1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @Chị rùa, hay em cũng để thêm vài năm nữa, lúc em sẽ già thiệt già lúc đó ba má sẽ ko còn muốn giữ muốn tống đi càng sớm càng tốt, em đã đưa ra tối ý này với Sandy nhưng Sandy ko chịu, nói rằng đợi đủ rôi, nói em thu xếp trong vòng 6 tháng thôi, nên chắc năm sau em cũng đi nhưng là đi luôn,hihihi. Mà chị đi 1 mình, đến sân bay Dehil la có anh ý đón mà, đâu có lẻ loi.

    Trên cửa sổ kế bên chứ A, và gương mặt cười, có cây kẹp đó,chị click vào đó để chèn ảnh
  2. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Ui, nhìn mặt anh ấy hiền quá, có duyên nữa cơ, sao lại che mặt đi cơ chứ, uổng phí cái nhan sắc trời cho
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Sao em toàn khen bạn ý, còn chị thì sao???? :(
  4. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @Ruagirl Lâu lâu mạng bị lag đó nha chị, cố gắng post để nhà mình xem hình nha chị ơi!!, Ah, sau này chị kể rõ rõ ra hơn nữa nhé[:P][:P], chuyện của chị rất là li kì và hấp dẫn;));)). Mà chị nói đúng thiệt: "có duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng@} cố lên nha chịii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)):)):))vì anh ấy là tiêu điểm, nhìn chị hiền và dễ thương, em thấy 2 người hao hao nhau thì phả:)>-:)>-:)>-
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Ừ chị chịu cái comment của em đó, lúc bạn ý đến đây, ai cũng đến chụp hình chung, có ai ngó ngàng gì đến chị đâu,haizzz
  6. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Tặng mọi người hình Saree nè.Hình này chụp lúc sang đó ăn cưới em trai. Trên người toàn đồ mượn [:D] chỉ có mỗi đồng hồ và giầy là của mình thôi. Do Saree mượn của Mommy nên mặc kg được đẹp lắm, Mommy thì fat và short còn mình thì thin và tall :))

    Shona Thao: Quyết định đi luôn rồi hả, chúc mừng nàng nhe [r2)]
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    chị rùa,chị biết mặc saree ko chỉ em đi,em có wedding saree nhưng ko biết mặc, mà công nhận chị mặc đẹp hơn gái india đó,hehe. em qd thì đã quyết rồi, chỉ có điều chưa qua ải gia đình thôi chị ơi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị rùa,chị biết mặc saree ko chỉ em đi,em có wedding saree nhưng ko biết mặc, mà công nhận chị mặc đẹp hơn gái india đó,hehe. em qd thì đã quyết rồi, chỉ có điều chưa qua ải gia đình thôi chị ơi
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Chị không biết mặc saree Thảo ơi, Mommy mặc cho đó. Nhớ đến vụ mặc saree buồn cười lắm =)). Chị mang theo áo dài để mặc đi đám cưới, Mommy thì muốn chị mặc Saree, nên bà đem cái áo saree ra mướn thợ may cho nhỏ lại về nhà trai và Mommy cãi nhau xem mình mặc gì, thêm Dad nữa thế là trai thua nên chị mặc saree luôn. Hôm ấy trai nói 5pm mới đi đám cưới, nên chị còn tung tăng chơi facebook, trai thì ngủ. 3pm Mommy kiu qua phòng mặc saree, éc, chưa tắm, chưa trang điểm gì hết, chỉ mới làm tóc thôi (Mommy dẫn đi làm tóc) trong khi hai ông bà thì đã chỉnh tề hic, phải thay saree thôi, mặc xong chị bảo Mommy con muốn đi toilet, thế là túm saree chạy vô toilet. Tới cảnh này mới vã mồ hôi @-) vì phải túm hết cái mớ vải từ váy lên tới vai sợ bị ướt, xong xuôi chạy ra, saree kg còn là saree nữa cả nhà nhìn chị ôm bụng cười,mặt chị méo xệch, Mommy kiu trang điểm đi con, chị làm qua quýt trong vòng 5' xong. Thấy chị te tua vậy nên Mommy dắt chị ghé nhà Dì dể quấn lại saree và mượn thêm vòng đeo tay cho chị, còn Mommy thì cài hoa lên tóc hí hí mấy Dì nữa ai cũng sặc sỡ hết á. Em search Youtube có dạy cách mặc saree đó rồi làm theo. Chị kg có cái saree nào hết nên kg thực hành được.
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Uhm N có cảm tưởng là khi các anh quan tâm, lo lắng, các anh không suy nghĩ đến việc sợ các nàng sẽ "lấn lướt", nếu các nàng có tính xấu các anh sẽ từ từ đẩy lùi giùm chứ sự lo lắng, chăm sóc ít khi bị lay chuyển, em đoán vậy:-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Ruagirl nghe chị kể vụ đi toilet mà em cười ngả nghiêng, và tự suy nghĩ làm sao các nàng Ấn đi vệ sinh được trong tình trạng khá luộm thuộm như vậy, chưa kể trường hợp "nguy cấ", cần tốc độ


