1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Hôm nay em được chứng kiến sự cãi vả vì người thứ 3 của 1 cặp Việt - Ấn bên ngoài, cô gái đã chao đảo vì sự xuất hiện của 1 người con trai Việt với của cải vật chất đầy đủ, thậm chí dư giả. Lần đầu tiên em chứng kiến được sự đau khổ của trai Ấn trước chuyện tình cảm, anh nói rất nhiều, rất nhiều...với tất cả sự uất ức, nhưng bên ngoài anh rất lạnh lùng 1 cách đáng sợ, bạn gái anh đã chạy đến chỗ anh làm để gặp anh nhưng anh đã quay vào trong ngay khi thấy chị ấy trước mặt, và bạn bè đã gọi anh ra thì anh nói anh bận lắm, hãy về đi... khi chị ấy gọi điện thoại đến nơi làm việc thì anh bảo rằng anh đang bận ko muốn nghe...những hành động thật sự gây shock cho tất cả những người con gái...nhưng khi tâm sự với anh mới thấy được thật sự anh rất đáng thương, anh ấy nói với em rằng anh biết bạn gái anh rất thông minh, sắc sảo, nhưng ko ai có thể nói dối đc lâu và anh nhận ra từ lâu nhưng anh ấy vẫn cố gắng lơ đi.

    Đây phải chăng là tính cách của họ? Khi thương thì sống chết để bảo vệ tình yêu, nhưng khi bị phản bội thì lại trở nên lạnh lùng, đáng sợ, thậm chí nhẫn tâm khi để mọi người chứng kiến cảnh cô bạn gái bị bạn trai né tránh và bỏ đi xem như không tồn tại

    P/S: Đây là cặp khác, em và anh nhà em không dính dáng gì đến mặc dù họ có mối quan hệ liên quan nhau. Và từ chuyện này em thấy rõ anh nhà em cực kì cool, anh chỉ theo dõi cặp đôi này âm thầm, để mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên, anh ko hế can thiệp hay nhúng tay vô, mặc dù anh cũng lo lắng, quan tâm nhưng luôn nói "everything will be alright"
  2. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    chao moi nguoi, minh theo doi dien dan nay cung vai nam roi, cung loay hoay tim cach vo nha minh de nhieu chien...chang la minh cung co nhieu kinh nghiem muon chia se voi moi nguoi ve An..mong duoc lam quen voi gia dinh minh nhe
  3. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Bạn kể về bạn và anh ấy nha[r2)][r2)][r2)]. Nếu đc thì post hình chàng và nàng lên luôn nha=D>=D>
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Welcome bạn đến nhà Ấn nha, bạn chia xẻ kinh nghiệm của bạn về Ấn cho mọi người nghe với. Dạo này chị em mình chẳng post bài nhiều gì hết àh
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @goldfish nghe bạn nói chuyện gia đình phản đối mình lại thấy đồng cảm. Hôm nay tâm trạng mình rất tệ, tụi mình vừa nói chuyện gia đình xong, lần nào nói về chuyện này mình cũng cảm thấy rất âm u và chán nản. Như nàng Cá, mình cũng chẳng đời nào được gia đình phía nhà trai chấp nhận. Lý do thì nhiều vô kể, tuổi tác, tôn giáo, khác biệt văn hóa, và thêm vào đó bị thêu dệt đặt điều nhiều chuyện. Mà người đưa ra những điều đó lại là người thân trong gia đình chàng, là người đã từng có thời gian sống với mình cùng một mái nhà. Nên giờ trong mắt họ chắc điểm của mình âm nặng, chứ cũng về được mức zero.

    Mình hỏi chàng định giấu mối quan hệ này cho tới khi nào đây? Chàng cũng thần người ra, mặc dù cả 2 có ý định là sẽ nói chuyện cưới xin sau khi chàng có công ăn việc làm ổn định nhưng tình hình này thì chắc họ chẳng đời nào cho phép con trai họ cưới mình. Chàng bảo mình chàng sẽ cưới mình luôn, khỏi cần cho gia đình biết. Mình suy nghĩ trong đầu, thấy đó hình như chẳng phải là cách hay. Mình không muốn sống một cuộc đời dâu con bí mật như thế, tụi mình có làm gì sai đâu mà phải giấu diếm như vậy? Tụi mình nếu có lấy nhau thì đó cũng là đám cưới hợp pháp, hợp tình hợp lẽ chứ chẳng cướp giật hạnh phúc của ai, chẳng làm điều gì trái ngược luân thường đạo lý để mà phải cưới chui cưới nhủi như thế? Cho dù có giấu thì sẽ giấu được bao lâu?

