1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Chi oi. Chi cai ve tinh bang cach nao,chi em voi.hihi
  2. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Chuyện trai gái thì ở đâu cũng giống nhau thật. Cá không cài vệ tinh hay thám tử tư với trai. Vì cái đó thuộc về bản tính rồi. Nếu đã có tính ********* thì không lúc này, thì lúc khác trai sẻ nhiểm ngay.

    Bây giờ mới là thời điểm tìm hiểu, Cá thả lõng cho trai muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu tính xấu, lăng nhăng,..gì ấy của trai cứ xuất hiện giùm cái . Thẳng thắn với cảm xúc, suy nghỉ,..sự bồng bột, stupid của tuổi trẻ. Bởi phải có những lần như vậy trai mới biết điều gì cần, phù hợp với cuộc sống của mình.

    Điểm cộng đáng quý của trai nhà Cá là luôn che dấu những thế mạnh của mình. Và phơi bày những nhược điểm của bản thân. Theo nhìn nhận chủ quan, thì đó là những nhược điểm thường tình của man...

    Hôm qua tám chuyện với trai. Rảnh nên hai đứa tám tùm lum thứ chuyện. Trong mạch cảm xúc của câu chuyện do Cá khởi xướng, tự nhiên trai buột miệng nói: any girl love me in here…Câu này do tình cờ thui nhé bà con. Chứ trai nhà này rất kiệm lời. Càng không có cái kiểu khoe mẻ về bản thân…

    Tiếp tục tám, về chủ đề trai gái ở India. Trai nói đại ý Cá sẻ kill trai nếu trai love cô gái khác.
    - Cá: Ơ! Đó là quyết định của you, sao lại làm ầm ỉ,…:D
    - Trai (bất ngờ ): I think u don’t love me,…tùm lum theo kiểu giận.
    - Cá: I only want u be happy and respect ur choice ok,.. tất nhiên you phải nói thẳng với me trước,… Cá nói thẳng với trai, kể cả bây giờ và sau này ( if tiến xa ), nếu có chuyện xẩy ra,…thì quan điểm của Cá là nhẹ nhàng rút êm.
    - Trai: >:D<:x

