1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    @trang.trang hic..chị trang ơi, em thấy gay rồi đó..hic. các chị nhà mình nói rất đúng,nhất là chị gee . Hôm trước em kể vụ gửi quà của bọn em chị có nhớ không? chị đọc lại mấy trang trước đi. Hồi đó em phải công nhận trai nhà em keo kiệt bủn xỉn và thất hứa vòng vo y như trai nhà chị luôn. Em cũng thấy chán lắm. Thời gian ấy em cũng đã biết đến forum nhưng dù buồn vui gì em cũng không chia sẻ, viết lách, vì tính em không thích bê chuyện của mình ra nói lắm. Em tự giải quyết, tự suy nghĩ và quyết định. không tham khảo ý kiến của ai cả, em tin vào cảm nhận và khả năng của bản thân. Vụ quà cáp đó làm em mất lòng tin nhiều lắm chứ, rồi em nhận ra tại sao trai lại không gửi quà như đã hứa, mà chờ đến khi quà của mình tới nơi thì mới rục rịch đi gửi lại. Hóa ra trai quá khôn, trai chỉ chat với mình nhưng cũng không dám tin hoàn toàn, cho nên tới khi đã được xác nhận là em thực sự gửi quà thì lúc đó trai mới rối rít gửi lại. Trai không hề mù quáng như chị em mình, yêu là yêu đến cùng và tin tưởng rất nhiều, đôi khi tự huyễn hoặc, nếu trai gửi quà trước cho em, mà chưa có gì để xác nhận là sẽ có quà từ phía em thì trai vừa lỗ vốn tiền quà vừa lỗ vốn tiền gửi.

    Quay lại trường hợp của chị, em thấy cũng y như vậy. Anh chị yêu nhau mới được 1 năm, khoảng thời gian đó em nghĩ chưa đủ để yêu sâu đậm, nhất là qua mạng thì lại càng khó sâu đậm, và càng khó để tạo dựng lòng tin. Trai Ấn thì nổi tiếng là keo kiệt bủn xỉn, trong khi đó tình cảm của hai người chưa đủ chín thì em nghĩ làm sao mà anh ấy lại có thể gửi cho chị những vật phẩm giá trị như vàng được. Hơn nữa, anh ấy lại còn đi làm thuê, xuất khẩu lao động. Đó chẳng phải là công việc trí óc gì, chị cứ tưởng tưởng như công nhân việt nam xuất khẩu lđ sang đài loan nhật bản ý, thì ở ấn cũng như thế, kiếm ra đồng tiền cũng vất vả, nên sẽ chắt chiu tiết kiệm chứ sao mà rộng rãi gửi hẳn nhẫn vàng. Đúng như chị gee nói, gửi bức thư tay hay tấm thiệp là cũng quý lắm rồi, nhìn thấy nét chữ viết tay của người ta, cảm giác chẳng thân thuộc và gần gũi ấm áp hơn là gửi tiền và nhẫn sao :D

    Tuy nhiên, cũng không hẳn là trai nhà chị không thể thay đổi. BẰng chứng là trai nhà em hiện giờ đã thay tâm đổi tính hoàn toàn so với trước kia :D Nếu trước kia em cũng lên đây giãy bày hoàn cảnh của mình thì em tin chắc tất cả mọi người đều khuyên em là trai không tốt như khuyên chị bây giờ. Nhưng hồi đó, em biết là trai keo kiệt nhưng tình cảm thì có thật, chỉ là chưa tin tưởng nhau, nên em vẫn tiếp tục theo đuổi mối tình này và bây giờ thì cũng gọi là tạm ổn. Em không dám nói trai nhà chị là người như thế nào, chị là người hiểu rõ nhất bản chất của anh ấy, thì chị nên đưa ra quyết định nhanh gọn kẻo muộn màng rồi mang thêm đau khổ. Hơn nữa, nghe kể thì anh ấy bảo sang UAE là cho tương lai hai người .. em thấy kỳ kỳ.. kể cả nếu không yêu chị thì vẫn sang đó như thường chứ... thôi.. em chỉ biết chúc chị cứng rắn và tinh tường mà nhìn nhận chị nhé :)

    @shonathao em xin lỗi chị huhu :( em nói trước khiến cho chị bước không qua :( không ngờ chuyện của chị lại ra nông nỗi này.. nhưng dù sao, yêu ấn thì chuyện đó cũng là bình thường.. ai cũng phải trải qua mà. Em nghĩ ba má chị không phải là không đồng ý , mà là cũng có vẻ thuận nhưng còn muốn anh con rể đáp ứng một số điều kiện như kiểu thách cưới ấy... chị cứ bình tĩnh mà giải quyết.. em thấy chị cọp nói đúng lắm..bây giờ chị cứ xuôi theo chiều nước :D nghiêng về phe ba mẹ, nhậnlỗi về mình rồi từ từ thủ thỉ, mưa dầm thấm lâu là được :) chúc chị mạnh mẽ và sớm qua cơn hoạn nạn :)

