1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @shonaThao cố lên nha.
    @gee. Gee đúng là có nhiều kinh nghiệm nên phân tích rất đúng hoàn cảnh và tâm trạng. Đúng là đang yên đang lành bỗng dưng dính vào mấy anh trai Ấn đau đầu và mệt mỏi. Vậy để tối này mình sẽ nói với boy là qua Việt Nam vào mùa đông. Thứ nhất mùa đông ấm áp nếu boy có đòi hug sẽ ấm ấp hơn và quan trọng là trai sẽ ít... mùi hơn.hiiiiiiiii. Vì nghe đâu boy Ấn có mùi đặc trưng lắm phải k? Cái này nếu đúng thì có lẽ cũng hơi mệt hà. hix. Còn đưa về ra mắt gia đình chắc phải tùy cơ ứng biến thôi. MÌnh vẫn sợ lắm. Gia đình mình cũng k ham hố gì Tây đâu, chỉ mong mình lấy 1 anh Việt Nam học hành tử tế, công việc ổn định là được. Chứ học ĐH xong, lấy 1 anh Ấn vừa mất con gái lại khổ công nuôi dạy của cha mẹ. Hôm rồi lại hỏi thử gia đình, nếu lấy 1 anh trai nước ngoài rồi ng ta chịu qua ở VN thì sao? Mọi người cười và nói , nó sang đây thì làm gì, mang cái bơm xe đạp ra ngoài đường cho nó bơm sao? HIx. Biết mọi người đùa nhưng là nửa đùa nửa thật đó. Nếu boy chịu sang VN ở thì biết tìm việc gì làm cho boy bây giờ, mình cũng không khá giả gì, nên cả 2 cần phải làm việc.
    copconmisa thích bài này.
  2. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Em cám ơn cả nhà đã động viên em . Vừa qua em buồn quá , chẳng thiết tha gì , ở trường thì kiểm tra dồn dập nên cũng chỉ lên mạng đọc tin rồi out ra . Em và chàng dạo này ít liên lạc hơn , phần vì em bận học , phần vì giờ làm của chàng kết thúc lú tối muộn mà bên đó lệch giờ Vn 3 tiếng lận nên lại càng ít thời gian nói chuyện . Sáng ra thì good morning cho chàng lúc 10h sáng , sau ăn trua chém chém kể về plan trong ngày , tối đến 5h kém thì good evening. Nói thật với cả nhà rằng em thấy trai nhà em xuyên tạc rất giỏi . Cái vụ cái nhẫn lần đó kêu tặng em ,kêu đưa cho bà chị họ giữ vì không gửi đc ,lại còn gửi ảnh cho em nữa , thế mà lúc em chat với bà chị họ hỏi về vụ đó ( 1 phần vì em cũng chỉ muốn xác minh sự thật :P) thì chị ý kêu là không phải . Em hỏi lại chàng rằng thế nhẫn anh chụp hình gửi em ở đâu , chàng kêu anh lượn qua Gold Souk market xem , tính mua nhưng không mang đủ tiền nên chụp hình @-)@-)@-) .
    chị ShonaThao cố lên nhé , khi đã có kế hoạch cưới xin hì chị không rút lui dc rùi ,chị đang ở giai đoạn 2 , độ khó tăng gấp đôi rùi đó , bắt đầu fighting rùi :P:P . Are you ready ??!!!
