1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Biết đâu chừng con của một trong những chúng ta ở đây sẽ trở thành người mẫu hay diễn viên nổi tiếng thì sao, lúc đó mọi người đừng quên nói với con mình về sự tồn tại của nhà Ắn nha, nơi mà ghi dấu quá trình đấu tranh bền bĩ không mệt mỏi trước khi có sự ra đời của các bé, ;));));)). Mới sáng sớm mà Thảo đã mơ rồi :)):)):))

    Mà sao nhà Ấn không có thành viên nam nhỉ, dường như không có bạn nam VN nào can đảm yêu gái India hay Pakistan :)):)):))
  2. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chào cả nhà , sau 1 tuần bận rộn với sn và đi chơi nhân dịp nghỉ lễ , giờ em lại trồi lên đây :x:x
    Trước hết em xin thông báo 3 tin , 1 tin buồn , 2 tin vui..

    Đầu tiên là tin vui trước ! Ngày 1-9 vừa rồi chính thức lần đầu tiên em và papa chàng nói chuyện . Y như chị cọp nói , bác biết em hơi run và không nghe nói nhanh đc nên bác chỉ hỏi được những câu đơn giản . Em chào bác bằng papa lun cho máu :P:P ( theo như lời hướng dẫn của chàng) . Khi em bắt máy , bác alo trước và câu hỏi đầu tiên là : how are you ?? Cái này dễ ợt , em trả lời ngon , xong em hỏi thăm về em gái và mẹ chàng , bác kêu ok cả . Sau lời mở màn , em bắt đầu hỏi về business của bác papa how is u'r business? Sanju tell many things about u..., nịnh bác em nói : as i know u'r a great men at father and husband....u'r a high level person and all time tell u'r lovely men..Xong bác cười khoái trá như kiểu bác biết thừa là em nịnh rùi đó..haha..Xong bác nói về chàng: Some time he's too angry of all.. This time u must beside home ok? Em kêu: ok papa :P:P i really want to join your happy family ..Bác lần này không cười ,bác hỏi em có thật sự yêu con trai bác hay không , em lúc này run quá lun ,rồi em trả lời luôn : yes , i do papa:-":-" bác nói :ok...well.. I fix u'r old daughter at payyampallie house ...Lúc này thì em thực sự không biết nói gì hơn , vì kịch bản viết ra đc gì là em nói hết sạch rùi , rùi xong em kêu now i must prepare to go to school ,i'll call you later papa..thanks for calling me papa..XOng bác ok..ok..vài giây sau rùi dập máy..Zậy là hoàn thành xong nghĩa vụ \:D/\:D/\:D/..
    Tin vui thứ 2 là về sinh nhật của em vừa qua . Anh có yêu cầu yêu chụp anh tự sướng:P:P rồi gửi cho anh ý , em kêu để làm gì thì anh kêu để gửi cho mama anh xem . Xong lúc tối hôm sau chat với em gái anh ý thì nhỏ đó kêu là mama biết là sinh nhật chị nên làm "pal payasam'' cho chị đó , nghe đâu đấy là món ăn gì đó mà cứ sn là lại nấu ,từ pal nghĩa là milk. Lúc này em mừng rơn lun , tự nhiên đc 1 người lạ quan tâm :x:x. Mẹ anh coi hình xong kêu ok ( vì thực sự nhìn em trông cũng béo tốt mà , em đoán thế =))=))) .. Em gái anh cũng happy birthday em và gửi cho em tấm hình con thỏ và con gấu ngồi cạnh bánh sn@-)@-).