    @jannu chị jannu ơi, chị làm sao thế??? kể mọi người nghe đi chị.. lâu quá chị k vào update tình hình

    @copconmisa chị cọp quả là có tư duy lý luận :D định không khen chị nữa hic.. nhưng mà đọc lời lẽ của chị thấu tình đạt lý quá, thôi khen chị nốt lần này hí hí :P khổ thâ n chị, hic :( em cũng giống chị lắm chị ơi..em sợ nhất là phải nói dối ba mẹ, cắn rứt lương tâm không chịu nổi... với người ngoài thì em nói dối lên mây nhưng về đến nhà thì... hichic.. cứ nhìn thấy bố mẹ là không thể nào diễn cho ngọt được, đau lòng lắm. Bây giờ chị lại phải giải quyết thêm vấn đề này nữa, thôi đành nói dối để ba mẹ tạm an lòng đã chứ biết sao :( thực ra chuyện của chị cọp có thể coi là một trong những chuyện tình gay cấn, chông gai nhất nhà ấn... bao nhiêu năm chị hoạt động trên forum nhưng mà vẫn chưa tới đích như chị gee hay jenny, mà chị vẫn bám trụ với tình yêu xuyên biên giới xuyên tôn giáo này :) đúng là chị cọp là một trong những cô gái mạnh mẽ nhất nhà ấn mình :) chắc phải trao huy chương vàng mất :)) chuyện gia đình nhà anh ấy thì chị cũng đã biết trước và xác định trước rồi, chị đừng buồn nhiều nữa :) còn bây giờ nên nghĩ xem phải ăn nói với ba mẹ chị như thế nào về lâu về dài... hông biết chị tính sao?
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Hi Em @trang.trang chuyện của em chị đã nói rồi, định không nói lại nữa nhưng một lần nữa ý kiến của chị lại khác với mọi người nên chị nói ra để em cân nhắc nhé.

    Trước tiên, như mọi người đã nói, việc nói dối với em về vụ nhẫn là anh ấy hoàn toàn sai, cái này thì không có có thể bào chữa được. Nhưng không hiểu sao chị lại thấy sự việc này không có gì là nghiêm trọng cả. Lý do thì là như sau:

    Theo suy nghĩ của chị, để đánh giá một sự việc, một con người ta phải cẩn thận trong việc phân biệt những biểu hiện bên ngoài là hiện tượng nhất thời, hay là sự bộc lộ của bản chất bên trong. Anh bạn của em, ngoài lần nói dối này thì chị chưa thấy em kể là có biểu hiện gì đáng nghi cả. Vậy suy nghĩ của chị là, liệu lần nói dối này chỉ là 1 sai lầm hay là thể hiện sự không thành thật? Để trả lời được câu hỏi này, chị không nghĩ rằng em có thể đưa ra đáp án ngay bây giờ. Tại sao? Vì anh ấy đã giới thiệu em với gd, đã để em trò chuyện cùng ba, mẹ, và em gái. Nếu không thật tâm và nghiêm túc, tại sao người ta lại mất công làm những việc này?


    Vậy thì việc nói dối giải thích như thế nào đây? Như em @trang_inder đã nói, có thể vì chính anh ấy cũng không chắc là ty này có thực hay không nên mới hành động như thế. Một chị trong nhà đã từng trao đổi email với chị có một lần nói thế này, có 1 dạo chị ấy và người yêu cũng chia tay vì chị thấy anh không quan tâm đến người yêu. Chị ấy viết cho chị một đoạn như sau nay chị mạn phép chị ấy trích ra để em đọc và suy ngẫm.


    “Dĩ nhiên sau đó người ta cũng dần dần học cách quan tâm đến mình hơn, dành thời gian cho mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi bọn mình gặp nhau. Không biết có phải đây là sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái không, nhưng từ trước khi gặp nhau mình đã biết rất rõ là bọn mình hợp nhau ở rất nhiều điểm, nên mình yêu hết lòng không một chút kìm nén. Trái lại, người ta chỉ thả lòng yêu sau khi gặp nhau lần đầu tiên. Giống như kiểu mình không ngại mơ mộng hão huyền, theo đuổi một hình bóng ảo qua màn hình vi tính, còn người ta thì chỉ sống chết với mối tình đó một khi đã nhìn tận mắt sờ tận tay người yêu bằng xương bằng thịt trước mặt mình.”