    Tối nay em vừa dự party Trung Thu tổ chức ở nhà bà cô về , nhưng em có cảm giác rất lạ . Em đang có cảm giac mọi người ( bà chị họ và thằng em họ) đang có ý muốn kéo em ra khỏi suy nghĩ về anh ,hôm nay lúc anh nhắn tin đến cũng quấy nhiễu để em không tập trung text msg lại . Nói thật với mọi người đôi lúc em cũng có cảm giác hơi thụt lùi , cảm xúc bị cô đọng , không dạt dào như khi mới quen chàng . Gia đình nhà chàng thì ủng hộ và quý em lắm . Nhưng khi nhìn lại về nhiệm vụ get permission của gia đình em thì em thấy tăm tối . Mẹ em hiện vẫn rất hận bố em , hận đàn ông lắm , lại rất nóng tính nữa , chưa kể họ ngoại nhà em sống gần như theo chế độ mẫu hệ ( phụ nữ cầm quyền ) , còn họ nội thì em hoàn toàn chỉ xã giao .Chẳng hiểu sao trai Ấn khiến cho em cảm thấy khó chịu . Khó chịu vì không giữ lời hứa , nhưng càng khó chịu hơn chàng lại càng tha thiết ,càng lỳ , càng rối rít muốn tìm cơ hội chuộc lỗi , làm em không dứt ra đc :-??:-?? . Em nhiều lúc ghét chàng lắm , kể chuyện gì thì được mấy hôm lại nhớ nhớ quên quên làm mình cụt hứng không muốn kể lại . Xong lại toàn bịa bịa ra chuyện gì để nịnh em với làm em nguôi ngoai . Thấy mọi người trong nhà ai cũng kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của mình , chẳng đòi hỏi gì , thậm chí rất lâu mới được gặp nhau nên em cũng thấy đỡ buồn . :x:x. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm .
    p/s : còn vụ sang năm chàng hứa qua VN thăm em ( cũng lại hứa ) em giờ không đặt nhiều hi vọng lắm , chỉ biết rằng chàng không qua Vn 1 mình , chàng qua cùng ông anh và bà chị họ luôn làm em thấy hơi sợ sợ ~X~X
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    @gee @ca @ chị Naresh,@loveindian cám ơn mọi người quan tâm chia xẻ với Thảo, nhiều lúc căng thẳng quá, muốn book vé máy bay làm Visa đi cho xong cho rồi nhưng nói thì nói vậy chứ tất nhiên là không làm vậy được, đi qua bên đó gia đình Sandy còn coi Thảo ra cái gì nữa. Mọi lý lẽ Thảo cũng đã cố gắng nói với nhà Thảo hết, nhưng ba Thảo chốt lại một câu:"Con đã làm điều sai trái với gia đình thì con không có quyền nói gì ở đây hết, mọi chuyện là do cha mẹ quyết định". Thì như ba Thảo nói quen qua mạng là một điều sai trái, ba Thảo không thể nói với bà con dòng họ mà phải nói là Thảo làm việc và quen, vì Thảo, ba má phải nói láo với mọi người thì Thảo đã có lỗi với gia đình rồi. Gọi cho má thì má nói là:"chuyện cưới xin của con không phải chỉ có ba má, còn dòng họ nội nữa, đâu phải ba má đồng ý là được, còn phải thuyết phục được 108 người bên dòng họ nội đồng ý nữa", bên nhà nội Thảo đông lắm, tổng cộng anh chị em cô dì chú bác cháu chắt khoảng 108 người, haizzzz. Nghe mà rụng rời tay chân. Thằng em trai về nhà, nhắc đến Sandy toàn gọi bằng "nó", Thảo nói "sao gọi Sandy bằng nó, phải gọi bằng Anh chứ", em Thảo bảo :"em gọi bằng "anh" ba la em, ba nói là tại sao phải gọi bằng "anh", phải gọi bằng "thằng" hay "nó" ". Thảo hết ý kiến luôn.

