1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    @Karren : Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở , đời mất vui khi đã vẹn câu thề...Hi vọng bạn sớm tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống..1 lần nữa welcome bạn vào nhà :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @VietRuby đâu rùi ta ,dạo này em thấy chị vào nhà xong rùi lại đi ra, lâu rùi chưa nghe tin tức gì của chị , có gì chị kể đi nha .
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Em ơi, hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau mà. Không biết lúc em và inder quen nhau ban đầu như thế nào, nhưng anh chàng ấy của Karren đã nói rất rõ là không thể cưới em ấy được, chỉ có thể qua thăm em ấy thôi, vậy thì lý do gì để các chị khuyên Karren đấu tranh đây? Hơn nữa Karren học Y, những ngành như Y, Luật... ở VN sang Ấn đâu có hành nghề được đâu em, tụi chị phải học lại từ đầu ở Ấn. Mà không chỉ ở Ấn, những ngành nghề chị tạm gọi là "professional", đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, mang tính kỹ thuật thì bằng ở VN đi các nước hầu hết đều vô dụng. Muốn hành nghề, mọi người phải học lại từ đầu, trải qua các quy trình tuyển chọn khắt khe. Chẳng hạn như học Y ở UK để trở thành bác sĩ hành nghề thì mất tầm 10, hành nghề luật sư mất khoảng 7n. Đó là trường hợp SV học liên tục, không ngắt quãng. Còn nếu không mất khoảng 10, 12n như chơi.

    VÌ lý do tiếc cho nghề nghiệp mà Karren đang theo đuổi nên cả chị @gee và chị đều khuyên em ấy dừng lại. Chưa kể quyết tâm yêu của anh chàng ấy cũng chỉ mới nằm ở mức "thường thường bậc trung" chứ chưa phải là sống chết để được ở bên nhau. Nếu anh ấy thật lòng muốn cùng em ấy nên duyên thì có lẽ lời khuyên của mọi người sẽ khác và cả 2 cũng sẽ tìm cách gì đó để có thể cải thiện tình hình.

    Chuyện tình yêu nhà Ấn muôn màu muôn vẻ. Ngày xưa có 1 chị nói thế này mà nghiệm ra cực kỳ chí lí, đó là không thể dùng trường hợp của một bạn trong nhà Ấn để áp vào trường hợp của mình vì tình huống, hoàn cảnh, tính cách của các chàng hoàn toàn khác nhau. Người khác bại chưa chắc là ta cũng thế, nhưng cặp khác thành cũng không hẳn là ta sẽ đạt.

