1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mình ngưỡng mộ rùa quá vì đã du lịch sang gặp gia đình người ấy rồi, mình cũng muốn đi quá đi. Chuyện của Rùa gia đình là ổn rồi ha, còn giữa hai người thì ráng tìm cách giải quyết nha, đó là người sẽ sống cùng rùa cả cuộc đời đó, bây giờ mà không thông, ráng qua đến bên đó càng mệt mỏi hơn nữa.
  2. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @ShonaThao

    Trai của Rùa sống ở Singapore chứ không phải ở Ấn Độ hihihi. Thảo ở HCM hay HN vậy?
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @ShonaThao Chị ơi! Cho em xin phép nói chuyện ngoài lề nha. Em rất tò mò về "dung nhan" của anh ấy, chị có thể post lên nhà mình vài tấm của anh ấy và của chị được ko, hihi
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Uh, Mình có đọc câu chuyện của Rùa mà, ý mình là Rùa tự do có thể gặp gỡ nhau dễ dàng nên mình ngưỡng mộ đó,hihihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Hihi, thể theo yêu cầu của em, chị post một tấm hình hen[​IMG]
  5. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @Ruagirl Hôm nay có chút thời gian rãnh em đã đọc lại bài của chị! :P:P:P, theo e thấy thì anh nhà chị có tình cảm với chị đó, nhưng theo ý kiến của em thì anh ấy còn trẻ co, chưa sẵn sàng để cho hôn nhân nên anh vẫn chưa dám đối mặt với nó, còn mẹ anh thì có thể thấy chị là người tốt nên không muốn anh bị tuột mất bạn gái khỏi tầm tay nên đã ủng hộ chị và theo phe chị, anh ấy 1 là mom 2 là mom, cũng cho thấy anh ấy còn hơi trẻ con và mẹ anh muốn anh sớm được chín chắn hơn (theo ý em thôi à), hihi, nên anh mới hơi ưỡm ờ với chị vì không muốn chị phải khổ vì anh quá sớm;));));)). và hình như chị chưa kể rõ zai nhà chị làm nghề gì thì phải, em cũng không rõ là còn lý do nào khác không khiến mẹ anh lại muốn anh marry với chị 1 cách vội vã như vậy, thật hơi khác với các bà mẹ Ấn khác:-??:-??

    Chỉ cần qua việc anh không muốn chị gặp khi anh ở sân bay cũng thấy rõ điều đó chị ơi:-ss:-ss:-ss, đã yêu nhau thì mong gặp nhau từng giậy, từng phút chị ơi, em ko gặp anh nhà em 2 tuần mà em và anh đã rất đau khổ :-ss:-ss:((:((, và việc mua Coca thôi em cũng thấy anh cũng hơi vô tâm vì đáng lý nên hỏi ra lý do chị muốn uống trong khi chị đang mệt, lại còn đợi chạy đi kiếm chỗ rẻ để mua, chị phải nôn vài đợt thì mới có coca. Chị làm em nhớ đến chuyện của em ạ\:D/=)), nhớ cái đợt em đi lên cầu Ánh Sao với anh, anh dẫn em đi ăn phở, vì anh ko ăn đc nên 1 mình em ăn và anh nhìn, kết quả sau 30' em đã có vấn đề và mặt trở xanh, bụng thì khó chịu, miệng thì muốn trào ra, anh thấy được không nói gì chạy đi 1 cái vèo mua chai Coca và trộn với nước gì đó, như 7up hay nước ép dâu (em quên mất rồi) nói em hãy uống đi, em ko thể diễn tả em lúc đó, mặt đỏ bừng bừng vì đã lúc này ko đi mua thuốc mà mua những món linh tinh, anh chỉ nói: "drink fast"~X~X~X, em nghĩ bụng "uh, thì drink, cho ông thấy em ói nè nha ông". Không ngờ uống xong lại thêm anh nói chuyện, em quên là mình đang bất ổn=))=))=)), anh dặn đợt sau có gì hãy mua Coca ngay mà uống;));));))

