1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @Cá đọc giống triết lý Phật quá vậy nàng... Thức tỉnh thức tỉnh, đừng có mộng du. Yêu được tới level này nội công cũng thâm hậu lắm.
    @Sam_angel em gia hạn visa cho chàng chưa? Kể tiếp chuyện tình offline đi chứ. Ngộ nha, chuyện online thì kể nhiều, tới lúc offline thì giấu không viết nha. Off nó mới hấp dẫn nè... Phải hem @trang_inder. Trùi , sao mình khoái chọc bé này ghê cơ.

    @ Copconmisha: cho dù con gái đúng là hay ganh tị, nhưng chị và bạn Trang có thể là đang lo lắng cho em ấy mà thôi. Em Trang cũng nên chia sẻ, và gần gũi bạn và chị. Vì họ là người hiểu và yêu thương em, chăm sóc bên cạnh em. Đừng vì mọi người không ủng hộ mà cô lập mình. Còn mỗi người mỗi ý mà. Hồi yêu trai online, chị cũng chỉ kể cho đúng 2 người bạn thân nhất, 1 đứa thì nghi ngờ lo lắng mình không đi tới đâu, 1 đứa thì mặc kệ tớ, mày ế rồi, lấy ai cũng tốt. Nhưng nói chung không đứa nào phán xét gì cả.

    Trai tớ còn mon men nhờ bạn thân tớ dạy vài câu tiếng Việt để cưa tớ nữa, mà nhớ được mỗi 1 câu cơ bản. Có cậu trai Việt bồ của bạn tớ nghe kể chuyện, phán thế này. Chắc nó chẳng yêu gì, có mấy câu tiếng Việt học mãi chẳng nhớ là không có lòng. Hơ, rồi mấy thằng Ấn thì chơi không được, kẹt xỉ,tính toán, bla bla bla (trai Việt này du học nha). Mình cũng không rõ trai này chơn được với trai nước nào.. thôi kệ, , chắc ganh tị với trai ngoại.... Đấy, có phải chỉ gái ganh tị thôi đâu. Nhưng trai này chẳng phải người thân, người dưng nước lã phán xét gì thì kệ.

    Còn sau này bay qua bay lại rồi thì thêm vài đứa bạn thân khác biết sơ sơ. Tụi nó cũng cà rỡn chọc chọc chứ chắc gì ủng hộ, chắc cũng có phán xét mà tại Gee dữ qua không dám nói thẳng. Gee cũng cà rỡn lại coi như mình bị trai lừa đi, chứ chẳng kể chi tiết tình cảm lâm li bi đát làm gì ... Rồi đến khi cưới chúng nó mới ngã ngửa là mình lừa trai đấy chứ.
    Mà ngộ, tụi nó thấy trai đẹp là hết nghi ngờ ngay, lại thắc mắc sao mình lừa được trai ngon tơ thế (trước nó cứ tưởng mình yêu cha nào già, đen, đầu có sừng). Bởi vậy cái ngoại hình nó quan trọng ghê cơ.

    Nói chung phán xét thành kiến thì nhiều, Gee chẳng mong thay đổi thành kiến của ai cả. Những nhận xét mà dựa trên thành kiến , không cơ sở của người dưng thì không đáng để tâm. Nhưng những ý kiến dựa trên những sự kiện có thật, từ người thân thì cũng đáng lưu tâm ý chứ.
    Nhân cái vụ Trai đẹp Ả Rập qua VN, Gee tám tí. Anh này cười hở lợi quá các nàng nhỉ. Các trai Ấn nhà mình còn có duyên hơn nhỉ. Gee cũng mê trai đẹp lắm mà trai này mình không có mê.Thua chồng Gee, chỉ được cái trắng hơn, cao hơn, bo đì gọn hơn, và rậm lông hơn mà thôi. ^^
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Sao Gee nói gì cũng đúng ý Thảo hết trơn ta. Trước mắt về ngoại hình, ai cũng bảo là ngoại hình không quan trọng trái tim tính tình thế nào mới là quan trọng nhất, nhưng thực tế Thảo thấy là ngoại hình lại là ấn tượng đầu tiên, vừa thấy mặt thì đâu đã biết tính tình ra sao. Thảo hay chọc Sandy là Sandy có mặt lừa người.hihihi.

