1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @Chi Rùa, Saree không dễ mặc đâu chị, ngày Sandy qua, em hí hửng chờ đợi cái saree, ai dè nó chỉ là miếng vải to đùng. em, sandy và chị họ em, ba đứa mỏ youtube đánh vật hơn nửa tiếng, Sandy quấn em như quấn cái giò chả. Sau đó Sandy lấy thân mình làm người mẫu, tự mặc thử luôn nhưng đành bó tay. Mất hết kiên nhẵn, em lấy saree quấn như vầy nè[​IMG]

    Kết quả, mấy đứa bạn em khi coi hình này nói là:"Mày chuẩn bị đi ăn trộm ah?" . Bên gia đình Sandy còn shock hơn:"oh, Thao is Muslim?":)):))
    P/S: em cũng suy nghĩ mấy cô dâu Ấn mặc cái này xong chẳng lẽ nguyên ngày khỏi vô toalet :-O:-O
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @Copconmisa nói vô cùng chính xác, chưa thấy ai có nhiều xúc cảm như trai Ấn, ở VN muốn thấy con trai khóc hơi khó, chứ mấy anh Ấn chỉ cần chọc chút xíu là sẽ nhắm mắt khóc như con nít luôn, rồi bỏ ăn, bỏ ngủ. Hay tại sandy nhỏ hơn Thảo nên bị Thảo bắt nạt hoài.

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà nhưng mình tin là bất cứ cái gì cũng sẽ có cách giải quyết, ông trời sẽ không tuyệt đường của ai đâu, cứ cố gắng hết sức sẽ có được kết quả, còn nếu vẫn không có nghĩa là người đó không dành cho mình. Như câu nói này nè :"If you don't fight for which you want, then you don't cry for which you lose"

    P/S: Thảo sống ở Biên Hòa, gần TP HCM thôi. Còn quê nội là ở Long Khánh. Mình ăn học đi làm ở TP bao nhiêu lâu nay giờ ba má bắt về quê lấy chồng làm nông, ba má nói rằng làm nông giờ rất giàu. Mình ko quan tâm giàu nghèo nhưng chỉ cần nghỉ đến cách sống cách suy nghĩ thôi là thấy không chịu nổi rồi. Haizzzzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để em coi rồi thử xem sao, thank chị nhiều nha
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Hihi... có lẽ đó là lý do cái toa let truyền thống nó vẫn được ưa chuộng bởi các bà các cô Ấn Độ.

    @Inder_trang lần nào đọc bài em chị cũng cười khúc khích..Inder dễ thương nhỉ. MG road là đường trung tâm của Bangalre nên chắc các chàng hay hẹn nhau ra đó để dễ tìm , chứ nhà chị đi tới 45 phút mới tới đó lận. :P. Changdigar nghe nói đẹp lắm..

    Em gan ghê, mặc nguyên bộ màu vàng qua Ấn còn nổi huống gì ở VN... Chị cũng có 1 bộ suit màu vàng sương sa chíu chíu... Bữa đi ăn tiệc nhà bạn chồng, mẹ với cô chồng lôi ra bắt mặc, ra đường ai cũng dòm.. Gee tự nhủ chắc mình tưởng tương chứ bên đây họ mặc đồ cũng lòe loẹt (ở VN cầm chắc tưởng mình đi hát bội) . Mà ngó kỹ người ta chơi màu nổi đỏ xanh lá tím chứ ít chơi nguyên bộ chói lóa mặt trời như mình. Qua nhà bạn , câu đầu tiên bạn ấy nói là khen nhan sắc lộng lẫy của Gee (chắc ngạc nhiên quá).. Vô nhà mới ngã ngửa ai cũng mặc đồ casual áo thun quần tây, hoặc lửng.. Thấy mình không giống ai muốn chui xuống đất... Mà nghĩ lỡ rồi cho lỡ luôn, gặp ai cũng la toáng lên, ôi trời ôi tôi bị mẹ chồng xúi mặc cái bộ này cho hợp với bữa tiệc mà qua đây quê quá là quê, ai cũng cười... Về nhà mình lại la toáng lên với mẹ chồng, cô chồng, họ cũng cười ngặt nghẽo... Mình làm như con búp bê cho mọi người trang trí theo sở thich, rốt cục trớt quớt.