    Sẵn đây thấy các chị bày cách nhìn toilet để tìm hiểu nhà chàng, làm em cũng suy nghĩ, mà em không biết làm sao biết đc đây, ko lẽ nói anh nói người nhà chụp hình cái toilet rồi gửi qua cho anh để anh đưa em...=)), cách này ko tốt rồi. Anh có nói khi nào anh về Ấn thăm nha, em sẽ đi theo anh, mà lúc đó là khi nào, khi mà 2 đứa đều bận, hix hix
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder Dehradun ở gần Delhi, cách Delhi 90 hay 60 km gì đấy. Chị có anh bạn ở khu vực này, nghe kể Dehradun cao nên khí hậu mát mẻ hơn Delhi.

    Em còn nhỏ mà suy nghĩ thấu đáo, thông tình đạt lý, lại cương quyết rõ ràng. Cố lên em nha, em và inder là một mối tình đẹp và trong sáng, bạn chị nghe kể cũng bảo là phim thì cũng được dựa trên những love stories như là chuyện của em vậy. Nếu không vì ty thì tại sao một chàng trai 20,21 tuổi đầu chưa lần nào bước chân ra khỏi biên giới Ấn Độ, không tiền bạc rủng rỉnh dám bay hàng ngàn dặm xa xôi, giấu giếm gia đình sang gặp người yêu? Ngưỡng mộ tụi em, ngưỡng mộ tuổi trẻ. Chúc em sống mãi những tháng năm đẹp đẽ của lứa tuổi 20 này.

    Em khen nhiều làm chị ngại quá hí hí [:P][:P] Thật ra nhà mình cao thủ đông lắm, chỉ là ít khi xuất đầu lộ diện mà thôi, có chị nhiều chuyện mới tranh thủ tám tám. Các nàng nhà mình mà xuất chiêu thì đến củ cải cũng phải nghe, lý lẽ lập luận đâu ra đó. Chị nhiều khi cũng học lóm đem ra "hù" các bạn yếu bóng vía:P:P:P

    À em, riêng cái vụ làm passport nếu chị nhớ không lầm thì hình như không cần sổ hộ khẩu em à. Chỉ cần lấy đơn điền vào (không cần CA chứng luôn) và nộp hình, đóng tiền là xong. Em có thể làm ở Hn cũng được, nếu em muốn có thể lên cục quản lý xuất nhập cảnh hỏi thăm thử, em cứ bảo là em cần passport đi du học gấp mà phải về quê xa, xem thử họ nói sao? Cách đây không lâu chị có làm passport cho em trai chị thì chị nhớ là không có sổ hộ khậu thì phải. Passport VN bây giờ được cấp trong thời hạn 10n, em cứ đi làm để đó, biết đâu có việc cần dùng để đi lại thì sao? Check thử em nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn @ruagirl mặc sareer đẹp quá, mình thấy đẹp hơn nhiều cô Ấn.
    @SamAngel Cửa ải gia đình là cửa ải khó khăn nhất trong vô vàn các ải khác khi yêu Ấn. Nhà bạn trai sẵn đã không thích em, nay lại thấy con trai mình nghỉ việc ở Ấn Độ, vác balo chạy theo con nhỏ nào ở đất nước nghèo nàn lạc hậu (chứ nếu là nước nào giàu có một chút chắc nhà trai cũng đỡ quở trách) giờ qua đây, việc làm không có, dạy tiếng Anh lèn quèng, tiền bạc bấp bênh... đặt tâm trạng là gia đình, em cũng sẽ lo lắng như thế mà thôi. Nếu chị mà có đứa em trai như vậy, chắc chị cũng điên máu xách đầu về nước chứ chẳng cho ở lại lâu dài thế đâu. Vì thế, em phải khuyên chàng nói chuyện với gia đình bình thường, khi trò chuyện thì nhớ nhắc chàng "vô tình" kể những điểm tốt về VN, về em, để mối ác cảm từ từ hóa giải. Như lúc má chị nghe chị quen đạo Hồi thì hết hồn, nhưng chị sau này lựa lúc nói chuyện về tôn giáo bèn thêm vào "con thấy ai có đời sống tâm linh phong phú, ai mà sùng đạo bất cứ đạo gì thì mặt mũi tâm hồn đều đẹp. Họ nhẹ nhàng, ngọt ngào, rất đàng hoàng". Mẹ chị ngay lập tức gật gù, đồng ý, vậy là trúng kế. Thế là chị thủ thỉ kể về đạo Hồi và đạo Thiên Chúa (cùng 1 gốc nên má chị thấy gần gũi hơn), lâu lâu kể thêm về Hindu, rồi lại chuyển qua đạo Phật. Từ từ từng chút một xóa bớt định kiến của má chị về đạo Hồi, Đợt về VN vừa rồi, chị đi chơi với bạn cũ về, than "con thấy con trai VN giờ sao nhiều người nhậu quá, nhìn vừa già vừa bạc nhược,.. bla bla bla..." Rà trúng đài, má chị gật cái rụp. Chị tiếp luôn, "A. bạn con không rượu bia, cờ bạc, trai gái nha", má chị tới khúc này thì coi bộ giãn dần, bắt đầu nhượng bộ, mối thiện cảm với chàng và tôn giáo chàng cũng theo đó mà tăng lên.