    Chuyện tình yêu muôn hình vạn trạng, ngoài bản thân em ra thì không có ai có thể hiểu rõ hơn về người ấy cả. Mọi chia sẻ, ý kiến của mỗi người chỉ mang tính tham khảo vì thông tin mọi người có chỉ dựa vào những gì em đã cung cấp, còn lại chỉ có mình em là có thể đánh giá chuyện tình này ở những khía cạnh sâu kín nhất mà người ngoài không thể chạm tới được. Em đừng nên vội vàng gì cả, tất cả phải cần thời gian để em hiểu được người ấy là người như thế nào. Không nên mong chờ nhiều, mà cũng đừng vội võ đoán. Phải lắng nghe trực giác của bản thân, và chịu khó lùi một vài bước để nhìn lại chuyện tình của mình. Chuyện tình yêu ai cũng có lúc thịnh lúc suy, chị cũng từng trải qua những giai đoạn băn khoăn như thế. Nhiều lần hỏi mình, người ta có yêu mình không? Nếu yêu thì sao lại thế? Còn nếu không thì lại như thế? Lời khuyên quý báu mà chị trong nhà mình đưa ra cho chị trong những tháng ngày giông bão chưa xa nay chị lại trích cho em nhé “he needs a lot of time to find his own way”.

    Chúc em sớm vui vẻ.

    P/S: Em đọc lại thật kỹ bài của chị @gee và em @trang_inder nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy thì ba má Thảo còn chờ gì nữa mà không gả Thảo đi cho rồi????:-??:-??:-??:-??:-??:-??

    Hì hì, đùa chút chơi chứ Thảo trẻ quá, Cọp tưởng mình mình còn trẻ giờ thì có thêm đối thủ cạnh trah là Thảo rồi [:D][:D][:D] Tình hình nhà Thảo yên chưa?
  3. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Hihi, Cọp làm Thảo ngại quá,hí hí.[:D][:D][:D]

    Nhà Thảo bình thường vì ba má ở Long Khánh đâu có gặp đâu, có gì giờ chỉ gọi qua điện thoại thôi, mà lần gần nhất thì ba má đã nói là 1 năm sau mới được cưới mà, Thảo cũng đâu nói gì nữa, im ru à. Đang chờ kết quả từ nhà Sandy, như bài viết Thảo đã xóa mà Cọp đọc đó, ba Sandy vẫn đâu hoàn toàn đồng ý, vẫn còn lo lắng là Thảo không thích nghi và hòa nhập được. À, sẵn nói cái này, Thảo bị sự cố với gia đình Sandy vì mấy tấm hình của Thảo, hic. Thấy hình Thảo xong, ba Sandy nghĩ rằng Thảo ko biết làm việc nhà, ba Sandy nói là :"nhìn Thảo vậy, chắc điều kiện sống bên VN tốt lắm, chẳng biết làm việc nhà đâu". Lúc mình khoe hình, tất nhiên lựa tấm nào đẹp, fashional ai dè hình mình lại hại mình, từ năm 8 tuổi Thảo đã bắt đầu đi chợ làm cơm cho cả nhà, giờ nghe gia đình Sandy đánh giá là ko biết làm việc nhà, thấy oan hết sức. Nhỏ bạn Thảo nói đùa:" mày về Long Khánh chụp hình đang hốt *** gà, rồi đưa cho ba má Sandy coi, ba Sandy sẽ chịu mày liền" :)):)):)) (tại ba má Thảo có trại gà trên Long Khánh). Nên chị em nhà mình có đưa hình cho gia đình các anh Ấn nhớ lựa hình nào thể hiện là đảm đang tề gia nội trợ giỏi để lấy điểm nha.

