1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Namaste!

    Đợt vừa rồi tớ bận nhiều việc quá nên không vào nhà đọc bài thường xuyên được. Đúng dịp này nhà mình nhờ có tiểu thuyết 11 ngày của @trang_inder mà như sống lại, sôi nổi đông đúc, lôi kéo được bao nhiêu tàu bay tàu ngầm vào tham gia. Đến lúc tớ có thời gian đọc bài, tớ phải mất đến mấy ngày đọc mỏi mắt mới hết. Bao nhiêu chủ đề hay ho để tám thì đã lỡ dịp, các vụ tình án ly kỳ cần sự góp ý của các cao thủ nhà Ấn thì các nàng nhà mình cũng đã chiến sạch sẽ, nên là tớ chẳng còn gì để nói nữa hết :D Túm lại là hoan nghênh các bạn mới vào. Chuyện của các bạn chuyện nào cũng dễ thương và tình cảm, mong là các bạn sẽ sớm cán đích (nhưng đi đường nhớ để ý ổ gà ổ voi đó nha ;) )

    Bạn ShonaThao ơi, sao bạn biết những cô này không phải gái India? Đây là trang phục của phụ nữ miền núi khu vực Đông Bắc Ấn (Sikkim). Văn hoá của khu vực này có giao thoa với Nepal, Tibet và Bhutan, nên cũng có thể những cô này là người Nepal, Tibet hoặc Bhutan, nhưng nếu chỉ nhìn hình mà đoán thì ko có gì đảm bảo rằng họ ko phải gái India đâu.

    @copconmisa Cảm ơn Cọp đã nhắc nhở các bạn quote bài ngắn gọn và viết tiếng Việt rõ ràng. Nhân đây tớ cũng xin nhắc tất cả các bạn trong nhà mình là những điều Cọp nhắc không chỉ là việc nên chú ý, mà còn là việc cần chú ý, vì đó là nội quy của diễn đàn: Tên topic và các bài viết phải được viết bằng tiếng Việt, chữ thường CÓ DẤU, không được viết toàn bộ bằng CHỮ HOA. Bài viết cần được trình bày sáng sủa rõ ràng, đúng chính tả: hãy biết giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Vì vậy tớ mong các bạn hạn chế dùng ngôn ngữ teen, ngôn ngữ chat chit hoặc tiếng lóng trong bài viết của mình. Khi trích dẫn bài người khác, cũng mong các bạn xoá bớt những phần không cần thiết, chỉ giữ lại đoạn cần trích thôi để diễn đàn được gọn gàng sạch sẽ. Cảm ơn các bạn.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cọp cũng giống Thảo ở chỗ không thích gái Ấn lắm, mình cũng thấy gái Ấn chảnh và kiêu. Nghĩ cũng ngộ, ở đất nước mà phụ nữ không có được vai trò bình đẳng như nam giới, chịu nhiều bất công thì lẽ ra phải nhu mì, dịu dàng, dễ gần, đằng này các cô gái Ấn Độ lại hoàn toàn trái ngược, có chút kiêu căng, tự phụ. Mình có 1 cô bạn gái Nam Ấn, tính tình cực kỳ dễ thương và hòa đồng. Tuy nhiên theo lời cô bạn Indo cùng nhóm thì đây là trường hợp cá biệt của gái Ấn Độ, cô ấy cũng có nhận xét như Thảo và mình vậy đó. Mình xem phim Ấn thấy các nhân vật nữ chính Ấn Độ, 10 cô thì hết 9 cô "hung dữ", đanh đá, rất ghê gớm ăn hiếp các chàng vậy mà nhân vật nam chính cứ lao vô yêu ầm ầm.;));));));));))

