1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Cá nhớ một sis nào nhà mình từng viết. Nếu chàng nói yêu bạn, muốn cưới bạn thì đầu tiên phải hỏi lại chàng: How? When? Why?.....

    Cá ấn tượng về trai lúc đầu chính là cái sự tấn công bất ngờ, dai dẳng. Cá đã nói với trai ràng : U look handsome, smart, rich man,…but I hate u….. Chẳng hiểu sao lúc đó Cá cực ghét trai. Cá ghét theo kiểu ghen tỵ thì đúng hơn. Nhìn cái mặt lúc đầu của trai thể hiện tướng cách rất sang... Cá nghỉ, cu này tưởng con gái ai cũng thích hắn chắc. Ghét,.. đừng có làm phiền tui,… Cá càng nói nặng lời với trai, thì trai lại càng tấn công dữ dội…. Cá tự cho đó là câu trả lời : Why?

    Nói chuyện nhiều với trai, trai thực sự khác so với những người Ấn mà Cá tiếp xúc. Chưa khi nào trai chủ động nhắc tới Mom, Dad, hay God,…cũng như mọi thứ thuộc về truyền thống India. Với Cá, không phải khi ai đó không nhắc đến một người nào đó, đồng nghĩa với việc người đó không yêu, kính trọng họ và ngược lại. Phải xác định điều gì là ưu tiên, điều gì mang tính quyết định.... Cá nhận thấy quan điểm về cuộc sống, hạnh phúc của trai trong cách nói chuyện. Cá nghỉ mình đã có câu trả lời cho: How? When? từ lúc ấy.

    Cá nghỉ cái gọi là thượng sách hay hạ sách phụ thuộc vào mục đích của cuộc hôn nhân mà hai người hướng tới. Cá gọi đó là cách đi thẳng và cách đi đường vòng thui. Với tình hình của Cá hiện tại thì bọn Cá chỉ có thể đi đường vòng. Nhiệm vụ cao cả đặt nặng lên người trực tiếp cầm súng chiến đấu là trai. Chứ Cá chỉ núp sau lưng, và trust trai. Khi trai có đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật,…cộng với yếu tố duyên nợ thì mọi chuyện sẻ được giải quyết.

    Trai nhà Cá được cái không hề bị chi phối bởi gia đình, dòng họ. Không biết tính cách này về lâu dài có bị tác dụng phụ không. Nhưng hiện tại Cá thấy ổn. Trước đây Cá cũng hay suy nghỉ, tưởng tượng tùm lum. Lúc nào nói chuyện trai cũng bảo: hãy làm cho mình bận rộn, đi chơi nhiêu, gặp bạn bè, mua sắm, làm đẹp…khuyến khích tham gia hội hè đình đám.