    Kể dài dòng với em như vậy để thấy thuyết phục gia đình 2 bên là một quá trình chứ không phải là chuyện ngủ qua một đêm, gia đình gật đầu cho con đi cưới đứa nào lạ hoắc. Chưa kể Ấn Độ rất mất cảm tình với việc love marriage, giờ còn thêm cái mác lấy vợ nước ngoài thì cái tội "vượt rào" còn nặng gấp đôi. Bao nhiêu điều xảy ra trong đầu họ, cưới con nhỏ đó về không có tôn giáo, rồi lỡ 2 đứa nó ở không được, ly dị thì không biết giấu mặt đi đâu... Em phải nói rõ những điều này với chàng nhà em, vì chính các chàng chị cá là chẳng hiểu rõ những suy nghĩ và lo lắng của ba mẹ các chàng đâu. Để chàng có đối sách thích hợp với gia đình, chẳng hạn như kể chuyện chàng đi dạy học được con nít yêu quý thế nào, ở VN an toàn ra sao, rồi ở VN gặp nhiều người Ấn Độ này kia, cơ hội phát triển rất cao, chỉ cần thời gian để thâm nhập tìm hiểu thị trường,,, để cha mẹ có cái nhìn thiện cảm hơn về nước chúng ta cũng như em.

    Ít nhất tụi em có hậu thuẫn từ phía gia đình em, bạn trai em lại quyết tâm lập nghiệp ở nơi này, ngày xưa lúc chị khó khăn vất vả hơn 1n trời khi quay lại đây, mỗi lần thất vọng chị đều nhớ lời chị jenny "ông trời không phụ người có tâm" nên em phải tin tưởng rằng nếu em cố gắng không ngừng cho những mục tiêu chân chính thì một ngày nào đó em sẽ được trả công xứng đáng.

    Em có điều kiện hãy đi vào các khu công nghiệp ở HCM xem sao, không thì nói chàng apply vào các công ty dược phẩm Ấn Độ có chi nhánh ở VN, vị trí marketing vì hiện nay có rất nhiều hãng dược Ấn Độ có chi nhánh tại TP HCM, mà chị biết nhiều ngườ tuy làm sales nhưng background chẳng liên quan gì cả. Em nếu mở rộng phạm vi tìm việc cho chàng thì biết đâu sẽ có kết quả khả quan hơn?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chàng nhà @ShonaThao nhìn ngầu ghê, mỗi lần nhìn thấy hình các anh là mình thấy rất hầm hố, kiểu "găng tơ" xã hội đen :P Vậy mà có ai biết được đằng sau những thân hình hộ pháp là những trái tim mong manh dễ vỡ vô cùng?

    Cho mình hỏi ngoài lề chút nha, Thảo hiện đang sống ở TP HCM? Mình nghe bạn kể gia đình bắt đi làm mà phải về nhà trước 8g tối thì thấy bạn ngoan ghê. Haizzz, con cái vậy đó, càng cấm nó càng đi chệch hướng của gia đình. :P Nhà Thảo muốn Thảo lấy chồng cùng quê, giờ nàng chơi một phát bay luôn qua Ấn thì gia đình nàng đúng là trở tay không kịp. Mình nghĩ ải nhà Thảo không dễ mà vượt qua đâu, nghe bạn kể chuyện về ba má bạn mình sợ là họ sẽ sốc và cấm cản, la mắng bạn dữ dội. Bạn nên chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất xảy ra, để khi nó đến cũng không đến nỗi quá buồn và đau lòng. Dù sao đi nữa mong bạn sẽ vững tin vì so với các chị em nhà Ấn khác, bạn thật sự may mắn hơn nhiều lắm. Mong chờ tin tốt từ bạn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ruagirl mình dã định không nói nữa chuyện của bạn, nhưng nghĩ sao lại cầm lòng không đặng nên cho mình nhiều chuyện góp thêm vài lời nha. Là người ngoài, mình không bị tình cảm chi phối nên có thể suy nghĩ của mình khá thẳng thắn và có phần đụng chạm, nếu làm bạn buồn thì cho mình xin lỗi trước.

