1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
  2. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
  3. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @trang.trang ơi cố lên em, giữ bình tĩnh nha. Chị nghĩ chắc bác ấy không nỡ nào ăn hiếp một cô bé dễ thương ngoan hiền như em đâu. Biết đâu em khóc bác ấy lại phải cuống quít dỗ ấy chứ. Hihi.
    Đùa thôi, Ruby tin là Trang có đủ tự tin để hòan thành nhiệm vụ mà. Cố gắng lên nha.
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @halinh0276 nàng nói y chang. Trưa nay thấy anh chàng nhắn tin xin lỗi rồi, nhưng mình vẫn im lặng, chưa trả lời gì hết. Thật sự không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng cứ nghĩ tới những khác biệt giữa Ấn và VN, giữa 2 đứa là mình muốn bỏ của chạy lấy người. Nhiều người bên ngòai nhìn vào thấy nhỏ nhặt, nhưng những điều nhỏ nhặt đó quan trọng hơn bao giờ hết nếu 2 con người khác biệt thật sự sống cạnh nhau. Ruby không phải là người hòan hảo, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, cuộc sống lại gặp nhiều trắc trở từ khi còn nhỏ. Giờ gặp một người như anh cũng thấy mình may mắn lắm lắm. Cứ như là hòang tử với lọ lem á, khác nhau một trời một vực, từ cách nhìn nhận cuộc sống cho đến cách suy nghĩ, hành động. Không biết mọi người khi yêu cảm thấy hạnh phúc thê nào, chứ khi yêu Ruby cảm thấy hạnh phúc thì ngắn ngủi mà buồn tủi thì nhiều, thấy đau nhiều hơn là hp.
    Đêm trước Ruby lại nằm mơ, thấy mình gặp một đạo sỹ với phong thái rất khóang đạt, ông kể cho mình nghe về tiền kiếp của mình. Theo như ông nói thì kiếp trước Ruby là vợ lẽ của một vị tướng nhà Tấn, ở trong nhà cao cửa rộng, theo lời ông là "cái gì cũng rất to" nhưng chỉ có một nỗi bất hạnh là không sinh được con trai cho nên sống rất khổ tâm. Mình hỏi ông, tại sao kiếp này mình cũng lận đận vậy, ông cười nói rằng vì Đức phật muốn mình theo hầu hạ người cho nên mới gây ra những khó khăn để thử thách mình. Sau đó thì giật mình thức giấc, sợ không dám ngủ tiếp luôn. hic hic. Lần gần đây nhất mình đi xem bói, bà thầy bói nói có một người cô đã mất trong gia đình theo phù hộ mình, những rủi ro tai nạn của mình đều qua hết, nhưng mà vì người cô này không muốn cho mình có gia đình, để khi mình chết có thể theo cô hầu bề trên. Trời ơi, nghe xong rợn tóc gáy luôn, phải nói mặt mình tái mét, tay chân run rẩy. Giờ thêm giấc mơ này, cộng thêm mấy lần xém chết hụt vì xe tông ( nói không phải điêu chứ hai cái xe chạy song song, vướng tay lái vào nhau ngã xuống, một xe văng xéo lòng đường hơn 20m rồi dừng ngay trước mũi xe mình luôn. Lúc đó 2 mẹ con nghĩ chắc là xong rồi, lần này vào viện nằm là cái chắc, ai dè cái xe kia nó trựơt sao dừng lại chắn ngang cách mũi xe mình đúng 1cm).
    Lại lan man ngòai chủ đề rồi. hihi. Hy vọng mọi ng ko ném đá.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang.trang em ơi bình tĩnh đi em nhé. Em nói với chàng nhà em ngay từ đầu là nhờ ba anh nói chậm lại, thật chậm thì em mới hiểu được. Còn để quen với Indian accent, em cứ lên youtube search những video của người Ấn để mình nghe cho quen. Ba chàng muốn nói chuyện với em là dấu hiệu tốt đó, chứng tỏ họ muốn tìm hiểu em thêm. Em đừng rối, chắc bác cũng sẽ hỏi những câu đơn giản và ngắn gọn thôi, chứ không kể chuyện luyên thuyên như chàng đâu, nên mình nghe keyword cũng đoán ra vài phần. Khi nào bác ấy gọi vậy em?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @halinh0276 @ShonaThao mình chưa đi Ấn bao giờ nhưng nghe các chị đi rồi kể lại là Ấn dơ, nghèo và lộn xộn lắm. Linh sang Delhi bao lâu vậy Linh? Sang đó gặp người yêu à? Còn chàng ấy đã sang VN chưa? Chuyện xấu đẹp thì mình cũng đồng ý với 2 nàng ở điểm là con gái VN mình, nhìn mặt bằng chung, xinh hơn hẳn con gái các nước khác, ngay cả trong khu vực ĐNA mình thôi chứ chưa nói đâu xa. Mình không phải khen chứ con gái VN dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất dịu dàng và hiền thục, mảnh mai. Mình thì chỉ thấy có 1 điều chúng ta chưa bằng các bạn nước khác là mình thiếu tự tin, nên từ phong thái không toát ra được sự đĩnh đạc, thần sắc tự tin như nhiều cô bạn phương Tây. Chị em mình cũng lười chăm sóc bản thân nữa, ý mình là da dẻ ấy. Đi ngoài đường hầu như không bôi kem chống nắng, không hay đắp mặt nạ rồi bôi kem dưỡng ẩm... không có sự bảo quản làn da hợp lý. Mình thấy hơi tiếc một chút, hì hì. Nên các nàng nhớ chăm sóc và yêu thương bản thân nhiều nhiều nhé. Nói chứ, mình làm đẹp mình cũng thấy vui và hạnh phúc mà.

