1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn em,chị vẫn còn lo lắm đêm dài lắm mộng, haizzz
  2. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Uh, chị xác nhận là như trai nhà em rất là ok, của ai thế nào không cần quan tâm, chỉ cần mình có cái của mình là đủ rồi
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị cũng giống như em @trang_inder thấy anh chàng Ả Rập vẫn đẹp mà, không hiểu sao dân tình ném đá dữ dội. Mà cũng là do báo chí mình tự tung hô, rồi tự biên tự diễn, anh chàng ấy chưa từng tự nhận mình đẹp trai kia mà. Đến khi người ta sang thì lại nói này nói kia. Thật ra khi chụp ảnh ai cũng có lúc xấu lúc đẹp, những cái trưng ra cho bàn dân thiên hạ coi là những cái mình ưng ý nhất thì rõ ràng nó phải tôn lên vẻ đẹp của người mẫu. Còn lúc anh ấy tới VN, tóc tai bù xù, bay một chặng đường dài thì làm sao mà trau chuốt được như trên hình. Mình giở lại cái hình mình lần đầu đi nước ngoài, chụp tại sân bay thấy lúa và xơ xác không thể tả...

    Nhưng những bức ảnh chụp anh ấy lúc họp báo thì mình thấy đâu có khác gì ảnh chụp trên mạng đâu. Còn cử chỉ, điệu bộ này kia thì không hiểu báo chí mình có cố tình giật gân không chứ mình thấy chàng đó có chút gì điệu đà nữ tính đâu nhỉ. Hơn nữa trai này đến từ Dubai, nơi được mệnh danh là Las Vegas của phương Đông thì xu hướng thẩm mỹ sẽ khác với người VIệt mình, lâu nay chỉ quen nhìn người phương Tây, hoặc gần nhất là TQ, HQ, rõ ràng nhìn người Ả Rập sẽ thấy không quen.

    Theo như nhận xét của BF mình thì anh chàng này tuy được gọi là đẹp ở Dubai, nhưng không phải là xuất sắc, đến nỗi VN mình phát cuồng lên như thế vì theo lời chàng, những người kiểu này thì ở Dubai gặp đầy ngoài đường. Mình cũng xác nhận là trai Ả Rập rất rất rất đẹp, đôi mắt cuốn hút. Nhớ đợt anh ấy được tung hô, các comment tiếng Việt đầy trên FB, khen có, mời mọc có, tục tĩu có, chê có dè bỉu cũng có... Thấy tội cho bạn này :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @ShonaThao sáng nay cọp có đọc một bài dài của Thảo update chuyện kia mà sao giờ đâu mất rồi? Không biết do mạng bị lỗi hay Thảo xóa đi vậy? Cọp vừa chuyển sang nhà mới nên chưa có net, đành phải lên trường xài đỡ. Chúc mừng Thảo nha, nghe Thảo kể chuyện mà thấy vui vô cùng. Coi như là khó khăn lớn nhất đã xong rồi hén. Cọp với Thảo cùng tuổi, thấy Thảo thuận buồm xuôi gió vậy, Cọp thấy vui lây và nhen nhóm hy vọng cho chuyện của mình.