    Về việc anh gây gỗ vì Ba Mẹ chị muốn Mẹ anh ấy qua thì em nghĩ chắc chị nên nói rõ phong tục Việt Nam về hôn nhân[r2)][r2)][r2)], nếu quá khắt khẩu thì chị có thể gửi mail cho anh ấy:P:P:P, thông tin liên lạc đa dạng mà chị ha;));));)). Em hơi buồn khi nghe chị kể rằng anh qua VN vào ban đê, gọi đt cho chị rồi khi ra đi cũng ko báo với người bạn ở VN, để khi chị gọi lại thì bạn anh ấy phải kiếm tùm lum nữa chứ:((:((:((, ít ra cũng nhắn tin cho cị là anh đi để chị đỡ lo hơn. Trai nhà em sợ nhà em lo nên lúc anh đi Cam, anh nhắn tin thông báo liên tục: "anh lên xe rồi, em ngủ đi"; "anh tới cửa khẩu rồi, em đừng gọi đt nữa nha, hết sóng"; khi qua đó anh liên lạc bằng viber "anh đến Cam rồi nha, anh đi ngủ đây"^:)^^:)^

    Chị hãy nói chuyện rõ 1 lần nữa nếu đc nha chị, ko thì gửi mail cũng được. Em ko có ý khoe gì về trai nhà em đâu, vì anh cũng có nhiều tật xấu, anh có đc những hành động trên là vì có lần em nói anh hãy đặt anh vào vị trí em, anh sẽ biết được cái gì em muốn và cái gì không, có lẽ vì thế nên anh có sự quan tâm triệt để=))=))=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị ơi, có tấm nào không có mắt kiếng không, hihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi! Nhìn anh ấy có mắt kiếng mà vẫn đẹp trai chị ha, nhìn thấy giống châu Âu, không giống Ấn gì cả, thảo nào chị của em trầm trồ lúc ặp đầu tiên=))=))=)), 2 người nhìn đẹp đôi quá. Ôi!!!. Em chúc chị hạnh phúc mãi với 1 người tốt như vậy nha, chị có phước lắm lắm lắm đó@}
  6. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Haizz, Bạn Sandy vẫn nói rằng chụp hình ko mắt kiếng rất xấu nên không chup nhiều,hình nào cũng có mắt kiếng hết em ơi, chị lục tìm được 1 tấm theo yêu cầu của em nè. Về sự đẹp trai của bạn ý, thậm chí nhỏ bạn chị còn nói là:"trời ui, hiếm khi nhìn thấy người đẹp trai thế, nếu sandy love tao, tao vác đồ theo sandy liền" [:D][​IMG]
  7. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @ruagirl trai em ở chandigarh cơ, em thì không biết cái xứ Dehradun nó ở chốn nào, để hôm nay e hỏi giai xem :P Mà sao chị có thằng em kết nghĩ đạo Sikh hay vậy? :D Chắc là em chị cũng ở Punjab thui.. đạo sikh toàn sống gần gần đó cả. Sang năm em cũng muốn đi Ấn lắm... muốn phát rồ cả lên nhưng mà mẹ em biết em yêu Ấn độ rồi, nên em không làm pasport được vì pasport cần có hộ khẩu gốc mẹ nắm giữ. Nhưng chị ở HCM , e ở HN thì khó đi cùng đc chị ạ. E đang định đi theo Aiesec sang bên đó, cho mẹ khỏi nghi. Không biết có hiện thực hóa được không nữa :((
    Em mà là chị thì em không lằng nhằng đến giờ này đâu . Nghe chị kể chỉ thấy khổ thân chị thui. Có vẻ như anh này yêu chưa tới nơi.. cà chớn sao á.. thà lấy một người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu đơn phương :P em có suy nghĩ như thế đó... tình cảm nên có đi có lại. Phụ nữ mà.. nếu không có người đàn ông yêu thương mình thực sự mà cứ cố lấy về, sau này có nhiều điều hối tiếc... hihi. không phải em khuyên chị đâu, em chưa đủ tuổi, nhưng mà em thấy anh ấy chưa yêu sâu, chưa dành tâm và tình cho chị nhiều.. đúng như chị @copconmisa nói. Tuy mẹ anh ấy rất tốt nhưng anh ấy mới là người sống với chị cả đời, chứ không phải bà. Em hi vọng mọi cô gái trong nhà Ấn đều có được người đàn ông tốt trong cuộc đời mình. Quyết định đúng nha chị :x