    Giờ phải tập trung để dành tiền, ngày xưa từ lúc đi làm là đã bắt đầu để dành tiền, nghĩ rằng sau này lấy chồng có thể tự lo được không cần ba má phải lo lắng gì. Có ai ngờ mọi chuyện xảy ra thế này, có nẳm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình lấy India. Nếu lấy VN thì dễ quá rồi, giờ lấy India không biết bao nhiêu cho đủ, tối nằm chỉ nghĩ đến tiền, bao nhiêu là chi phí, muốn làm cho ba má vui lòng đủ lễ nghĩa, coi lại tiền để dành bao nhiêu năm cũng không biết đủ được mấy chuyến bay . Tình yêu là quan trọng, nhưng để đến được bến bờ hạnh phúc bên India, cần có tiền, hic hic. Sandy nói Thảo là :"I think we should rob bank". :)):)):)):)). Ngẫm lại tình yêu với Ấn và cả Pakistan, nếu đến được với nhau, đó thật sự gọi là "true love", bởi gì toàn bộ xuất phát từ tình yêu. Nếu ai lấy Đài Loan, Hàn Quốc thậm chí Tây còn có thể nghĩ hay nghi ngờ về tình yêu của họ, nhưng nếu lấy India - Pakistan thì đảm bảo đó là từ tình yêu, nếu không yêu, không ai có thể vượt qua được nhiều rào cản như thế. Thấy chị em mình yêu, Thảo nghĩ là những cô gái khác phải cúi đầu bái phục. :)):)):)):))
    vnvs thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trời Cọp thích bài này của Thảo quá, phải chi có sao Cọp vote cho Thảo 10 sao luôn. Mà cái đoạn "hốt *** gà" mắc cười thiệt, hây da, đúng là oan cho Thảo hết sức. Nói gì thì nói, chắc ba Sandy phải gặp Thảo thì mới thích Thảo được, So với con gái Ấn, Thảo nhìn yểu điệu thục nữa thế này, thì nhà Sandy lo là đúng rồi. Thảo cũng mảnh người, họ tưởng gió thổi một cái mình cũng bay, thì lấy gì mà tề gia nội trợ.

    Còn đoạn sau là hết sức chính xác luôn á. Cọp nghĩ vậy mà không biết diễn đạt sao, nay có Thảo nói dùm. Mình yêu các anh Ấn/PK không tiền, không được 1 cuộc sống giàu sang hay sung sướng hơn, chẳng được đi Tây đi Mỹ chưa kể bao nhiêu hủ tục truyền thống rắc rối. Đúng như Thảo nhận định, không là ty không vượt qua rào cản khó khăn vậy đâu. [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] Cụng ly nào
  5. loveindian

    loveindian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    68
    Hi@trangtrang. Love Nghĩ đúng là trong mọi việc, nhất là trong tình cảm, đôi khi lắng nghe và cảm nhận chính bản thân mình là rất quan trọng. Đúng là con gái luôn đa cảm, nhưng cảm nhận và giác quan thứ 6 của con gái thực sự đôi khi rất tinh tường và chính xác. Cọp đã viết thế này :

    [SIZE="7"]“Dĩ nhiên sau đó người ta cũng dần dần học cách quan tâm đến mình hơn, dành thời gian cho mình nhiều hơn, đặc biệt là sau khi bọn mình gặp nhau. Không biết có phải đây là sự khác biệt lớn nhất giữa con trai và con gái không, nhưng từ trước khi gặp nhau mình đã biết rất rõ là bọn mình hợp nhau ở rất nhiều điểm, nên mình yêu hết lòng không một chút kìm nén. Trái lại, người ta chỉ thả lòng yêu sau khi gặp nhau lần đầu tiên. Giống như kiểu mình không ngại mơ mộng hão huyền, theo đuổi một hình bóng ảo qua màn hình vi tính, còn người ta thì chỉ sống chết với mối tình đó một khi đã nhìn tận mắt sờ tận tay người yêu bằng xương bằng thịt trước mặt mình.”

    Chuyện tình yêu muôn hình vạn trạng, ngoài bản thân em ra thì không có ai có thể hiểu rõ hơn về người ấy cả. Mọi chia sẻ, ý kiến của mỗi người chỉ mang tính tham khảo vì thông tin mọi người có chỉ dựa vào những gì em đã cung cấp, còn lại chỉ có mình em là có thể đánh giá chuyện tình này ở những khía cạnh sâu kín nhất mà người ngoài không thể chạm tới được. "[/SIZE
    ]

    Mình đọc và thấy vô cùng tâm đắc và đồng quan điểm. Mình cũng muốn bổ xung thêm 1 ý nữa có thể đúng hoặc sai nha:
    Đó là con người ta đôi khi hay bị tính sĩ diện lấn át. Mà đàn ông lại cực kỳ sĩ diện. Biết đâu BOy của trang vì muốn thể hiện, ví sĩ diện nên nói vậy để thể hiện vói Trang chứ k phải có ý lừa dối, lừa dối theo đúng nghĩa . Và cũng có thể boy của Trang dù k mua cho Trang nhưng boy có nghĩ chuyện về chiếc nhẫn dành cho Trang nên mới chụp hình nó nhưng chưa đủ điều kiện để mua. Trong tiềm thức boy có nghĩ về Trang. Chỉ có điều dù thế nào cũng k nên nói dối, Trang có thể chia sẻ với boy để boy đừng lặp lại nữa.
    Vài dòng chia sẻ của mình chỉ mang tính tham khảo nha Trang.
  6. trang.trang