    Thấy cách nàng nói chuyện, Cá đoán chàng nhà Cọp sống rất tình cảm, nhạy cảm, nên thay vì căng thẳng, nàng hãy lạc quan lên Cọp ơi. Chàng love nàng, nàng love chàng. ….Cho chàng thấy nàng vẫn ở đây, bên cạnh chàng, và không đi đâu cả.
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Cọp ơi, Thảo hiểu tâm trạng của Cọp lắm. Người ta nói khi yêu củ ấu cũng tròn ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Họ đã ghét rồi thì sao cũng tìm đủ mọi lý do. Trước mắt cọp và anh nhà cọp ráng chuẩn bị về mặt kinh tế cho vững vàng. Ráng chăm sóc và động viên tinh thần của anh nhà Cọp. Anh nhà Cọp phải chịu áp lực phía gia đình rất nặng nề. Nên cọp cố gắng làm chỗ dựa về tinh thần cho bạn ấy nhé. Thảo biết Cọp thấy uất ức vì mình cũng được ăn học đàng hoàng, mọi thứ điều tốt thì tại sao phải chấp nhận bị người khác coi thường như thế, tại sao không có được đám cưới như người ta. Nhưng sau tất cả mọi thứ mình hãy nghĩ rằng cái mình cần là gì, một người hiểu và bên cạnh mình đến suốt đời, nếu đã tìm được thì đừng buông tay. Hãy làm hết tất cả mọi thứ có thể, không phải vì ai hết mà là vì bản thân mình, làm gì để bản thân mình sau này không phải hối hận. Cố gắng hết sức để thuyết phục gia đình, nếu chưa làm gì mà đã tính là sẽ tự quyết không cần cha mẹ thì tương lai sẽ cảm thấy áy náy có lỗi với gia đình, không thể nào cảm thấy hạnh phúc được đâu. Mọi biện pháp nếu đã áp dụng mà gia đình bên đó vẫn cố chấp thì Cọp và bạn Cọp hãy tự quyết định. Lúc đầu gia đình bêm đó sẽ làm dữ, nhưng thời gian rồi cũng nguôi ngoai, cũng là con là cháu mình mà. P/S mà Thảo thật sự không hiểu tại sao cha mẹ lại áp đặt suy nghĩ của mình vô con cái, nếu cưới theo sự sắp đặt của cha mẹ nếu không hạnh phúc ai chịu trách nhiệm. Lúc đó có nói một câu là ba má sai rồi thì mọi thứ cũng muộn màng. Bạn thân Thảo cha mẹ hối thúc cưới nên cuối cùng nó cưới 1 người cha mẹ giới thiệu: đẹp trai giàu có du học nước ngoài về lương cao ngất ngưởng nhưng rồi có hạnh phúc đâu, lúc đó chỉ có ngồi ôm con mà khóc, cha mẹ biết chuyện thì hỏi rằng: Tại sao ngày xưa con đồng ý cưới?. Đừng làm gì theo quyết định của ai hết, đến khi mình khổ rồi không ai giúp được mình đâu.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn rất nhiều sự chia sẻ và động viên của mọi người. Thật lòng mà nói chuyện này đã ám ảnh trong lòng tụi mình rất lâu rồi. Bạn Cá nói đúng, bạn trai mình là người sống rất tình cảm, nhạy cảm và có một tình yêu gia đình bao la. Không thể nói là chàng không hề bị chi phối và ảnh hưởng bởi gia đình, nhưng tới giờ phút này sau bao gập ghềnh giông bão thì tụi mình vẫn vững tay chèo.

    Mình chỉ suy nghĩ hoài về chuyện này, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu cả 2 vẫn không thể có được sự chấp thuận của phía nhà chàng ấy, thì tiền trảm hậu tấu có phải là một sự lựa chọn tối ưu hay không mọi người? Liệu rằng tụi mình có nên làm như thế không? Tối ưu ở đây mang nghĩa tương đối vì tụi mình đã thử hết mọi cách mà cả nhà chàng vẫn nói không, thì có lẽ đó là cách duy nhất... Mình rất băn khoăn, vì không biết có nên đồng ý với kế hoạch này của chàng không...

    Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều lắm. Như chị @rainy23 và bạn @goldfish đã nói thì hy vọng rằng đến lúc bạn trai mình có được sự nghiệp ổn định, tiếng nói có trọng lượng hơn thì sự phản đối dẫu gay gắt nhưng không đến nỗi là không có đối sách như thế này... Yêu Ân/PK thật là một chặng đường dài và gian nan đáng kể. Chưa kể tụi mình vẫn còn vấn đề tôn giáo bên cạnh. Chàng muốn mình convert sang muslim để chàng ấy có thể có một đám cưới trong mosque theo ý nguyện và cũng là một cách để giảm bớt ác cảm của phía nhà chàng đối với mình.