    @shonathao mới nghe chị kể thui mà đã thấy mê li rồi :x .Sao chị hên dữ vậy?? Chưa gì mà người ta đã có lòng đi sang tận vn thăm nom rùi.. híhí :x nhất chị đóa.. :x Mà hình như trong nhà Ấn cứ chị nào tên là Thảo là có happy ending nha :)) :)) chắc thắng rồi chị ơi =)) =)) .. cung hỉ cung hỉ :x

    @gee : chị ơi em muốn làm hàng xóm của chị , c chịu hok? :P hehe nói vui thui chứ giai e ở xa tít mù tắp , cách bangalore hơn ngàn cây số ,giả mà em có sang đó sống thì cũng khó có cơ hội đàn đúm buôn dưa với c :(( Hồi còn thực tập ở banga tháng 6, giai một hôm đi đến đền thờ đạo sikh.. cái gurudwara đó.. đi bus đến đoạn MG road gần chỗ chị ở thì phải, lúc đó trời mưa không về được, trai phấn khích bảo em " anh đang ở rất gần pandora rồi nè " =)) =)) haha... Trai nhà em cũng bảo khi sống ở bangalore thấy nó polutted quá.. khó thở vô cùng, vì trai quen sống ở chandigarh sạch sẽ rồi.. sau này em có lấy chắc khôgn phải lo về cái toilet như chị :P toilet room nhà trai e cũng thấy qua wc rồi.. nhìn vừa xịn vừa to.. lại có cửa sổ nhìn ra ngoài lãng mạn.. đi wc tha hồ mà relax thanh lọc tâm hồn :))

    @Imnoangel : ồ vậy hai người là du học sinh hử? Ở xứ nào dzị??? Nhà mình cũng có chị @copconmisa yêu chàng khi đi du học nè :P hè hè.. có lẽ tình yêu của hai người.. nó chưa hẳn là iu đâu.. thich thích nhau thôi nên mới thành ra thế này.. Mà tớ là tớ tuyệt tình luôn với mấy anh hay cù nhây kiểu này .. từ chối.. rồi lại yê.. rồi sau cùng thì phũ với người ta bằng một câu nói quá đơn giản... Nhìn sơ qua có thể thấy là anh chàng rất hời hợt, cợt nhả, nói yêu dễ như bỡn mà chán rồi thì phủi tay.. tớ nghi là @imnoangel nên lý trí hơn.. tìm người xứng đáng hơn.. Khi chat với chị @copconmisa chị ấy dùng cái câu này mà tớ rất thích và nhớ mãi
    " lấy chồng cho đáng tấm chồng
    bõ công trang điểm má hồng răng đen"
    con gái mình thiệt thòi nhiều thứ hơn đàn ông.. nếu mà vớ phải môt ông dớ dẩn nữa là đời tàn...

    @samangel : chị nghe thấy chưa.. các lời khuyên của chị em nhà mình đều thiệt chí lí.. chị @hthn này.. chị @copconmisa nữa này..

    mà chị cọp thì viết.. ôi thôi là gãy gọn chuẩn mực quá đi... lại còn lôi cả luật ra hù .. sợ chưa :)) :)) em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị cọp.. sau này em gặp rắc rối pháp lý gì thì chị cọp đứng ra cãi lý đỡ đòn giùm e nhé =)) nhà mình người thì làm bác sỹ, người thì làm luật.. rồi lại kế toán ..đủ mọi ngành nghề hội tụ nên lời lẽ của mỗi người đều mang phong cách rất riêng , rất đặc sắc.. Bài chị reply chị samangel em đọc mà tâm đắc quá.. càng đọc càng thấy đúng.. không vứt đi câu nào :D hoan hô :x
    chị cọp dạo nì chịu khó đi chơi hen :D Nghe chị kể chuyện đôi vợ chồng già mà thấy lãng mạn bình yên quá đi :x.. Trước khi lấy một người, nào ai biết được mình sẽ hạnh phúc hay không với người đó... mình chỉ tưởng tượng ra là minh sẽ hạnh phúc thôi.. theo em, hạnh phúc có mỹ mãn lâu dài hay không là do hai người biết điều chỉnh bản thân một số thứ để cùng hòa hợp với nhau, cùng có trách nhiệm với nhau và tự biết kiềm chế những ham muốn xấu, gạt bỏ những suy nghĩ xấu trong cuộc sống hôn nhân khi những thứ xấu đó còn ngấp nghé. Như vậy thì cuộc hôn nhân nào cũng bền vững với cái gốc là một tình yêu thực sự. Như thế thì dù khi trước hay sau khi lấy nhau tình yêu vẫn vẹn nguyên, đằm thắm như thuở ban đầu.. như đôi vợ chồng trung nniên trong lời kể của chị cọp :x
  8. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @hthn0204 Nhung nha, chuyện của hai người sễ thương quá đi. Ân thấy các chàng trai Ấn khi mà đã quan tâm thì khiến cho mình cảm động ( ặc nhớ lại cảnh lần đầu tiền bị chàng đè ra nặn mụn hô hô , đau muốn chết mà thấy vui ghê gớm)=))
    Chàng nhà Ân lúc nào cũng report cho Ân làm gì hay đi đâu hết ah, như là chàng của Nhung vậy đó [r2)]
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33