    trang.trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    cám ơn chị Gee , Cọp , trang.inder và loveindia đã động viên và phân tích cho em hiểu . Ngay sau khi đọc được lời khuyên của chị Gee và chị Cọp , em đã suy nghĩ trằn trọc rất nhiều về tình cảm của mình và người ấy sâu đậm được đến đâu , có thể kéo dài được nữa không .Vậy nên tối hôm đó em đã có bài test dành cho chàng. Em nói với chàng là em kể cho mẹ em về chàng , về gia đình chàng , nhưng me em không ưng . Chàng hỏi tại sao thì em trả lời là mẹ em thứ nhất là đang mất niềm tin về đàn ông .Thứ 2 là mẹ vì không biết sử dụng đồ công nghệ + nghe mấy bà cô , bà bác tám chuyện về mấy vụ lừa tình , lừa tiền qua mạng nên không đồng ý. Thứ 3 em kêu là vì mẹ em hỏi về công việc , lương , gia đình , có nhà riêng hay không thì em mới chỉ đánh liều cam đoan về mặt gia đình . Do đó mẹ không ủng hộ , mẹ kêu là khi nào anh hội tụ đủ mấy yếu tố đó thì đồng ý gặp mặt ( mặc dù em biết là em bịa để chém gió chàng nhưng mà nếu ở ngoài thật sự thì mẹ em cũng y như vậy thôi ). Em hỏi anh : bây giờ anh tính sao ?? . Gia đình em không ủng hộ đâu, mà em thì không thê fighting với gia đình được vì nhà em giờ chỉ còn 3 mẹ con . Xong anh trả lời là hãy tin ở anh , cho anh cơ hội , chỉ sau 6 thán nữa , nửa năm khi anh ổn định mọi việc sẽ khác . Anh nói như thâm trách em rằng khi 2 đứa yêu nhau , em đã nói là nếu có trouble gì xảy ra thì em và anh phải luôn together fighting , sao giờ em lại thay đổi , mất tự tin và buông xuôi như thế .Em nói là em không buông xuôi , mà chỉ là em đang là người đứng giữa 2 dòng nước , đừng bắt em phải chọn . Anh hỏi em là em còn yêu anh không ,anh nói là sự động viên của em , chat với em hàng ngày là niềm an ủi với anh . Vì bên này anh không có bạn bè hay mối quan hệ ì hết , chỉ có bà chị họ với ông anh rể thôi. Em cũng hỏi thẳng là việc anh sang UAE làm chắc sẽ khiến bố mẹ anh không vui và nghĩ vì em nên anh vậy ?? ANh trả lời là không phải em ép anh , là anh tự nguyện .
    2 ngày hôm nay là 2 ngày căng thẳng của em . Trước giờ mọi việc em bỏ qua cho anh đều là những việc nhỏ nhặt , nhưng lần này lại khác . Vì nó làm em tủi thân phải nói dối bà chị họ và đứa bạn thân . Em lúc đó nói như lấy được , kêu anh lần sau đừng hứa gửi nữa , có gửi em cũng không nhận nữa đâu . Anh kêu là lần sau nhất định anh sẽ gửi , em không thích thì cứ ném đi . Năm sau nhất quyết sang VN thăm em và xin được diện kiến mẹ em . Anh kêu bây giờ anh quá khó khăn , thông cảm cho anh . Nhưng mà không hiểu sao vụ chụp hình nhẫn đó em vẫn cay cú không tả được [r37)][r37)] . Anh kêu là khi anh snag Vn sẽ đem luôn nhẫn đó qua cho em xem luôn . Chẳng biết thê nào nữa , em giờ bị mất niềm tin , như kiểu đang trên mây , máy bay đột ngột hạ cánh khẩn cấp vậy . Em nghĩ đi nghĩ lại rằng nếu trước giờ chàng không có ý định gì với em thì đã chẳng đem chuyện em kể với gia đình chàng hay để papa nói chuyện với em . Hơn nữa nếu như việc đó là sự sắp đặt từ trước thì cũng chẳng để làm gì , em đang là sinh viên bình thường , no job , no own money , nếu chàng chỉ coi chat với em là để giải trí thì cũng không tốn công sưc ngày nào cũng gọi em dậy đi học và nhắc nhở em hàng ngày đúng giờ. Mọi khi lúc thân mật thì cả 2 gọi nhau là husband với wife , riêng hôm đó em tuyên bố thẳng vì em và anh chưa get maried nên đừng gọi em như vậy nữa . Vậy nên sau cuộc cãi vã nảy lửa của 2 đứa để check lại mọi thứ , em đề ra mục tiêu của 2 đứa . Em nói rằng giờ đừng bắt em chọn mà hãy ủng hộ em học cho xong ra trường . Mục tiêu của em là học ra trường , kiếm việc làm , tự kiếm tiền và hi vọng nó giúp mọi người tôn trọng và lắng nghe khi em nói thay vì phải phụ thuộc vào tiền bạc như bây giờ . Còn chàng , em muốn chàng trong ngắn hạn trước hết là tiếp tục làm việc ,hoàn thành lời hứa sang năm sang Vn rồi muốn mang gì thì mang , đồng thời trong dài hạn thì phải hoàn thành 3 yêu cầu của mẹ em : công việc , lương , nhà riêng . Chàng kêu là chàng đi làm ở UAE nhưng sẽ gửi tiền về để mua nhà ở India . Em nói là chàng đừng hứa trước nữa , cứ làm từng cái 1 rồi bàn tiếp .
    Chị Gee , em lấy lời khuyên của chị để nhồi vào câu hỏi em hỏi anh , của chị Cọp cới trang.inder giúp em nhìn nhận lại thực tế không như là mơ . Em đã cố gắng lấy mọi ý , tinh túy trong bài mọi người để gây sức ép lên anh :-":-". Sau vụ này em muốn tình cảm của em thực tế 1 chút , em biết em phần nào đã thay đổi , khi không còn quá tin tưởng anh như trước .Đường dài ta vẫn phải bước tiếp vì cuộc sống không bao giờ là hoản hảo cả, mọi thứ đều phải đến lúc dừng lại , suy nghĩ và thay đổi.
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Rùa tuyên bố bỏ cuộc, cái tôi trai nhà Rùa quá cao, nói sao cũng không chịu hiểu %-(, chia tay cũng không chịu mà cưới cũng không cưới. Một tay vỗ không thành tiếng, Rùa đã cố hết sức rồi không còn kiên nhẫn thêm được nữa, Cái gì cầm lên được thì buông xuống được nên Rùa tự quyết định chia tay luôn =((=(( . As one door closes, another one opens [-O<
  8. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chuyện nhảm sáng thứ 4. Gee mới ăn sáng xong, ngon quá nổi hứng nói nhảm. Treo biển trước chuyện này chỉ cho các thành viên trên 18 tuổi. (đề phòng em nào dưới 18 trà trộn đọc ké)