    Mình nói với chàng, nếu đó là điều chàng muốn thì mình sẽ làm theo, nhưng đừng mong chờ rằng mình làm điều đó vì Islam. Mình làm điều đó chỉ vì tôn giáo là tình yêu mà thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @halinh0276 chào bạn mới, chàng nhà mình là người hồi giáo, ở PK, chứ không phải ở Ấn. Đk ở PK thì còn tệ hơn ở Ấn nên tụi mình sẽ không sống ở đó đâu. Hiện tại tụi mình ở một nước thứ 3, hy vọng là chàng sẽ tìm được việc ở đây thì tụi mình có thể ổn định lâu dài và có cơ sở để đấu tranh trực diện với gia đình.

    Cơ duyên nào đưa bạn đến với nhà Ấn vậy?
  4. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Mình đồng tình với VietBuby, Cọp nên làm 1 chuyến sang thăm nhà chàng cho hai bên hiểu nhau. Mình góp ý thêm (kg biết có thừa hay kg nữa hihihi) khi sang đó thăm Cọp nên mua quà tặng mọi người trong nhà và nhớ đừng có mặc short hay đồ theo Tây nhé, họ kg thích lắm đâu, nên mặc đồ truyền thống của nhà chàng salwa hay saree gì đấy. Chàng nhà mình tuy sống ở Sing nhưng cũng khá cổ hủ, kg cho mình mặc short đâu, đầm phải qua gối cơ, áo thì cổ kg được rộng quá....còn ba, mẹ thì rất thích thú khi thấy mình mặc saree. Họ ăn gì mình ăn nấy, họ ăn bằng tay thì mình ăn bằng tay, nhập gia tùy tục mà. Mình nghĩ đây cũng là 1 cách ghi điểm đấy. Cố lên nàng nhé :-bd.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn Thảo vì đã nói ra câu này dùm Cọp, thật sự đúng là như vậy, đúng là mình rất uất ức và tức giận. Mình cũng không biết liệu sau này lấy nhau rồi mình có yêu thương họ được không?

    Cái này Thảo cũng nói đúng luôn, chắc là mình giận quá mất khôn nên chưa gì mà đòi đi tắt. Mình sẽ nói chuyện lại với chàng về chuyện này một lần nữa, sẽ dùng hết các biện pháp để thuyết phục họ. Nếu sau khi đã cố gắng hết sức mà vẫn không được thì tụi mình cho dù có lấy nhau mặc cho sự phản đối của gia đình thì bản thân cũng sẽ không thấy áy náy và có lỗi.