    @Ruagirl Mình nghĩ chuyện của bạn hơi lạ vì cái lý do không cưới của trai.( có lẽ bạn cũng không kể hết) .Gee làm thầy bói đoán mò. Mình nghĩ trai không muốn cưới thì có nhiều lý do. Cái trai cần chỉ là cái cớ.. Hoặc cũng có thể trai bị tổn thương vì câu đó của bạn thật,. Nếu vậy bạn hãy coi câu nói đó trong quá khứ là lỡ lời, đừng ráng chứng minh là mình đúng nha.Chỉ khiến trai tổn thương thêm.

    @Sam Angel: chuyện của em cũng khó hen. Hai em quyết định hơi vội vàng.. Chị thấy nthn nói chuẩn rùi, giờ lo nghĩ đến phương án khác thôi. Nếu khó quá chị nghĩ vẫn nên để trai về Ấn. Thứ nhất làm dịu lòng cha mẹ anh. Thứ hai tìm việc làm mới. Chứ ở VN hoài mà không có viêc thì tiền cũng hết, chưa kể tốn tiền gia hạn visa hoài hoài. Em đã đi làm chưa? CV có tốt không? Nhắm support được trai trong thời gian đầu không vậy? Chị thấy rất quý tình cảm của em và trai nhưng vội vàng thế này khổ cho hai đứa quá. Kinh tế không có, các bên đều áp lực thì tình yêu thành gánh nặng mất.

    Tìm một CV ổn định lâu dài ở VN là khó đối với dân kỹ sư bình thường. Hồi trước, sau vài lần bay qua bay lại thăm trai ( mà lần nào chị cũng nghĩ chắc là lần cuối cho cuộc tình). Lúc sắp về VN chị nói chị không ở Ấn nổi, Mình chia tay thôi.. Ta nói trai nước mắt dài nước mắt ngắn... Tối khó ngủ . Sáng nhức đầu.. Thấy thảm thương ghê, nhưng mà Gee nói cũng đâu thay đổi được tình cản hiện tại đâu. Thế là trai sau 1 đêm nát óc hỏi luôn Gee. Anh bỏ việc sang VN với em nhé. Anh sang tìm việc ở VN... Lúc này đầu Gee nó tỉnh ghê, như cuốn phim quay nhanh tua hết các cảnh ở thì tương lai. Trai ở đâu, ở nhà mình thì ba mẹ sẽ coi thường trai mình, thuê nhà riêng thì thêm mớ tiền. Trai ngồi nhà , Mình chạy ngược xuôi vửa đi làm kiếm tiền, vừa tìm việc, lại về đi chợ nấu cơm cho trai vì trai lại nước lạ cái. Trai lúc ấy có còn đường hoàng đỉnh đạc như trai đang ngồi trước mặc mình, hồn nhiên đưa tiền mình xài, hứa hẹn đảm bảo cuộc sống ấm no cho mình không, hay là ngược lại... Thân mình có còn tươi mới enjoy như lúc này hay là héo hon lo nghĩ tàn phai.. Trai qua VN giống như mình đánh cắp mất chất đàn ông, chủ gia đình, chủ kinh tế của chàng. Rùng mình cái bảo thôi trai đừng sang.

    Bây giờ lấy nhau rồi, thỉnh thoảng nghĩ lại CV cũ mà Gee luyến tiếc muốn về VN quá. Nhưng nghĩ lại rồi thôi.lVì Gee nghĩ chồng cần có một việc làm ổn định để phát triển nghề nghiệp . Ví dụ về VN tìm được việc 2 hay 3 năm, rồi sau đó cũng không bền. Làm trái nghề thì nghỉ việc cái là làm lại từ đầu. Cái gì cũng lở dở. Còn ở Ấn trai làm đúng chuyên môn thì kinh nghiệm và tiền lương cứ tăng đều đều. Gee muốn sự ổn định lâu dài. Sự nghiệp trai quan trọng hơn, vì nó không chỉ là công việc mà còn là lòng tự tôn nữa.

    Đã lấy nhau cái lo lắng nhất vẫn là công việc và kinh tế đó...