    Tiếp theo là về tin buồn , tin này liên quan đến sn em . Lúc trước em có kể cho cả nhà vụ tặng quà sn này. Lúc đầu dự định của anh là tặng 1 ring = gold cho em rồi gửi qua bưu điện nhưng tình hình là bưu điện nó không nhận vì qui định chỉ gửi đồ có trọng lương maximum là 1kg , mà cái nhẫn kia chỉ đâu có đủ nên anh rất buồn . Anh kêu em là anh sẽ gửi tiền vào thẻ ATM của em . Em cũng mới làm thẻ ATM của Vietin nên đưa cho anh từ trước rồi . Nhưng em cũng nói là em biết tháng đầu anh qua đây làm việc nên lương không cao , chưa kể anh đã trích 1 phần tiền mua nhẫn kia rồi nên còn lại đâu được nhiều đâu mà gửi . CHưa kể tháng đầu tiên làm việc anh còn làm vỡ 1 cái bóng đèn nên bị punish nữa , em đoán chắc là trừ vào lương , vì lúc cái đèn đó vỡ ,mọi người xuýt xoa tiếc cái đèn chứ không ai đoái hoài gì đến anh vì anh ngã . Lúc trước khi sn em , anh rất chắc chắn vụ quà cáp này nên em cũng yên tâm. Nhưng mà ngày sn em , bạn thân hỏi về anh , bà chị họ hỏi về anh , em cũng chỉ ậm ừ kêu là anh gửi = tiền thay vì quà . Lúc đầu anh kêu chậm nhất là mùng 5 , mùng 6 lĩnh lương vì anh qua UAE làm việc từ đầu tháng 8 , xong cuối cùng anh lại nói là đến 14 anh mới lĩnh lương , tháng này lương chậm . Bà chị họ vào wall của em , thấy mấy tấm photo anh gửi thì kêu chỉ là ảo , là giấy , đứa bạn thân thì khuyên em nên bỏ vì yêu nhau hơn 1 năm rồi mà không có gì để tạo niềm tin cả . Em thì thực sự rất buồn vào lúc này , không phải vì không nhận được quà mà 1 phần họ nói đúng . Ngày trước khi anh còn ở India , sau khi nghỉ việc ở cty của bác , có 2 đợt anh khao bạn bè đi du lịch bằng tiền của anh . 1 Lần tốn gần 30.000 rupe , 1 lần kia đi thăm cái đập gì ở Kerala nên cũng không tốn lắm . Em tự nhiên thấy lúc anh có tiền thì anh nghĩ vui chơi với bạn , đến lúc anh sang UAE làm , lúc khó khăn , lúc cần 1 hiện vật để em có thể tự hào chứng thực tình cảm này là thật với mọi người thì lại thế này đây , Em đâu có đòi hỏi gì cao , phải đắt tiền đâu , nhưng thực sự em thấy chut thất vọng . Em năm nay qua sn này 23 rồi mà đứa bạn kêu em vẫn còn mê muội vào tình trên mạng . Nhưng ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm , cả papa và mama anh nữa nên giờ em thấy rất khổ tâm . Bà chị họ và đứa bạn thân chính thức tỏ rõ quan điểm không support rồi sau cái vụ sn này .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sau ngày sn , em có đôi chút lạnh lùng với anh . Mặc dù kỳ này ở trường em chỉ học ít môn thôi , em cũng cho anh biết thờ khóa biểu của em để anh biết sắp xếp thời gian 2 đứa nói chuyện , nhưng em cứ nói là từ giờ gần đến ngày thi nên ngày nào em cũng full time học cả ngày ở trường . Anh biết , anh nói là : plss dont' avoid me..you know i come to UAE to work for our future ...Đọc tin nhắn đó mà em thấy mình hơi sai . Nhưng mà sau cái vụ thất vọng về sn , em có hụt hẫng thật , niềm tin bị suy giảm . Tối nay em và chàng vẫn nói chuyện như không có gì xảy ra , thực sự em cũng muốn quên đi . Em nói là khi nào anh nhận được lương thì đừng gửi cho em nữa , giờ qua sn của em rồi , anh gửi thì em cũng đâu để làm gì , anh gửi thì em giữ giùm anh thôi . Mà giờ có gửi thì 2 người kia , 1 chị họ , 1 đứa bạn thân liệu họ còn tin mình , tin vào tình cảm này nữa không . Chàng nói là papa , mama và em gái chàng tin và ủng hộ 2 đứa , kêu em không phải lo nhưng thực sự em vẫn thấy rất buồn .
  3. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    chị trang 23 , em gọi= chị nha :D

