàng vứt bỏ, liệu sau này có được như vậy kg? Mình rất ngán cảnh mẹ chồng nàng dâu, mẹ trai rất thương mình, xem mình như con gái, sau khi nghe bà năn nỉ mình lại xiêu lòng cho trai thêm cơ hội nữa. Trước khi mình quyết định chia tay, mình viết cho trai 2 email rất tâm trạng, sau khi đọc xong, trai lại nói cái vụ "stupid" là maybe u are right. Chắc có lẽ thấm thía được gì rồi. Thôi thì trông chờ vào chữ " duyên" vậy.

    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ @}
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Có thể người này thích một chàng có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn; người khác lại quan trọng sự tâm lý; có người lại yêu vì sự lãng mạn... Mỗi người có sự lựa chọn cho riêng mình. Miễn là bạn cần chắc chắc người mình chọn lấy làm chồng sẽ có trách nhiệm với mọi hành động của mình, biết sửa chữa sai lầm và hướng mình đến 1 con người tốt hơn. Đây mới là những yếu tố cần có ở một người đàn ông tốt, người chồng lý tưởng.
    Thích nhất đoạn này trong link của Gee post nè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này