    Lý do họ đưa ra là vì trong gia đình, ai cũng arranged hết mà sống cũng hạnh phúc thì tại sao chàng nhà mình lại đi chệch hướng? Tiếp theo nữa là họ là cha mẹ, nuôi chàng ăn học, đưa chàng ra nước ngoài không phải là để chàng chống lại gia đình như thế này. Bạn mình khi đề cập đến chuyện 2 đứa đã bị gia đình mắng nhiếc thậm tệ, vì đã không tuân thủ theo sự lựa chọn của gia đình. Không chỉ ba mẹ mà anh chị em ruột trong gia đình cũng nhìn chàng với con mắt "mày là đồ bỏ đi, đồ bất hiếu"...
  6. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    @Shonathao vs @hthn0204 ơi,chuyện của mình kéo dài cũng 3 năm roài,lúc chàng làm việc ở Vn thì không có tc nhiều,chỉ khi chàng nhận công tác phải về Ấn thì lúc đó cả hai mới thấm thía và iu nhau nhiều hơn.tổng cộng cả quen và yêu là 3 năm nhưng khẩu chiến tính sơ sơ 1 tuần 1 lần mà chủ yếu toàn mình gây sự.phương châm nói chung của các chàng nhà Ấn là cứ cool cho lành.chàng gọi rồi,mình quay lại sau nhé :) :) :)
  7. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chị VietRuby đi phẫu thuật cận thị lâu chưa , khi nào khỏi hẳn vậy , có phải kiêng gì không?? Đứa bạn em mổ cận xong cũng phải mất 1 tuần mới nhìn lại đc bình thường . Em cũng đang tính ra trường xong đi mổ. Khi nào chị khỏe hẳn thì vào tám tám nhiều vào nha , bù lại mấy hum vắng mặt :P:P:P
  8. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Nhớ lại trước đây, mình rơi vào 1 tình huống "dở khóc dở cười" khi ở nhà chàng. Lúc đó mình ngồi ở phòng khách 1 mình thì ba chàng mang 1 chiếc nhẫn của Mommy bảo mình đeo, minh vô tư nhận mà kg nghĩ gì, còn đem khoe chàng là ba tặng cho đó :x. Lúc ở tiệc cưới mình giữ túi xách giùm Mommy, bao nhiêu phong bì mừng cưới Mommy đều đưa mình bỏ vào túi, đến lúc về nhà mình trả lại túi cho Mommy. Đến lúc chuẩn bị ngủ thấy Mommy vào phòng kiểm tra túi của mình xem còn phong bì nào trong đó kg, lúc này mới chợt nhớ đến vụ chiếc nhẫn lúc trưa :-?. Có khi nào Mommy nghĩ mình ăn cắp nhẫn hay kg :-?, vì lúc đó chỉ có ba và mình ở phòng khách , trên người mình thì kg có đeo tí vàng vòng nào hết, thêm việc kiểm túi xách của mình nữa, nên khả năng Mommy nghĩ mình kg trung thực cũng có thể lắm, thế là khóc :((, đòi mai về Việt nam, chàng hỏi mãi mình mới chịu nói ra lý do là như vậy đấy. Chàng bảo suy nghĩ lung tung, chiếc nhẫn đó là giả, còn việc kiểm tra túi là Mommy xem như người nhà nên mới làm vậy hic hic kg biết có phải vậy kg nữa hay chỉ dỗ dành cho mình đừng khóc. Lúc chuẫn bị hành lý về VN mình mang nhẫn trả lại, Mommy cũng nói nó là giả, phù nhẹ nhõm #:-s.
    Qua câu chuyện của mình, Cọp nên cẩn trọng khi sang thăm nhà chàng nhé, vì họ đã kg thích mình sẵn rồi, nên mọi việc phải cẩn trọng đề phòng cho chắc " phòng bệnh hơn chữa bệnh" mà :-bd:-bd:-bd
  9. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    @copconmisa : chị cọp , chị là thế hệ F1 trong nhà mình , hôm nay đọc bài của chị , thấy tinh thần chị lung lay mà em cũng lung lay theo . Em chưa trải qua chuyện này nên em cũng không biết giúp chị sao nữa , chỉ mong chị luôn vững tin , đừng bi lụy quá . Nhà mình có các chị khác cũng khuyên chị nhiều nên em cũng chẳng biết nói gì hơn . Cố lên chị !! Chị là cánh chim đầu đàn của tụi em .