    Nhân dịp nói về Kasmir, Kasmir phần lớn là người đạo Hồi (nếu cọp nhớ không lầm là hết 90% là muslim thì phải) qua các cuộc thăm dò không chính thức thì hầu hết người dân Kasmir đều muốn sáp nhập Kasmir với Pakistan. Sau những lần giao tranh giữa chính phủ 2 nước thì chính phủ Ấn Độ đã hứa để người dân vùng này tự định đoạt số phận của mình bằng cách tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng rồi Ấn Độ dăm lần 7 lượt trì hoãn điều này nên tới giờ phút này Kasmir vẫn thuộc quyền kiểm soát của 2 bên. Mình có một anh bạn người Kasmir, là Hồi giáo, mình hỏi anh ấy, thích sáp nhập với Ấn Độ hay PK hơn thì anh ấy bảo là thích PK hơn. Theo những gì mình đọc được thì Ấn Độ nhất quyết không chịu buông Kasmir vì đây là một vùng đất rất đẹp, được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, hàng năm lượng khách du lịch tới Kasmir rất đông, đóng góp khá lớn vào ngân sách của nước này. Theo thống kê thì kể từ khi cuộc ngừng bắn cuối cùng giữa 2 nước thì chủ yếu số lượng binh sĩ 2 bên chết vì lạnh ở Kasmir chứ không phải vì đọ súng giữa các lực lượng quân đội.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ShonaThao lúc trước mình đi làm ở một nhà hàng, gặp một tên cùng làm thấp người, da trắng, mắt nhỏ, tóc đen. Mình hỏi bạn ấy đến từ đầu, bạn ấy bảo mình đoán. Mình đoán là Thái, không phải? Malay? Sing rồi Myanmar, cũng không phải luôn. Thấy mình ngẫm nghĩ một hồi hắn ta bảo hắn đến từ Ấn Độ, vùng Đông Bắc Ấn như nàng @teekanne nói. Mình té ngả người luôn vì nhìn bạn ấy không có nét gì Ấn Độ mà chúng ta tưởng tượng hết. Mà trước đó một anh Ấn khác nói với bạn mình, nếu em mà đến Ấn Độ người ta cũng không biết em không phải Ấn Độ đâu. Em cứ nói em đến từ vùng Đông Bắc Ấn là ai cũng tin hết á vì nhìn em chẳng khác gì họ. Nghe cô bạn ấy kể lại mình không tin, đến lúc tận mục sở thị thì quả thật là không biết đường nào mà lần.

    Lúc rảnh rỗi anh bạn ấy mở một quyển sách giới thiệu về khu vực này cho mình xem. Nhìn qua tranh ảnh, thì hình dạng bên ngoài, cuộc sống của họ nhìn chẳng khác gì khu vực Đông Nam Á chúng ta là mấy, Mình vẫn ấn tượng cho tới bây giờ. Ấn Độ quả thật là rộng lớn và đa dạng.
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Wooo, cọp và thảo cùng quan điểm nha, đây cũng là cảm nhận của Thảo về indian girl. Nhưng Thảo cũng đã gặp được một bạn India girl mà Sandy giới thiệu cho Thảo, bạn này rất tôt rất nhiệt tình dạy Thảo hindi, giờ đang là giáo viên hindi của Thảo đó.

    Thông tin mà Cọp nghe về Kamir là đúng rồi đó, do vùng này muốn xác nhập với Pakistan nên cứ có bất kỳ chuyện nhỏ hay chuyện lớn liên quan đến Muslim là ở Kamir sẽ có biểu tình. Khoảng hai năm gần đây, Kamir đã tốt hơn rất nhiều sau khi leader police có chính sách xử lý mạnh tay khủng bố. Kamir rất đẹp, vì đẹp quá nên lúc Sandy qua Vn nhìn cái Thành Phố Biên hòa của Thảo, Sandy ko thèm liếc mắt. Share luôn,hihihi. Bên đó nước uống và nước sinh hoạt chỗ Sandy ở là nguồn nước khoáng chảy từ núi ra, goverment đặt hệ thống chảy trực tiếp ra toàn bộ building luôn. trước building là vườn hoa anh đào, khi nào cãi nhau với Thảo, Sandy ra đây ngồi tự kỷ :)). Share mọi người coi chỗ làm việc của Sandy nè
    [​IMG]
    Còn đây là cái hồ gần office, thảo thấy sao giống Đà lạt bên mình quá
    [​IMG]
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nghe câu này của Thảo tự nhiên mình thấy giống như các shop ở chỗ mình ở. Bao giờ phía trước cũng có một câu đại loại, shop đang được giám sát bằng CCTV nên ai định trộm cắp hãy coi chừng. Ai có ý định phạm tội thấy dòng chữ như vậy, cũng phải chùn tay hoặc suy nghĩ kỹ trước khi hành động :)>-:)>-:)>-:)>-