    Trước đây Thảo vẫn nghĩ tình yêu là chuyện của hai người, ai nói gì không quan trọng, nhưng lần trước có xem một bộ phim, một cô chị khuyên em gái mình :"nếu tình yêu mà toàn bộ mọi người đều phản đối, không một ai ủng hộ thì cần xem lại cho dù có lấy được nhau cũng không cảm thấy hạnh phúc được đâu". Ngẫm đi ngẫm lại thấy câu này không sai, cuộc sống mà đâu phải lúc nào cũng êm đềm, không ai hoàn hảo, lúc đầu sống vì tình yêu nhưng lâu dần sự háo hức giảm đi rồi, còn bao nhiêu thứ lo toan, trong cuộc sống vợ chồng lúc này lúc khác, cưới nhau về rồi người thân không ai nhìn mặt, lúc có chuyện gì biết kêu ai.

    Lúc Thảo biết Sandy khi vẫn còn trong thời gian tìm hiểu nhau, Thảo không nói ai hết, nói ra biết chắc là sẽ bị nhiều người phản đối, bản thân mình đã chưa đủ tự tin nếu nhiều người bàn tán quá thì chắc sẽ bỏ cuộc thôi, nên cứ im lặng tự bản thân mình xem xét, sau khi mọi chuyện thấy ok, bản thân đã có đủ cơ sở và tự tin đưa ra quyết định. Thảo mới bắt đầu chia xẻ, lúc đó bạn bè thân thiết mỗi đứa một ý nhưng nhìn chung từ thông tin của Thảo về Sandy, nói với tụi nó xong, tụi nó cũng không có lý do gì phản bác, đến lúc gặp Sandy xong rồi, tụi nó chỉ muốn tống Thảo qua india càng sớm càng tốt.

    Ai cũng nói tình yêu là mù quáng, người trong cuộc thì quáng người ngoài thì sáng nên sự góp ý từ những người thân thiết và thực sự quan tâm mình quan trọng lắm (còn những người không liên quan nói theo kiểu ác miệng thì không cần quan tâm rồi). Cứ suy nghĩ kỹ dùng lí trí trước nhưng đến lúc quyết định coi lí trí hay con tim mình cái nào chiến thắng. Khi quyết định làm theo con tim, sau này nếu quyết định của mình là sai lầm, ít nhất là sẽ không cảm thấy hối hận là tại sao mình không suy nghĩ kỹ, mà có thể bình thản và chấp nhận rằng đây là sự lựa chọn của mình.

    Tình yêu cần lòng tin, tình yêu online lòng tin phải mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.

    Còn vụ trai đẹp bị trục xuất, Thảo cũng đang bức xúc nè, coi báo hình đẹp lung linh đến lúc đến VN hình chụp ngoài sân bay phải nói là cảm thấy thât vọng ghê, không phải là xâu nhưng không đẹp như cái gì báo chí nói. Đúng là công nghệ Photoshop đáng sợ thiệt,hihi.
  3. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @};-Chào mọi người trong ngôi nhà Ấn. Mình biết đến nhà mình chưa lâu, vì có dính líu liên quan đến Tình cảm Ấn cho nên loay hoay mãi mới đăng ký được vào nhà mình. Mong được tham gia để tham khảo kinh nghiệm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và vướng mắc về Ấn độ. MÌnh đã đọc đi đọc lại các tầng trong nhà Ấn và rất ngưỡng mộ tình cảm của mọi người.
    copconmisa thích bài này.
  4. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    Nhà mình dạo này ít post bài nhỉ?
  5. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Mọi người ơi, Chuyện ba má Thảo giải quyết xong rồi, ba má Thảo rất vui khi biết chuyện Thảo và Sandy, đang lên kế hoạch cho đám cưới nè, mai Thảo kể cụ thể hơn nha, lên thông báo cho nhà mình trước nè
  6. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Em xin chúc mừng chị nha chị Thảo![r32)][r32)][r32)], em lại quên mất rồi, cho em xin hỏi chị có ở TP.HCM ko ạ?!
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chị ở Biên Hòa em ơi, chắc bữa nào chị phải sắp xếp chạy lên Sài gòn một chuyến, có hẹn với chị Rùa nữa, có gì gọi em ra gặp mặt cho vui hen
  8. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    Có gì chị báo trước nha chị, hihi, à, chị inbox số điện thoại của chị cho em với nhaaa:x:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang ơi! bạn bè họ cũng quan tâm mình nên mới nói vậy đó em à, để chứng minh cho họ thấy, chị nghĩ em ko cần làm gì để biện minh cả, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.. khoảng cách địa lý xa quá nên anh ko đc thuận tiên khi gửi đồ,, nhưng chị nghĩ là nếu có dịp thì anh sẽ tặng gì đó thật đặc biệt như dồn nén trc giờ vì ko được tặng. Thấy baba anh nói chuyện với em là em đc 1 đường thông thoáng rồi đó em à:-bd, mỗi người có niềm hạnh phúc riêng, ko ai giống ai cả [-X[-X