    đọc chuyện của chị thấy mà thương.. hic. Anh ấy k gửi quà sn cho chị thì đúng là có vấn đề, nhưng được cái bố anh ấy đã gọi, rồi mẹ và em gái lại làm bánh gì đó nữa thì cũng bù lại được một chút . Nhưng mà tại sao họ lại làm bánh nhỉ, chị ở vn có ăn được đâu mà làm @@ Một cái nữa là, nếu không gửi được quà thì thôi chứ cớ gì mà thay quà bằng tiền vậy chị?? em thấy lạ quá, tiền thì có nghĩa lý gì, mình cần là cần ở tấm lòng của người ta, quà là cái để lưu giữ kỷ niệm chứ tiền tiêu béng cái hết. Mà ảnh cũng cầu kỳ mua vàng làm chi hic.. mới nghe qua e đã đoán k gửi đc, ai mà đi gửi nhẫn vàng qua bưu điện chớ.. rủi ro lắm. Em cũng thông cảm cho cảm giác của chị bây giờ. Ngày trước lần đầu bọn e gửi quà cho nhau, đã giao hẹn là hắn gửi trước rồi đến lượt em gửi, thế mà em đi quân sự 1 tháng trời, về nhà hí hửng thể nào cũng có quà từ ấn, thế mà hụt hẫng ..hắn lí do này kia em điên hết cả tiết..trong khi quà của em thì hắn đã nhận được. rồi cuối cùng thì em cũng lấy được quà 5 tuần sau..khủng khiếp...em tặng gì hắn tặng y lại.. em tặng áo len hắn tặng lại áo len, me viết thư tay hắn viết lại thư, em gửi ảnh hắn cũng gửi ảnh.. tóm lại là mở quà xong chẳng thấy tí thành ý nào của hắn.. ghét kinh khủng, nhưng em cũng không dám nói mà giả vờ là thích hic.. ngu thế chứ..về sau cứ ôm cái bọng tức trong người muốn chết đi cho xong.. cho nên em khuyên chị là không thích cái gì nói thẳng, trách móc thẳng để lần sau chuyện này không tiếp diễn, yêu nhau mà, có gì cứ thẳng thắn luôn không chỉ tổ thiệt mình... với lại mới có 1 năm yêu nhau, chị cứ chờ xem, lâu lâu thêm chút nữa, ảnh yêu chị hơn thì ảnh sẽ làm cho ngày sn của chị cực kỳ đặc biệt... à mà em cũng k thể phỏng đoán chính xác đc nhưng đó là những gì e trải qua :P chúc chị mau lấy lại tinh thần nhé
  4. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chị thấy tụi em chưa có kinh nghiệm về chuyện gửi quà rồi, vàng tuyệt đối không bao giờ gửi bởi vì không công ty chuyển phát nhanh nào nhận đâu, nếu có cố gửi tìm cách nhét vào chỗ nào đó, đến lúc họ check hàng dùng máy quét nếu phát hiện ra họ take out mình bị mất cũng không ai chịu trách nhiệm. Nên lẽ ra vấn đề ở đây là bưu điện sẽ không nhận gold ring của em chứ không phải bởi vì chưa đến 1kg. Tụi em có thể gửi quà dùng DV chuyển phát nhanh quốc tế như DHL, TNT bởi vì những công ty này có chi nhánh ở các quốc gia hết, lỡ hàng có vấn đề mình liên hệ giải quyết cũng dễ hơn.