    Oh, tinhf yêu của em bền vững quá ta, em rất may mắn được gia đình em ủng hộ, chúc anh ấy của em mau tìm được công việc ổn định và có một đám cưới hoành tráng hen
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Trang cũng quen biết gần 2 năm mà em, chị chưa có happy ending đâu, vẫn còn 1 ải nữa chưa vượt qua được. Nhưng sẽ cố gắng để qua đó gặp chị @Gee
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Trang cũng quen biết gần 2 năm mà em, chị chưa có happy ending đâu, vẫn còn 1 ải nữa chưa vượt qua được. Nhưng sẽ cố gắng để qua đó gặp chị @Gee
    white pearl thích bài này.
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @hthn0204 Tính theo tuổi việt nam thì trai 34, chị 33, nên cả hai kg còn trẻ nữa, với lại quen nhau 3 năm rồi, cùng tôn giáo nữa, em trai thì đã cưới và đã có con rồi, chính vì vậy nên Mommy cũng muốn hai đứa chị cưới sớm để về còn sinh con nữa chứ. Em nói đúng đấy trai còn ỡm ờ vì trai tự nhận là kg có romantic, kg có interested với những thú vui khác ngoài công việc ( kỹ sư điện tử), hỏi chị có chấp nhận được kg? Vì cũng sợ chị sẽ khổ. Tính ra chị cũng có khác gì trai đâu, đi làm, đi học rồi về nhà, ít khi đi chơi lắm, nên có thể nói chị online gần 24/24, trừ lúc ngủ hihihi. Gia đình trai nhà chị thoáng lắm, chính vì thế mà chị kg gặp bất cứ khó khăn nào hết, chỉ có chút rắc rối là gia đình trai vẫn còn chút văn hóa Ấn là ăn bằng tay, kg được mặc hở hang và toilet thì kg có giấy . Sang đó chơi thì phải mặc quần jeans hoặc đầm dài qua gối, kg thôi là trai và mẹ complaint ngay hihihi.
    Còn vụ Coca là trai kg biết chị bị mệt như thế nào, lúc đó từ vựng tiếng Anh cũng kg đủ để diễn tả, với lại ở Singapore đâu có bán hàng rong như VN đâu mà dễ dàng mua Coca được, nhưng đêm đó trai hối hận lắm rồi, tưởng chị nôn vì say xe. Cả đêm suy nghĩ làm sao ngày mai mua Coca mang theo, nào là chuẩn bị túi nilong lỡ có nôn nữa thì có cái mà dùng, rồi chắc phải dậy sớm, đi sớm tránh kẹt xe mới có thể chạy nhanh đến cty, chạy chậm sợ chị bị say xe...Nói chung lúc nói chuyện online thì cãi nhau đủ thứ hết, lúc gặp nhau thì thấy cũng quan tâm chu đáo.
    Việc gặp ở sân bay, chị cũng đi đón 1 lần, thấy chị chạy xe mệt vì xa nên sau này kg cho đón nữa, sợ chị bệnh, việc này mới hỏi ra nhẽ cách đây vài ngày. Trai qua VN công việc là chính, chứ kg phải dạng du lịch sang thăm bạn gái đâu, xong việc rồi mới nhớ đến chị.
    Việc Mommy qua VN gặp gia đình thì sau này đã giải quyết ổn thỏa, Mommy đồng ý qua VN rồi có điều bà chưa thu xếp được công việc, bà làm việc cực lắm, sáng 5h thức để đi làm 9h đêm mới về nhà.