    Về chuyện trai trước khi gặp thì từ tốn cần chừng của bạn Cọp, hay chuyện Inder "ki bo bủn xỉn" trước khi gặp Trang, chị thấy bình thường quá. Ai yêu online cũng nên hiểu điều này mà. Đó chính xác là sự khác biệt của nam và nữ. "trai yệu bằng mắt, gái yêu bằng tai" Bới vậy gái thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn. (kiểu Chạng vạng hay Oxford yêu thương....). Đọc lời lẽ ngọt ngào mà đủ rung động xốn xang, mơ màng về hoàng tử. đủ để yêu Edward rùi. Một nàng từng kể từng giả trai qua mạng tán gái thành công. Vậy mới thấy sức mạnh của ngôn từ của người tán và trí tưởng tượng của người bị tán.

    Chứ trai thì phải nhìn tận mặt day tận tay thì mới xúc cảm, mới yêu đương chứ. Nụ cười tươi tắn của nàng, làn da mềm mại của nàng, hay mùi hương trên tóc nàng mới khiến hormon nam tính của chàng hoạt động mạnh mẽ tiết ra 1 đống hóa chất yêu đương. Nói chung là trai phải cảm nhận đủ 5 giác quan mới yêu được. Chứ nghe suông, ngắm suông xa xa nó khó lắm, Vì trí tưởng tượng , tưởng bở của trai có giới hạn à....