    Điều kiện Gee thì thế, điều kiện các bạn có thể khác. Mình nghĩ chỗ nào có tiền thì mình đến chỗ ấy. CV hiện tại của ai ổn định hơn, lương cao hơn thì đến đấy. Thế thôi hà. Khiếp, già rồi mở miệng ra là tiền tiền tiền.. Hùi trẻ là chỉ yêu yêu yêu thôi :))
    Tháng nào trai lãnh lương về cũng hồ hởi khoe ( dù tháng nào cũng thế, lương cũng nhiêu đó mấy đồng hà) .. Thế là Gee đãi bôi, ố giời ơi chồng ngoan chồng tốt. Hôm nay chồng đẹp trai dã man. Lương không tăng à ??!! chồng đẹp trai y như tháng trước không hơn không kém.. Nhảm kinh.

    @shohaTHao mèn ơi.. lúc đầu thì không dám cưới, vô nhà mình post 1 bài thảm thương, nghe các nàng mình khuyến khích cái là thay đổi 180 độ đòi theo chàng về dinh ngay và luôn... Ôi sợ nàng thật :)) . Gái mê trai đẹp thì chạy đâu khỏi nắng đây ,,, Trai có đôi mắt đẹp mà đeo kính che đi thật là phí... Tớ thấy Thảo xinh hơn trai í.
    Hum wa mới hỏi chồng về Jammu .. chồng bảo chỗ này hơi bị nguy hiểm vì Pakistan thường gửi các phần tử khủng bố qua đây.. Vùng này giáp Kashmir đang tranh chấp á...Jammu nhiều người đạo Hindu, còn Kashmir là đạo hồi nên có xung đột tôn giáo... Nghe ghê quá lại bay lên nói lại với nàng, không biết có làm nhụt ý chí chiến sĩ không,... Nàng hỏi lại giai thử xem hen. Hay vợ chồng bàn nhau kéo qua Bangalore làm hàng xóm với Gee. :D
    mit64 thích bài này.
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Đâu có đâu, Thảo post bài đó là vì lo lắng cái vụ rape bên India đó mà (mấy đứa bạn cú hù hoài), nên muốn tìm bạn nào VN đang sống bên đó nói 1 câu công tâm,hehe. Rồi còn vấn đề gia đình, chưa nghĩ ra cách thuyết phục thôi, căng thẳng nhất là chuyện gia đình, thử hỏi ai mà đọc tin tức trên mạng về India mà không sợ. Còn chuyện Jammu và Kamir, Thảo biết từ lâu rồi, nhà Sandy ở Jammu, còn đang làm ở Kamir đó, Kamir rất đẹp có snow, trước chõ Sandy ở là nguyên vườn hoa Anh Đào, nhưng xung quanh toàn là đạo hồi, lâu lâu biểu tình, chỗ Sandy ở là của goverment nên chỉ toàn Hindu từ Jammu đến, ra khỏi vùng đó, toàn hồi giáo không thôi. Ngày xưa cũng thấy sợ, nhưng sau khi đã qd đi, giờ hết sợ rồi, sống chết có số mà. Sandy đã nói rõ với Thảo từ 2 năm trước, lúc vô làm trong goverment, đã ký 1 hợp đồng là không được di chuyển đến state khác, Sandy vì chuyện này mà lo lắng lắm. Sandy cũng đã hỏi Thảo có muốn Sandy qua Vn luôn không nhưng Thảo cảm thấy rằng Sandy ở đây phiền rất nhiều, một phần là tìm công việc không phải dễ dàng, bạn ấy học quản lý KS nhưng chỉ làm ở Goverment đâu có kinh nghiệm gì ở hotel đâu, nếu qua đây sẽ trầy trật lắm, người VN mình cũng phân biệt chủng tộc đó nha, và quan trọng là Thảo đang muốn đi xa (Ở VN có nhiều nỗi đau không thể nói). Mình là con gái chấp nhận và thích nghi dễ hơn. Bạn bè Thảo là người India rất nhiều (cũng phải 30 người ah), Thảo có nguyên cái facebook chỉ toàn là India ko thôi nên tình hình bên India biết cũng ko ít. Nói chung là con đường Thảo đi không phải trải đầy hoa hồng đâu, cũng phải đánh đổi rất nhiều đó, chỉ may mắn là có người bên cạnh thôi, đến tuổi này rồi, chỉ cần một người bên cạnh, hiểu và chia xe với mình là đủ
  5. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    @Gee Về nhà mình lại la toáng lên với mẹ chồng, cô chồng, họ cũng cười ngặt nghẽo... Mình làm như con búp bê cho mọi người trang trí theo sở thich, rốt cục trớt quớt. Đọc đoạn này mình cười mém té ghế, Ấn lòe loẹt lắm, lúc mình sang đó ăn cưới Mommy còn dắt đi làm tóc, rùi định cài hoa lên tóc cho mình nữa, may là cái chị làm tóc bảo còn trẻ mà cài hoa nhìn già lắm, nên bà thôi ý định cài hoa cho mình. Còn Mommy thì saree xanh lá, cài 2 cái hoa hồng màu vàng chói lọi, mấy Dì thì Saree đen, đỏ, tím, vàng, tóc thì cài hoa hồng đỏ nghen, mẹ cô dâu thì nguyên 1 cây màu hồng sặc sỡ @-)


