1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Nhà mình ơi, mấy nay Việt Nam mưa, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đi ra ngoài nhé đặc biệt khi trời có sấm sét. Hôm qua lúc đi làm về Thảo bị sét đánh nè nhưng hên làm sao chắc trời còn thương nên không bị nhăn răng, vẫn còn sống mò lên kể chuyện cho nhà mình nghe.

    Chiều hôm qua mưa nhiều, lại có nhiều sét, Thảo đang chạy xe thấy sét sáng trời, cùng lúc đó đột nhiên thấy ngón tay mình sáng lên và cảm giác như bị điện giật tê hết cả tay buốt đến tim luôn, ngay lúc đó nghĩ là chắc mình tiêu rồi, nhưng sau cảm giác nhói đó thì không sao nữa. Thảo cứ tưởng mình mơ, nhưng cảm giác đầu ngón tay vẫn còn tê buốt như bị điện giật là có thiệt (mãi đến tối mới hết à), chạy về nhà lấy chìa khóa nhà trong túi áo khoát ra mở cửa, chìa khóa nhà nóng thiệt nóng như mới hơi lửa vậy đó (bình thường chìa khóa lạnh ngắt àh). Mới biết là mình không mơ. Thảo sợ quá trời về kể Sandy nghe, Sandy nói :"God and our god saved you". Bạn Thảo nói tại Thảo đang chạy xe, không có tiếp đất, chứ nếu đang đứng trên mặt đất mà có gì dẫn điện là Thảo đen thui rồi. :))
  2. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Spam: cái này liên quan đến mắt. Chị em nhà mình chat chit nhiều quá nên cận nhiều phải không. Gee cũng cận lòi ra nè...và chấp nhận mang cặp đít chai suốt ngày. Chứ không mổ. Gee nói cái này ra chắc mấy bác sĩ mắt oánh Gee chít quá, vì làm giảm bệnh nhân của họ...

    Mổ mắt cận thị hay viễn thị , loạn thị có nhiều kỹ thuật, hiện phổ biến là mổ Lasik. Ý nghĩa là tăng tính thẩm mỹ cho bệnh nhân, bạn khỏi phải đeo kính,khoe đôi mắt đẹp lung linh. Ngoài ra không giải quyết thêm cái gì khác, không bổ béo gì luôn.

    Kỹ thuật này là dùng dao laser làm mỏng giác mạc, thay đổi độ cong giác mạc. Giác mạc là cái màng phủ lên tròng đen bạn đó. Kỹ thuật này áp dụng cho người bị tật khúc xạ nhẹ đến trung bình. Mổ sẽ đưa mắt về chính thị (là như người bình thường) . Còn tật khúc xạ cao quá (cận nặng ) thì phương pháp này không làm hết hoàn toàn độ khúc xạ, sau mổ vẫn cân nhưng độ nhẹ hơn. Vì vậy nếu cận nặng thì phải dùng phương pháp khác (xâm lấn hơn, nhiều tác dụng phụ hơn đó nha)

    Phẫu thuật theo kỹ thuật này khá an toàn. Nhưng về lâu dài thì sao...Túm lại là giác mạc mạn bị cắt, bị bào mỏng, bị rạch, nó có yếu hơn không, giảm khả năng bảo vệ mắt hơn không, nhạy cảm hơn không? Đương nhiên rồi. Nó còn gây tổn thương thần kinh ở mắt nữa, bạn dễ bị khô mắt. Các kỹ thuât mổ sau này hạn chế tác dụng phụ hơn . Nhưng nguyên tắc vẫn thế.

    Nếu bạn là người học hành nhiều, dùng máy tính,làm với các con số chi chít, làm công việc cần độ chính xác cao thì mình không khuyên phẫu thuật. Còn bạn làm nghề giao tiếp, nghề cần ngoại hình, thì mình khuyên dùng. (như mình nói, nó chỉ giải quyết vấn đề thẩm mỹ), nghề bạn không làm căng mắt quá sẽ giữ mắt tốt hơn.

    Bạn còn trẻ, tật khúc xạ nhẹ mình cũng khuyên làm vì đẹp được lâu. Vì đến khoảng 40 tuổi bạn bị lão thị thì ai cũng phải đeo kính lão hết, dù bạn có mổ hay không. Nên bạn mổ lúc 30 tuổi thì chỉ đẹp khoảng 10 năm thôi. 10 năm sau đeo kính lão nheo nheo như ai.

