1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Ông quản lý nhà hàng nhờ em xem giùm cách thức nối mạng để vào Internet, rồi nói sẽ set up, em hỏi đã đời xong xuôi thì chẳng có gì cả, ko thấy ổng hồi âm. Còn chuyện mướn phòng trọ mới cho nhân viên ở thì anh nhà em rủ em kiếm chung với anh, uh, em cũng kiếm, kiếm được chỗ ở tốt, giá cả vừa phải, chủ nhà cũng vui vẻ cho thuê rồi, đến lúc đặt tiền cọc thì kêu ko đặt vì mắc^:)^^:)^^:)^.=>thất hứa

    Hôm nay cần sơn lại nhà hàng, cũng hỏi em thì em kêu 1 người hay sửa nhà cho em qua để sửa, họ là thở sửa, sơn nhà rất giỏi, thế mà quá đó lại bị kì kèo giá cả 1 cách ghê gớm^:)^^:)^^:)^. Không nghe lời ai, cứ cãi này nọ, may là em trong ngành nên ko cãi với em=> bảo thủ, keo kiệt

    Anh nhà em cũng có sức chịu đựng có hạn nên *%$#(%)#) luôn, và anh có vẻ không hài lòng cho lắm, nên em có nói với anh rằng em không dính vô nữa, anh cũng nói anh nghĩ giống em và 2 đứa phá lên cười[:P][:P][:P].

    Và lúc đó em rùng mình vì lời mấy chị nói quả không sai về đặc tính của người Ấn, bên ngoài so sweet, nhưng bên trong thì...Ôi trời ơi &#*$*%, cả tỉ tật xấu^:)^^:)^^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trước giờ em vẫn hay check hàng nhà em lắm, nhưng bây giờ thấy rõ hơn, nên em không biết em check vậy đã đủ chưa hay cần tăng hơn hả trời:
    1. Bảo thủ: Em hỏi anh về việc ở Ấn rất hiếm phụ nữ đi làm, vậy nếu em đi làm thì anh thấy sao, anh suy nghĩ cũng mất mấy giây rồi anh nói: "Ok, if going to work make u happy, u can go. U should control everything, cause u will get tired alot", nói mà không biết có làm không:-??lúc trước thì tin mà giờ thì hơi hãi hãi rồi ạb-(b-(. Và anh luôn hỏi vì sao anh phải tự học tiếng Việt còn em lại không, và em trả lời rất hồn nhiên vì anh không chỉ nên em không biết, anh ok để anh học tiếng Việt;)), và ủng hộ em học tiếng Nhật
    2. Thất hứa: Check lại quá trình quen biết thì chưa thất hứa gì ạ. À, hứa không smoke mà vẫn smoke[r37)][r37)]
    3. Keo kiệt: Cái này em vẫn chưa check kĩ, thấy bình thường anh cũng hay nói anh save money, nhưng mà lúc mua đồ với nhau thì thấy anh mua mà không bao giờ nhìn giá cả, tự tập trả giá rồi cũng giảm được 1 tí, sau đó lại lười ko trả giá nữa, cứ ok ok thôi. Mà thấy anh cũng có kĩ tính trong xài tiền nhưng chưa thấy dấu hiệu keo kiệt
    4. Ngọt ngào: thì chắc ko có với em rồi, nói chuyện với người khác thì cũng lịch sự đó, nhưng em vẫn đào bới, tìm kiếm thì chưa thấy

    Em chỉ có nhiêu đó thui ạ. cả nhà mình còn bí quyết gì ko ạ!
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @hthn0204 chị chết cười với em, trai nhà em em check thế là kỹ rồi đấy, check nhiều quá, anh ấy sợ chạy mất dép thì em đừng có lên đây than thở nha [:D][:D]
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @hthn0204
    Em, chị thấy cũng bình thường mà đâu có gì có thể nói đó là tật xấu đâu, còn về keo kiệt, keo với ai cũng được chỉ cần không keo với mình là được rồi,hihi. Mai mốt lấy về tiền em nắm hết thì còn lo gì keo kiệt nữa hen
  4. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em đang học năm 2 của ĐH Y Hà Nội, tiếng Anh thì cũng bình thường, em thường lên mấy page về Y học của nước ngoài để đọc tài liệu. em kết bạn vs mấy bạn học Y nước ngoài cũng like page đó. em đã add anh về. anh ấy vừa học hết 4 năm kanyakumari govt Medical College, đang học để vào PG. lúc đầu em cũng chỉ nghĩ là sẽ trao đổi về Y học. nhưng sau đó 2 đứa đã tiến xa hơn. anh ấy nói thích em và em cũng thích anh ấy một chút. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy k thể cưới em dc. vì ba mẹ anh ấy k cho phép. anh ấy chỉ có thể đến thăm em được thôi. em học hết 6 năm + 2 năn\m chuyên khoa nữa mới có thể lấy chồng dc. phải đợ ít nhất là 8 năm nữa, không biết có còn tình cảm cho đến lúc ấy. rồi anh ấy cũng phải lấy vợ nữa. 2 đứa lấy nhau về thì sẽ ở đâu. nếu về Ấn Độ thì em sẽ không có việc làm. tiền của học 6 năm của bố me, dòng họ, kiến thức 6 năm học hành...vì thế nên em đã quyết định chia tay. anh ấy cũng k níu kéo nhiều lắm. nói em thích làm j thì làm. nếu đó là những j em muốn. mới chia tay hôm qua thôi. em vẫn online đợi tn của anh ấy. giờ anh ấy đang ở viện chăm ba. ba anh ấy bị đau tim. hic.:(( em thấy buồn lắm, nhưng k biết anh ấy nghĩ j? có thật lòng với em không
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Welcome em tham gia nhà Ấn, Chị cũng là member mới ở đây. đọc chuyện của em cũng không biết nói sao. em đang ở giai đoạn bắt đầu của một mối tình với Ấn, con đường phía trước còn dài lắm em ơi. Theo lý trí thì biết rằng dừng lại khi còn có thể là tốt nhất, tình cảm tụi em vẫn chưa sâu sắc em còn rất trẻ bước vào mối tình này sẽ đem tới nỗi đau nhiều hơn niềm vui đó. Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó mà. Có một điều bất cứ khó khăn gì phải cỏ 2 người cùng nhau vượt qua, nếu bạn em đã xác định như thế ngay từ đầu thì em sẽ là người khổ nhất đó. Ở đây tụi chị đa phần là 2 bên cùng nhau cố gắng, hiểu và tin tưởng nhau rồi mà nhiều khi còn vật vã đau khổ vì vấn đề gia đình, định kiến xã hội, nhớ nhau nhưng không thể gặp. Distance love và đặc biệt là India càng không dễ dàng.