    Cũng hên cho Thảo là còn có Sandy bên cạnh, luôn luôn nói là:"i will do everything for you, money can earn but Thao is only one in this world, by any price, we will live together". Nhiều lúc bực mình quá la Sandy, yêu đâu không yêu, yêu chi gái VN để bây giờ khổ như vầy.

    @gee Gee là người từng trải qua hết những chuyện này nên Gee hiểu rõ nhất hen, cuối cùng Gee cũng cặp bến an toàn. Dù sao Thảo cũng sẽ cố gắng hết sức. Giờ Thảo vẫn chưa bị ba má nhốt lại cũng còn hi vọng, còn cơ hội để cố gắng và thuyết phục.
    @Cá tuổi của tụi mình là sẽ lận đận chuyện tình duyên lắm đó.
    @loveindian love cứ để bạn ấy qua Việt Nam đi, mình phải xem mức độ chân thành chứ, vì đối với trai India, từ khoảng cách nói và làm, xa nhau lắm. Từ kinh nghiệm quen biết nhiều với India, Thảo vẫn hay nói: " đừng nghe những gì trai India nói, hãy xem những gì trai India làm". Hihi. Mọi người đừng ném đá Thảo nha. Nếu có thể vì love, chạy qua Việt Nam coi như đã đánh dấu một bước ngoặt rồi. Nếu quyết định tiến xa hơn thì phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất, như Thảo đã chuẩn bị rồi mà đến lúc xảy ra vẫn còn đỡ không kịp nè. Bước vô mối tình với Ấn, không có tinh thần thép, không chịu nổi áp lực đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @soha thao: chị chưa có time để đọc những bài trước nên không biết chuyện tình yêu của em thế nào. nhưng chỉ mong em sẽ thuyết phục được gia đình cả 2 bên. bố mẹ nào cũng thương con cái, mong đám cưới là dịp để được nở mày nở mặt với bà con chòm xóm. nhưng bố mẹ không hiểu được rằng nếu" vung tay quá trán" thì sau đó vợ chồng con sẽ là người " cày bừa" đôi khi không chỉ là 1 mà phải nhiều năm sau mới trả hết được nợ nần cho ngày vui chỉ có một. ai cũng biết tục lệ cưới hòi của ấn rồi nên chi không cần phải nói nữa. nhưng đâu phải chi nhiều tiền là con được hạnh phúc. gia đình nhà partner chị đang ở trong trường hợp này. chị cũng nghĩ trường hợp của em là 2 bên gặp nhau, nếu muốn thì đám hỏi ở vn rồi đám cưới ở ấn độ, vậy là tiết kiệm và vui vẻ nhất đó.[/QUOTE]

    Chị ơi, em là thành viên mới, nên em cũng chưa biết chị nữa, em nghĩ chắc chị đã gắn bó với nhà Ấn lâu rồi và có nhiều kinh nghiệm lắm hen. Cái suy nghĩ về đám cưới nở mày nở mặt là thâm canh cố đế của các bậc cha mẹ, thà muốn hãnh diện một lần sau đó è ra trả nợ, nhà em lại có tính sĩ diện cao lắm, cái này em biết lâu rồi, hihihi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @ShonaThao sáng dậy sớm đọc bài của Thảo mà bận đi làm nên chưa có thời gian trả lời. Ngay lúc đọc thì Cọp lại có suy nghĩ khác với tất cả mọi người ở đây, Thảo coi nghe được cái gì thì nghe, cái gì không xài được thì bỏ qua 1 bên đi há.

    Đầu tiên là Cọp đồng ý với ba má Thảo một phần, đó là chuyện Thảo quen đã lâu mà giờ mới nói cho ba má biết, chưa kể nói xong chưa gì hết mà đã đòi cưới, phận làm cha mẹ thì ba má Thảo phản ứng vậy là đúng thôi. Thảo cứ nghĩ đi, ba mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày, đẻ ra nuôi lớn, con gái mình học hành giỏi giang, xinh đẹp thế này đùng một cái đòi cưới một "tên" ở đâu xa lơ xa lắc như vậy, gia đình chưa một lần gặp mặt, đặt vị trí là ba mẹ, Thảo cũng tháy vậy phải không? Dù cho gia đình Thảo khó, ngày trước quen nói ra thì khả năng cao là bị cấm cản, nhưng bây giờ Thảo đề cập chuyện hôn nhân đại sự đột ngột như vậy, có phải là đặt ba má Thảo vào vị trí đã rồi không?

    Cọp nghĩ vậy đó, nên Cọp thông cảm cho ba má Thảo nhiều hơn là thông cảm cho Thảo trong tình huống này. Nếu Cọp là Thảo, bao nhiêu phần sai Cọp sẽ nhận hết về phía mình, nói với ba má, là lỗi do con, con tính không hết, lúc đầu con quen con không nghĩ xa xôi, nhưng giờ thấy người ta tốt bụng này kia nên con mới thưa chuyện với ba má... Đại khái là vậy. Theo Cọp, trong tình huống này, Thảo càng giải thích, càng đứng về phía Sandy là càng làm gia đình Thảo ghét Sandy nhiều hơn. Cách tốt nhất làm dịu cơn nóng giận của gia đình Thảo là đứng về phía họ.