    Túm lại là Teekane vừa cận nặng, vửa nghiên cứu tài liệu nhiều, chắ không còn tre trẻ nên đừng mổ. hì hì.. :P :P :P. Em Trang _inder còn trẻ, đẹp, khỏe, nghề kinh tế phải hem, mổ luôn cho đẹp hơn, mỗi lần hun Inder khỏi gỡ kính ra. Vợ chồng Gee đêu đeo kính nên khổ lém . Kính cứ va vào nhau lóc cóc.
    vnvs thích bài này.
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @gee : =)) chị ơi là chị =)))))))))))))))) em không muốn mà cũng phải trồi lên đây hâhhâ =)) em đang đọc bài của chị say sưa, vì hôm nọ chị cọp và em cũng nói chuyện về vẫn đề mắt mũi này.. thế mà đùng một cái chị lấy em làm ví dụ là sao... xí hổ quá, có lỗ nào chui xuống k đây :'(

    Nghe mọi người rỉ tai cuốn namaskar chào ấn độ hay lắm , em vẫn chưa có cơ hội đc đọc. bản mềm thì k có, bản cứng thì hem biết mua ở đâu ..

    @trang.trang : không cần phải miêu tả quá chính xác cặn kẽ về nhà ở như thế đâu trang ơi =)) cứ nói đại thể thôi.. mình nói người ta cũng k hình dung hết đc đâu mờ :P bạn thích thật ý.. được nói chuyện với ba chồng, chứng tỏ là bác rất quan tâm đến bạn rùi.. tớ cũng thích nói chuyện với bố mẹ bạn tớ, nhưng mà bị cấm hic hic.. nên hàng ngày tớ toàn năn nỉ hắn chụp ảnh bố mẹ và em trai cho tớ xem.. bố bạn tớ có cái bụng tròn vo to ơi là to, nhìn như phật tổ như lai :D còn mẹ thì khá là diện, nhìn rất có tướng bà chủ và bụng cũng to , nhưng mặt thì thon gọn :D còn em trai thì hơi cá sấu tí :P

    @Vietruby : chị ơi.. anh ấy sắp sang rồi mà, chị cố thêm xíu nữa đi.. chị giống em hồi trước quá.. lúc trước khi bạn em bay sang, bọn em cũng hay gây nhau, còn khoảng hơn tuần nữa là gặp mà hôm đó tức anh ách cái gì em cũng bảo thôi anh đi về nhà anh đi, tôi không cần nhìn mặt anh nữa :)) thế mà hắn đi về thật thì có phải giờ này đang khóc tu tu không =)) gặp nhau đi chị ơi.. rồi post hình cho cả nhà xem nữa chứ :D

    @copconmisa : chị cọp nói đúng quá à.. đúng là vn ít có người đẹp long lanh rực rỡ nghiêng nước nghiêng thành :D chị kể chuyện múa hay quá.. làm em thấy vui lây. Bình thường em thấy vn mình múa tuy mềm mại nhưng toàn những động tác cũ lặp đi lặp lại ít sáng tạo.. toàn múa với nón rồi mấy bộ đồ múa cũng k được bắt mắt lắm, em xem rồi nghĩ múa thế này thì chắc chỉ có người vn thích thôi chứ chẳng ai thích đâu. vâyh mà tụi tây và châu phi lại thích .. em nghe mà vừa ngạc nhiên vừa sung sướng hí hí :D

    Về chuyện nhan sắc con gái ấn,, lúc em hỏi bf thì không có ý kiến gì. em không hiểu sao anh chàng này rất ít ý kiến ý cò về ngoại hình phụ nữ, chỉ toàn nhận xét em hic hic. em bảo con gái india béo nhở anh nhở... thì cũng chỉ cười trừ haaha.. chán không!!! Nhưng hồi bf đi thực tập ở bangalore thì kêu là người ở đây đen quá, lại hôi, lại ăn bốc.. trời ơi, cùng một nước mới nhau mà chàng cònphải kêu lên như thế thì em nghĩ sự khác biệt giữa nam ấn và bắc ấn là quá rõ. hồi đó chàng bảo em ơi, anh ghét người ở đây lắm.. họ cứ thế nào ý, quần áo thì tả tơi, da thì đen mà lại hôi, anh phải đứng trong xe bus với họ mà chết khiếp. ở chỗ bạn em thực tập, bạn em trắng thứ hai sau một anh người tây ;)) em dụ khị chàng ăn bốc xem ngon không, chàng bảo " a chưa điên " :P chứng tỏ một điều là người bắc ấn toàn ăn bằng thìa dĩa, và đỡ "mùi" hơn người miền nam chăng? :-ss lúc em gặp bạn em thì vì chàng bay 2 ngày k tắm nên có mồ hôi.. chứ không hôi.. sáng ngủ dậy thì cũng thơm tho ấm áp :D dù bên ngoài nhìn chàng có tí man di nhưng lại "vô mùi " keke :)) nói thiệt em thấy nhiều thằng bạn em việt nam rau mùi ghê luôn, mùi đủ chỗ ,.. mấy chú india gọi bằng cụ

    trường bạn em học, em toàn thấy những cô to béo và mặt già dặn dù bằng tuổi mình, ăn mặc thì hơi xô lệch, gu thẩm mỹ kém, hoặc là lòe loẹt, hoặc là hai lúa..nhìn chẳng bắt mắt...nhưng em thấy có một cô xinh khủng khiếp.. mắt trong veo và mặt ngây thơ, gửi link fb cả nhà xem :D https://www.facebook.com/profile.php?id=1317292592&fref=ts