    Gee nói vậy thì yêu online làm chi nữa. Lúc chưa gặp thì có gì mà trai yêu. Còn tình cảm thì sao, vẻ đẹp tâm hồn thì sao.
    Gee không có phủ định sạch trơn những yếu tố đó đâu. Trai cũng có nhu cầu giao lưu tình cảm, thấy nói chuyện hợp thì cũng thích cũng quý, cũng muốn duy trì mối quan hệ . Cũng có những cặp đồng điệu cao trong sở thích và quan điểm sống thì hút nhau mãnh liệt hơn. Nhưng mà Gee vẫn thấy cái yếu tố quyết định để trai dứt khoát là yêu, là cưới vẫn là cái hấp dẫn giới tính ở khoảng cách gần. Chứ ngồi nói suông nghe suông thì ảo tung chảo. Con gái mình nghe suông cũng thấy phê chứ trai thì không thể.... Trai không thấy động lực để phấn đấu, không có động lực để chịu trận sự mè nheo của gái, Như Trang_Inder nói là còn không có động lực để gửi quà nữa đó. (bình thường). Trai Gee cũng thế thôi. Gặp nhau rồi thì cả thân chàng còn muốn dâng cho tớ chứ nói chi quà cáp vặt vãnh.. :P


    Vậy mới có chuyện trai chần chừ chưa muốn gặp.. 1 nàng lặn lội đường xa đến Ấn gặp chàng ., Xong về VN thì chàng tương tư mạnh từ thuở ấy quyết xách vali theo nàng. Cái này gọi là kích hoạt lòng nhiệt tình ở trai bặng cự li gần. Phải ở gần, oanh vành thỏ thẻ, đôi mắt liếc ngang, cái nắm tay chặt , nụ hôn ngọt ngào mới làm trai nhớ rung động tâm can chớ... Nên Gee vẫn quan điểm gặp nhau rồi thì mới xác định mức độ tình cảm tới đâu. Chưa gặp nhau lần nào thì cũng chỉ là bạn phương xa, nàng yêu chàng như yêu Edward, chàng yêu nàng như yêu game online.. Còn bạn nào có sức hấp dẫn từ xa xuyên không gian thì Gee cũng nể. Nể nàng quyến rũ, nể chàng tưởng tượng tốt luôn.

    Ai tò mò hỏi Gee chớ vậy hồi trước bà yêu online kiểu gì mà giờ bà nói dậy. Ờ thì cũng vậy đó. Trai Gee có trí tưởng bở tốt :)). Còn Gee có trí hiện thực tốt.

    Chưa gặp nhau Gee chỉ có thể làm chàng tương tư vì chàng thấy vui khi chat với Gee. Gee kiếm chuyện nói, pha trò , chẳng ghen tuông , hờn giận khó khăn vô lối. Nếu có dỗi hờn cũng là cho vui chứ không làm thiệt, Trai không có áp lực ràng buộc gì cả, chat với Gee là chỉ có vui và vui mà thôi. Mà muốn vui cũng không dễ vì Gee thoắt ẩn thoắt hiện. Để túm giò Gee đang online trai phải chầu chực trên tất cả các mặt trận Gmail, Facebook, Yahoo, Skype. Điện thoại gọi Gee không ăn thua đâu , không phải call là Gee trả lời đâu (giờ vẫn thế, ai hay cafe với Gee là biết vụ này nè). Bạn cùng phòng trai thấy trai cứ ôm máy tính đam chiêu tự nhiên cười 1 mình là biết mình online. Thế là cảm nắng. Cũng tròn trèm 1 năm mọi chuyện chín muồi trai vác vali đi gặp. Gặp rồi thì từ ấy trong trai bừng nắng hạ. Cứ thế mà bay đều bay đều cười luôn 1 năm sau. Vậy là mất đến 2 năm quen biết mới cưới .
    Hết nhảm.

    ShohaThao viết vui quá, phải dẹp loạn 108 anh hùng Lương Sơn Bạc mà nàng vẫn tràn đầy lạc quan tin tưởng Gee cũng vui theo. Gee thấy vụ ba trai không đáng ngại, Đàn ông người ta lý trí lo nghĩ những điều ấy cũng phải thôi. Nhưng cũng vì là đan ông nên trong lòng cũng dễ thương cảm cái con bé xinh xẻo phương xa nó tương tư con mình mà bỏ nhà bỏ việc . Ba chồng Gee ngày xưa là người phản đối dai dẳng nhất bằng những lý lẽ đúng đắn( con trai khổ nè, con dâu không thích nghi được, tiền bạc tiên tán vô chuyện đi lại thăm nom giấy tờ....), gặp Gee ông cũng giữ khoảng cách nhất . Nhưng giờ Gee thấy ổng ấm áp nhất. Đám cưới một tay ông lo chu toàn. Ba cũng có con gái, ba biết nỗi khổ của con gái lấy chồng xa chứ bộ. Giờ Thảo dặn Sandy cứ khen Thảo với ba nhiều vào, cô ấy đảm đang, cô ấy tự lập ngọt ngào, công việc tốt mà phải bỏ lỡ tội nghiệp lắm..... Nghe riết cũng quen thành ra có thiện cảm đó.