    Lần đầu tiên qua VN rồi về là do trước đó có hỏi chị ngày đó có về quê kg? Chị nói có. Chị cũng mới hỏi ra là sao lúc đó qua VN mà kg nói. Trai nói là kg muốn chị thay đổi kế hoạch, với lại trai có vỏn vẹn 1 ngày đêm là bay về rồi. Trai làm việc cật lực lắm, kg có free time, kể cả chị qua đó, cũng kg chịu nghỉ làm mà, chị phải theo vào cty ngồi chơi. Quen nhau lâu riết rồi quen hà, kg gặp cũng chẳng sao, nhập gia tùy tục mà. Phải tập sống chung với lũ thôi, chứ cứ mè nheo gặp nhau suốt thì time đâu mà làm việc, học hành gì nữa hả em. Chắc kiểu " iu đương" của người có tuổi có khác với các em trẻ nhỉ hihihihi.
    @Shoha Thao: Hihihi như mình đã nói các cụ hai bên cũng thoáng, và tụi mình cũng " già" òi, đâu còn trẻ trung nữa hơi đâu mà theo quản hai đứa mình đi đâu, làm gì. Với lại tính mình cũng bất cần, thik là làm, đi xong về mới nói, lúc đó có chửi bới thì mọi việc cũng xong rồi hehehe. Cha mẹ mà còn chửi bới hoài là khỏi zìa quê nghen, lúc đó đừng có năn nỉ đó " giang hồ" ghê chưa [:D] . Sang năm mình định đi Ấn nè, bạn có kế hoạch đi kg, đi chung cho zui, đi 1 mình cũng hơi sợ sợ [:D]
    @Trang_inder: Chị quen em ngang hông của chị qua chat room, tại chị lớn tuổi hơn nó, với lại nó kg có chị gái nên kiu chị là sis.Nhưng lúc nào nó cũng kiu chị là: My sister 3 years old hết á =)) =)) =))
    Chắc nó cũng ở đâu vòng vòng Punjab thôi. Chị nói để chị sang Ấn 1 mình, nó kg chịu, bảo con gái đi 1 mình kg an toàn, đợi nó kiếm đủ tiền rồi qua VN dắt chị sang Ấn chơi. Nó cũng quấn Turban và để râu y như Inder, nhưng nhìn giống khủng bố lắm :)) . Chị kiu nó cắt tóc, cạo râu đi, nó khóc quá chừng thà giết nó chứ đừng kiu nó cạo râu hay cắt tóc. Có thằng em này cũng zui zui. Trai nhà chị sống quá nội tâm, đôi khi cũng trẻ con nên chị vẫn chưa thể hiểu được trai muốn gì, kể cả Mommy cũng potay với thằng con của mình luôn, vì trai cứ silent, ít chịu hé miệng lắm @-)
    Chị cũng biết là sẽ khổ với trai dài dài, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, vì chị hứa với lòng là sẽ làm mọi cách để bạn ấy sống cởi mở và vui vẻ hơn, cuộc sống này còn nhiều cái hay để theo đuổi mà, đâu chỉ có việc chúi mũi vào công việc. Mặc dù đã nói lời chia tay, nhưng vẫn còn chút luyến tiếc như Cọp nói, tình cảm mà, đâu phải 1 món đồ nói vứt là vứt ngay được. Chị vẫn tiếp tục talk với trai kiểu mưa dầm thấm lâu, hy vọng ngày nào đó trai sẽ sống cởi mở hơn. Còn bây giờ chị đang Available đấy nhé hehehe >:) . Có duyên thì hợp lại thôi, chị đọc đâu đó 1 câu nói: Để yêu một người thì kg cần cố gắng, chỉ cần có chữ "duyên" là đủ :) Cái gì của mình sẽ là của mình mà :)
    Muốn chèn ảnh vào thì làm thế nào đây, help me :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này