    Chị biết em hi vọng nhiều nên đến lúc sinh nhật không nhận gì thì cũng cảm thấy thất vọng. Quà chủ yếu là tấm lòng không phải là giá trị vật chất, một cái khăn 1 tấm thiệp, một bức thư, bất cứ cái gì chỉ cần được gửi từ người mình yêu thương là quý giá rồi. Còn bạn em có thương em không, thật sự quan tâm lo lắng cho em không em là ngưởi hiểu rõ nhất mà. Haizz, mấy vụ quà cáp này nhạy cảm lắm, nên thà đừng hứa, đã hứa mà không làm là sẽ dễ mất tình cảm. Nhưng em nghĩ sao thì cứ nói với bạn em đừng giữ trong lòng, để trong lòng thêm người này nói ra người kia nói vào, lại suy diễn tùm lum thì càng rắc rối hơn.
  5. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    có 1 lần ngày 14-8 kỷ niệm 1 năm yêu nhau , chị đã kể cho cả nhà là vì cty anh ấy là military company nên qui định rất khắt khe , đợt đó chị gửi thư qua cũng khó , nên anh ấy kêu chị làm thẻ ATM để anh ấy nhỡ không gửi quà qua đc thì gửi tiền để mình tự mua mà . Còn cái vụ ring đó là do anh nghĩ ra luôn , chứ chị đâu có thích vòng vèo gì đâu .=((=((. Còn vụ mama anh ý nấu ăn món đó là em gái anh ý chụp ảnh rồi send qua chị xem thôi , chứ mình thì chắc phải còn lâu mới thực sự đc nếm. Món ăn đó thì cứ đến sn là lại nấu mà , sn anh ấy , em gái anh ấy thì mẹ anh ấy cũng nấu món đó. Như kiêu mình sn thì bánh gato , bên họ thì có món đó tượng trưng vậy @-)@-)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chị nói đúng , tụi em chưa có kinh nghiệm gửi quà , cả em và anh ấy nên nhất lại là món quà nào nhạy cảm có giá trị thì lại càng khó . Đứa bạn em và bà chị họ rất háo hức món quà đầu tiên anh tặng. Em cũng đâu đòi hỏi gì đâu,lúc trước anh kêu chắc chắn sẽ gửi nên em mới yên tâm vậy .Em còn gửi địa chỉ nhà em , 1 là bằng tiếng Việt , 1 dịch snag tiếng Anh cho anh ý rồi . Giờ thì ...Sau vụ sn đó em cũng nói thẳng với anh là em cảm thây rất buồn ,cả 2 người kia họ không còn ủng hộ em nữa , từ chỗ có hi vọng mong manh , giờ thì chẳng có gì . Chàng thì sr em rối rít nhưng chắc phải qua vụ này 1 thời gian thì em mới đỡ buồn . Vì ngày nào cũng chat với nhau , không nhắc thì cái vụ việc đó nó lại ập về :-s
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    HI em Trang. trang. Chị không biết em đã phấn chấn hơn chưa. Chuyện quà cáp cũng khó nói lắm.

    Bản thân chị không dùng cách quà cáp để đánh giá mức độ thật lòng của tình yêu online. Chị hiểu em muốn test và chứng minh cho bản thân là tình cảm ấy là thật. Đúng là chỉ em mới có thể trả lời.

    Tình cảm online chỉ là vui đùa, nó chỉ đáng để xem xét và đặt 50% lòng tin nếu có những biểu hiện sau đây:
    Trai quan tâm đến em ngay cả khi ngoài lúc online. Có nghĩa là ngoài thời gian hai đứa online chat với nhau, trai có quan tâm gọi ĐT , nhắn tin khi bất chợt nhớ em, khi biết em bị bệnh hoặc gọi động viên em trước giờ thi, trước khi vào phỏng vấn,.... Nghĩa là trai muốn tình yêu đó hiện diện thực sự trong cuộc sống của em, có để tâm đến cuộc sống của em.

    Trai giới thiệu em với gia đình cũng là một biểu hiện tốt.

    Vì có những trai nhiệt tình chat, nhưng chỉ là lúc chàng rảnh rỗi bên máy vi tình, khi chàng đang ở công sở. Rời máy tính ra chàng về với cuộc sống của chàng, quên phứt em mất. Không điên thoại, không nhắn tin. Thì tình yêu của trai cho mình giống như tình yêu với cái máy tính.

    Cách này không tính với các cặp đã từng yêu ngoài đời thật, rồi chuyển sang online nha.

    Rồi, nếu thấy có biểu hiện này rồi thì mới đáng xem xét để gặp gỡ ngoài đời thật, để củng cố lòng tin thêm vài % nữa. Biến nó thành thật, chứ không phải ảo. Nếu chưa gặp thì cũng chỉ yêu vậy biết vậy, chuyện tương lai đừng tính toán, đừng chờ đợi.Vì nếu con đường tình yêu dẫn đến hôn nhân thì tình yêu online bạn chẳng nhúc nhích 1 bước nào trên còn đường đó cả. Chỉ là bạn vẽ đường cho đẹp rồi để đó thôi hà.

