1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Nhà hàng của anh đang sửa, trưa nay ghé qua thăm anh, gặp anh mà thấy thương quá cả nhà ơi! Anh làm đe đe ấy, trong khi em họ anh ngồi chơi và rồi đi chơi với bạn gái, hỏi anh tại sao, anh nói muốn giúp mấy người quét dọn thôi, vì mai phải mở cửa lại mà họ vẫn chưa xong, và em cũng đang đi làm, anh cũng không biết sẽ làm gì, thế là mấy ngày nay anh cũng làm y như họ, người nhem nhuốc, 2 mắt mở không lên vì làm từ sáng sớm đến giờ, chỉ vì giúp đỡ…

    Trời mưa làm suy nghĩ lung tung, thôi thì bữa nay kể với cả nhà về anh ấy. Năm anh 18t anh cũng học ngành điện tử viễn thông để có 1 cái diploma trong college thì sau 1 năm học anh thấy vô ích, tiếp thu thì tiếp thu nhưng cảm thấy vô hồn, anh suy nghĩ cặn kẻ và quyết định chuyển ngành sang làm chef, em không biết gia đình anh phản ứng thế nào nhưng khi em hỏi thì anh chỉ im lặng, từ đó anh thay đổi mọi thứ, thay vì lúc trước chỉ học, thì bây giờ anh đi làm ở khách sạn 5 sao bên Ấn từ 8pm – 5am, rồi 8am lại xách cặp đến trường, chiều về ngủ đến 8pm lại xách túi đi làm, em hỏi anh vì sao thì anh nói làm để có kinh nghiệm từ khi còn đi học, sau này dễ xin việc lúc mới ra trường hơn, và…cũng để không phải hỏi xin ba mẹ (em nghĩ có lẽ vì anh đã không theo con đường mà ba mẹ anh chọn). Trong khoảng time đi học, anh nói anh rất may mắn gặp 1 bếp trưởng rất tốt bụng, truyền nghề anh tận tình, và năm 21t anh có tấm bằng trong tay, anh xin nghỉ ở chỗ cũ mặc dù rất yêu quí nơi đó, sau đó anh xin qua khách sạn khác, từ từ anh được trọng dụng rất nhiều rồi lên chức cao hơn, nhờ đi từ Nam ra Bắc ở Ấn nên anh biết nấu rất nhiều món, thậm chí anh nấu mà không bao giờ nêm.

    Em hỏi anh sao chọn nghề này thì anh nói vì anh đam mê, anh đã thích nấu ăn từ 10t rồi, khi mẹ anh nấu thì anh chạy đến xem và học hỏi, nên cho dù có vừa làm vừa học rất cực khổ anh cũng theo đuổi đến cùng, và có lẽ cũng để mọi người hiểu được mong muốn của anh, mẹ anh từng nói với anh hãy chọn con đười đi mà làm anh hạnh phúc nhất... Có dịp em chat với mấy người Ấn và vô tình họ hỏi em có bạn trai chưa, em kể về anh 1 chút thì họ nói ngay với vẻ ngạc nhiên rằng anh là đầu bếp ư? Nghe vậy em hơi khó chịu nhưng hiểu phần nào ... Đến khi gặp em, anh lại nói xin lỗi em, vì anh chọn sai nghề mà làm em phải buồn, em không thể gặp anh như các cặp khác hay hẹn hò vào buổi tối để đi Cinema, Coffee Shop, anh nói trước kia làm ở khách sạn còn có time nghỉ ngơi, còn ở VN thì làm ở nhà hàng nên phải làm từ sáng đến khuya, anh rất buồn và anh lần đó nói “I hate my job”. Thật sự em nể anh ấy vì sự kiên cường, theo đuổi nghề nghiệp của anh, cái mà anh thích, vì em tự hỏi nếu em là anh, liệu em có can đảm làm những điều mà anh đã làm hay không


    Nên mặc dù không gặp nhau như các cặp đôi khác, nhưng anh lại chọn kiểu khác, anh luôn dành hết time rãnh rỗi để gặp em, khi ở quận 7, tụi em luôn hẹn hò vào 6am, đi lanh quanh rồi lại ngồi ở cầu Ánh Sao chờ mở cửa, nhà hàng có đi du lịch đâu anh cũng xin phép cho đi cùng, bạn bè hội họp gì cũng có em, chỉ có party mà có các đấng mày râu với nhau thì em ngại nên anh cũng chỉ thông báo rồi đi 1 mình, riết rồi thấy mình khá giống cái đuôi của anh í