    Chết cha, lan man chuyện ngoài lề. Mình thì ít có bạn gái là Ấn Độ/PK nhưng hay nói chuyện với chàng nhà mình thì chàng bảo con gái Ấn/PK mập. Theo suy nghĩ của mình, xét về phương diện cá nhân, vi mô thì người Ấn-TQ hay có các cá nhân đẹp nổi trội. Hoa hậu Ấn Độ thì khỏi nói rồi nha, cô hoa hậu Trương Tử Lâm cũng xinh xắn nữa. VN mình thì mình chưa thấy ai có vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật kiểu "danh bất hư truyền" như thế. Phần lớn vẻ đẹp của mình thiên về sự dịu dàng, đằm thắm, hiền thục, tạo cảm giác bình yên cho người đối diện hơn là nét đẹp nghiêng sắc nghiêng thành, rực rỡ cuốn hút ngay tắp lự như người Ấn.

    Như có 1 lần tụi mình mặc áo dài biểu diễn văn nghệ ở đây, mọi người cổ vũ hết lời, họ rất thích với từng động tác uyển chuyển thướt tha của mình. Lúc đó tự nhiên mình thấy tự hào và đáng quý thay cho vẻ e lệ, nết na của người con gái VN. Trong khi đó các bạn châu Phi thì rất hoang dã, mạnh mẽ, và hấp dẫn trong từng động tác, từng cái đánh hông, lắc ngực. Các bạn ấy biểu diễn xong bảo tụi mình, sao mà các bạn nhẹ nhàng quá vậy, uyển chuyển quá vậy, chỉ cho tụi mình với. Nên thật sự mình rất trân quý bản thân vì được sinh ra là một cô gái Việt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ruagirl chúc mừng SN bạn rùa nha. Cái bánh đẹp quá à? Ai làm vậy? À mà chuyện bạn với anh chàng ấy tiến triển tới đâu rồi?
  6. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby không biết nàng vì giận chàng chuyện gì mà đòi chia tay nhưng nghe cách mà nàng kể chuyện thì mình đoán cả 2 chưa thể xa nhau được đâu, ít nhất là bây giờ. Khi mình buồn chuyện bị phản đối và đòi chia tay với chàng, một nàng trong nhà đã khuyên mình từ từ. Nàng ấy nói thế này, khi con sông tình yêu chưa cạn nguồn thì không thể buông tay dễ dàng được. Chuyện khác biệt văn hóa, ăn uống, cách sống, suy nghĩ là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta dấn thân vào một cuộc tình xuyên biên giới thế này. Nhưng nếu nàng chia tay bây giờ mình sợ là nàng sẽ hối tiếc sau này đấy vì đã từ bỏ quá sớm. Hãy gặp nhau đi nàng ạ, đừng vì những mâu thuẫn nho nhỏ mà bỏ qua một chàng trai tốt. Chuyện lọ lem và hoàng tử, chàng ấy có nhận mình là hoàng tử đâu mà nàng cứ nghĩ mình là lọ lem vậy? Có 1 bé trong nhà mình kể khi ngày mới gặp chàng, bạn bè cản bảo em không đẹp bằng chàng, chàng đẹp thế không hiểu sao lại thích em. Mình hỏi em ấy, vậy em có hỏi anh ấy tại sao lại chú ý đến em không? Em ấy trả lời, tại anh ấy bảo nhìn em hiền và giản dị nhất trong số các bạn gái hôm đó. Vậy nên nàng