    Mọi người có vẻ ủng hộ Thảo, nhưng Cọp thì lại nghĩ khác. Cọp thấy tội cho ba má Thảo hơn. Có câu, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, trong mắt ba má Thảo quý là vậy, thì đương nhiên gia đình muốn gả Thảo đi như thế nào cho nở mày nở mặt, rạng rỡ gia đình. Tâm lý này hoàn toàn chính đáng mà. Nhưng Thảo thì lại muốn tổ chức gọn nhẹ cùng Sandy, nghĩa là ba má nghĩ Thảo "mặc áo khỏi đầu", "trứng đòi khôn hơn vịt", chuyện cưới xin mà không thèm xin ý kiến gì gia đình, sinh nó ra, giờ nó đủ lông đủ cánh nên nó thích làm gì nó làm. Thứ đến nữa, là Thảo nghĩ Thảo đã già, sắp "ế" đến nơi, ba má còn lý do gì không gả nữa? Đặt vị trí là ba má Thảo, đương nhiên nhà gái phải tự ái rồi, con gái tui làm gì ế thúi đến nơi mà phải cưới chạy cưới gấp?

    Chưa kể Thảo phải thương cho ba má nhiều hơn vì ba má Thảo sẽ không có những cái gọi là niềm vui sui gia nếu trong trường hợp Thảo lấy 1 người chồng VN. Nghe Thảo kể chuyện, Cọp thấy nhà Thảo rất gia giáo, chú trọng lễ nghĩa nên yêu cầu sẽ càng cao hơn. Lấy 1 người chồng nước ngoài, làm gì có cái cảnh má cầm tay con gái dặn dò vài câu trước khi về nhà chồng? Rồi làm gì có cái cảnh nhắn nhủ vài lời cho ông sui bà sui rồi chàng rể? Đến ngày lễ tết cũng chẳng có gia đình bên chồng để thăm hỏi, trò chuyện này kia? Thảo lại đi xa tuốt luốt... Nghĩ lại thấy ba má Thảo mất nhiều lắm chứ.

    Cọp nói dài dòng như vậy chỉ mong là Thảo thông cảm và hiểu cho tâm trạng của ba má Thảo hơn. Thảo biết không, như cô bạn của Cọp lấy 1 anh chàng Đông Âu bên này dù cho gia đình bạn ấy chưa hề gặp mặt. Cọp hớn hở kể là má Cọp gạt phắt đi, nói làm sao mà gả con như vậy được? Rồi Cọp bảo cọp và bạn trai định hè này về VN, má cọp hỏi lại ngay là A. đề nghị hay là con? Đó, Thảo thấy không? Ở VN mình, nhà gái bao giờ cũng có vị trí cao hơn, chảnh hơn, vì gả con là mất con, trong khi phía bên kia chẳng mất gì mà tự nhiên được nguyên 1 đứa con gái.

    Còn chuyện nhà Thảo đòi nhà Sandy bay qua bay lại 2,3 lần thì cọp cũng thấy là hơi quá và không thể. Nếu Cọp là Thảo, Cọp sẽ lấy giấy bút ra ngồi tính toán, cho ba má biết mỗi lần đi là tốn chừng này tiền, rồi hỏi ba má là nếu nhà bên kia họ cũng yêu cầu vậy thì mình cũng đâu có tiền mà đi đâu? Chuyện nhà Thảo đòi 108 người đồng ý đám cưới của Thảo thì lại càng vô lý hơn. Thảo lấy chồng sướng vui buồn khổ gì Thảo chịu, họ đâu có mắc mớ gì mà đòi quyết định chuyện hôn nhân của Thảo đâu?

    Cọp thấy Thảo thôi giờ phải bình tĩnh, hạ hỏa đi, bớt căng thẳng, cố gắng đặt mình vào vị trí làm cha mẹ để hiểu ba má hơn. Thảo có thể đề nghị ba má Thảo gặp Sandy qua wc trước, rồi lần sau sẽ gặp gỡ gia đình Sandy qua wc để ba má Thảo ít nhất cũng hình dung cái thằng mà con mình sắp cưới mặt mũi ra sao. Riêng chuyện xưng hô, để làm dịu tình hình, Thảo cứ để em ******** tên, dặn nó là khi nào Thảo lấy được chồng, thì phải gọi anh. Như Thảo từng khuyên Cọp đó, mình cứ mềm mỏng trước, còn nước còn tát, nếu đến phút cuối cùng mà vẫn không thuyết phục được ba má thì book vé máy bay rồi làm giấy tờ... cho ba má đi Ấn luôn. Tới lúc đó coi như tiền đã bỏ ra rồi, ba má Thảo chắc cũng vì tiếc tiền mà đi. Thảo cứ ráng nói là Thảo qua đó làm dâu nên chuyện ăn ở bên đó rất quan trọng, ba má phải sang để coi con sẽ sống như thế nào.

