1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @teekanne nàng ơi nếu hệ thống hết lỗi rồi thì nàng sửa luôn cái tiêu đề dùm mình được không, cho nó phù hợp với format của tầng trước được không, mình muồn sửa mà không biết sửa làm sao.

    Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc).

    Thank nàng nhiều nha
  2. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @Copconmisa chị cop update tình hình bên đó đi chị =(( Bao giờ anh ý back home thế ;)) Em hi vọng mọi chuyện tốt đẹp, yêu nhau rồi thì gió to đến mấy cũng vượt qua chị nhỉ , như cái ảnh chị gửi em.. hai người nắm tay nhau ở bãi biển., chị thì cười tươi vén tóc, còn ảnh nắm chặt tay chị mặt cúi xuống ngây thơ :)) .. lúc mình giận nhau thì cứ quên những thời khắc hạnh phúc bên nhau... keep it up Miss.Tiger :P

    @Vietruby Chị ruby... em khuyến nghị chị nên tỏ thái độ trực tiếp và quyết liệt [r23)] mấy anh này nói nhẹ không. ưa đâu chị ạ, chị cứ mạnh tay cho em . Hệt như trai nhà em ngày trước luôn. Nhiều lần hẹn online mà trễ thấy ớn, ghét cực kỳ luôn ý. Nếu họ thực sự yêu mình dành tình cảm cho mình thì một ngày 24 giờ kiểu gì cũng kiếm ra thời gian cho người yêu, chứ làm gì có chuyện biện minh này nọ. Bớt chút thời gian ăn, ngủ để được nói chuyện với ny mới là biểu hiện của ty đích thực , chứ k phải dây dưa dây cà kiếm cớ. Ngày trước khi bọn em quen nhau chưa đầy 1 năm cũng có tình trạng như thế này, nhiều đêm em chờ dài cổ , rồi mấy ngày không nói chuyện mà bên kia vẫn ung dung như chưa có gì xảy ra. Đó là vì tình yêu chưa đủ thời gian, chưa đủ độ chín để cảm nhận hết tầm quan trọng của người đó đối với mình, chưa trải qua nhiều bão dông để thấy gắn bó với nhau hơn :P hí hí.. hơi bị sến nhưng mà đó là kinh nghiệm của em. Phải đến một lần, em quyết tâm đòi chia tay thì chàng ta mới khóc lóc đủ điều và cảm thấy không thể sống thiếu nhau đc.. rồi thay tính đổi nết (chút ít :(( ) .. Cho nên, em nghĩ chị nên rắn với ảnh hơn, còn làm quà sinh nhật thì chị vẫn nên tiến hành, rồi trong quà đó chị cũng nhắn nhủ ảnh là anh làm em giận, e không thích tính chậm trễ đó.. vvv... khi chị viết vào quà như vậy thì lời nói của mình có sức nặng hơn rất nhiều so với khi chị càu nhàu qua mạng. và món quà đó cũng là sợi dây trói tim chàng để chàng yêu chị hơn , mà đã yêu rồi là sẽ răm rắp nghe lời và dàh thời gian cho chị suốt ngày luôn :x chúc chị thành công vụ này ;))
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang_inder tối thứ 4 tuần sau anh sẽ về. Mấy hôm đầu anh đi chị nghĩ chắc chẳng buồn hay nhớ nhung gì đâu, nhưng bây giờ thì thấy buồn và nhớ người yêu quá :((. nhất là tối qua đi chơi không có anh tháp tùng lại cứ thấy trống vắng, thấy mình cô đơn, nhưng hôm nay lại chuẩn bị đi chơi tiếp hà hà :D

    Em trang còn nhỏ mà kinh nghiệm đầy mình, @VietRuby cứ nghe em ấy là thế nào cũng có kết quả thắng lợi.

    @jannu @goldfish @trang.trang kể chuyện tình yêu tiếp đi mọi người ơi, mạch chuyện đang hay tự nhiên bị ttvnol làm cụt hứng.
    Đợt mình đi làm 2 ngày ở nhà hàng Banglades, có 2 trai Ấn, Banglades đẹp trai quá trời luôn, đúng là dưới vòm trời này không thiếu gì trai đẹp :D
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Cám ơn @hthn và @trang_inder vì đã cho Ruby lời khuyên bổ ích nha. Nhưng nói thật là chiêu đòi chia tay Ruby cũng làm rồi, nhưng chắc tại mình yếu lòng quá đây mà. Hix, phải kỷ luật sắt thui...>_<
    @copconmisa quà làm cho hắn thì xong rồi, một cái clip rất ư là "tình củm". Nhưng mà hổng biết có nên tặng cho hắn không, vì nếu tặng thì làm sao dùng kỷ luật sắt được? Hix, khó nghĩ quá....Khó nghĩ quá!
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @VietRuby sao đâu nàng, cứ làm đi cho trai càng chết [r32)]. Các anh xem phim bollywood thế nào chẳng mơ mộng sau này ta cũng sẽ được yêu lãng mạn như thế. Nàng làm tặng chàng xong, chàng càng yêu nàng hơn :-bd. Hơn nữa mình quan điểm cứ đối xử dịu dàng nhẹ nhàng với các chàng sau này ta còn có cớ "chì chiết' [:D][:D].