đừng tự ti, hay có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Người ta chỉ tìm kiếm những gì mình không có, nên lý do để cả 2 yêu nhau chẳng phải là vì làm cho nhau trở nên hoàn hảo sao? Hơn nữa do nàng và người yêu chưa gặp mặt nên đôi lúc nàng lại "thần tượng hóa" chàng, chứ gặp mặt rồi, biết đâu lại thấy "hoàng tử" trong mắt mình ngày xưa cũng chỉ là một chàng trai với đủ mọi tật xấu trên đời? Có câu "trong mắt đầy tớ không có vĩ nhân" kia mà. Nếu là chuyện không nghiêm trọng thì hãy cố gắng hiểu nhau, và làm lành đi nàng nhé. Từ đây tới tháng 12 cũng không còn bao xa, chúc cả 2 mau sớm thoát khỏi màn hình máy tính để gặp nhau ngoài đời thực.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn những giấc mơ của nàng, có câu "nhân định thắng thiên", nàng chưa cố gắng sao đã vội từ bỏ? Cho dù những điều đó có là sự thật đi chăng nữa, mình nếu là nàng, mình sẽ không dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy đâu. Ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ nói là thử thách kia mà, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Mình thấy 2 bạn có nhiều điều kiện tốt để đến với nhau, anh chàng nhìn lại chững chạc, đàng hoàng, điềm tĩnh... Nếu mình là nàng mình tiếc đứt ruột ấy chứ :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cho mình nhiều chuyện đoạn này chút. Cọp cũng bị cận nhưng không đi mổ vì ba má không cho. Gia đình mình làm trong ngành vì bảo rằng không cần thiết, và phẫu thuật mắt chỉ làm được một lần. Sau này có chuyện gì thì không thể phẫu thuật nữa. Mình nghe sợ, nhưng không tin.

    Bạn mình bị đau mắt, bảo rằng không thể làm việc trên máy tính được, nhìn lâu mắt mỏi và đau. Bạn ấy rất buồn, vì bây giờ làm việc gì cũng phải đụng tới máy tính. Mình hỏi có đi khám chưa, bạn ấy trả lời, mắt bạn ấy phẫu thuật mắt cận 1 lần rồi nhưng sau đó vẫn cận lại, giờ thì không thể làm gì được nữa. Mình nghe mà thấy thương bạn mình quá trời. Cho nên @VietRuby giữ gìn cẩn thận, đừng quá chủ quan, vì có thể tái cận sau 1 thời gian. Em @trang.trang nếu có ý định mổ thì phải cân nhắc thật kỹ nha, vì mắt chỉ phẫu thuật 1 lần nên nếu không vì lý do gì thật đặc biệt mà chỉ là lý do thẩm mỹ thì chị khuyên em đừng nên mổ. Có sự kiện gì trọng đại thì em đen contact lens cũng được mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang chị không biết khu tập thể là gì, nhưng Bộ Nội Vụ dịch là Ministry of Interior. Nếu từ nào em không dịch được, em có thể diễn giải ra kia mà, rằng khu nhà em ở là của BNV, và share với những hộ gia đình khác. Good luck em nhé.