    Yêu Ấn đúng là phải tinh thần thép, mấy hôm nay gia đình nhà Cọp bắt đầu hỏi về chuyện gia đình nhà bạn trai, rằng người ta gặp con chưa, người ta có thích con không, người ta nói gì... Cọp phải nói dối mà thấy nặng lòng quá chừng... Giờ chỉ còn biết hy vọng vào 2 đứa thôi chứ thiệt lòng là Cọp nghe ba má hỏi là thấy trái tim chùng xuống vậy đó...
    chhoti_lushivnvs thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @loveindian chào bạn mới vào nhà Ấn nha. Trước tiên là mình cám ơn bạn vì đã khen mình :D nhưng chuyện của mình như bạn nói đó, cũng còn nhiều gian truân phía trước. Nghe bạn kể thì mình thấy không phải bạn không chịu mở lòng để thử một cái mới mà là tình yêu của bạn với người ấy chưa để sâu sắc, chưa đủ mãnh liệt để quên đi chuyện buồn và đón nhận cái mới. Cũng như mình ngày xưa, gặp bạn trai là lúc mình đang quá đau buồn vì một người Ấn Độ. Nhưng rồi tình yêu sau lại mạnh mẽ, lại da diết, thiết tha hơn tình cảm trước nên nó cuốn phăng mình đi khỏi nỗi buồn xa xưa. Mình từng thức dậy với cảm giác đau nhói nơi ***g ngực khi nghĩ rằng người ta yêu cô bạn thân của mình chứ không phải mình nên mình biết được tình cảm của mình dành cho bạn trai lúc ấy là say mê và đau đớn như thế nào.

    Như các bạn cũng nói đó, bạn cứ từ từ thong thả tìm hiểu chàng ấy cho kỹ, đợi chàng qua VN gặp mặt, rồi dẫn chàng đi gặp gia đình với tư cách là bạn phương xa để sau này có cưới nhau gia đình khỏi sốc. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, không phải muốn là được, mà đó là sự rung động trước nhau và cuộc sống của nhau (mượn lời một bạn trong nhà), 2 con người phải có điểm chung, có đời sống nội tâm phong phú, có sự sẻ chia và cố gắng không ngừng cho nhau thì tình cảm ấy sẽ vững bền hơn. Bạn cứ vào đây chơi, kể chuyện cho mọi người nghe, chờ bạn ấy sang VN xem thử thế nào. Nếu vẫn không thể yêu nhau (theo đúng nghĩa của tình yêu) thì lúc đó dừng lại để làm bạn vẫn chưa muộn mà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @trang.trang @loveindian @goldfish nghe mọi người kể khó khăn mà Cọp cũng thấy ái ngại dùm, nhà nào cũng có hoàn cảnh và ưu tư riêng. Mà nhà mình nghe quen qua mạng thì thấy dị ứng là đúng rồi, sợ con gái mình bị lừa. Cái này báo đài đăng đầy dẫy, chưa kể hàng xóm họ hàng nói ra nói vào. Nên kế như chị @gee là hay, cứ nói thiệt với gia đình, còn lại thì mình cứ nói bừa, tùy cơ ứng biến, có ai check đâu là lo.

    Em @trang tên là Thảo mà lại lấy nick là trang, ngộ hén. Nhà em là âm thịnh dương suy nên chuyện của em chị dự đoán đã khó còn khó hơn gấp bội. Nên nếu em thấy bạn trai em là người tốt, 2 bên có tính tới tương lai, anh ấy đáng tin cậy thì nên kể gần xa cho mẹ biết là con có bạn như vậy như vậy, hoặc là cứ kể chuyện gì đó liên quan đến Ấn Độ để gieo vào đầu mẹ em chút khái niệm về India. Nhưng mà chị không đồng ý chuyện anh ấy nói dối em đâu nha, nhất là nói dối vào đúng dịp sinh nhật nữa. Mình đâu có đòi tặng quà đắt tiền, cớ sao lại chụp hình rồi bảo là mua cho mình mà bưu điện không nhận? Yêu xa thì phải thành thật với nhau chứ, chuyện nhỏ nói dối, thì sau này làm sao mà em tin vào lời bạn ấy?