    ý tí quên hỏi các sis cái này.. chả là em có một cái bút sáp kẻ mắt của india.. bạn em tặng mà.. nó y như cái bút sáp màu đen thôi.... em thì lại không biết dùng.. hôm nọ em đánh thử thì ôi cha mẹ ơi nhìn mắt như con ốc lồi nhồi trong mắt con panda.. hic hic.. sis nào biết tip quân sư quạt mo cho em với ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    à mà thôi em up hình cô ấn độ xinh xinh lên luôn. cô đó đứng đầu tiên bên trái :D em thích cô này lắm ý.. xinh như diễn viên :( [​IMG]
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao nghe Thảo kể thấy sợ quá, cẩn thận nha Thảo. Nếu không có việc gì cần thiết thì khỏi chạy ra đường cho chắc luôn.
    Chị @gee chị ví dụ @trang_inder làm em mắc cười quá! Em trang ơi, thế sự thật có đúng như chị gee bảo là phải gỡ kính ra không? =))

    P/S Riêng chuyện múa may cho chị đính chính thêm chút này em ơi, chắc hôm đó lần đầu các bạn châu Phi nhìn thấy VN múa nên chắc thích, còn nếu nhìn lần thứ 2, thứ 3... rồi có thích nữa hay không thì chị không chắc, vì chị thấy động tác múa của mình hơi nhàm chán, và dễ gây buồn ngủ. Trong khi đó có 1 cô bạn người TQ mà không phải người Hán múa rất đẹp, động tác khó, mọi người xem cứ như là Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách biểu diễn. Rồi thêm 1 cô Ấn Độ, người thì nhỏ, tròn trĩnh nhưng múa thì thôi rồi. Độ khó, độ dẻo, biểu cảm gương mặt, áo quần, vòng vàng keo leng keng thật sự rất rât rất rất say mê. Cho nên khen gì thì khen, chị vẫ thấy hôm đó đội VN khá là yếu kém so với 2 người kể trên, chỉ có điều mình đông hơn, mặc áo dài bắt mắt, rồi múa quạt này kia nên vô cùng sinh động. Năm sau đội VN biểu diễn trống cơm thì phải nói là cả hội trường phát cuồng lên luôn, các bạn múa trống cơm mà có hát nhạc rap, mọi người lấy chai Coca bự làm trống nhìn yêu vô cùng. Chị không được xem trực tiếp, chỉ coi video clip mà nghe khán giả la í ơi, người già vỗ tay rần rần, cả hội trường ầm ĩ.