    P/S Gọi ba chàng là papa cho tình cảm thôi mà, nếu em ngại thì cứ gọi là Uncle cũng được. Em đừng căng thẳng quá, em cứ xem như em đang nói chuyện với ba của bạn thân là ok rồi :D
  8. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    @Cọp: tớ cũng bị cận, hồi xưa cũng nghĩ đến chuyện đi mổ nhưng người ta bảo cận nặng mới mổ chứ cận nhẹ không nên và có thể bị cận lại. Giờ Cọp giải thích mới biết vì sao cận nhẹ không nên mổ.

    @Ruagirl: Happy birthday, girl! ;-)

    @trang.trang: khu tập thể tiếng Anh là "apartment complex." Ở Ấn đa số các tập đoàn lớn cũng có những khu nhà ở dành riêng cho cán bộ công nhân viên. Họ thường gọi khu đó là "[tên công ty] (staff housing) colony."

    Về vấn đề tôn giáo của người Ấn, tớ cũng muốn kể vài chuyện thế này. Bọn tớ có quen với một số người Ấn đạo Thiên Chúa. Qua quan sát của bản thân tớ và cũng qua lời kể của hắn, tớ thấy việc họ theo tôn giáo nào chỉ quyết định chuyện họ đi lễ ở đâu, nhà thờ hay đền chùa miếu mạo, cầu nguyện ngày giờ nào, và (quan trọng nhất với chị em mình) là chế độ ăn uống của họ kiêng khem cái gì mà thôi. Còn lại lối sống và cách suy nghĩ của người Ấn bị ảnh hưởng bởi văn hoá nhiều hơn là tôn giáo. Hôm trước hắn vì bị nài ép quá nên đi dự một buổi quyên góp từ thiện ở nhà thờ do một người bạn tham gia tổ chức. Dĩ nhiên, tuyên truyền tôn giáo là một hoạt động không thể thiếu trong những dịp như vậy. Hắn về kể lại là người Ấn đạo Thiên Chúa quảng bá rằng đạo Thiên Chúa khi du nhập vào Ấn đã góp phần gỡ bỏ chế độ đẳng cấp ở Ấn (ý là những người Ấn nếu ko thích chế độ đẳng cấp hoặc bị kỳ thị bởi chế độ đẳng cấp thì có thể cải thành đạo Thiên Chúa -- nhà thờ luôn mở rộng vòng tay đón tất cả những ai muốn theo đạo, và trong đạo Thiên Chúa thì không có đẳng cấp). Hắn nói, họ quảng bá vậy nhưng nhìn lại thì không phải vậy, vì thấy người Ấn theo đạo Thiên Chúa vẫn phân biệt đẳng cấp, vẫn chia ra thành nhiều tầng lớp khác nhau. Chuyện người Ấn theo Thiên chúa giáo vẫn phân chia đẳng cấp tớ chưa tận mắt thấy, nhưng tìm trên google cụm từ "Christian caste" thì ra khá nhiều tin bài và trang web về các cộng đồng Thiên Chúa tại Ấn, trong số đó có hẳn một trang web dành riêng cho DalitChristians (http://www.dalitchristians.com), mà trang chủ có những câu như thế này: "The church in India is a dalit church, because 70% of India’s 25 million Christians are dalits. [...] Conversion to Christianity has not redeemed 19 million Dalit Christians from social discrimination and untouchability. It has only added to their misery. [...] Even the Caste Christians do not treat the Dalit Christians as equals." Hôm trước trong nhà mình có một bạn cũng nói đại ý là, tôn giáo nào, thần thánh nào, cũng chỉ là một trong số nhiều bộ mặt của cùng một God (nếu quả thực có Thượng đế/Chúa trời). Thế cho nên mình theo tôn giáo nào không quan trọng, cái quan trọng là suy nghĩ và cách sống của mình như thế nào mà thôi.
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @teekane Nàng giải thích rõ quá. Mình vỡ thêm nhiều điều đã từng đọc trước đây. Để mình ráp lại coi đúng không. nàng chỉnh lại nhé.
    Mình cũng từng đọc một tài liệu nói là ngày xưa linh mục Thomas đã truyền đạo chúa đến vùng Kerala đầu tiên, nên Kerala có rất nhiều người christain. Và chủ yếu cải đạo được những người caste thấp nhất (Dailit) trong hệ thống đẳng cấp của người HIndu. Những người này sẵn sàng cải đạo vì họ bị phân biệt và đối xử coi thường trong hệ thống đạo Hindu của họ. .