    Mình thấy điều này có lý. Cài gián điệp đầy thì các anh đố mà nhúc nhích, Thảo hén [-X[-X Nói thì nói vậy, chứ các chàng cũng thích chết đi được khi thấy người yêu quan tâm. Mình từng xem một bộ phim, trong đó có 1 đôi yêu nhau thắm thiết nhưng rồi có chuyện xảy ra mà tình cảm đôi bên trở nên xa cách. Mặc dù cô gái vẫn còn yêu đấy nhưng chẳng bao giờ thể hiện tình cảm của mình. Có 1 lần họ và 1 đôi khác đi chơi với nhau. Cô gái đôi kia đã ghen khi thấy một nàng khác tiếp xúc người yêu của mình. Lúc chỉ còn 2 người, anh chàng (cặp đôi số 1) đã hỏi người yêu với một gương mặt hết sức đau khổ:

    Em không bao giờ tra hỏi anh đã đi đâu, làm gì với ai dù cho tối qua anh không về nhà đi nữa. Anh đã thấy ghen tị biết bao khi X (chàng trai cặp thứ 2) được M ghen. Em chưa bao giờ ghen tuông với anh. Anh thật lòng không hiểu vì em quá tin anh hay vì em không yêu anh?

    Mình nhớ hoài câu nói và gương mặt đau đớn tột độ của chàng trai khi hỏi người yêu như vậy. Nên mình ủng hộ Thảo trong việc thiết lập một cơ chế giám sát hiệu quả với chàng, hahahahahaa:)):)):)):)):)):)):))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ShonaThao Thảo chuẩn bị cho cuộc sống mới bên India kỹ càng quá hén? Cọp ủng hộ hết mình việc học Hindi luôn, có vậy thì sau này đi làm mới dễ được. Cố lên nha Thảo. Cọp thấy cho dù có ở Ấn mà mình có thể đi làm (dù ít tiền) thì vẫn tốt hơn là ở nhà không làm gì. Mình đi làm để có giao tiếp xã hội, chứ ở nhà không dễ mụ người lắm. Mà Thảo học tiếng Hindi tới đâu rồi? Thảo đã chuẩn bị tinh thần nói với gia đình chưa? Hai người định khi nào đám cưới vậy?

    Nghe Thảo kể Kasmir đẹp vậy, chắc qua đó Thảo đẹp hơn giờ nhiều, hahaha. Sống trong cảnh thiên nhiên thanh bình, lại ăn uống thực phẩm sạch (chẳng bù với VN mình giờ, mỗi lần đọc báo về an toàn thực phẩm là hết muốn ăn gì luôn), có hoa cỏ, núi sông, thích quá à. Vậy là sau này đi Kasmir du lịch là có Thảo ở đó rồi hén.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà sao dạo này không thấy @VietRuby vậy ta? Nàng ơi nàng đi đâu rồi?
  5. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
  6. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Đồng ý với @trang.trang chỗ này nè. Theo tớ thấy thì các nhân vật trong đa số các bộ phim Ấn được xây dựng rất không thật và theo kiểu rập khuôn, đừng dựa vào đó mà phán xét các cô gái Ấn ngoài đời thật. Bản thân tớ cũng chưa có dịp kết thân với con gái Ấn, nhưng khác với @copconmisa tất cả những cô tớ đã từng tiếp xúc đều rất dễ thương, từ cô gái đi chung xe buýt tớ tình cờ bắt chuyện, cô bạn đồng nghiệp trong lab (tớ vào làm chưa bao lâu thì cô ấy nghỉ), vợ/bạn gái của các bạn hắn, cho tới cô ******** nguyện viên cùng nhóm với bọn tớ, mọi người ai cũng dễ thương, nhỏ nhẹ và biết điều. Thế nên là tớ vẫn có ấn tượng tốt với gái Ấn. Để xem mai mốt có nhiều dịp va chạm rồi tớ có thay đổi quan điểm không nha.
  7. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Indian girls, Cá chưa tiếp xúc nhiều nên cái khoản nhận xét thì ko có ý kiến. Tuy nhiên Cá thích ý kiến của Trang và Teekanne….Cá đang suy nghỉ là thế nào là chảnh và kiêu. Bởi Cá cũng là một nạn nhân của từ “chảng và kiêu” từ lúc còn học ở quê .

    Cá vốn là người cực khó chịu, bướng bỉnh, khó hiểu,…Khi còn đi học, cũng không chơi nhiều, chỉ ít người bạn thân, hợp gu... Tuy nhiên lúc hợp ai đó thì tám thả ga, sẳn sàng thảo luận bất cứ vấn đề gì… Lúc ko tám, lạnh lùng thì đơn giản là lắng nghe và học hỏi chứ ko “chảnh” như một số bạn của Cá đã từng nhận xét :-".