    P/S (lần 2) à quên, tuy nhiên nhóm múa VN năm chị được lên bìa của nhà trường, hè hè, mở handbook dành cho international students ra thấy chình ình mặt 4 cô VN mặt áo dài, chiếm nguyên nửa trang A4 nên mình rất khoái chí =))=))=))=))=))
  5. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    aaa chị @copconmisa ơi, trước em có quen một anh bạn nước ngoài, chuyện cũng lâu lâu không nhớ là như thế nào nữa ( nói chung là không em không nhớ rõ nguyên nhân lý do) hình như là anh bạn này quen một cô bé người ********* du học bên UK, anh ý nói là vì cái video múa quạt ??? cô bạn gửi cho anh mà anh yêu con gái Việt, và quyết tâm sẽ lấy gái Việt làm vợ. sau anh có gửi cho em xem, vì hồi đó cũng có chút cảm tình với anh :D nên em có xem video đó nhiều lần lắm, không bít có fai video chị đề cập không? Em có nhớ là 4 cô gái Việt mình, mặc áo dài nhiều màu, múa quạt trên nền bài Em đi xem hội trăng rằm thì phải, trong 4 người thì có 2 người nhỏ nhỏ xinh xinh, còn 2 người kia thì cao to hơn. Hum nay e thử tìm lại post lên mà k thấy, tại video đó có chút liên quan tới kỷ niệm của em nên em có chút xao xuyến ý mà :D ::D.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu trời ơi em ơi sao trái đất nhỏ thế, đúng là chị múa bài đó đấy em. Chị mặc áo dài đỏ :D Em ơi, anh bạn ấy tên gì nhỉ? Có khi nào anh ấy biết chị không nhỉ? Như thế thì chết cha. Để chị inbox cho em cái link nha :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao thế giới lại nhỏ như thế và có nhiều điều trùng hợp như vậy? Chị không thể tin là em ở tận VN xa xôi lại quen một anh bạn nước ngoài ở UK (người nước nào vậy em) lại đúng ngay cái vùng chị ở (bởi vì nó nhỏ xíu như thế nên ít người VN biết lắm), trong hàng trăm hàng ngàn cái video clip sao em lại xem trúng ngay cái chị múa vậy trời??????
  7. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Nghe @sonathảo kể mà sợ ghê. May mà nàng không sao. Phù...
    @gee đọc bài Gee viết mà Ruby vừa tưởng tượng cảnh hai VC đụng kiếng cộp cộp vừa buồn cười. Hihi. Nhưng mà @cop nói chuyện có khả năng bị cận lại và không thể mổ mắt lần 2 là đúng đó, làm mình cũng thấy lo lo. Chắc phải chăm sóc mắt cho kỹ một chút mới được. Vì ngày trước Ruby có nhỏ bạn cận nặng lắm, nó mổ tới giờ gần 10 năm rồi mà vẫn sáng trưng à, không sao hết. Nhưng nghe mọi người nói cũng thấy sợ sợ.
    @trang.trang hồi hộp chờ nàng báo cáo sau khi ra mắt ba chồng tương lai ( dù chỉ qua điện thọai).(><)
    @trang_inder tháng 12 còn lâu lắm nhỏ ơi, hiện tại quan trọng hơn.
  8. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    cái link chị gửi đúng là cái link ngày trc em xem rùi chị oiiiiiiiii! Xem lại mà kỷ niệm cũ ùa về :((:((:((:((:((:(( . mà em nghe cái tên chị, cứ tưởng tượng chị cao to dữ tợn lắm cơ!!!=))=))=))=)) ai ngờ nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương nhất thế này.... Trc em với anh với mấy ng bạn em xem, cứ khen cái " cô bé" kia sao mà duyên thế. chị thích nhá, làm thần tượng của một cơ số chàng rùi . hehehhe
    Anh bạn em là người Úc chị ak, đi làm bên UK , quen một cô bạn trường chị, chứ k fai là 4 chị trong clip. Rồi một ngày đẹp trời cô bạn đó gửi cho anh ta cái clip này, anh chàng down về máy làm của riêng =))=))=))=))=)), cô bạn của anh ý thì em không nhớ tên, còn anh tên Adam, sn 81, hồi quen anh ý ở việt nam nên em không rõ anh ý ở vùng nào bên UK nữa
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @jannu ý trời, ý trời em ơi! Chị chỉ biết ngửa mặt lên than mà thôi... :D Thật sự là chị bất ngờ quá, không thể tin được là giữa em và chị có duyên như vậy. Nhà Ấn thật đúng là duyên của chị mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd Thích thích em à, nghe em kể mà chị sướng lịm người đi luôn. Lời khen nghe lại từ nguồn khác nó sướng vô cùng em à, sướng hơn cả khi nghe từ người ta ấy chứ :)):)):)):)):)) Anh ấy lại còn down về máy làm của riêng kia à? ;));));));)) You made my day, girl =D>=D>=D>=D>=D>

    Cô bạn trường chị mà anh ấy quen có phải người VN không nhỉ?

    Chị ở xứ Wales em à. Wales so với England thì giống như là "nhà quê lên tỉnh", nơi chị ở là thành phố nhỏ nhất của UK (tức là bao gồm cả England, Wales, North Ireland và Scotland nữa). Wales là vùng đồng cỏ, đồi núi, nổi tiếng về cừu và các pháo đài chứ không được hiện đại như England đâu em à. Nên khi nghe em tìm thấy cái clip đó mà chị giật mình luôn.
  10. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    Lúc em đọc bài chị, thực sự làm em chỉ hỏi lại bâng quơ thôi, chứ k nghĩ là chị gửi lại đúng cái clip đó, làm em cũng bất ngờ quá luôn. Mà anh ta làm ' của riêng" chị ak, em nhớ lúc đó không nhiều wifi free như bây giờ, mà anh muốn em xem clip này, nên cop qua USB cho em. Sau này em lỡ tay xóa mất, lên mạng tìm cả năm trời cũng k đc
    Có lẽ clip này có 1 kỷ niệm " khó nói" nào đó của anh chàng này nên mới trân trọng giữ vậy chị ak!
    Thật tiếc là vì một số hiểu lầm, giờ em k còn một chút liên lạc gì với anh, chứ không chừng biết đâu lại có quen chị hoặc ng bạn của chị. hic hic
    P/S: cám ơn chị gửi em cái link. giờ em down về làm của riêng vậy :) :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này