    Khi nào 2 bạn định tổ chức đám cưới vậy?
  4. jannu

    jannu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    11
    lần đầu tiên nghe Trang nói câu này là tự lên dây cót cho mình nhiều lắm lắm, lần thứ 2 nghe thì tự an ủi mình, giống như chết đuối vớ được cọc vậy, hic hic, Mình cũng tên là Thảo mà lận đận long đong lắm, em sắp buông tay rồi mọi người ơi...
    @ShonaThao chị ơi, mới đầu nghe chị kể, em tưởng tượng gia đình chị cực kỳ khó khăn trong chuyện tình cảm xuyên quốc gia của chị, mà không ngờ mọi việc suôn sẻ thế kia :D trở ngại lớn nhất chị vượt qua được rồi, chúc chị sớm có Happy ending để em tin vào lời "tiên đoán" của @trang_inder mà có động lực đi tiếp nhá @-)@-)@-)@-)@-)
  5. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Mình và boy là tình cảm online. Mà gia đình bạn bè mình không ai biết sự tồn tại của boy. Mình biết tất cả mọi người sẽ phản đối. Hôm thử dò ý mọi người là k biết trai Ấn thế nào? Thế là người thì bảo k được quen trai Ấn, nào là ăn bốc rồi đủ thứ. Hix. Còn phía gia đình trai thì mới chỉ có cậu, dì và em gái trai biết. Mình có nói chuyện qua web chat với họ rùi. Trai nói họ rất thích mình ( k biết nói thật hay an ủi). Có đôi lần boy và em gái ngỏ ý qua VN nhưng mình chưa muốn cho qua vì k muốn boy đến nhà sợ gia đình biết sẽ buồn và phản đối, mà nói boy ở ksan thì ngại mở lời. Boy nói vậy mình qua Ấn, đến nhà boy và sống với gia đình boy. Hix. Mình chưa xác định gì, và vẫn yêu VN lắm, k xa rời gia đình được. Mà nghe nói mấy vụ Rape lại sợ. Mấy Bạn lấy chồng và đang sống ở Ấn có thấy Ấn Độ nguy hiểm như báo chí viết k? Cho mình thông tin với.

    Tối qua mình hỏi Boy, tại sao đàn ông Ấn qua nguy hiểm, nước Ấn quá nguy hiểm với phụ nữ. Boy nói k chỉ Ấn mà tất cả các quốc gia đều same. Ở đâu cũng có người tốt và ng xấu. Và boy là người k xấu và chắc chắn sẽ k rape mình.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Nói xong trai phá lên cười. Mà sao trai Ấn mau nước mắt lắm . Boy nhà mình cũng bướng bỉnh và đôi khi trẻ con dù đã vừa tròn 30 tuổi. Mình hỏi sao 30 tuổi mà chưa lấy vợ boy nói bà ngoại và mẹ đi xem tướng số nói phải lấy muôn 1 chút nếu k sẽ k tốt.
  6. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @hthn0204. Boy nhà mình cũng ngăm ngăm và có duyên như boy nhà hthn0204. ấy vậy mà lúc nào cũng khoe là mình là boy trắng ở ấn độ .
    @copconmisa. Đọc chuyện của Cop biết Cop đang gặp phải chuyện khó khăn từ phía gia đình. Nhưng bản thân lại rất hâm mộ ý chí mạnh mẽ của cop. Mình k có được sự mạnh mẽ, quyết đoán và quyết tâm như vậy. Lúc nào cũng lưỡng lự, do dự, sợ sệt. mà cũng có thể tình yêu của mình không đủ lớn . Mối tình đầu của mình k phai là với boy mà là với 1 boy Việt Nam. Nhưng nó lại tan vỡ và để lại nhiều nỗi buồn sâu sắc. Cho nên bây giờ mình k yêu hồn nhiên và sôi nổi như trước. Tình yêu bây giờ với mình cần sự suy nghĩ kỹ, chìn chắn và cân nhắc. Đôi lúc mình ghét bản thân mình lắm, vì sao k mạnh dạn cứ yêu thôi đừng nghĩ ngợi gì. Tại sao k mở lòng mình để thử 1 cơ hội mới. Vì cho dù cảm giác yêu sâu sắc với boy có lẽ là chưa, nhưng mình thích và cảm động trước boy là có thật.
    copconmisavnvs thích bài này.
  7. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Cọp ơi, tối qua căng thẳng quá nên Thảo xóa đi rồi, Thảo đã biết từ đầu là ba má Thảo không đồng ý dễ dàng vậy đâu. Mới 2 ngày thôi mà đã thay đổi rồi. Giờ Thảo căng thẳng lắm, ba Thảo nói Thảo làm điều sai trái: thứ nhất là quen một người đến giờ mới nói gia đình (Thảo mà nói sớm khi tình cảm chưa xác định rõ ràng nhà Thảo dập kiểu này là tiêu luôn), thứ hai là ăn học đàng hoàng mà yêu một người qua mạng, gia đình tự hào đi nói với mọi người có 2 bằng đại học mà giờ yêu người qua mạng (Thảo chẳng hiểu có gì tự hào, Thảo có đi khoe mấy chuyện này đâu), rồi làm xấu hổ gia đình. Nhà Thảo yêu cầu nhà Sandy qua đây gặp nhà Thảo đàng hoàng, một năm sau mới được tính đến chuyện cưới xin, trong một năm Sandy phải thường xuyên qua đây cho họ hàng làng xóm láng giềng thấy là bên nhà Sandy cần Thảo thế nào. Phải làm cho gia đình nở mày nở mặt. Rồi ba Thảo nói biết đâu Sandy có vợ rồi, lừa Thảo thì sao. Thảo nói để Thảo đưa ba má qua đó một chuyến để coi gia đình bên đó thế nào có lo lắng nghi ngờ gì gặp người ta để giải tỏa, gia đình bên Sandy cũng muốn gặp Thảo chứ giờ kêu cưới con nào lạ hoắc, bên đó cũng confuse lắm. Ba Thảo lại nói là tại sao nhà Thảo lại phải qua bên đó, nhà Thảo qua bên đó thì được cái gì, nhà bên kia phải qua đây thì hàng xóm láng giềng mới nhìn thấy chứ, nhà Thảo qua đó mọi người xung quanh không thấy được, không chứng minh cho ai thấy được gì. Rồi nói là làm vậy là thương Thảo, để cho nhà bên đó thấy được giá trị của Thảo, cho họ thấy được sự khó khăn thì sau này Thảo qua bên đó không dám coi thường. Cái này mới có 2 ngày thôi nha, để một thời gian nữa là không biết còn chuyện gì nữa. Nói đến cưới xin, Thảo nói là để Thảo và Sandy tự lo, tổ chức đơn giản được rồi. Ba Thảo lại nói là :"không được, ba má sẽ tổ chức, phải làm nở mày nở mặt, mà giờ ba má chưa có tiền, nên đợi đi, một năm sau rồi tính, làm gì gấp gáp vậy, con gái nhà này bộ hư thúi sao mà vừa hỏi, 6 tháng sau cưới liền"