    Anh từng nói em anh không thích ai biết chuyện riêng của anh, nên nếu anh biết được em lên đây kể thế này, chắc em...[:P][:P][:P], không biết chuyện gì sẽ xảy ra>:)>:)>:)
    mit64 thích bài này.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Em yên tâm,tụi chị biết giữ bí mật lắm, anh của em không biết được đâu,hehehe. Còn bạn Sandy của chị nghe chị post hết thì nói chị đưa link cho bạn Sandy vô coi với, chị nói Tiếng Việt bạn biết gì mà coi, Sandy nói vô ngó cũng được, không hiểu cũng không sao (chắc chủ yếu muốn coi chị lựa hình bạn ý post đẹp hay xấu đó mà)
  3. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @nthn : Trai nhà em thiệt có chí, theo đuổi sở thích của mình . Lỡ đọc chuyện riêng của trai em rồi lại thấy quý em trai í hơn... ơ, sao ta. ^^ . Chị nghĩ nghề bếp rất hay, sống ở đâu cũng được hết á. Em với chàng sau này mở quán riêng, chàng làm bếp trưởng em làm quản lý.. Nhà mình đi ăn ủng hộ có discount nha.
  4. mit64

    mit64 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    vụ này giống hệt mình luôn nè :)) đang nằm coi film ngon trớn mà bị đè ra banh chành cái mặt luôn :))
  5. love_green

    love_green Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    dạo này nhiều love story của các chị quá, em đọc hoài không hết, thích thật :x:x:x:x
    tình hình nhà em thì cũng không có gì nên lên hóng hớt chuyện mấy chị thôi ;));));));))
    chàng nhà em dạo này cực ngoan ngoãn nhé, đi thưa về trình và cũng biết sắp xếp cviệc dành thời gian để nói chuyện với em nhiều hơn,em hơi bị sướng :-"\:D/\:D/...thấy em hay e*** hình 2 đứa, hắn ta cũng bảo em chỉ hắn mấy cái apps để hắn e***, lúc trước thì đừng hòng nhá, em bảo hắn down 1 cái app mà nhắc cả trăm lần như nhắc đò ý [-([-([-([-(

    chị @thao ơi , 2 anh chị dễ thương quá, em thấy anh ý tốt và chân thành, chị đừng give up nhé ;)
    Mà sao em thấy trai Ấn chụp hình thích đeo sunglasses nhỉ? trai nhà em hết 1 nửa hình là đeo sunglasses rồi :-/:-/ :)
  6. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    hôm nay được ngày rảnh rỗi của 2 đứa , em và chàng ngồi tán chuyện . Em không hỏi nhưng toàn chàng tự khai :P:P . Ban đầu thì nói về lịch làm việc lung tung beng của chàng , sau thì 2 đứa sắp xếp lại thòi gian gặp nhau , VN và UAE chênh nhau 3 tiếng lận nên sáng ra em tới giờ ăn trưa thì chàng mới bình minh , em chuẩn bị đi ngủ thì chàng mới bắt đầu được nghỉ làm , thành ra nói chuyện k đc lâu , thỉnh thoảng tranh thủ mới chat đc. Hôm nay chàng kể qua cho em về trục trặc của gia đình bà chị họ chàng .Chị họ và anh rể là love maried , chị họ anh ấy từng bị forced maried nhưng chị không đồng ý , rồi sau cả 2 người quyết định rời xa India , qua UAE xây dựng cuộc sống mới . Chị họ anh làm y tá bên UAE ,anh rể thì làm cho chính phủ ,nhà có 1 con trai 2t , nơi làm của anh chồng cách xa hơn 200km nên 1 tuần mới gặp nhau 1 lần .Xa mặt cách lòng , kè kè bên anh rể thì luôn có 1 Japanese girl xinh đẹp bên cạnh ( theo lời kể của bà chị họ ) . Giờ chị rất buồn , em kêu anh khuyên chị thay đổi lại kiểu tóc , cách ăn mặc với chăm chút nhan sắc hơn , nhưng anh kêu anh không biết nói thế nào vì quần áo , đầu tóc đều mang vẻ gì đó rất tra***ional , kêu em gọi điện nói hộ :-O:-O . Em và chị ý từng chat chit với nhau thôi nhưng chưa nói chuyện . Nhưng em nghĩ đàn ông ở đâu cũng giống nhau thiệt ,cứ lơ là mất cảnh giác 1 cái là y như rằng có chuyện .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhắc đến lại nhớ cái vụ ngày xưa khi anh nhà em sau khi nghỉ việc ở Kochi thì về nhà phụ giúp papa bán hàng tạp hóa . Lúc đó papa cũng từng gợi ý chàng đi sang UAE làm 5 năm . Nhưng ngặt 1 nỗi qua đó làm thì còn không được liên lạc chat chit gì , cũng military company nhưng ngặt nghèo hơn bây giờ , cũng bắt sử dụng sim công ty phát và chỉ sử dụng nội trong khu vực UAE , 1 tuần được gọi về 2 lần , cắt đứt liên lạc bên ngoài. Chàng không đòng ý , ở nhà lâu lâu sinh tự kỷ :P vì nói là phụ giúp gia đình nhưng ở nhà có thuê người làm hết rồi . Rồi đâu 1 ông bạn hay ông bác nào mời đến Kochi làm việc trong 2 tháng , làm ở doanh trại hải quân , tập hợp dữ liệu của từng unit rồi làm báo cáo . Sống trong doanh trại có khác , nhìu chuyện hay :P:P Nhóm có 6 người chia làm 2 đội , mấy hôm đầu làm việc không sao ,sau bắt đầu có chuyện ;));)) . Đầu tiên là nhóm của ông bác ( cũng là manager luôn ) với 2 gái khác . Trại của chàng nhà em gần trại của ông nên có gì là anh nắm bắt hết ;));)) Nhất là cái vụ phát hiện 1 gái trong team ông bác là call girl ông bác thuê đi cùng ( mặc dù ông bác đã có 1 vợ 4 con) . Còn anh thì còn đau đớn đớn hơn . 2 đứa con gái làm cùng team làm việc tử tế được mấy hôm , hôm sau dở chứng cặp kè với mấy anh lính nên bỏ bê công việc , hành anh ngồi gõ máy tính lọc cọc , tập hợp dữ liệu 1 mình . Ngày thì làm quần quật , tối đến nghe tiếng động phát ra từ trại bên mà anh kêu không sao ngủ được =))=))=))=))
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Trang em nha, chàng em ma biết chàng nói gì em lên đây kể hết em chết chắc. Giớn vậy thôi đàn ông mà bất cẩn chút là chết liền, đề phòng không bao giờ thừa cả, cứ nói đến là giảy nảy:" you don't trust me?",haizz. Bên inida, quan hệ nam nữ không thoải mái nhưng thật sự phía sau vẫn rất phức tạp, còn đã qua đến nước khác rồi càng rắc rối hơn. Cứ chồng đâu vợ đó là tốt nhất
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này cọp đồng ý với Thảo nè, quan điểm của mình là anh đi đâu là em theo đó chứ mình không muốn làm ngưu lang chức nữ lâu lâu gặp nhau 1 lần đâu. Vợ chồng như vậy, hic, mất hết cả tình cảm :-"