    Em cứ vững lòng vào chuyện của mình, đừng vì những mối tình khác mà sờn lòng nhé.
  3. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hôm qua em mới bảo anh ấy là, anh có dám cưới em không mà nói yêu em. anh ấy vẫn khăng khăng là không thể, không dám đối mặt vs bố mẹ và xã hội. muốn anh ấy làm j cũng được ngoại trừ bắt anh ấy cưới. em tức mình quá kêu không cưới thì không có chuyện trò j nữa.
    và mọi thứ kết thúc như vậy đó. hi vọng nó sẽ nhanh như những mối tình khác
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Nói về sweet thì không đâu bằng trai India đâu em, nên chỉ cần mềm yếu chút là sẽ phải lòng liền, như những chị khác đã khuyên con đường học vấn và tương lai em còn dài lắm, khi tình cảm chưa nhiều thì nên dứt khoát sớm, nếu phải chọn giữa gia đình và em, hầu hết sẽ chọn gia đình. Nếu em cảm thấy người đó tốt thì cả hai cho nhau 1 thời gian suy nghĩ bình tĩnh lại giữ mối quan hệ bạn bè, quan tâm như những người bạn tốt. Nếu em không dứt khoát con đường trước mắt sẽ khổ lắm em ơi. Đang quen em vậy nhưng họ lấy vợ rất bất ngờ. Gia đình điều kiện càng tốt thì sự đòi hỏi ở con cái họ càng cao, chẳng mấy người có can đảm chống lại gia đình đâu. Chị quen 10 người India thì hết 9 người rất sợ ba mẹ tuân thủ đúng theo nguyên tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
  5. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Điều này các chị trong nhà đã khuyên em nhiều rồi. Chị chỉ lưu ý em thêm chút thôi đó là khi yêu người Ấn em nên tìm hiểu về văn hóa của họ trước. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Văn hóa Việt và Ấn độ khác nhau nhiều lắm em à. Người Ấn hôn nhân là việc của gia đình dòng họ, chứ không phải cả nhân hai người nên arrange marriage là rất phổ biến. Trai Ấn lại vô cùng sợ bố mẹ và những lời đánh giá của họ hàng, xã hội nên hầu như không dám quyết định chuyện hôn nhân. Cho nên ngay cả khi chàng quyết tâm cưới em, sẵn sàng đối mặt với cha mẹ và gia đình thì xác suất thành công cũng nhỏ hơn 50%. Còn như chàng của em ngay từ đầu đã xác định như vậy thì rất khó. Chị không nói là không thể nhưng với xác suất chỉ vài phần trăm mà em phải bỏ ra 5 đến 8 năm để chờ đợi, liệu em thấy có đáng không? Em đợi chàng thời gian dài như thế, đến cưới cùng chàng đi lấy người khác. Em có cam lòng không?
    Chưa kể chàng nhà em còn đi học, đến lúc có thể độc lập được về mặt kinh tế thì còn rất dài. Công việc của chàng thì khả năng chàng settle ở Ấn độ là rất lớn. Như vậy lại càng khó hơn.
  6. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chia tay mà chàng chẳng níu kéo, em thấy buồn quá.:(( chẳng làm ăn dc j, chỉ ngồi face xem chàng có nt cho mình không mà chẳng thấy gì..,thấy chia tay là quyết định đúng đắn vì chàng ta cũng chẳng máu me với mình...thấy tủi thân quá ạ, mình là vật giải trí cho người ta=((
  7. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    người ta không luyến tiếc vì mình thì sao mình phải luyến tiếc về người ta nữa nàng !! ??:-?? Càng cố gắng phát ra tín hiệu nào cho anh ta thì anh ta sẽ thấy mình quan trọng , sẽ thấy mình đúng , càng cương quyết hơn trong quyết định của mình thôi [-X[-X, theo Trang nghĩ là vậy . Lý do mình đến được với chàng là thông qua học hành , qua tìm hiểu về y học , vậy thì cứ tiếp tục mục tiêu đấy đi , tiếp tục cho lý do đó đi. Rồi khi anh ta thấy không còn đèn xanh nhấp nháy ở đầu dây bên kia nữa , lúc đó anh ta mới thấy tiếc những gì mình đã đánh mất . [r23)][r23)]
    Nàng hãy thay đổi bản thân, làm mới mình đi ,hãy quan tâm đến những gì xung quanh : bạn bè ,sở thích cá nhân hay thói quen làm đẹp nào đó :-":-"
    Tất cả chúng ta đều phải thay đổi và lớn lên, và một phần của sự trưởng thành chính là biết được khi nào cần giữ lại, khi nào cần buông tay. Dù chia tay có đau đớn thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn phải quên đi, bước tiếp và chào đón những hạnh phúc mới.8->" smilieid="40" class="inlineimg" border="0">" smilieid="40" class="inlineimg" border="0">8->" smilieid="40" class="inlineimg" border="0">" smilieid="40" class="inlineimg" border="0">
    tặng Karren châm ngôn của nhà Ấn mình nè : Khi một cánh cửa hạnh phúc bị đóng lại, một cánh cửa khác sẽ được mở ra. Nhưng nếu bạn tự đóng chặt các cánh cửa của mình thì bạn sẽ chẳng còn nhìn thấy cánh cửa hạnh phúc nào nữa cả!
  8. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Cá cũng từng thất tình. Hai đứa học cùng từ mẫu giáo tới THPT, rồi cũng vào tp học ĐH. Hắn thề non hẹn biển, sống chết vì em, rất lãng mãn ,… Một câu chuyện tình đẹp-buồn, nổi tiếng ở quê ( mấy đứa bạn bảo thế). Vào năm hai ĐH, SG một ngày mưa hắn nói “ Hãy quên mình đi”. Chỉ một câu đó. Hắn ko nói thêm, và Cá cũng ko hỏi why? . Dù thế nào thì hắn cũng quyết định vậy rồi…ƯH cứ vậy đi. Nếu điều đó tốt cho hắn.….. Cá cũng vật vã,.. Nhiều lúc chờ đt, tin nhắn của hắn, cũng muốn kể với ai đó về hắn, muốn biết hắn giờ thế nào, đang làm gì,….Nhưng ko bao giờ Cá có suy nghỉ sẻ quay trở lại với hắn….Đã đi thì đừng quay đầu lại. Cá khá cố chấp….Rồi một ngày đẹp trời gần 2 năm sau đó Cá nhận ra. À thật may là hắn chia tay mình…Thanks God