    Kế hoạch của tụi Thảo là khoảng tháng 12 Sandy sẽ qua gặp nhà Thảo, rồi khoảng tháng 3 nhà Sandy sẽ qua cho đám cưới ở VN. Mà giờ bắt nhà bên đó qua 2 - 3 bận vậy, chi phí ai mà chịu cho nổi. Chú Sandy thì nói là Thảo thu xếp qua đó 1 chuyến, vì Sandy đã qua đây mấy lần rồi. Mọi người xem đó, đi qua đi lại, India- VN chứ đâu phải Sài Gòn - Hà Nội. Tụi Thảo cũng đâu phải giàu có gì, một người đi chi phí cũng ít nhất 30 triệu, đi như vầy mấy trăm triệu sao tụi Thảo chịu nổi. Thảo nói má Thảo là, ba má ép vậy vì thương con Sandy sẽ cố gắng, phải vay mượn rồi mai mốt cưới về, tụi con è ra trả nợ. Má Thảo lại bảo gia đình làm vậy tất cả cũng vì thương Thảo. Cái này chưa kể nhà bên Sandy, nhà bên Sandy đang bình thường nếu họ nhìn thấy con trai họ cứ chạy qua chạy lại vậy, rồi tiền bạc chi phí, Thảo chắc chắn bên đó sẽ phản ứng.