    Tương tự Thảo cũng khen Sandy với ba mẹ nhiều luôn, nhất là mẹ. Mẹ là phụ nữ cũng lãng mạn mà. Nghe con kể trai tốt thế mẹ coi như đọc tiểu thuyết cũng khoái luôn nhân vật chính.
    Gee làm hết mọi việc đó đó, cuối cùng Gee nói ba mẹ vậy nè. Ba mẹ không cho con lấy ảnh cũng được, Ba mẹ nói không 1 tiếng thôi, con kếu ổng từ nay đường ai nấy đi liền. NỖi buồn nào cũng qua đi thôi. Đây đâu phải lần đầu con thất tình. Nhưng con mong ba mẹ từ nay trở đi đừng gây áp lực cho con chuyện hôn nhân, đừng cố mai mối người này người kia với con. Con muốn sống thoải mái vui vẻ. Mình làm mình ăn, Chuyện hôn nhân coi như duyên số. (thật ra lúc đó Gee cũng nghĩ vậy thật đó)

    Nghe vậy ba má cũng ngán con gái ế chỏng vó thêm vài năm nữa vì thất tình. Vội vàng nói. Có cấm cản gì đâu. Chỉ sợ con khổ. Rồi cũng xuôi xuôi.

    Con cái gì mà gây áp lực cho ba mẹ vậy đó, thiệt là hư quá.

    @Trang.trang chị biết em là cô gái có suy nghĩ thấu đáo. Em chỉ là còn trẻ và chưa có kinh nghiệm thôi. Có gì băn khoăn cứ vô chia sẻ nha em.
    chhoti_lushi thích bài này.
  9. VietRuby

    VietRuby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2013
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    27
    @trang.trang lâu rồi ruby ít chia sẻ cùng nhà Ấn, một phần vì bận rộn, phần khác vì đang có chuyện không vui, nhưng hôm nay đọc những dòng tâm sự của trang.trang, ruby hiểu được là Trang cũng đang trải qua một cú shock khá nặng về niềm tin và tình yêu. Nhưng Trang ạ, Ruby đồng ý kiến với @copconmisa anh chàng không có ý lừa dối Trang đâu. Chẳng qua cách yêu của đàn ông khác với phụ nữ, họ chỉ yêu và tin khi thực sự nhìn tận mắt, cầm tận tay và chắc chắn rằng tình yêu đó là thật. Không phải vì họ ki bo hay kiệt xỉn, mà đơn thuần lòng tự trọng và tự tôn không cho phép họ biến mình thành kẻ khờ khạo trong mắt người khác, để bị lừa gạt...( vì ruby nghĩ không phải cô gái nào cũng hiền lành như thỏ đâu Trang ạ). Nhưng một khi họ đã xác định và chắc chắn về đối phương, thì như @Gee nói, cả thể xác họ cũng muốn dâng cho mình luôn ý chứ nói gì là cái nhẫn vàng ^^
    @Ruagirl thành thật chia sẻ cùng Rùa. Nói thật là câu chuyện của Rùa đã có kết quả khá rõ ràng ngay từ đầu còn gì. Trước đây Ruby cũng từng gặp tình trạng như vậy với một anh malaysia. Vì anh chàng cũng hay sang Vietnam công tác nên tụi mình cũng gặp nhau, đi chơi, làm việc chung...khi về lại bên ấy thì thường xuyên nói nhớ mình, yêu mình, tuy nhiên khi Ruby muốn xác định một mối quan hệ rõ ràng thì anh chàng bảo anh chàng yêu cuộc sống single của mình. Vậy là từ đó tụi mình xác định làm bạn bè thôi. Ruby nghĩ Rùa quyết định dứt khóat với mối tình này là đúng đắn, vì dù cả gai đình chàng ủng hộ Rùa nhưng nhân vật chính là anh chàng lại ỡm ờ thì nàng nên để chàng...lượn đi cho nước nó trong ^^ Mà Ruby nhìn hình thấy Rùa xinh thật đấy, chắc không chỉ có một chàng Ấn này theo thôi đâu nhỉ? Ruby nghĩ thóat khỏi trai ấn cũng có cái hay, có khi mất rồi anh chàng lại tiếc ấy chứ. hihi
  10. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Thích đoạn này của Ruby quá đi :-* :-* . Lý do mà Rùa vẫn còn cố gắng là do religion và mẹ chàng năn nỉ mình. Nếu kg vì hai lý do chính này thì Rùa 2 nách kẹp 2 chiếc dép bỏ chạy từ lâu rồi :D . Giờ thì lót dép ngồi hóng chuyện các nàng trong nhà thôi hihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này