    @naresh27naresh welcome chị post bài, hôm qua là em bấm lộn số, em gọi cho má em mà sao lại rớt vô chị. Shona_Thao là bạn chuẩn bị đi Kashmir đó chị ơi.

    @goldfish @Shona_Thao tuổi Dần tụi mình tình duyên truân chuyên, lập gia đình khó khăn, muộn một chút sẽ tốt nhưng bù lại được hậu vận về sau. Nên các nàng cứ bình tĩnh nha, Cọp cũng lo lắm đây nè mà giờ ngoài chờ đợi, làm việc, học hành, kiếm tiền ra thì không làm gì được hết.

    Thảo ơi, bình tĩnh nha Thảo, nhà mình lúc nào cũng ủng hộ Thảo hết. Gia đình sốc quá nên mới làm căng vậy, Thảo cho ba má thêm chút ít thời gian đi nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @jannu em ơi, anh ấy chữa trị bịnh tới đâu rồi hả em?
  6. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Cọp ơi, cám ơn Cọp đã phân tích những khía cạnh khác của vấn đề cho Thảo, Cọp yên tâm nha, Thảo ko có làm căng đâu, Thảo nói chuyện với gia đình rất nhẹ nhàng, giờ làm lớn chuyện đâu giải quyết được gì, có bức xúc gì thì giữ trong lòng thôi, với ba má vẫn cứ vâng dạ. Thảo mà lớn tiếng ba má sẽ nghĩ là vì cái thằng này mà Thảo dám cãi lại cha mẹ, mọi tội lỗi Sandy gánh hết, nên nhịn.

    Trước mắt giờ cứ gọi điện về hỏi thăm ba má bình thường, lâu lâu update tình hình Sandy. Còn Sandy thì giữ liên lạc với má Thảo, em trai Thảo, tạo mối quan hệ. Để Sandy thu xếp bên đó, qua VN một chuyến gặp ba má Thảo, gặp nhau rồi, khi thích, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Giờ có ngồi bàn qua bàn lại, lo lắng cũng có được gì đâu. Thời gian sẽ trả lời. Mấy nay không ăn ngủ gì được, nhìn Thảo thấy mà ghê, nghĩ thông suốt rồi, phải tập trung giữ gìn sức khỏe thôi, hihihi. Cuộc chiến với gia đình là trường kỳ kháng chiến mà, chỉ cần không nhốt Thảo lại, bắt về Long Khánh là ok rồi.

    Trường hợp của Cọp Thảo biết còn mệt mỏi hơn Thảo gấp nhiều lần nên Cọp cố gắng nha, hãy mỉm cười tươi rói như trên hình đó, Thảo biết được mặt cọp rồi,hehehe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xí chút, vậy là Thảo lớn tuổi hơn Cọp và Cá, Thảo tuổi con trâu, nên tuổi âm là 29 òi
  7. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    @shonathao
    Cảm ơn shonathao. Mình nghĩ sẽ k ai ném đá Thao đâu vì THảo nói rất đúng mà. Con gái nói riêng và phụ nữ nói chung tụi mình khi yêu ai đó cần sự chân thành, nên lời nói của boy phải đi đôi với việc làm mới đáng tin. Chúc Thảo vượt qua được rào cản của gia đình nhưng mình thấy Cop nóii có tình có lý, hãy hiểu và thông cảm cho ba mẹ nha. Ba mẹ cũng khổ tâm k kém gì chúng ta mà!