    Mình nghĩ thế và nói với chàng, chàng ra chiều tư lự. Tự nhiên thấy thương người đàn ông ở cạnh mình ghê. Hôm nọ thấy chàng nói chuyện với gia đình xong là mặt buồn rười rượi, mình hỏi thì chàng không nói. Hôm nay chàng bảo, hôm đó chàng chỉ mới đề cập đến mình một chút là họ đã nói xấu mình rồi, chàng giận quá nên cắt luôn điện thoại. Chàng bảo chàng suy nghĩ nhiều lắm về chuyện này, mà chưa biết làm sao. Mình buồn và rối quá cả nhà ơi. Mình thì nói chàng cứ nói thẳng với gia đình đi, cho dù họ không đồng ý thì ít ra mình cũng thấy thanh thản vì không giấu diếm. Mình hỏi nếu chàng nói thật thì điều gì sẽ xảy ra? Chàng bảo họ sẽ từ chàng, xóa sổ chàng ra khỏi gia đình, coi như không có con luôn...

    Mình hôm nay ngồi làm việc mà tâm trạng cứ để đâu đâu, suy nghĩ vẩn vơ. Cầm lòng không đặng, lại viết cho nhà mình vài dòng. Thật lòng bên tình bên hiếu, tụi mình chẳng biết phải làm thế nào. Nhưng chắc chắn một điều, chàng nhà mình không vì chữ hiếu mà dứt bỏ mình đâu...

    Mình vì chuyện này cảm thấy đau lòng vô cùng, vừa giận vừa thương vừa tự ái, cũng không biết sẽ đối mặt với gia đình họ như thế nào. Danh dự, tự trọng... tất cả bị tổn thương nghiêm trọng mà cả hai đều không thể giãi bày một cách rõ ràng. Mình vì chuyện này nên có lúc nản lòng, muốn chia tay cho xong chuyện. Chàng nhẹ lòng mà mình cũng khỏi tổn thương. Nhưng rồi cả hai lại không thể... Lúc đó chàng ôm mình bảo rằng, chàng biết một điều là không thể xa nhau. Mình cũng tưởng tượng đến cảnh đám cưới mà chỉ có mặt chú rể, không có mặt gia đình nhà trai, chắc ba mẹ mình sẽ buồn như thế nào. Mình không muốn và cũng không thể từ bỏ mối tình này vì một lý do không chính đáng như thế được. Có câu "bảo vật dễ kiếm, tình lang khó tìm", đây là người mà mình muốn làm bạn đời cùng, muốn cùng nhau trò chuyện, muốn cùng nhau rong ruổi khắp thế gian và sống cuộc sống đôi lứa...

    Có những lúc mình rất mạnh mẽ nghĩ rằng, mình sẽ không quan tâm tới chuyện đó nữa. Nếu họ chấp nhận mình thì họ có thêm một đứa con, không thì thôi. Mình cũng không cần nếu gia đình chàng cứ khăng khăng cố chấp, nếu anh trai chàng cứ nhất quyết nói xấu mình, chia rẽ cả hai... Nhưng nhìn chàng buồn phiền vì chuyện gia đình thì mình lại không đành lòng. Mình thương gia đình mình như thế nào thì chàng cũng yêu quí gia đình như thế ấy. Công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ lẽ nào gạt phăng đi như thế?
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Đọc bài của @copconmisa Ruby thấy thương cho cọp và anh nhà cọp quá. Theo ý kiến của Ruby thì cả hai nên công khai tình cảm với gia đình của chàng, vì hình như gia đình chàng chưa tiếp xúc với cọp mà đã phản đối thì oan ức cho cọp quá. Sau đó thì Cọp tìm cách giao lưu với ba mẹ chàng xem sao, về lâu dài nếu như cần thiết thì sắp xếp về nhà chàng thăm một chuyến cho hai bên hiểu nhau. Còn nếu như giáp lá cà không được, đánh trực diện không xong thì phải dùng chiêu cuối cùng, đó là tiền trảm hậu tấu. Vì theo Ruby nghĩ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, yêu và được sống với người mình yêu. Đối với cha mẹ thì phải hiếu để, nhưng nếu chứ hiếu biến mình trở nên bất nghĩa bất trung với người yêu thương mình thì cũng không phải đạo tý nào. Cha mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc, không ai muốn con mình mang tiếng bất nghĩa bất trung đâu.
    Mà nghe cọp kể chuyện ông anh họ mà tức anh ách, thằng cha xấu tính, trù cho ổng ế vợ luôn (^^) Sao mà thấy ghét lọai đàn ông như vậy không biết. Gặp Ruby là Ruby chửi thẳng mặt. Thứ đàn ông gì mà vô duyên, nhiều chuyện. Thấy ghétttttttttttttttt!
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Là anh ruột, chứ chẳng "được" là anh họ đâu nàng, nên case của mình thật sự rất nặng. Mình không biết là đã vô phương cứu chữa hay chưa, nhưng mình thấy vững tin hơn khi nghe nàng nói vậy. Cám ơn nàng đã nhắc nhở mình sử dụng hết các thượng sách, trung sách rồi cuối cùng mới đến hạ sách là tiền trảm hậu tấu, chứ tụi mình chưa gì mà đã xài hạ sách thì đúng là không được khôn ngoan lắm. Nói ra mình thấy nhẹ lòng hơn nhiều, chứ sáng giờ cứ như đeo đá trong lòng. Mà mình thích cái suy nghĩ trung hiếu đạo nghĩ của nàng lắm đó, đang suy nghĩ dịch làm sao cho trai hiểu :-w