    Cũng tương tự cách đây khoảng hơn 2000 năm, Phật Siddhārtha Gautama từ bỏ ngôi vị hoàng tử, đi tu tập, giác ngộ, truyền giảng về triết lý Phật giáo, chúng sinh đều bình đẳng nhằm xóa đi hệ thống đẳng cấp bất công của đạo Hndu.. Đạo Phật phát triển rực rỡ 1 thời kỳ rồi tàn. Ngoài ra còn vài đạo khác cũng chủ trương không phân chia địa vị đẳng cấp như đạo Sikh...
    Trong sách "Namaskar" của Hồ Anh Thái, ông nhận định, trong lịch sử, có những giáo phái, những nhóm người, những phong trào muốn làm cách mạng xóa bỏ đẳng cấp ở Ấn. nhưng cuối cùng cộng đồng coi nhóm người này là 1 đẳng cấp khác, chính họ lại hình thành 1 đẳng cấp mới trong xã hội Ấn . Có vẻ như hệ thống đẳng cấp này khó thể xóa bỏ mà chỉ phức tạp thêm thôi.

    Theo ý kiến nhỏ nhoi của mình, người Ấn thích dán nhãn lên mỗi nhóm người phân chia thành nhiều nhóm nhỏ , nên khó đoàn kết, cứ phân biệt hoài. Đất nước cũng khó phát triển.
    Osho là người viết về tôn giáo tâm linh khá hay. Mình nghĩ ông cố ý muốn thống nhất ý nguyện của các đạo khác nhau trong xã hội Ấn, chỉ ra cái vô lý trong mỗi đạo, chỉ ra God chính là trong tâm lương thiện mỗi con người.

    Cùng tư tưởng này có phim "Oh My God" mà cọp đã giới thiệu 1 lần. các bạn tìm xem nhé.

    Nhận định về tôn giáo khác nhau nhưng văn hóa giống nhau của Teekane mình thấy cũng đúng. Dù mình chưa tiếp xúc với người Christain ở Ấn nhiều, nhưng bạn mình có người yêu Ấn Christain, thấy kể cũng y chang trai Hindu nhà mình, cũng sến, cũng lãng mạn, gia đình cũng có khuynh hướng hôn nhân sắp đặt. Chỉ sướng cái ăn được đủ thứ kể cả thịt bò. Còn các bạn Christain Ấn Độ vùng Đông Bắc, cái vùng mà người ở đây nhìn giống người Đông Á í, thì văn hóa hình như giống Đông Á hơn.
  10. halinh0276

    halinh0276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    15
    @halinh0276 @ShonaThao mình chưa đi Ấn bao giờ nhưng nghe các chị đi rồi kể lại là Ấn dơ, nghèo và lộn xộn lắm. Linh sang Delhi bao lâu vậy Linh? Sang đó gặp người yêu à?
    ..............................................

    Linh qua đó 01 tuần dự hội nghị, còn chàng của Linh trước đây đã sống và làm việc ở Việt Nam 7 năm, sau đó về lại ẤN theo lệnh điều chuyển nhân sự, hiện tại chàng làm việc tại Bangalore, 1 năm chàng đến Việt Nam 3 lần cho các cuộc meeting và hội nghị, nếu không có gì thay đổi thì sẽ quay lại Việt Nam làm việc vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Lúc Linh sang, Linh cũng không gặp chàng vì chàng ở miền Nam, còn Linh đến miền Bắc. Lịch tháng 10 của Linh là đến Goa - 01 bãi biển nằm ớ phía Nam ẤN nhưng nghĩ đến những vụ lộn xộn tại ẤN trong thời gian vừa rồi lại thấy sợ quá. Trong đầu Linh trước đây cũng nghĩ chuyện yêu chàng thì phải chấp nhận theo chàng, nhưng đến khi mục sở thị đất nước của chàng thì sợ woe, nhất định là sẽ không rời khỏi Việt Nam, cũng may gặp phải chàng cũng rất yêu Việt Nam, nhất định phải quay lại Việt Nam làm việc...nên mình cũng không bị áp lực như các nàng khác trong nhà mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này