    Về việc cái nhẫn, chắc chắn là không gửi được nên hãy quên đi. Nếu muốn gửi gì cho em , chỉ là cái thiệp, bức thư, vài thứ nho nhỏ cũng quý rồi phải không. Còn tiền bạc thì chị không rõ. Bản thân chị thấy gửi tiền thì không hay lắm, nhưng nếu muốn dùng cách này để test tình cảm thì cũng được. Thường con trai chẳng đầu tư cho cô nàng mà hắn chĩ có ý định vui chơi. Nhưng tiền thì bao nhiêu mới gọi là test +, hay test -. Rồi nhận tiền xong, trai vịn cớ đó mà bắt em phục tùng chuyện khác không. Chưa kể trai biết rõ địa chỉ nhà em, cơm không lành canh không ngọt lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Chuyện này có rồi nha, xảy ra ở nhà mình luôn đó nha. Theo kiểu tống tình từ xa ấy...

    Chẳng qua chị Gee thấy các em còn trẻ, nên cứ lo sợ giùm các em bị lừa, bị thất vọng, bi mất thời gan tuổi trẻ. Chứ mấy chị già già, sồn sồn, hiểu chuyện rồi thì cũng linh động . Tình yêu cũng không có quy tắc gì đâu, có trai nhiệt tình, có trai chừng mực, nhưng yêu thì vẫn là yêu thôi. Quà cáp hay biểu hiện này nọ cũng chỉ là phụ.

    Trai chị từ hồi quen đến cưới không có gửi cho chị cái gì hết, gặp thì mua quà củng xấu hoắc không xài được, không giới thiệu cho bạn bè họ hàng gì luôn. Kín tiếng đến khi cưới luôn. Bà chị ruột mà còn chỉ biết khi trai tuyên bố cưới là biết sao rồi. Nhưng có những biểu hiện khác ép phê hơn.. hè hè.
    vnvs thích bài này.
  7. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Cá đang làm mà cũng nhảy vô với vài dòng tùm lùm. Nói về vấn đề này, Cá như là một student đang chia sẻ tình yêu với teachers. Khi mà bản thân Cá còn đang trong trạng thái “yêu”. Dù sao hi vọng các nàng đừng quá nhạy cảm mỗi khi đọc chia sẻ của Cá nhé

    Cảm xúc về cái gọi là tình yêu mong manh lắm. Người ta nói tình yêu thực sự không có đối cực. Bạn không thể yêu người đó hôm nay, rồi lúc khác lại trách móc giận hờn… Cá đang muốn nói đến Tình yêu của những người tỏ ngộ.

    Về sự tỏ ngộ. Bản thân mỗi người chúng ta vốn là một đối cực không hoàn hảo. Khi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm, một cái gì đó tạo nên sức hút ở người khác phái. Một thứ gì đó làm ta thấy mình được quan tâm, chia sẻ, thấy mình được sống…Nói như một số triết gia Phương Tây thì đó là sự say nghiện, bám víu… Trạng thái này nó thường đi theo chu kỳ : Hạnh phúc- hi vọng- giận,.. (có thể là sự đa khổ).

    Tình yêu của một người tỏ ngộ là mãi mãi. Bởi nó xẩy ra bên ngoài tâm trí, vượt lên cảm xúc. Nó là sự thanh thản ở tâm hồn. Đó là sự tồn tại của Cái bây giờ, là Bản thể hiền tiền,… Ở đó không có cái tôi cố chấp, không có những ghen tuông, giân hờn,.. Ở đó không tồn tại sự đánh giá bằng vật chất, bằng lời nói ngọt ngào, bằng những lời hứa. Ở đó không có những lo lắng, dằn vặt nội tâm,…

    Khi bạn cảm nhận đươc cái Bây giờ. Bạn trận trọng, bạn sống trong khoảng khắc của Bản thể hiện tiền,…Thay vì bạn chạy đua với cuộc sống, cái mối quan hệ ngot ngào-phức tạp kia,…thì cuôc sống sẻ phục vụ bạn, hạnh phúc sẻ luôn mỉn cười với bạn. Đơn giản vì cảm xúc của bạn không bị chi phối. Tình yêu lúc này là sự tĩnh thức.