    Ở cty hiện tại. Cá thuộc người cực lạnh lùng, thẳng thắn, khó chịu,…. Cá cũng bị khá nhiều nhân viên ghét, nói xấu,…thậm chí đã từng bị đe dọa vì cách làm việc không “tình cảm” như hầu hết người Việt mình. Tuy nhiên, mọi người chỉ giám nói sau lưng thui. Còn trước mặt thì,..ngọt ngào. Lạ thật :-??!

    Cá thích tranh luận, nhưng trên cơ sở vui vẻ, không động chạm, không ảnh hưởng tới ai,…..Cá nói chuyện có lẻ dễ gây hiểu nhầm, nhưng suy nghỉ thì rất đơn giản\:D/.

    Không biết Cá viết thế này có sai phạm nội dung ko nữa. Sorry trước nhé cả nhà. Ngồi ngóng chuyện nhà mình thui.

    [r2)] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @copconmisa ơi, đúng thiệt là india quá rộng lớn, mỗi vùng một nét đặc trưng khác nhau, ngôn ngữ cũng khác nhau luôn, mỗi người India trẻ bây giờ hầu hết biết 3 ngôn ngữ: Hindi, english và mom tongue. Nhưng khổ nỗi india đông quá, cũng có người tốt người xấu, đên lúc có chuyện gì đâu có ai chú thích là vùng nào đâu chỉ nói chung là India. Nhỏ bạn thân của Thảo nè, chẳng hiểu India gây thù chuốc oán gì với nó mà nó bảo là:"tao ngán India tói tận cổ rồi mày đừng bao giờ nhắc đến từ India trước măt tao". Mà ngay cả người India cũng không nói tôt về India đâu, máy đứa bạn India của Thảo, tụi nó toàn bảo :"be carefully with indian"[/COLOR] [:D][:D]

    Thảo học hindi cũng mới chỉ chào hỏi được thôi, Tanya chỉ Thảo viết, Sandy dạy Thảo nói, mỗi ngày được vài từ, Thảo thấy hindi khó học quá đi. Qua bên đó Thảo cũng muốn đi làm nhưng khổ nổi chỗ Sandy là Thành phó du lịch chứ không phải công nghiệp, nếu là ở chỗ @Gee hay mumbai, chenai, Dehli, khả năng tìm đươc việc làm tốt sẽ cao hơn. Lương Sandy chỉ có thể nuôi hai đứa và để dành 1 ít thôi, Thảo phải tìm cách đi làm, còn phải về VN thăm gia đình rôi gửi tiền cho ba má nữa chứ, chẳng lẻ nuôi cpn gái lớn xong rồi bỏ đi lấy chồng chẳng lo được gì cho ba má. Nên đã thỏa thuận với Sandy lo việc làm cho Thảo có thể lương sẽ không cao, lấy tiền đó để dành, ít nhất 2 năm phải hồi hương 1 lần.

    Sandy đang sắp xếp xin nghỉ vài ngày để về nhà, sẽ nói chuyện với gia đình chính thức, từ bữa đến giờ là mọi người biết nhưng chưa chính thức nói rõ ràng chuyên cưới xin, nhà Sandy ổn xong Thảo sẽ nói với ba má.

    Để Thảo qua được đó, sống một thời gian coi ổn không, nếu vẫn sống sót được khỏe mạnh sẽ thông báo cho các ban biết qua đó du lịch và gặp Thảo hen.

    P/S: nói đến chuyện học Hindi, sandy cũng học tiếng Việt, Thảo dạy "anh yêu em" là I love you, Sandy nhiệt tình thực tập, hôm qua là ngày lễ gì của bro và sis đó, sandy goi chị họ của Thảo là chị gái (bằng tiếng Việt). Nên bạn sandy gọi và nói với chị của Thảo là :"Chị gái, Anh yêu em" :)):)):))
  9. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Hihi, cái này đúng là sơ sót của Thảo, Thảo check lại rồi, 5 cô này đúng là indian, cảm ơn thông tin của teekanne nha
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao mà Thảo qua đó nhắm ăn chay được không vậy? Cả nhà Sandy đều ăn chay hết hả? Mình thì hơi khó vụ ăn uống, nên nghe vậy mình oải lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này