    @COP
    Mình cũng nghĩ như cọp vậy. Tình yêu mình chưa đủ lớn, đủ sâu sắc, mãnh liệt, có lẽ dùng từ TRÊN THÍCH một chút thì đúng hơn, cho nên mình k xác định gì cả. CHỉ hi vọng sau này, khi gặp nhau thì tình cảm sẽ khác. Và hi vọng tình cảm sau sẽ tuyệt vời hơn mình nghĩ để khiên mình ít nhất là sống lại trái tim sôi nổi, đầy nhựa sống. Còn chông gai hay không sau này sẽ tính tiếp. Sẽ học kinh nghiệm từ nhà Ấn nhà mình để có tinh thần thép. Và biết đâu sự đấu tranh, kiên nhẫn cho tình yêu đối với mình lúc này lại là món quà tuyệt với, vì như vậy mình biết TRÁI TIM mình đã thực sự sống lại dù gặp phải khó khăn.
  8. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    chị cọp , lúc đầu tạo tài khoản trên web này em lấy tên là trang.enter , sau rùi thấy trong nhà có 1 bạn tên là trang.inder rồi nên em mới tạo nick mới tên này mà . Em tên Trang , không phải Thảo nha :P , chắc chị nhớ nhầm ai sang em rùi :( . Mà vụ tạo ấn tượng với mẹ về Ấn Độ thì mẹ em cũng đoán là em đang yêu đương online rùi , mới tuần trước mẹ em mua 10 gói bột cary Ấn Độ về nè , xong lại nói bóng gió dạo gần đây toàn mấy vụ lừa tiền , lừa tình qua mạng làm em đau đầu quá. :-w:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay là ngày lễ hội Onam đầy màu sắc ở Kerala và cũng đang là Trung Thu ở nước ta . Mấy hôm rồi ngày nào chàng lên cũng happy Onam em , em cũng chúc chàng lại , mặc dù chẳng hiểu cụ thể cái lễ đấy nó ra làm sao , chỉ biết là lễ hội đó rất lớn và kéo dài trong nhiều tuần . Em có đi chơi Trung Thu , chụp hình khoe chàng kể cho chàng mà chàng chẳng quan tâm mấy . Hôm qua 1 mèo nhà chàng nuôi ở Ấn Độ chết , thế là chàng cứ kể đi kể lại cho em . Em đi học về mệt chết đi được thì chẳng hỏi thăm , Trung Thu là lễ lớn ở VN cũng chẳng hỏi thăm , lại đi buồn với kể chuyện mèo chết . Đành rằng em cũng là người yêu động vật , tối qua chat với em gái chàng ở Ấn Độ về vụ ******̀o rồi , hôm nay lại nói . Giờ em thấy em và chàng nói chuyện cứ nhạt nhạt sao vậy , 1 phần vì thời gian dành cho nhau ít đi( em đang kiểm tra ở trường dồn dập , chàng thì công việc luôn kết thúc muộn) , phần vì chàng dối em vụ sn , đột nhiên em thấy bắt đầu sinh nghi chàng , thêm vụ này nữa nên em thấy không có hứng thú nói chuyện với chàng như lúc đầu mới quen:-s. Các chị nhà mình ai có kinh nghiệm gì thì giúp em mới . Em đang cần doping liều cao hoặc thuốc chữa trị .
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Em Trang.Trang. Chuyện của em chị để tâm từ lâu, muốn nói từ lâu, nhưng mà sợ em buồn, lại sợ chị áp đặt quá. Nhưng chị không muốn em còn trẻ lại vướng vô chuyện tình buồn. Nhất là hoàn cảnh nhà em như vậy chị càng thương. Chị không muốn em trải nghiệm một chuyện tình không tốt vì một người không tốt rồi thất vọng luôn với cả đàn ông như mẹ. Rồi chán chường luẩn quẩn không có lối ra. Hoàn cảnh mình càng tệ thì mình càng phải mạnh mẽ và tỉnh táo, đừng để tệ thêm nữa.

    Chị thấy chuyện này không chỉ là nói dối mà còn là thêu dệt vớ vẩn nữa. Chụp một tấm hình mà lại bảo là mua nhẫn vàng, lại nói đã đi gửi mà không được vì phải gửi trên 1 kg. Nghĩa là chàng này có thể bịa chuyện, rồi từ chuyện bịa đó lạ bịa thêm 1 chuyện khác chồng lên. Mà chàng vẫn thấy bình thường thì thật coi thường em quá.
    Chuyện nhỏ còn bịa được, chuyện lớn như sang VN, cưới em thì còn bịa cỡ nào hả em.
    Chị nghĩ em cũng bắt đầu nhận ra rồi. Chị cũng mừng, Vì có nhiều điều chị muốn nói mà không nỡ, sợ em buồn. Chị thấy chuyện này không ổn đâu em ạ.
    'Em thấy chuyện Cọp, Shoha_thao đó, các trai nhiệt thành như vậy còn khó qua ải , huống gì là anh trai nói dối lắt lẻo thế này hả em. Em hãy bình tâm lại, từ nay trai nói gì cũng hãy tự suy nghĩ thật hay dối, có cơ sở hay không. Từ từ sẽ rút ra sự thật cho chính mình.

