1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao công nhận đại từ nhân xưng của VN rắc rối thiệt, tùy vào giới tính, độ tuổi, vùng miền, vị trí xã hội mà có cách gọi khác nhau. Ngay cả mình đây nhiều khi cũng còn nhầm giữa cô-dì-thím-mợ, cậu dượng chú bác này kia... huống hồ gì các chàng. Trong tiếng Việt thì còn yêu khác, thương khác, mến khác... tùy vào mức độ nặng nhẹ, còn tiếng Anh cứ love ráo trọi, biểu sao các chàng không nhần? Mà phải đăt vào tình huống thì mới hiểu cái love đó theo nghĩa nào, chứ nghe I love you thì mình chỉ nghĩ theo đúng nghĩa phổ biến nhất của từ này thôi, hà hà
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Không đâu cọp, cả nhà Sandy ăn bình thường, có mình sandy ăn chay, bạn cùng phòng với Sandy hiện giờ cũng ăn thịt cá, chỉ duy nhất thịt bò là cấm. Nên sandy nói là Thao muốn ăn gì thì ăn chỉ làm ơn đừng ăn thịt bò, mà Thảo nghĩ qua đó chuyện ăn uống sẽ là phiền nhất, chắc nếu siêng thì tự nấu thịt ăn còn không Sandy ăn gì mình ăn đó, Thảo ăn dễ lắm nhưng sẽ nhớ món ăn Việt Nam đến phát điên mất. giờ nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu, kế hoạch đã lên rồi, cứ thế mà làm thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Người nước ngoài học tiếng Việt có khối chuyện cười ra nước mắt:)):))
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao kinh nghiệm ăn uống ở nước ngoài của cọp là vậy nè, nếu Thảo có phải sang kia thì mang đồ VN theo. Cọp không biết ở Kasmir thì thế nào chứ cọp đi học xa thì mang theo miến khô, hủ tiếu khô, phở khô, rồi nấm hương, nấm khô các loại, mang theo xí muội ăn chóp chép nữa. Rồi cọp mang theo bánh tráng để gói ram (miền Nam gọi là chả giò, miền Bắc gọi là nem đó)... Nếu khí hậu ở Kasmir tốt thì Thảo mang theo ít hạt trồng rau muống, rau mồng tơi đi, cọp có các bạn đi du học có người làm vậy đó. Cọp còn mang cả kg tôm khô đi, rồi rong biển để nấu canh nữa. Theo cọp, Thảo nếu có đk thì qua đó khảo sát trước, rồi sau này lấy chồng thì mang những thứ này theo để dành ăn dần. Lần đầu đi học xa nhà cọp mang quá trời quần áo, nồi cơm điện, đến lần thứ 2 thì chỉ mang theo đồ ăn thôi.

    Nếu ở đó có thịt cá thì Thảo tự chế biến theo kiểu VN cũng được mà. Tụi cọp còn làm bánh rán ngoài Bắc, làm bánh giò, chè chuối, bún riêu cua.... đủ món ăn chơi hết, không thiếu thứ gì. Thảo mà siêng chút thì cũng làm đồ ăn VN được mà
  4. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    chị @cop ơi em đang đói. hic hic
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chà chà, cảm ơn Cọp chia xẻ kinh nghiêm ăn uống nhiều nha, có vẻ bên đó Cọp ăn uống phong phú không kém gì khi ở Vn đó nhỉ.

    Hihi, Thảo nghĩ Thảo mà đi thì hành lý toàn là quần áo cũng đã overlot, chắc chỉ cần đem theo gia vị cái mà bên đó không có, chứ rau cỏ thì ở đó không thiếu rồi. Hai năm về gom đồ một lần. Giờ quan trọng nhất là có thể ra đi một cách an toàn nè, không biết sóng gió gì đang đợi Thảo phía trước, không ngày nào ngủ ngon hết, ám ảnh quá, haizzzzz
  6. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Giờ biết lý do tại sao em Thảo kg quấn được Saree rồi, do thiếu cái váy và cái áo mặc cùng với Saree =)) =)) =))
  7. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    haizz, đúng là thiệt khổ với các anh nhà Ấn^:)^^:)^^:)^, càng tiếp xúc càng thấy các anh rất ngọt ngào, rất là sweet, nhưng được 1 đặc tính ko dính vào ai là rất keo kiệt và hứa mà ko bao giờ làm. Ôi!!!! Em và anh cố giúp các bác ấy mà các bác cứ sao sao ấy nhỉ, anh nhà em may mắn không thế^:)^^:)^^:)^. Nhà mình ơi, xin hãy cẩn thận và check hàng kĩ kĩ trước khi sử dụng nha. Em điên mất thôi!!! AAAAA[r24)][r24)]
  8. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    http://www.youtube.com/watch?v=dLxNsROv5-0&feature=share

    Mời cả nhà xem video tỏ tình cực kỳ shock này ..ráng chờ đến đoạn cuối kinh khủng lắm.. Anh chàng tỏ tình là người Ấn . còn cô kia không biết là Âu hay Á nữa.. phũ thôi rồi :v
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder sốc thật! mà chị thấy đoạn tỏ tình thật sến chảy nước, chị coi mà nổi hết da gà...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trải nghiệm rồi hả em? [:P][:P]
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Gì vậy em nói rõ rõ tí coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này