1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Thảo rất thích một câu trong tuyên ngôn độc lập của Bác hồ:' con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng, tạo hoá đã cho họ một một cái quyền mà không ai có thể xâm phạm được: đó là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc' . Nên chúng ta ráng đấu tranh cho quyền mưu cầu hạnh phúc nha. P/S Nếu Thảo có đánh sai chữ nào trong tuyên ngôn độc lập nhà mình bỏ qua cho :))
  2. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    chào cả nhà buổi sáng, mấy hôm nay busy quá thể nên không vô nhà mình mà chỉ đứng ngoài hóng chuyện, tranh thủ mấy phút buổi sáng vô nhà mình nhiều chiện tí..chứ không để lâu dễ bị quên lãng lắm. Cách đây 3 tháng mình có đến Dehli....(chỉ muốn vài dòng đến các nàng nhà mình để hiểu thêm về Ấn), lần đầu đến đất nước của chàng...háo hức lắm,cảm giác thân thuộc lắm ấy...sau đó thất vọng tràn trề....sao lại có cái đất nước gì mà chẳng thấy người ta xinh đẹp như trong phim gì cả...từ trai đến gái, từ già đến trẻ sao mà xấu đến thế...(cái này là nói sự thật, chứ không phải tại muốn dìm hàng đâu nhá), các công trình kiến trúc thì phải công nhận là quá hoành tráng, và bất mãn cũng như xót xa vô cùng khi thấy trẻ em mới có 2-3 tháng tuổi theo mẹ đi xin ăn ở Taj Mahal và phơi mình dưới cái nắng 40 độ...đường phố thì bụi mù mịt...xe cộ thì đông đúc giống như mấy loại xe tuktuk ở Thái ấy và sơn màu lòe loẹt.....đảm bảo với các nàng..các nàng đến Ấn 1 lần đi sẽ thấy....trai Ấn nhìn các nàng như muốn lọt tròng, giống như các nàng từ trên trời rơi xuống í...vì thứ nhất..người ẤN không có nhiều cơ hội để đi du lịch nước ngoài, thứ 2 gái ẤN xấu quá...hiện tại bây giờ suy nghĩ của cha mẹ với hôn nhân của con cái thoáng hơn nhiều so với trước đây..(cái này là mình tham khảo từ bạn bè của bf mình), còn các chàng ẤN, với những người chưa ra khỏi đất nước cũng như các chàng đến Việt Nam công tác, hầu như là choáng trước sắc đẹp và sự thông minh của gái Việt. 1 số chàng ẤN mà có sự nghiệp riêng, không phải phụ thuộc kinh tế cha mẹ thì kiên quyết làm theo ý mình muốn, còn các chàng mà vẫn phải nhận hỗ trợ từ gia đình thì kéo dài thời gian để chờ đợi nhưng cũng không có phải hoàn toàn 100% đồng ý với sự sắp đặt của cha mẹ đâu nhá...vấn đề còn lại bây giờ chỉ là sự khác biệt văn hóa thôi các nàng ạ. các chàng ẤN không có thói quen quan tâm chu đáo giống giai Việt đâu, cũng không hẳn trai ẤN hoàn toàn keo kiệt đâu, nên gái Việt khi yêu trai ẤN thường hay complain nhưng lại không thể dứt yêu các chàng được...nên các nàng đừng lo lắng về bố mẹ các chàng ẤN mà lo lắng là làm sao sau khi kết hôn sẽ cùng nhau nhìn được về 1 hướng...nhưng riêng mình, cái vụ ăn uống mà cứ có cari là chịu không được rồi đấy, đi ăn với chàng mà không được ăn thịt bò là đã thấy khổ rồi các nàng ạ. Nên yêu các anh ẤN thấy thiệt đơn thiệt kép...vậy mà các chàng làm như các chàng báu lắm ấy, làm cho các nàng nhà mình đổ bao nhiêu nước mắt...
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    2am 29.08.2013: Chính thức chia tay trai Ấn.
    9am 29.08.2013: Xả một trận với nhà mạng Viettel
    10.45am 29.08.2013: Vẫn vào nhà Ấn tăm tia chuyện tình của các nàng ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ruby mới mổ mắt hồi giữa tháng, mổ ở BV Mắt SG trên CMT8 á. Mổ trong vòng 2 phút, sau đó mắt sáng choang luôn. Hehe. Chỉ là kiêng cữ trong vòng 1 tuần chứ mổ xong mắt vẫn nhìn sáng lung linh à. Nhìn rõ 10/10 luôn á. Thích, không phải đeo kính cận nữa. hehe. Mà bé @trang.trang định mổ thì canh me lúc nó khuyến mãi mổ cho rẻ nha. Ruby cũng tham khảo nhiều chỗ nhưng thấy chỗ này là rẻ nhất, mà cũng rất uy tín, dịch vụ khá tốt. ^_^
  4. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    2am 29.08.2013: Chính thức chia tay trai Ấn.
    9am 29.08.2013: Xả một trận với nhà mạng Viettel
    10.45am 29.08.2013: Vẫn vào nhà Ấn tăm tia chuyện tình của các nàng ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    @Vietruby ơi, không biết bạn sao chứ, mình chia tay cả trăm lần rồi mà vẫn không chia tay được, mỗi lần điên lên là quyết tâm chia tay, được 3 ngày chàng năn nỉ...thấy tội nghiệp quá lại huề...nên cái vụ chia tay chính thức này thấy nghi nghi..vì giai ẤN không dễ bỏ cuộc thế đâu nàng...
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Hồi xưa Thảo ấn tượng về Ấn đô vì Hoa hậu thế giới rất nhiều người là Ấn độ, nên cứ nghĩ rằng gái Ấn chắc là đẹp lắm nhưng sau này, gặp nhiều người India rồi mới thấy suy nghĩ đó là sai lầm,hihihi. Còn về gái VN mình hả, không phải tự hào nha, các nước gần đây trong khu vực Châu Á, gái Vn mình là đẹp nhất đó, rất nhiều người đã nói với Thảo như vậy. Hồi đó làm cho Hàn Quốc, mấy người đó nói là :"Công nhận gái VN rất đẹp". Ông Phó giám đốc bên Thảo đi Hàn quốc về hỏi ổng gái Hàn Quốc thế nào, ổng nói :"em đừng nói nữa, anh ám ảnh lắm, không đâu bằng gái Vn mình đâu"

    Thảo thấy Trai India đâu có chảnh đâu, không biết sau này lấy về thế nào nhưng hiên bây giờ Thảo nghĩ là chàng của mấy nàng trong nhà sợ mấy nàng một phét đó chứ, còn con gái mình mà đã yêu rồi thì yêu đến cùng, gặp ngay gia đình Ấn đủ thứ khó khăn thì rơi nước mắt là chuyện khó tránh khỏi, hic
  6. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Quyết tâm chia tay. Nghĩ đầu nghĩ đuôi thấy mình phải cứng rắn, phải quyết tâm mới được. Yêu mà còn làm mình bực bội, cưới về chắc lên huyết áp quá @halinh0276. Hic hic
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Mời cả nhà ăn bánh kem sinh nhật với Rùa nào [r2)]
    [​IMG][/IMG]
  8. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Chúc mừng sinh nhật @ruagirl nha. kiss kiss...
  9. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    happy birthday to you :-":-"...tặng chị bông hoa hồng làm quà nè , sn bất ngờ quá em không kịp chuẩn bị @}
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33

    Từ từ chuẩn bị em, sinh nhật chị rùa là 1/9 mà,hehehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái bánh này đặc biệt quá chị, hàng độc đó nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này