    @Thao Đang nghĩ đến chuyện của em, bỗng dưng ngẫu hứng nhảy vào hỏi trai 1 câu: If someone ask u choose between parents and love which u choose? Bị complaint cho 1 bài ca con cá luôn hic, biết câu trả lời rồi mà còn hỏi : of cos the correct answer is love, if anyone answer parent..its wrong, rồi trai còn lấy Kinh thánh ra trích dẫn : "và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!" Hic hic. Chị chỉ đơn thuần hỏi chơi vậy chứ đâu có theo quan điểm tôn giáo đâu :( silent luôn kg thèm nói chuyện với trai nữa, quê òi
  6. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Tình hình là nàng Cọp mở hàng hên. Các nàng yêu ầm ầm là chuyện vui rồi [r2)]

    Nhìn bộ Saree, cách mặc nó đủ hiểu văn hóa và con người, xã hội Ấn hi. Tỷ Rùa mặc Saree nhìn rất có hồn . Còn Thảo, nàng mặc Saree làm Cá nhớ cảnh mỗi lần về quê ăn tết, …trời lạnh. May mà nàng có “nét” ko thì giống chuẩn bị đi ăn trộm thật. :P

    Chôm ý tưởng của sư tỷ Gee. HEEE. Nói về công việc và kinh tế, ngay khi Cá say “ YES” là chàng lên kế hoạch ngay. If without money, we can’t happy in life...pls undersant me…Chàng đã nói vậy. Mỗi lời nói, cách làm của chàng tuy không lãng mạn, nhưng Cá cảm nhận được sự ấm áp, an toàn...Cứ biết vậy đã.

    Cá chỉ chia sẻ chuyện của mình thôi. Vì ai cũng có sự chọn lựa, con đường riêng rồi. Phía trước con đường như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết. Rõ ràng khi yêu, ai cũng thấy mọi ưu điểm cũng như nhược điểm của đối phương bằng cách này hay cách khác, dù là online. Chỉ có điều bạn chấp nhận nó hay không. Nếu bạn có thể “sống chung với lũ” thì không có gì để nói. Hệ lụy của việc bỏ qua nhược điểm, nghi ngờ….người ta thường gọi nó là do số phận.

    Nghe cái phi vụ toilet hay hay. Cá cũng xăm xoi cái toilet của nhà chàng rồi. Trông ổn! Heee. Ngoài cái phi vụ toilet còn nhiều chiêu để xem nữa mà nàng Hthn. Hic…Vào một ngày đẹp trời nhân tiện trời mưa. Chàng hỏi có muốn xem trời mưa ko? Biết là mưa ở đâu thì chả giống nhau. Nhưng cái Cá muốn xem là cái khác à. Nói thật Cá muốn view tổng thể nhà chàng, với cả,…nhà hàng xóm nữa. Sau đó chàng đưa máy tính ra ngoài ban công,….Tóm lại: Duyệt!
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33

    Anh ý của chị viết cái gì em cũng không hiểu nổi,hihihi.
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    A, mấy câu đó trích trong kinh thánh ra đó. Có nghĩa là khi lớn lên thì con trai sẽ lấy vợ, con gái có chồng, kg còn sống chung với cha, mẹ nữa. Ý chị cũng là khích lệ tinh thần cho em đấy mà [r2)]
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Ah, giờ em hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều nhiều,hihihi
  10. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @gee @copconmisa em cám ơn các chị đã cho em lời khuyên và kinh nghiệm. Em đang nói với trai nhà em các vấn đề mà các chị đã đề cập. Em sẽ update thông tin sau. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này