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  8. sam.angel

    sam.angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    102
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi @trang.trang
    Chuyện của Trang cũng giống như tụi này mấy năm trước, đúng là khi yêu online thì hiếm có ai tin tưởng. Bạn bè của mình thậm chí những bạn cùng lớp cũng không tin, thậm chí đứa bạn thân cũng kêu mình chấm dứt. Nhưng mình vẫn tin tưởng vào tình yêu hai đứa, đặc biệt chàng của mình trở nên tốt hơn và động lực làm việc hơn vì tình yêu và tương lai hai đứa ( lúc này tụi này yêu online dc 4 năm, chưa gặp nhau lần nào ngoài đời). Mệt mỏi lắm, cũng kiên trì lắm để yêu như vậy, nhưng mình rất vui vì giây phút nào cũng có người đề gọi điện nhắn tin, tâm sự. Hai tụi mình quấn quýt nhau như vậy đến hết tháng 7/2013 (quan hệ tụi mình như là bạn bè thân, người yêu và spouses he he he). Ở đây mình muốn nói là nếu như bạn yêu chàng thật lòng và hy vọng vào tương lai thì không để tâm và bị lay động bởi người ngoài không hiểu chuyện.

    Còn về quà cáp, mình nghĩ thật là khó gởi hiện vật qua bưu điện, mình chỉ gởi mỗi cái bóp da và cái thiệp mà phí vận chuyện lên tới 600k. Bạn mình biết cho nên từ nay không gởi gì hết qua post. Tốt nhất là chuyển khoản và mình nghĩ là bạn nên linh động một tí ( PS:chuyển khoản ra nước ngoài mà không phải cho người thân thì cũng nhiêu khê lắm nhen). Nếu như là bạn muốn prove cho người ta thấy tình cảm thật sự thì không nhất thiết phải nói thật cho bạn thân hay là chị. Lấn sau khi chàng ấy gởi tiền, bạn sử dụng món tiến để mua cái gì đó và nói với họ là ng yêu gởi tiền mua.
    Trước khi mình gặp người yêu, chàng mình có gởi tiền một phần để mình mua laptop. Mình khoe với bạn bè là người yêu gởi tiền mua cho (mặc dù là cũng có tiền mình), mỗi tết chàng nhà minh đều gởi tiền chúc tết cha mẹ mình, bạn bè hay họ hàng có hỏi thì ba mẹ mình nói là dc lì xì $ ^ ^ . Rồi mọi người sẽ từ cảm nhận, quen online mà sao gởi tiền và mua đồ giá trị thế ...sau đó mình mua mobile ( họ sẽ nghĩ là bạn của mình chắc là cũng thật lòng- lúc này họ cũng tin một phần, nhưng để xua tan nỗi nghi ngờ và đạt dc sự ngưỡng mộ của họ thì hai người phải gặp nhau ^ ^).
    Suốt thời gian yêu online, Hai tụi mình đều lấy sự nghi ngờ của người ngoài mà phấn đấu- I will prove them what true love is. Và tình yêu online tụi này kết thúc vào 10.30AM 4/7/2013
    Mạnh mẽ lên bạn nhé, bạn có hâu phương bên nhà chàng quá vững chắc rồi còn gì. Còn nhũng người khác thì cứ wait and see đi he hehe ( mọi chuyện chỉ tốt khi hai con tim và tâm hồn thật lòng và tin tưởng lẫn nhau- hai bạn có đạt dc điều đó chưa ?[r32)]
    Cố lên yayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

    [​IMG]
    [​IMG][/QUOTE]
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @trang.trang được các chị động viên và phân tích, hết buồn và suy nghĩ chưa em? Đúng là khổ thân em gái, lo chuyện yêu xa chưa xong giờ thì còn phải nghĩ cách làm sao để người thân và bạn bè cũng nghĩ tốt về người yêu như mình?