    Mình thấy trai Ấn/PK ra nước ngoài hư lắm, "phá giới" đủ thứ nhưng đến khi về nước thì "show their innocent faces like they have not done anything here" (trích lời trai nhà mình)
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @love_green Thanks em nhiều cho compliment,hihihi. Chị chỉ cần nghĩ đến câu nếu chị give up lần này chị sẽ ế đến già là có động lực liền. Đeo kính và không cười đó là style của các bạn ấy, em cố cải tao từ từ hen.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Đúng rồi đó Cọp, bên chỗ Thảo cũng có mấy công ty của India nè, nhiều India boys lắm, cũng chẳng hiền lành gì đâu, ăn nhậu, call girl có đủ hết.

    Còn bên india, bảo là quan hê nam nữ rất strickly, đó chỉ là bề nổi thôi. Mà không phải nói xấu gái India, nhưng qua những người bạn Thảo biết (cả nam và nữ) bên india, Thảo không có thiện cảm nhiều với gái India, cảm thấy gái India chảnh thấy sợ luôn.

    Thảo chẳng lo lắng nhiều về Sandy bên đó, vì chỗ Sandy ở toàn Muslim, và Muslim ở vùng Kamir không giống Muslim những vùng khác, có lẻ bởi vì chịu sự ảnh hưởng từ Pakistan. Như Sandy nói nếu có mối quan hệ riêng (ngoại trừ gặp trong office do công việc) với gái Muslim và bị phát hiện là không tìm thấy xác luôn. Vì sự an toàn của bản thân nên mọi người tư nhiên sẽ rất cẩn thận với các mối quan hệ. Thêm mấy người bạn của Sandy mà Thảo quen, Thảo nhắn họ là nếu thấy Sandy nói chuyện close với girl là phải thông báo cho Thảo liền, Thảo cài vệ tin khắp nơi rồi, bạn Sandy khỏi nhúc nhích gì đi. Mà nói cũng tội, từ ngày quen biết Thảo, cứ thấy ở đâu có bạn nữ là bạn Sandy "keep far way", mắc công Thảo mà nghe phong phanh gì là Sandy khó sống,hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này