    Mình nhớ tên nhà mình quá, định viết cho chàng ta bức thư tay lãng mạn nhưng lần trước viết thư chia tay mà thấy chàng đọc xong bỏ trên bàn chẳng cất giữ cẩn thận gì cả nên thôi dẹp bỏ ý định này. Với lại chữ mình rất xấu, hì hì [:P][:P]

    Nhà mình hay thích làm clip tặng trai Ấn ghê nha, Lúc trước có 1 em nhà mình cũng làm clip tặng người yêu mà cặp đó lại chia tay, thật là tiếc. Và 1 bạn sau này nữa. Mình cũng thích làm clip vì đang có sẵn mấy cái ảnh đẹp. Nàng làm bằng cách nào, chỉ mình với đi, để minh coi có hứng thú làm không.

    http://www.youtube.com/watch?v=s-M83F4NvIQ

    Tặng cho cả nhà clip lãng mạn của một mem nhà mình trước đây này.
  6. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    em là em ủng hộ phương án của chị trang_inder , anh nhà chị Ruby đúng là phải khép vào kỷ luật sắt mới sợ :D . Dạy con từ thuở còn thơ , dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về :P:P .. Dạy cho vào nề nếp rồi sau có lấy nhau cũng dễ uốn nắn chị ạ :)>-:)>- . Yêu xa vốn dĩ rất mệt mỏi rồi , anh nhà em thì gọi điện réo rắt suốt , nhiều khi em ước được như chị , không bị người yêu quản lý . ;));))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng xin thông báo 1 tin vui . Anh nhà em hôm nay 2.45 phút sáng đã hạ cánh sang UAE , chuyến đi an toàn , đi từ tối hôm trước (1/8 ) ạ :-*:-* . Hiện em đang rất vui vì sắp tới 2 hoặc 3 hôm nữa em sẽ không bị chàng quản lý như mọi khi . Vì qua đó anh xài sim mà công ty phát ( chỉ xài được trong nước , không gọi hay liên lạc ra nước ngoài được ) , thế nên phải 2 hay 3 hôm nữa anh ý mới mua đc sim khác để xài lén :P:P. Hiện tại anh ý sống tạm thời nhà bà chị họ đến thứ 2 bắt đầu ở tập thể ,thứ 2 tuần sau bắt đầu đi làm luôn. Em cũng không hỏi thăm được nhiều vì anh ấy hiện giờ cũng đang bận sắp xếp công việc , chỗ ở. Hôm qua em rất lo lắng vì máy bay khởi hành lúc 19h15 Indian time mà mãi đến 12h sáng VN time ( 10h30 Indian time ) anh ấy vẫn chưa liên lạc làm em sợ máy bay rơi hay thời tiết xấu hay trục trặc gì :-s :-s . Mãi đến khi 2.45 sáng anh ấy liên lạc thì em mới bắt đầu đi ngủ .Vậy là cuộc hành trình tìm đến tình yêu của chung em đã có bước tiến đáng kể đầu tiên [r2)] , anh ấy bắt đầu công việc bên đó . À mà chuyện gặp nhau của 2 đứa em cũng trao đổi lại với anh rồi , em nghĩ mình không thể chờ lâu vậy được 3 năm , quá dài [-X[-Xnên em tuyên bố luôn rằng sau 1 năm hoặc cùng lắm là 2 năm thì gặp:-bd . Dù gì thì con gái có thì , nhưng tạm thời tâm trạng em hiên rất vui hihihihihi:x:x:x:x
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Ừ, tại lần trước mình hỏi hắn muốn gì mình tặng cho, hắn bảo đừng mua gì cho hắn cả, vậy nên mình mới làm clip tặng hắn làm kỷ niệm. Mà hổng biết làm xong, tặng xong cho hắn có chia tay như mấy bạn đi trước hem ta? giống @copconmisa nói đó. hì hì
    Ruby làm trên powerpoint, sau đó dùng phần mềm chuyển sang video clip. Haiz, mấy hôm nay cặm cụi lựa hình, ráp nhạc muốn khùng luôn. Mẹ mình thắc mắc " mày nghe có một bài nghe hòai mà không thấy chán hả?" Hihihi
    @trang.trang cũng ghê gớm nhỉ? Chưa gì mà đòi nắm đầu chồng rồi. hìhì. Nhưng chắc chị sẽ như @copconmisa nói, lạc mềm buộc chặt thôi. Để xem tình hình thế nào rồi hậu xét. hihi
  8. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    vẫn tặng đi chị ạ , đã quyết tâm làm rồi thì nên tặng đi . Cũng để cho hắn thấy tấm chân tình của chị thế nào, để xem hắn còn tái pham nữa không . Món quà tuy không nhiều nhặn gì nhưng đó cũng là kỷ vật tình yêu , cho hắn biết tình cảm này có vị trí nhất định trong tim chị chứ không phải nói chơi , qua loa vài câu xong thôi. Nhắc đến vụ quà cáp em lại nhớ đến chuyện của mình . Trước khi đi , các đây 2 hôm anh có gọi điện hỏi em số tài khoản Ngân hàng của em , em kêu là em không có:P:P vì em thích cầm tiền tươi , mỗi lần rút ra rút vào em không thấy tiện :-":-" . Anh giục em đi làm , em hỏi để làm gì , anh kêu qua đó anh làm , có tiền , thỉnh thoảng send cho em tiền để tiêu xài :P:P. Trước em có kể hoàn cảnh của gia đình em cho anh ý nghe , chắc chàng cảm động nên...híhíhí[r32)][r32)][r2)][r2)][r2)]
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @trang.trang thích nhé. Tình đầy tim mà tiền cũng đầy túi luôn. Như vậy có chàng là @trang.trang ấm rồi nhé. ^_^
  10. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này