    Cách đây 2 hôm mình dọn nhà, 2 đứa vì tiếc tiền nên quyết tâm tha từng món đồ sang nhà mới chứ không thuê xe taxi, chưa kể trước đó 1 ngày 2 đứa lại đi chơi nên chàng nhà mình cảm sốt. Mình để chàng ngồi canh chỗ ở mới, bản thân chạy về nhà khiêng đồ đi tiếp. Có các anh khác cũng giúp một em VN sang ở cùng mình, thấy mình tha vác nặng nề như vậy mới bảo, sao em mang đồ nặng mà A. lại đang đứng tung tăng ở ngoài? Mình nghe vậy, bực ơi là bực. Lúc đó cũng thấy xấu hổ và có phần quê độ với mọi người nữa, nhưng sang thì thấy chàng ngồi hì hục tra một đống ổ khóa, rồi ngồi canh cửa chờ chủ nhà, mũi sụt sịt... tự nhiên mới thấy trong tình yêu có những lúc phải tin vào cảm nhận của bản thân mình hơn là nghe những lời bình luận của người ngoài. Vì những biển hiện của tình cảm của mỗi người khác nhau. Chẳng hạn như mình có 1 em đang quen với anh chàng người bản xứ, chàng này rất lãng mạn và tình cảm kiểu Tây phương, thường xuyên mua hoa đến tặng em ấy. Như trưa hôm qua đi làm về rồi tranh thủ chạy sang ăn cơm với em và mua hoa tặng em. Mình cũng thấy hơi ganh tị một chút vì chàng nhà mình chưa một lần mua hoa tặng mình. Nhưng đến tối chàng dù bịnh vẫn đến đón mình từ chỗ làm, rồi lăng xăng rửa chén bát dù nước lạnh ngắt. Mình phải cản thôi, để đó mình rửa cho, chàng không nói gì, cặm cụi rửa hết, bảo giúp mình được chừng nào hay chừng ấy...

    Còn nhiều nhiều biểu hiện khác nữa, nên chị nghĩ em đừng giận chàng nhiều vì vụ này. Chàng đã cho em nói chuyện với ba chàng, tiếp xúc cùng gia đình đủ để thấy thái độ chân thành và nghiêm túc. Quà cáp thì ai mà không thích, con gái lại càng thích. Cho nên chị thích gì là chị nói thẳng, anh mua cho em cái này, anh mua cho em cái kia, đi shopping với chàng thế nào cũng ké được vài món :-bd Hôm vừa rồi đi chơi đã xí được của chàng 2 món :)>-. Chàng nhà em gởi tiền cho em, lại càng thích. Mình thích gì thì mình mua, thích xài gì thì xài, lại càng chẳng ưng à, mắc mớ chi em vì thiên hạ đồn thổi mà tước đi niềm vui shopping của bản thân? Như bạn @SamAngel nói đó, em mua xong ai hỏi cứ bảo người yêu gởi tiền để shopping. Cái này thì nhất em nha, lúc đó biết đâu người khác lại ganh tị, mong muốn lại chẳng được như em.

    Điều cuối cùng nữa chị muốn nói, có thể đúng có thể không, nhưng tâm lý con người hay ganh tị, nhất là con gái, trong chuyện tình yêu thì lại càng dễ đố kỵ với nhau nhiều hơn. Nhiều khi người ta bàn ra tán vào không phải vì họ thực tâm muốn tốt cho mình, mà thấy "ghét" nên tìm cách nói ra, vì họ không có nên họ cũng không muốn người khác có. Để bảo vệ tình yêu online mỏng manh như thế này, ngoài việc phải tự chủ, em cũng nên khôn ngoan, giấu bớt đi, kể ít lại, như bảo vệ cây non trước gió. Khi nào cây đủ lớn để chống chọi với mưa bão, lúc đó là thời điểm tốt cho em tự do "tháo rào bảo vệ" tình yêu của mình, tha hồ tâng bốc chàng lên tận mây xanh, ai có muốn nói gì thì cũng chịu :P

    Chúc em mau vui nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @SamAngel ui tình cảm quá nha em, chị thích tấm hình này. Chuyện 2 đứa tới đâu rồi? Xin việc làm khả quan không em?
  10. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    đọc đoạn này thấy tội nghiệp anh bạn chị cọp quá cơ...vừa tội nghiệp vừa ngây thơ như con nít bị ốm chờ mama về ý :P một anh chàng to đùng như thế nhưng mà đọc xong thì cảm thấy như anh ấy rất là mong manh dễ vỡ :))

    chuẩn chuẩn :D chị cọp như chuyên gia tâm lý nhở :D híhí

    @samangel chị sam update tình hình bên nhà đi nào :D lâu quớ k thấy động tĩnh gì k biết hai người thế nào rồi? anh bạn chị gia hạn visa đến bao giờ thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này