    Chị ví dụ 1 chuyện nữa nè. Trai nói đi làm lo cho tương lai hai đứa. Chị nghĩ nó không có cơ sở. Trai lo cho thân trai còn chưa xong, điện thoại còn không được tự do liên lạc, passport thì chủ giữ, tiền lương có thể bị cắt trừ bất cứ lúc nào. Điều kiện trai như thế thì lo được cho ai hả em.

    Như chị đã nói ở lần trước, trai yêu thật sẽ quan tậm đến cuộc sống của em hơn là bô lô bô la cho thỏa nỗi buồn chán của chính mình. Dù rằng có thể lúc này lúc khác trai vô tâm, nhưng lần nào cũng vô tâm vậy là không ổn.

    Thôi mà em cố gắng tập trung học, Chị nói vậy..CHuyện đâu còn có đó, đừng suy nghĩ quá nhiều. Sự thật về trai thế nào từ từ em rút ra. Còn phải học tốt nữa. Đầu tư hộc hành cho bản thân mình thì không bao giờ lỗ. Còn đâu tư cho tình cảm thì hên xui à.
    vnvs thích bài này.
  10. goldfishttvnol.com

    goldfishttvnol.com Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2013
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    25
    Ngẫm lại thấy Gee nói hết ý rồi.

    Cá chỉ kể chuyện này với em Trang. Thời điểm Cá còn trong trạng thái yêu anh chàng mối tình đầu, năm hai ĐH. Đợt đó Cá dạy tiếng Việt cho anh một bạn người Úc. Hắn là CEO, còn trẻ, độc thân. Hắn rất hiền nên bọn Cá nói chuyện thoải mái, tám đủ thứ chuyện . Nói là dạy Tiếng Việt cho hắn, nhưng chủ yếu là hắn dậy tiếng Anh cho Cá thì đúng hơn.

    Một buổi tối thấy Cá đầy tâm trạng nên hắn hỏi; why? Cá liền kể thiên tình sử của mình. Nghe xong hắn phán : U are very stupid girl,….Cá bắt đầu shock.. Hắn nói: chẳng có yêu đương gì đây cả,…Chỉ là sư hấp dẫn giới tính thôi,…Huhu, Ác! ko biết người ta đang buồn à! Cá khóc như mưa,…..Một thời gian sau Cá mới hiểu, thì ra nó là vậy.

    Nhà mình một số nàng khá nhạy cảm nên Cá cũng rất ngại chia sẻ. Bằng chứng là mấy lần Gee phải gở rối rồi. Thêm lý do nữa là bản thân Cá lại chưa ra ngô ra khoai gì. Còn lông bông yêu đương. Cho dù chia sẻ gì thì Cá cũng thiếu lý luận và thực tiễn. Mà với số đông thì đó lại là yếu tố quyết định, là sự kiểm chứng.

    Tình yêu, hạnh phúc là của bản thân mình. Cũng chẳng cần phải chứng minh cho ai thấy cả. Khi ai đó nói gì đó khó nghe, ko có nghĩa là họ không quý mình. Nó là vậy, nhưng không phải vậy.
    Cũng đừng trách giận ai cả. Khi họ hứa, mà ko thực hiện, hay làm gì đó có lỗi, hay trước những lời chỉ trích,…hãy cứ nghỉ đó là sự vô minh. Ai lại trách một người, khi họ không kiểm soát được tâm trí của mình phải không. Khi mình trách giận họ, có nghĩa mình tự đeo vào cái mầm móng đau khổ. Mình lại trở thành sự vô minh giống họ.

    Như một sis nhà mình nói đại ý: Tình yêu chỉ là một phần trong sự muôn màu của cuộc sống....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này