    Nghe chị kể chuyện em cũng không hiểu là ông anh trai đó đã nói gì về chị mà để đến nỗi gia đình anh phản đối . Nhưng nếu mà là em , em sẽ không "phòng thủ" quá lâu đâu , rồi sẽ có lúc phải có hành động cương quyết đáp trả lại . Em cảm nhận thấy nhiều khi sự áp đặt nó là sự kiểm soát ích kỷ thay vì quan tâm. Nhưng 2 anh chị đã đi đến đoạn đường này rồi thì đừng nản lòng .Chị thử khuyên anh nhà chị nói chuyện từ tốn xem bố mẹ anh ý không hài lòng điểm nào để mình khắc phục . CÒn những chuyện đã ở quá khứ như thói quen hay 1 vài kỷ niệm không hay khiến cho mọi người có suy nghĩ khác thì suy cho cùng cũng chỉ là những cái đã qua . Sự trưởng thành thấy rõ thông qua việc tôn trọng ý kiến bố mẹ của anh chị đến thời điểm này là diểm cần nhấn mạnh khi anh nói chuyện với bố mẹ trước khi dẫn chị về ra mắt . Em nghĩ thế chị ạ . Hãy là một cơn mưa dập đi ngọn lửa và đem không khí tươi mát đến cho gia đình anh ấy . Em tin sự tươi trẻ , căng tràn tình yêu, có trách nhiệm trong ứng xử sẽ khiến cho gia đình anh có con mắt khác khi nhìn nhận về chị .
  10. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    @copconmisa chị cố lên chị nhé, các chị và các bạn trong nhà cho những ý kiến tuyệt vời, em không có gì để nói nữa. mong là chị và anh vững tay chèo vượt qua . Chuyện nhà em cũng na ná như nhà chị nhưng mà không có serious như chị nhưng em vẫn hiểu cảm giác của chị một phần nào. Trai nhà em đã quyết định ba mẹ vẫn là ba mẹ, nếu không thể ở chung với họ khi tụi em đám cưới thì lúc nào cũng ở gần bên họ hoặc là giúp đỡ họ khi gặp khó khăn. Bên nhà trai em, thì ông anh suốt ngày rình mò facebook của chàng để nhắn tin chửi rủa chàng nhà em, nhưng mà chàng nhà em cũng phản ứng lại ( vì lý lẽ của ông hoàn toàn sai, suốt ngày cứ tự nhận là second father of you nhưng mà chẳng có làm dc điều gì cho anh nhà em hay gia đình). Em cũng ghét ổng lắm chị ơi. Còn bạn em thì thương gia đình lắm thương nhất là mẹ (em đứng vị trí số hai, và em sẽ xuống vị trí nếu như tụi em nuôi cún, tụt hạng nữa nếu như Sam và Angle ra đời hi hi hi, em chọc chị cười đó, mong là chị vui một tí )=))Bên tụi em có một cái may mắn hơn anh chị là anh em không có phụ thuộc kinh tế vào gia đình. Mặc du em và chàng vẫn còn lao đao, bấp bênh ở VN để settle down. Sang năm em sẽ đi Ấn đó chị, để gặp họ hàng và gia đình anh ấy. Ngoài ra, nếu như chàng em settle down ở VN, tụi em sẽ cưới ở VN trước ( ba mẹ em ủng hộ rồi) vì có con gái trong nhà như là timed bomb- Hy vọng là ở bên Ấn sẽ có ai qua, nếu không thì tụi em sẽ tổ chức nhỏ để cha mẹ em yên tâm. Em thương cha mẹ em lắm, nhưng mà em lỡ thương và chấp nhận chàng em như là life partner cho nên khó khăn hay là điềm tếu hàng xóm cỡ nào cũng bỏ ngoài tai, ba mẹ em cũng không quan tâm người ta nói gì ( từ ngày chàng em qua đây, em cảm nhận tình thương của cha me vô bờ bến dành cho em và chàng)@}

    Thiết nghỉ, không cha mẹ nào từ con cái đâu chị ơi, Ngày đầu tiên chàng em qua đây, ba mẹ chàng tuyên bố là không có thằng con này, rồi nếu mà về Ấn đừng có về hometown. Thậm chị người anh xấu hổ kêu chàng nhà em bỏ cái họ dùm tên fb để ng ta không biết họ là anh em, rồi cha thì lạnh lùng không thèm nhắc tới chàng thậm chí một từ trước bà con dòng họ. Còn mẹ chàng thì khóc lóc cả ngày. Nhưng mà từ từ, họ cũng nguôi. Chị ơi, cố gắng lên nhé, mạnh mẽ lên chị ơi. ( Thời gian đâu em buồn, lo đến nỗi là tống chàng về Ấn với gia đình cho rồi, nhưng chàng bảo là không). Đồng lòng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua dc. Cố lên chị nhé.
    Chị đừng mếm yếu nếu không chàng nhà chị sẽ yếu lòng, mặc dù mình không mạnh mẽ gì nhưng bề ngoài phải kiên quyết.
    Cố lên nhà chị Cọp yêu dấu. Thương chị nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này