    Karren, Cá cũng thấy bạn ấy thật lòng nói tất cả với em rồi mà. Dù sao thì cứ viết hết những suy nghỉ hi. Ngày xưa Cá khóc lên, khóc xuống ướt cả gối,. ...HEEE

    Sự thật thì parents nhà trai chẳng đời nào chấp nhận Cá. Hôm qua trai lỡ miệng nói về vấn đề này. Thời gian trước tuy trai ko nói, nhưng Cá đoán như vậy. Trai sợ Cá suy nghỉ lung tung, mệt,..nên làm ngơ. Nên ngay từ đầu trai đã lên kế hoạch làm chủ và nổi loạn, “con đặt đâu, cha mẹ ngồi đó” ,…Thấy trai có vẻ đầy quyết tâm chinh chiến, tự nhiên thấy thương . Lần đầu tiên Cá thấy thương thương kiểu như vậy.

    Tư nhiên thấy vui vì một người chưa gặp. Dù kết quả như thế nào thì Cá cũng không giận hờn, hay oán trách.

    Chúc cả nhà một tuần thật nhiều niềm vui!
  9. Karren

    Karren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ các chị, bạn nhà Ấn thât đấy. đấu tranh cho tình yêu của mình, em thấy ghen tỵ. Đây đâu phải lần đầu tiên chia tay, nhưng mà kiểu chia tay online vì k lấy dc nhau cứ sao sao ý..
    Lúc nãy em định thử xem chàng có thật lòng với mình không bằng cách dùng face người khác, add về để giả tên người khác. nhưng mà lại thấy đã chia tay rồi, thì thôi, hãy lãng quên đi, chẳng còn j để níu kéo cả, nên lại thôi. Giờ chỉ muốn thanh thản, tha thứ và lãng quên..>:D<
  10. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    Từ hâm mộ chị nghĩ các chị không dám nhận đâu. Để đến được ngày hôm nay thì mọi người ai cũng tốn không ít nước mắt :) Em cứ đọc lại các tầng trước sẽ hiểu.
    Lí do chia tay vì không lấy được nhau nghe có về sao sao ở Việt Nam mình chứ ở Ấn nó là chuyện thường ngày. Em cứ hỏi 10 chàng thì 9 chàng không lấy người mình yêu. Thậm chí cùng là người Ấn mà đẳng cấp khác cũng khó mà lấy được nhau nữa là người nước ngoài. Em cứ hình dung xã hội Ấn về mặt hôn nhân giống như Việt Nam thời phong kiến ấy. Tuy bây giờ cũng có nhiều thay đổi đặc biệt là ở thành phố nhưng tùy vào gia đình, và phần lớn vẫn là arrange marriage, Cô dâu được bố mẹ chọn cho, có khi chỉ gặp nhau vài lần trước khi cưới. Thậm chí nhiều chàng đi du học khắp nới, sống ở Mỹ, Anh, .... nhưng khi lấy vợ vẫn về quê để mẹ chọn vợ cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này