    Mà nàng dạo này sao bặt vô âm tín vậy? Chuyện trai bắt nàng chờ đợi đã giải quyết xong chưa?
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    hehe, tại vừa rồi mới đi phẫu thuật mắt cận nên phải giữ gìn tý. Lâu lâu chạy vô nhà mình xem chút tình hình rồi out, không gửi bài được. Nhưng hôm nay đọc bài của @copconmisa thấy cọp buồn quá nên động viên vài câu. Còn chuyện của Ruby thì...dạo này tòan để chàng canh me mình thôi, chả buồn nói chuyện với chàng nữa. Lâu lâu gặp thì nói chuyện, không thì thôi, đi ngủ sớm giữ gìn nhan sắc. hahaha
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6

    Mình nghĩ vấn đề của cọp cũng là vấ đề của phần lớn các đôi trong nhà mình, đó là sự phản đối của gia đình hoặc phía nhà chàng hoặc phía nhà nàng hoặc cả hai. Trường hợp của nàng được thuận lợi là gia đình nhà nàng không phản đối. Hơn nữa hai người lại định sinh sồng ở nước thứ ba nên cũng là thuận lợi rất lớn đấy. Còn về phía gia đình nhà chàng thì nàng lại có thuận lợi là quyết tâm của chàng. Điều đó rất quan trọng. Chứ còn chuyện phản đối của gia đình bên Ấn là chuyện thường rồi. Hồi anh bạn mình công khai có người yêu còn được đại hội cả gia đình triệu tập họp đến cả buổi cơ :) Mình nghĩ hiện nay nàng có thể làm như nàng @VietRuby nói. Hai người lo ra trường ổn định được công việc thì việc gì cũng xong thôi. Giống như chàng nhà mình, hồi còn đi học thì sợ papa một phép. Ra trường rồi, ổn định được kinh tế tiếng nói có trọng lượng hẳn, bố mẹ không dám áp đặt như trước nữa cũng phải nể vài phần. Nên nàng cũng đừng căng thẳng quá, suy nghĩ thoáng ra một chút. Còn đường cùng thì dùng hạ sách. Bố mẹ nào chẳng thương con, chàng thương bố mẹ một thì bố mẹ chắc thương chàng 10. Dần dần rồi bố mẹ cũng hiểu. Quan trọng là động viên tinh thần cho cả hai, có sóng gió gì mà hai người đồng ***g thì cũng qua thôi [r32)]
  10. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    Đọc tâm sự của @copconmisa thấy nhiều trăn trở và tâm trạng quá.Mình không biết bạn đã đến Ấn chưa và mình cũng không theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu nên không biết đưa ra lời khuyên thế nào cho phù hợp.Mình đã đến Dehli,Agra,Ahmedabad và Munbai.Mình cũng rất yêu chàng Ấn của mình nhưng mình không thể phủ nhận được một điều rằng đất nước Ấn chán lắm Cop ơi.Dạo gần đây lại luôn đọc được những tin tức tồi tệ về Ấn làm mình giận quá.Cop cũng đừng căng thẳng quá vì hiện tại tình trạng cha mẹ sắp đặt hôn nhân cho con cái trong xã hội Ấn cũng không còn quá nặng nề như cách đây vài năm đâu,vấn đề là chàng của Cop tự lo được về Tài chính cho cả 2 sau này thôi,còn lại mọi thứ sẽ ổn mà :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này