    Lúc đầu bạn bè cũng nói chị này nọ, có người còn nói nặng lắm cơ, đều có ý nghĩa là tụi chị chỉ nhất thời vì bên ngoài, vị cái mới lạ...có khi còn nói: "kệ đi, bà cứ quen thử, sau vài tháng thấy anh ấy hết đẹp trai thì chắc bà cũng bỏ". chị tức lắm nên nhiều khi quay qua cáu gắt với anh, gặp anh mà lòng cứ nặng nề, rùi từ từ 1 tháng, 2 tháng.. đến 1 năm, khi mà những người nói nhiều điều ko tốt lúc xưa, chính họ bây giờ đều bị trục trặc trong tình cảm và họ đã quay ngược lại "hâm mộ" chị:-". Nhiều khi nghĩ lại thấy rất đúng với câu: "sau cơn mưa trời lại sáng"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    HI bạn, bạn kể về chuyện của bạn nha, post thêm vài hình ảnh của 2 người thì càng hay[r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. hthn0204

    hthn0204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    79
    @gee Chị gee nói chí phải ạ, em nhìn cái anh Ả Rập qua Việt Nam hoài à ko thấy gì cả, lúc trên Photopshop còn đẹp tí nên nhìn. Anh nhà em nhìn có duyên, hiền lành hơn nhiều ấy chứ:-??:-bdEm nói với anh" Mehtab is the most handsome man in the world"=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)) Bên kia cũng tự tin: "I know"=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)).
    Cao: Anh Ả Rập kia đc cái cao hơn, mà cao quá bất tiện lắm, nhìn mỏi cổ, mua quần áo cũng khó nữa, anh nhà em đi shopping ko dễ chọn đồ tí nào, huống chi là anh kia
    Ốm: Với lại ốm quá à, chắc ôm anh í ko thích đâu, có khi còn đau người vì bị xương anh ấy chọt ấy chứ[:P][:P]
    Lông: Còn lông thì nhiều quá em ko thích đâu, đẻ con gái mà giống ba cái lông nhiều thì chết mất^:)^^:)^,
    Màu da: Được cái anh kia nước da sáng, ko có ngâm ngâm như anh nhà em, mà anh nhà em có duyên chứ

    ==> Như trai nhà em là đủ xài rùi các chị nhỉ:-":-"[:P][:P]
  10. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    hihi..em thì vẫn thấy anh ả rập rất đẹp trai :D đẹp mê ly y như ảnh. Em cũng quen lông lá với trai nhà em rồi, trai nhà em lông còn khiếp hơn nên em nhìn anh chàng này thấy rất là ưng =)) . Em thấy độ đẹp trai của anh ấy thì k thể cãi đc, nhưng mà anh ấy hơi bị nhạt nhẽo vì sang việt nam chẳng làm dc cái gì bổ ích. Trai nhà em nhìn trên ảnh thì xấu xí xù xì nhưng gặp ngoài đời còn thấy dễ thương thì anh chàng ả rập này nếu mà được diện kiến thật thì chắc chắn phải thực sự đẹp :D Tại người Việt Nam không quen với đàn ông râu ria lông lá nên nhiều bài báo chê ảnh xấu trai hơn trong ảnh, với lại tại ah này được PR quá nhiều nên sự kỳ vọng quá lớn, chứ nếu anh ấy là một chàng trai đi sang vn du lịch bình thường và mọi người bất chợt nhìn thấy thì chắc ai cũng phải ngất ngây ý ợ :D
    @shonathao chúc mừng chị thảo nheee :x.. chị thấy chưa, em đã bảo mà, nhà mình cứ chị nào tên Thảo là có happy ending mà :D theo em biết thì chị là Thảo thứ 3 rồi đấy :)) chị @gee nhở
    @gee chị đừng thấy em nhỏ mà bắt nạt em, tội nghiệp em huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này