    Sandy nói, gia đình cứ ép kiểu này đến cuối cùng chỉ có hai đứa mình chết thôi. Mà hình như nhà Thảo không nghĩ là Thảo đã già rồi, 28 rồi. Nhà người ta có con gái tuổi này mong cho lấy chồng cho sớm, còn nhà Thảo thì bảo không có gì gấp hết, cứ từ từ. Vậy đó. :( :( :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Jannu, bên Thảo giờ khó khăn mới bắt đầu thôi, Jannu xem bài Thảo gửi cho Cọp đó, thiệt là mệt mỏi lắm. Chưa đặt chân được lên máy bay thì chưa yên tâm được một phần. Qua đến bên đó chưa hẳn đã là hạnh phúc. Tóm lại là lấy chồng India là một chặng đường dài đấu tranh không ngừng, Haizzzzzzzzzzz
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    @shoha_Thao hix... Nghe chuyện nàng mình cũng thấy thiệt là căng thẳng và mệt mỏi.... Nàng cứ bình tĩnh. Cái này là tại gia đình nàng đang sốc nên nghĩ quẩn quanh thôi. Từ từ rồi cũng tự diễn biến hòa bình thôi hà.
    - Bạn cứ thỏa thuận với gia đình là nói với mọi người quen Sandy ở VN, ngoài đời thật., chứ đừng nói quen trên mạng. Bản thân Gee không thích đôi co nói dối vì không sợ người khác phán xét. Nhưng ba mẹ mình thì sợ. Nên bớt 1 chuyện phiền còn hơn.
    - Ba mẹ Thảo không lo Thảo già đâu, vì nhìn hình biết nàng xinh lắm, chắc ba mẹ tự tin nàng dư sức lấy chồng ngon .. hihi...Đùa chứ chuyện bay đi bay lại là không thể rồi. Kế hoạch nên là tổ chức 1 cái 1 VN, 1 cái ở Ấn là xong. Hai bên qua lại gặp nhau... Cứ bình tĩnh nàng à. Nàng phải nhớ rằng bên Ấn, con trai có giá hơn con gái. Theo phong tục là nhà gái lo đám cưới, nhà trai có quyền chảnh đòi lễ vật. Còn bên VN mình thì ngược lại. Nên bên nào cũng giữ giá theo kiểu của mình thì khỏi cưới cho xong. Bên Ấn họ cũng bất mãn con họ lấy vợ mà bên gái chẳng có tí của nả gì, chẳng lo gì, bên mình cũng thế.... Nên thỏa thuận là đám cưới bên nào bên nấy lo chu toàn. Chảnh với nhau đòi bên này qua trước hay bên kia qua trước để con mình mở máy mở mặt là chuyện khó lám. Làm khó quá thì mình về làm dâu cũng khổ mà. Lúc đó xa nhà ba mẹ có ở bên đó đâu mà bênh con. Văn hóa hai nước khác nhau, không nên áp dụng cách nhìn của bên này đối với bên kia.

    -Thảo giải thich cho nhà hiểu vậy đi. rồi để ông bà có thơi gian suy nghĩ mà thay đổi . Chuyện họ hàng thôi bớt bận tâm, mình sướng khổ là do mình chứ họ hàng có giúp gì được đâu mà lo người ta chê bai, Ai đã thích phán xét thì làm kiểu gì cũng bị phán xét cả. Làm đám cưới nhỏ thì họ chê rể nghèo, làm lớn thì họ chê rể ở xa, chê rể ăn bốc. Rể xấu thì bào mình dại, mà rể đẹp thì bảo thằng này sẽ có bồ sau này thôi... Vậy đó, Lấy chồng Ấn là chuyện khác người để người ta bàn tán mà, làm kiểu gì cũng thế. Mà không liên quan đến mình thì kệ họ.[r23)]

    - Ngày xưa nhà Gee cũng giống nhà Thảo vậy đó. Mà nhà Gee không ham hố gì chàng rể ngoại, dù lấy tây cũng chẳng vinh dự gì chứ nói gì lấy Ấn. Cũng lo người ta chê bai nói ra nói vào. Mà rồi thôi con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Bên kia định khoảng thới gian cưới,. Gee nói với ba mẹ là ngày đó tụi con cưới bên Ấn, ba mẹ sắp xếp thới gian sang. Mẹ thương con thì cũng đi,. Ba không đi. Vậy cũng đủ rồi. Cứ thế mà làm chứ chờ ba mẹ quyết thì biết bao giờ. Gee thấy Gee cũng liều ghê. Mà không liều thì không ăn nhiều. Đám cưới Ấn xong, bên kia làm đàng hoàng quá mẹ mình cũng thích, mở lời với ông bà bên ấy sang làm cái đám nữa ở VN. Lúc ấy Gee mới có khái niệm là mình có cái đám cưới ở VN nữa. Chứ lúc đó nghĩ làm kiếu thế là xong đó. Về làm cái tiệc nhỏ liên hoan thông báo họ hàng là thôi.

    Nghĩ lại Gee liều tàn tệ. Tính được tới đâu hay tới đó, Mà Gee có lợi thế hơn Thảo là Gee già hơn, ba mẹ cũng gặp trai 1 lần rồi nên cũng có cảm tình.