    Mình đọc đi đọc lại các bài post của bạn về chàng, nhưng thật lòng mà nói mình chẳng tìm thấy dấu hiệu nào trong ấy là chàng yêu nàng cả. Hay là có mà nàng chưa kể hết ra đây? Những đặc tính của chàng như dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc... trong câu chuyện này, mình cho rằng nó không phản ánh hết được mức độ nông sâu của tình yêu bởi những tính cách kể trên như là "dân tộc tính" của người Ấn rồi, chứ chưa cần đợi là người yêu mới như thế. Mình có một thời gian chat chít với một chàng Ấn, chỉ sau 1 lần nói chuyện, chàng ấy nhất quyết một, hai đòi gặp mình vì quá tò mò, quá phấn khích, Chàng bảo muốn gặp mình ở Dubai, chỉ cần mình lo vé máy bay tới Dubai, còn chuyện ăn ở, đi lại chơi bời ở đấy là một tay chàng lo hết. Đương nhiên là mình nói không. Giằng co một thời gian, chàng ấy tuyên bố luôn, chỉ cần mình ừ là sẽ mua thẳng vé cho mình, mình chẳng cần phải tốn một xu nào cả. Chỉ là bạn thôi mà sẵn sàng gọi điện sang châu Âu, nơi mình đang sinh sống để trò chuyện, 15, 20, 30 phút... không là vấn đề. Mình bận rộn, không trả lời hoặc tảng lờ là tin nhắn tới tấp... Mình không biết bạn quen trai Ấn/PK nhiều không, nhưng kinh nghiệm đối với người Ấn/PK thì mình có kha khá, những điều tốt đã nhiều, mà điều xấu thì cũng vô kể. Như bạn nói tình cảm không phải dễ dàng mà quên đi, nhưng mình mong bạn tỉnh táo để có thể suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn.

    Nói thì nói vậy nhưng mình cũng mong là mình nói sai, nếu trai là người tốt, yêu thương bạn thật lòng thì sẽ nhanh chóng dẹp cái tự ái vặt của đàn ông để cả 2 đi đến một kết cục hạnh phúc. Hy vọng tầng mới mình mở hàng sẽ toàn là chuyện vui, dù cho chủ xị vẫn còn chưa đâu vào đâu. Mà nhìn bạn mặc sareer vào đậm chất Ấn, đồ của mẹ chàng đã đẹp như thế này, không biết đến khi bạn mặc đồ may cho mình thì sẽ còn xinh đến mức nào :-bd:-bd:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hthn0204 nhất trai nhà em nhé, người yêu quan tâm chăm sóc tận tình lại nấu ăn ngon, tha hồ sướng :-bd

    Đọc chuyện của nhà mình thấy đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh không ai giống ai. Như mình, @SamAngel, @hthn0204, @trang_inder thì vì còn chuyện học chuyện làm nên mọi sự vẫn chưa đi tới đâu. Sang nàng @ShonaThao tưởng như đã trải thảm đỏ tới nơi thì vẫn còn một ải gia đình nhà gái, điều ít khi xảy ra ở nhà Ấn. Đến lượt nàng @ruagirl thì giống như mâm cỗ dọn lên sẵn, chỉ còn chờ gắp thức ăn bỏ vào miệng thì bao tử biểu tình, khiến người sành ăn phải ngậm ngùi rời khỏi bàn tiệc... tuổi tác, công danh sự nghiệp, gia đình đều ok thì đến lượt trai giở chứng. Thật tình là chẳng biết nên cười hay nên mếu ;)) Ở nhà Ấn này không chuyện gì là không xảy ra được.

    Nhìn lên thì cọp chưa được như các chị @gee hay jenny, nhưng "nhìn xuống" chút xíu nữa thì thấy mình hơn nhiều bạn vẫn còn trong trạng thái long distance relationship, không biết ngày tháng năm nào mới được hội ngộ. Tự nhiên lúc này nhớ câu nói của người xưa "Tri túc chi túc", "biết đủ là đủ". Ngẫm lại để lòng mình bớt sân si, bớt vội vã hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này