    Chị không chia xẻ được nhiều hi vọng những chi khác có nhiều kinh nghiệm sẽ cho em lời khuyên tốt hơn.
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Karren em yêu ơi.... Chị thấy trai này thật lòng với em quá rồi. Chàng ấy thật lòng có tình cảm, thật lòng nói tình cảm của mình là thích em , thật lòng nói là không thể lấy em, cũng thật lòng chia tay vì thấy không tương lai.
    Chị thấy em không nên đặt hy vọng vào chuyện tình này. Làm bạn bè trao đổi chuyện học sẽ tốt hơn. Chị thấy các bạn Ấn học Y rất bài bản, phải không em.

    Đã học y là chọn đường khó rồi. Yêu ai gần gần cho nhẹ đầu. Tốt nhất là bạn chung tổ. Phấn đấu học hành đi cưng ạ. Mới năm 2 thôi đã vất vả rồi phải không, các năm sau còn nặng nề hơn. Nếu không tập trung học là nợ môn đấy nhé.

    Trai Ấn mà học y là danh giá lắm, gia đình kỳ vọng nhiều lắm, không bỏ lỡ tương lai mình vì chuyện khác đâu. Em cũng thế nhé,

    PS: kinh nghiệm của chị, gái Y có nguy cơ ế rất cao. Giảm nguy cơ tốt nhất là yêu ngay bạn cùng lớp cùng tổ, cùng học cùng tiến, Ra trường cưới luôn. Chờ thêm 2 năm nữa là ế nhệ.. hì hì.
  7. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    khi em nói thế anh ấy cũng hỏi là thế em muốn anh ấy phải làm sao? bây giờ tụi em phải làm j? nói cho anh ấy biết. nhưng thực ra em cũng chẳng biết phải nói sao cả.=((.
    mà khi em nói chia tay, anh ấy chẳng níu kéo.em tức mình quá. unfriend luôn. nghĩ thế nào. lại add lại. nhưng anh ấy cũng đâu có accept. chỉ hỏi em là tại sao còn gửi request nữa. giờ thì em sẽ cố từ bỏ. chắc cũng dễ thôi vì người ta cũng đâu có máu me với mình lắm. =(( buồn thật
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị ơi, gái Việt Nam học y, gia đình cũng kì vọng lắm chứ. :P
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Karren welcome em vào nhà Ấn nhé.

    Chuyện của em chị chỉ góp thêm một ý nhỏ thế này thôi, nhân lúc tình cảm chưa sâu đậm, em hãy từ từ rút chân. Anh ấy đã nói thế, tức là xác định tư tưởng trong đầu chỉ có thể làm bạn, làm người yêu, làm người tình của em... chứ không thể làm bạn đời của nhau. Chàng đã rõ ràng vậy, chi bằng nhân cơ hội này ta rút lui để bảo toàn lực lượng, không nên cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng. Em còn trẻ, tương lai còn dài, đường học còn mênh mang phía trước, mà tình cảm thì lại chưa tha thiết gắn bó sâu đậm.

    Nếu tiếc quá, thì hãy xa nhau một thời gian để xác định lại tư tưởng, ổn định tác phong, để tình cảm lắng xuống... rồi quay lại làm bạn với chàng. Chuyện tình cảm mới hé nụ đã qua, hãy coi như là một kỷ niệm đẹp mang em đến với người Ấn, nước Ấn và nhà Ấn em nhé. Chúc em mau vượt qua nỗi buồn

    Chúc nhà mình cuối tuần vui vẻ
  9. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    nghe các chị khuyên bạn karen như thế , em lại nghĩ, nếu em biết forum sớm ngay từ hồi mới quen nhau thì tc bọn em cũng k sâu đậm đến mức này. hic :(
  10. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vâng ạ. đành phải vậy thôi.cảm ơn chị nhiều ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này