    Đừng rối, tới đâu hay tới đó. Yêu mấy ông này không tính xa được đâu . Lấy nhau rồi cũng vậy đó.

    @Loveindian thấy mệt mỏi chưa nàng. Yêu khổ vậy mà cứ nhào vô ào ào mần chi. Từ từ chuyện đâu còn có đó.. Nàng cứ cho trai qua đi, thuê KS trai ở. Mấy ngày cuối thì vác trai ra cho gia đình gặp. Để sau này muốn cưới thì dễ thuyết phục gia đình hơn. Rút kinh nghiệm của bạn Shoha_thao đó.
    vnvs thích bài này.
  9. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @ cọp: chị đây em. sáng nay em gọi chị lúc ấy chị còn đang trên mây
    @gee chị là neetu. cái nick lâu quá không xài, giờ chẳng xài được nữa. hôm qua ngồi tạo nick mới với cọp
    @soha thao: chị chưa có time để đọc những bài trước nên không biết chuyện tình yêu của em thế nào. nhưng chỉ mong em sẽ thuyết phục được gia đình cả 2 bên. bố mẹ nào cũng thương con cái, mong đám cưới là dịp để được nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. nhưng bố mẹ không hiểu được rằng nếu" vung tay quá trán" thì sau đó vợ chồng con sẽ là người " cày bừa" đôi khi không chỉ là 1 mà phải nhiều năm sau mới trả hết được nợ nần cho ngày vui chỉ có một. ai cũng biết tục lệ cưới hòi của ấn rồi nên chi không cần phải nói nữa. nhưng đâu phải chi nhiều tiền là con được hạnh phúc. gia đình nhà partner chị đang ở trong trường hợp này. chị cũng nghĩ trường hợp của em là 2 bên gặp nhau, nếu muốn thì đám hỏi ở vn rồi đám cưới ở ấn độ, vậy là tiết kiệm và vui vẻ nhất đó.
  10. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Thảo Sandy, đọc bài trước đang vui, tự nhiên lại vướng mắc rồi. Đừng lo lắng quá nàng à. Mà Cá cũng tên giống Thảo đó. Tuổi cũng bằng Thảo và Cọp luôn. Có lúc nào cũng bàn chuyện cưới hỏi trong năm nay như nàng ko hi. Mới đầu nên hai bác shock vậy....Ơ nuôi con học hành đành hoàng, đùng một cái cho không cái cu ở tít trời mây là sao...Đế thời gian ngắn nữa, ba mẹ nàng sẻ suy nghỉ dễ hơn đó nàng.

    Ngay từ đầu Cá xác định ko nói với ai ngoài nhà mình là Cá quen trai qua mạng. Sau này (nếu) khi ván đã đóng thuyền rồi mới nói. Cũng có thể ém nhẹm luôn. Nhà Cá thì ở quê, chuyện Cá yêu cu nào qua mạng mà đồn ra ngoài thì đừng có mà về quê nữa... Với bạn bè nếu nói ra chắc nó chửi cho cái tội “ già rồi còn ngu”, kèm theo câu: mày chết chắc rồi,…. Vì vậy Cá thường nói : trai qua Việt Nam tìm hiểu thị trường rồi gặp từ hồi sinh viên. Nói chuyện qua lại mấy năm rồi,….giờ mới chuyển sang yêu. Cá dội bom, nổ đôm đốp vậy luôn. Chứ giờ không hơi sức đâu mà đi giải thích cả xã hội…Nói để thấy gia đình nào cũng shock như nhau nàng à.

    Gee, chỉ là Cá nhìn từ những câu chuyện của các sis đi trước. Cá đọc chia sẻ của các sis và viết lại, chắp vá với những suy luận mà Cá góp nhặt nhiều nơi, nhiều lúc với thời gian và địa điểm khác nhau. Triết lý nhà Phật thường nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên ý tưởng thì là vậy. Cá đọc nhiều chủ yếu để cải thiện nhược điểm của mình thôi à. Chứ tính Cá nóng nãy, khó chịu lắm,...Nói thì dễ, quan trọng là làm nàng hi.

    Chào mừng chị Naresh trở về nhà và các nàng mới!
    vnvs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này