    Đợt này Cá sống đơn giản, suy nghỉ đơn giản,...\:D/


    Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ [r2)]
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Em ơi, chàng em o Vn mà, cài vệ tinh làm gì. Ý chị là kết thân với những người bên cạnh anh ý, khi họ có cảm tình với mình thì họ ủng hộ và giúp mình đó mà. Ấy vậy mà chị vừa nghe thông tin có gia đình vác đồ qua nhà Sandy hỏi cưới Sandy cho con gái họ nè
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Cái nói đúng à, cái đó là do bản tính, nếu đã lăng nhăng thì ko ai cản nổi, mà dù sao, với Thảo cẩn thận cũng tốt hơn, dù đến giờ Sandy vẫn chưa hề làm gì và Sandy nói Thảo là tiger, hic
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ở VN mới sợ mất chứ ở Ấn ít sợ đó hen Nthn ... :D
    Nói đùa thui. Gee cũng thuộc loại ghen trời gầm lun, nhưng suy nghĩ cũng giống Cá.. Coi như phòng bệnh cho mình từ trước để khỏi phải gầm sau này.
    Nói chứ trai ở Ấn , Gee không sợ, mà ở VN Geemới ngán nhe.. Vì ở VN là Gee mất yếu tố lạ, các nàng VN mình ai cũng xinh đẹp quyến rũ thân thiện hết. Mình là gái còn xốn xang huống chi là trai. :P
    Trai sẽ bênh trai đó Thảo ơi.. Kể cả trai mà có ngoại tình bạn bè biết cũng bao che cho nhau chứ ai bép xép cho vợ hắn làm chi... Cho nên cách này không hiệu quả...
  6. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Gee ơi, Thảo làm quen với cả trai lẫn gái mà, tai mình ở xa quá, cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh, Sandy làm bên tourist, đi nhiều gặp gỡ khách du lịch cũng nhiều, cứ có festival là lại đi, đến mùa festival, chỉ cần đáp máy bay xuống sân bay của Kamir là gặp Sandy liền. Nên Thảo cứ theo tiêu chí thà giết lầm hơn bỏ sót,hihihi. Mà đừng hù em @nthn tội nghiệp chàng của em ý, em nthn chàng ở cạnh bên thì đâu cần làm như Thảo. Ah, share mọi người tấm hình này nè[​IMG]
  7. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    hum nay theo như sự thống nhất của cả 2 đứa , anh nhà em là người gọi điện cho bà chị họ của chàng. Trước là hỏi thăm tình hình , sau là khuyên bà chị thay đổi chút ít vẻ bê ngoài để hấp dẫn anh rể hơn thì bị bà chị mắng te tua :P:P Chị kêu chồng chị love chị khi chị normal girl và chị believe chồng chị sẽ quay về bên chị .Vậy nên thôi 2 đứa k dám ho he gì nữa :-":-". Hum nay bà chị họ của em gửi cho em bộ sữa tắm làm trắng da ,tác dụng trong 7 ngày mà hôm qua bà chị đi hội chợ hàng tiêu dùng Thái Lan mua được. Ngay lập tức em khoe chàng;;) . CHàng hí hửng vụ này lắm , kêu nó xài ra sao :-*:-*. Em kể cho chàng từng bước 1 , xong xuôi chàng chốt lại 1 câu : em kêu bà chị họ mua rồi gửi qua cho anh với , anh cũng muốn da mình sáng được như da em ;));));))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ủa chị ơi , 4 cái chị mặc váy , 2 chị bên trái , 2 chị bên phải mặc váy truyền thống của nước nào vậy , mà mấy chị đó đều là vệ tinh , đài quan sát anh nhà chị giúp chị đó hử chị :-*:-* Phen này đúng là anh Sandy nhà chị không thoát ra khỏi tầm đại bác rùi :P:P
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Hic, Trang, em tính chọc quê chị mà nhìn cũng biết đây ko phải gái India mà. Tại chị Gee nói là bên đó không cần lo nên chị mới gửi hình đó để nói là công việc Sandy tiếp xúc nhiều đề phòng không bao giờ thừa :((:((. Mà chàng em vui tính quá và rất ngây thơ, hihi.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cái này đồng ý với Thảo luôn, cọp cũng quan niệm y như vậy. Cọp vạch ra ranh giới lãnh thổ của mình, ai nhào vô không xin phép... là chết với cọp [-X[-X[-X[-X
  10. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    http://www.youtube.com/watch?v=1ZarqbL7_4U
    Hi cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui nha, gửi mọi người nghe link nhạc, bài này có tên là Biya o re biya. Hôm qua lúc ở nhà hàng chỗ anh làm, chơi trong đó nửa ngày hơn, vô tình nghe bài này liền hỏi anh tên bài ngay=D>=D>=D>. Càng ngày càng nhiễm Ấn rùi các chị ơi:-??:-??:-??, nào là thích ăn món Ấn này, nhất là cái món fish curry nè, trà Ấn, có mỗi cơm Ấn vẫn ăn ko vô, nhạc Ấn nữa chứ.

    Trước đây em có kể anh nghe vì sao em thích Ấn đọ, bữa nay sẵn vui vẻ, em xin kể lại cho cả nhà ngh nghe luôn rằng em thích Ấn Độ từ nhỏ, ko phải vì cái gì mà vì diễn viên quá đẹp, nhất là nam ấy[:D][:D][:D]. Em nhớ như in lúc đó em đi Vũng Tàu, ở khách sạn có cái TV xem thu qua vê tinh, vô tình coi bộ phim Ấn, mặc dù không có phụ đề hay thuyết minh nhưng em vẫn thích mê, ngồi coi ko chớp mắt, đến nỗi Mẹ em phải kêu em đi tắm[:D][:D][:D]. Mặc dù đã tắt TV để đi tắm, nhưng trong đầu em cứ nhớ đến mấy diễn viên, cứ ở trong phòng là em coi... Sau đó có dịp đi Vũng Tàu lại, em nói với mẹ là mướn khách sạn mà có cái TV như lúc trước=))=))=)). Em còn hỏi mẹ là họ là ai, có ở Việt Nam ko=))=))=)). Lúc kể anh nghe, anh hỏi em sao thích coi phim mặc dù em không hiểu gì cả, thì em nói rất tỉnh "vì diễn viên quá đẹp"=))=))=))\:D/\:D/\:D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này